Phóng viên thời nay thật khó hiểu, một mặt bảo sao Việt đừng nên “theo Tây” quá, phải biết cái gọi là “truyền thống”. Mặt khác, họ lại toàn canh những khoảnh khắc toạc quần, tốc váy của nghệ sĩ để giật tít. Thậm chí, mình nghĩ có kẻ cố tình khom lưng, chụp từ dưới lên để soi rõ… mặt hàng. Bởi bản thân cũng ở Cham Charm suốt buổi, chụp được rất nhiều ảnh, nhưng chả mảy may để ý Đoan Trang lộ bao nhiêu % nội y. ![]()
Một bữa tiệc sang trọng, chu đáo như thế, rốt cục gã nhà báo ấn tượng mỗi cái… quần chíp. Bấy nhiêu thôi đủ hiểu, đầu óc hắn ta chứa cái gì. Văn hóa Việt suy đồi, nhờ ơn các anh cả.
Nhớ lần đi xem Thời Trang và Cuộc Sống, nghe xì xào bên tai: “Í, bộ này ngắn quá nè, chuẩn bị tác nghiệp nha!” Ôi chao, buồn cho văn hóa truyền thống, buồn cho đạo đức nghề… ![]()
Bữa tiệc “Nữ Hoàng Khiêu Vũ” được quyết định tổ chức khá vội vã, song khách mời xuất hiện rất đông đảo: từ ca sĩ, người mẫu, diễn viên cho đến các nhà thiết kế, nhiếp ảnh gia, stylists và… hot bloggers. Nhìn quanh thấy một trời đầy sao, ngó đâu cũng gặp người quen, gật đầu chào mỏi cả cổ hehehe.
Trong suốt quá trình thi, áp lực đến với từng thí sinh, chắc chắn ít nhiều xuất phát từ khán giả. Càng tiến sâu vào những vòng trong, người hâm mộ càng máu lửa, ghé blog mình “chiến đấu” tưng bừng. Thật chóng mặt khi biên tập các comment bôi bác, bỉ bai chuyện đời tư, ngoại hình của mấy chị. Về sau mệt, ai quá khích ta quăng vô sổ bìa đen hết, khỏi duyệt.
Xin thông báo với các fans của Bước Nhảy Hoàn Vũ rằng, cả chị Siu, Virus hay Socola đều giữ tinh thần fairplay và rất quan tâm đến nhau. Tất nhiên, sự cạnh tranh có thật, nhưng đó là sự cạnh tranh lành mạnh chứ không phải chơi xấu để vươn tới đỉnh. Họ vẫn chủ động hỏi han, chia sẻ khi Ngô Thanh Vân bị đau chân, Đoan Trang lăn ra ốm hay Siu Black gặp chuyện buồn gia đình… Bộ 3 đã khắng khít hơn sau nhiều tháng sinh hoạt chung.
Hiện tại, nhiều sao đã bắt đầu ráo riết tập dợt cho mùa 2. Bên Cát Tiên Sa tiết lộ, danh sách đăng ký nay đã xuất hiện tên tuổi khắp các lĩnh vực. Không ngạc nhiên, vì rõ ràng sau sự kiện đình đám này, tiếng tăm của Thanh Vân, Đoan Trang và Siu Black càng thăng hoa sau một thời gian dài im ắng. Chương trình thực sự thành công hơn cả sự mong đợi ban đầu của ban tổ chức! ![]()
Quá trình chuẩn bị và tung tăng dự tiệc… ![]()
Buổi trưa, ghé salon Mano Mano tạo kiểu tóc.
.

Mr. Sato Kazutoshi
Chuyên gia chăm sóc tóc hàng đầu Nhật Bản.
![]()
VIP room thật yên tĩnh. ![]()
Mặt đơ đơ – lúc đầu cũng ngại vụ chăm sóc nails…
![]()
Sau đó nghe bảo Tisho, Evgeni, Ivan đều…
thích thú nên mình cũng thử hihi.
Rất phỡn!
Hết tay xong đến chân.
Nước ấm ấm…
Chân chân thật là thô.
![]()
Bé My – ở ngoài dễ thương lắm. ^^
Sato đẹp trai, đắt khách cực.
Các bà các chị vào toàn book anh í.
Awesome Mano Mano. I enjoyed the experience! ![]()
Bữa trưa Bánh Mỳ Tươi với bạn Nam marketing.
Ngô Thanh Vân is the DANCING QUEEN!
![]()
Mai Phương Thúy, Anh Thư, Vân và Trúc Diễm bên chiếc cúp.
Anh Thư giao lưu cùng Johnny Trí Nguyễn.
.
.
.
Giây phút xúc động dạt dào.
Nét đẹp hiện đại của một nữ doanh nhân thành đạt.
.
.
.
Nói gì nói, vẫn thích ngắm chân dài!
![]()
Đùa chứ, anh í và em í chân ngắn vẫn xinh chán.
![]()
.
Dũng nhỏ Maschio và Thảo Trang.
Takej Minh Huy – tui chỉ thix chụp người quen ah.
.
Thảo Trang, Dũng lớn và Nữ Hoàng Anh.
MC Thanh Bạch – vị cứu tinh cho màn Om Shanti Om.
Đại gia Khải Silk và Đàm Vĩnh Hưng.
Nghe giang hồ đồn đại đã lâu, nay mới thấy anh í lần đầu.
.
.
Gout ăn mặc của nàng Trúc Diễm tiến bộ rõ rệt.
Đoan Trang thật gợi cảm trong chiếc váy đỏ.
![]()
.
.
Socola cười thật tươi trong khi chị Siu…
![]()
.
3 nét đẹp của người phụ nữ Việt.
Mặn mà – Sắc sảo – Mạnh mẽ.
Dancing With The Stars và top 3 lý tưởng.
![]()
Sơ-mi thiết kế bởi em Dũng từ The Wardrobe – đổi gió tí. ![]()
.
Chúng mình diễn ăn rơ phết – so cute lah! ![]()
Hứa hẹn phần sau sẽ là Party With The Stars – bao gồm các khoản… quằn quại, đập đồ kakakak.































































em tha^’y cai vay’ na`y cung hoi nga’n that , tra’ch sao nhi`u ngu` loi. dung sa*m soi va`o ! haizzz
Chẹp, với đầu óc tà đạo thì thời trang khó mà phát triển ở VN. -.-
Thế mới nói, mọi sự việc đều do góc nhìn của mỗi người. Người này nhìn từ trên xuống thì không hở không lộ, người kia thốc từ dưới lên thì lộ.
Có khi đẹp của người người này nhưng là xấu của người khác và ngược lại.
Đồng ý.
bạn Mẫn chụp với bé Diễm tình tứ quá, ganh tị :-W
ghia thật … nghe danh bác Khai Silk đã lâu … mà bi h mới thấy mặt …
Party nhìn vui ghê !
Anh,đừng chụp hình mà ko có kính,mất tiêu nét đẹp đó……..
Mỗi người 1 ý em ạ, anh đã nghe ý kiến ngược hoàn toàn với em rồi đấy.
Sao không thấy các dancers nước ngoài nhỉ. Hay là họ về nước luôn không nán lại tham gia party của NTV. Lẽ ra nên có một gala cuối cùng để cảm ơn và chia tay các dancers nước ngoài.
Chắc họ có công việc riêng í mà. Dù gì cũng mấy tháng ở VN rồi, nhớ nhà chứ. ^^
Cai ao cua Chi Trang tuyet dep, cai quan thi hieu y do cua nha thiet ke, ko ngan, vi kieu no the, nhung hinh nhu neu cai ao ngan hon mot xiu, lo cai quan ra mot xiu nua thi that dep.
Chính xác là nếu chụp hình mà cười thì đeo kính, ko cười thì gỡ kính.
ngày nào lên đọc báo mà chẳng có những tin đại loại như sao A lộ hàng, sao B khoe hàng nóng blabla.
thậm chí đua tin về vol 5 của HNH cũng giật tít ” Hà Hồ ủ hàng nóng trước ngày sinh”.
cái chữ “hàng” vốn mang nghĩa rất bình thường, giờ nghiễm nhiên bị hiểu theo nghĩa tiêu cực. Nói như anh, đúng là “nhờ ơn 1 các anh nhà báo biến chất”
Thời buổi này, mặc nhiên vác sạn lên truyền thông nhỉ?
Rất vui vì Robbey hài lòng với các dịch vụ của Mano Mano nhé ^^
ko thay may nguoi vu cong ji het tron bun ghe hj
thich anh tisho ghe z ma anh y k den dc!
dung la ng viet nam viec j da xong thi wen nguoi ta cai mot! potay
Sax. Cả đoàn Bulgaria có việc đi về trước đấy chứ!
KKK, internet là sex nếu bạn tìm kiếm sex, là văn thơ nếu bạn tìm kiếm văn thơ! Paparazzi giờ thành hẳn 1 nghề rồi, có cầu thì có cung thôi! Ai có ảnh bạn Rob ở … bể bơi bán tui mua!!!
Đẹp khoe, xấu che! Nhưng mà xấu với tui thì đẹp với người khác, chiều thế nào đc hết cả thiên hạ!
Thiệt tình trong Dancing Queen cua chị Ngô Thanh Vân ai ai cũng mặc đồ trong quý phái, chỉ bà Đoan Trang mặc bộ đồ trong lôi thôi gì đâu, nhìn cứ như cái nùi giẻ đỏ, lại ngắn cũng cỡn, gu thẩm mỹ tệ thật
Thật sự thì thấy chị Vân khi trả lời có vẻ rất gần gũi…còn chị Trang thì thấy hơi kiểu cách quá
Mỗi người một phong cách khác nhau mà.
Vào ManoMano trọn gói thía hết nhiêu hả Rob?
Anh là khách VIP nên mọi dịch vụ hoàn toàn miễn phí.
Nói chung là tùy trào lưu và văn hóa mỗi quốc gia. Ví như cách đây 30 năm các bạn trẻ bây giờ đều là “điền đô” hết
Chừng nào ra bãi biển ở VN mà thấy phụ nữ ai cũng thoải mái bikini hết thì ai mà thèm quan tâm quần chip hay quần short. Nhưng mà khi 1 sao mặc 1 bộ đồ mà có thể làm tổn hao giấy mực của 1 vài tờ báo (cho dù là báo lá cải) thì cũng xem là 1 thành công nhỏ, ko phải sao?^^
ANh… chú thanh Bach. cu*”u màn trinh dien cua? virus là sao …ke nghe dc kg ?? <3
Nếu em xem lại clip, sẽ thấy Tisho chạy ra lượn 1 vòng, sau đó nhạc tắt đi chạy lại từ đầu. Chả là BTC chưa kịp treo chị Vân lên cao, nên chú Bạch phải dẫn chuyện ở giữa để “cứu nguy”. Mọi người nhìn suôn sẻ vậy chứ, không khéo là bể ngay phút đó đấy!
Pingback: Top Posts — WordPress.com
Nhìn những cái ảnh bạn chụp tôi cũng có thể thấy rằng cái váy đó quá ngắn, chẳng thể che được những thứ cần che. Nó hở ngay cả khi bạn chụp ngang chứ có cần phải chụp từ dưới chụp lên đâu. Bó tay
Pingback: June 2010 – The Summer Virus « Robbey McNificent