Tèn tén ten. Hôm nay mới có thời gian điểm qua Album Vàng. Độc giả cứ vào nhắc suốt, dù tối đó chả xuất hiện “sao bự” nào. Chương trình hơi bị nhạt, may mắn thay, nhiều tiết mục gây cười không-báo-trước đã diễn ra ngon ơ trên sân khấu.
Ca sĩ duy nhất đủ sự quan tâm từ dư luận là Thủy Tiên. Tạm gác scandals sang một bên, rõ ràng Vol. 4 của nàng vẫn sản sinh ra lắm hits: Ngôi Nhà Hạnh Phúc, Chợt Là Nỗi Đau, Quay Về Đi, vv. Thế mạnh của Tiên là nắm bắt đúng xu hướng đương đại, lại chủ động trong việc sáng tác, chọn trang phục: Hình thức và nội dung luôn đồng bộ và gần gũi. Không ngạc nhiên khi Tiên thắng giải bình chọn từ khán giả – xứng đáng và dễ hiểu.
Tuy nhiên, màn biểu diễn chưa thành công lắm. Giọng Tiên mảnh, lại phải nhảy nhót nhiều, nên mỗi lần lên cao lại bị đuối. Sang đến bài song ca, cảm giác như Tiên… tranh phần của cậu em. Vài lần Noo giơ mic lên xong lại bỏ xuống, phối hợp thiếu ăn ý.
Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện bắt lỗi chính xác: Thủy Tiên chưa chú trọng việc bỏ dấu sao cho vừa vặn với nốt nhạc. Mình cũng từng thắc mắc tương tự. Ví dụ: Là vì em hạnh phung khi có ánh bên cạnh em. Nhưng biết đâu nhờ vậy, ta mới nhớ lâu hơn? Hmm.
Nguyên Vũ đạt giải Hội Đồng Nghệ Thuật hơi bị kém thuyết phục. Dĩa nhạc không mới mẻ, từ hòa âm, lối hát cho đến khâu thiết kế. Khách quan, mình chẳng thấy nó hơn 4 albums kia điểm nào. Ảnh ráng sang trọng hóa cái chất thị trường đặc sệt trước nay, nhưng cách nhả chữ nặng nề và… thê lương đã gây phản tác dụng.
Trong CD còn đỡ nha. Live á? Cứ tới âm cuối của mỗi đoạn, anh này lại cố tình ngân rung, mà rung bần bật sai kỹ thuật, cứ như… dọa ma í (không tin thì xem clip). Thề là da gà da vịt nổi lên rần rần, giống lúc Hồ Hoài Anh xem Duyên Anh xoạc chân í. Đừng tắt cho đến khi bạn nghe chàng (s)hit glory notes – VFTW Victory!!!
Như thể bấy nhiêu chưa đủ haaàiiii hướccc, chàng ta còn rước cả một đoàn trang phục bó sát lên uốn uốn éo éo, liên quan chết liền luôn! Really. I didn’t get it at all.
Khang Việt chịu ảnh hưởng nhiều bởi bà chị Hồng Ngọc và Đàm Vĩnh Hưng. Giọng tốt nhưng cách chọn bài quá cũ, phù hợp gout 8 năm trước hơn là những gì giới trẻ hiện tại đang thích. Hơi bất ngờ khi biết Việt đã phát hành đến Vol. 4, vì trước giờ chưa nghe một hit nào của bạn này cả.
Than phiền luôn về 2 em dancers trong tiết mục sôi động: Trang phục chả ăn nhập gì với ca sĩ chính, động tác lại nhí nha nhí nhố. Đang gà gật vì ca khúc trữ tình vừa xong, bị nguyên gáo nước lạnh dội vào mặt, tỉnh hẳn.
Hồng Hạnh sở hữu phong thái trình diễn tự nhiên, thoải mái, thể hiện đúng bản lĩnh đàn chị. Giọng đẹp, càng được tôn lên trên nền phối acoustic. Chị có cá tính nhất định, khá thú vị, nhưng nên biết tiết chế đôi chút. Ví như cuối bài Yêu Nhau Đi, chỉ cần lặp lại “yêu nhau đi” 2 lần như trong dĩa là đủ rồi. Đằng này, chị Hạnh cứ lẩm bẩm lầm bầm gần chục lần, khiến nhiều người xem nghệt mặt ra: Cô này bị sao vậy?
Tương tự với Huyền Thoại Người Con Gái, chị nhí nhảnh quá đà, ở nhà nhắn tin hỏi: Cô gái bao tuổi rồi? Do liên tục di chuyển, phần hát bị ảnh hưởng dữ dội, phô chênh gần như… trọn bài. Vì vậy, khá ngạc nhiên khi chị nhận giải “Trình diễn thành công nhất”.
Công bằng mà nhận xét, vocal của Quốc Thiên tốt nhất trong đêm, dù tuổi đời và tuổi nghề của em này nhỏ hơn cả. Đặc biệt trong ca khúc tiết tấu nhanh Hãy Cứ Bước Tới, Thiên hát rất chắc nhịp, cột hơi vững và khỏe.
Tuy nhiên, xem lại Youtube mới hiểu vì sao cậu nhóc chưa thuyết phục được HĐNT. Nét mặt của Thiên căng thẳng quá, không thư thả thì làm sao họ tin vào điều mình hát được? Thiên nên để Latin ngấm dần vào máu, hơn là gồng lên để trở thành hình tượng mà em muốn chạm tới.
Về khách mời:
Cao Thái Sơn phát huy đúng sở trường, hướng đi rất phù hợp với anh.
Dương Triệu Vũ như một bản sao hoàn hảo từ Đàm Vĩnh Hưng: chọn bài giống, hát tốt hơn, bắt mắt hơn. Tuy nhiên, cái tôi chưa mạnh bằng bản gốc, cần định hình phong cách cá nhân.
.
Mặt Trời Đỏ mở màn với Thế Giới Muôn Hoa.
Gia nhập nhóm này là lựa chọn thông minh của Hồng Anh THTH.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thủy Tiên – Ngôi Nhà Hạnh Phúc
.
.
.
.
Thủy Tiên & Noo Phước Thịnh – Quay Về Đi
.
.
Nguyên Vũ – Nơi Đó Có Hạnh Phúc
.
.
Hồng Hạnh – Huyền Thoại Người Con Gái
.
Anh này khoái vận áo… hở ngực.
.
Cao Thái Sơn – Ngàn Lần Khắc Tên Em
.
Dương Triệu Vũ là em ruột Hoài Linh? Khác dữ vậy?
.
Giao lưu cùng MC Quốc Bình.
.
Bảo Thy đang quay số chọn ra khán giả may mắn.
Căng thẳng chờ kết quả.
Thủy Tiên bất ngờ khi được xướng tên.
Trao giải thưởng và cúp lưu niệm.
Tham khảo:
- Album Vàng Tháng 02 – 2010: Đồng Đều về Chất Lượng
- Album Vàng Tháng 01 – 2010: Microwave OWNED the show!
- Album Vàng Tháng 12 – 2009: Cẩm Ly… Ôm Trọn Gói
- Album Vàng Tháng 11 – 2009: Phương Vy
- Album Vàng Tháng 10 – 2009: Gala Part 1
- Album Vàng Tháng 10 – 2009: Gala Part 2
- Album Vàng Tháng 09 – 2009: Thời Trang Đêm Không… Sao
- Album Vàng Tháng 08 – 2009: Thanh Thảo và Cú Đúp
- Album Vàng Tháng 07 – 2009: Chuyện Dán Nhãn
- Album Vàng Tháng 05 – 2009: Really?
- Tổng Kết Album Vàng 2008
- Album Vàng Tháng 09 – 2008: Gala Đặc Biệt
Chờ cái Entry này của anh lâu òi..thiz quá…hôm đó em cũng có đi coi…đi chung vs FC Tiên…
Nhìn cái màn trình diễn của Nguyên Vũ mấy vũ công như người ngoài hành tinh….:))
Em cũng thấy nổi da gà khi xem Nguyên Vũ.Lạm dụng kĩ thuật quá đáng. 😛
Đêm đó em chấm QThiên và TTiên 😡
Có kỹ thuật mới lạm dụng đc chứ em. :”>
haha anh Mẫn nói câu nào là chiết câu đó ;))
Quốc Thiên no.1 :X
Đang đều đều ổng “…ừm …ừm” cái giật cả mình.
Tình hình là bài Sợi Xích của Rob vẫn nằm trong top bài viết của blog này 😉
ủa, cái vụ này lâu gòi mà ta? Tới giờ anh Rob mới tung ra sao? nhớ có entry về vụ này gòi mà. Bác Thiện bắt kỹ thiệt, nhưng các bác cũng khen quá. Ai cũng là Hoàng Tử với Nữ Hoàng hết thì ai làm Diva đây?
Nhớ là nhớ khi nào? Ai rảnh đâu post lại? 😀
Xem qua youtube thì thấy chị Hồng Hạnh hát hay đó chớ, đoạn chị “lầm bầm” (Rob dùng chữ này “mean” quá đi ha ha) cũng là đúng với chất của ca khúc chị diễn tả, còn bài sau đâu thấy phô chênh chỗ nào?? Có điều dòng nhạc chị theo đuổi và ca khúc chị chọn hợp với “thế hệ trước” nên giới trẻ nghe không bắt tai chăng?
Thủy Tiên cũng đâu hát tranh với Noo đâu, chỉ xem Youtube đến đoạn hát lần 2 (vì bài hát buồn quá) thì thấy TT hát đúng như clip mờ (Noo quên thì có, nhảy vào hát đoạn của TT, he he)
Quốc Thiên giọng khỏe, sáng và vang ghê, có điều hem phải gout của miềng.
Nguyên Vũ: Ca khúc giống OST phim kiếm hiệp, vũ đoàn giống… alien >> un”đỡ”able T_T
Chắc phô cả bài nên bạn ko nhận ra chăng? Phô là phô. Dòng nhạc và thế hệ ko liên quan.
Đáng lẽ Giải HĐNT phải về tay Hồng Hạnh hay Thủy Tiên chứ nhỉ 8-> vô tay Nguyên Vũ nghe mà muốn té xấp ék ék ék
buồn lắm cơ..đêm album vàng sức khỏe tệ lắm ..e mất ngủ triền miên, mặt hốc hác đờ đẫn, chẳng có tí sức sống nào..xem lại mà tiếc ghê..hehe
Ông Nguyên Vũ làm quá a ah.Chắc đang muốn hồi teen hay sao mà trong clip của ổng làm y chang Kim Huyn Joong của HQ luôn.Nhưng tiếc nó là bản sao bị “lỗi”.
nhớ Thủy Tiên cách đây 4 năm hát ” Mơ ” trong BHV. Xử lý hay, đúg chỗ, hợp lý và giọng lên 1 cách thỏai mái. Giờ thì live dở tệ. Mấy đọan lên cao nhẹ nhẹ trong bản studio giờ ra đây tòan bị gồng. chưa kể tới phần nhạc nhanh thì phô , chênh từa lưa hột dưa luôn @-)
Đọc trả lời của Rob lại phải hì hục xem từ đầu đến cuối clip chị Hạnh. Xem xong thì thấy chị hát không phô (“phô” là khi hát chênh nhịp, sai nhạc? – mà chị Hạnh vẫn hát đúng nhạc và đúng nhịp – trừ đoạn cuối, hic), mà vấn đề của chị là giọng chị cao nhưng cái tông bài hát quá thấp >> giọng chị chìm nghỉm luôn và một số đoạn luyến láy cũng không đạt. Đoạn cuối thì “chỏi” quá trời, miễn bàn!!
DEAD @ “phô” là khi hát chênh nhịp, sai nhạc?! /:)
Phô chênh là sai về cao độ.
dương triệu vũ, hát nhạc trẻ hay
chị hồng hạnh làm em mắc cười quá … iu nhau đi .. iu nhau .. iu nhau đi thui .. !! …thui yêu em lun đi !!
vô cùng thích đoạn “hừm hừm hừm…” của NgV !!! thx !!! 🙂
Pingback: Album Vàng Tháng 4 – Gala Tổng Kết « Robbey McNificent
Trong chương trình này, cái sự việc Nguyên Vũ nhận giải là mình thấy …không thuyết phục nhất. Giọng hát không hay, nói chung là mình không ưng ý gì hết trơn…chẳng có gì là nghệ thuật….hic
Pingback: April 2010 – DOPE! « Robbey McNificent
Pingback: Album Vàng Tháng 6 – 2010: Không có Kẻ Lót Đường! « Robbey McNificent
Pingback: Album Vàng Tháng 8 – 2010: Nhìn thắng Nghe | Robbey McNificent