Này thì M vẫn Son

Hôm nay mới nhớ ra máy camera của mình quay video được, chỉ không ngờ hút tiếng cũng tốt thế. Bình thường rec bằng mic cố định sát miệng, không dám làm hết khả năng vì sợ bản thu bị… rè. Lần này bay đã đời, thích thế. Upload 2 clip để nghe xem tớ biết hát không nhé, kiểm chứng giọng của tớ có yếu không nhé. Quất bài ruột của Idol 2 năm luôn hehehe. Đương nhiên không dám tự nhận là người hay nhất, nhưng so với Top 3 Top 4 Idol thì mình buộc lòng phải… tự hào.

son

Bài Son thành bài tủ của mình luôn zồi, lên cao xuống thấp không bị phô chỗ nào hết nhá.

60Nam

Bay từ tiếng Việt sang tiếng Anh, phiêu tưng bừng luôn hahaha. Phải chi có ban nhạc sẽ còn thăng hoa hơn.

PS: Diễn xuất thật là kinh, ánh sáng cũng thật kinh, thật không chấp nhận được.

43 responses to “Này thì M vẫn Son

  1. kinh nhở
    công cụ tự sướng ngày càng phát triển

  2. Anh hát Son hay quá :”>

  3. hết đỡ =.= ! dù sao cũng đễ lại 1 lời khen ^^!

  4. Đầu năm khen cái cho Rob hên ^-^

  5. Bonx: fỡn mà. ^^

    Windy: thx em. :”>

    Katun: that’s good, but what for? 😀

    Pikachu: lucky you. B-)

    Zen: vui mà. :”>

    [Em trish nguyen confirm ko xem Idol nên ko bik 2 bé gái Top 4 hát như nào, đề nghị remove comment.]

  6. giồng lên đồng = tiếng anh quá anh ROb @_@. Còn nhiều chỗ bị phô, lên cao bị chói nhưng cũng chấp nhận đc hie hie.

  7. Trí: fải thử nghiệm nhiều chứ. ^^

    Ngố: bài 60 Năm hát sau, ko sạch bằng bài trước, có chỗ phô – nhưng đào đâu ra mà nhiều hả em? B-)

  8. tự hào với top 3 và top 4 vậy là anh hát hay hơn cẩm tú và duyên anh idol rùi !..

  9. Hì .A Rob hát hay wa’ nhóa :”> , thix từ đoạn rap Chiếc Khăn gió ấm đến h ^^

  10. jong’ ava minh` =)) khac moi~ ao’ minh` vang` vang` =))

  11. há hÁ !! e đÒng í A tRong tOp 4 Đc wA’ chUẩn ;)) cÒn 2 bÀj thÍz bÀj 60 hƠn [pé rOb i hÓt vA bI i ;)) :”> ]

  12. Bài Son ổn nha anh . Bài 60 năm cuộc đời , vẫn như mọi khi , em kết tiếng Anh hơn tiếng Việt .
    Mà sao anh không bỏ kính ra nhỉ ,em nghĩ sẽ đẹp chai hơn đoá anh ^^

  13. Bao Bao: cái đó mang tính châm biếm thôi, ý là ko có gì đáng tự hào í hehe.

    Kann: ảnh chôm bên blog con Mều Ác hehe.

    Hyp: thoy ai lại bon chen đấu tiền cùng các bé đại gia haha.

  14. [lần đầu tiên comment trên blog anh Rob dù đã đọc được nửa nă7m]

    ôi ôi ôi, có phong cách nhưng bài Son còn có chỗ phô anh ơi. Hai chỗ đẩy giọng lên trước “em đẹp em xinh em” và “xoay vần con quay quay” nghe nó chưa tới. lần sau đứng hát để có hơi nhá, và biết đâu đứng hát thì tay chân lại còn động đậy được nhiều hơn nữa!

    không so sánh với Cẩm Tú và Duyên Anh đâu, /khập khiễng/ lắm!

  15. ah, và bài 60 Năm Cuộc Đời – English version bị distorted rồi… phiêu, nhưng distorted

  16. Cảm ơn nhận xét và góp ý của em. :”>

    Bài đầu do quá nhiều chỗ lên cao, lại ko có nhạc đệm, nên anh hạn chế kéo chúng ra kẻo nghe mệt (hơn :”). Với lại, trước khi kết bài cũng đã có à ơiiiii thật dài rùi mà. ^^

    Bài thứ 2 lời Anh do thầy bé Vy viết đó, anh không thuộc haha. Distorted là về melody hay lyric? Cố tình hát khác đi mà, hehe.

  17. so as to congratulate u on having done a good job.u think so,dunt u ?

  18. nói chung bài Son chắc có nhạc đệm thì sẽ đỡ phô hơn. chuẩn đấy :>

    còn 60 năm cuộc đời thì em chẳng biết lyrics gốc thế nào, nhưng về melody thì có đôi chỗ, gọi là gì, ép chữ. kiểu hai nốt đen thì bị biến thành ba nốt đen và một cái liên ba để ép vào.
    nhưng cái chỗ and many years to come I’ve been through many suffers thì đọc nghe hấp dẫn phết.
    thích cái kết của bài 60 năm cuộc đời. lặp lại của chị Phương Vy, nhưng vẫn hay :))

    nói chung thì có nhạc đệm sẽ chuẩn hơn nhiều

    lần đầu nói chuyện nhưng cho em đá đểu: em thích nghe bản mp3 hơn =))

  19. vừa thấy comment của bạn kia về “Chiếc Khăn Gió Ấm” thật ra thì em thích của anh bài Hẹn Gặp Lại Anh hơn, nhất là chỗ rap It’s Robby, you will see me, again, again, and again =))

  20. Mấy chỗ cao nhất của bài Son bị non. Nói chung ko nên liều mạng lên quá cao, hehe.
    Mà anh nên tập phát âm tròn vành rõ chữ hơn, Bước thì hát là bước, đừng kéo dài ra nghe giống chữ Bướng 😀

    Hi vọng tiếp thu, hê hê

  21. Ớ Ớ Ớ năm nay là năm tuổi của anh đó
    chúc anh cả năm SON nhé,nhìn miệng ạnh hát …chiệp chiệp…nên sửa khẩu hình đi……hế hế
    anh năm ni kím đc nhìu xiền ,nhìu tình ,cho em xin ít ..hihi…mạnh khỏe là hàng đầu nhé anh

  22. HAAHHA Anh robbey quay video clip coi mac cuoi thiet ahhaha nghi toi la mac cuoi, ma hat thi khoi che.. Thoi nam sau anh robbey di thi idol di nhe, good luck

  23. mí hum kia nói anh đi làm Model..nay kiuanh đi thi Vn idol 09 lun =]]..ng đa tài qá xD =]

  24. Katun: I do think this is somewhat ok for at least Audition, but at the same time I do look ngu ngu, so don’t know which one you commented on. =)) :”> But really, thanks. 😛

    Pooh: chắc mai mốt a fải rap nhiều hơn hát zồiiii.

    Thu: bài 60 Năm là melody bị đổi đi luôn, nhưng nếu đặt vào bản phối, nghe sẽ “ra” hơn chứ ko giống phiên dịch. Hehe, hát nhại theo con Vy mà. :”>

    Anh cũng cố tình convert ra mp3, nhìn anh diễn kinh wá, anh còn ko chấp nhận đc í. :))

    Vịt: anh toàn tự học nên ko dám “làm quá” em ạ, thế này thì có cảm giác “an toàn” hơn 1 chút. Chắc nên đi học thêm, chỉ ko bik là mình có già quá chưa haha. Anh bị chị Siu chê lỗi phát âm từ đầu rồi mà, vẫn tập dần đấy chứ. :”>

    Trung: anh thấy zồi, thx em. :”>

    Amy Au & Kún: ko em ạ, tự xem đã sợ lắm rồi haha. Dù sao cũng cảm ơn các em nhé. 😡

  25. pó tay với anh luôn O_O cái miệng dẻo ơi là dẻo 😀

  26. ngã ngửa, đỡ hok nổi, nghe cũng okie dữ =]]

  27. không đỡ nổi, diễn dzui wá là dzui. Nhưng mà bài Son nghe oki đó Rob, dù đôi chỗ lên cao nghe “chênh vênh” quá. Nhưng tự thu mà thế là được rùi. Thêm nhạc đệm, mix studio thì top 3 và 4 idol 08 chỉ có nước đi xách dép.

  28. S. Diamond: làm trò mà. :”>

    Xuka: oki là đc rùi. :”>

    Ame: và anh mong vậy thôi. :”>

  29. u was definitely doin the much much better jobs than top 3 and top 4!! as least u was NOT pho!hehe. nhung anh DRUNK chua du nhe, goi anh thien hoi xem lam nhu nao de ma DRUNK nua di anh!!hehe

  30. vote 5 sao :)) em thichs quar 60 nawm cuoc doi a’, rat moi la haha 😡 =))

  31. I do look ngu ngu <—– Eng n Vnese 😐
    But really, thanks. 😛 <—- u r welkum ^^!

  32. nhìn mà thấy buồn cho nền văn hóa blog quá

  33. So sánh với top 3, top 4 ???
    Chua lắm rồi, Robbey

  34. à,ảnh đầu entry là ảnh anh đi chợ hoa đúng hem? hehe
    thấy anh nhảy mấy bài của Kat Deluna ngó bộ hợp hơn à :))

  35. Cong nhan anh hat an tuong ghe.^^.thik bai son.^^.

  36. Hube: Vy nghe xog bỏ chạy, ko hát nữa. =]

    banhqui: thx em. ^^ Đang có kính mới nên lăng xê vậy mah. :”>

    Katun: dùng từ đệm Việt vào tiếng Anh vậy mới hay chứ. =]

    Nam: ko nổi đâu, nặng lắm rùi em ạ. :”>

    mandy: a thấy như vậy là làm wá rồi đó, nhẽ ra nên ngồi 1 chỗ cho yên thân haha.

  37. phô quá nhiều mà bạn . muốn hết phô chỉ có đi học thanh nhạc để hát bằng bụng thôi , hát bằng cổ thì cố sao vẫn phô

  38. Anti: buồn cho nền văn hóa blog là có mấy cái BLOG GIẢ như bạn đó. Xì tu ghê, bạn ko biết danh hiệu giọng chua của năm dành cho cô Top 4 à?

    Vu Poly: Đúng là hát bằng cổ thật. :”> Chuyện đi học là tất nhiên rồi, dù ko tính đi hát hay gì, nhưng cũng có hứng thú. ^^

    Mình post lên đây ko fải để nói là mình HÁT HAY, để ý hen, do vài bạn nói mình giọng yếu thì mình cho nghe thử xem có YẾU ko thôi. Nếu để nhận xét ng khác, thì mình sẽ ko ngại mà nói là, giọng này học hành là lên được.

    Về “độ” phô, ko biết bạn có khắt khe quá không, hoặc là chưa từng mở TV xem ca nhạc live. Mình ko nói là mình hát hay hoặc biện hộ gì cả, chỉ nói vậy để bạn… tự hiểu. 😀

    Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian nghe/xem mình hát. :))

Gửi phản hồi cho ├ ρσσђ.ρŧ ┤ Hủy trả lời