Như đã nói ở một entry trước, trong tháng này sẽ cố gắng post hết ảnh tồn đọng từ đầu năm đến giờ.
Ý tưởng so sánh Gloria Jeans vs. Angel-in-Us đã xuất hiện từ lâu rùi, nhưng lu bu mãi nên quên. 2 quán này là địa điểm thường xuyên lui tới của giới trẻ shành điệu – vì nằm ngay trung tâm, đi vào bắt gặp Xuân Lan đang ngồi 8 với bạn là chuyện quá bình thường. Ngay cả Phương Vy cũng mượn GJ để làm bối cảnh cho bìa single Chuyện Về Người Con Gái.
Điểm giống nhau của cả 2 là đều mang tính chất tự phục vụ. Đương nhiên, bạn phải tự mang thức uống về bàn, tự lấy ống hút và khăn giấy, tự dọn dẹp sau khi dùng xong (hơ, vế sau cùng chắc còn tùy ý thức mỗi bợn). Thế thì vì sao người ta vẫn thích? Như vầy, ở các quán thông thường, nhân viên sẽ quan sát xem khi nào bạn cần giúp đỡ, hoặc ít nhất là gọi… tính tiền – như thế cũng tốt thôi, nhưng cảm giác hơi bị… theo dõi một tí hehe. Còn ở đây, bạn chọn món, trả tiền, ngồi dùng nước và tha hồ buôn, không sợ phục vụ quá chú ý đến câu chuyện của mình. Điều mà mí bé teen (như Robbey) thích nhất – là có thể mặc sức “trang trí” cho thức uống của chính bạn.
1. Phụ Liệu “Extra”:
Gloria Jeans phong phú hơn hẳn: caramel, honey (mật ong), cinnamon (bột quế), cocoa (bột cacao), hạt rắc chocolate, cam và xanh lá, vv. (tui không rõ vị gì luôn hehe)
Trong khi đó, ngoài cinnamon & cocoa, Angel-in-Us chỉ hỗ trợ thêm… nước đường.
==> Nếu đúng như ông bà ta nói “Xanh xanh đỏ đỏ em nhỏ nó mừng”, GJ rõ biết chiều lòng đối tượng khách hàng teen & tween hơn, hoặc mí bạn… già già rùi mà muốn hồi xuân haha.
2. Ngọt và Béo:
Nếu hảo ngọt, chắc chắn bạn sẽ thích GJ, bởi ở đây pha cái chi cũng ngọt.
Trong khi đó, AiU lại chú trọng vào độ béo của lớp váng kem, dày và thơm nức mũi.

Mình thích thức uống lạnh @ GJ, và thức uống nóng @ AiU.
Yummy, crème so dâmmy. Thiên Thần Robbey là phải dư thế!
3. Không Khí:
GJ có vẻ… xô bồ hơn, một cách năng động chứ không phải hỗn loạn. Bạn có thể cảm nhận thế giới trẻ xung quanh đang chuyện động, literally. Cách chọn nhạc cũng nói rõ tinh thần ấy: thường là những bài Pop Dance hoặc R&B đang hot trên các bảng xếp hạng thế giới.
Ngược lại, ở Angel-in-Us, mọi thứ cứ chầm chậm mà trôi đi. Laid back… Relaxed… Nhạc êm dịu. À quên, AiU ở Lotte gout nhạc kỳ lạ quá nha, lâu lâu có mí bài chợ chợ đâm hơi huhu.
Background GJ ngập tràn người và người, không phải chốn thanh tịnh nếu bạn muốn… tu luyện hehe.
4. Chụp Ảnh:
Mình thích ánh sáng tự nhiên ở Gloria Jeans hơn, đỡ mắc công chỉnh sửa. Đèn ở AiU hơi “vàng” quá đối với gout của mình.
Natural beauty – Em shinh tươi trong ánh nắng ban mơi.
5. Giá Thành:
Theo như mình nhớ thì Angel-in-Us luôn đắt hơn Gloria Jeans một chút.
AiU có VIP Card để discount. Trong khi đó, GJ chỉ tặng thẻ cho celeb. Tuy nhiên, bạn uống 10 ly GJ sẽ được tặng 1 ly small. ^^
Background là Kelvin, người chụp mí tấm ảnh có logo Kelvin. Còn lại, ảnh quán do mình xử, và ảnh mình do Mr. Niceman xử.
Chương trình show hàng đến đây kết thúc, hẹn gặp lại các bạn vào những kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt các bạn kakakak.
anh Rob mặc áo thun vẫn shiny phết. Lâu lâu được đổi món, hehe, really delicious eh.
Áo thun mau giãn lắm, thấy sơmi đẹp mà bền hihi.
uống cafe & ăn ảnh ! hehe
Haha chơi chữ hay thế! XD
GJ thì nhan nhản khắp nơi, ko chỉ VN, nên chắc chắn đc ưa chuộng cao! 😀
AIU thì chắc mới, vì bây giờ mới biết 😀
Nếu VN có thêm Starbucks, The Coffee Beans và Mc Donalds nữa thì anh Robbey viết bài so sánh mệt nghỉ ! :))
(Nhận diện: Dell Vostro 1400!)
Coffee Beans có ở VN rùi. 😀 Lappie ko phải của a. 😀
GJ của Úc còn AiU của Kòréà.
Chán Robbey quá à [-x GJ là 10 li tặng 1 li size regular mà , sử lại đi :-<
A cũng ko để ý nữa, thui thì ai nhấn vào read more sẽ đọc đc comment của e mà haha.
anh Robbey giàu quá hà, suốt ngày đc ăn uống ngon lành, em mún đc như anhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Mấy món này đâu cần phải giàu wá đấu e hehe
ôiii ôiiii ! Em iu coffee Beans . Mùi cà phe nó thơm gì đâu ! kaka . Ghiền rồi nè . Em hay luo tới Coffee Beans ở góc Paster và NTMK :”>
AIU ngon lem’…lop’ kem khac han GJ
Snow thử GJ rồi..uhmm taste okie …but th environment like you said uhmmm crowded snow chỉ upset tí là why people can’t be oragnize get on the line and wait for your turn,,,they just like to skip skip skip lúc Snow đứng chung với em gái kết nghĩa mà chưa mua được toan là bị chen không à…một quán cafe lịch sự giá cả không rẽ nhưng người đến mua cũng đâu bình thường đâu, nhưng sau mà bất chật tự quá Rob biết lúc đó snow chỉ biết nín câm..nhỏ em gái ở vn thì nó rành nó nói chị mà không lứng lên biết đến khi nào mua được hic ….Snow làm không nổi sorry i just can’t can’t can’t..
Chắc mấy đứa con nít nên thế í mà.
giữ trật tự xếp hàng thì ở VN là số 1 rồi
Ui’…cai’ tam’ Yummy…nhin` anh rob ^^ nham nho? woa’ nha *.*
Haha thì mục đích là thế mà =))
ahem, ko có ý gì, nhưng mà…so sánh vậy thì hơi khập khiễng. GJC lâu đời hơn hẳn Angel in Us. Thực chất mà nói. Angel In Us là dạng.. Co & Mo ( tức copy và modify) nên so sánh vậy thì hơi…..hạ thấp GJC. Hihihhi, nói ngay từ đầu là ko có ý gì, chỉ là vì cũng từng làm pờ rờ cho GJC một thời gian nên vậy thoai á mà! 😀 GJC sắp ra thẻ đó Robbey, nhớ ủng hộ heng! 😀
Angel in us rat’ ngon va` dep.Tui ko thix GJ,no khong ngon va` tam` thuong…
Anh noi rat dug’..lop kem cua AIU rat ngon..cai ma` e mun so sanh’ la` giua 2 cai do’..lop kem ko bi chay~,cho du` uog’ het’ ly,van cam thay vi. beo’ dac trug cua lop kem ay’…no ko ngot,nhug no’ beo’ jong nhu la` white chocolate danh ra chu’ ko fai kem bt.hix,sry..i love AIU so much,and i’m sure that i don’t like GJ(tai sao cafe o do’ lun tan chay~ wa’ nhanh?)
chả cái nào ngon, cứ cafe phin của VN là ngon nhất!
Mình chả thấy có j khác biệt, cơ bản ko thích vị đắng nghét của café. :))
nếu háo ngọt thì không thể thích cà phê phin được rồi. Cafe j mà cho toàn kem tươi với hầm bà lằng các ths vào thì không thể gọi là cafe được. Phải pure mới giá trị chớ!
Hảo khác với háo nhé. ^_^ Mỗi người một taste khác nhau thôi, nếu ai cũng như nhau thì loài người đã mặc cùng 1 bộ đồng phục ra đường rồi. 😀
😀
Chờ entry so sánh Glo – Coffee Bean và AiU của anh trai ^^
Glo , CoffeeBean hay AiU , e uống mãi mà ko ngán , đặc biệt là cái “ngoại hình” hết sức “quyến rũ” của thức uống :)) Mỗi lần uống e đều chụp :p mãi ko chán 😀
Chú này :D, còn Coffee Bean & Tea Leaf thì sao ?? 😀 Cheese cake của Coffe Bean là số một đấy 😀
Tại bạn bè chưa ai rủ sang đây. >< Bữa nào chắc fải thử, vì cheesecake 2 chỗ kia phình phường lém.
Cho em hỏi đồ uống ở GJ thì có mua về đc ko ạh?
Có em. 😀
vô tình đọc được bài này của anh, em thích AiU lắm lắm. GJ cũng được còn The coffee bean thì em không hợp lắm. Cơ mà ở ngoài HN chỉ có mỗi GJ thui nên là thèm AiU quá… huhu
bai viet hay, nhung ma sao toan chup hinh tu suong the.
Phai chi co chup canh GJ va cach phuc vu cua nhan vien thi hay biet may
Vô duyên. Đây là blog cá nhân! Thích thì tự đi mà chụp chứ.