
Đầu tiên, xin chúc mừng các bạn thí sinh đã được làm việc với ekip làm đẹp hàng đầu Việt Nam: Công Trí – Nam Trung – Cường Hoàn Lệ. Do gấp rút, có một số ca chưa được đẹp nhất có thể, nhưng về tổng thể thì đã lộng lẫy lên rất rất nhiều. Hãy làm việc kỹ hơn với họ, nói lên những ý tưởng của mình, tin rằng phần nhìn của mỗi bạn sẽ ngày một cải thiện hơn. 
Thấy không? Mình đã bảo các bạn cứ chê nhiều vào, rồi cũng sẽ phải có thay đổi thôi. 
Thảo đẹp gái Luân đẹp trai đeeeee, vẫn hơi nhạt nhưng mình thick 2 anh chị này hehe.
Đêm nay là một đêm rất khó, không chỉ cho thí sinh mà còn cho cả khán giả. Vì sao? Ngoại trừ 2 ca dở vô đối, còn lại thì mỗi người đều để lại ít nhiều dư âm nơi khán giả.
Nếu xét về…
…Hình Tượng
Đinh Phi Trường – Mắt Biếc
Xem Online
Anh Phi Trường, không biết cố tình hay vô ý, là người xây dựng hình tượng cho bản thân tốt nhất sau 5 tuần thi. Đừng xem thường khâu này; vì đến tận thời điểm bây giờ, một vài thí sinh vẫn chưa định hình được mình giỏi cái gì hay cần ăn mặc ra sao để… ăn nhập với nhau. Ở anh Trường, có thể thấy sự liên quan mật thiết giữa ngoại hình, giọng hát và phong cách trình diễn. 
Xác định tối nay sẽ không “diễn” nhiều như đêm vừa rồi, lại ăn mặc rất chững chạc, Phi Trường xuất hiện như một quý ông (The Gentleman) đang dùng giọng hát để chinh phục người phụ nữ của mình (His Lady). Just classic.
Trong một đêm mà ai cũng phải “làm một cái gì đó”, thì sự mộc mạc của anh này trở nên rất dễ chịu (The Charm).
Và khi xâu chuỗi những đêm nhạc lại với nhau, ta có thể thấy sự thay đổi và tiến bộ, nhưng những hình ảnh đó cũng không quá đối lập nhau. Ở Trường luôn dung hòa một gương mặt dễ nhìn, một chất giọng dễ nghe, một phong cách dễ đón nhận với khán giả. Khi nghe lời nhận xét của GK Trần Mạnh Tuấn ở tuần trước về việc chọn bài “học thuật” hơn một tí, anh này đã sẵn sàng gác qua sự “thời trang”, vũ đạo lôi cuốn cũng như lối hát hơi “thị trường” quen thuộc. Tất cả chỉ để chứng tỏ thực lực trong riêng giọng hát của mình, và anh đã làm được, rất ấm và truyền cảm. Good luck Prince! 
…Giọng Hát
Thu Hà – Ô Mê Ly
Xem Online
Không ai có thể phủ nhận Thu Hà đã tung hết thực lực vào tối nay. Dù vẫn vướng một ít lỗi nhỏ, nhưng để thể hiện Ô Mê Ly được như thế, hẳn không phải là một chuyện dễ dàng. Nếu lên cao chắc hơn, chạy chữ rõ lời hơn, đó sẽ là sự hoàn hảo. Vấn đề là cách hát này nghe rất Ánh Tuyết, không thấy bóng dáng Thu Hà ở đâu cả.
Sau 5 tuần thi thố, Hà vẫn chưa cho thấy được cá tính của mình tại Vietnam Idol, nơi tiêu chí “cá tính” được đề cao. Nếu nói về giọng cao giọng khỏe kỹ thuật chuẩn thì nhiều lắm, các cuộc thi khác như Sao Mai hay THTH không thiếu. Người ta nhớ đến Thảo Trang vì em này lạ, và Hải Yến vì em này truyền lửa được cho khán giả. Đây cũng là lý do mình chưa “thích” được Thu Hà với tư cách thí sinh Idol, chứ về chuyên môn thì chị này tốt, ăn ở cũng vui vẻ với các em khác.
Cá nhân mình nghĩ rằng, Hà nên dừng lại ở đây là đẹp, quá đẹp. Để cho khán giả có chút gì tiếc nuối, không hẳn là không tốt. Ô Mê Ly vốn đã không phải là Idol material, nó hợp với chị Hà chứ không hợp với cuộc thi này. Nói cách khác, chị Hà không phải type ca sĩ thần tượng, nỗ lực là tốt nhưng cố quá sẽ đánh mất nhiều thứ.
…Phong Cách
Thanh Duy – Tango Cho Em
Xem Online
Thanh Duy có thể đôi khi làm khán giả hơi ngờ vực về “độ chín”, nhưng không thể chối bỏ rằng, số đông vẫn tò mò mỗi tuần xem Duy sẽ đầu tư thế nào vào tiết mục của mình. Hiển nhiên, sự sáng tạo có thể đem đến 2 phản ứng, thích và ghét. Nhưng đó nói lên điều gì? Duy là một thí sinh có cá tính, chấp nhận lời khen tiếng chê chỉ để cống hiến hết mình cho khán giả, cả về phần nghe lẫn phần nhìn. Em tạo được cảm giác, “Tôi đang hát và diễn vì khán giả”, chứ không phải lên sân khấu chỉ để phô kỹ thuật, hay diễn hời hợt vì biết chắc mình sẽ… mua đủ sim vào vòng trong. 
Nếu so sánh với một bạn khác, rõ ràng những động tác của Duy luôn được đầu tư nghiêm túc. Từ Swing, Jazz cho đến Tango, Duy đều diễn đúng tinh thần của giai điệu – chứ nói vũ đạo chỉ là hươ tay múa chân những động tác lặp lại, e… xem thường món này quá. Còn nếu bàn về yếu tố bất ngờ, mình thấy ý tưởng hoa hồng tặng 2 “kiều nữ” trên sân khấu rất dễ thương đấy chứ.
Nó vừa thể hiện tính galant, lại cho thấy sự chỉn chu của Duy, vì đạo cụ được sử dụng không hề thừa một tí tẹo nào cả.
Tuy nhiên, rõ là Duy cần tập trung vào phần hát nhiều hơn nữa. Ku này là một đứa có giọng, nhưng đôi khi chú tâm vào phần diễn quá nên va vấp phải vài lỗi thanh nhạc “nhẽ ra không đáng có”. Dù sao, vẫn mong The Entertainer của chúng ta có cơ hội đi tiếp để cân bằng và phát triển hơn.
…Trí
Lan Trinh – Lạnh Lùng
Xem Online
Em Trinh nói với mình rằng em í chịu áp lực khi bị đánh giá là… thông minh. Không nên vậy. Vì thế mạnh cần phải phát huy.
Và phải công nhận em tiếp thu rất rất nhanh! Khi xem Trinh diễn tập ở ATB, mình nhận xét ngay:
“Em bị đơ và ánh mắt vô hồn quá, chưa ra chất!”
“Em phải làm sao để có ánh mắt… lạnh lùng?”
“Em chỉ cần đọc kỹ lại lời bài hát giùm anh, anh tin em sẽ làm được.”
“Anh có gợi ý gì không?”
“Em tự nghĩ xem nào. Anh đang hình dung ra một cô đào Thượng Hải.”
Đơn giản vài câu bâng quơ thế thôi, mà tất cả những gì hôm nay Trinh thể hiện trên sân khấu đều làm mình rất rất rất hài lòng. Có thể nói, so với hôm ở ATB là một trời một vực. Bạn không biết tâm trạng vui thích khi thấy một thí sinh tiếp thu nhanh đâu. Vẫn biết cả về thanh lẫn sắc, Trinh không nằm vào hàng top, nhưng đây là một thí sinh chịu khó tìm tòi và suy nghĩ. Từng động tác dứt khoát, cách đánh rơi chiếc khăn, và cả một vài chỗ đãi giọng của em – tất cả – đều rất phù hợp với bài hát. I just love your performance.
Cứ đà này mà tiến!
PS: Bên cạnh vài động tác rất đắt, Trinh còn có một câu trả lời đắt hơn:
“Em không phải là nhân vật lạnh lùng, mà đó là sự lạnh lùng của người khác dành cho em.”
Câu này chứng tỏ em hiểu bài. Siu nỡ lạnh lùng đến thế sao? Ôi sự khắc khoải, trách móc và nũng nịu. Và em Đẹp. 
…và Tổng Thể
Trần Quốc Thiên – Dư Âm
Xem Online
Đọng lại trong mình nhiều nhất lúc này, chính là Dư Âm từ cậu trai mộc mạc Quốc Thiên. Đầu tiên phải kể đến sự trau chuốt, tròn trịa và nồng nàn thường khi. Đó là những yếu tố không thể thiếu được khi thể hiện những tình khúc vượt thời gian. Không nằm ngoài dự đoán, Thiên đã vận dụng mọi thế mạnh để tỏa sáng trong đêm nay. 
Một lần nữa, rất thích cách tạo hình cho các bạn nam, thanh lịch và cổ điển. Này nhé, nếu Phi Trường là Quý Ông và Thanh Duy ra dáng… Công Tử Bạc Liêu, thì Quốc Thiên lại trông như Trí Thức Trẻ của Sài Gòn cũ. Cái nét mộc mạc, chân chất và thư sinh ấy – không thể phù hợp hơn với bài hát. 
Tạm gác giọng hát và ngoại hình qua một bên nhé, bàn đến phong cách diễn. Không biết các bạn theo dõi trên TV thế nào chứ, ở nhà hát thật sự thấy xúc động, với từng cử chỉ trìu mến Thiên dành cho người yêu cũ nay chỉ còn trong… tưởng tượng. Lúc như đang tâm tình, lúc như đang đứng bên cạnh nàng… nói chung diễn rất tới. Cái ghế chỉ làm nền thôi, sự thành công của Thiên nằm ở “người yêu vô hình” kìa! Rất bất ngờ, một Quốc Thiên hoàn toàn khác. Proud of you. 
Giáp Lê Tuấn có chất giọng tương đối lạ, nhưng xem ra Tuấn vẫn mãi loay hoay chưa biết dùng, để nó được hiệu quả nhất. Hôm nay Tuấn lại hát hơi điệu đà quá, tròn bài nhưng không ấn tượng mấy. 
Những bạn còn lại mình không muốn nhớ, vì cứ nhớ lại là thấy trong cổ họng buồn buồn khó tả.
Thứ lỗi nha. Ai đã nghe đã xem, chắc cũng hiểu cảm giác đó hix.
Chỉ xin chia sẻ như thế này. Hải Yến năm ngoái bị loại ở Top 7, nhưng người ta vẫn mãi nhắc đến em ấy cho đến hết cuộc thi. Đó chưa hẳn là một điều quá tồi tệ. Trong khi đó, mình không hiểu mục đích của 2 bạn thí sinh kia vào đây để làm gì? Tự sỉ nhục bản thân? Muốn làm trò cười cho khán giả?
Nếu nghĩ lên TV là một cách để PR cho hình ảnh của mình, xin chia buồn, các bạn bị tác dụng ngược rồi.
Nếu còn một chút xíu xìu xiu tự trọng, tại sao không để chỉ khán giả bình chọn trong lần này? Mình không ép ai nhận điều gì cả, các bạn dành vài phút tự vấn bản thân thôi là hiểu được rồi.
Vote nào, đừng chủ quan nha các tình iu đang đọc blog tớ. Nhắn tin xong rùi mới vote trên poll nha! 
Để bình chọn cho bạn Phi Trường, soạn 3 gửi sms đến 8738.
Để bình chọn cho bạn Quốc Thiên, soạn 5 gửi sms đến 8738.
Để bình chọn cho bạn Thanh Duy, soạn 7 gửi sms đến 8738.
Để bình chọn cho bạn Lan Trinh, soạn 10 gửi sms đến 8738.
Tớ ủng hộ những thí sinh này vì họ có sự dung hòa giữa Tâm – Trí – Thanh – Sắc – Phong Cách, 5 yếu tố cần thiết để phát triển như một ca sĩ thần tượng. Đương nhiên, bất kỳ ai trong số họ cũng còn cần phải cố gắng rất nhiều; nếu chỉ ỷ lại vào những gì mình có hiện tại thì sẽ không bao giờ đến đích. Mong các bạn cũng sẽ xem xét về tổng thể khi vote. 
~*~
Tới sát giờ, may mà có bé Bích giữ chỗ giùm. Tự xử cười nham nhở. 
Lại quên cạo râu zồi, man ghê gớm kakak. 
Bích để tóc này giống búp bê thế nhỉ? 
Chị Siu nhìn một lúc mới nhận ra Bích, “Em xinh ra nhiều thế!” 
Chả bù với anh Công Trí, nhìn thấy hello ngay hehe. 
Bích bảo bạn trai cũ của nàng trông giống thế này. 
Hình như anh í… tròn hơn mình. 
Makeup của Duy cũng đâu đến nỗi nào ta? Bà chu mỏ ra là ai vậy ta? 
Bích hơi bị hâm mộ Duy đớiii, nhắc suốt cơ! 
Thiênnnnn, em nhìn giống như… papa cụa anh 
Và không thể quên được cái hội cà tưng này, em Kùi steal spotlight của anh với ku Thiên zồiiii, mà chả hiểu mắt mũi đang ngó đâu nữa.
Tấm này nhìn ngoại Sang đơ nhất, hội con cháu đơ bình thường. 
World Idol Tôn Ngộ Không của miềng nè. 
Riết gà nhiều quá trời, mốt bỏ mối bán sĩ! 


Ta nói, nó bíu tay mà thằng nhỏ hok dám nhúc nhích luôn. 
Từ trong sướng ra tới ngoài, hok cách nào đỡ nổi! 
Em này lạ, fan Kùi Búm hay fan Ngoại đây ta? 
Trang lùn & Xin điiiì
Bé Búm & ku Đạt
Tấm này dễ thương quá chừng mà! 
Để kết entry hơi bị đèm đẹp đó nha.
Mình đã nhắn tin giúp thí sinh này tiến vào Gala Dân Gian Đương Đại \:D/
- Phi Trường
-
34
- Quốc Thiên
-
34
- Thanh Duy
-
65
- Thu Hà
-
12
- Lan Trinh
-
51
Sign in to vote
Like this:
Số lượt thích Đang tải...