
Đầu tiên xin lỗi cả nhà nhé, tối qua vợ chồng đoàn tụ nên phải tạm hoãn entry lại đến giờ này hihi. ![]()
Ông Phương mất trí nhớ í, làm tớ bị mắng oan huhu. Rõ ràng mình hỏi ông í xem Đông Nhi có bài gì mới không, share em đi, để em đăng blog giới thiệu ca khúc mới trong tháng. Lão gửi bản nháp của Khóc Acoustic, mình nghe thấy thích thích, post lên. ==> “Seo em up bài đó lên blog, để ra single mà cha!” Chịu nổi hem? Thoy, lỡ rồi… post bản xịn luôn hehe. ![]()
Đông Nhi – Khóc [Piano Acoustic - Official Master] | Link 2
* exclusive @ Robbey’s
Khóc là hit bự nhất trước nay của Đông Nhi, với phiên bản R&B từng làm mưa làm gió trên tất cả các diễn đàn teen. Trong cuộc thăm dò gần đây của Đông Nhi FC, Khóc cũng được bình chọn nhiều nhất (80%), do vậy quyết định phát hành dĩa đơn là hoàn toàn hợp lý. Single sẽ bao gồm các bản remix theo nhiều phong cách và video đính kèm, phát hành mở đầu cho album đầu tay của cô bé. ![]()
Đông Nhi tên thật Mai Hồng Ngọc, đến tháng 10 này sẽ tròn 20 tuổi (về nghĩa đen thì hiện tại vẫn còn teen hehe
). Thành tích be bé là Giải nhất Tuổi Đời Mênh Mông – khu vực TPHCM và Đơn ca xuất sắc nhất cuộc thi Chú Ve Con.
Chưa thật chín, nhưng bù lại, Đông Nhi sở hữu được rất nhiều tố chất để trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp trong tương lai gần: giọng hát trong sáng và truyền cảm, khuôn mặt xinh xắn, phong cách hiện đại phù hợp với giới trẻ, sự tự tin trên sân khấu, vũ đạo tốt.
Thế có gì đặc biệt hơn không? Có đấy. Yếu tố làm Đông Nhi “hot” hơn nhiều ca sĩ teen khác là khả năng tự sáng tác.
Trong khi nhiều đàn anh đàn chị vẫn phải bỏ tiền ra mua bài hát thì cô bé này rất thoải mái khi trình bày các hits do chính mình viết ra. Có lần định gửi bài cho Đông Nhi ca thử, nhưng ku Tôn tuyên bố rất chắc nịch: “Đông Nhi chỉ thích hát bài của mình thôi.”
(nếu không phải thì anh Phương bụp con khỉ nha
)
Lần đầu tiên biết đến Đông Nhi là khi thằng em gửi cho nghe bài Aloha, rất bắt tai! Mình đã nghĩ ca khúc này chắc chắn sẽ thành hit và post ngay lên blog thông qua imeem. Ban đầu, mọi người vẫn như tâm lý cũ, “không thích cái mới” – nhận được toàn những comment… chê bai. Thời gian sau, thấy lượt nghe online của Aloha tăng vọt, và rất nhiều bạn hỏi mình link download. Lúc bấy giờ, mới tự hào mình là người đầu tiên post nó (trước cả các trang teen như hihihehe
).
Sau khi đã thành công với danh nghĩa “ca sĩ mạng”, Đông Nhi sắp bước ra thị trường lớn hơn, lần này với một khả năng khác: chơi piano. Đương nhiên, Đông Nhi vẫn đang ráo riết luyện thanh cũng như rèn vũ đạo, để xây dựng hình ảnh ca sĩ đa zi năng (con đường mà những gương mặt đang hot hiện nay như Mạnh Ninh và Duy Khoa đều theo đuổi – đây sẽ là mẫu hình mới cho V-Pop Stars!
)
Không chỉ thế, hiện tại cô nàng còn tham gia vào đoàn làm phim Nụ Hôn Thần Chết 2. Chậm mà chắc, kiên trì trên từng bước chân của mình, Đông Nhi sẽ không chỉ dừng lại ở “nhạc teen” như một vài ca sĩ đã… hết mùa.
Ngoại trừ Aloha và Happiness là 2 ca khúc nhạc Hàn do Pinky và Đông Nhi viết lời Việt (đã được mua bản quyền), còn lại đều là bút tích của Đông Nhi. À, con khỉ Tôn cũng góp phần không nhỏ vào… background đấy! ![]()
![]()
Đông Nhi Collection
1. Aloha (Mình Yêu Nhau Nhé Anh – feat Hoàng Tôn) *
2. Khóc (Original Version)
3. Happiness (feat Hoàng Tôn) *
4. Thiên Đường Hạnh Phúc
5. Chàng Baby Milo (feat Hoàng Tôn)
6. Ký Ức Phím Dương Cầm | Link 2
7. Nụ Hôn Trong Mơ
8. Đu Quay Tình Yêu
9. Đồng Thoại
10. Mưa Nước Mắt (Demo Version)
11. Nutufood Commercial
12. Khóc (Ballad Version) *
* Đã được trình làng lần đầu tại blog tớ.
Bonus: Khóc (Instrumental)
Note: Tất cả những hình ảnh minh họa cho entry đều xuất hiện lần đầu tại blog của Robbey. Xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của nhạc sĩ Nguyễn Đằng Phương. ![]()
Nhân đây, xin post lại bản đẹp của 2 ca khúc rất hay trong thời gian qua.
Hà Linh – Tình Nhân (Studio Version – FULL)
V-Pop All Stars – Hòa Nhịp Con Tim (HQ Version)


















hàng mới nhập về hả anh?giỏi quá nha !
bài khóc nèi anh P có gữi cho e hôm bửa ròu zai địu zịu zàng hay
:D còn hình thỳ zờ e mới thý chim ngưỡng :X
à bài nài a P cụg có nói vs emm là nếu như zai địu bùn này mà mấy ngừi thất tình nghe chắc tự tữ lun wá
à bài nài a P cụg có nói vs emm là nếu như zai địu bùn này mà mấy ngừi thất tình nghe chắc tự tữ lun wá
à bài nài a P cụg có nói vs emm là nếu như zai địu bùn này mà mấy ngừi thất tình nghe chắc tự tữ lun wá
BalladVersion nghe không hay bằng version ban đầu…nghe còn gượng gạo lắm,chưa tự nhiên,thik bài đầu…nghe hoài…:D
…Mà Khóc mà đệm piano thì khỏi chê rồi)…
…có cái beat piano này thì hay lắm…hihi…
lần đầu cm!
Tem!!!
Cha`i oi…ba`i Kho’c-piano version hay wa’…. hay hon ban go^’c luo^n….:X :X…
Khóc hay :X thành công cũng nhờ 1 phần lớn của anh Đằng Phương,bản phối quá tuyệt vời :X
hihi,,,chị này nhìn cũng tựa tựa như bảo thy nhưng xinh hơn anh nhỉ
Pạn Nu dạo này được Mr.Rob lăng xê quá trùi nha! Mà ảnh này xem rùi á, trên blog pạn Nu
)
xinh va tai nang that su
xinh va tai nang that su
xinh va tai nang that su
công nhận, anh Rob đẹp giai rất là có mắt nhìn người, haha. Đúng là teen hiện nay thì em vẫn thấy Đông Nhi tương lai tươi sáng nhứt. Em chả ưa nào những Thu Thuỷ, Bảo Thy wái wái jì =]]]] Mà bản ballad hay hơn =]]
Hihi , hôm mình chán , có ẻm xinh lắm send cho bài Khóc của ĐN , kêu là hay nhưng đoạn đầu như nhạc hiếu =))
Bây h mới biết mặt , xinh
Bảo Thy hay Đông Nhi đều có những bản thu đầu tiên tại NewGen studio
)
lúc đầu em ko thik nghe nhạc teen teen lắm, nhưng vào blog anh Rob share cái j em đều nghe thử, hồi nghe bài hát đầu tiên của Đông Nhi là “Aloha” thì ko để ý lắm đến người đó, chỉ thấy là nó rất nhẹ nhàng và hay… đến bây h Đông Nhi nổi tiếng trên các diễn đàn của teen thì mới để ý là mình biết em íh cũng lâu rồi
bây h Aloha vẫn nằm trong top được nghe nhiều nhất của em… và có lẽ đang bị bài Khóc chiếm ngôi… hjhj… bài này hay wa’ anh :X sáng tác nhạc teen nhưng ko sến và vô nghĩa như mấy teen khác… ủng hộ em ấy :X
Ôi anh ơi, “Tình nhân” tuyệt quá!! Nhưng không hiểu vì sao mà bản “sạch” này em không rung động như bản live anh à! Chắc là vì nghe bản đấy nhiều quá nên “chai” cảm xúc rồi…
) Cám ơn anh Robbey nhiều lắm!!
em này đc đúc từ “lò Bảo Thi” ra hay sao mà giống thế, chả có phong cách đặc trưng gì cả.
) ) nhưng bài này em í hát chán phạch, giọng gượng gạo, yếu xìu, phều phào như sắp chết.
Bài Khóc này ko biết original ai hát nhỉ? nghe qua 1… chục lần rồi (vì trong nhà có chứa chấp 1 em xì tin nên mình bị lây nhiễm)
Anyway, em này chắc giọng hay (ko chắc lắm, nhưng tin lời bạn M
Ra single mà ra bài này… hehe thôi thì nhờ cậy vào chất lượng phòng thu cả.
hihi…hóa ra em là 1 trong số ít người khen Aloha của ss Nhi hay lúc anh post lên
anh cứ share cả trên blog thế này thì ng ta làm ăn thế nào nữa
ui.. bài khóc -piano tuyệt vời quá… hay quá đi a`… ãnh shing tươi lắm lắm lắm luôn… thanxxxxx anh nhìu nhìu nhá… :X
oops, mạng tớ bị chập cheng, bạn M xóa bớt giùm 2 phát nhá
…new viet star…nice voice and lookz so cute…
Teen bi jờ e thích ĐN vì chị ấy là tình iu bự của e trong Nhạc Viện…hị hị,em đổi blog rùi anh Rob,hị hị…
Ố ồ, anh Rob đi PR cho Phương Vy, đến Thuỳ Lâm, bây giờ là Đông Nhi … Sặc, tắc tè đa zì năng
em lam` qua’.haha^.^
thông tin hay!!nhưng có đọc bên blog Nu rùi!!^^ blog này hay thiệt!^^
ban oi min thix bai mua..nc” mat doa ~^^~ ban coa ban full ko??? tren mi dien dan kung koa ma` down zia nghe ko dc tut choa lum ^^ ko thi chia se zoi min nha
mi bai kua DN min nghe hit ui
nhung mai mot koa thong tin moi zia DN nho cm choa min bik nha
seo bai khoc coa nhiu loai wa di ban???
chị Đông Nhi xinh wá anh nhỉ
:D:D:D
e thì nghe bài gì mà anh chàng baby milo gì đó, trước bài Khóc. Eo nói thật là, khi bít 2 bài cùng 1 người hát e bật ngửa. Đẳng cấp khác, mà giọng cũng khác luôn.
BS Móm: bản mix ni nghe tình củm và hợp nội dung hơn. :X
Briano: 2 ng đó phối hợp hơi bị ăn ý mah, nên cty mới có tên là TiNu đóa!
McLight: em đã nghe nhạc chưa vậy?
Sơn: đa tài là khác.
So với tuổi như vậy đã rất đáng khen rùi. ^^
xuka: Đông Nhi chỉ cần đc đẩy đúng cách nữa là lên ngay, cố gắng giúp đỡ thui. :X
Ly: bài này em nó sáng tác thì bạn nghĩ ai hát từ trc? Hình như bạn cũng đang trông mặt bắt hình dong thì phải.
Còn về ca sĩ thì bạn nên so sánh trong cùng genre thì hợp lý hơn.
Rabbit: Nu đâu có đc đẩy nhiều như mấy đứa kia, nên bi giờ có chút tiếng cũng là tài năng của Nu Nu và a Phương đó chứ.
Và cũng đã được “Khóc” rồi.
Cám ơn thật là thiệt nhiều.
Rakit: a thấy nhẹ nhàng và bay bổng hơn đấy chứ, ko nặng tâm lý thi cử.
Soo: e đừng lo. =] Ông Phương đưa version này cho a đơn giản vì mix lại hay hơn bản anh đã post thui, dĩa single sẽ có nhiều hàng độc khác mà.
Ly: ko có j đâu em.
VDuy: hixxx, ông Phương đưa ảnh cho a trc, nhưng lu bu quá đến giờ mới post đc. XD Hok sao, chỉ bị trùng… 2 tấm ack.
Tequila: nick cũ của e là j đóa?
MYU: Nhà Nu chưa post nhạc lên mà. =]
Thanh: bản này là bản acoustic chính thức nè bạn, a Phương vừa mix xong tối qua luôn.
Xin xỏ Mưa Nước Mắt full mà ổng hok cho. ><
Mer: bài kia cho tween, đối tượng nhắm đến nhỏ hơn. =))
em chỉ nói chị ấy nhìn tựa chị Bảo Thy thôi mà anh
xinh + hát hay
Tôn là nhok ten ấy hả anh rob
ôi Đông Nhi man quá, xinh quá, iêu em này rồi:((, làm sao để gặp dc em
Uyên: là sao?
Hube: cu-te :X
An: yeh.
My: em vào đây nha
http://360.yahoo.com/profile-D979gkI5eq_81qZ5pX56YsxbWC0JKXeD9hc-?cq=1
Anh Phương: dzị mới hấp dẫn chứ =]
Tata: anh ko thích kiểu comment của em.
Trung: tự dưng giả lả thế ku?
Sin: bản này mới mix lại nữa em ơi.
Lucky K: ur welcome. ^_^
Chip: ko fải, 2 đứa nó là bạn. =]
Minh: dạo này hâm lắm rùi Lu ạ. =]
sao em này cái style giong giong Bảo Thy vậy…? chep…
Be3YO: she’ll shine.
HXA: sắp tới bé Nu sẽ trình diễn live version này nhiều, dần sẽ nhuyễn thui mà.
la` : giai điệu rộn ràng
, nhí nhảnh…khóc mừ thía dey’. he. nhưng may mà phần lời nghe nó còn “bùn bùn” đúng chất “khóc” của nó dey’ anh.
So với các CS teen hiện nay thì pé Nu trội hơn ở chất giọng trg và khả năng sáng tác.Không lắm trò như bạn Rexona nhg em vẫn chứng tỏ đc vị trí khá cao của mình trg lòng fan!
quai…down hoai dek duoc may…Update nhac viet 1 ti chu’…he he he
Uyên: nghe cũng du dương mà, nhưng piano version thì đúng chất hơn.
Zen: nhưng để quật đc bạn kia ko phải 1 sớm 1 chiều đâu.
)
Châu: đang gửi ngoài YM.
ss Nu được lợi thế cả về vũ đạo, em thấy rất njce nhỷ…
Bai` “khoc’” nghe…”vui tai”! hic
em này trông xinh xắn, đáng iu hì hì ^^
Cam on da chia se cho tui minh thong tin va nhung ca khuc kha hay.Ah giup minh voi nhe,minh nghe ca khuc tieng Phap ca khuc cuoi cung trong CD tang kem theo cuon truyen cua Ha Kin ay. tim giup minh voi nhe!!!
Shala: uhm ca sĩ bây giờ nên biết làm nhiều thứ để chinh phục khán giả.
BLUE: bạn liên hệ ở đây nha!
http://360.yahoo.com/profile-HtJL2SY5eq1YlvocsUEeSQ–?cq=1
anh j oj moun add blog va njck cua chj hai yen thj lam sao em cung ham mo chj cam on anh truoc nhe
Anh Khoa: hehe sau cuộc thi nhớ tung ra nhé. =]
em cũg là fan kủa ss nu nà
bài khoc = piano nghe hay mà nhẹ nhàg gớm
Anh cũng có mấy bài hát viết cho teen
Michi: that’s the Now’s, Bảo Thy cũng đâu fát minh ra cái gì mà fải giống?
Mèo: uhm.
oh a kute wa.e cung thjx nu nua~
chi dong nhi oi sao ma chi de thuong va xinh dep qua vay em rat la thich chi do chi trang diem lot rat la de thuong con chi hay mat nhung bo quan ao dang di thoi nha chi chi mat do dang di rat la de thuong do
chi dong nhi oi sao dao nay em khong thay chi dong bo phim nao vay em chi thay chi dong phim thu ba hoc tro voi lai phim giai cuu than chet sao chi khong dong phim nhieu len chi
them hinh anh