
Tối qua, mình có một giấc mơ, khi ngủ dậy thấy rất là vui.
Thế này – mình đang chở bé Trà đi học về thì xe hết xăng, vậy là quyết định cõng bé đi luôn, xung quanh thì lá vàng rụng rụng giống trong phim vậy đó. Nói chuyện một lúc thì con bé thiếp đi trên vai mình, lãng mạn phết! Mình thức giấc lúc 8h sáng mà miệng còn cười toe toét, nhắn tin ngay cho nường.
Ngày nghĩ tối hóa mộng – có lẽ ít nhiều liên quan đến chuyện bé Trinh bị loại tuần này, vì ngày mình cũng càng quý Trinh hơn. Ban đầu, mình luôn nghĩ là Trinh rất mạnh mẽ, có thể vững chí vượt qua được mọi áp lực từ báo chí và dư luận. Thế nên, đến đêm Gala 2 khi thấy con bé sụt sùi, tự nhiên mình cảm giác rất xót. Hỏi Quân thì mới biết Trinh là người dễ xúc động, trên sân khấu có thể tự tin như thế nhưng sau khi ánh hào quang tắt đi, cô bé vẫn phải cố gắng rất nhiều khi đối mặt các luồng thông tin. Chắc chắn rằng, sau Idol, Trinh sẽ trưởng thành hơn rất nhiều!
~*~
Bàn sơ về kết quả Idol hôm qua. Cũng không quá khó để đoán, nhưng mình, và một bạn nữa trong BTC luôn ủng hộ bé Trinh âm thầm, cũng chỉ mong một phép màu xảy ra… Tối thứ 5, mình đã nhắn với em để em chuẩn bị trước tinh thần. Bởi sợ em hụt hẫng, và sốc, rồi lại khóc tưng bừng thì cũng không hay cho lắm (rõ ràng tối đó em không phải là người hát tệ nhất, nếu không muốn nói là TV luôn hỗ trợ cho giọng em, rất bắt mic). Dù có out, mình vẫn phải out sao cho đẹp, bản lĩnh và hiên ngang. Mà công nhận em hợp với công việc MC, rất thích nghe những lời em nói, thông minh nhưng không “quá khéo”. Khi nghe, “Đã đi được đến đây, em biết là mình không trắng tay” – ngay lúc đó, biết chắc trong tim mình có một chỗ dành cho em. Thương.
Nguyen Vo Lan Trinh (12/12/2008 12:00:04 AM): rui sao rui
Nguyen Vo Lan Trinh (12/12/2008 12:00:06 AM): ket wa sao
Nguyen Vo Lan Trinh (12/12/2008 12:00:12 AM): em chót bảng hem
Man Le (12/12/2008 12:00:45 AM): trưa nay em đang chót bảng
Man Le (12/12/2008 12:01:11 AM): thì bây giờ còn 2 đứa con trai
Man Le (12/12/2008 12:01:15 AM): khán giả ít lựa chọn hơn
Man Le (12/12/2008 12:01:28 AM): nữ thì 3 bạn kia đều có lo 1 mớ
Man Le (12/12/2008 12:01:33 AM): nói chung cũng ko ngạc nhiên
Man Le (12/12/2008 12:01:46 AM): a vẫn mong tuần này dàn xếp cho 1 trong 3 bạn nữ kia out giùm
Nguyen Vo Lan Trinh (12/12/2008 12:02:07 AM): vay túm lai la mai em rot fai ko
Man Le (12/12/2008 12:02:20 AM): em đang ở trong thế anh Trường tuần trc
Man Le (12/12/2008 12:02:25 AM): bottom chung với Tú và Hà
Đó, kết quả trưa thứ 5 là như vậy. Biết Trinh đứng cuối bảng, mình đã đánh tiếng với một vài fans của Trinh để họ vận động thêm. Đến 8h30 ngày thứ 6, dù vẫn còn nằm trong bottom 3, nhưng Trinh cũng qua được Hà rồi. Vậy mà…
Cũng buồn khi phải nói điều này, nhưng Trinh dừng tuần này cũng ổn. Không có nghĩa là em sẽ không cống hiến được gì thêm nữa, ý của mình là hình ảnh của em đang rất đẹp trong lòng khán giả. Chưa có một đêm bứt phá nhất định, nhưng ít nhất là mỗi tuần trôi qua, em đều làm được một cái gì đó. Dù cả thanh lẫn sắc đều không “xuất sắc”, nhưng em đã chứng minh được bản lĩnh của một người có đầu óc – phụ nữ thế kỷ 21 phải như vậy. Anh nghĩ, em nên tự hào vì điều đó. Thanh có thể rèn được, sắc có thể điểm trang, nhưng sự thông minh và duyên khán giả thì không phải ai cũng có!
Đông Tây cũng không còn lý do để giữ Lan Trinh… Họ thấy sức lực em đang yếu, lại so qua kết quả em nằm trong bottom 3. Tính về tiền bạc, em cũng sẽ không cung phụng được nhiều như DA và Tú. Nếu chọn một người để lót đường, Thu Hà sẽ là một lựa chọn hợp lý hơn, đây sẽ là Ngọc Minh của mùa giải năm nay. Nghĩ vậy lại thấy tội cho chị này, nên cũng chả ghét nữa. Nhưng nản thật, từ nay cũng không muốn nhắc gì đến chị ấy.
Chuyện xếp Duyên Anh vào bottom 3 để “tạo bất ngờ” trong tuần này, mình thấy nực cười lắm. Mà thậm chí bản thân Duyên Anh cũng làm lòi hàng BTC, khi đứng ở dưới mà nét mặt thấy rõ một câu: “Tao bottom tao chết liền!”
Kakaka. Chương trình ngày càng hài vãi lúa, cho nàng đi xuống rồi về chỗ, không thèm bắt tay với ai luôn.
Đừng có nói với mình là BTC đang muốn chứng tỏ một điều, “Blogger Robbey đưa tin không chính xác” à nha. Tếu, dám thách Đông Tây đưa thứ tự với cả số phiếu ra công khai đó. Vào 2h trưa ngày hôm qua, số phiếu DA vẫn cao nhất, xấp xỉ 13.500 phiếu, Thu Hà thấp nhất với tầm 11.000. Số lượng bình chọn tuần này đã giảm đáng kể (tuần trước riêng DA trên 25.000), một phần có lẽ do thí sinh tiền lực bắt đầu yếu (?), phần còn lại do đêm diễn vừa rồi quá tồi về tổng thể.
Kết quả tối thứ 6 mỗi tuần bây giờ căn cứ vào cả 3 yếu tố sau:
1. Số phiếu bình chọn của khán giả.
2. Sự sắp xếp của Đông Tây.
3. Dự đoán của Ban Giám Khảo.
Các bạn không thấy ngạc nhiên sao? Ý kiến của BGK dự đoán ai rớt, tự nhiên trúng phóc ngay người đó! Sở dĩ có chuyện này, vì BTC muốn báo chí viết bài là “Thí sinh này bị loại hợp lý rồi, BGK ai cũng dự đoán vậy mà.” Mình sẽ kể cho các bạn một ví dụ từ vòng Studio 2.
Thứ 6 ngày hôm đó, anh Trần Mạnh Tuấn có cá cược với Pha Lê: “Anh không tin là em trượt, tối nay anh sẽ dự đoán em bị loại, em đậu vào phải khao anh đi ăn nhé!” Trước giờ lên sóng, BTC nói chuyện thế nào mà anh TMT không được dự đoán Pha Lê rớt, mà phải là chị Siu! Phải chăng vì chị Siu nói mới thiêng? Hí hí.
Mỗi tuần Đông Tây vẫn sẽ nhận bottom 3 chính xác từ I-Pop (chỉ bao gồm tên 3 người ít phiếu nhất, không có số lượng phiếu đính kèm). Tuy nhiên, chuyện ĐT muốn sắp xếp cho ai vào nhóm không an toàn, và loại ai – là quyền của Đông Tây (có thể để gây shock, tạo hiệu ứng, hoặc trấn an khán giả). Điều này cũng có trong hợp đồng, đố ai dám loe ngoe!
Ví dụ điển hình khác, Giáp Lê Tuấn luôn nằm trong nhóm dẫn đầu phiếu cùng Cẩm Tú và Duyên Anh. Tuy nhiên, sau 3 tuần liên tục bị BGK “dự đoán”, Giáp đành phải ngậm ngùi chấm dứt giấc mơ Idol, dù đêm sau Nhạc Dân Gian vốn là dòng yêu thích của Giáp!
Mỗi thí sinh ở lại hiện tại, Đông Tây đều đặt một mục đích riêng. Một bạn lót đường, một bạn làm trò cười, một bạn hát đủ hay để kéo lại phần nghe vv. Những quân cờ trên bàn cờ… Checkmate! 
Dù sao, đến giờ phút này, mình cũng không tin là Đông Tây lại có gan trời để chọc cho báo chí và khán giả chửi vào đêm công bố kết quả cuối cùng. Idol năm sau có thể ngưng tổ chức, ok, nhưng điều đó cũng không quan trọng bằng việc uy tín của Đông Tây bị người trong giới chế nhạo. Vẫn tin vào một kết thúc có hậu.
Trong lúc đó, những ai yêu thích Duy và Thiên vẫn cứ tiếp tục bình chọn nhé. Mình không muốn 2 hạt giống còn lại bị loại chỉ vì lý do “phiếu ít quá” đâu.
Tạm thời mình chỉ nói như thế, chuyện hậu trường thì dài kỳ lắm. Bây giờ quay trở lại với em Trinh.
~*~
Điểm lại các vòng thi…
Studio 2 - Ngoại trừ tình yêu Trà Thái là mình đã mê mệt từ trước, thì ấn tượng với Sài Gòn Twist của em Trinh nhất! Không quen biết gì cũng phải vận động cho em ấy, vì thật sự bị lôi cuốn bởi sự tự tin và diễn xuất dễ thương của em này. Nhìn mặt là thấy sáng rồi! ^^
Sài Gòn Twist
Studio 4 – Đây là giai đoạn rất khó khăn của mình đối với các thí sinh nữ, vì chuyện hậu trường dạo đó kinh khủng quá. Tuy nhiên, ngoại trừ trang phục và makeup quá xấu, để lộ hết nhược điểm – lại một lần nữa, phải công nhận sự khôn khéo trong cách chọn bài của Trinh. Mặc dù chỗ phiêu cuối chưa “tới”, nhưng về tổng thể vẫn toát lên một phong thái rất… Idol: giọng ổn, biết diễn, thông minh.
Có Nhớ Đêm Nào
Gala 1 - Đêm đầu tiên mà Trinh khiến mình hơi thất vọng. Hát cũng được, diễn cũng ok, không đến mức quá tệ. Tuy nhiên, em bị thiếu đi… sự tự tin, cái mà mình thấy ở em từ vòng Studio.
Cô Gái Tự Tin
Gala 2 - Trinh tập trung vào phần hát, tốt hơn là nhiều người dự kiến. Tuy nhiên, lựa chọn này vì em thích bài hát hơn là hợp với em. Ngân rung vẫn còn thiếu, thay vào đó là đãi giọng hơi nhiều. Không ngạc nhiên khi em lọt vào bottom 3, và khi review cũng nhắc nhở em ngay: Em cần tỉnh táo lại, vận dụng cái đầu của mình!
Giấc Mơ Mang Tên Mình
Gala 3 - Đây là đêm mà mình hài lòng với Trinh nhất trong tất cả. Dung hòa giữa phần nghe và phần nhìn, đặc biệt em ấy đã thả vào màn trình diễn những động tác rất đắt. Em đã tìm lại được chính mình! Sau Gala này, mình quyết định ủng hộ Trinh lâu dài.
Lạnh Lùng
Gala 4 - Bất ngờ với quả nhái giọng trẻ con của em – nhưng em làm hơi quá. Ban đầu nghe cũng thú vị, nhưng mà kéo hết cả bài thì hơi gượng gạo một chút. Không sao, mình vẫn thích thú với phần diễn, rất dễ thương, duyên dáng, không phản cảm chút nào. Iu nhất ở chỗ, “Là em nè!”
Cô Thắm Về Làng
Gala 5 - Khâm phục nghị lực của em. Sức khỏe không tốt, nói chuyện còn lào khào, vậy mà khi lên hát vẫn rất máu lửa. Vẫn suy nghĩ, vẫn tìm tòi, vẫn cố gắng toát ra tinh thần bài hát. Nói không phải để an ủi, anh thích màn trình diễn này nhất đêm Rock.
Bàn Tay Trắng
Sợ Đông Tây. Tự dưng loại một cô bé có phong cách diễn tốt, dễ thương trên sân khấu, lại có một lượng fans thật sự không hề nhỏ. Cẩm Tú, Thu Hà bị loại, có lẽ khán giả cũng không tiếc nuối gì mấy. Nhạt lắm. Phi Trường và Lan Trinh dừng bước, cá là một bộ phận không nhỏ đã ngừng theo dõi chương trình. Mình không muốn dạy đời ai cả, chỉ đề nghị bên BTC quan sát ratings 2 tuần gần đây và tuần sau nữa, rồi tự hiểu.
~*~
2 góc nhìn khác nhau từ 2 phóng viên Nam – Bắc.
(VnMedia) Lan Trinh bị loại: Tiếc nhưng không bất ngờ
Bị khàn giọng, Lan Trinh đã trình bày ca khúc Bàn tay trắng (Hải Phong) không thành công và cô là một trong 2 thí sinh có phần trình diễn “đuối” nhất đêm thi với chủ đề Nhạc sôi động. Lan Trinh đã rất cố gắng nhưng “lực bất tòng tâm”, ngoài việc nỗ lực của các Fan và những người yêu mến cô, Lan Trinh gần như không nhiều “cửa” để bước tiếp con đường chinh phục danh hiệu Thần tượng âm nhạc, và cô đã ngậm ngùi chia tay khán giả Vietnam Idol bằng ca khúc Đường đến ngày vinh quang khá tự tin và đầy xúc động.
Xét một cách khách quan, tại đêm nhạc sôi động, Thu Hà mới là người hát “tệ” nhất. Cô đã phá tan tành Đám cưới chuột (Gạt tàn đầy) khi hát vừa thô, vừa phô, vừa đuối, vừa không rõ lời. Những ai quan tâm và yêu mến sự công bằng của Vietnam Idol đều dự đoán Hà sẽ là người phải dừng cuộc chơi, và thực tế, nếu Hà “out” ở vòng này là hợp lý, có khi lại tạo được thiện cảm tốt đẹp nơi khán giả. Tuy nhiên, cô chỉ rơi vào nhóm không an toàn chứ chưa phải dừng bước, vì có lẽ Hà cũng là một trong vài thí sinh có “tiềm lực” và chẳng ai lạ gì chuyện “mạnh vị gạo, bạo vì tiền” ở các cuộc thi liên quan đến bình chọn của khán giả.
Việc Duyên Anh phải bước xuống nhóm “đèn đỏ” giống như là một sự sắp đặt nào đó nhằm tạo kịch tính, bởi không khó để nhận ra một sự thật: Đêm thi đó Duyên Anh khá thành công, và cô cũng là thí sinh có “hậu phương” được cho là mạnh và “chịu chơi” nhất. Chính vì thế, từ những đêm thi trước, dù Duyên Anh hát có dở thì việc cô vẫn được bước tiếp là chuyện gần như là đương nhiên. Do vậy, khi Duyên Anh được đọc tên vào nhóm không an toàn, cô vẫn tỏ ra rất tự tin và vui vẻ, hầu như không hề có sự lo lắng hồi hộp như những thí sinh khác, cho dù khách quan mà nói, Duyên Anh hoàn toàn xứng đáng bước tiếp sau phần trình bày khá thành công đêm rock.
Chưa một lần lọt vào nhóm “đèn đỏ”, Cẩm Tú gần như đang là ứng cử viên “nặng ký” cho chức quán quân dù cô không phải là người có giọng hát hay và phong cách nổi bật. Quốc Thiên có giọng và kỹ thuật nhưng qua đêm nhạc rock mới cho thấy tư duy còn yếu và phong độ chưa ổn định. Thanh Duy biết tạo điểm nhấn và khá dũng cảm khi dám hát ca khúc mới, nhưng vì anh quá ấn tượng ở đêm đầu tiên nên những đêm thi sau, anh gần như rất khó để “vượt rào”. Thế nhưng, xét một cách toàn diện, Duy cũng là đối thủ đáng gờm cho ngôi vị quán quân năm nay.
Tùng Huy
(Ngôi Sao) Sốc khi Lan Trinh bị loại
Đêm gala 5 với những ca khúc rock sôi động tuy không được đánh giá cao, nhưng người phải ra đi tuần này lại khiến nhiều khán giả cảm thấy sốc. Lan Trinh – cô MC dễ thương đã không còn cơ hội để thể hiện mình tại cuộc thi Thần tượng âm nhạc 2008.
Chọn ca khúc Bàn tay trắng của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong để hát trong đêm thi vừa qua, Lan Trinh đã không nhận được sự đánh giá cao của ban giám khảo. Ca sĩ Siu Black cho rằng Lan Trinh trình diễn còn hơi gượng, và vị giám khảo này đòi hỏi cô cần phải có nội lực hơn nữa. Quả thực, tuần này Lan Trinh đã hát không tốt lắm, một phần vì cô chọn bài chưa phù hợp, song một phần cũng vì cô không may bị viêm họng ngay đúng ngày thi. Có lẽ chính vì vậy mà cô chưa thể hiện được hết chất “lửa” vốn rất cần thiết khi hát rock. Tuy vậy, không thể phủ nhận Lan Trinh là một trong những thí sinh nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt nhất của khán giả trong đêm hôm đó.
Là MC của chương trình Xone FM vốn được nhiều bạn trẻ yêu thích, nên ngay từ vòng studio cô gái này đã có một lượng fan đáng kể. Lan Trinh sở hữu một chất giọng dày, khỏe, được đào tạo bài bản và có khả năng thể hiện nhiều phong cách âm nhạc khác nhau. Hơn nữa, cô luôn chứng tỏ được sự thông minh trong cách chọn bài và có lối diễn không quá đà mà luôn ở mức vừa phải, tạo cảm giác dễ chịu và thu hút đối với người xem. Với những lợi thế đó, Lan Trinh ít khi lọt vào nhóm không an toàn trong những tuần vừa qua. Thế nhưng, kết quả tuần này thực sự là một cú sốc không chỉ đối với những người yêu mến Lan Trinh nói riêng, mà còn đối với những ai theo dõi chương trình Thần tượng âm nhạc Việt Nam nói chung.
Nếu so sánh về khả năng, Lan Trinh không hẳn là người xuất sắc nhất, nhưng cô cũng thuộc tốp giữa trong số sáu người còn lại. Ở đêm gala 5 vừa qua, cô cũng không phải là người hát tệ nhất. Dù có vấn đề về sức khỏe, song có thể thấy được sự cố gắng của Lan Trinh khi hát và diễn hết mình để có thể hoàn thành tốt phần thi của mình. Khi bị ba vị thành viên Ban giám khảo chê, cô cũng không đổ lỗi cho bất kỳ yếu tố khách quan hay chủ quan nào, mà rất bình tĩnh đón nhận. Điều đó cho thấy ở cô gái trẻ này một ý chí cầu tiến và luôn “biết mình biết ta”.
Sự ra đi của Lan Trinh quả thực là một điều rất đáng tiếc, bởi dù sao cô cũng là người được nhiều khán giả trông đợi trong mỗi tuần thi. Và khi lại có thêm một gương mặt sáng giá của ngôi vị thần tượng phải sớm dừng cuộc chơi, e rằng điều đó sẽ khiến độ nóng của cuộc thi Vietnam Idol ngày càng “hạ nhiệt” và phần nào làm mất đi lòng tin của những người yêu mến chương trình này.
Người ta có thể chờ đợi gì ở một cuộc thi mà người có khả năng, phong cách cũng như được nhiều khán giả yêu thích lại luôn ở trong tình trạng bấp bênh và có thể sẽ bị loại bất cứ lúc nào. Trong khi đó, những người không được đánh giá cao lại có thể ung dung tự tại hết tuần này sang tuần khác vì được sự hậu thuẫn rất lớn về… sim điện thoại. Với những gì đã và đang diễn ra, liệu có sự công bằng hay không khi mà chuyện thắng hay thua bây giờ lại phụ thuộc vào những điều hết sức mơ hồ như thế?
Bắt đầu từ đêm gala 6, mỗi thí sinh sẽ hát hai bài và chủ đề của tuần tới sẽ là Những ca khúc được yêu thích từ thập niên 90.
Hàn Quốc Việt
~*~
PS: Vụ việc Làn Sóng Xanh hôm nọ, mới nhặt được bằng chứng này từ blog Cô Gái Đồ Long.
No table!
Like this:
Like Đang tải ...