.
Lúc còn học ở Mỹ, một trong những lý do khiến mình luôn nôn nóng ngày về chính là vấn đề ẩm thực. Sau 3 năm, vẫn không tài nào “quen” được thói quen ăn uống nơi xứ người. Trưa trưa lại tìm đến những quán Mễ, Ý hoặc Tàu, “cùng đường” lắm mới ghé vô mấy tiệm thuần Mỹ (All-American). Người Mỹ gốc chẳng thích các món lắm gia vị, họ chỉ cần bơ và phô mai là… hài lòng rồi. Sigh…
Bữa sáng nan giải nhất. Cháo yến mạch bổ dưỡng nhưng vị chán kinh hoàng. Cereal nhàn nhạt, mình thường đợi nó tan vào sữa xong húp luôn, chẳng buồn nếm. May mà ký túc xá ngay kế tiệm donut… Mình thích donut vì nó khá vừa vặn: ngọt nhè nhẹ chứ không gắt như cupcake, lại dễ ăn chứ không dai dai như bánh pretzel, cắn vài phát là nạp đủ năng lượng đầu ngày.
Về Việt Nam, mình gần như tẩy chay fastfood suốt một thời gian, sau này mới bắt đầu lại với donut và pizza. Song, donut ở ta làm không ngon bằng Mỹ, chắc áp dụng sai công thức? Vài tiệm ế ẩm cứ thế để bánh từ hôm này sang hôm khác, nhìn miếng donut yểu xìu thôi là hết muốn dùng. Tưởng chừng sẽ thất vọng dài dài, cho đến khi…
Tuần trước, mình được mời tới dự khai trương thương hiệu Fresh Donut, và thực sự ấn tượng bởi cách bài trí và trình bày món ăn. Khi nếm thử một miếng, mình càng bất ngờ hơn vì vị ngọt dịu trên đầu lưỡi. Lớp vỏ giòn và mỏng, cắn nhẹ là đã chạm tới ruột bánh mềm mịn bên trong. Hỏi ra mới biết tất cả thành phần nguyên liệu đều nhập từ Mỹ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm va không chứa phẩm màu.
À, có một món hơi khác biệt nhé: Donut trà xanh. Ăn cùng với kem lạnh cực ngon luôn! Highly recommended.
Mình ráng dụ chị chủ tiết lộ sơ sơ công thức mà bất thành, hehe.
Thực đơn khá đa dạng, với khoảng 30 loại donut thơm ngon, giá tầm 7000đ-16000đ/chiếc. Ngoài ra, một số món đặc biệt sẽ dùng kèm trái cây tươi hoặc kem. Tiêu biểu nhất, cần nhắc tới Coconut ice cream donut, vanilla ice cream & berry sauce donut… giá từ 30.000đ-55.000đ.
Trăm nghe chi bằng một nếm.
Mời cả nhà thăm dò thử tình hình tại 33 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1. Vị trí ngay trung tâm thành phố, kế sát Diamond Plaza và Nhà văn hóa Thanh Niên nên cực kỳ dễ tìm! ![]()





Những hình ảnh đáng yêu trên menu.Bọn nó ở ngoài đời nè. ^o^
Thật hấp dẫn quá ihhh!!! ![]()
Tháp donut.
Mèo Ác đang tác nghiệp.
2 chị Hiền Lê và Thiên Hà
Dạo này tớ tròn xoeeeeee.
Màu xanh ton-sur-ton.
Greentea donut with ice-cream.
Ngô Thanh Vân dự khai trương cùng nhóm bạn thân.
Chị Vân uống rượu còn Johnny nhâm nhi… nước dưa hấu. ![]()
Cứ thấy mình giơ máy là lại xì-tin nhí nhảnh. ![]()
Chị chủ đang giới thiệu món cho Virus và Johnny.
Nữa nè!!! =))
Johnny vs. Phong Việt – Donut Gangstas! ![]()
Johnny sắp tới ít xuất hiện trên màn bạc, vì anh sẽ hoạt động nhiều hơn ở cương vị đạo diễn và nhiều vai trò khác.
Ngô Thanh Vân bên cạnh những chiếc bánh vừa ra lò.
Bạn Rob có tí bon chen, hê hê.
Poster xung quanh tiệm toàn là ảnh 365, đàn em của Vân.
Facebook | WordPress | Yume | 360 Plus | Zing Me | Opera
Multiply | Blogspot | Tamtay | LiveJournal | AnyArena

























































Ồh, wán ni khai trương r àh :X Từ lâu r đi học ngang wa hoài màh cứ thấy đag sửa chưa có khai trương, h open dzồi :X
Bừa nào ghé thử, thấy gí ca có vẻ ok.
Àh a, wán nội thất xinh hok, để e chụp hình :”> chứ e thấy cách bày bánh nhìn ghiền wá :X
Vào mà tự sướng với bánh nhé. XD
Em thích màu xanh nên cái dĩa Donut kem trà xanh là ưng nhứt ! Mai đi học về thử ! Hé hé
Trà xanh có vị hơi đăng đắng nên ăn sẽ ko bị ngán.
Hôm wa em ăn Donut rất ngon lun
ở Now Zone ý, ko bik có cùng hiệu này ko nữa!?
may chu tieng Anh o cai khung tren ban(please contact to waiter) viet sai chinh ta roi ban oi.
Mình rất thích những bạn bình thường chả thấy mặt mũi đâu, mỗi lần xuất hiện là bới lông tìm vết, công nhận hay thật đấy. À, thật ra là sai ngữ pháp chứ ko phải chính tả đâu bạn à.
yummyyyy
nhìn mún rơi mắt lun…chẹp chẹp …ux..ux…ux…
nhìn ngon dữ ta, hehe.
Thích nha
Donuts nhìn ngon thật
Look very Yumm so I have to share your post on my wall!
k pik’ Chị Vân có ăn hết mấy cái donut k zị
Ăn hết chắc thành heo luôn wá ^o^
Ở nhà mình chưa có Mister Donut hả Rob? Nhưng chủng loại bánh ở đây đa dạng quá, trông hấp dẫn ghê, hì hì..
Chỉ có điều chỗ tháp Donut hình như trình bày trông … không được đẹp mắt lắm nhỉ… có ai thấy vậy hông?
Anh oi..cho em dia chi quan a nhe…
Góc 2 Bà Trưng và Minh Khai đó em, ở trên anh có ghi mà.
Xin lỗi, hong phải cố ý dìm hàng (vì đã có comment về bài viết donut này trên blog của Mèo Ác) nhưng ý kiến của mình về tiệm này như sau: sau khi đọc bài của Mèo, mình đã cố lội thêm 1 lần nữa đến tiệm để mua bánh (haizzz) – cái mình mua là donut tạo hình như chiếc chong chóng (giá 16k), cảm quan rất đẹp và còn được tặng thêm 2 bánh mini. Ngoài trừ chuyện đó ra thì thất vọng toàn tập !!!
Không biết bánh đãi khách mừng khai trương ngon cỡ nào nhưng cái bánh của mình nó cứng như cục đá (chắc để lâu) chớ không “giòn và mỏng, cắn nhẹ đã tới chạm tới ruột bánh mềm mịn” như Rob đâu.
Haizz mình mua bánh lúc 13:30 nên không biết có nên mua thêm 1 cái nữa lúc 8:30 sáng rồi mới kết luận không nữa (mình làm bên Centec đối diện mờ, đi bộ mua cũng gần thôi).
Nếu có dịp ngay qua chỗ này sẽ ghé quán ăn cho biết.
Tks anh. Nếu có dịp ngay qua chỗ này sẽ ghé quán ăn cho biết.