Vừa chớp mắt, 3 ngày Tết đã trôi nhoáng qua. Đa phần thời gian dành cho việc… ngủ vùi. Bạn bè – đứa về quê, đứa du lịch, đứa hú hí với người yêu (đụng Valentine cơ mà!).
Chán nhỉ? Nhớ giao thừa năm nào còn chờ nghe pháo nổ đì đùng khắp nơi…
Thành phố ngày càng phát triển, các trung tâm mua sắm liên tục ra đời – vẫn luôn tấp nập người và người. Tứ xứ đổ xô về, mang đến Sài Gòn nhiều thứ, lấy đi cũng không ít. Tết khi xưa rất đầy, giờ đây cứ trống rỗng, bình thường như… bao dịp lễ khác.
Thôi, dẹp không khí ảm đạm ấy sang bên. Tới tiết mục ảnh ọt.
Ông bà và ba mẹ.
Tam nam vẫn phú, bà bói bảo Tam Tài.
Gia đình cô Ba và chú Quân.
Sòng bài nhà ngoại.
Bàn nhậu nhà… ba má giang hồ.
Thềm nhà có hoa.
Cuối cùng là bé thành viên mới.
Ảnh sum họp đầu năm.
Sáng dậy quất tô phở bò, làm vội nên trang trí hok đẹp lắm.
Ê, lì xì tui đi.
Năn nỉ mà.
.
Cho bú nà.
Trưởng tộc đang chúc Tết bị chộp lén, chẹp.
Mặt tiền trưng đầy hoa.
.
.
Hoa giấy dường như nở quanh năm? Đẹp đẹp.
Này thì gái 1 con.
Mai thật nhá, hoành tráng.
Hội này phì phèo thuốc lá. Boooooo!
Casino thường niên.
Con mèo đầu gấu ni mới theo mợ 4 về.
1 góc tủ lạnh nhà cô Bi, chịu khó xì tin ghê gúm hehe.
.
Bé Bo và anh em họ của Phương Vy.
Ba Đùi – máu O nên bia vào tẹo là mặt đỏ chót.
Khổ thân má Mai, quần quật mấy tiếng trong bếp mới ra ăn. Năm ngoái chưa xong nhà cũng zị, năm nay xong nhà rùi cũng zị. Những gia đình đi lên từ khó khăn, từ lao động chân chính, khá giả cách mấy vẫn bình dị vậy à. ^_^
nhà anh có 3 anh em trai ha ^^ ? đông vui ghê ^^
kon chó thấy ghét wó!
nhà a đôg vui ghê ^^
Ăn tết như vậy thấy ấm cúng mà, gia đình đông vui . 🙂 Năm mới vạn sự như ý nha. 🙂
thích bài này ghia đó Mẫn. Làm nhớ nhà ghê gớm. Gia đình ông nếp sinh hoạt giống gia đình tui quá. Tâm đắc nhất câu cuối nè: “Những gia đình đi lên từ khó khăn, từ lao động chân chính, khá giả cách mấy vẫn bình dị vậy à.” Hình như ba mẹ tui cũng vậy đó. Năm mới chúc ông nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và thuận lợi trong công việc nhá
Thank you. 😀 Gia đình tui cũng có nhiều nét tương đồng với em Vy, thế nên dễ đồng cảm. 😛
con cho xinh chiu ko noi :X
tết nhà a nhìu hoa zữ, mà e cũng thấy tết SG chán chán, gì mà vắng tanh ???!! hixxx, buổi tối thì đường tối thui??!!
đi chúc tết họ hàng oải nhất câu : chừng nào mời chú bác cô dì đi ăn cưới … ế vêu mà bị hỏi wài.
Tuổi này fải chịu thôi. =]
nho nhà….
Năm mới chúc anh sức khoẽ dồi dào , làm ăn đại phát tài ^^ !
em kết cái áo sơ mi cũa anh nha =]
già rồi mà anh Rob đứng khoanh tay chúc tết trông mắc cười ghê!!you are a good boy
chài chài cứ wen với cái tên của a là Robbey, h mới pik tên thiệt của a là Mẫn.
Dòm kon cún, nhớ kon Rich ở nhà(đã bị đem bánT_T) hồi xưa
post hình tết lên nữa đi Robbey, ko được ăn tết ở vn nên nhìn hình cho đỡ nhớ ♥
“Những gia đình đi lên từ khó khăn, từ lao động chân chính, khá giả cách mấy vẫn bình dị vậy à” noi’ hay Robbey…Doc blog cua Robbey thuong xuyen. nhung cau noi’ do’ la` mi`nh thay hay nha^’t. thanks for sharing…Happy new year.
thjx ghe^
uoc’ j` nha` mjnh` kung~ dc nhu nha` kua~ anh ay^’
mjnh` chj~ kan^` dc 1 goc’ thuj
ak` moa` cho mjnh` lam` wen tat^’ ka~ kac’ pan nhoa mjnh` o~ vung~ tau`
uhm` kien^ lac zoj’ mjnh` wa nick name:emseyeu_anhthatlong_vt
Chu mac ao mau vang hinh nhu la ba cua Quynh va Chi phai ko men? Lau qua ko gap nen ko biet fai ko nua?
2 nhoc em nhin co duyen hon ong anh nhay!
ban oi , cho hoi mot chut, xem trong hinh may nguoi anh em cua ban, hinh nhu co nguoi ten Nguyen Manh Tan fai k a’? tai nhin hinh thay giong wa. Neu k phai thi sorry, hihi..:-)
?
Ko liên quan.
Pingback: February 2010 – Từ Khóa cho Mùa Tết: Phất Cờ! « Robbey McNificent