Vừa tung hứng cùng Diệu Minh trên sóng FM 99.9MHz về buổi họp báo của Katy Perry tại Marina Bay Sands vài tuần trước, không lâu sau đã có mặt tại sân thượng của nhóm nhà lộng lẫy nhất Singapore rồi. Quả duyên số!
Chỉ nhìn từ phía ngoài, đã khó lòng cưỡng lại kiến trúc ấy, quyến rũ như một tác phẩm nghệ thuật đương đại. Marina Bay Sands bao gồm 3 tòa tháp 55 tầng, được kết nối bởi sân thượng dài một hecta (mang tên Sands SkyPark). Đây chắc chắn sẽ là điểm dừng chân của khách du lịch trong thời gian tới. Vì sao ư? Phía trước 3 tòa tháp có khối Nhà Hát, khối Hội Nghị – Triển Lãm và khối Casino. Bảo tàng Khoa Học – Nghệ Thuật hình hoa sen lại ngay sát bên. Tha hồ thưởng thức văn hóa Sing, đồng thời vung tiền đến… cháy túi, hehe.
Hồ bơi “bất tận” đẹp mê hồn, tưởng chừng có thể chạm đến những đám mây khi đang tung tăng dưới làn nước. Nhưng tất nhiên không dành cho những ai sợ độ cao, cách mặt đất tận 191m cơ mà! Bên cạnh đó, SkyPark còn tự hào về KU DÉ TA: hệ thống nhà hàng, lounge, nightclub với hàng trăm cây cối xung quanh… Hãy tưởng tượng việc dùng bữa, vui chơi cùng bè bạn và ngắm đường chân trời Singapore – thiên đường thế kỷ 21!
Finger-food cho thấy sự giao thoa giữa ẩm thực Á – Âu. Thích nhất sushi cua, ngọt ngọt cay cay, sau đó tráng miệng bởi coconut balls (viên dừa?) mát cả miệng!
Mình cùng chị Kim, Alain và Tomqast là 4 VIPs đại diện Việt Nam tham dự bữa tiệc chào đón 2 tay đua hàng đầu thế giới tại KU DÉ TA: Fernando Alonso và Felipe Massa. F1 chưa đình đám tại nước ta, nên ắt hẳn một số bạn sẽ thấy 2 anh này… lạ lạ, nhưng họ là siêu sao ở Singapore đấy nhé, tầm ảnh hưởng hơn hẳn pop stars. Mấy cô trung niên như phát cuồng lên í, gào thét tên các chàng ầm ĩ, haha.
Tạm thời như thế đã. Mình sẽ cụ tỉ hơn về Alonso, Massa và Formula One Grand Prix ở những entries tới.
Lần đầu tiên tự tạo kiểu mà ưng ý vậy, mừng quá đi, xưa giờ toàn ra tiệm hoặc nhờ em yêu làm hông ah.
Xem lại lịch trình nào.
Tranh thủ posing trước khi lên đường. ^^
Marina Bay Sands
Hoành tráng nhỉ?
Do đua xe nên nhiều con đường bị chặn,
may mà trong thư mời có bản đồ hướng dẫn.
Cô ấy thật lạnh lùng.
Sing cũng có FUSE nhá!
Trùng tên thui, Jazz Lounge chứ hok phải Club.
Solid gold.
Bấm thang máy lên tầng cao nhất – 57 – sinh nhật tớ!
3 nét mặt không hề liên quan, kakakak.
Singapore by night.
.
.
.
.
.
.
.
Robbey cũng tranh thủ chộp vài tấm tượng trưng. ^^
Mấy em mẫu quốc tế.
Một phần tường đang trang trí dang dở…
Đón trăng. ^^
Kim Kim – Next top petite model?
Alain – perfect gentleman.
Khu vực KUDÉTA ngập tràn sắc đỏ đặc trưng của Ferrari.
.
Thấy cột là thi nhau đu vậy đóa!
Mí cái ghế ngoài trời ướt nhẹp, chớ dại mà ngồi xuống!
.
Get sexyyyyyyyy.
Alain dê, thấy gái là tươm tướp.
Laser show vào mỗi tối…
Ăn kem cũng điệu kìa.
PGs bên đó ngó sành điệu hơn nhỉ?
Xe mẫu – hok cho ngồi.
Xã giao xã giao.
Cưng này Ấn + Philippines, con lai nên nét hay hay.
.
2 cục nam châm đây = lý do để mọi người tụ tập. ^^
.
Fernando và Felipe đang giao lưu cùng khán giả.
.
.
.
.
Nhí nhảnh chưa? Nháy mắt nữa chứ!
Các chị tha hồ bấn, chen lấn đến sợ luôn.
Chẳng phải lần đầu tiên mình pose cùng bé ngựa Ferrari.
.
.
Bên cạnh đại diện của Philip Morris Singapore.
Model, VJ Lisa S. từ Channel V, phu nhân Ngô Ngạn Tổ.
Lisa ở ngoài đẹp quý phái nhưng vẫn rất thân thiện.
.
.
Rộng vô đối. Cuốc bộ đuối giò!
Super cool Alain.
.
.
.
.
.
.
Trung tâm mua sắm.
Diễn trước xe, mắt như sát thủ, acac.
.
Casino = chốn cờ bạc đeeeeeee.
.
Mục đích mình vào chỉ để… có ảnh lưu niệm.
Rất nhiều slot machines.
Nghe đồn chụp hình lung tung bị phạt $500.
Kệ, cứ liều! Rốt cục vẫn an toàn.
Tham khảo:
Hiện nay, nhiều kênh mạng xã hội đang bị chặn, dẫn đến việc theo dõi blog khó khăn. Do đó, mình quyết định đăng tải bản full các bài viết khắp hệ thống blog Robbey. Hãy chọn đường link thuận tiện nhất cho nhu cầu duyệt web của bạn. Enjoy!
Facebook | WordPress | Yume | 360 Plus | Zing Me | Opera
Multiply | Blogspot | Tamtay | LiveJournal | AnyArena
Thèm!
Fernando is wearing shorts haha. Why am I not surprised? I recall him wearing jeans to a hearing last year.
Thanks so much for this, though I’m not sure about Fernando Alonso being unknown in Vietnam. I remember hearing about him way back in 2003/04, before I became interested in F1. I think most people do know his name and the fact that he is an F1 driver. And my 7-year-old sister knows Massa ^^
Fernando is wearing shorts haha. Why am I not surprised? I recall him wearing jeans to a hearing last year.
Thanks so much for this, though I’m not sure about Fernando Alonso being unknown in Vietnam. I remember hearing about him way back in 2003/04, before I became interested in F1. I think most people do know his name and the fact that he is an F1 driver. And my 7-year-old sister knows Massa ^^
Surely he is super famous all over the world, so of course there are many people in Vietnam know him. 😀 I’m just saying, compared to My Tam or Britney or David Beckham for example – he’s not that popular yet. But he is THAT HOT in Singapore and other places. :X
PS: Besides the talent, both guys are also extremely good-looking. 😉
Some pics that you took are so nice. Thank man.
Nhiều tấm do bạn Tomqast từ partyinsaigon chụp đóa. 😀
haha, wà sn của ông còn nhà tui nè ông 5-7
Cool you guys were at a lot of the places I went to as well… only saw you at Friday’s party though. See you around, Robbey!
I thought you arrived one day later. 😀
Nam nay di xem F1 o Malay roi, biet vay di Sing 😦 Minh thich Alonso voi Vettel ^^
…Skypark thiệt là ấn tượng táo tợn & độc đáo!!! na ná con tàu pay ghê nơi!!! 🙂
vô view hok mất 25$ gòi 😛
Hận cái F1, nhà kế bên ko ngủ đc gì hết trơn.. ồn dã man…. Mà Sing sắp có du thuyền rồi đó anh Rob. Kaka…..
Âm thanh thấy mà ghê, sợ lun í! 😐
Mà ngưỡng mộ ghê…… chụp đc hình trong đó, pro!
Rob đứng cạnh Lisa cười hơi bị…cứng hàm nha!
cho promote phát nha! Thanks dear!
http://vietnamcentrepoint.edu.vn/bantin/?act=n&t=3939
Triển lãm LASALLE show 2010 tại Gallery ĐH Mĩ thuật (23&24/10)!
1 điêm 400SGD, đc bơi thỏa thích!
Very nice, did u try to swim? I’ve heard about that pool extremely thrill 🙂
Pingback: Singapore Trip part 3: Avalon presents Flo Rida | Robbey McNificent
How can you take photo in the casino? Once they flushed my camera’s memory just coz I took photo in front of the gate, even didn’t put one step inside!
The trick is – Don’t let them see what you were doing lol.
Ôi đẹp quá! được bơi ở đấy và chỉ có một mình thì thích thật nhỉ. Cứ như bơi với mây í !
I also went here, Marina Bay at the opening, such as amazingggggg Mannnnn…! Soooo coolllll ! Gud job dude !
Pingback: Singapore Trip part 4: Fernando Alonso n Felipe Massa | Robbey McNificent
Pingback: Singapore Trip part 5: RED IN MY HEAD REDUX | Robbey McNificent
Pingback: Dope và F1 Ferrari tại Singapore Tomquast’blog ( Part 2 ) – DOPE.VN
Pingback: Dope và F1 Ferrari tại Singapore part1 | Party In Vietnam
Pingback: Dope và F1 Ferrari tại Singapore part1 | Party In Saigon