Chào Mùa Mới

Robbey-DaiNhanHoaMi0002


Định lên entry này 2 hôm trước, loay hoay thế nào lại nói sang chủ đề khác, đành… phóng lao theo lao.

Mình nhấn mạnh chuyện ngoại hình quan trọng, không nhằm khuyến khích tôn vinh hình thức hơn nội dung, mà để phản ánh thực trạng… đạo đức giả của một bộ phận trong xã hội. Bạn thích vận đồ đẹp, bạn tút da, bạn chú ý đến ai đó bởi ngoại hình: cứ thừa nhận, chả có gì sai cả. Những trường hợp sau đây rất kém thuyết phục:

1. Cũng trang điểm, cũng photoshop, cũng chịu khó chưng diện = không bằng thiên hạ lại… con cáo và chùm nho.
2. Tự hào hình không chỉnh, nhưng nhìn vô chả thấy đủ tư cách đánh giá ai = hoang tưởng.
3. Quá xấu để trưng bày ảnh của mình lên, dùng nick ảo… Chí Phèo = khó đỡ.

Dạo còn 360, lâu lâu cũng lướt web, thấy mí bợn GATO nhìn ảnh hot boy hot girl – hoa hậu – người mẫu rồi bình luận kiểu: Xấu ói, gớm ói. Buồn cười phết, thế chắc nơi cư ngụ của họ ngập lụt vì… ói, trừ trường hợp nhà thiếu Gương Soi.

Tính ra, mình cũng hông thiết tha trào lưu HOT này HOT nọ những năm gần đây, chả phải vì những thứ vặt vãnh như make-up, overshop hay trang phục. Kể cả chuyện giải phẫu thẩm mỹ! Tiền của họ, cơ thể họ – muốn làm gì thì làm, miễn sao đừng phá làng phá xóm, ảnh hưởng đến xung quanh.

Vấn đề là các bạn í “đẹp” đúng kiểu… cá mè một lứa, nhìn vào khó phân biệt – nhạt nhòa, nhàm chán, và vô vị. Đôi lần xem vài chương trình teen có thời trang (thường là họ diễn FREE), chưa thấy ai đạt được thần sắc và độ hút như Xuân Lan, Thanh Hằng hay Hà Hồ. Toàn wannabes. Tất nhiên, so sánh với các vedette thời điểm hiện tại sẽ khập khiễng, nhưng ít ra phải lóe lên chút gì gọi là tiềm năng chớ.

Chưa hiểu con đường lâu dài của các bạn teen models sẽ về đâu? … Tốt nhất nên tận dụng 5-phút-nổi-tiếng để mở shop giống Sam và Kelly, ít ra có thu nhập. Danh vọng – hào nhoáng thật, nhưng để quá nhiều người biết tên khi bản thân chưa kịp chín cũng không nên. Ví dụ như Tóc Tiên – sắc có, giọng có, mỗi tội nhắc đến không mấy ai hào hứng. Dạo trước Tiên xuất hiện trước đại chúng ào ạt nhưng kém ấn tượng, ngày càng mất dần độ fresh là chuyện tất nhiên. Mà đấy là em í đã sở hữu vài yếu tố nhất định, chứ nghe/xem mấy lứa HOT sau này ca hát với cả đóng phim, sao… nản quá.


Mình quan điểm, tài và sắc không đối lập, mà tương hỗ cho nhau. Người thông minh sẽ dần hình thành personal style, và người đẹp càng đẹp khi họ tỏa sáng bằng tài năng. Trong lĩnh vực modeling chẳng hạn, bạn thành công khi thuyết phục được người khác mua bộ đồ, chứ không phải chăm chú xem bạn… lộ hàng vào lúc nào.

Đẹp cũng nhiều kiểu đẹp. Nếu ai nấy đều cùng 1 gout, thế giới sẽ chán chết. Nhất là thời điểm này, khi thứ gì cũng có rồi, người ta càng thèm khát những nét lạ, đặc sắc, táo bạo. Lady Gaga là ví dụ điển hình. Cô này bỏ makeup ra… ghê bình thường. Bao nhiêu người chứng kiến “sự thật” ấy rồi, nhưng chả ai quan tâm, vì phong cách ăn mặc và trình diễn của Gaga đủ để bạn thốt lên: Beautiful!

Vào showbiz, gout thẩm mỹ giữ vai trò ngang ngửa tài năng. Phía trong đối diện với nhiều chiếc mặt nạ chưa đủ, đến cả người xem cũng “đạo đức giả” vô khối. Bình thường than phiền ca sĩ giờ chỉ được cái mã, chứ đến lúc đi xem chương trình, toàn nghe xì xào về trang phục, vũ đạo, “Sao nó… xấu quá zị?” Pó tay.

Quy luật: Chỉ có người đẹp, người biết làm đẹp, và người muốn được đẹp.

Thế nên, nếu nhỡ trời sinh ta ra không sẵn nét ưa nhìn phổ thông, đừng bị động. Nhìn Lady Gaga, nhìn Ugly Betty kìa. So sánh Betty với Huyền Diệu quả… một trời một vực. Nghĩ sao? Betty luôn có chủ kiến, gout… lạ, và thường tự nhắc nhở bản thân, “You’re a strong, confident woman”. Bạn Diệu oải chè đậu, chả phải vì bạn xấu tự nhiên, mà bạn cứ ủ dột như nào í.

Trường hợp Cô Gái Xấu Xí tại Việt Nam, sống động và thuyết phục nhất là em Hòa Mi. Nói ra không phải chê, ngược lại, rất nể ý chí của em. Mi sở hữu chất giọng quá tốt, thế nhưng thi cử toàn làm nền cho người khác, đơn giản vì chả ai muốn đẩy đóa hoa vô sắc lên đỉnh. Sad, but true. Thất bại nhiều, nhưng em không nản chí. Nếu là người tiêu cực, sẽ ngồi trách móc cuộc đời bất công, trách nghề bạc với mình. Ghê nhất như một cô – xem đồng nghiệp và công chúng là… rác rưởi, ha ha ha. Mi á? Tập thể dục, ăn kiêng, chọn trang phục phù hợp. Đó là phản ứng tích cực, lợi cho mình và chả hại ai.

Giờ đây, với sự tự tin trên sân khấu, Mi có cơ hội mang âm nhạc của mình đến với nhiều người nghe hơn. Con đường thăng hạng của em hẳn chông chênh hơn những kiều nữ khác, nhưng giữ vững quyết tâm, từng mùa mới sẽ về với em.


Robbey-DaiNhanHoaMi0004


Đại Nhân và Hòa Mi bù khuyết cho nhau tương đối ổn. Sắp tới, cả 2 sẽ chính thức tách solo.

Robbey-DaiNhanHoaMi0005

.

Robbey-DaiNhanHoaMi0006

.

Robbey-DaiNhanHoaMi0007


Bắt cặp để tập trung fans là ý kiến không tồi. FC hoạt động hơn một năm, nay đã khá đông đảo.

Robbey-DaiNhanHoaMi0008

.

Robbey-DaiNhanHoaMi0009

.

Robbey-DaiNhanHoaMi0010


Quỷ Nhân hay chơi trò đút bánh, tui thấy toàn chạy trước.

Robbey-DaiNhanHoaMi0011


Cười gượng đấy, tối trước thức trắng để làm plan, nhưng nhỡ hứa tham dự phải giữ lời. Tàn tiệc mình về thẳng, suýt ngủ gật trên đường. @__@

19 responses to “Chào Mùa Mới

  1. Xem ra k dep thi can phai doc hoac la, dai khai la phai co net rieng nhung dung co di la duoc. hehe…
    Ta noi Khong co nguoi nao xau, chi co nguoi k biet minh xau. Va bi kich la tui biet tui xau. huhu…
    Hehe…

  2. Everyone to his taste. Đẹp hay xấu là tùy vào cảm nhận của mỗi người. Em thấy anh khen chị Hòa Mi hơi quá ở diểm này “Trường hợp Cô Gái Xấu Xí tại Việt Nam, sống động và thuyết phục nhất là em Hòa Mi”. Nhở đọc blog anh mà em biết chị í nhiều hơn, chứ từ hồi Idol đến Tiếng hát truyền hình đến giờ em hầu như không thấy chị í xuất hiện trên TV nữa. Không phủ nhận những nỗ lực của chị Mi nhưng chị Mi vẫn không thuyết phục trong các bài hát của chị, vẫn rất mờ nhạt. Đó là ý kiến của em 😀
    Còn bạn Tóc Tiên chắc do bận học nên không toàn tâm vào ca hát roài …

    • Mi năm ngoái xuất hiện trên TV tương đối nhiều đấy chứ, em ko xem đâu có nghĩa là TV ko chiếu? 😀 Nhưng đúng là chưa có điểm nhấn. Hòa Mi thường xuất hiện cùng các ca sĩ teen (do tuổi tác hãy còn nhỏ), dù âm nhạc… ko liên quan lắm. Dạng như đang thu thập fanbase, cầm chừng chờ thời cơ. Tính ra, so với cùng lứa Idol và NSTHTH, Mi vẫn thành công hơn đại đa số “thí sinh Top 36”. Nhìn Ngọc Minh thử xem, về thứ 3, rốt cục trôi dạt về đâu chả ai hay (cũng chả buồn quan tâm).

      Nói thật, lúc trước, muôn năm cũng ko nghĩ Mi có được vị trí như hiện tại. Sài Gòn bây giờ vài nghìn ca sĩ, cạnh tranh quyết liệt lắm.

  3. Mi đẹp hơn trước nhìu he

  4. Nói chuyện VietNam Idol !!! không chỉ riêng Ngọc Minh (Top 3) mà cả Ngọc Anh ( Top 2) và Phương Vy (2008)+ Quốc Thiên ( 2009) cũng thật sự không tạo được “hiệu ứng” như mong muốn như các ca sĩ Xi teen!!!! cũng có thể dòng nhạc mà các Idol này theo đuổi hơi “cao” so với như cầu của các bé Teen !!!

    Nghĩ về nước Mỹ!!! David Cook …. cũng khá trầm … chỉ mỗi cậu David Archuleta là được cá fan Teen !!!
    có lẽ thế mà năm nay thí sinh Aaron Kelly vẫn được vào vòng trong !!!

    • So sánh sai lầm quá. Hiệu ứng gì? Quan trọng là hướng đến đối tượng nào, và sẽ kéo dài được bao lâu? Đến nay, vẫn chưa ca sĩ teen nào đủ credibility để được các chương trình lớn mời hát như Phương Vy.

      Archie >>>>>>>>> Aaron Kelly. Giọng cậu Aaron gì đấy tầm thường ngang ngửa Aaron Carter.

  5. Chả biết các teen nhà ta đọc bài này xong có vào xỉ vả Rob ko 😕

    Rob ơi cẩn thận đó 😀

  6. Cám ơn anh về những bài viết liên quan đến sắc đẹp để em cảm thấy tự tin hơn :X

  7. Cái gọi là “giọng hát tầm thường” ở mùa A Idol 2009 của Kris Allen so với Adam Lambert và Danny Gokey !!! đã làm cho mọi người phải bất ngờ đấy !!!

    Nói về P.Vy , sau khi đăng quang VN Idol Vy về tay quản lý Đ Trí với ca khúc “Lúc mới yêu” và cùng ca khúc này đi dự Asian Idol !!!
    Một vị giám khảo đả bảo “lost everthing”
    P Vy đã phải chữa cháy bằng việc giải thik ” em đang rất vui và hạnh phúc khi được tham gia …” nên em đã hát ca khúc này !!!

    • Bạn nhớ kỹ thì hãy phát biểu nhé. 😀 Chả ai bảo “lost everything” cả, đừng vớ vẩn. Nên nhớ rằng, feedback dành cho Phương Vy từ khán giả châu Á tốt hơn nhiều thí sinh khác. Không tin, check out Youtube. Anyway, Asian Idol chẳng ảnh hưởng gì đến sự nghiệp của ai, bạn nên cập nhật thời cuộc đi thì hơn.

      Kris biết chơi nhạc cụ, lại sáng tạo trong cách hòa âm, nhả chữ. Mọi sự so sánh của bạn từ đầu đến giờ đều kém liên đới, cậu kia thậm chí ko đáng để tôi quan tâm. Thế nên, làm ơn đừng lảm nhảm lạc đề nữa. Cứ chờ, tôi dự đoán winner năm nay sẽ là NỮ.

  8. Anh Rob choi ky` …. Lua pic anh Nhan dutbanh dua nao hok lua …. lai canh ngay thang em ma chup!!!Hix hix … ^^

  9. Nhớ năm nào Mi thi THTH, khi nghe Mi hát bài Bức Thư Tình Đầu Tiên, mama mình phải chắt lưỡi, tiếc cho nhỏ này, giọng hay và tình cảm thế mà ngoại hình không bắt mắt lắm. Sợ ko lên nổi. Nhưng với những gì Mi đạtt được ngày hôm nay thật sự phải nói là rất đáng khâm phục. Đợi album của Mi ^ ^

  10. :).. so true 🙂
    well một cái spoon dùng cho everybody à, Snow thấy cũng chạy huống gì Rob :)) haahii

  11. Pingback: February 2010 – Từ Khóa cho Mùa Tết: Phất Cờ! « Robbey McNificent

Gửi phản hồi cho maingoc25 Hủy trả lời