FIERCE Part 2

KEL_0329


Tấm này nhìn cứ như em zai của Vĩnh Thụy (ghi chú: bạn này sinh năm… 1987 hihi). The smile in the eyes, the nose, the flirtatious lips, the ears, the strong jaw line, the perfect hair, the long neck, the shirt matching the background – everything is there. Definitely my best photo of all time! Thx Kelvin.

Mình thật không hiểu nổi sao vài bạn cứ kiên nhẫn vào comment bảo mình… xấu. Ngộ thiệt. Kể cả so với chuẩn mực đương đại tại Việt Nam, như này mà là xấu, chắc 90% hộ gia đình không có gương soi. Đùa tí thôi.

Chắc hẳn bạn đã nghe qua những quan niệm lạc hậu: “Phụ nữ gò má cao sát phu” hoặc “Đàn bà miệng rộng tan hoang cửa nhà”? Thế mà đối với người phương Tây, một phụ nữ sẽ được nhìn nhận là đẹp nếu họ có “beautiful cheek bones”, và nụ cười rạng rỡ của Julia Roberts hay Janet Jackson luôn là biểu tượng cho sự quyến rũ. Những ai chê Hà Anh xấu vì miệng… hô, chắc chưa từng một lần trong đời mở tạp chí thời trang quốc tế ra xem.


Kelvin Photography


Beauty is in the eyes of the beholder.


Không ai có thể ép người khác phải có quan niệm về cái đẹp hệt như họ. Họ có quyền ý kiến, không nhất thiết người khác phải… tiếp thu. Vậy thì, mục đích để một kẻ spam and/or làm nhiều nick ảo để chê bai bạn là gì?

Để cho bạn cảm thấy xấu xí và tự ti về bản thân à? Ồ, thế thì thất bại đối với mình rồi.

Để cho những người người thân thiết của bạn đọc vào và ghét bạn à? Ồ, sai lầm, bởi chỉ ngôn ngữ dơ bẩn làm xấu xí bộ mặt của người post nó thôi. Ngậm máu phun người, chưa trúng ai đã tự làm bẩn mồm trước tiên.

Mình đã gặp nhiều người đẹp hơn mình, tài hơn mình, và thú vị là họ chưa bao giờ phải bõ công nhận xét gì về mình cả. Vì sao? Vì họ có tài có sắc, họ bận rộn với những dự án của họ. Nếu cứ mải lo những người khác xấu đẹp như nào, chả phải sẽ mất nhiều thời gian đấy sao? Không có lý do gì để khiến… da mặt nhăn nheo vì “độc tố” trong người như thế.


KEL_0330


Chỉ có 2 thể loại thích chạy sang nhà người khác quấy rối hết lần này đến lần nọ:

a. Loại thứ nhất: Xấu từ trong ra ngoài, muốn kéo người khác xuống địa ngục cùng họ.
b. Loại thứ hai: Rách việc, rỗi quá hóa cuồng.

Ai lại tức tối với những người như vậy? Họ đã quá khổ sở sau mỗi lần soi gương và nhìn thấy con quỷ trong họ cười sằng sặc rồi. Tội nghiệp.


KEL_0334


Mình ngày càng tôn sùng Miss Tyra. Đúng như chị này nói, ánh mắt có thể biểu đạt tất cả. Ngay lúc chụp ngược sáng, tia nhìn này vẫn xuyên thủng được mọi thứ. Nếu để ý, trong những tấm ảnh phía trên, mình thậm chí không cần dùng đến miệng nhiều để biểu cảm. Everything is expressed throughout the intensity within the eyes.


Kelvin Photography

I can be goofy though. ^^

KEL_0338

Have fun looking down to hell, I’m working my way to heaven.

KEL_0341

Or maybe I’m just waiting for my angel to come around.

Color mixer: Robbey

KEL_0329

Tấm này nhìn cứ như em zai của Vĩnh Thụy (ghi chú: bạn này sinh năm… 1987 hihi). The smile in the eyes, the nose, the flirtatious lips, the ears, the strong jaw line, the perfect hair, the long neck, the shirt matching the background – everything is there. Definitely my best photo of all time! Thx Kelvin.

Mình thật không hiểu nổi sao vài bạn cứ kiên nhẫn vào comment bảo mình… xấu. Ngộ thiệt. Kể cả so với chuẩn mực đương đại tại Việt Nam, như này mà là xấu, chắc 90% hộ gia đình không có gương soi. Đùa tí thôi.

Chắc hẳn bạn đã nghe qua những quan niệm lạc hậu: “Phụ nữ gò má cao sát phu” hoặc “Đàn bà miệng rộng tan hoang cửa nhà”? Thế mà đối với người phương Tây, một phụ nữ sẽ được nhìn nhận là đẹp nếu họ có “beautiful cheek bones”, và nụ cười rạng rỡ của Julia Roberts hay Janet Jackson luôn là biểu tượng cho sự quyến rũ. Những ai chê Hà Anh xấu vì miệng… hô, chắc chưa từng một lần trong đời mở tạp chí thời trang quốc tế ra xem.

Kelvin Photography
Beauty is in the eyes of the beholder.

Không ai có thể ép người khác phải có quan niệm về cái đẹp hệt như họ. Họ có quyền ý kiến, không nhất thiết người khác phải… tiếp thu. Vậy thì, mục đích để một kẻ spam and/or làm nhiều nick ảo để chê bai bạn là gì?

Để cho bạn cảm thấy xấu xí và tự ti về bản thân à? Ồ, thế thì thất bại đối với mình rồi.

Để cho những người người thân thiết của bạn đọc vào và ghét bạn à? Ồ, sai lầm, bởi chỉ ngôn ngữ dơ bẩn làm xấu xí bộ mặt của người post nó thôi. Ngậm máu phun người, chưa trúng ai đã tự làm bẩn mồm trước tiên.

Mình đã gặp nhiều người đẹp hơn mình, tài hơn mình, và thú vị là họ chưa bao giờ phải bõ công nhận xét gì về mình cả. Vì sao? Vì họ có tài có sắc, họ bận rộn với những dự án của họ. Nếu cứ mải lo những người khác xấu đẹp như nào, chả phải sẽ mất nhiều thời gian đấy sao? Không có lý do gì để khiến… da mặt nhăn nheo vì “độc tố” trong người như thế.

KEL_0330

Chỉ có 2 thể loại thích chạy sang nhà người khác quấy rối hết lần này đến lần nọ:

a. Loại thứ nhất: Xấu từ trong ra ngoài, muốn kéo người khác xuống địa ngục cùng họ.
b. Loại thứ hai: Rách việc, rỗi quá hóa cuồng.

Ai lại tức tối với những người như vậy? Họ đã quá khổ sở sau mỗi lần soi gương và nhìn thấy con quỷ trong họ cười sằng sặc rồi. Tội nghiệp.

KEL_0334

Mình ngày càng tôn sùng Miss Tyra. Đúng như chị này nói, ánh mắt có thể biểu đạt tất cả. Ngay lúc chụp ngược sáng, tia nhìn này vẫn xuyên thủng được mọi thứ. Nếu để ý, trong những tấm ảnh phía trên, mình thậm chí không cần dùng đến miệng nhiều để biểu cảm. Everything is expressed throughout the intensity within the eyes.

Kelvin Photography

I can be goofy though. ^^

KEL_0338

Have fun looking down to hell, I’m working my way to heaven.

KEL_0341

Or maybe I’m just waiting for my angel to come around.

8 responses to “FIERCE Part 2

  1. Ta nói coi ANTM ghiền ghê.. Mừ em vẫn thắc mắc là không hiểu sao mấy model đoạt giải từ chương trình này hầu như không xuất hiện trên các tạp chí (trừ seventeen).

  2. Tấm đầu – anh ko đeo kính , nếu tấm đó anh ko…mặc áo thì sẽ manly hơn! :”>

  3. Mình cũng là 1 trong những người thấy bạn ko đẹp nè. Mà mình cũng ko xấu xí nên muốn lôi bạn xuống địa ngục theo đâu 🙂 Như bạn nói mỗi người có quan điểm riêng về cái đẹp mà. Nhưng đợt hình này có lẽ bạn chọn người chụp phù hợp rồi hoặc bạn biết cách biểu cảm hơn. Mình thích tấm thứ 3 đấy, rất đẹp.

  4. còn nợ e chầu Bud nha hoho :))

  5. Mer: họ có công ăn việc làm là đc rồi em ơi. Môi trường US cạnh tranh dữ dội lắm, thả ra thì ai thế nào do nỗ lực của ng đó.

    irvine: thôi để từ từ, mai mốt k mặc quần như Khang Luân =)))

    My: mình có biết bạn là ai đâu mà bạn tự nhận ko xấu xí. =)) Should I care? Mà bảo này, ko cần thiết phải tìm lý do để giải thích cho chuyện ngta đẹp đâu. Dù sao cũng cảm ơn bạn nhé. ^^

    ximuoi: em ko tới thì thôi chứ mắc gì nợ? 😀

  6. dep hon ca~ Siu Mau gi day’ nam 2009 anh ah` =)

  7. oh yeah. xấu như a robbey thì cũng mong là mình xấu. trên tất cả e thích cái tự tin ở anh, đọc blog học được khối thứ về cách sống, cách xử lý những người mình không quan tâm nói gì về mình.

  8. Siu mũ năm ni có đẹp đâu mà so. Vĩnh Thụy giải bạc đẹp hơn hẳn. :”>

    lik: hihi miễn sao sống thoải mái là đc rùi. ^_^

Gửi phản hồi cho My Hủy trả lời