Nhâm Bá Phương and The Bar Club ‘Tour’

Robbey-BaPhuong0011


Dạo này ai cũng bảo mình… ăn chơi quá, không hiểu ăn gì và chơi gì??? Hóa ra, nguyên nhân chính do mình thường đăng ảnh ở bar/club. Haha, làm ơn. Đi tổ chức sự kiện, đưa tin, hoặc đón tiếp khách mời thôi. Mấy lần được bàn VIP, tặng rượu, toàn nhường lại bạn bè. Uống nhiều bụng to chứ hay ho gì mà ham? Shisha hợp pháp, chả gây nghiện còn chưa hút, nói chi đến thuốc lá thuốc lắc…

Chán quá… chả bao giờ tò mò hứng khởi trước những cám dỗ đời thường. Kể cả sex. Thà thủ dâm chứ không ngủ đại trà, hoặc bắt ai đấy làm tình với mình vì mục đích khác tình yêu. Bởi vậy em vẫn ế, bấn, và trung bình 2 ngày 1 lần. Ha ha ha.  Đôi lúc em bật cười trước các lời đồn đại: Nay bạn này, mai kẻ khác – giá được thế đã hay nhỉ? Cái tôi của em mạnh hơn em nghĩ. Vài lần tình một đêm – đếm được trên một bàn tay – đều nhạt toẹt. Em cần thiết cảm xúc.

Do em quá trẻ con để vẫn tin vào cuộc đời màu hồng, hay bởi mình quá già để lao vào lạc thú thiếu lý trí? Dại một chút, buông một chút, thèm khát một chút – có lẽ M đã chẳng nhọc lòng. M là một ca khó. M biết.

pnham


Ôiz ôiz ôiz, cả ngày chạy show chả nghĩ gì, nửa đêm lại bắt đầu lên cơn. Là sao ta? Nói chung là hâm đó. Thôi, nhường đất cho người khác, tự sướng bấy nhiêu đủ rồi nha nha nha [echo echo].

Nhân vật mình sắp đề cập tới đây công tác tại Singapore, nhưng hiện đang ở Việt Nam nghỉ hè. Mình rất quý ku cậu, vì bản chất thông minh, lanh lợi, học giỏi, làm việc hiệu quả, có cá tính nhất định, đồng thời khá đình đám trong giới marketing [Thử google Nhâm Bá Phương xem nào].

Chả tốt lành gì đâu, mình đang cố tình để chiếc mũi to sẵn của em Phương càng nở phồng ra như quả cà chua đó mà.  Thật chứ, nếu xét từng nét trên khuôn mặt, em í đều quá xa… chuẩn mực! Kỳ lạ thay, mọi chi tiết phối với nhau rất hợp lý, tạo nên sự duyên dáng nhất định. Mỗi lần nhìn mặt em í, mình lại thấy… buồn cười, in a good way though.

Robbey-BaPhuong0016


Quản lý thương hiệu Pampers (P&G) khu vực Đông Nam Á và các vùng lân cận, suốt ngày xoay mòng mòng với meetings và dự án… tã lót, song Bá Phương vẫn đam mê viết lách. Thưở teen teen, cậu nhóc đã ôm kha khá giải thưởng rồi đấy chứ. 2 anh em dự định viết chung quyển sách, lên ý tưởng xong xuôi, rốt cục kế hoạch thất bại vì cả 2 đều không có thời gian để tập trung. Haizz…

Đợt trước về, ku cậu làm một chuyến du hành khắp các bar club khu vực trung tâm chỉ trong… một đêm.


album_7553


Địa điểm #1: The Loft / Hi-Fi – Vài ly cocktail đã bắt đầu mạnh mồm, Daniele đỡ không nổi lol.

Địa điểm #2: Lavish – Nhạc hay thế, cứ chê chật chê nhỏ. -.-

Địa điểm #3: APO – Ban đầu đã bảo đừng ghé, vì mình vẫn ấn tượng xấu với chỗ này từ Tết… năm kia, đụng toàn mí bà sồn sồn kiếm trai tơ hic hic. Phương lỡ hẹn bạn nên đành chịu.

Trên lầu chơi nhạc nhẹ nhàng hơn. 3 đứa ngồi 5 phút thì nhân viên ra, ÉP mua rượu. Phương gọi trái cây, đợi mọi người đến đầy đủ sẽ order thức uống sau. Con bé vẫn loay hoay mở nắp chai, Phương giơ tay ra hiệu không cần thiết. Thằng bảo vệ tự dưng giật dĩa trái cây, đưa cho nhỏ nhân viên, bảo đem đi. Hơ hơ hơ. Phương nóng máu, sẵn tí men, túm cái dĩa đập vỡ tan tành. All eyes on us! Ta nói, vừa quê, vừa mắc cười. Được bodyguards hộ tống ra ngoài luôn mà! Mình còn trêu, nhún vai, “Told ya!” Bà con nên né Apo, cung cách phục vụ không đỡ nổi.

Robbey-BaPhuong0010


Địa điểm #4: LUSH

May là đêm Hip Hop! Hình như đổi DJ? Mix nhạc thiếu chọn lọc, bài gì cũng cho vào. Nhìn sang bàn kế bên, thấy ông Tây già ôm ấp 5 em 9x, mặt non choẹt mà son phấn lòe loẹt. Hành nghề cave sớm thế?

Địa điểm #5: Q-Bar

Đúng tên gọi, khách đa phần toàn đối tượng… mê Q. Ngồi đây zui, gần như cả cái Sài Gòn clubbing xong đều tụ tập dzìa, hehe.

Trời ơi Phương, nhờ tour chung mới biết em cũng máu me dữ vậy. Nói như người phương Tây, anh đã rõ: The Good, The Bad, The Ugly. Ha ha ha.

Next time? FUSE!

Robbey-BaPhuong0003

Phương hớn hở và Dũng ngơ ngơ.
Fans của Trà Xanh 0 độ và Dr. Thanh cần bik bạn này.

Robbey-BaPhuong0001

.

Robbey-BaPhuong0002

.

Robbey-BaPhuong0005

.

Robbey-BaPhuong0006

Ăn tối tại nhà hàng Thái – Con Voi Vàng – 2 Bà Trưng.

album_7552

Gặp Tùng mụp ở Loft.

album_7574

2 đứa nài thật là…

Robbey-BaPhuong0008

.

Robbey-BaPhuong0009

Phương và chị Hà mặt phê vãi chưởng.

Robbey-BaPhuong0007

Chị Mỹ Ninh xinh wá wá xinh.

Robbey-BaPhuong0012

Phương wá tởm.

Robbey-BaPhuong0013

Nhí nhảnh nè.

Robbey-BaPhuong0015

Cái mồm!!!

Robbey-BaPhuong0014

Mãn nguyện và hạnh phúc.

Robbey-BaPhuong0017

Bà Hà giữ khoảng cách thế kia?

Robbey-BaPhuong0018

Anh Trường – Chủ tịch của… Thành Phố Thơm Mát.
Có Unilever trong entry P&G để chặt chém chơi vậy đó haha.

Robbey-BaPhuong0019

2 anh em giống nhau quá mợiiiii. ^^
Em Nam JWT đồng môn Ngoại Thương với em Phương.

Robbey-BaPhuong0020

Chả cá Lã Vọng.

Robbey-BaPhuong0021

Parallel Yogurt.

Robbey-BaPhuong0022

Lại Q-Bar.


Dạo này chuyển sang dịch vụ mới: lăng xê bạn bè.

28 responses to “Nhâm Bá Phương and The Bar Club ‘Tour’

  1. hơ hơ.đoạn đầu của entry có vẻ thú vị đấy chứ!?!!?/

  2. “Thà thủ dâm chứ không ngủ đại trà, hoặc bắt ai đấy làm tình với mình vì mục đích khác tình yêu. Bởi vậy em vẫn ế, bấn, và trung bình 2 ngày 1 lần” Phục bạn ghê ! xưa nay tui toan coi ké blog! hm nay mới chịu comment ! ha ha !

  3. Anh Robbey quen nhiều bạn thú vị nhỉ? ^^

  4. 2 ngày 1 lần áh, chẹp, e thì 3 ngày 1 lần lận… >:)

    em nghĩ là anh đủ trẻ để vẫn tin đời màu hồng và đủ già để không lao vào lạc thú tầm thường hehe ^^

    P/S là bạn này mặt dễ thương quớ nha!

  5. “khách đa phần toàn đối tượng… mê Q”
    là sao ? Queer ?

  6. ua?…Sao may` cung biet thang ku Phuong nay`… hehe No lam` chung building voi tao…

  7. Đồ ăn nhiều như vậy mà dùng hết trong một đêm hah anh?

    Q-Bar … dành cho đối tượng mê Q…? Q là gị̀ dzạ anh? Quiz?

  8. hình như e đọc nhầm thành 2 lần 1 ngày =))))))))))))

  9. Trời ơi, chị Mỹ Ninh mà suýt nữa nhận ko ra, chỉ nhận ra đôi mắt, chẹp chẹp. She’s admirable.

    Em cũng thấy Lavish hơi chật chội.

  10. Kiếm người yêu đi chú ơi, thủ dâm hoài chai lì cảm xúc mai mốt nhìn ai cũng chẳng yêu nỗi thì chết mất thôi.

  11. đọc xong hẻm bik comment gì lun ah robbey

  12. “Đúng tên gọi, khách đa phần toàn đối tượng… mê Q” <~~ Có vẻ như không ai hiểu ý anh Rob hết nha. Phải nắm vững bảng chữ cái mới hiểu được nha… =))…

  13. Mỗi lần nhà người viết về ta là y như rằng xài từ kiếm chuyện gây sự =)) :))

  14. Phục bạn Rob!

  15. hehehe… robbey ui, vay “cung cach ung xu” cua cac ban tai Apo bar co “do noi” ko? (Sorry vi khong the type dau.)

    • Khách hàng là thượng đế, nhớ chưa? Như kiểu chọc điên người khác rồi hỏi sao người ta điên í. Mức chịu đựng của mỗi người khác nhau, đặc biệt là ở bar, nên expect khách hàng đã có cồn trong người. Mốt có ra kinh doanh bar club thì nhớ nhé!

      Cơ mà, tôi làm gì đỡ ko nổi mà “các” thông minh thế nhỉ? Còn “các” 1 lần nữa là cho vào spam list nhé!

  16. Basa lên ghê quá :-ss mình thật hân hạnh vì quen toàn người nổi tiếng :X

  17. Pingback: June 2010 – The Summer Virus « Robbey McNificent

  18. Hi!
    Cho làm quen với nha, Quang có quen với anh bạn Bá Phương này nè, cả 2 là đồng hương lâu rồi không gặp. Hân hạnh được làm quen

  19. Pingback: Robbey Đồng Hành cùng Partyinsaigon « Robbey McNificent

Bình luận về bài viết này