Mỗi lần cảm thấy bế tắc ý tưởng, mình lại đi cắt tóc, nhuộm màu mới, hoặc uốn cho xoăn tít lên. Hoặc shopping. Hoặc dùng bữa ở một nhà hàng lạ. Mọi thú vui tiêu khiển, với kẻ khác thường để kết thúc chuỗi ngày căng thẳng, với mình lại là khởi điểm của nguồn cảm hứng…
Đầu xuôi – đuôi lọt.
Đầu tháng 8, lần đầu thực hiện từ A -> Z việc thi công và truyền thông cho sự kiện ra mắt bộ sưu tập mùa thu của thương hiệu thời trang uy tín Valenciani. Thành công vượt mong đợi nhiều lần. Hàng trăm khách ở lại đến cuối, dành nhiều lời khen cho chương trình, bao gồm cả Hà Anh và Kathy Uyên. Tự hào chứ! Tối về không ngủ được, soạn nội dung để chuẩn bị gửi các báo. Sáng hôm sau, nhận hình, tiếp tục ngồi chọn ra những khoảnh khắc đẹp của người mẫu. Xong. Đầu rỗng luôn. Muốn chia sẻ trên blog cá nhân, nhưng ý tứ đã cạn.
Đầu tháng 9, hợp tác với GAL và Parallel Yogurt tổ chức GAL Fashion Show tại NOWZone. Nhận ít nhiệm vụ hơn, song trọng trách cũng nặng nề hơn. Banh một khâu là banh… cả show. Khá hồi hộp vào phút chót, nhưng nhờ sự linh động của cả ekip, đêm diễn vẫn trọn vẹn mục tiêu hướng đến: Gần 500 teens đã hòa nhịp xuyên suốt chương trình, sau 3 tiếng hãy còn tràn trề năng lượng để hô to ĐÔNG NHI, ĐÔNG NHI!!! Standing at the background, I was like, “That’s what I’m talking about!” \:D/
Nhiều bạn đến tận nay chưa biết mình làm gì, hay cty mình làm gì. À ừ, khó trách, bởi mình đã chính thức công bố rộng rãi đâu? Nguồn lực hiện tại khá hạn chế, do mình rất khó tính trong việc kén chọn nhân viên. Kệ, ít mà tinh, còn hơn tuyển lắm vào chỉ để… quăng bom. Tương tự với quan điểm nhận show: thay vì ôm đồm rồi gục ngã giữa đường, thà lượng sức để tiến chậm mà chắc. Chạy 3-4 dự án cùng lúc đủ căng thẳng rồi.
Đợi thời điểm chín mùi, mình sẽ đẩy mạnh việc quảng bá. Cứ từ từ.
Còn bi chừ… Buồn ngủ rùi… Đăng loạt ảnh Valenciani pre-show xong sẽ leo lên giường…
.
.
.
Nghệ thuật sắp đặt thật ấn tượng.
.
Team bạn Lộc đã trang hoàng cho thang cuộn đẹp lung linh,
với sắc hồng lumina rực rỡ và 2 màu trắng – đen cổ điển.
![]()
.
.
.
Chất lượng hiflex miễn chê nhé.
![]()
Dung Lâm từ VnExpress.
.
Bạn trợ lý đang test máy ảnh. ^^
Chuẩn bị một ít bàn và hoa…
Tiến vào Valenciani…
.
.
.
Những bộ cánh quý phái và ngập tràn sức sống.
.
.
Adrian Ni là giám đốc sáng tạo của Valenciani.
.
.
Đọ dáng manơcanh.
Ảnh gia đình. ^^
.
Robbey đã đủ Vintage chưa? ^^
.
Phút thư thả…
.
Khách hàng nhanh chóng bị cuốn hút bởi các mẫu thiết kế mới.
.
.
.
Ngắm nghía rất kỹ càng.
Trung Hậu mặt như em bé. XD
.
Quầy pha chế…
Minh Tâm K14 tâm sự “chuyện chị em” cùng Hương Giang Ngoisao.
Bạn của cô Thủy Pa-ra-leo…
Pretty much photogenic. ^_^
Cầm tượng trưng thoai, pé Rob hông biết thưởng rượu.
Cheers nào.
Uống nhiều bụng bự nha Shuuuu!!!
Bạn Lộc phó giám đốc bên cạnh một em PG.
Thủy Muối, bà chủ Parallel, hăng say tác nghiệp.
Thảo luận về tình hình showbiz.
.
Mèo Ác suýt nổi trội hơn mấy vedette!
.
Chị Tâm hiện quản lý mục Thời Trang cho K14.
Mèo hù dọa gì bà Tâm đấy? Mặt sợ sệt kìa, haha.
Khiếpppppp. Giả teen!
.
.
Xôn xao xôn xao.
Thái Hà ngắm lại mình trong gương.
Các mỹ nhân đang chờ đến giờ diễn.
Sophisticated family.
.
Cách phối táo bạo, sặc sỡ nhưng không sến!
.
Vài khách hàng thân thuộc của Ni.
.
Testing poses before the show.
.
.
Rượu tài trợ bởi Belvedere.
888 là nghệ thuật, ai 8 nhiều nghệ sĩ.
Thái Hà và fan fan.
.
.
.
Mẫu nhí nhìn cưng wớ. ^^
PS: Several parts are coming up. ![]()































































































hehehehe,thik cai that lung Hermes cua a Rob
That’s old.
Anh cung~ old! =))
Uh, đợt ấy quên cạo râu, nhưng xuất hiện trong buổi này thì chững chạc cũng hợp lý.
Áo đỏ bụng bự nhỉ
)
Uh, mấy bạn áo đỏ trong này đều bụng bự. =))
tui chỉ bự đùi thoai… bụng hem có pự
hihi có mình, thik quá, mà Rob ui, c là BTV phía nam ah, hem phải quan lí cả mục đâu…..ngại thế >”<
Hình chụp đẹp lung linh…^^
Tiếc là Valenciani ko có đồ nam
Chúc em luôn ăn nên làm ra nhe!
hồi hum qua đi dự chương trình teen 360, có anh Robbey đi lun nà, anh hên quá trời lun, đc 1 trong 10 người nhận đc phiếu mua hàng ở shop quần áo, her sao trên đời có nguwoif vừa đẹp lại vừa hên vậy trời
hix… hum í hem dặn trước mình mang guốc cao, mang dép xẹp nhìn như mí bà đi chợ… huhu
em ko hiểu ý đồ cái chỗ sắp đặt. nhìn màu sắc lộn xộn và ko có điểm nhấn. sao lại có giá treo đồ ở đó? hình phía sau còn bị cái ghế che lại nữa??
Phần background có sẵn, hình như mỗi lần thương hiệu nào có BST mới lại được giới thiệu ở khu vực này (bước vào Saigon Centre sẽ thấy). The clothes pop out though.
Một người chuyên tâm, cẩn thận va nỗ lực trong công việc. Chúc a có nhiều đam mê, sáng tạo và may mắn ^^. Bay cao và tiến xa hơn nha a.
robbey communications vậy là bao gồm tổ chức sự kiện, quảng cáo, thiết kế quảng cáo, in ấn này nọ luôn hả a? theo e thấy là vậy, ko biết đúng ko. hix, e cũng muốn làm việc trong môi trường như vậy, thích làm người đứng sau những sự kiện, lên kế hoạch, ý tưởng cho nó, và nhìn nó dc diễn ra theo ý mình. chúc a luôn thành công, vui vẻ, hạnh phúc và may mắn.
Hooray!
Em đã nói đúng rất nhiều chức năng của cty anh. Cảm ơn lời chúc của em nhé.
Pingback: Valenciani – Executive Chic | Robbey McNificent
Pingback: Head Turner & Spotlight Stealer | Robbey McNificent
Pingback: Fashion, Party & All That Cirocs | Robbey McNificent