VON – YeuAmNhac – VinaGame

IMG_8893


…Lần lượt là 3 công ty mình từng làm việc giờ hành chính, trước khi tách riêng như một freelancer. Chuyện cũ nhưng giờ mới hứng lôi ra nói.

VON Inc. – 2006

Chức vụ: Marketing Executive – Kiemviec.com

+ Chị Tiên giới thiệu, vì bạn thân là chị Trang đang tìm trợ lý.
+ Lương thử việc: 500.000 VND/tháng (bằng 2 dòng mình post trên Facebook hiện tại).

Trách nhiệm chính:
– Nghĩ ra ý tưởng cho banner và slogan quảng cáo.
– Phiên dịch các tài liệu tiếng Anh.
– Phân tích ưu/khuyết của các trang tuyển dụng Việt Nam và quốc tế.
– Trả lời câu hỏi mẫu từ ứng viên.
– Deal giá banner từ những websites và forums khác.
– Làm các bảng trắc nghiệm và danh sách câu hỏi để nghiên cứu thị trường.
– Thuyết phục 1000 Internet shops tại Thành phố Hồ Chí Minh cài đặt Timnhanh.com làm trang chủ (cùng bạn Khánh).

Note: Mấy bạn trẻ bi chừ chê tiền ít, nên tìm chị Trang hỏi thử, xem hiệu quả công việc của mình trong 2 tháng ra sao.

IMG_8888


Chức vụ: Assistant Product Manager (Mục âm nhạc của Timnhanh.com)

+ Chuyển công tác để thử sức cùng lĩnh vực mới.
+ Nhờ tham gia phi vụ này mới bắt đầu nghe nhạc Việt Nam một cách nghiêm túc.
+ Lương: 3 triệu VND/tháng (bằng một entry từng viết cho Nokia).

Trách nhiệm chính:
– Đảm bảo 1000 albums nhạc Việt được lên database trong một tháng.
– Giám sát 10 nhân viên bán thời gian rip, cắt, điền thông tin và lời nhạc vào từng bài hát.
– Quảng bá trên blogs và diễn đàn.
– Hỗ trợ các bộ phận khác như Movies, Men, Lifestyles, vv.
– Tìm lỗi, tự sửa lỗi hoặc gửi yêu cầu đến bộ phận kỹ thuật.

Note: Vụ 1000 CDs thực sự lo không xuể. Bấy giờ, quá “thông cảm” trong vai trò quản lý. 10 người – đa phần là sinh viên – liên tục than bệnh và ôn thi, blah blah blah. Rốt cục, đến hạn chưa nộp đủ, mình nhảy vào tiếp tay. Sếp – anh Lâm – nhắc nhở: “Em xong việc thì nên tiếp tục plan cho bước kế tiếp, nhiệm vụ của em không phải phụ tụi nó.” -.-

Bài học:
1. Không có chỗ cho sự thương hại, vì thươnghại người ta và cả bản thân mình.
2. Nhẽ ra nên lường trước từ đầu, phản đối khi khối lượng công việc quá tải.

3 tháng làm việc xây dựng nền tảng Marketingkiến thức V-Pop cho mình rất tốt.


IMG_8940


Yeuamnhac Jsc. – 2007

Chức vụ: Marketing Executive

+ Đang… rảnh, freelance jobs chưa nhiều.
+ Lương: 2 triệu VND/tháng (bằng một entry từng viết cho Dr. Thanh).

Trách nhiệm chính:
– Quảng bá trang web thông qua blogs và forums.
– Tạo mối quan hệ với nghệ sĩ và thực hiện một số bài phỏng vấn.
– Biên tập chương trình radio cho mảng nhạc US&UK.
– Hỗ trợ khâu làm nóng các event (kể cả đứng trên sân khấu làm trò hề lol).
– Đón tiếp celebs.

Note:
– Công việc nhàm chán hơn mong đợi.
– Đường lối từ trên đưa xuống dù hấp dẫn nhưng chưa thật phù hợp (YAN từng muốn trở thành 1 trang tương tự Facebook – ít liên quan).
– Yeuamnhac ra đời trước cả Yeah1, Yume, Zing, vv. Nền tảng tốt nhưng chiến lược phát triển còn yếu.
– Niềm vui duy nhất là ăn chè trước cổng cty đầu giờ chiều.
– Dù sao, đây cũng là nơi mình từng có nhiều kỷ niệm… Dàn quản lý online cũ giờ nghỉ hết rồi.

IMG_8939


VinaGame – 2008

Chức vụ: Community Supervisor

+ Sếp Nhân iu quý gọi vào làm.
+ Lương: 300 USD/tháng (bằng 1/5 gói PR cho Close Up).

Trách nhiệm chính:
– Quảng bá Zing Search & Directory trên blogs và forums.
– Seeding (khác spamming) trên các hệ thống mạng xã hội.
– Tuyển dụng và đào tạo seeders.
– Giải quyết vấn đề liên quan đến sản phẩm trên cộng đồng mạng (blogs, forums, các mạng xã hội khác)
– ‘Placement’ ads từ blog ~ người nổi tiếng, vận dụng mối quan hệ cá nhân.
– Trả lời thắc mắc từ phía người sử dụng ở các forums, bằng cách dẫn links thông tin có sẵn tại Zing.
– Nghiên cứu thị trường online và offline, tìm hiểu xu hướng giới trẻ.
– Soạn thảo nội dung marketing emails và phân tích thông số phản hồi.
– Tạo ra các cuộc thi và chấm điểm.
– Blah blah blah.

Note:
– Môi trường giúp phát triển kỹ năng cần thiết của một hot blogger.
– Vận dụng blog để hỗ trợ ngược lại cho công việc.
– Very nice team: anh Nhân, bạn Vân và bạn Nguyên.
– Anh Huy cấp trên nữa cũng super cool.
– Chỉ khó ở với một vài thành phần lân cận, ghét văn hóa văn phòng.

IMG_0836


Bây giờ bạn hiểu vì sao mình thường nói, “Tiền bạc chẳng phải quan trọng nhất” chưa? Với mức lương như vậy, mình đã đóng góp quá nhiều cho các công ty nêu trên, chả có lý do gì để hối hận hay tiếc nuối. Khi mình cảm thấy đã học đủ những điều cần học, mình nghỉ, thế thôi.

Thật buồn cười trước những tin đồn “bị đuổi”, luôn râm ran mỗi lần mình quyết định thôi việc. Bị đuổi mà:

– Nằm trong danh sách VIP của Yume.
– Nằm trong danh sách VIP của Zing Me.
– PR cho Yeuamnhac đợt Nokia Xpress.

Xin thưa, mỗi lúc gặp các anh chị đồng nghiệp và sếp cũ, luôn tôn trọng song vẫn ngẩng cao đầu.

Công việc cũ như người yêu cũ vậy. Không hợp nữa thì chia tay thôi, sao lại phải nói xấu hay bôi nhọ?

Anyhow… Không có quá khứ thì chưa chắc tồn tại top blogger Robbey và D2C Branding ở thời điểm hiện tại. Thép đã tôi thế đấy!

PS: Sắp tới sẽ cộng tác nhiều với vợ chồng anh Huy và Vân Anh. Mời cả nhà xem video clip ngắn phỏng vấn người đẹp ở Coffee Bean nha.


Nice Sunday! ^_^


26 responses to “VON – YeuAmNhac – VinaGame

  1. Hihi em thích những bài viết như vậy ! những bài học, những kinh nghiệm, những trải nghiệm! Super Cool!

  2. không có thành công nào mà không phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt cả.Tại sao lại không thể ngẩng cao đầu khi mình đi bằng chính nỗ lực,và khả năng của mình nhỉ?
    cố lên!!!!!!!!!!!

  3. nhưng cái vụ thuyết phục 1000 Internet shops nghe có vẻ oải nhỉ?nếu là tui với mức lương đó chỉ có đầu hàng vô điều kiện.
    kệ.ai muôn bảo tui kém tài thì bảo.(mà cũng phải tui làm sao có tài thế được vì tui là woman mà)hic…..

    • Đã bảo là làm để lấy kinh nghiệm nên ko tính toán, đợt đó đi lòng vòng SG cũng phê thật. 😀 Cảm ơn bạn Khánh đã chở đi chứ mình thì… mù đường. =]

      PS: Phụ nữ thì kém tài ah? 😐

  4. giọng anh hay thế :))))
    Honestly VA trong NNHRR đóng tệ quá , nói chuyện như trả bài 😦 , làm em hơi thất vọng sau vai Ngọc Diệp.

  5. lượng công việc đúng là…tỷ lệ nghịch với lương wóa =.=’ wish yall dbest w/ ur own biz 😛

  6. Nhận em làm đệ tử đi theo con đường của anh đi :))

  7. bộ ảnh lần này đẹp quá ^^

  8. kiểu này chắc tui cũng fải mần 1 entry. Hơi bị nhiều nơi và vãi chưởng nhất là vụ thông báo bị đuổi việc cho toàn kenh14.
    Ko nhiều nơi biết cách chơi đẹp, khi đơn thôi việc là mình gửi vì tìm được môi trường phù hợp hơn nhưng họ đi đâu cũng blah blah là đuổi việc mình

  9. đúng là để mua kinh nghiệm phải trả 1 cái giá không phải là nhỏ, nhưng nó sẽ tạo tiền đề cho mình mai sau… năm sau em đi thực tập rùi… hix

  10. làm blogger như bây giờ đúng ý R quá nha.
    Ủng hộ bạn.

    L

  11. Hi anh Robbey 😀

    Em được biết là anh du học Mỹ từ năm lớp 11. Nếu có thể, anh cho em biết trường đại học anh từng theo học được ko? Ngoài ra, major của anh có phải là Marketing hay PR ạ?

    Chúc anh tuần mới tốt lành 🙂

  12. entry này hay quá , đi làm nhìu nơi để tích lũy kinh nghiệm rùi bi giờ có thể mở 1 công ty riêng và từ đó đi lên . SG có nhìu người trẻ ham học hỏi , thử sức và thành công như anh Rob ^^

    mai mốt anh có mở thêm 1 chuỗi cửa hàng cafe hay trà sữa …cho teen hay tween thì tụi em sẽ ủng hộ ^^

  13. Là đàn anh thì anh có thể cho em 1 số lời khuyên khi bắt đầu vào làm việc được không ạ? VD như em nên làm gì? không nên làm gì?

  14. trời nóng wá, mở wán kem đi rob

  15. D2C branding của anh là về cái gì vậy?

  16. Được đấy , cứ tưởng du học về là dễ kiếm đc việc ngon! 😀
    Bravo cho những thành công sau khi kinh qua vất vả!

  17. Robbey có được những tháng ngày gian khổ như vậy thì bây giờ kể như hết nợ rồi. Mình làm chủ là tốt nhất. Bữa nào cafe nua đê, hihi

  18. Pingback: May 2010 – Solid GOLD Month « Robbey McNificent

  19. 1. Không có chỗ cho sự thương hại, vì thương là hại người ta và cả bản thân mình.
    2. Nhẽ ra nên lường trước từ đầu, phản đối khi khối lượng công việc quá tải.

    Rat thich cai nay cua ban, nhung thu minh con thieu. Thanks.

Gửi phản hồi cho robbeydeptrai Hủy trả lời