Thành Công.
Chỉ 2 chữ để tóm gọn tất cả.
Nếu từng “hài lòng” với Hòa Nhịp Bạn Trẻ số gần đây, thì lần này, mình không biết dùng từ nào để diễn tả H2Teen Concert nữa. Nó mang lại rất nhiều cảm xúc, vượt qua mọi sự mong đợi của mình.
Thành công về kịch bản: Cách chọn bài và sắp xếp thứ tự quá phù hợp. Dù có đến (hơn) 16 ca sĩ khách mời – nhưng sự liên quan mật thiết về nội dung and/or style nhạc giữa các ca khúc đã giúp chương trình diễn ra trôi chảy, không bị… đâm hơi như nhiều show tạp kỹ tả pí lù khác. 2 tiếng rưỡi bay qua vèo vèo. Lần duy nhất mình xem đồng hồ là khi chị Chanh hát kết show.
Thành công về khán giả: Teen đã đến từ 5, 6h để… giành chỗ. Ta nói, trước cổng Lan Anh kẹt xe thấy ghê luôn, dù mình đến sớm 1 tiếng! Không cờ pháo, đèn chớp tắt như 1 vài FC “chuyên nghiệp” của các ca sĩ anh chị – nhưng sự máu lửa hơn hẳn nhé! Cánh trái, cánh phải, ở giữa – đâu đâu cũng nghe tiếng vỗ tay và hô to tên ca sĩ. Nếu chương trình nào cũng được như này, cần gì đội ngũ… fans thuê nữa?
Thành công về khách mời: Tất cả các ca sĩ đều diễn sung hơn mọi khi (mình so sánh được vì đã xem mỗi tiết mục hơn… cả chục lần rồi! Nơi quá 1 tí kakak). Trang phục đẹp hơn nhé, make-up ấn tượng hơn nhé, vũ đạo khủng hơn nhé. Quan trọng nhất là thần sắc! Ai cũng tươi, có lẽ vì được ủng hộ nhiệt tình quá.
Một đêm nhạc thật sự dành cho teen. Mãn teen xem xong cũng phải trẻ ra vài tuổi hahaha.
Cảm ơn chú Hồ Hưng đã sắp cho chỗ đẹp, để tận hưởng được trọn vẹn chương trình hoành tráng. Big props to tổng đạo diễn Lê Xuân Kỳ, tài năng! Cảm ơn cả ekip đã cống hiến hết mình để các bé teen có những giây phút giải trí ngay ngày đầu tiên back 2 school. Cảm ơn khán giả, cảm ơn các anh chị em nghệ sĩ đã cháy hết mình. Không ở trong ban tổ chức còn thấy mừng cho họ!
Đấy, sau này đơn vị nào muốn làm show ca nhạc này nọ, biết nên học hỏi ai rùi nha. Chứ như quả Mirinda show năm ngoái, ta nói… đỡ không nổi, đi về không muốn viết gì luôn. So happy today. ^_^
Niềm vui đầu tiên trong ngày đến từ việc… nhận thù lao cho một task gần đây hê hê. Mới đầu tháng đã có vốn tiêu. ^^ Thiên hạ nói là mình ngày càng có dáng đại gia, chỉ thiếu… tiền thôi ah, thế mới đau!
Gọi là chương trình của… “gà blog Robbey” thì hơi bị nhận vơ chứ, đa phần toàn những nhân vật mình thích tham gia không ah! Đúng gout khủng khiếp luôn.
Do chụp được quá nhiều ảnh, mình sẽ chia làm 3 parts. Part 1 sẽ bao gồm những tình iu sau đây:
- Hồ Ngọc Hà
- Noo Phước Thịnh
- Thiên Minh
- Đại Nhân
- Hòa Mi (có mới hay!)
- Hiền Thục
- Băng Di
- Liêu Anh Tuấn
- Yến Trang & Vương Khang
- MC Thanh Tú – Thiên Trang – Vũ Long
Bấm vào đây để theo dõi tiếp nha, xinh lung linh con tinh tinh luôn đóa. ^^
Trước 7h30, sân khấu tắt đèn tối thui ah. Mình ngồi vào ghế đúng 1 phút trước khi bắt đầu luôn đó. Nhạc phim Boys Over Flowers nổi lên, đèn dần sáng, chỉ thấy vũ đoàn nhảy trên sân khấu. Tiếng hô NOO NOO NOO vang dội, trong khi nhân vật chính ở đâu nhỉ?!
Hóa ra trai đẹp đu dây từ trên cao xuống. Chiêu này không mới nhưng luôn hiệu quả hehe.
Vẫn nhận xét cũ thôi, Noo đẹp nhưng biểu cảm chưa đẹp lắm, do khẩu hình? Còn ca khúc Mất Em – ai muốn bàn về chuyện bản quyền tùy thích, mình thấy Noo thể hiện rất đạt. Kể từ sau khi nghe bài này, mới công nhận, Phước Thịnh không chỉ có ngoại hình mà còn có giọng.
Thiên Minh lạ hơn, mạnh mẽ hơn trong kiểu tóc mới.
Từng tâm sự rằng thích hát ballad hơn, nhưng rõ bài sôi động tối qua là bài được nhất của em từ trước tới nay! Nhảy chắc nhịp hơn một tí sẽ hoàn hảo. ^^
Đại Nhân tiếp tục “biến hóa” với những versions khác nhau của bài Đợi, cũng đang “đợi” single ra mắt đây!
Xem eye-contact đang nhìn ai kìa hê hê hê. Ưu tiên cho ku này nhiều ảnh, bởi bà con google từ khóa “Đại Nhân” vào blog tui hơi bị đông!
Cánh cửa xoay này hay lắm nha, mỗi lần xoay lại xuất hiện một… chàng hoàng tử (cứ cho là zị đi). Thử đoán xem, tiếp theo sẽ tới lượt ai?
Hú hồn, tưởng Vương Khang hum nay trắng zị. Hoàn hồn mới nhận ra MC Vũ Long từ Kính Vạn Hoa, hehe. Hát Với Anh đàng hoàng đấy nhá!
Nhìn dáng chắc các bạn cũng đoán ra ai rùi phải hem? That’s Super Gurl standing on top of the worldddddd! Hồ Ngọc Hà chính là verdette đầu tiên khai trương quả disco ball. Ekip đã phải mất cả ngày để ngồi bóc nhựa cho quả cầu này, xứng đáng mah!
Trang phục teen chưa này? Nhìn trẻ trung mà lại hok bị lố.
Quả xoạc chân điệu nghệ, the signature of this choreography.
Sau My Apology, Hồ Ngọc Hà lại tiếp tục khuấy động bằng Girls’ Night cùng rapper Suboi.
MC Thanh Tú và Thiên Trang – dẫn chưa có điểm nhấn cho lắm, nhưng được cái trẻ trung và đậm chất teen.
Chài ai, phải bạn Ling Dezign đổi tên xong đi dẫn chương trình hem ta? Giống chi mà giống rứa!
Hình shinh đệp nhiều rùi, tung 1 tấm… hại chơi! Cu-te mah.
Hồ Ngọc Hà đúng nghĩa trendsetter của Việt Nam, về khoản ăn mặc thì chị luôn đi trước. Sau khi làm V-biz mê mệt với sắc hồng lumina, Hà Hồ lại nổi bật với style áo có shoulder pads và quần thụng Alibaba. Để xem những ai sẽ tiếp tục trào lưu nhé!
Hiền Thục nhìn không ra, in a good way though, ngày càng nuột nà thế!
Bé này là gà mới mà H2T muốn lăng xê – tên Băng Di na ná… Đông Nhi wá bây?
Nhận xét khách quan là em í bị chìm lỉm giữa rừng sao. Ca khúc khá nhạt và cách thể hiện cũng không mấy xuất sắc, cần chọn bài phù hợp hơn.
Sẽ có nhiều potential để phát triển nếu chịu khó tập tành. Đừng chín ép như Dâu Tây là được.
Mr. Liêu lên sân khấu cũng đẹp zai hơn hẳn ở ngoài.
Yến Trang bik cách “làm quá” với ca khúc dài… 8 phút “Ta là Nhan Sắc” – rất hoành tráng!
Mình thích nửa sau hơn, nhất là đoạn ngoáy mông “Ta là Ta” kakakak.
(St: Nguyễn Quang Dũng – Hà Okio)
Chia tay với Yến Trang, mình xin cảnh báo trước: entry sau chỉ có… 2 ca sĩ mà thôi.
Sao loi nhan xet nao cua anh nghe cung dung the nhi ? 😀
e nó tên là Băng Di a ơi. gà của cty pà Tiên í.làm model thì dc chứ hát hò thì k nên :-j. nhìn vô ds toàn thấy gà nhà của HHT và Cocacola :))
Edit lại rùi đó, mới nghe lần đầu sao bik được. =)) Gà của ai ko cần quan tâm, miễn sao chuyên môn tốt là oki. Khách mời của chg trình vậy là wá ổn.
sao ki` này nhj`u ka sĩ mới wa ta? cập nhật hem kịp lun! fù fù…nhờ a muh e bik thêm thì ra đó là ka sĩ kaka…
Biết thêm ca sĩ mới cũng ko có gì hại đâu e. Miễn sao hát tốt hoặc có phong cách hay hay là được, chứ giống mí ng cũ cũng chán.
So great!!!i wish to be there to enjoy the whole concert!!!
I’ll visit your blog for more info as well as pix about this H2T een’s striking liveshow!!! 🙂
ngồi ở gần cuối vip mà còn thấy dc khách mời {you} chứ đừng nói ca sĩ =))
kaka ! Ảnh đẹp ảnh đẹp ! 😀
Hiền Thục : hit Dẫu có lỗi lầm rồi qua Một ngày ta xa nhau . Hay thật … Vẫn lối hát thanh thoát và phong thái ấy , thương thiệu Hiền Thục 🙂
Yến Trang : No comment 8-}
Hà Hồ : Mỗi lần đi show nào có Hà hát y như rằng khác biệt rõ rệt đối với các ca sỹ khác . Cuồng nhiệt , sức hút sân khấu , và hôm nghe Hà hát live càng yêu Hà hơn :X :X :X
Phương Vy : Sao lên sân khấu 2 lần thấy V make-up mặt đen lại dzị te ? hay là em nhìn nhầm :-S . Constumes đẹp , nhạc phối mới , refresh lại quá chuẩn , chuẩn không cần chỉnh , chịnh không cần xửa hehe !!! Thích nhất liên khúc lúc sau , phối nghe lạ nhưng rất hay , beat nhanh hơn , linh động hơn và rất cuốn hút . Em thích nhất đoạn chorus : phải nói bốc lửa hơn , gai góc hơn . Tuyệt Tuyệt !!!!
Hôm wa Hà hát trên nền playback. 😕 Vy hôm qua lại chơi make-up kiểu ấn tượng í mà. FIERCE!
Lần trước có coi Thanh Tú diễn kịch, ku này diễn quá làm cổ DV nữ rớm máu luôn =.= anyway, ngoại hình hơi bị đc ^^
Vụ j máu me ở đây zị?
ua van chua co chi PT heng!
Phương Thanh cuối show lận, đừng lo. :”>
Hôm qua có cái giấy mời vụ này mà bỏ.
Xem 1 lần roài, không hứng thú lắm:
1) Ngồi xem ở Lan Anh củ chuối, toàn thấy đầu là đầu của người đằng trước. Sân khấu thì cao vọt lên, ảnh chụp toàn bị bạnh cằm.
2) Lip, mà đã lip là hem có thích.
Làm show thế nào để lip mà xem vẫn thích, thế mới hay!
Chương trình quá hay, quá đỉnh! Khâu biên tập, sân khấu quá tuyệt vời!
Ca sĩ sung vô đối! Khán giả hét rần rần! Khản cổ lun ròi! 🙂
A ngồi ở khu vực khách mời mà còn la tưng bừng nữa mà. =))
No wonder, the pictures on your blog are ever much more beautiful and unique than those on other blogs or websites!!! 🙂
Second to none, guy! (Rob thật là vô đối)
Èo, nguyên văn là chỉ dùng Point’n’Shoot thôi đấy. ;))
hôm qua ấn tượng với quả xoạc chân của chị Hà, đã dzã man, và thích Hiền Thục nói chuyện, kaka. Lúc ra lấy xe đi về thấy anh Rob bị kẹt, ko đi vô được, nhưng được cái nhìn ở ngoài anh Rob teen hơn trong hình, hehe. Chờ hình Phương Vy với Phương Thanh nha anh 😀
=))
Thx em. Còn Hiền Thục là hên xui nha, hum wa có mí bạn bảo là trả lời zị hơi zô ziên đó. Kakaka. A thấy fun.
Hồ Ngọc Hà trẻ trung sôi động wa.khán giả rần rần lun.
Hiền Thục ngày càng đẹp ra.em thích những bài hát của chị ấy
phần sau chắc có Đông Nhi anh nhỉ ? ^^!
Yeh, Hồ Ngọc Hà bước ra là sân khấu vỡ òa, verdette mà. ^^
Sao Vy ko đc up luôn a nhở .. thiên vị mí cô kia rồi :-j
Ôi giời, thế cơ mà! XD
Nhìn YTrang dạo này càng ngày càng làm quá(làm quá k phải lối,từ bộ đồ britney(lady gaga,hà hồ cũng mặc),cho đến bộ tóc giả màu bạch kim và lông mi giả dày cộp như lady gaga là đã thấy YT đang copy hoá,chứ ko phải sexy hoá ) Thực sự ekip của YT cần phải xem lại,hướng đi về ngoại hình,đừng “mì ăn liền” như vậy.Thay đổi ngoại hình,phong cách là nên hướng đến cái mới.Nhìn Hà Hồ để học tập,luôn là ng` đi đầu trong các styles mới trong showbis Việt,cái mà YT đang làm,đã làm thì ngay cả 1 ca sỹ teen như Dâu Tây cũng có thể sexy hoá đc!Cần xem lại YT nhé!
Uhm, Yến Trang đc biết đến vì style, hy vọng sẽ luôn giữ đúng phương châm “Ta là ta”.
I sorry didn’t see the concert this evening. However, I can still feel its virbant through ur pics. Thanks for share.
H2teen kỳ này ca sĩ toàn chơi mốt quần bó lol. Btw did you notice HNH really look like Michael Jackson, especially when zooming camera close-up to her face? I think it’s intentional.
Bạch Di gì đó ko tự tin lắm, yếu hẳn. Yến Trang hát bài gì mà nghe giống “này anh ơi em có cái mông” :P, btw where’s Yến Nhi?
ui coiru2i thix thix kakaka !!
a co chup tam em deo mat kinh LED ko?
Ấn tượng nhất với Băng Di gà của HHT,chị này xinh,dáng chuẩn,hát ổn,cười hơi bị…dễ thương!Có lẽ vì bị chìm giữa rừng sao nên k đc tự tin cho lắm.Nhg vậy cũng ok rồi.Cho điểm + về sự nhiệt tình,thân thiện
tks for ur words. i really appreaciate 😡
EM CO DI COI…CO VU DEN NOI? H KHAN TIENG LUN…FC CANDY
LA LON NHAT’…CHI HIEN THUC KHUC CUOI NOI CHUYEN VUI QUA ANH HA
anh o*i
no’ noi’ hie^n` thuc. bi. lo^. ngu*c. co’ thie^t. ko ja^y.
http://news.zing.vn/news/nhac-viet-nam/hien-thuc-lo-hang-vi-nhay-qua-sung/a64452.html
Bịa đặt, trang web này đưa tin kỳ cục vậy!
Hiền Thục nói là: “Các bạn có thấy áo bị tụt ko? Nếu có tụt cũng ko sao đâu, vì ở trong còn một lớp áo nữa.”
a ui.a co’ clip cua bi u` hat’ hem ?? e o vung tau nen hok di xem dc.hichic
Em hỏi xem mí bạn trong FC có quay lại ko? 😀
anh bik cái dzụ lac’ “bàn tọa” của Yến Trang là bắt chước y chang Wanna của Kara lun ih’ “~”
Mấy chương trình H2Teen Concert hầu như toàn thành công hjhj đi xem 1 lần ở HN cũng hay.
Chào a Rob. Đọc các bài viết của a lâu rồi mà hum nay e mới cm. Hi.. Hum wa e cũng có đi xem H2T concert. Nói thật là e ít đi xem ca nhac nhưng đêm wa là đêm ca nhạc hay nhất từ trước tới giờ e đc xem. Ai hát cũng sung hết. Love all trừ Yến Trang, Khánh Phương ra =.=. Bài của Yến Trang e chả nghe đc j cả đc mỗi câu “ta là ta”. A Rob k nói e cũng k bik dài tới 8′. Ax ax…Đuối thật! Yêu chị Hà nhứt. Tóc đẹp, bộ đồ cũng đẹp nói chung là đẹp tất tần tật. Hehe…Thích lúc chị Hà làm rớt chiếc bông tai rồi quăng xuống dưới khán giả lun :X
Hum wa e tấy a Rob đấy nhé. Chỉ có điều là ngồi ở khán đài B nên chả thấy rõ mặt mũi a ngoài đời ra seo. Chắc cũng đẹp zai như trong hình nhỉ? 😀
Hnh trẻ trung woá.
hahaha!
YT ngày càng tệ! Bắt chước y chang vũ đạo bài Mister của Kara (cái ngoáy mông mà bạn ROB thik ấy) *nhục mặt thật*
và ca khúc hot ầm ầm Abracadabra của BEG nhá! toàn đạo vũ đạo hàng độc! =))
chanh, chanh chanh đâu ??????????chờ chờ ……
Hoz chịu nổi chờ cô Chanh xuất hiện
Phuong Thanh hom ay ra sao? mong nguoi dep zai nhut truc tuyen cai thanks nghen, ma cho hinh nhieu vao em khoai pa` chanh
Phương Thanh hát kết mà, cứ từ từ.
sao van chua co chanh kia
Có Chanh rùi đó bạn!
HNH có lẽ sắp hết tuổi mặc trang phục teen rồi =)) anyway, phom chuẩn quá!
giờ nhớ lại mà da gà da vịt nổi tùm lum nà! chương trình đã quá trời!!!