Mặt hồ những ngày gần đây không được tĩnh. Quá nhiều niềm vui và chuyện bực bội ập đến cùng lúc, cần tìm cách thăng bằng trên dây. Khi đặt đôi tay xuống bàn phím, chỉ mong tập trung vào đúng đề tài muốn nói đến, khách quan bộc lộ cái chủ quan của mình. May mắn thay, sau bao rắc rối trong đời thường, tình yêu nghệ thuật luôn giúp mình nhớ như in cảm xúc dành cho từng màn trình diễn. ^_^
Rất ấn tượng với chương trình Album Vàng đầu tiên của năm thứ 4. Trước hết, phải dành lời khen cho khâu dàn dựng sân khấu: sang trọng, hiện đại, và rất trẻ. 3 màn hình background hoành tráng, hình ảnh minh họa phù hợp, cùng cách đánh sáng hiệu quả giúp mình chụp được series đẹp nhất từ trước đến nay. Great job, crew!
Intro clip phác họa những nét mới mẻ của Album Vàng, với phần biểu diễn khéo léo của nghệ sĩ vẽ tranh cát Trí Đức. Không ai bảo ai, khán giả tự động vỗ tay trước những chuyển hóa thú vị, tinh tế trên nền cát. Cát Tiên Sa luôn nảy sinh và áp dụng những ý tưởng độc đáo, Robbey rất thích điều này.
Khá bất ngờ khi top 5 bao gồm toàn dĩa hát chất lượng, bởi thông thường, trung bình sẽ có khoảng 2-3 CDs… lót đường. Ý tưởng của Mai Khôi (song ngữ – tự sáng tác) và Hà Anh Tuấn (Mộc cả về hình ảnh lẫn âm thanh) đều đáng được ghi nhận. Maya thành công với nỗ lực đầu tay, lối thể hiện rất thanh thoát trên các bản phối nền nã. Hồ Trung Dũng dùng chất giọng đẹp để kể lên nhiều câu chuyện tình lãng mạn, cách chọn bài cũng đã gần với công chúng hơn. Thanh Thảo tập trung đánh vào đối tượng bình dân – fanbase khổng lồ của chị.
Hội Đồng Nghệ Thuật vì thế đã gặp khó khăn trong việc chọn ra sản phẩm xuất sắc nhất. Mỗi người một ý kiến, rốt cục Album Của Tháng không được trao, do không album nào đủ số phiếu cần thiết.
Thay vào đó, giải Album Ấn Tượng thuộc về 2 gương mặt trẻ – Mai Khôi (Made in Mai Khôi) và Hà Anh Tuấn (Acous’ 84).
Maya không hề khớp khi ra mở màn. Chưa xuất hiện trên truyền hình nhiều, nàng gây xôn xao dư luận chủ yếu vì danh nghĩa “giai nhân của Hà Dũng”, khiến không ít kẻ sớm đưa lời chê bai, dù chưa một lần nghe hát. Tự tin, năng động và khỏe khoắn, Maya đã đánh bật mọi hoài nghi về thực lực của em.
Mình đánh giá giọng bản năng Maya tốt hơn Trà My, song còn thiếu màu sắc, cá tính riêng. Bù lại, phần vũ đạo khá tự nhiên và trôi chảy, lại không ảnh hưởng đến cột hơi. Rất tiềm năng.
Sau ca khúc chủ đề Đêm Qua Em Mơ Thấy Anh, Maya lại phối hợp ăn ý với Đinh Mạnh Ninh, tạo nên không gian lãng mạn trong sáng tác của Thành Vương – Về Nơi Bình Yên. Ninh ngày càng chín về kỹ thuật, phong độ đang rất tốt, hy vọng em biết tận dụng để phát triển.
Hồ Trung Dũng sở hữu một trong những male vocal tones đẹp nhất Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Mỗi lần chàng cất giọng, lại thấy tâm hồn nhẹ nhàng, bay bổng. Nếu so Trung Dũng với Quang Dũng, sẽ thấy anh Trung hơn hẳn về mọi mặt: từ ngoại hình, duyên sân khấu cho đến cách xử lý. Anh Quang có kiện cáo, mình cũng hông rút lại lời nhận xét này.
Nhớ là sự chuyển biến nhẹ nhàng từ Hoài Niệm: ít Jazz hơn, nhiều Pop Ballad – một vài bài có thể ăn thị trường, nếu được đẩy vào đúng đất diễn. Tuy nhiên, mình vẫn thích anh Dũng làm crooner, tương tự Michael Bublé. Lúc giai điệu Nhớ vang lên chẳng hạn, cứ hình dung phía sau lưng chàng là big band, đu đưa đu đưa cùng âm hưởng Swing.
Hồ Trung Dũng hát hay, giàu cảm xúc, song mình cảm thấy anh ấy “an toàn” quá. So với Bublé, sẽ thấy lão này “dân chơi” cực, chốc chốc lại bỡn cợt cùng ca từ và giai điệu. Anh Dũng hãy còn tỉnh táo quá, kể cả trong lúc phiêu. Mong đợi sự bùng nổ từ anh, dù chỉ là ngấm ngầm.
Mai Khôi luôn là Mai Khôi – người đàn bà trẻ con. Xem chị trình diễn live, nhìn khuôn mặt tươi roi rói như hoa, mình dễ cảm hơn khi nghe CD. Không tròn trịa, đôi chỗ vẫn phô chênh, nhưng phong thái của chị toát ra 2 chữ Nghệ Sĩ. Chị thực sự sống với những gì mình đang hát, có lẽ do chính bản thân tự viết nên từng câu từng chữ.
Cách gieo vần của Khôi trong các bài Anh ngữ chưa thật bắt tai, từ vựng khá đơn giản. Nếu so với đẳng cấp quốc tế thì còn non tay, song nỗ lực ấy đã rất đáng khen. Mình thích các nghệ sĩ đa năng: tự sáng tác, chơi nhạc cụ, và trình diễn đứa con tinh thần của họ.
Chị hợp với lối hòa âm giản dị, chỉ một chiếc guitar đủ lột tả hết cái thần của Khôi.
Giọng Hà Anh Tuấn đặc biệt ăn mic, rất vang, rất máu lửa. Bước đường của Tuấn có thể chậm, nhưng anh luôn tiến tới chứ không lùi. So với giai đoạn Sao Mai Điểm Hẹn, ta có thể thấy sự lột xác rõ rệt. Vẫn ngoại hình thư sinh ấy, nhưng Tuấn đã chứng tỏ khả năng biến hóa của mình – sau khi thành công cùng R&B, Tuấn lại ghi điểm với Acoustic Rock.
Có điều, khi Tuấn Khanh Microwave xuất hiện, mình đã chuyển hết sự chú ý sang anh nàiiiiii. Ôi, Adam Lambert của Việt Nam!
Giá như Tuấn trình diễn bớt đơn điệu một chút, có lẽ mình sẽ hứng thú với anh hơn.
Mình không muốn nhận xét nhiều về chuyên môn của Thanh Thảo. Tồn tại trong nghề bấy nhiêu năm, ắt hẳn Thảo biết rõ nhóm khán giả cần hướng tới.
Tuy nhiên, nhạc thị trường 2 năm gần đây đã khác xưa rất nhiều. Ở lần này, Thảo cộng tác cùng Minh Vy, và dường như khựng lại. Chất nhạc nghe như… thập niên trước – sầu thảm, não nề, bi lụy. Chị hợp với những bài có tiết tấu nhanh như Tình Đắn Đo, nên tập trung vào các dòng Dance sẽ ổn hơn.
Dù sao, công nhận Thảo rất biết cách tiêu khiển mọi người, đúng nghĩa entertainer.
.
Những bức tranh này đều được vẽ bằng tay không.
.
.
Quốc Bình và Bảo Thy nay đã là 2 gương mặt quen thuộc.
Sau một năm kinh nghiệm, Thy dẫn dắt đã suôn sẻ hơn,
gần cuối có vài chỗ vấp váp nhưng chấp nhận được. ^^
.
.
Maya với sự phụ họa của vũ đoàn Hoàng Thông.
.
Đêm Qua Em Mơ Thấy Anh
.
.
.
.
.
.
Thơ mộng cùng Về Nơi Bình Yên.
.
.
.
.
.
.
Lịch lãm, thư sinh, rất điển trai.
.
.
Nghe album Nhớ
.
Giao lưu cùng Hội Đồng Nghệ Thuật.
.
.
.
Mai Khôi ngất ngây trong giai điệu Music Is My Life.
.
.
Ca ngợi quê hương Việt Nam.
.
.
.
Hà Anh Tuấn – Thế Thôi.
.
.
Tuấn Khanh góp giọng trong Chới Với Tôi Ru Tôi.
.
.
.
Thanh Thảo kể về Người Thứ 3.
.
.
Tình Đắn Đo – vũ đoàn Bước Nhảy.
.
Trần Tiến hết lời khen ngợi Khôi và Tuấn.
Khôi cười xinh và Tuấn ngố ngố hehehe.
Thời gian bình chọn đã bắt đầu.
.
Đàm Vĩnh Hưng tham gia với tư cách khách mời.
Boots hở ngón. -.-
.
.
Khoảng Cách.
.
Mr. Đàm giao lưu cùng khán giả.
Phan Đinh Tùng giọng khỏe nhưng… his tone is kinda annoying.
Ngàn Lần Khắc Tên Em – Cao Thái Sơn thể hiện dễ chịu hơn.
.
.
.
5 người 5 cảm xúc.
Album Thanh Thảo được bình chọn nhiều nhất.
Maya và Hồ Trung Dũng giải Top 5.
.
.
Hà Anh Tuấn và Mai Khôi – Album Ấn Tượng.
Nữ hoàng Anh bắt tay giao lưu cùng ca sĩ.
Anh Dũng nhìn trẻ chán. +__+
Anh Ngọc Ánh bé con.
Cô Lona, “Trời, sao gọi em là cô?” =]
Tham khảo:
- Album Vàng Tháng 06 – 2010: Không có Kẻ Lót Đường!
- Album Vàng Tháng 04 – 2010: Gala Tổng Kết
- Album Vàng Tháng 03 – 2010: Thiếu Điểm Nhấn
- Album Vàng Tháng 02 – 2010: Đồng Đều về Chất Lượng
- Album Vàng Tháng 01 – 2010: Microwave OWNED the show!
- Album Vàng Tháng 12 – 2009: Cẩm Ly… Ôm Trọn Gói
- Album Vàng Tháng 11 – 2009: Phương Vy
- Album Vàng Tháng 10 – 2009: Gala Part 1
- Album Vàng Tháng 10 – 2009: Gala Part 2
- Album Vàng Tháng 09 – 2009: Thời Trang Đêm Không… Sao
- Album Vàng Tháng 08 – 2009: Thanh Thảo và Cú Đúp
- Album Vàng Tháng 07 – 2009: Chuyện Dán Nhãn
- Album Vàng Tháng 05 – 2009: Really?
- Tổng Kết Album Vàng 2008
- Album Vàng Tháng 09 – 2008: Gala Đặc Biệt
Ôi trời, anh đánh đàn với Mai Khôi là anh Sa hồi trước hay hát với Lý và chơi đàn bằng răng ở Yên phải ko a? Kỳ này thích Acous’ 84 nhất, hay ho và đáng nghe ghê
Bạn Sa đó đó e. 😀
Không xem TV mà vẫn biết rõ về các chương trình như thế này chỉ nhờ Rob’s blog hehe… Tks!
E rat thich HA ANH TUAN ablum rat an tuong, voi lai A TUAN la than tuong cua E ma! A robbey oi xin chu ki A HA ANH TUAN kem theo chu ki cua A luon duoc ko? HAT la than tuong thu 2 cua E sau A day(hic) trong dem vua roi E chang thich chi THANH THAO chi hat ko tot bang 4 ca si khac, E an tuong I van la HAT & MK hai nguoi ay co phong canh rat an tuong tu cach hat cho den canh trinh dien, A nho gui qua cho E nha: chu_y100593@yahoo.com.
bye A! chuc A mot ngay tot lanh & vui ve.
vote cho Maya vì miềng thích cái đẹp
chờ entry này của anh hơi bị lâu nè 😀
Thật bất ngờ với Maya, cô ấy hát live hay hơn mình nghĩ , lại thêm dáng đẹp nũa chứ 😀 . Love ya :X
Chương trình tháng này quá hay, e thích tất 😀
Chị Lona dễ thương làm MC càng ngày càng ổn. Buồn cười nhất khúc cuối anh Quốc Bình tự nhiên quên mất số điện thoại của chương trình :D, bối rối nhìn hài ghê 😀
thích Tuấn nhất, càng ngày càng thích mới chít chứ^^trong Acous84, e mê nhất Chới với tôi ru tôi
Maya được Huy Tuấn nâng đỡ mà, nên đương nhiên ko thể hát tệ rồi.
chờ 1 ngày đẹp trời bạn Minh Hằng hát Cái ly bể trên Album vàng 🙂
Trời, đố có gan mà hát. Minh Hằng cũng im ắng lâu ghê.
Anh biết tin gì về album của chị Hà hông anh? Em trông quá heheh
Album mới là Tìm Lại Giấc Mơ, sẽ phát hành sau khi Hà hạ sinh em bé. 🙂
Thích chg trìh bữa ghê, back đẹp wá :X, àh, ôg Khanh trog Microwave y chag Adam =], bữa nghe chả live shúc độg đậy luk =]]
Tự dưng anh Ngọc Ánh mất hút trên thị trường !!!
bài viết hay quá, đúng với cảm nhận của anh về chtrinh tháng này, nhiều hình ảnh rất đẹp, bài viết có nội dung chuyên môn cao và… xúc tích (sốc vừa)… đáng xem.
Tường thuât hay 🙂 Ninh vừa làm khách mời trong chương trình của mình. Hắn sẽ còn tiến xa.
Cám ơn bạn R một lần nữa về số điện thoại của Khởi My nha. Cô bé dễ thương lắm 🙂
Bữa nay mới thấy bạn Rob có bài tường thuật hay và…khách quan như vầy ! Thx !
Mình cực thích giọng Hồ Trung Dũng ! “Đẹp” và “Sang”. Hy vọng anh ấy sẽ thành công nhiều hơn nữa…
Có vẻ trong 5 gương mặt lần này! Chị BB Thanh Thảo hơi..”lạc loài”
🙂 cái đôi dzầy BOOT “hở ngón” ngộ wá…
E thay A hat nhieu tren youtube nghe cung hay, sao A chuyen sang lam ca si nhi? giong hat duoc, ngoai hinh tot, hat nhac teen chac chan A se co nhieu FAN! Se cang noi tieng hon neu A song ca voi DONG NHI (E thay A hat toan la nhac DN thoi a!) Gia su ma tham du Ablum VANG chac A & DN ring luon giai Ab “An tuong” lan Ab “duoc yeu thich I” luon cho coi! hihihihihihihi……..dep doi qua ma………
Chào Robbey!
Rất hân hạnh được làm quen với bạn
quá đúng, giọng PĐT nghe khó chịu thấy bà
Mình thích tranh cát vẽ bằng tay trong chương trình này nhất, ghét cách ăn mặc của Mr Đàm, chả thấy ấn tượng gì mà rườm rà quá, nhìn nhức mắt luôn. Đơn gián như HAT, hay lịch lãm như HTD có phải hay hơn không?
Pingback: June 2010 – The Summer Virus « Robbey McNificent
Pingback: Album Vàng Tháng 8 – 2010: Nhìn thắng Nghe | Robbey McNificent