Vietnam Idol 2010 – GALA – Top 10: Free Style

Đúng dự đoán ban đầu, sự xuất hiện của Diễm Quỳnh ở cương vị giám khảo bị dư thừa, và mình sẽ vui hơn nếu chị đồng hành cùng Phan Anh làm MC. Đoán chừng, chị muốn “gợi nhớ” khán giả hình tượng mà chương trình hướng đến mỗi thí sinh, nhưng đáng tiếc là hơi giả lả và gượng ép.

PVy


Xin dành lời khen cho vị khách mời đầu tiên: Nguyễn Ngọc Phương Vy aka. Idol thành công nhất sau cuộc thi. Được yêu cầu đánh giá thí sinh chỉ trong 1-2 câu, song Vy đã hoàn thành tốt nhiệm vụ hơn cả mong đợi. Theo lời Vy chia sẻ, em ghi chép kỹ càng, chứ không chỉ hời hợt cho xong. Cô nàng cũng nói riêng cảm nhận về từng bạn, và quả thực, chúng mình sở hữu nhiều quan điểm giống nhau đến bất ngờ. ^^

Như mình từng bật mí, death spot sẽ thay đổi tùy theo từng vòng. Trong top 10, đó chính là số 4. Quay lại 2007, Ngọc Bích SBD 04 đã dừng cuộc chơi sau đêm thi đầu tiên. 9 năm tổ chức American Idol, đã 7 lần vị trí thứ 4 bị loại hoặc rơi vào bottom 3. Biểu hiện của sự dìm hàng (de-pimp) càng trở nên rõ nét hơn qua lời nhận xét của giám khảo dành cho Bích Phương tối nay. Đừng nghĩ đó là ngẫu nhiên. Một format thành công trên toàn thế giới thì khoảng trống dành cho sự ngẫu nhiên ít ỏi lắm. Do đó, fans của em này cần vote cật lực, bởi khả năng Bích Phương chia tay Idol phải trên 70%.

IMG_4060


1. Đăng Khoa – Anh Trôi Về Em: Hôm nay làm thủy thủ cơ đấy. Cần thừa nhận, Đăng Khoa ‘ăn phim’ nhất trong tất cả, khuôn mặt điển trai theo kiểu diễn viên. Nếu chú Dũng khùng muốn tiếp tục làm phim musical teen, cơ hội Khoa được chọn vào vai chính sẽ rất cao. Tiến bộ nhiều so với… Phố Cổ, song kỹ thuật hãy còn non, lên cao rất vụng. Hmm. Cảm nhận được nỗ lực, sự thành khẩn và niềm đam mê của em. Muốn chứng kiến Khoa trưởng thành xuyên suốt cuộc thi. 5/10

IMG_4089


2. Phương Anh – Chới Với Tôi Ru Tôi: Em chọn bài hợp giọng, dù đôi chỗ chênh vênh nhưng nhìn chung khá ổn. Đã biết điều tiết ngân rung hợp lý. Ai bảo ngoại hình béo ú là bất lợi? Em di chuyển thoải mái, nét mặt lại rất phiêu đấy chứ. Cơ mà, cảm giác hơi thiếu thiếu… Mình nghĩ Phương Anh nên lựa những ca khúc chậm và mid-tempo, sẽ đúng chất hơn. Hãy đầu tư vào chiều sâu, vì anh biết em có. 8/10

IMG_4095


3. Lân Nhã – Buồn Ơi Chào Mi: Giọng bản năng khỏe khoắn, nhưng vận dụng kỹ thuật khá miễn cưỡng, mất đi nét mộc mạc cần thiết (để tham khảo, mời nghe phiên bản của Ngọc Ánh). Mình hơi bất ngờ khi clip giới thiệu của Lân Nhã cho biết, em có biệt danh Hai Lúa?! Đừng nói em được nhét vào vai này năm nay nha. Ha ha. Vẫn muốn Nhã sáng tạo như em đã từng, chớ nghĩ an toàn sẽ chiều lòng số đông. 6/10

IMG_4108


4. Bích Phương – Hôm Nay Anh Đến: Đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp! Lộng lẫy, quý phái, như hoa hậu đi hát! Giọng Phương cao, kỹ thuật khá, nhưng hình như hơi nhão (có lẽ do khẩu hình?). Em là thí sinh duy nhất bị lai láng tràn trề cảm xúc xuyên suốt cả tiết mục. Phương nên chú ý camera hơn một chút, và tự tin lên, đừng để những lời chê quật ngã. 6/10


IMG_4146


5. Trung Quân – Căn Gác Trống: Quân cố chọn bài chiều khán giả, nhưng rõ lần này không hợp lắm, em thiếu hẳn sự thoải mái trong cách hát. Khi cố gắng “làm quá” như thường khi, em để lộ khuyết điểm. Về chất giọng bẩm sinh, Quân ăn đứt cả hội, em chỉ cần Tỉnh Táo. Khả năng “cá nhân hóa mọi thứ” của em rất đáng khen, mình tiếc vì em không xuất sắc chứ không phải em dở. Btw, trang phục và đầu tóc đều rất Quân, hợp! 7/10

IMG_4168


6. Vương Linh – Người Đến Bên Tôi: Ôi… Chắc nhiều bạn cũng như mình, chờ xem mỗi tuần anh Linh này biến hóa thời trang tóc ra sao. Như một phiên bản nam của Rihanna! Linh bảo bài ni R&B, mà mình nghe bản phối cứ như… Maroon 5, còn phần trình diễn vẫn trôi tuột. Hic. Vương Linh đừng nên tập luyện quá nhiều rồi… trả bài, cần CẢM ca khúc hơn nữa để truyền tải trọn vẹn đến khán giả. 5/10

IMG_4182


7. Lều Phương Anh – Tìm Lại Giấc Mơ: Khen hay chê, mình tin Lều luôn được chờ đợi, vì cổ lạ! Cất giọng lên nhận ra ngay. Theo Simon, đó là điều quan trọng nhất của một nghệ sĩ đương đại, khi showbiz hiện tràn lan những ca sĩ na ná nhau. Điều Lều cần làm là sưu tầm những ca khúc để phát huy nét lạ ấy. TLGM khá hợp, và Lều thể hiện với sự thổn thức như chực… òa vỡ! Rất tình. Nhưng đừng để một màu, 2 tuần ballad rồi. Còn việc sáng sân khấu, bán vé được, blah blah – chú Dũng khùng không phải người duy nhất nhìn ra điều đó, từ Ngô Bá Lục đến Mèo Ác đều nhận xét tương tự. 8/10

IMG_4209


8. Đức Anh – Em Muốn: Kính Gaga, trang điểm kiểu Adam Lambert và vẽ quả tim trên tay? Đây là lựa chọn từ phía BTC nên mình miễn nhận xét.

IMG_4236


9. Mai Hương – Khoảng Trời Của Bé: Tham khảo các diễn đàn và mạng xã hội, mình thấy Hương được so sánh với nhiều sao teen trời Tây: Jordin Sparks, Miley Cyrus, Charice… Riêng hôm nay, mình liên tưởng ngay Kelly Clarkson – và đó là một lời khen! Thích lựa chọn của Mai Hương nhất luôn, hợp tuổi mà lại khoe được giọng, Thùy Chi live thua đứt đuôi nhé. Khó nhất là tiết tấu, nhanh và dồn dập, thế mà Hương đã xử lý nhịp phách rất vững vàng và bản lĩnh. Trẻ trung, dễ thương, tóm gọn là mình khoái! 9/10

IMG_4280


Trước khi kết thúc entry, mình xin dẫn lời nhạc sĩ Đức Trí từng nhận xét về Vy: “Phương Vy không phải giọng hát vừa cất lên đã chinh phục người ta liền, nhưng có hồn. Ngoài ra cô ấy đầy đủ tư chất để xây dựng hình ảnh.”

Từng nghe Vy vu vơ hát My All (Mariah) trên một chuyến đi, đồng thời nhiều lần thưởng thức các đêm nhạc Phương Vy ở phòng trà, mình hiểu quãng âm và khả năng phiêu của em đến đâu. Đã thắc mắc vì sao tất cả các ca khúc trong Vol. 1 Lúc Mới Yêu đều được trình bày với sự mỏng manh, dễ vỡ, sau đó mới biết đó là ý đồ của anh Trí.

Nhạc Đức Trí không phải để giằng co, cấu xé, kịch tính hóa. Bên trong mỗi ca khúc đều là một câu chuyện, cần được truyền tải bởi lối tâm tình nhẹ nhàng.

Nếu để ý, bạn sẽ thấy Phương Vy hiếm khi mang Những Lời Buồn lên sân khấu, dù cô bé rất yêu nó. Không nhất thiết mọi nhạc phẩm hay đều trở thành hit, hoặc đem ra thi thố – đâu cần đánh đổi tinh thần ấy bằng nụ cười kém liên quan của chị Siu?

Gào. Rú. Thét. Ú ớ. Ôi. Những lời buồn…

Mình sẽ tìm nghe lại To make you feel my love của Kris Allen để yên giấc. What’s simple is true.

—————

Tham khảo:

Hiện nay, nhiều kênh mạng xã hội đang bị chặn, dẫn đến việc theo dõi blog khó khăn. Do đó, mình quyết định đăng tải bản full các bài viết khắp hệ thống blog Robbey. Hãy chọn đường link thuận tiện nhất cho nhu cầu duyệt web của bạn. Enjoy!

Facebook | WordPress | Yume | 360 Plus | Zing Me | Opera
Multiply | Blogspot | Tamtay | LiveJournal | AnyArena

98 responses to “Vietnam Idol 2010 – GALA – Top 10: Free Style

  1. PS: Mình rất nể tinh thần làm việc chuyên nghiệp của chị Siu, bị tai nạn xe vẫn chịu đau đến cùng. Nhưng entry này chỉ bàn về những gì diễn ra trên truyền hình, chứ ko phải hậu trường. Sẽ theo dõi tình hình và thông báo đến các bạn sau.

    • ROb gặp mình rồi nhưng chưa nói chuyện với nhau. Tuy nhiên cậu với mình có vài điểm tương đồng trong cách nhìn nhận cá tính của một số thí sinh tham dự idol năm nay 🙂

    • Về phần chị Siu, đến giờ này vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn chị có tham gia được đêm công bố kết quả ngày mai hay không. Nhưng bạn có thể khẳng định 1 điều chắc chắn với những người quan tâm rằng chị không bao giờ muốn vắng mặt. Siu vẫn mãi là Siu 🙂
      Cùng cầu chúc cho chị mau khỏe … ^_^ Amen

  2. Đêm Gala này chỉ có phần trình diễn của Phương Anh là làm mình nổi da gà từng hồi từng hồi 1, thiệt là ép phê !!! Còn Uyên Linh tuần này hát vẫn hay nhưng không biết sao lại có cảm giác Linh đg khoe kỹ thuật, khoe giọng wa’ wa’. Dễ dẫn đến suy nghĩ “để coi tuần sau thế nào? còn đc thế ko”. Em ko hề ghét Linh, tuần trước là thích lắm nữa kìa, nhưng tuần này thì bớt rồi. Hy vọng tuần sau! Goodluck tất cả thí sinh !

    • Anh thì khỏi chờ cũng tưởng tượng ra cách xử lý như nào rồi, cùng đúng 1 màu mà. Như một nhạc sĩ từng nói (dù anh ko ưa bác này nhưng công nhận đúng hehe), “Thói thường cái gì ầm ĩ và khó hiểu, thiên hạ sẽ gọi đó là đẳng cấp, tưởng rằng như thế sẽ nâng cao giá trị bản thân”. Ôi, thời gian sẽ trả lời tất cả.

  3. Rất thích cách lập luận phân tích của Rob, có thể nói là về vnidol khó có pviên nào am hiểu bằng R

  4. ss Lều hát mà rưng rưng luôn hix hix

  5. Sau 1 thời gian theo dõi blog của Robbey mình bắt đầu theo dõi VNI theo cái hướng của người làm marketing cho 1 chương trình truyền hình. Cảm ơn robbey về những chia sẻ này.

    Về phần thi hôm nay của các thí sinh, mình chỉ muốn tập trung vào các yếu tố như robbey đã từng nhắc đến.

    Thứ nhất và vị trí được “giúp đỡ” từ BGK, rõ nhất là Đăng Khoa
    Thứ 2 là nhân tố xuất sắc ngay từ đầu sẽ có 2 trường hợp xảy ra là out sớm giống Hải Yến hoặc trụ vững như Adam , Uyên Linh đang nằm trong vai trò này, được BGK khen quá mức cần thiết, nhưng nguy cơ Linh là Hải Yến chứ ko phải Adam vì Linh ko hút khán giả mà BGK hút khán giả. Linh phải làm cái gì đó khác nếu ko sẽ mau nhàm
    Thứ 3 là vị trí idol thường sẽ bắt đầu với những người thường thường, khen có, chê có nhưng càng về sau càng nổi bật, càng tài năng, nếu theo tiêu chí này thì quan sát 2 vòng nữa có thể thấy rõ nhưng hiện tại mình nghĩ có 2 người là Lều Phương Anh và Mai Hương. Đặc biệt hôm nay LPA hát khá tốt nhưng BGK gần như chê tối mặt, nếu bài này HNH chưa thể hiện thì LPA sẽ có 1 dấu ấn tốt khi là người đầu tiên thể hiện ca khúc này, rất có cảm xúc, nếu vào phòng thu thì chắc còn chuẩn hơn về kỹ thuật, lúc đó chưa biết bản gốc hay bản mới cái nào hay hơn à.
    Thứ 4 người rớt vòng này: Bích Phương, rõ ràng quá nhưng mình vẫn muốn ra đi là Vương Linh để BP có thêm 1 cơ hội thể hiện còn VL thì đã bộc lộ hết tài năng rồi, từ tư duy, cách hát đến phong cách đều lưng lững ko chạm tới đích
    Thứ 5 chú Đức Anh xem như có 1 suất đi khá sâu, tối thiểu cũng là top 5 vì là người biết trình diễn, biết cách khiến khán giả tò mò chờ đợi, giống như Thanh Duy nhưng nhỉnh hơn vì Duy nhiều khi hơi lộ quá trên sân khấu

    • Vị trí cuối cùng mới là pimp spot bạn ơi, chứ hát đầu thường dễ bị chìm vào lãng quên lắm. Chắc nhà đài ỷ y Đăng Khoa và Phương Anh béo fanbase mạnh mới dám đẩy lên đầu trong tuần đầu tiên í chứ.

      Uyên Linh đang vào vai early frontrunner = overrated one. Mà khi đã được khen quá mức cần thiết, khán giả cũng dễ phát cuồng hơn (tương tự Hải Yến), nên mình cũng ko muốn bình phẩm nhiều làm gì. Kể cả cách “chê” của Quốc Trung – thực chất để kích thích bình chọn cho cô này, nghe qua biết liền mà. ^^

      Mình cũng thấy giám khảo khó khăn với Lều và Mai Hương hơn mức cần thiết. Nhưng hiểu theo nghĩa tích cực, biết đâu như thế sẽ tốt hơn cho họ nhỉ? 😀

      Bao giờ nam thí sinh cũng lợi thế hơn 1 chút về số phiếu (ít nhất trong thời gian đầu), vì lượng fans nữ xem chg trình vẫn nhiều hơn. @__@

      Thanh Duy và Duy Khánh cũng là entertainer nhưng tự nhiên hơn, còn Đức Anh luôn toát ra vẻ thảo mai và gắng quá sức.

  6. Vòng này anh không cho điểm Uyên Linh ạ? Em thấy make up vòng này của Uyên Linh giống Rihanna, không phù hợp ạ 😦 Em thích giọng của chị ấy, bài hát vòng này chị ấy em cũng thích nhưng khúc cuối out bị phô anh ạ.

    Chúc anh cuối tuần vui 🙂

  7. Hum wa vừa coi xong là wa FB a cmt rồi, mog bài review lắm ếh :”)

    Trường hợp chị Bich Phương SBD 4, e nhớ là hoỳ đó top 9 Allison cũg hát rất ok, GK dìm hàng trắg trợn => Bottom 3, e lo ko bik chị Phương có out ko :”( [dân tình trên mạg đag đồn chị ấy out :”(:”(]

    Chị Lều thì hát như sắp khóc ây :”(, chọn bài này đúg là có hại thật, ng` ta wen nghe fiên bản của HNH rồi nên chị thể hiện dù tốt cũg khó tránh khỏi bị chê :”(

    Mai Hương tốt khỏi chê :”D

    Còn về Uyên Linh, sao em cảm giác chị ấy cứ giốg Alexis sao áh, màh Alexis lại out ngay top 11 rất tức tửi, ko biết nàg UL nhà ta sẽ ra sao nhẩy :”)

    P.S : Sao a ko cho điểm fần của bạn Đức Anh ? E thấy bạn ấy nói chuyện “cuốn hút” lắm ấy ạh :”)

  8. À, và em nghĩ mỗi ca sĩ có phong cách trình bày riêng, không phải Trung Quân cũng làm mới các ca khúc theo cách riêng của mình sao ạ? Vì thế, so sánh Những lời buồn giữa Uyên Linh và Phương Vy thì không công bằng cho cả hai 🙂

  9. Công nhận DQ hơi thừa, vì nếu đại diện cho cảm xúc của người nghe thì Quang Dũng cũng đủ rồi. Thôi thì cứ để chị ấy ngồi đó và thay khán giả nói lên cảm xúc của mình, biết đâu đó cũng là 1 yếu tố kích vote lên thì sao?
    Dù có tiến bộ và đam mê, em thấy ĐK vẫn quá tệ và theo chủ quan của em chỉ trụ thêm đc 1-2 vòng nữa. Đây là VN Idol và nhiều giọng ca có đam mê và tốt hơn hẳn Khoa vẫn bị loại như thường. Nói là phải cố hơn nữa chứ nội lực của K có lẽ chỉ đến vậy mà thôi.
    Hình như anh ko thích Uyên Linh lắm, nhưng sao hôm nay ko có tí comment nào thế kia? Dù sao cũng nên có 1 lời nhận xét thẳng thắn cho màn trình diễn này (mặc dù em cũng hơi thất vọng)

  10. Sao ko có phần bình luận về Uyên Linh vậy anh Rob, hát hay mà, chắc là anh ko thích chị ấy rồi 🙂

    • Anh đâu cần thích ai? 😀 Cũng chẳng cần ghét ai cả. 😀 Đơn giản ko muốn nhắc tới thôi hehe.

      • Duyệt câu này của Roob :))

        Hôm qua đưa người bạn qua thăm chị Siu, thấy đội VNidol đi về tíu ta tíu tít, nhìn em PA với e Khoa và em Lều đến buồn cười, nhí nhảnh vui tươi bao nhiêu(nhưng hôm qua hình như e Lều hơi buồn buồn ko biết có chuyện gì), đang bông đùa bảo “ơ các thí sinh idol kìa” em UL vếch cái mặt mốc lên kênh kênh … mịa … chắc thấy mình mặc đồ nhếch nhác nó khinh :(( tía nó, chả lẽ ra cổng bố lấy con 630i húc mày lên nóc … :)) đùa tí thế thôi, chứ thực sự mình ghét thái độ khinh người của nhóc UL ^_^ E đi xa đến đâu a chưa biết, nhưng e mà ra đường gặp a lần nữa mà vênh mặt thì a cho lên thẳng Chợ Rẫy =))
        THeo mình thì cho UL đóng The Bitch là hợp nhất rồi đấy =))

  11. Van an tuong nhat la Huong: trang phuc de thuong, phong cach dien tu tin, bai hat phu hop, giong thi mien ban…..Gang len nhe!

  12. Idol năm nay coi chán hơn mọi năm, hix, làm coi giữa chừng là out đi chơi lun

  13. Sao E nghe lai tren youtube chi duoc co may tiet muc thoi a!chan! E thich nhat tiet muc cua Trung Quan hi vong nam sau E thi E se la Trung Quan thu 2

  14. Oh, no! Nghe Rob dự đoán trước Gala là nghi nghi rồi, h ổng khẳng định luôn
    B.Phương ơi mong em đừng ra đi >.<

  15. sân khấu vietnam idol r đâu dzậy anh??? seo mà cảm thấy chhatj hẹp, nhỏ quá dzậy, âm thanh bị van quá dzí khán giả quá gần sân khấu!!!! seo ko chuyển ra hòa bình nhỉ ???????????????????

  16. Thực sự rất đồng ý với Rob về quan điểm Uyên Linh, khi hát là đủ biết cô ấy đã làm bài hát sẽ như thế nào …Vươn đến hình mẫu DIVA ! UL có tố chất, nhưng việc lộ ra tham vọng của cô ấy quá lớn và rất dễ bị so sánh, đặc biệt là bài đêm qua…

    Vô tình hay cố ý để vượt qua cái bóng Với Anh…Ừ thì UL đã làm đc vì Linh đã trình bày xong bài hát 1 cách an toàn và ko khoảng cách quá xa so với Với Anh, tuy nhiên cái thần cho bài hát hoàn toàn không có so với lần trước. Nghe UL hát, thấy cô cố tình khoe quá hơn là việc phải làm sao cho ra chất Đức Trí. Nếu nhớ không nhầm, ngay khi cả PT hay PV hoặc ai hát nhạc Đức Trí, đều ko bao giờ khoe mẽ cái phiêu mà những phiêu đó thường chỉ có trong âm nhạc đương đại kiểu Anh Quân, Huy Tuấn. Cảm giác bài này UL đã tự cho mình vào cái guồng Diva, tách biệt so với 10 thí sinh và cố gắng làm sao trở thành 1 WHouston của VN. Thật đơn điệu và vô nghĩa ! Nghe UL hát bài này trôi tuột cả cảm xúc, nghe thì hay, ok, thích thật, ấn tượng nhưng điệu đọng lại vẫn là sự khoe kĩ thuật mà ko có chút xúc cảm nào !

    Với lại xét cho cùng, nếu sau này làm ca sĩ, UL nên thay đổi thái độ, ít ra không trong lòng thì cũng ở khuôn mặt. Mình quan sát kĩ nét mặt biểu cảm của cô ấy khi xem live tại trường quay, giả giả thế nào ấy ! Nếu thực sự cô ấy ko thay đổi thì dù có trở thành VN IDOL thì chỉ cũng diễn được ở phòng trà vì trong showbiz Việt, cái tính cách ấy thực sự ko cần thiết !

  17. Minh nghi la Rob nen them vao phan Clip Uyen Linh…..ANW, day la trang ca nhan. Thanks for your sharing!

  18. Á….thích Bích Phương…Mong là chỉ không bị loại…..
    Cảm giác ở Phương và Lều có gì đó khá là giống nhau….
    Nhưng mình thấy Lều hát giống như là bị “đơ cảm xúc”…
    Anyway, muốn cả 2 chị đi tiếp…cái anh Vương Linh gì đó loại là vừa rồi…^^…

  19. Mình thấy cái chị Uyên Linh hôm nay tự nhiên đổi khác kì quá, mặc đồ + để tóc không hợp với bài hát gì hết. Còn phần thể hiện thì quá đà, “những lời buồn” mà gào rú như ” những lời chửi rủa”, nghe mà mệt mỏi. K biết BGK nghe sao mà khen hay nữa. Thix chị Lều với Bé Hương ghê, aNH R nói đúng quá, mình thấy phần trình diễn của 2 người này rất cuốn hút, mình cũng thấy Đăng K tuy hát k sắc sảo như mọi người nhưng mà phong cách rất OK. Còn bạn Bích Phương hát k có chiều sâu gì hết trơn, nghe cứ như gồng lên hát. Mà k biết tuần sau ai out đây, 1 vote cho LPA, VMH và ĐK

  20. Thích review của anh. Ủng hộ Lều Phương Anh.

  21. nghe Uyen linh ca xong, minh phai di tim ngay cd Luc Moi Yeu de nghe lai Phuong Vy hat bai Nhung Loi Buon. Day lai ca khuc minh yeu nhat trong cd, nghe xong khoang 10 lam bay gio cam thay duoc “recover”. Khong hieu sao co nhieu ca sy o VN thich ho het phieu la …ect… Hinh nhu dai chung nghi la het cao het nhieu chung nao thi la hat hay thi phai?? Nghe xong ko biet la co ay dang muon “di giet nguoi trong mong” hay la dang buon gi tiec nuoi mot cuoc tinh?

  22. Phuơng có lo lắng khi đọc bài này không? Mình thì thật sự thấy lo đấy, cộng với lời nhận xét của ban giám khảo,…VOTE nhiệt tình thôi. Chúc May mắn.

  23. ‎”2 người” ko bình luận :). like it ^^

  24. Lạy chúa, styling mỗi Mai Hương và UL là nhìn đẹp. Còn lại rất hãi anh có trái tim trên bàn tay, và anh linh – tóc quá sức xấu. và tại sao lại làm tóc như thế? mình thật hông hiểu.

    Phần hát, nói thật là UL bỏ xa các bạn còn lại từ phần hát cho đến stage presence quá. Hát như một pro, ko lúng túng, phrasing đâu ra đấy (ko biết phải fan Mỹ Linh hay không nhưng phrasing y hệt), luyến và belting đúng lúc. Chọn bài rất thông minh – không quá hàn lâm khó nghe và không quá nhảm/trite/cheesy. Kết tốt.

    Bạn Lều: phần phối thật sự giết chết màn của Lều. Nếu giọng Lều có dynamics tốt thì arrangement thế này sẽ hợp, nhưng trong khi đó, Lều chỉ có tone lạ, không có kiểu range mà khi hát, nghe phát bùng nổ, cho nên arrangement càng lắm, càng rối thì sẽ càng chôn vùi tone của Lều. And that dress, my god, that hideous golden dress.

    Đức Anh: rất painful khi nghe. ca sĩ nên nhớ, đừng bao giờ vẽ trái tim lên tay, và đừng bao giờ chỉa về phía ống kính. cảm giác rất gượng ép và vô duyên thế nào ấy.

    • Anh chỉ thấy styling của Mai Hương là đẹp, rất hiện đại.

      Paula quen xem các chương trình phương Tây, ít nghe nhạc Việt nên chắc ko quan tâm lắm đến phần nội dung. Nếu để ý, cưng sẽ thấy các bài hát của Đức Trí – Đỗ Bảo được viết theo xu hướng storytelling, và họ không cần các thể loại belting vô bổ. Nhẽ ra nên chọn bài khác nếu muốn chứng tỏ. Phần kỹ thuật thì cô ấy vững nhất bọn rồi, plant mà. 😉 She shouldn’t be competing here in the first place.

      • wait, she’s a plant? no wonder why the girl is so much more professional than the others. I don’t mind plant actually. Reality shows like these need a mix of plants, raw talents, fodder, enemy, and bad singers to make them interesting. Since she’s that good, she’ll be the stepping stone for the raw talents to push themselves harder.

        Oh, and I don’t mean to criticize you by any means, but when you begin to not include her performance like that, it just gives me a feeling you are having a grudge against the girl, and then reading your next update will probably make me uncomfortable. I’m not saying so you will change anything. It’s just when you exclude someone, it feels like your post strays away from the neutral side and you begin to play favorites. It’s not a bad thing; it’s simply that when a writer lets his intentions show way too obvious, the writing is less interesting.

        And your pimping for PV is too much 😀 Just sayin’.

        • Cuz I know the girl better than any of the other singers, so I can’t help it, really. =] But still, the fact that she gets to where she is right now doesn’t just base on luck. We all know Phuong Vy is not the only winner in Vietnam’s various yearly singing contests, but she’s still one of the most successful artists coming out of the show, without scandals! That does say a lot already.

          I think it’d be better if I exclude the other girl, she’s just not likeable at all. When I don’t feel inspired, I think I should not say much. Most viewers (if not all, including judges) are biased anyway, and though I am kinda weird sometimes, I’m not that different. When I feel comfortable writing about her, I will do so. Darling, I ain’t scared of nobody, I just do what I feel like doing. 😉

    • Hoàn toàn đồng ý, UL ko thể pro hơn, nghe tới nghe lui 3 lần, chẳng thể chê nổi. Đúng là rất thích giọng khàn khàn của Lều, rất dễ chạm vào cảm xúc người nghe, nhưng Lều hát bài này nhạt nhòa quá, lúc lên cao nghe mà hồi hộp theo. ĐA càng làm quá, sao lại càng có cảm giác ko đỡ nổi nhỉ, bạn này thích sáng tạo, nhưng cứ như là cho nước mắm vào mayonnaise, ko tiêu hóa nổi. VMH hát bài này khá nhất từ đầu mùa đến giờ, nhưng gọi là pro thì vẫn chưa, nói theo kiểu Siu thì “thiếu thiếu gì đấy”. ĐK vẫn là the worst…haizzz…em này lên cao hãi hùng quá…

  25. Mặc dù tui ủng hộ Lều nhưng khi biết Lều chọn bài “Tìm lại giấc mơ” tui đã không hài lòng. Và khi xem Lều hát trên sân khấu, tui lại càng không hài lòng hơn nữa. Lều chọn bài lần này rõ ràng là không hợp, không có cao trào, nghe rất bình thường và chung chung, không hề hợp với chất giọng Lều mặc dù Lều hát có cảm xúc. Đâu phải cứ có giọng khàn là có thể hát những bài của HNH đâu. Tham khảo nhiều ý kiến trên các mạng xã hội, tui cũng thấy rất nhiều người không đánh giá cao bài thi của Lều đêm qua, nếu không muốn nói là rất nhạt. Nếu Lều cứ tiếp tục chọn bài kiểu này, thì khó có thể tiến xa được. Và tui nghĩ ông cho Lều 8/10 là thiên về tình cảm quá. Nếu ông khen Lều kiểu này, sẽ làm cho Lều không nhận ra là mình thiếu chỗ nào, khuyết điểm chỗ nào để mà có thể làm tốt hơn những vòng sau đâu. Và tui thấy, Lều thiếu cá tính , thiếu quyết đoánn quá, Lều có quyền tham khảo ý kiến của nhiều người, của fan về việc lựa chọn bài hát nhưng không có nghĩa là cứ nghe theo số đông mà chấp nhận. Fan thích Lều thì có thể thấy Lều hợp với bài này, bài kia nhưng khi ráp với nhạc, lên hình, lên sân khấu thì lại hoàn toàn khác chứ chẳng chơi. Tui vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ Lều và hy vọng các tuần kế tiếp Lều sẽ ngày càng tiến bộ hơn !

    • Ít nhất là người ta đang bàn tán về cô ấy (mà chưa cần pimping từ phía giám khảo). Thực chất, nếu vào studio thu trọn vẹn bài này, sẽ biết giọng của Lều phù hợp hay không. Vấn đề là cô ấy cố gắng nhét quá nhiều phân đoạn vào, nên nghe cứ kiểu dồn dập hơn cần thiết. Mình nghĩ ko phải do bài hát, mà là do cách phối.

      Về vấn đề quyết đoán, Lều đã chọn bài này từ… 3 tuần trước. Nếu 1 người thiếu tính quyết đoán, sẽ thay đổi liên tục chứ nhỉ? Đa phần các thí sinh khác đều đổi bài nhé, hehe.

      Cuối cùng, mình sẽ chê cô ấy nếu cần thiết, nhưng lựa chọn này cho top 10 thì ok. Nên nhớ, chg trình hướng đến đại chúng, và họ có xu hướng thích nghe những gì gần gũi và quen thuộc hơn. Tuy nhiên, bên cạnh đó, tui cũng đã có nói: nếu tiếp tục “một màu” thì ko nên mà, đúng ko? 😉 Tui nghĩ, “tiến xa” mà chinh phục được thêm khán giả thì hẵng tiến, bằng không dừng đúng lúc sẽ hay hơn. Cá nhân tui vẫn muốn theo dõi Lều sẽ làm gì những tuần tiếp theo.

  26. Chính xác, đây là trang của Rob mà, Rob có quyền tự do chứ
    Rob ko nhận xét hết tất cả chắc cũng vì muốn đảm bảo tính khách quan của bài viết
    ( nhưng để ý thì ko phải ko nhận xét đủ đâu nha 😀 )

  27. có vẻ như uyên linh làm cho mọi người tin chắc rằng cô ấy sẽ là việtnam idol năm nay nên khi cô ấy biểu diễn mình không thấy có chút hồi hộp gì :j

  28. Chị thấy phần nhận xét của Phương Vy còn hấp dẫn hơn sự xuất hiện dư thừa của Diễm Quỳnh!

  29. Hồi đầu coi vòng Studio k thích UL vì cách UL tập trong nhóm Giận anh. Nhưng sau đó thì nghe hát Với anh và rất thích. Tuy nhiên ấn tượng hồi đâu chưa bỏ được. Anh Rob lúc trc bảo UL bị edit quá nên có vẻ bị mất hình tượng, nhưng bây giờ có vẻ như…
    Tính cách khó thể che giấu mà, nhất là lúc nước rút ganh đua.
    Thích Trung Quân và Phương Anh Siu con thôi, nhìn chân thật, ít ra có cảm giác gần gũi và đáng để học hỏi.

  30. Dem qua Phuong Anh beo, Trung Quan, Mai Huong va Uyen Linh la dang de xem. Con lai nhan nhat, con khong thi hat qua gong, dem lai cam giac met moi cho khan gia. Chan nhat la cu Khoa, cu mot kieu hat le the nhu the ma lam ca sy duoc sao?
    BGK cung rua, nhan xet chan the nao i. Pvy nhin truong thanh hon truoc rat nhieu. Tuy nhien an mac ko dep, nhin y nhu man hinh phang i.

  31. Nhìn Lều Phương Anh lúc đầu giống giống người mẫu Đài Loan, Trung Quốc gì đó. Sau em nhớ ra, mặt chị ấy giống ca sĩ Ý Lan ghê.

  32. Em xem lại trên youtube và thật sự thích phần trình diễn của Văn Mai Hương nhất, em không biết thế nào chuẩn là hay là tốt là kỹ thuật chỉ nhận xét theo cảm nhận riêng là rất thích … riêng Uyên Linh em cũng thích nhưng sau khi xem clip Hậu Trường nhóm “Giận Anh” bàn cách hát , thấy cách hành xử của Uyên Linh thật chán …

  33. Lúc nào cũng vậy bài viết của anh luôn có sự thuyết phục và lấp đầy dần lỗ hổng của em. Good job.

  34. seo năm nay coi viet nam idol thấy ko còn hưng thú như mấy năm trước nhỉ????? BHD cố gắng làm giống hệt phiên bản Mỹ chi dzậy????? ở mình đâu có bằng người ta đâu, sân khấu việt nam đâu có đủ rộng để tổ chức kiểu đó cố gắng bắt chước chi ko bít nữa haizzzz

  35. Mình cũng thích Uyên Linh ở những vòng trc, nhất là bài “với anh” .Nhưng ở vòng này, mình cực tâm đắc với nhận xét overrated ! Rất tâm đắc .
    Sorry UL’s fan nhé!

  36. Anh nhận xét hết đi, cho nó fair!

    E thích cả 3 UL – MH – NPA. Em buồn quá àh! Em nghĩ nên dẹp hậu trường qua một bên và bình luận về chuyên môn thôi, anh ạ!

  37. MC vẫn nhu xua, khúc nào thuoc lòng thì noi rat ngon, ứng xử tệ wa ko mún nói làu qua1 vô duyên …. còn thêm DQ vào BGK giống như nói chiệxn cho xom tu dzay thui… hôm nay NHẠT vô cùng …

  38. khoái văn hương wa diiii :X

  39. Phai nghe qua version cua Phuong Vy thi moi thuc su thay Uyen Linh hat hay nhu the nao. Minh rat thich su de thuong va khiem ton cua Phuong Vy, nhung noi that giong hat cua Vy con yeu qua, yeu hon Thao Trang, Hai Yen, Minh Chuyen, Ha Hoai Thu… Ngoai hinh Vy sang hon ho, va ekip sau lung tot hon ho, nen co ve noi tieng hon. Nhung bai hat truoc h cua PVy ko co bai nao nghe ep-phe ca, chat giong han che da khien bai hat ko bao gio dc day len cao nhat.

    • Đọc là hiểu bạn chưa nghe Phương Vy nhiều. 🙂

      Thế bạn nghĩ ekip nào đằng sau Quốc Thiên?

    • Giọng PV yếu? Không hề nhé! Chị í biết sử dụng giọng của mình phù hợp với từng bài hát và từng hoàn cảnh thể hiện đàng hoàng. Mấy chị kia có người hát chỉ để khoe giọng thôi! PV hát đầy cảm xúc thế mà còn chê! Nghĩ sao… Mà tuần này chị í làm mentor hơi bị chuẩn nhé! Nhận xét đâu là trúng vô ngay đó! VN Idol đấy! Proud of her!!!!!!!!!!!!!1

  40. thí sinh đẹp nhất là Phương Vy :D, vote cho Trung quân vs Mai Hương còn chị Lều thì thôi miễn bình luận^^

  41. thieu mat phan nhan xet cua Uyen Linh thich chi binh phuong wo ah ma anh noi lam em so ghe lun ak!!!nhung noi j thi noi van vote cho dang khoa hang tuan va 2 cai vote con lai la 2 ng minh thich nhat trong dem,reng dem nay nghe anh noi chac phai danh cho Bich Phuong mot ve(du chua dc thuyet phuc cho lam) va ve con lai suy nghi va cuoi cung la: se thanh 4 lun do la leu phuong anh va van mai huong vi hong biet bo aj het tron lam tuan nay phai ton them mot tin nhan hjhj

  42. thanks a zai nhiều…hehe…
    e còn phải cố gắng nhiều lắm…đam mê càn nhiều thì với e ntn vẫn là chưa đủ 😡
    hi vọng a sẽ thấy e trong đêm sau :)) mà ok hơn ^^!

  43. đăng khoa: giọng em này tệ nhất cuộc thi, biểu diễn cũng chán nhưng mà em ấy bị loại thì tiếc lắm vì mình vẫn còn muốn ngắm :”)

    Phương Anh: học chung cấp 3 với e nó mà đến khi nó thi idol mới biết. Nghe nhiều chuyện ngày xưa của e nó & thấy iu nó hơn. Giọng hát & phong cách miễn bàn :). Mình thiX!

    Chị Lều: giọng chị ấy hay, hát có hồn kinh. thix nghe chị này hát hơn cả Hà Hồ í. Có điều chị hơi cải lương quá. Cái cách trình diễn nó tỉ lệ nghịch với cái dáng vẻ hiện đại của chị ấy nên thấy nó hơi kì kì :).

    Trung quân : Mình ghét anh này, ảnh hát hay quá mà h mún download bài này của ảnh hát chả bít làm sao, bực! 😀

    Mai Phương: thix jọng hát của bé, cách trình diễn cũng ukie, rất là có tương lai.

    Các bạn còn lại hem có ấn tượng j hết trơn.

  44. haha, công nhận ít có ác ghê, 10 người thi mà đếm số tới 9 là hết :p

  45. chắc cạnh tranh với Mèo ác độ ác đấy haha

  46. anh rob lúc nào cũng có cái nhìn chính xác về Vy hết!!;)

  47. Vote cho Phương Anh béo vì ss hát hay mà phong cách trình diễn khỏi chê

  48. Tui thích giọng của LNha, trầm ấm. có điều bạn ấy gồng quá nên cảm giác thiếu cảm xúc. Hôm đó tui thích Trung Quân nhất, kế đến là Mai Hương, sau cùng Phương Anh. Riêng Uyên Linh thì ko khác ca sĩ chuyên nghiệp nên ko hào hứng lắm.
    Chú em Đăng Khoa thì nhìn baby quá, chắc thích hợp với các cô bé, nhìn cứ non nớt thía nào í. Vương Linh thì hát thiếu hồn, nên cứ đơ đơ ra nếu ko có mái tóc ấn tượng thì chả thèm nhìn em ấy hát.

  49. có nên cho chị Diễm Quỳnh làm Mờ Cờ luôn ko nhỉ, chương trình kỳ nài vui là nhờ giám khảo, MC nhạt quá @@

  50. iu chị phương vy nhứt – đầy tài năng

  51. có thể gọi Uyên Linh là Thu Minh con ko nhở ?

  52. Bai nay nhieu comment nhi, hinh nhu nhieu comment nhat trong loat bai ve Vietnamidol 2010 den bay gio. Lan sau Man tiep tuc phat huy nhe.

  53. Ít khi đọc blog này, hay nói đúng hơn là hầu như không bao giờ. Tôi được share link. Không biết Robbey là ai nhưng có vẻ anh đã khẳng định và nhân rộng sự nổi tiếng vì tôi thấy có nhiều người share link trang này trên các website cá nhân.

    Tôi không cho rằng việc biết được (hay không biết) hoàn cảnh và xu hướng sáng tác của nhạc sĩ sẽ không cho phép người thể hiện phiêu du trên mảnh đất của riêng mình. Cũng không so sánh giữa hai giọng ca hoàn toàn khác biệt về mọi mặt kia. Nhưng sự sáng tạo tìm tòi nên được ghi nhận, đặc biệt là khi sự sáng tạo ấy là sự tìm tòi đầy cá tính và thực sự đã phủ một màu khác hoàn toàn cho ca khúc.

    Tôi hoàn toàn không nghĩ âm nhạc và cách thể hiện mới mẻ này là Gào. Rú. Thét. Ú ớ. Thậm chí cảm thấy rất thỏa mãn với phần trình bày của Uyên Linh khi nghe những đoạn ngân cuối điểm nhấn cho toàn ca khúc. Tôi có cảm giác Uyên Linh thể hiện bài hát đúng bản ngã của con người mình – cô ấy vẫn luôn là chính mình từ vòng loại cho đến top 10, chứ không vì những ý kiến như thế này mà thay đổi chiều hướng lựa chọn ca khúc và từ bỏ cá tính bản thân. Và đó là một version không thể lẫn.

    Sẽ khách quan hơn nếu mở rộng lòng mình để đón nhận những điều mới mẻ.

  54. Anh Rob ơi em muốn mua vé xem vietnam idol 2010 mà không biết mua chỗ nào? 😦 Anh biết chỗ nào bán vé thì chỉ giúp em với, em cảm ơn anh nhiều 🙂

  55. OMG, toi nghiep Phuong Anh qua. Ban xung dang hon nhieu ban khac. Nhung ko sao, hen gap ban VI nam sau nhe. Minh nhat dinh se ung ho ban.

  56. cú hít đầu tiên cho VNidol mùa thứ 3. Không tưởng tượng được luôn. Robbey có ý kiến gì không

  57. mình thấy Diễm Quỳnh là đáng..bị loại nhất =)) Sao không cho Phương Vy làm giám khảo nhỉ? Chị Diễm Quỳnh làm MC rất tốt nhưng nhận xét của chị làm rối đội hình giám khảo.

  58. Pingback: Vietnam Idol 2010 – GALA – Top 9: POP/ROCK | Robbey McNificent

  59. Pingback: Vietnam Idol 2010 – GALA – Top 8: Dance | R&B | Hip Hop | Robbey McNificent

  60. Pingback: Vietnam Idol – Such a Show! | Robbey McNificent

  61. Pingback: Vietnam Idol 2010 – GALA – Top 7: International Hits | Robbey McNificent

  62. Pingback: Vietnam Idol 2010 – GALA – Top 6: Những Bài Ca Không Quên | Robbey McNificent

  63. Pingback: Vietnam Idol 2010 – GALA – Top 5: Divas’ Night | Robbey McNificent

  64. Pingback: Vietnam Idol 2010 – When Reality Gets Real | Robbey McNificent

  65. Pingback: Vietnam Idol 2010 – GALA – Top 4: DUETS | Robbey McNificent

  66. Pingback: Vietnam Idol 2010 – Chú Ngựa Ô Dừng Bước | Robbey McNificent

  67. Pingback: Vietnam Idol – Soạn 2 nếu bạn “biết nghe nhạc” (?) | Robbey McNificent

  68. Pingback: Vietnam Idol 2010 – FINALE – Happy Ending | Robbey McNificent

Gửi phản hồi cho robbeydeptrai Hủy trả lời