Hết Mùi T__T

Rex0073


Blog mình trước giờ khen chê bao nhiêu đối tượng, ngôn ngữ có khi khá mạnh bạo và sắc bén, nhưng luôn đảm bảo trong khuôn khổ chấp nhận được. Nhiều trường hợp sau khi đọc qua nhận xét của mình, khi gặp gỡ còn bắt tay cảm ơn, kể cả các anh chị lớn. Phục những người như thế, vì không phải ai cũng làm được. Đặc biệt trong showbiz, cái tôi của nghệ sĩ rất cao, vượt qua bản thân có khi còn khó hơn vượt qua người khác. Mình chả cần liệt kê tên tuổi. Nếu thường xuyên đọc blog của mình, sẽ thấy nhận xét dành cho một số nhân vật phát triển theo progress – chứ không có chuyện mới hôm qua chê, nay đã khen lấy khen để.

Thành công là cả quá trình tôi luyện, một sớm một chiều không thể tốt hết mọi thứ được. Kẻ nào cho rằng mình như thế là ổn, không cần hoàn thiện bản thân nữa, xem như họ đã tự đào mồ chôn nghiệp. Khá ngạc nhiên khi lượng fans lớn của Bảo Thy, Song Yến, vv. hãy còn rất teen, nhưng không hồ đồ chửi bới này nọ, ngay cả khi mình chê thần tượng các em “tưng bừng”. Những lần bàn về nhược điểm của Đàm Vĩnh Hưng, Cẩm Ly cũng vậy – fans của họ có vào ý kiến, nhưng ít khi nào “bức xúc hóa hung hãn”.

Có lúc, cũng nhìn lại bản thân, xem vì sao nhiều fans của Mỹ Tâm hay nhảy chồm vào mình như rứa. Nếu tính ra, mình đã và đang dành cho chị nhiều lời khen hơn vô số nhân vật khác đấy chứ? Mỗi lần chê một chút, y như rằng … Đã từng chứng kiến anti của Hồ Quỳnh Hương cóp nhặt từng thông tin để xuyên tạc, móc mỉa. Mình? Thậm chí không có nhu cầu Google Mỹ Tâm đang làm gì, khi nào thấy trên sân khấu thì nhận xét thôi. Rảnh rỗi để ghét đâu mà “bồ hòn cũng méo”? Gõ ra những lời tường thuật ở entry vừa rồi, đã lường trước chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng không vì thế mà mình dừng bàn phím. Cứ viết sao cho không thẹn với lòng, thế là đủ.


Rex0089


Một dạo bị hiểu lầm là “ghét cay ghét đắng” Bảo Thy and/or Rexona. Chả giải thích. Đúng là mình từng hát… Công Chúa Hôi Nách thật, nhưng nickname ấy đã tồn tại trước đó, và mình chỉ thu âm vớ vẩn cho vui chứ không ác ý chơi trò phát tán tuyên truyền.   Khi Lona ký hợp đồng với Rexona, thực sự là bất lợi cho… cả 2.  Thời điểm và nhân vật không phù hợp.  Đồng ý lúc đó Bảo Thy đang nổi thật, nhưng scandal quá nhiều chưa kịp giải quyết, kết hợp như thế thì trách sao biệt danh ấy chào đời? Gần đây, Tăng Thanh Hà trở thành người mẫu đại diện cho Rexona, đâu có ai nói gì? Thậm chí, sản phẩm V8 For Men còn mạnh tay mời thêm nhiều hot girls như Minh Thư, Yến Trang, Pha Lê tham gia chương trình promotion.

Bản chất của “khử mùi” không có gì sai cả, cũng giống như trẻ em cần tả lót hay quan hệ cần dùng bao cao su thôi. Mọi chuyện bình thường khi bạn nhìn nó ở góc độ bình thường. ^_^


Rex0076

Rex0077


Tham gia đưa tin cho Rexona kỳ này cũng zui, vì có cớ để bàn về… mùi cơ thể. Chương trình mới chớp mắt đã sắp kết thúc, sau 3 tuần diễn ra thành công.


Rex0104


Liệu gương mặt nào trong số này sẽ trúng chiếc siêu xe?


Rex0096

Rex0112


Hãy cùng thưởng thức những màn trình diễn lôi cuốn của 2 kiều nữ Yến Trang và Minh Thư đã nhé!


Rex0074

Rex0075


Trước giờ bắt đầu… Bác “phụ huynh” hôm nọ cũng ghé chơi nè, đáng tiếc bác đã không trúng giải thưởng nào.


Rex0079

Rex0078

Rex0080


Tạo dáng bên các giải thưởng vào phút chót, trước khi chúng lọt vào tay người khác.


Rex0081


Bạn áo vàng quản lý PGs, đồng thời là người chụp những tấm ảnh phía trên giúp mình. ^^


Rex0082


Miss Pikachu “nhỏ nhỏ xinh xinh dưới ánh đèn” làm media cho cả 19 nhãn hàng của U, chứ không chỉ riêng Rexona, giới thiệu lại cho hoành tráng vậy đó hehe.


Rex0083

Rex0084


Yến Trang có tinh thần làm việc rất chuyên nghiệp – luôn đến đúng giờ hẹn.


Rex0085

Rex0086

Rex0088


Nhờ dzị mới có thời gian posing trước khi nhập cuộc chớ! ^^


Rex0087

Ta nói… xì tin dâu.

Rex0090


Fan xinh tươi quá nhỉ? Công nhận mí bé FC hay thật, luôn biết ca sĩ diễn ở đâu để có mặt đúng lúc.


Rex0091


Vũ đoàn Hoàng Thông mở đầu bằng nhịp điệu Hip Hop mạnh mẽ và hiện đại.


Rex0092

Rex0093

Rex0094


Nguyên văn là trước khi chạy ra NVH Thanh Niên, anh Quốc Bình vào chat, mình cũng hỏi han sao lâu rồi không gặp ở chương trình nào cả. Lão bảo dạo này ế sô, nhưng “Khi nào gặp nhớ chụp hình nhiều nha.” Thì ra… Cũng biết cách tạo bất ngờ ghê.


Rex0095

Rex0097


Từ ngày solo, Yến Trang chịu khó hát live hơn, giọng tiến bộ rõ rệt so với đợt Album Vàng. Một thân một mình, có lẽ Trang cũng cố gắng rèn luyện gấp đôi, gấp 4 lần để chứng minh thực lực.

Yến Trang Collection (skip track 1 khẩn trương)


Rex0098

Rex0099


Một điểm nữa mình thích ở Yến Trang là sự linh động, hoạt bát. Chị trả lời không chỉ “đúng ý” nhà tài trợ, mà còn thể hiện sự duyên dáng tự nhiên.  Sợ nhất mí anh chị quảng cáo quá phô khi giao lưu hehe.


Rex0100

Rex0101


“Tuần trước mưa quá chừng, vậy mà các bạn vẫn đến chung vui với Trang rất đông. Có bạn từ Đồng Tháp lên thành phố chỉ để tham gia cuộc thi này thôi.”


Rex0102


Pretty. ^_^ Mình thick mí bộ cánh có ảnh hưởng Military như này, đang mốt đấy.


Rex0103

MC Quốc Bình xướng tên 15 bạn trúng chiếc E63.

Rex0105


Ku đứng giữa (áo đen đeo kính) là hàng xóm của tớ đấy. Khi nào lấy cell về nhớ rửa nha Bibi!


Rex0106

Miếng carton chỉ mang tinh chất… minh họa.

Rex0107


Liệu siêu xe sẽ thuộc về ai? Mọi người cùng hồi hộp chờ đợi trong khi thưởng thức nữ ca sĩ tiếp theo…


Rex0108

Minh Thư – ảnh này trông hơi giống chị Chanh.

Rex0109

Rex0110

Rex0111


Dù không sở hữu chất giọng khỏe khoắn như Siu Black hay Phương Thanh, Minh Thư vẫn khoác chiếc áo Rock Alternative lên mình khá vừa vặn. Đúng là khi biết cách xử lý, bạn không cần phải gồng gánh quá nhiều mới thoát ra đúng chất một thể loại. Thư đã cháy hết mình cùng ca khúc Cô Đơn Mình Em (Phương Uyên).


Rex0113

Rex0114

Rex0115

Trang phục kín mà hở, very sexy. ^_^

Rex0116

Rex0117

Rex0118


Không biết Minh Thư cao bao nhiêu, nhưng dáng hơi bị chuẩn.


Rex0119

Rex0120

FIERCE!!!

Rex0121

Rex0122


Ca khúc tủ “I Hate Myself For Loving You” đã khiến khán giả không thể ngồi yên! Minh Thư giống Phương Vy ở chỗ: hát tiếng Anh tốt hơn tiếng Việt.


Rex0123

Rex0124

FC đã kịp mua hoa tặng nàng. ^^

Rex0125

Rex0126


Đây là bạn Nguyễn Mạnh Cường, người thắng giải đặc biệt, siêu xe 150cc!


Rex0127

Mí bạn bên U bon chen quá nha hihi.

Rex0128

Rex0129

Rex0130


Yoghurt ở Lý Chính Thắng cùng vợ chồng đại ja, nhìn bé Châu mắc cười ghia.

20 responses to “Hết Mùi T__T

  1. MC Quốc Bình dẫn chương trình rất ổn, okie! nhưng cái mỏ cha này như mỏ vịt ấy >.< (í mình nói về hình dạng, chứ ko có ý j đâu, ai là fan QB thì cũng calm down dùm)

    Tấm nhỏ bạn Rob nhìn mặt xinh nhỉ? có chồng rùi hả?

  2. 142 Lý Chính Thắng, wán ruột của em nà XD

    Đóan nhé! anh Rob gọi trái cây dầm ya-ua 😀

    Hy vọng hok trật wẻ, kakka

  3. Who designed Yen Trang’s jacket? He/she totally knocked off Balmain ><

  4. e cung ko tham du , xem a report thay cung phan nao nhin nhan dc khong khi cua event nay roi ! Yen Trang cu the nay la dc , dung nhu hom H2T concert 2009 nua! 😀

  5. bạn Minh Thư hồi thi Sao Mai Điểm hẹn cao 1m68, còn giờ thì hông bít! dáng đẹp!

  6. Chuẩn ý anh :”> Zi hát tiếng Anh ngon lành hơn tiếng Việt nhiều :”> Em thích :X Thảo péo likes this 😛 chả hiểu sao a move cái facebook em đi đâu mất tiêu … hx hx

  7. hmm.. đọc cái tít giật hết cả mình! 😀
    Nhưng bài này vẫn còn mùi quảng cáo!

  8. a chụp hình c Thư nhiều wa’ …thank a nhiều nha 🙂 Đêm đó a dc c Thư chỉ tay ” For Loving You ” hehehe..

  9. c Thư mới nối tóc 🙂

  10. Hí hí ko hỉu rexona có bít đến sự tình công chúa… của Bảo thy ko mà chọn nàng làm đại diện nhỉ ^^ cũng vui vui

    Yến Trang ngày càng hot, nhưng mà thích Yến Nhi hơn

  11. Bài hay, ảnh đẹp, robbey no 1 ^^

  12. anh anh, lúc ở home page đưa chuột lên chữ Phản hồi của bài này cái nó ra “Phản hồi cho hết mùi” =))))

  13. đứng xát bên sao mà k thấy dc..hihihi..

Gửi phản hồi cho robbeydeptrai Hủy trả lời