Rude Boy – Chàng Trai Cuồng Bạo

Nếu điện ảnh có những phim gay ngầm, thì âm nhạc cũng có nhiều bài hát ẩn chứa thông điệp dành cho đối tượng này.

Người đồng tính vốn nhạy cảm hơn, đam mê dữ dội hơn, nên không khó hiểu khi họ luôn giữ thành phần nòng cốt trong các fanclub. Do đó, lúc đạt được thành công nhất định, nghệ sĩ thường đáp lại tấm thịnh tình ấy bằng những thông điệp nho nhỏ gửi gắm qua lời ca. Tất nhiên, họ sẽ “ngụy trang” tổng thể để… hiểu sao vẫn hợp lý! Việc này đòi hỏi sự tinh tế. Cách tôn trọng một người tốt nhất là đừng để hắn cảm thấy bản thân bị tách biệt khỏi xã hội.

“Vài khoảnh khắc vụng trộm là tất cả những gì chúng ta chia sẻ
Anh có gia đình của anh và họ cần anh ở đó
Em đã cố nhẫn nhịn, trở thành điều cuối cùng để anh quan tâm
Nhưng không người đàn ông nào khác có thể xoa dịu
Nên em dành mọi tình cảm cho anh.

Anh từng nói với em
Chúng ta sẽ bỏ trốn cùng nhau
Tình yêu cho ta quyền được Tự Do
Anh từng nói với em
Chỉ cần đợi thêm một chút
Nhưng đó chỉ là ảo mộng xa vời…”

Whitney Houston – Saving All My Love For You

Chậc, giàu kịch tính như vậy, thật khó để nhầm lẫn. Trên thực tế, Saving được viết bởi… 2 tên đàn ông. Tất nhiên, vài bạn sẽ thắc mắc, phụ nữ cũng có thể yêu người đã có vợ chứ?! Để ý nha, tác giả dùng fam’ly (2 âm tiết) thay vì dear wife hay children. Nghĩa là ta toàn quyền suy luận rằng, family bao gồm cả bố mẹ – anh em – họ hàng. Yếu tố thứ 2 nằm ở quan điểm: “Tình yêu cho ta quyền được Tự Do” (Love gives you the right to be free). Nghĩ đi. Đó chẳng phải là điều cộng đồng GLBT đấu tranh suốt chục năm qua sao?

Cyndi Lauper, Gloria Gaynor, Cher, Diana Ross, Madonna, Mariah, Britney, Xtina, Lady Gaga, vv. đều sở hữu vài bài như thế. Chuyện, họ là Gay Idols mà lại. Nhưng thôi, để các bạn tự khám phá. Nhân vật chính của entry này là Rihanna cơ.

Bài Rude Boy ở những lần nghe đầu tiên, thấy xàm xàm vui tai, đến lúc lẩm nhẩm hát theo thì… kỳ kỳ.

“Tối nay, em sẽ để anh làm người cưỡi.”
“Điều em muốn là điều anh muốn.”

Hmm.

“Anh có thể làm lên được không?” x10

Nó? Của ai? Tất nhiên nhìn Rihanna thì thằng straight nào chả lên?! Hỏi thừa, mà thừa cả chục lần thì rõ có vấn đề.

Một điều thú vị khác là phần Verse 1 & 2 rất giống đang hội thoại với nhau, nên khi dịch, mình đã luân phiên đổi vai “anh” và “em”. You know what? It makes perfect sense.

Rihanna – Rude Boy

* Trẻ em dưới 18 tuổi hông nên đọc tiếp.

rihanna_rudeboy_single-cover


ANH CHÀNG CUỒNG BẠO

[Bot]
Lại đây nào, anh chàng cuồng bạo
Anh có thể làm nó lên được không?
Lại đây nào, anh chàng cuồng bạo
Anh đã đủ lớn chưa?
Đón lấy nào, đón lấy nào cưng
Đón lấy nào, yêu em, yêu em đi.

Tối nay, em sẽ để anh làm thuyền trưởng
Tối nay, em sẽ để anh tùy hỉ
Tối nay, em sẽ để anh làm người cưỡi
Nhanh nữa, nhanh nữa, nhanh nữa anh!!!
Tối nay, em sẽ để lửa tình rực cháy
Tối nay, em sẽ để anh đưa em lên cao
Tối nay, anh yêu, ta có thể thăng hoa.

Anh sướng chưa?
Cưng, em muốn muốn muốn điều anh muốn muốn muốn
Hãy đưa nó vào em như boom boom boom
Điều em muốn muốn muốn là điều anh muốn muốn muốn
Na na na

[Top]
Lại đây nào, anh chàng cuồng bạo
Em có thể làm nó lên được không?
Lại đây nào, anh chàng cuồng bạo
Em đã đủ lớn chưa?
Đón lấy nào, đón lấy nào cưng
Đón lấy nào, yêu anh, yêu anh đi.

Tối nay, anh sẽ tăng công lực
Tối nay, anh sẽ làm cơ thể em kiệt sức
Cứ thư thả, để anh làm theo ý anh
Anh cần thứ em có, và anh sẽ đẩy xuống sâu
Thắt dây an toàn vào, anh sẽ ấn mạnh hơn nữa
Ngẩng đầu lên, ta còn đi một chặng đường dài
Tối nay, anh có chút máu điên, cưng ạ.

[Bot]
Em thích cách anh sờ em chỗ đó
Em thích cách anh nắm tóc em
Cưng, nếu em chưa thỏa mãn, em sẽ không vờ vịt đâu.
[Top]
Anh thích khi em nói ‘hôn em chỗ này’
Anh thích khi em nói ‘dịch qua xíu’
[Bot]
Thế nên anh cứ lên đi, đến giờ súng ống sẵn sàng rồi
Anh nhận anh là anh chàng cuồng bạo à?
Anh hãy chứng tỏ đi!

Yeah I did prove it. Can it get any gay-er?

Thử ca sĩ Việt Nam trình bày nội dung tương tự, chắc bị dập bờm đầu. Đúng văn hóa mỗi nơi mỗi khác. Ở Việt Nam, Sợi Xích cấm phát hành. Ở Mỹ, Rude Boy đang giữ vị trí #1. Hài nhất là các bé trai bé gái vẫn ngân nga Rude Boy suốt ngày, đố các cụ nhà ta hiểu gì! Hahaha.


Robbey vào vai Rude Boy.

36 responses to “Rude Boy – Chàng Trai Cuồng Bạo

  1. có thể so sánh với “for your entertainment” của Adam Lambert ^^

  2. Lady Gaga có bài Poker Face nghe cũng nghi ngờ lắm! (…let them hit me, “raise it”, baby stay with me…)
    Britney và Mariah thì vẫn chưa tìm ra!
    (nói nhỏ tên bài hát để mình nghiềm ngẫm với, pls)
    Hồi đó vừa nghe vừa dịch bài Rude boy đâu có ra ghê vậy đâu trời! Chắc là tuỳ tâm hồn dịch nhỉ! lol!

    • Britney gần đây nhất có bài 1, 2, 3 EPIC thế kia còn gì? Mariah nổi bật với Butterfly – cũng là 1 biểu tượng tự do. ^_^

      Rude Boy thì ai cũng biết là dâm dục ngay từ đầu rồi, nhưng để ý mới thấy gay elements lồ lộ ra vậy đó chứ. Mấy bạn co-writers chắc đồng tính. 😀

    • @JaydenN:
      Brit còn có bài If you seek Amy nữa í.

      All of the boys and all of the girls are begging to “if you seek Amy” (ef ju si kei me)

  3. by the way, u look soooooooo…… sexy, rude boy Robbey! lmao! maybe the “Rihanna with kẽm gai” is ur type!
    Just kidding! :p

  4. À, hôm qua em vừa xem Kid Award, Rihanna trình diễn bài này với 2 bé robots trong show làm em giật mình :p Không ngờ chương trình của Kid mà Rihanna cũng hát bài này luôn 😀

    Chúc anh Robbey tuần mới tốt lành 🙂

  5. hix, nội công anh thâm hậu quá!

  6. k hiểu sao bài này anh hát nghe rất hợp 😀

  7. Ah, có chỉnh sửa lời anh ạ :p

    For example, đoạn “Is you big enough?” được sửa lại là “Is my love enough?” :p

  8. Cái bài “Saving …” làm e nghĩ đến cuốn “Xl e a đã yêu a ấy” ghê :”)
    Entry hay 😀

  9. I like your Clip, but could you just stop move your hand ? Cos I thought you’d better move your body…hahaha…nicer, cooler and hotter…Love it…You do look very G… in this clip too..I love it ! 🙂

  10. Oh by the way…love the video of Rih…real Carribbean look..classic..Hottttttt !

  11. Đúng là bọn nhà quê. Suốt ngày nghe mấy cái loại nhạc tục tĩu dành cho tầng lớp thấp mà lấy đó làm niềm vui.

  12. vừa coi clip vừa cười 😀

  13. Mình nghĩ Riri có tính hài hước, nên sẵn tiện đưa những yếu tố này vào để bài hát thêm “thú vị” í mà. 😛 Để ý ko? Chữ boy luôn được cố tình double lên. Heads up nữa chứ. Chắc ko phải trùng hợp. 😉

  14. Tại sao cứ những nội dung thế này thì gọi là bọn nhà quê nhỉ? thế việc bài Rude Boy nằm chễm chệ trên Billboard thì nghĩa là Billboard nhà quê à? Tùy nền văn hóa, tùy người thể hiện, tùy mục đích của bài hát nữa, không thể quy chụp hết được. Anyway, Robb dịch bài này rất là gợi dục (haha), gud job!

  15. Robbey hát Rude Boy thấy ngộ ngộ nhỉ.
    À, sorry là tớ hỏi câu ngoài lề : Robbey oánh giá giùm cái bài blog này của mình tí ^.^

    Rating cho sách – Tại sao không?


    Và làm thế nào chỉnh font chữ to lên vậy?

  16. nói sao chứ e vẫn thấy cái lời bài hát này nó ghê ghê, hay là chắc do anh dịch ghê cũng nên, hix.

  17. Video clip hay, hát hay ghê gớm, thật ếh :”), có bản studo là down về ròy :”)

  18. The Love Game..của Lady GaGa có ngang ngữa pài này ko a….herher

  19. anh Robbey hat hay ma, tuy nhien nhin ko duoc tu nhien lam. Tum lai la ok, hihi

  20. Rihanna dạo này phổng tợn!

  21. Ngất =)) vừa đọc lời vừa cười sằng sặc =)). Sao em đọc lời gốc ko thấy nó dâm như bản dịch nhỉ =)). còn chia top bottom nữa chứ, bội phục :))

  22. Pingback: March 2010 – Tháng của Bưởi! « Robbey McNificent

  23. em la nguoi thuong xuyen doc blog a Rob nhung chua tung de lai comment bao jo, bua nay vo nghe Rob hat rude boy..ko the ko mac cuoi, hihi, Rh hat thay sexy kinh khung, con Rb hat thi de thuong kinh khung..lol

  24. ặc ặc, chúa tôi , rob ơi, “trẻ” 28t đọc mà vẫn vãi cả ra đây, tôi mấy bé dưới 18t vào xem bài này quá :)) (thật ra ko biết nên tội hay nên đề phòng đây, cái này so với thời bây h thì cấm trẻ e dưới 10t thôi là đủ rồi, ko biết rob nghe mấy đứa lớp 6 nói chuyện với nhau về sex chưa…)

  25. Haha entry hay. J chu ben US nhac voi loi le nhu nay day ra i’ ma`. Ko bit Rob da nghe “D*ck in a box” do Justin Timberlake song ca voi Andy cua The Lonely Island chua nhi (http://www.youtube.com/watch?v=WhwbxEfy7fg)?

    Btw dao gan day m rat thich nghe nhac cua The Lonely Island, especially “Boombox”, “Jizz In My Pants”, haha. Clips cua nhom’ nay` ha`i va~i!

Gửi phản hồi cho Trinh Hủy trả lời