Vietnam Idol – Soạn 2 nếu bạn “biết nghe nhạc” (?)

IMG_0424


2 tuần nay, mình chả buồn review Vietnam Idol. Kể từ sau vụ scandal Đức Anh, mọi sự quan tâm đã đổ dồn sang cuộc thi này, vượt hẳn Sao Mai Điểm Hẹn – Ngôi Sao Tiếng Hát Truyền Hình hay Vietnam’s Next Top Model đang diễn ra song song. Lượt truy cập tăng cao, nhu cầu độc giả tăng cao, mình chẳng ngạc nhiên khi bắt gặp nhiều gương mặt phóng viên chịu khó xuống tận quận 9 để làm bài.

Với người ngoài, tiếng ồn đóng vai trò tương tự chất kích thích cho sự tò mò. Nhưng khi thấu rõ nội tình, hiểu điều gì đang diễn ra, hứng thú mình tụt hẳn. Thế mới biết, lúc theo dõi truyền hình thực tế, đừng nên chứng kiến Behind The Scenes… Chẹp, giá như ai cũng sắc sảo và tinh tế như Tyra Banks, mình sẵn sàng để cổ dắt mũi. Đằng này…

IMG_0277


Khán giả, bloggers, hay thậm chí các nhà báo nằm ngoài ekip – họ nhận định sao cũng được. Ban tổ chức phải khác chứ? Thi cử mà giám khảo và các phương tiện truyền thông chính thức từ phía BHD cứ thiên vị, đặc biệt lăng xê 1 người nhất định (nâng cao thế mạnh, giấu đi điểm yếu) – Bạn sẽ vui không nếu ở trong cuộc? Đâu phải Mai Hương và các bạn khác thiếu những yếu tố vượt trội so với Uyên Linh?

Bài viết “Uyên Linh khiến mọi người phát điên” khiến mình thất vọng toàn tập về VTV – đơn vị phát sóng Vietnam Idol 2010. Bỗng dưng thấy rõ sự thiếu chuyên nghiệp! Nếu bài viết đó nằm ngoài tầm kiểm soát của ban tổ chức, hãy còn thông cảm được. VTV cơ mà!

Những lý do bạn không nhắn tin bình chọn cho Uyên Linh – “2” gửi 6358
1. Bạn không coi show tối thứ 7
2. Bạn bình chọn cho Mai Hương hoặc là anti-fan của Uyên Linh
3. Bạn tiếc 3.000đ
4. Bạn không biết nghe nhạc.

Sau nhiều tháng “tin đồn” râm ran “Mai Hương sẽ đăng quang” được rải khắp diễn đàn và Facebook, đây ắt hẳn là… tuyệt chiêu cuối.

IMG_0331


Số báo danh của Uyên Linh được khéo léo chèn vào bài viết (không hề đề cập số “1” của Mai Hương), kèm theo là sự xúi giục bình chọn trắng trợn, thậm chí sẵn sàng xúc phạm những người quan tâm đến chương trình. Điệp khúc “khán giả bất bình thường” được ca nhiều lần từ đầu mùa giải tới giờ, như thể những ai nhỡ vote cho 15 thí sinh còn lại đều… ngớ ngẩn. Ngớ ngẩn 1 vì… không biết nghe nhạc, ngớ ngẩn 10 vì liên tục bị đá đểu mà vẫn tốn tiền bình chọn (?!). Chưa thấy khán giả ở đâu tội nghiệp như ở Việt Nam.

Adam Lambert – nam ca sĩ tài năng và được ‘pimped’ mãnh liệt nhất lịch sử American Idol – vẫn nhận những lời khen chê xứng đáng và vừa vặn trong đêm chung kết. Fans trung thành của cuộc thi này trân trọng quãng âm rộng, kỹ thuật siêu hạng cùng khả năng làm chủ sân khấu cực tốt của Adam Lambert; song cũng chẳng phủ nhận sự sáng tạo, khả năng làm mới bài hát và cách tiếp cận gần gũi, mộc mạc của Kris Allen. Nhiều hay ít – có công của giám khảo và ban tổ chức.

Làm sao gọi là “happy ending”, nếu điều đó chỉ phản ánh sự tâng bốc và dìm hàng lộ liễu từ “phía bên trong” xuyên suốt cuộc chơi? Rõ ràng, ngay cả khi tường thuật đêm diễn, đa phần ký giả đều dùng hành động và lời thoại của giám khảo để làm… căn cứ. Họ đâu phải bù nhìn? Nếu giám khảo American Idol nắm vững những chuẩn mực khác nhau cho nhiều dạng nghệ sĩ khác nhau, thì ít nhất 3/4 giám khảo Vietnam Idol chỉ có một chuẩn mực: Uyên Linh. Em quên lời, lạc đề, không hề gì. Em bị loại, chúng tôi sẵn sàng cứu. Em thoải mái liên lạc, trả lời báo chí cũng chả sao. Mình sẽ ngạc nhiên nếu một thí sinh như vậy xếp nhì về độ “nổi bật”.

IMG_0281


Sự công bằng về truyền thông rất quan trọng.

Ở American Idol và X-Factor những mùa gần đây nhất, trang Facebook và Twitter vẫn do đơn vị tổ chức quản lý, và không quá khó để nhận ra điều đó. Số lần cập nhật status / hình ảnh đều như nhau – một phần để thí sinh tập trung vào cuộc thi, phần khác để khán giả đừng quá phân tâm.

Ở Vietnam Idol 2 mùa trước, thí sinh trả lời báo chí đều cần thông qua Đông Tây. Nếu A có bài trên Vietnamnet, BCDE cũng sẽ có bài trên Vietnamnet. Nếu A tự ý trả lời báo giấy, bạn ấy sẽ bị nhắc nhở / kỷ luật (tùy mức độ), đồng thời những thí sinh khác cũng sẽ được một mẩu tin tương tự.

Làm sao đòi hỏi sự công bằng từ phía khán giả, khi chính BTC không công bằng với họ và các thí sinh họ yêu thích? Hay những ai lên tiếng thắc mắc đều do họ… không biết nghe nhạc?

Idol vốn xuất phát từ 2 chữ “thần tượng”, bạn bình chọn cho người bạn THÍCH. Thật hài hước khi giám khảo tha hồ vùi dập thí sinh, châm biếm fans của họ, để đến lúc có kết quả lại hả hê: “Haha, định hướng thành công rồi.” Mình chờ nghe số lượng phiếu bầu được công bố vào đêm thứ 7 tới.


IMG_0289

IMG_0283

IMG_0294

IMG_0300

IMG_0329

IMG_0350

IMG_0391

IMG_0390

Sự biến hóa vào phút chót của Hương Rồng Kon.

IMG_0302

Uyên Linh – Lựa chọn của “khán giả biết nghe nhạc”.

Tham khảo:

Facebook | WordPress | Yume | 360 Plus | Zing Me | Opera
Multiply | Blogspot | Tamtay | LiveJournal | AnyArena

121 responses to “Vietnam Idol – Soạn 2 nếu bạn “biết nghe nhạc” (?)

  1. – Từ khi có vụ scandal Đ.A, đọc blog Robbey rồi để ý, thì hình như đúng là BTC “diễn trò” thật. Nhất là đêm Đăng Khoa xin rút.

    – Còn về vụ bài báo đăng trên web VTV, mình nghĩ là ko có liên quan BTC đâu. Vì web VTV do một bộ phận khác phụ trách, ko phải VTV6.

    VTV6, theo mình biết, gần như chỉ “bán sóng” thôi, còn BHD làm hết. Ngoài Diễm Quỳnh chịu trách nhiệm nội dung, phát ngôn và duyệt kịch bản.

    Dốc hết nhân lực của VTV6 chắc cũng chưa thực hiện được VN Idol (hehe, nhận xét cá nhân của mình)!

    • Chương trình Idol bây giờ lên cả VTV3, VTV6, VTV9 và nhiều kênh khác trực thuộc VTV. Mình không quan tâm đơn vị nào phụ trách website VTV, nhưng chắc chắn họ kiểm soát được nội dung chứ nhỉ? Hay ý bạn là VTV muốn đăng thông tin thế nào về Vietnam Idol cũng được, BHD ko được quyền đưa ý kiến?

  2. Kì thật chứ, mình cũng thấy BTC và BGK làm quá lên, nâng UL còn MH thì dìm thảm thương. Còn mấy dòng anh trích từ bài “UL khiến mọi ng phát điên” thì đúng là xem thường khán giả vô cùng !
    Thật buồn cười !

  3. Tui đã khen UL là cô nàng điểm 10, tui chưa bao giờ chê UL nhưng tui sẽ ko bình chọn cho UL. Đơn giản là vì tui ko thích trả thêm tiền điện thoại…
    Hờ hờ… đầu mùa giải tới giờ chưa nhắn tin bình chọn ai…
    Vì với tui thì thần tượng hay không thì chờ sau đêm gala cuối chừng vài năm mới rõ là thần tượng thọ được đến đâu…

    • Hmm… Tui thấy thí sinh năm nay cứ thiếu thiếu điều gì đó, nên mới dẫn đến việc BGK cần cố quá sức để pimp. Nói về tố chất sao, để sáng như Phương Vy và Thảo Trang hiện nay đã là khó… Nhưng nếu buộc phải chọn, tui ủng hộ Mai Hương. Em ấy hãy còn trẻ, dù sao cũng còn thời gian để bổ sung và uốn nắn. 🙂

  4. Mình đồng ý với ý kiến của bạn Robbey. Okie, mình công nhận Uyên Linh có giọng hát hay và thể hiện ca khúc có vẻ nổi bật hơn so với phần trình diễn của Mai Hương. Nhưng thật ra suy cho cùng thì có vẻ BGK thiên vị UL hơn chăng? 3 bài thể hiện đều phù hợp với giọng hát lẫn cảm xúc của UL hết. MH còn quá trẻ, có lẽ cũng đã yêu nhưng chỉ là tình yêu tuổi học trò. Còn UL 22tuổi rồi mình nghĩ chắc bạn ấy cũng khá rành về tình yêu nên hát có phần cảm xúc hơn. Thứ 2, mình nghĩ mỗi ca sĩ đều có sở trường riêng về giọng hát. Mình phải công nhận rằng 3 bài trg đêm vừa rồi hoàn toàn phù hợp với giọng bạn UL. Vì vậy bạn UL mới có thể ghi điểm trong mắt mọi người được. Thử thảy cho bạn ấy hát dòng nhạc khác xem bạn ấy có hát được như vậy không?
    Mình không nhớ rõ kì Idol các năm trước, vòng chung kết có xen 1 bài hát Tiếng Anh ko nữa? Nhưng nếu mà không có thì rõ ràng năm nay lại có 1 bài hát tiếng Anh lọt vô thì phải chăng trùng hợp với khả năng tiếng Anh đang học trường Ngoại Giao của bạn UL?
    Mình không quan tâm tới scandal nói xấu gì của bạn UL hết, chỉ quan tâm giọng hát mặc dù khi nghe xong mình chả có cảm tình gì với bạn ấy cả. Bạn ấy là 1 sinh viên trg Ngoại Giao thiết nghĩ về khoản ăn nói, suy nghĩ phải ” khôn khéo ” gấp mấy lần 1 người bình thường chứ nhỉ? Mình chỉ nghĩ thế thôi, còn lại mình không quan tâm.
    Mình thấy VNIdol năm nay chán quá, dù chất lượng âm nhạc, và được tung hô rằng đã kiếm được 1 Diva sau Mỹ Linh đi chăng nữa. Mình thấy thiếu sự công bằng. Mình không phải là fan của em Mai Hương. Nhưng mình cũng thấy thiếu công bằng cho em ý khi nhạc sĩ Quốc Trung nói em ấy là 1 ca sĩ hát nhạc Thị Trường? Vấn đề đang khá nhạy cảm hiện nay, khi nhắc đến từ ” Thị Trường” người ta liên tưởng đến cái gì đó không hoàn hảo, ko tốt rồi. Liệu hầu hết khán giả xem đài có hiểu được ý đồ đằng sau lưng lời nhận xét đó hay không? Hay nghe xong thì lại gật đầu đồng ý. Thật ra Nhạc sĩ Quốc Trung nói đúng ấy chứ, giữa 3 bài hát đêm vừa rồi, em MH hát ko hay bằng UL thì nói là ca sĩ thị trường là đúng quá rồi vì các bác chọn bài ” cao siêu ” phù hợp với giọng bạn UL mà thôi.
    Đôi điều nhắn nhủ vậy àh, mình vốn chưa bao giờ cmt toàn là silent reader nhưng thiết nghĩ sắp đến hồi kết của VnIdol rồi nên cũng muốn giải toả nỗi lòng một chút. Và cũng xin nhấn mạnh một điều, mình ko có ý chê giọng hát của UL hết, mình chỉ nói về 1 khía cạnh khác mà thôi. Mình công nhận UL hát hay nhưng UL cũng cực kì may mắn khi có 1 dàn BGK hậu thuẫn như vậy

    • Vấn đề ở đây là giám khảo luôn dùng Uyên Linh làm chuẩn mực để so sánh, chứ không thử đặt Uyên Linh vào vị trí của các thí sinh khác, vào thị trường âm nhạc hiện tại. Cũng ko quá khó hiểu khi Huy Tuấn chuyên làm nhạc cho Mỹ Linh, và Quốc Trung ko quá xa lạ với Hồng Nhung – Thanh Lam. Dù rất yêu và nể chị Mỹ Linh (ko chỉ vì giọng hát), song nên thừa nhận thời hoàng kim của các divas đã qua rồi. Giám khảo và ekip đang cố níu kéo lại những gì xưa cũ, bằng cách áp đặt qua chủ đề và việc chọn bài, hoàn toàn xa rời với đại chúng. Rầm rộ bây giờ thế, chờ sau cuộc thi xem hầu hết các em sẽ về đâu.

      Thử hỏi, sự trở lại của Whitney Houston và Celine Dion có đình đám bằng những tên tuổi đàn em đương thời như Lady Gaga hay Ke$ha? Và Charice với chất giọng to khỏe kiểu diva cũ có bật nổi Katy Perry và Rihanna – những cô gái sở hữu chất giọng lạ và màu sắc riêng trong showbiz? Simon Cowell thậm chí khen ngợi Justin Bieber biết cách chọn bài trong một lần nhận xét Aaron Kelly, một thí sinh tuổi teen trong mùa American Idol gần đây. Hãy nhìn ra thế giới, sẽ thấy rõ sự lạc hậu trong cách nhận thức về âm nhạc ở ta. People can have different tastes, and variety is beautiful.

      • Uh, quả thật thì giờ thời đại hoàng kim của các diva ngày xưa đã qua rồi. Không còn nổi như xưa nữa. Cả Mỹ Tâm 1 thời nổi tiếng vang dội giờ cũng đã lắng xuống để các đàn em dòng nhạc khác đi lên. Mình nghĩ ca sĩ có thời hết bạn àh, ng ta buôn bán cũng lựa thời thế nữa mà huống chi ca sĩ. Nói chung mình ko biết sau này cái dòng nhạc for Diva only có còn nổi lại không. Không biết sau cuộc thi này UL có còn vang dội như khi thi VN Idol nữa hay không? Đó mới là điều quan trọng. Mình thấy khán giả VN chỉ tập trung chú trọng 1 thời điểm nào đó, sau đó là lãng quên 1 cách nhanh chóng luôn nên chưa biết được tương lai ra sao đâu.
        Bạn nói đúng áh, công nhận Lady GaGa, Katy Perry, Rihanna …. có phong cách thật khác biệt, tuy có thể xét về lĩnh vực thanh nhạc chắc gì đã chuẩn mực nhưng họ có điểm thu hút thật sự. UL cần biến hoá nhiều hơn, chứ hát theo style đã định sẵn thì chắc cũng sẽ lạc hậu và dần quên lãng thôi.
        Hehe … hình như bạn cũng học trường NDu hồi cấp 2 phải ko? Mình ấn tượng mỗi lần cô Xuân giám thị phát biểu trước sân trường sau khi ăn Tết xong đó là: ” Các em đừng ngủ quên trong chiến thắng “. Câu này thật sự phải được nhớ mãi đối với thế hệ nghệ sĩ hiện giờ. Vì thế giới ng ta đổi style 1 cách xoành xoạch luôn, VN cũng vậy thôi àh, nên nhớ là thế hệ khán giả trẻ bây giờ vài năm sau cũng sẽ già và lớp trẻ bé xíu sẽ lớn lên và gu nhạc của họ sẽ khác hẳn bây giờ 🙂
        Anw, cũng chúc 2 bạn MH – UL thành công trong thứ 3 tuần sau vậy 😉

    • đọc một đoạn bình luận của bạn thui cũng đủ biết bạn không hiểu gì rồi. Trong 3 bài chỉ có bàn “Cảm ơn tình yêu” là BẮT BUỘC thôi, 2 kia bài tự chọn. Đã là chọn thì tất nhiên phải chọn bài phù hợp với giọng hát của mình chứ. Còn cảm xúc là của mỗi người, trong khuôn khổ Idol năm nay, tại thời điểm này UL hát nhiều cảm xúc hơn VMH, OK chứ, còn 10 năm nữa sao thì 10 năm nữa bình luận.

  5. Robbey dạo này bị báo chí nói đến hơi nhiều nhưng mình vẫn tin Robbey là người nói sự thật. Nếu là sự thật thì sẽ mãi mãi là sự thật. Nếu đập vỡ khuôn mặt Uyên Linh ra sẽ rớt xuống 5 chiếc mặt nạ bao gồm cả ban giám khảo nữa.

  6. Tối qua e thấy BGK thật quá đáng, dìm hàng 1 cách trắng trợn,dù có thích thì cũng đâu cần phải như thế, Idol đâu chỉ là phô kỹ thuật mà phải hội đủ nhiều yếu tố, Mai Hương vẫn có tố chất và thích hợp để tỏa sáng hơn.

  7. số 3 số 4 là nhảm nhứt, nghe fát cáu dù ko ghét UL

  8. Hình như Uyên Linh học ngoại giao?! Có lẽ đó là lợi thế so với Mai Hương – một cô bé mới 17 tuổi…!?!?!?

    Không phủ nhận rằng cả Linh và Hương đều có tài mà thật sự thì mình cũng ko nhận thấy được ai hơn ai… Mỗi người đều có điểm mạnh riêng mà… Nhưng lên mạng dạo thử 1 vòng, báo mạng toàn nâng Uyên Linh lên, thành ra cũng có chút ác cảm…

  9. mình thích Mai Hương. MH mới 17 tuổi thôi mà,thời gian sẽ khiến cho giọng hát của em ý trở nên tinh tế hơn.. k thể phủ nhận rằng MH rất có tài năng và tiềm năng! nếu như UL thể hiện đường cong của mình qua giọng hát,thì tương lai MH sẽ thể hiện đường cong qua cả ngoại hình + vũ đạo và cả giọng hát của em :). Cố lên MH! bỏ qua dư luận,cơ hội còn chờ e rất nhiều ở phía trước!

  10. Hà hà còn ai NguyễnDu trong 4 rum ko,nhớ cô Xuân với thầy Nhật giám thị :))
    Chuyện UL có nói xấu không mình không bàn đến,chỉ thấy đúng là giám khảo ưu ái UL quá.MH cũng hay chứ,giọng ổn,nhất là về khoản ngoại hình thì :)).Nhớ Idol năm rồi QT với TD mỗi người có giám khảo ưu ái riêng,năm nay sao chênh lệch quá,hay là nhà đài muốn thông qua cuộc thi để điều chỉnh thẩm mỹ âm nhạc của giới trẻ
    Không biết sao mình ko có thiện cảm với ca sỹ xuất thân LHP,có vẻ quá kiêu ngạo,dù giọng hát ko xuất sắc(Lan Trinh) hay có chút giả tạo(UL).
    Robbey có biết ca sỹ nào xuất thân từ PT Năng Khiếu ko,để mình tự hào chút coi :))

  11. trùi ui, thật hả hê khi đọc đc bài viết này, từ nội dung bài viết cho tới những bình luận, ít ra cũng có rất rất rất nhiều người đồng quan điểm với mình, mấy nay lên fb, ở nhà toàn UL, ko phủ nhận là hát rất hay nhưng tự nhiên ác cảm vô cu`ng, tưởng mình khác người, ko ngờ vào đây thấy mình vẫn đúng 😀

  12. gala vừa rồi nản quá ko muốn coi luôn. Bgk cứ làm quá. 2 đêm gala cuối em MH cứ như đánh mất chính mình hoặc là bị vùi dập đến mức ko ngóc lên nổi trong khi thực lực của em ấy có thể làm gấp nhiều lần hơn thế,cứ như em ấy làm nền cho UL bật lên. Nghĩ sao đi thi mà hết I love Music rồi tơí Trái tim âm nhạc ^:)^. Chắc tại ở độ tuổi của em ấy chỉ nên hát mấy bài như này thoy hoặc là lời nhắn nhủ đầy ẩn í từ btc : ai iu âm nhạc thì nhắn cho bạn kia kìa ^:)^. Chị Diễm quỳnh tới phút cuối còn cố nhắc lại tuổi của em ấy theo kiểu……ko nên qtâm tới độ tuổi của em làm j :)) chắc để an ủi thôi em nhỏ, đời còn dài tương lai còn phía trc, em nên dừng ở đây thôi. Haizzz, i như ca của Lều…
    ko ghét UL, nhưng mà thực sự ghét BTC & BGK

  13. Đã soạn tin 1 gửi 6358, đơn giản vì là fan của anh Rob ^^! Bị ko thik UL vì ko chỉ BGK mà cả hội bạn trên FB cứ gào loạn cả lên @_@, so với các diva thì đã là gì đâu mà cứ tung hô loạn xị cả lên , nhiều lúc thấy các bạn đáng thương phết T_T

  14. trên trang vtv 4 lý do đó với thêm 2 câu nữa là quote chứ ko phải người viết bài nói đâu, sao có thể gọi là ban tổ chức kêu gọi bình chọn cho uyên linh

  15. em thik Lều và Mai Hương –> hóa ra em là người ko bit nghe nhạc ạ ??? =))

  16. “Perfect is boring,human is beautiful” ❤

  17. Mặc dù vẻ mặt hiền lành của UL khi giao lưu trông rất giả tạo nhưng mình vẫn thích cách hát của UL, nó có cảm xúc và biết phá cách để làm cho tới nên mình ko có nghi ngờ gì về cách tung hô quá của BGK vì đó có thể là cảm xúc thật của họ.Còn Mai Hương thì trông rất dễ thương nhưng cách hát của em vẫn trong khuôn khổ những chuẩn mực đề ra của trường lớp.Mình thất vọng khi Hương vẫn sáo mòn trong cách hát ở Top 3.Hương còn trẻ nhưng vẫn không dám mạo hiểm bứt phá mặc dù vòng chung kết em có 1 chút sự tư do trong biểu diễn giọng hát của mình nhưng vẫn không đủ.Mình nhận định Mai Hương sẽ chìm lỉm sau cuộc thi nếu em đi theo con đường của Ngọc Anh và Hà Hoài Thu – SMĐH.Về Thảo Trang và Phương Vy như bạn Robbey nhận định thì mình thật sự không đồng ý, vì Phương Vy, Thảo Trang thật sự giọng hát không có gì là xuất sắc cũng như UL nhưng về hát cảm xúc thì không bằng UL thật.

  18. Hi Robbey,
    Dường như trong bài viết làn này Anh đã mệt mỏi, em cảm nhận vậy. Và thực sự thì giờ đây nhắc đến VN Idol em chẳng thiết tha gì nữa, em nghĩ các bạn khán giả quan tâm đến nền giải trí VN cũng mệt mỏi không kém.
    Không trách BGK, bởi họ cũng chỉ là những người nghe nhạc, có trách là trách những người cho họ cái quyền được nói và quyết định.
    Mùa Idol năm trước em đi xem hầu như tất cả các đêm diễn, thích cái cách của chị Siu.
    Mùa Idol năm nay, em chỉ xem lại và đọc reveiw, nhưng thất vọng toàn tập.
    Có thể gọi là may mắn không, vì chưa nt bình chọn ai cả, dù cũng có thích và không thích. Không phải sợ tốn tiền, chỉ là không muốn mình thành nạn nhân gián tiếp của một “cuộc chơi”.
    Với MH….
    Đi đến vòng này, MH đã thành công ít nhiều, dù Bé có chiến thắng hay không. MH còn trẻ, còn quá trẻ, để chịu những áp lực giới Show bizzzzz hiện nay. Có lẽ Bé cũng thấy mệt khi những ngày qua nhìn thấy những điều nhan nhản trước mắt mình, và biết đâu chừng Bé sợ luôn giới Show bizzzzz.
    Còn UL….
    Em cũng nghe đi nghe lại những bài hát trong đêm Gala vừa rồi, xác nhận rằng đã nghe khoảng 3 lần. Thực lòng mà nói, không cảm được.
    Cái cách của UL khiến em nổi da gà mỗi khi nhìn, và góp phần vào sự thiếu thiện cảm đó có lẽ do BGK.

    Sau VN Idol năm nay, mới nhận thấy có quá nhiều lỗ hổng trong mỗi con người, họ thích nhiều họ nâng nhiều, họ không thích nhiều họ không nâng nhiều…..và hậu quả là những gì đang diễn ra.

    Thiết nghĩ, có nên tổ chức những cuộc thi như thế này nữa không…..Bởi cuộc sống này còn dài mà, hơn rất nhiều chặng đường một cuộc thi!

    Merry Xmas & Happy New Year!!!! :))

  19. Đây là comment của em trên FB, cho phép em đăng lại ở đây để bày tỏ ý kiến:
    “gala cuối cùng này thực sự mình thấy cũng ko có cảm giác gì. mình thật là khác người?
    nhưng mình nghĩ đến những vòng cuối này BGK thực sự bênh vực cho UL hơi nhiều. nếu như các bạn để ý khi UL diễn BGK thường vỗ tay to hơn, nhận xét tích cực hơn (thực ra là chẳng chê gì) dù mình thấy có chỗ UL cũng phô chết đc, rồi là buông những lời trêu đùa nhiều hơn, đập tay nhau bôm bốp chẳng hạn…. các anh camera thì cũng quay BGK lúc UL trình diễn nhiều hơn khi các thí sinh khác trình diễn.
    mình nghĩ là UL hát hay. nhưng như vậy thì thật unfair với các thí sinh khác. sao ko để “hữu xạ tự nhiên hương”?”

  20. Thật ra cảm thụ âm nhạc của nước mình không đến nỗi lạc hậu như bạn nói đâu. Và nếu nói đến lạc hậu thì chắc ko phải ở nước ta mới có mấy nhạc âm binh. Và cũng ko nên áp đặt nhiều quá tính chất thị trường vào một cuộc thi, vì nếu cứ đặt thị trường lên trên hết, chúng ta cũng ko cần một cuộc thi như Idol. Ngay cả AI các chủ đề thường cũng là nhạc xưa cũ, thậm chí cũ rích, có khi là thí sinh làm mới đôi chút thôi. Còn nữa, càng xem tôi thấy UL cũng ko giống ML lắm, vì hình như ML ko hát mấy bài như Đường Cong hay Take Me To The River đâu hen. Còn về việc sắp đặt , nâng đỡ thí sinh, ở đâu cũng có thôi, nhưng thực lực có mới trụ vững, ví dụ AI8 có Lil Round được nâng đỡ từ ngoài vào trong, là hạt giống ảo từ đầu đó, nhưng do cô tệ quá rồi nên phải out ngay Top 7 thôi chứ thật ra giọng cô ko đủ để dzô Top 100.

  21. không phủ nhật UL có giọng hát rất tốt
    nhưng thực sự giám khảo và nhiều đài báo quá thiên vị UL
    ngay đêm chung kết vừa rồi cũng vậy
    cứ đến phần thi UL là bgk tươi tỉnh nhảy múa hát ca
    còn của MH thì ỉu xìu vỗ tay cho có
    có lẽ UL sẽ làm idol thôi nhưng chưa biết tương lai ai thành công hơn ai :))

  22. Anh Rob gãi đúng chỗ ngứa của em rồi đó! Hãy soạn 1 để chứng minh rằng chúng ta vẫn là những người biết nge nhạc! :->

  23. uhm, mình cũng thấy 1 cuộc thi mà UL thì khen như chưa từng được khen, trong khi đó MH thì nghe cứ như an ủi, cứ như em vào vòng này là tốt lắm rồi vậy… bgk cũng làm cho chính MH mất hết niềm tin vào kq t7 tới, mà làm vậy thì khán giả cũng chẳng còn cái gọi là hứng thú, hồi hộp để đón xem đêm kết quả. Ôi thật là buồn mà, thất vọng nữa chứ… Tội nghiệp rồng con…

  24. Em chỉ thích Uyên Linh khi chị ấy hát thui, chứ thái độ và tính tình thật sự em ko thích. Nhưng chắc chắn Uyên Linh sẽ còn scandal dài dài vì cái miệng của mình: nói xấu ng khác, mới đây thêm vụ anh Dũng bị gay?? =)) Người gì mà ăn nói thiếu suy nghĩ!

    Còn đối với em, ai làm Idol kì nài cũng được. Tất nhiên Uyên Linh có lợi thế hơn, em Mai Hương còn phải học xong cái đã mới lo phát triển sự nghiệp đc. Uyên Linh thì có anh Trung, chị Siu đỡ đầu nên chắc cũng ấm ròi.

  25. Đọc xong thoả mãn wá, sau bao nhiu ngày FB chỉ tràn ngập 2 chữ UL. Soạn 1 gửi 6358 vì mình ghét sự thiên vị trắng trợn của BGK

  26. buo`n cuoi` heet’ suc’.noi’ thiet la rat’ cam? on robbey da~ phanh phui moi chin.Bay jo` thay to?m qua’.ghet’ luon ca? VTV6….tui thich’ H, cung~ la` ng khong biet’ nghe nhac lun.gzuuhhh

  27. trước giờ chả thích R, nhưng bài viết này không thể phủ nhận R đúng 😀 tiếp tục ntin 1=>6358 thôi :))
    à, các bạn fan uyên linh, mình nói 1 điều nhé, muốn nói này nói nọ thì về page uyên linh mà nói, làm ơn, đừng send mess cho mình và cả những người yêu thương Mai Hương nữa!!! mình chả muốn đọc đâu,thích thì mình tranh luận,thế thôi!!!
    Yêu ai thì mình vote cho người đó, quý ai thì mình ủng hộ người đó. Chả ai cấm các bạn yêu thích thần tượng của các bạn, nhưng các bạn nên tôn trọng những người có thần-tượng-khác-ngoài-uyênlinh nhá!!!
    nói ít mong hiểu nhiều!!

  28. Mỉnh ủng hộ điều này… hãy soạn 1 sent to 6358

  29. dìm hay ko thì cũng chả quan tâm. mình xem chương trình để thưởng thức giọng hát của các thí sinh và cảm nhận bằng cảm xúc của riêng mình. mình thật sự tâấy xúc động khi nghe UL hát, và cũng công nhận rằng MH rất tài năng, tuy nhiên cảm xúc ko thể bằng UL được. mình tin rằng những gì BGK cảm nhận và xúc động đến mức ấy đều là cảm xúc thật, những giọt nước mắt của chị Siu ko thể là giả tạo được. mình hay theo dõi những bài review của R nên lúc đầu thực ra cũng thấy ác cảm với UL, nhưng 2 vòng gần đây khi nghe UL hát thì mình ko cầm lòng được mà phải nhắn tin ủng hộ UL^^

  30. đến giờ phút này ai cũng có fans riêng rồi, còn những khán giả “tự do” hãy vote cho ai mình thực sự yêu thích, đừng để bị ảnh hưởng bởi các trang blog, báo chí kể cả BGK……tôi ủng hộ Mai Hương vì tài năng và sự nỗ lực của em

  31. Theo tôi thì trong năm nay ai làm Idol cũng xứng, mỗi ngừoi một phong cách. Nhưng trong phần giám khảo và ngừoi dẫn chương trình quá lăng xê cho một người, còn một ngừơi thì bị lãng quên ==> mất hình tượng trong mắt ngừoi xem.
    Tiết mục của Văn Mai Hương thì mờ mạt, còn trong khi Uyên Linh được MC và Giám khảo tăng bốc quá mức.
    Cần chăng sự công tâm của ngừơi làm chương trình, cần chăng sự lựa chọn thật kỹ càng hơn trong việc lựa chọn MC trong những chưong trình tới, chứ ko phải là 1 MC rẻ tiền trong các quán cafe hát với nhau

  32. Nếu ai cũng đơn giản là nhắn tin ủng hộ cho người mình yêu mến thì đừng quan tâm đến các trang blog, báo chí hay BGK>>> những thứ chỉ mang tính chất tham khảo, nhưng mình bắt đầu thấy sợ fans của UL, hết chửi bới thí sinh khác, fans của thí sinh khác, thêm trò khủng bố tin nhắn và lấy dữ liệu cá nhân của người khác ra bôi bác, chửi bới thì bó tay….. Cuối cùng mình ủng hộ Mai Hương vì khâm phục tài năng và sự nỗ lực của cô bé, ok, em chả cần làm diva, hãy “thị trường” 1 cách nghệ thuật, đó là cách tiếp cận tới tất cả khán giả. Chúc em thành công

  33. Mình chỉ đặt 01 giả định thôi nha, fan UL làm ơn nếu có đọc thì đừng ném đá hic: Nếu đêm chung kết, người thắng giải là Mai Hương thì camera sẽ chỉa vào ai đầu tiên 🙂 UL hay DQ? Siu hay Mr. Trung 🙂
    Mình thèm được thấy lại cái sững sờ của DQ và chờ đón xem biểu cảm của Ms “hụt” :”) chắc thú vị lắm :’)
    UL mến (nếu fan của bạn đọc được thì đây làm cảm xúc của mình): không phủ nhận bạn hát hay, nhưng chịu không nổi cách vồ vập của BGK và sự tự tin “kỳ cục” của bạn. Mình sắp già rồi, thích cái gì vô tư và công bằng. Với cái cách cư xử của BGK mùa này, dù bạn có thắng thì thật sự cũng hỏng có vẻ vang mấy.
    Cảm ơn Rob, bạn nói trúng ý mình lắm lắm 🙂

  34. Vẫn thừa nhận có chuyện “ưu ái”, “dìm hàng” nhưng không thể không thừa nhận là UL hát ngày một hay.
    MH cũng hát hay và UL cũng vậy (không phải là ba phải), 2 em ai đứng lên bục cao nhất đều xứng đáng.

  35. Tự nhiên UL hát thì BGK nhảy theo ầm ầm,MH hát thì ngồi mặt như ba bị.Thiên vị thấy rõ.Chọn trang phục thì sao mà bà UL mặc đẹp thế mà đêm Gala nhìn em MH xuề xòa quá…Nói chung VNidol năm nay quan tâm vì scandal và thí sinh xấu tính là chính.=)).BGK kịch quá,gai cả ốc

  36. BGK nxét luôn thiên vị về UL,tuy là khen cả MH và UL nhưng nói về UL thì toàn dùng những từ vô cùng biểu cảm “sởn da gà”, “phát khóc”… Và trong 2ng hát hay,kgiả sẽ xem ai đc BGK khen hơn để đánh giá —> ngấm ngầm chọn UL rồi !

  37. Công bằng thì UL vẫn hát hay và ra dáng chuyên nghiệp hơn MH nhưng đúng như bạn Robbey nói, gần đây BGK và cả giới truyền thông lăng xê UL quá mức, thành ra thấy đây chả còn là cuộc thi nữa. Và tự dưng thấy ghét UL, thương cho MH bị dìm hoài. Cùng vote cho Mai Hương thôi. Soạn 1 gửi 6358.

  38. Anh ơi, cho em copy bài này nha, e sẽ để nguồn đàng hoàng! tại e cũng bức xúc tương tự, đang định viết cái gì đó thì gặp bài anh.

  39. @ Robbey : giọng tốt đâu mà tốt, Hèn chi tôi thấy lạ lạ khi cô ta trong vòng nhà hát, ca “And I, I … will always love you” tui thấy bình thường thậm chí kì kì mà sao ban giám khảo đứng lên vỗ tay khen ngợi. Đã vậy lát bồi thêm câu Kara “Có nhiều thí sinh hát không tốt trong ngày nhưng có Lil”, Paula thêm vô “Đúng rồi, Lil cô ấy thật tuyệt”. Rồi tới đoạn quản cáo top 36 trước khi hát, cô ta được chiếu cảnh rót nước Coca Cola cho con uống :)), lật tẩy roài nha!!!

  40. biết đâu sẽ có bất ngờ trong đêm chung kết 🙂

  41. Thật sự thì em đã ko theo dõi đầy đủ các đêm GALA của Vietnam Idol
    Khi nào rảnh thì lên Youtube xem lại rồi thôi, cũng chưa nhắn tin bình chọn cho bất kỳ 1 thí sinh nào cả…
    Năm nay, cuộc thi đã có quá nhiều scandal ngoài lề, đi quá xa tiêu chí ban đầu của cuộc thi… Thôi, mình ngoài cuộc, em nghĩ mình chưa chắc đã biết hết chuyện nội bộ bên trong, nên em cũng ko muốn bình luận gì thêm về những chuyện “lùm xùm” thế này…

    Đêm CK Vietnam Idol vừa rồi, lần đầu tiên em xem trọn từ đầu đến cuối chương trình, 2 thí sinh-2 phong cách, từ những đêm GALA đầu tiên cho đến đêm CK này, thật sự đã cho thấy họ xứngđáng là 2 thí sinh xứng đáng nhất để “đối mặt” với nhau trong đêm thi có tính chất quyết định như thế này.

    Là 1 khán giả bình thường, em đánh giá cả 2 thí sinh theo những tiêu chuẩn của riêng em:
    Về giọng hát:
    – UL: chọn BÀI TỰ CHỌN & bài hát TIẾNG ANH rất phù hợp với bản thân, hát đúng “phong độ”, “phiêu” rất “đã” & “bùng nổ” với bài hát WINNING SONG “CẢM ƠN TÌNH YÊU”
    – MH: chọn BÀI HÁT TỰ CHỌN có vẻ ko phù hợp lắm, bài TIẾNG ANH có vẻ khá hơn, nhưng có vẻ so với đêm “INTERNATIONAL HITS” thì là 1 bước lùi thật sự & bài WINNING SONG là phần trình diễn theo em là “tệ” nhất trong đêm CK – rất “đuối”, ko có cảm xúc, đều đều như “trả bài” (mặc dù theo em là hoàn toàn có thể hiểu được, vì MH vẫn còn quá trẻ, và có thể vẫn chưa trải qua những “rung động” thực sự của tình yêu, bất quá chỉ là những “tình yêu của tuổi học trò”, ko cảm nhận được hết “tâm hồn của bài hát” là lẽ đương nhiên.

    Về phong cách trình diễn: quả thật, UL và MH ko phải là những thí sinh có ngoại hình “sáng” sân khấu, có chăng MH “ăn điểm” ở vẻ hồn nhiên, dễ thương, nhưng trong đêm CK này em ko nhận thấy được điều đó… Rõ ràng tâm lý “căng cứng”, non kinh nghiệm, chưa trải nghiệm nhiều, và sức ép rất lớn từ mọi phía… đã lấy đi sự trong trẻo của 1 “cô bé 17 tuổi”

    Về mặt “hình ảnh”, tư chất đạo đức:
    – MH: hầu như chưa thấy tên em dính vào bất kỳ 1 vụ scandal lớn nhỏ trong suốt cuộc thi
    – UL: nhiều scandal nói xấu thí sinh, BGK…
    => tuy nhiên, đối với 1 số người ko quá theo dõi sâu sát cuộc thi như em, thì sau khi nghe phần trình diễn của UL thậm chí em đã quên hết những vụ “rắc rối” xung quanh cô. Và có chăng, kết quả cuối cùng 1 cuộc thi CA HÁT cũng ko nên dựa quá nhiều vào những scandal “bên lề” của thí sinh (nếu vẫn chấp nhận được và ko ảnh hưởng quá lớn đến các thí sinh khác)

    Nói chung, theo tiêu chuẩn của riêng em, trong đêm CK “1vs 1”, giữa 2 đối thủ “ngang tài ngang sức”, ko phụ thuộc vào các yếu tố “ngoài lề” thì em nghĩ UL giành chiến thắng là hoàn toàn xứng đáng

    Nói thế nhưng em hoàn toàn ko phủ nhận “khả năng tiềm ẩn” của MH, chắc gì ở tuổi 17, UL có thể hát & trình diễn 1 cách cân sức với đàn chị hơn mình đến 5 tuổi… Nhưng cũng chắc gì, khi đến tuổi 22, MH có thể làm được như UL, nếu làm được thế, biết đâu chúng ta lại cứ tiếc nuối mãi về cái tuổi 17 trong trẻo của MH thì sao?

    MH có tiềm năng rất lớn, thậm chí là lớn nhất trong các ca sỹ trẻ ở tầm tuổi của em, tuy nhiên, bất cứ 1 cuộc thi nào cũng vậy, thực lực hiện tại
    là quan trọng nhất. Bạn có tài năng, OK, đã có vị trí “ca sỹ triển vọng” & TOP 2 dành cho bạn, nhưng để “lên đỉnh”, quả thật MH chưa đủ sức… MH có thể lên đến “tầm cao” hơn trong tương lai ko thì chúng ta vẫn phải chờ đợi, nhưng rõ ràng trong đêm CK quyết định này, em đã thua UL rồi…

    Xem trực tiếp, và tiếp tục lên Youtube để so sánh cả 3 phần trình diễn của UL & MH trong đêm CK vừa qua, em thấy những tràng pháo tay khá giả & BGK dành cho UL là rất xứng đáng, cả em-người vốn có ác cảm với UL-cũng hoàn toàn bất ngờ sự xuất sắc của UL…
    Có thể MH sai lầm trong khâu chọn bài, ko thể hiện hết khảnăng của mình. Có thể UL khôn ngoan, từng trải hơn chọn được bài phù hợp. Tuy nhiên đến bài hát WINNING SONG, 2 thí sinh cùng trình bày 1 bài hát như nhau thì kết cuộc quá rõ ràng!

    Chúng ta ko sống trong những bi kịch hay hào quang của quá khứ, cố gắng nhưng đừng quá ảo tưởng cho 1 tương lai ko biết trước. Mà chúng ta sống cho hiện tại…
    Hiện tại UL xuất sắc hơn MH!
    Còn về tư cách đạo dức của cô, về sự nghiệp tương lai của cô có phù hợp với Showbiz hay ko thì vẫn còn phải chờ đợi, mỗi dòng nhạc, mỗi ca sỹ đều có 1 đối tượng khán giả riêng, chưa chắc những người nhiều fan hơn là những người thành công… Cuộc thi chẳng qua cũng chỉ là 1 bước ngoặt trong những chặng đường rất dài của cả UL và MH sau này, nếu ai kém thì sẽ bị “môi trường cạnh tranh khắc nghiệt” đào thải… Vậy thôi!!!
    Sau khi xem xong đêm CK, dù ai nói thế nào đi chăng nữa, em cũng xin nhắn tin bầu chọn 1 phiếu cho UL

    Cảm ơn anh Rob về bài viết với những suy nghĩ rất thật này!!!
    Chúc mọi người có 1 mùa Giáng Sinh an lành!!!

  42. Thật ra ý của Rob không phải là chê UL , khen MH hát hay hơn . Điều mà Rob và nhiều người cần là sự công tâm hơn của ban giám khảo và truyền thông , đồng ý là đêm ck vừa rồi UL nhỉnh hơn , một phần là giọng UL rất hợp với những bản ballad chậm và ít chữ nên bài cuối xử lý tốt hơn . Nhưng trong một cuộc thi việc khen chê , tâng bốc cần có một mức nhất định , không nên quá chú trọng một người mà quên đi sự cố gắng , tài năng của người còn lại .
    Có người nói , lá phiếu nằm trong tay khán giả , điều đó đúng nhưng chắc chắn một điều là tâm lý khán giả bị ảnh hưởng nhiều bởi ban giám khảo , ban tổ chức và truyền thông , nếu họ định hướng có điều gì không hợp lý thì suy nghĩ khán giả cũng khác . Việc cân đong giữa 2 phong cách là một việc rất khó , và chỉ tương đối . Điều cuối cùng tôi nghĩ và tôi hiểu Rob cũng nghĩ là hãy dành cho Hương một sự đánh giá tích cực và khích lệ nhiều hơn , đối với lứa tuổi 16 việc hát , tập luyện suốt 1 thời gian dài cùng nhiều áp lực từ truyền thông và khán giả không phải là một thử thách dễ dàng chút nào . Hãy nhìn lại những gì mà em làm được , đó không phải là điều bất cứ ai cũng có thể làm tốt như em . Cái đích của Hương hướng đến không phải là phong cách diva như mọi người vẫn ảo tưởng , mà là cái nhìn tốt hơn của xã hội dành ca sĩ tuổi teen , dễ nghe mà không dễ dãi . Với một ekip chuyên nghiệp cùng sự quyết tâm , tôi tin rằng trong tương lai Hương sẽ đáp ứng được thị hiếu của các bạn mới lớn , những khán giả không yêu cầu dòng nhạc quá đẳng cấp. Chỉ cần đáp ứng được thị hiếu thì sẽ tồn tại .

  43. Thiệt tình là trc h đọc review of a.Rob thấy cũng hơi tội UL vì bị zìm hàng wa’ :)) :)). Nhưng mà coi cái đêm t7 vừa rồi thì thiệt hết chịu nổi. Chả thể thấy đc sự khác biệt trong những bài UL đã hát từ đầu mùa, cứ ngỡ là có 1 bài hát riết, 1 kiểu hát đó cứ làm tới… Bài hát cúi cùng Cảm ơn tình yêu nge MH hát nhẹ nhàng cảm xúc đang thix, nge típ UL hát, cái là mệt trong người, nge nặng nề ko chịu nỗi. Vậy mà bgk cứ rần rần tới tấp, chả hỉu nỗi…..

  44. Viết bài đọc mà thấy cả sự mệt mỏi trong đó luôn *_* Thôi thì anh đừngi viết nữa làm giề cho mệt !!! Tâng bốc hay không thì ai cũng tự biết rồi. Chỉ thương cho Mai Hương :(( Tinh thần đâu nữa mà thi nhỉ :(( Cầu nguyện cho phép lạ xảy ra vậy :(( Cô bé chỉ mới 17 tuổi mà làm vậy đó, người lớn đâu hết cả rồi???

  45. đồng í vs a Rob 1 điều là đã xem reality show thì đừng trót tò mò mà tẩn mẩn tìm coi behind the scenes, real qá đến mức shock 8-}
    hic chắc tại khả năng tập trung của mình quá kém hay sao ấy nhỉ 😕 mà cả đêm thi ngoài mấy chuyện nhận xét này nọ lọ chai ra thì nhớ đc mỗi UL hát bài t.a hay ghê ( nhưng mà lúc đó ko có nhớ nổi tên bài, lên net mới biết ) và MH hát HnC chán ( ko lẽ vì MH chọn bài thời đại qá nên mình mới nảy sinh cái ý nghĩ muốn soi mói ?, thấy đầu xù phi dê vs kính huyền diệu chả lqan đến HnC và qá ấn tượng vs giọng của Katy r` ??) còn mấy bài còn lại chả nhớ gì luôn, bài của huy tuấn chán qá 😦 mà cứ theo tiêu chuẩn của mình là hay=muốn coi lạ nhiều lần trên youtube thì UL chưa bao h hay và MH thì tụt lùi rõ rệt 😦
    còn về BGK của VNI thì xưa như … rồi, bức xúc gì nữa :-))

  46. Em không thích anh. Thẳng thắn là như vậy.
    Nhưng những bài anh viết, từ rất lâu rồi, em đều đọc, đọc hết, đọc kỹ và rất hiểu.
    Đơn giản, em cũng là một người đang làm những việc có liên quan tới âm nhạc, cụ thể hơn là Vietnam Idol và SMĐH. Em cũng có theo dõi Xfactor và American Idol (tuy nhiên mùa trước em không theo dõi vì một số lý do)…

    Vietnam Idol 2010 là mùa đầu tiên em theo sát từ vòng Audition đến bây giờ một cách chi tiết và kỹ lưỡng. Ở cuộc thi này, ở mùa giải này, em không phải là một Fan của bất kỳ ai cả. Em thích một giọng ca, nhưng người đó không nằm trong Top2. Tuy nhiên em tin rằng sau này người ấy sẽ có những ảnh hưởng nhất định (thậm chí là lớn) tới thị trường âm nhạc VN.

    Hôm nay em vào FB của anh, thấy link tới bài này. Em đã đọc. Và thấy Đúng.

    Không cần phải quá chăm chú đọc báo, xem tivi, chỉ cần là một người quan tâm tới VnI thì cũng có thể nhận thấy sự chênh lệch giữa hai thí sinh trong Top2. Em không nói đến giọng hát, đến kỹ thuật thanh nhạc và phong cách trình diễn. 🙂 Lệch ở đây là cách PR, ‘nuôi gà’ của BHD và VTV.

    Ở X-factor, AI hay bất kỳ cuộc thi lớn nào khác, BTC không bao giờ thể hiện quan điểm một cách rõ ràng sự thiên lệch trong cư xử giữa với các thí sinh khác nhau. Nâng lên, dìm xuống, đấy không phải là cách làm của những người thực sự tâm huyết với nền âm nhạc nói riêng và nghệ thuật nói chung.

    Cách mà VnI đang làm là hướng khán giả đến những gì mà BGK, BTC muốn. Nếu thực sự muốn VnI theo tiêu chí, ước vọng lớn lao mà những người đã sản sinh ra nó đặt ra, thì hãy để cho công chúng tự xem xét. :)Chứ không phải là bằng một cách lộ liễu và sơ sài như thế. 🙂

  47. đợi chờ review cua Robbey hàng ngày và cũng đoán rằng Robbey “chán chả buồn nói”. Mình thật sự bức xúc khi nhiều người nói Ai yêu nhạc Việt sẽ yêu UL hay đại loại thế. Vây thì những thế hệ ca sĩ đi trước, và thậm chí còn hiện hữu dù thời hoàng kim đã qua như Thanh Lam, Mỹ Linh thành ra con tép hết:|Bảo sao nhạc Việt càng ngày càng đi xuống:((

    mình không phải anti-fan cua UL cơ mà nhìn cái ánh mắt của cô này, dù chưa tiếp xúc bao giờ, mình cũng chủ quan và tự tin mà nói là giả tạo.

    bức xúc quá!

  48. BGK và VTV nghĩ họ là ai mà cho mình cái quyền “định hướng thẩm mỹ âm nhạc” nhỉ. Đúng là lo chuyện bao đồng. Coi Vietnam Idol mà cứ thấy tức cái cách BGK cứ “thẩm mỹ âm nhạc của em cần phải xem lại,” hay đại khái là thế.

    Xem ra BGK và VTV nên cân nhắc tới việc thay đổi cách nghĩ đi. Cứ như cho mình là vua không bằng. Xem ra họ thích ăn mì UL thì ai cũng phải ăn mì UL, chứ mua mì MH là bị gọi bằng “không biết ăn mì.” Có tai, có mũi, có miệng, ăn + uống + nghe mà thấy ngon, thấy khoái, thấy “đã” là thưởng thức rồi.

  49. Uyen Linh hat hay nhung co 1 cai UL làm ko lại Phuong Vy do la Uyen LInh hat ko co ro loi ….

  50. Em cũng rất đồng cảm với suy nghĩ của a về BTC. Vốn dĩ e cũng ko để ý lắm những chuyện ngoài lề nhưng mà càng về cuối càng khó chịu với BGK và BTC nhất là ở tuần ĐK rút. Có cảm giác là họ (BTC, BGK) đang cố gắng tìm mọi cách dìm các thí sinh khác để nâng UL lên vì họ sợ những khán giả u mê, tăm tối ko nhận ra và sẽ để vuột mất một ngôi sao quý giá trên bầu trời âm nhạc, hic.
    Có lẽ với tiêu chí của VTV6 là kênh truyền hình ĐỊNH HƯỚNG cho giới trẻ nên họ quyết tâm phải cải tạo tai nghe, mắt nhiìn và gu thẩm mỹ của khán giả (nhất là khán giả trẻ). Có điều làm việc với người trẻ mà họ lại mang cái bảo thủ của những lớp người lớn tuổi, họ cho mình cái quyền phán xét, chê bai, móc máy những người ko có cùng nhận định với họ. Hic, nếu người biết nghe nhạc phải là người thích UL và say no với các thí sinh khác thì có lẽ mình chịu khó làm người kém hiểu biết, tai nghe nhạc có vấn đề vậy.
    Quá chán với BGK http://thoitrangvacuocsong.net/ngan-ngam-voi-giam-khao-vietnam-idol-sao-mai-diem-hen-2010
    Kể ra mà có cách gì để ném đá họ thì có lẽ em cũng không ngần ngại cầm cục gạch lên đâu >.<

  51. thích theo dõi VN idol ,nhưng đêm nay BGK làm quá , k chịu đc >.<

  52. BGK quá làm trò … cùng là thí sinh thi , like thì mời thu âm sau khán đài , sao ngta đang thi , mình là GK mà lại đưa lên những lời thiếu tế nhị với thí sinh còn lại vậy ta ???

  53. Đồng ý với Nhox kute, UL lớn tuổi hơn, trài đời hơn nên những cảm xúc tinh tế hơn,không phủ định, nhưng cái cách BGK thể hiện cảm xúc ra nhiều như thế, có cảm giác thiên vị cho UL. Mình có thể cảm nhận, UL hát hay hơn, đồng ý, nhưng BGK là ng bề trên, nên kiềm chế cảm xúc và có một đánh giá công bằng, đây là một buổi truyền hình trực tiếp, nếu có ý định ra đĩa thì về nhà bàn luận và đã là cuộc thi phải đánh giá khách quan, mình cảm thấy một lần nữa so sánh trực tiếp như thế thiếu sự tinh tế. Mình iu quý chị Siu, nhưng tối nay vẫn hơi buồn về BGK

  54. tại UL đc BGK PR wá đáng thôi, chứ mình thấy giông UL tuy cũng chuyên nghiệp nhưng chưa đủ nét truyền cảm để đi đc vào lòng công chúng. các bạn thấy đó, Idol năm đầu tiên Phương Vy cũng bị cho là còn non và giọng hát yếu khi đứng trên sân khấu, còn khi phát hành album thì hay thôi rồi. Xét cho cùng đây chỉ mang tính chất 1 cuộc thi thôi, thành hay bại thời zan sẽ trả lời

  55. Hehe, cũng thấy cần phải nói tiếp là ở VN bây giờ có một điều rất lạ kỳ nhé, các cụ xưa vẫn thường nói “Hữu xạ tự nhiên hương” thế nhưng các bác ngày nay cứ luôn sợ là môi trường ô nhiễm, khí thải khắp nơi nên mũi mọi người điếc hết cả rồi nên cứ luôn phải nhắc đi nhắc lại là bông hoa này thơm lắm, mùi rất thích, rất sang, rất hợp với mọi người. Do đó mọi người phải nghĩ là nó rất thơm, và phải nói là yêu thích nó thì đó mới là người mũi thính, còn nếu không thì phải đi khám ngay. Khám đến khi nào trong đầu tâm niệm là bông hoa mà họ nói rất thơm, rất đáng quý, rất đáng tôn vinh thì mới đạt tiêu chuẩn.
    Trong khi đó, ngửi thấy mùi gì, thích hay ko là hoàn toàn xuất phát từ cảm nhận của cá nhân, họ muốn định hướng thì chỉ nên là người dẫn dắt, giới thiệu, còn kết quả sao là do mọi người. Về sở thích thì người với người giống nhau thế quái nào được. Haaa, càng nghĩ càng thấy bực mình!
    Good day anh Rob ^.^

  56. Oh yeah, cuối cùng thì em cũng tìm thấy được tiếng nói đồng cảm! \m/

    Trước đây, khi nhìn cách mà UL ứng xử, em chỉ thoáng nghĩ cô này chắc hẳn cũng phải hai mươi mấy, ba mươi :)) Chỉ sau khi thật sự tập trung coi idol thì mới biết nhỏ này bằng tuổi mình, nhưng trông có vẻ quá già dặn, nếu ko muốn nói là quá già đầu!

    Một cách rất hiển nhiên, rõ ràng, ai cũng thấy UL hát hay hơn hẳn MH, xét trên tất cả mọi phương diện luôn, chất giọng, cách xử lý bài hát, phiêu, tình cảm, bla bla bla. Nhưng mà em ghét cái kiểu làm quá của BGK. Chính điều đó làm em từ không chú ý, đến không thích, rồi bây giờ là hoàn toàn ghét! Ghét! Nhìn rất vờ vịt, giả tạo thế nào ấy!!!!

    Em cũng hok quá thích MH, vì đúng là hôm thi vừa rồi, MH hát bài Hot n Cold mà đuối quá, nghe rõ lấy hơi hổn hển luôn ^^ Cái mà em thích là sự tiến bộ từng gala của MH. Ở MH, em thấy được PERFECT IS BORING!!!!
    UL dù hát hay nhưng mọi người cứ làm như cô ấy sắp thành diva đến nơi rồi đấy! Chán! Cái gì ngon cứ ăn hoài cũng … mắc ói! :)) (sorry for bad word :”>)

  57. Anh lại nói lên suy nghĩ của những người như em rồi. BGK cứ làm wá lên. Những lúc ai kia hát lỡ lời đâu chỉ một lần mà cũng 2,3 lần mà chẳng thấy BGK nói đâu. Giờ nản coi show, ai đăng quang cũng chẳng quan trọng vì người cầm cân nảy mực cũng ko công bằng thì coi làm gì nữa. Thất vọng

  58. Tham gia cuộc thi Bún Idol có Bún Chả, Bún Bò, Bún Riêu, Bún Chả Cá, Bún Thang, Bún Mộc, … Do giám khảo vốn thích Bò, nên qua từng vòng cứ cố thuyết phục khán giả “bún bò là vô đối”. Tuy nhiên, họ cũng ko quên khen Riêu ngon nhờ Mắm Tôm. Đến khi còn lại Bò và Riêu, BGK chẹp miệng, “Em ngon đấy, nhưng Mắm Tôm thối thế kia…”

    Một thí sinh nhỏ tuổi, thế mạnh cô ấy tất nhiên là sức trẻ, sự năng động và hoạt bát trên sân khấu. Nhưng cuối cùng, nó lại biến thành “nhược điểm” chỉ qua cách xoay đổi tình thế: Em non quá, em chưa đủ trải nghiệm. Hì, that’s life.

  59. Xin chao ban Robbey cung nhung nguoi da doc bai tren,
    Truoc tien cho minh xin loi cac ban vi may minh ko co Vietkey de danh dau cho nen co the bai viet nay cua minh se kho doc.
    Vi dang sinh song o My, minh noi that minh chang bao h xem VN idol ca va cung chua bao h biet rang co su ton tai cua no. Nhung o vong vietnam idol 2010, em ho cua minh o Vietnam da gioi thieu va minh da quyet dinh xem thu. Moi dau minh chi coi nhung auditions de xa stress thoi. Nhung thuc su tu vong gala 6 cua Vietnam idol 2010, minh da chu y theo doi. Co the minh muon xem con co scandal hay drama nao cua cac thi sinh dien ra nua hay ko hay minh muon xem ket qua cua chuong trinh. Dem chung ket cua hai thi sinh co the noi la dem dang xem nhung cua cuoc thi. Hai ban ay da dem het tai nang cua minh de pho dien nhung mot so nguoi da cho rang UL co phan nhinh hon, hay o day ban lai noi rang UL duoc BGK uu ai. Ban so sanh dieu nay voi American idol. Simon Cowell lap ra vai tro cua BGK la de dua nhung nguoi co kien thuc chuyen mon nhan xet ve ca si de phan nao gay anh huong den xu huong cua khan gia. Do nam trong format cua chuong trinh va hoan toan khong the tranh khoi. Neu thuc su BGK ko muon lam anh huong gi toi du luan thi vao vong trong khi luong bau cho cua khan gia co hieu luc thi giam khao khong can phai hien dien nua roi. Cho nen viec BGK gay thay doi hay ung ho xu huong binh chon cho mot ca si la mot dieu khong the tranh khoi. Su so sanh cua ban ve VN idol 2010 va American idol season 8 co phan khap khieng. Neu ban theo doi tu dau den cuoi, BGK luc nao cung khong ngot danh nhung loi khen tuyet dinh cho thi sinh Adam Lambert vi his great vocals va kha nang tren san dien. Kara da tung noi rang: Adam la Rock God. Tren the gioi hien nay, chi co vai nguoi duoc menh danh la Rock God thoi cho nen danh tu nay rat co y nghia. Doi voi Kris Allen, nhung loi khen that su cung kha binh thuong giong nhu nhung loi khen cho nhung thi sinh khac. Tham chi, Simon da tung noi ve mot tiet muc cua Kris trong vong gala la: Boring. Nhu vay ro rang AI judges uu ai Adam hon nhung tai sao Kris lai chien thang. Trong phan trao giai, Kris con nhac nhien khi minh la nguoi chien thang nua la. Mot phan thua cua Adam la da expose minh la gay trong cuoc thi. Dieu nay khong nho da anh huong toi luong vote cua anh. Tuy nhien, khi buoc chan ra thi truong am nhac ai ai cung thay ro su thanh cong cua Adam hon han Kris. Trong nam nay Adam sold rat nhieu singles va duoc nominated cho giai Grammy trong khi ten tuoi Kris thi chang bao gio co ten trong bang Billboard. Dieu do chung to rang nhung vi AI judges da danh gia dung kha nang va thuc luc cua hai thi sinh trong vong thi. Theo minh, co the judges trong AI deu la nhung producers duoc menh danh la hit makers cho nen su danh gia cua ho co phan chinh xac hon nhung vi giam khao cua VN idol hau het la nhung nguoi chi co kien thuc chuyen mon hoac anh huong du luan.
    Ban noi rang BGK co tinh thien vi cho UL. Tuy nhien ban nen nho rang phan lon ho la nhung nguoi ung ho cho MH hon truoc khi buoc vao vong chung ket. Nhac si Quoc Trung thi di nuoc doi: khong noi ai se la than tuong am nhac. Siu Black thi ung ho UL. Nhung ca hai vi giam khao Diem Quynh va dao dien Quang Dung deu noi rang muon MH thanh than tuong am nhac. Nhu vay ngoai ca si Siu Black lieu nhung nguoi con lai co tinh ung ho cho UL trong dem chung ket? Tat ca nhung nguoi trong BGK deu la nguoi noi tieng. Di lam giam khao cho chuong tring idol chi la mot cach de ho lam noi tieng cho ban than chu khong phai vi tien. Nhu vay, lieu ho co nghe nhung loi cua BTC ma thien vi mot ai do de roi cong chung khong dong tinh roi ho mat ca danh tieng?
    Mot so nguoi noi rang bau chon cho UL la mot nguoi biet nghe nhac. Minh cung thay cau noi nay cung khong duoc chinh xac. NS Quoc Trung da tung noi “Khong co mot ca si nao la nhat ca, moi nguoi mot phong cach. Cai dieu quan trong la phong cach do di vao long nguoi.” Minh hoan toan dong y voi suy nghi nay. Nguoi biet nghe nhac la nguoi nhu the nao, ra sao? Chang ai co mot dinh nghia cu the ca? Tai sao gioi tre nhu em ho minh chang bao gio nghe nhac Hong Nhung hay Thanh Lam ca mac du mot so nguoi noi nghe nhac cua ho moi la biet nghe nhac? Theo minh, cau tra loi chinh la nhung dong nhac diva ay qua u la xa voi, khong gan gui voi gioi tre cho nen khi nghe cac ban ay co mot cam giac kho hieu, buon chan. Theo minh, cai dieu ma UL lam duoc khong phai la chung to nhac cua co ay la loai nhac dang duoc nghe ma chinh la co ay hat bang ca trai tim de noi co the den voi moi con nguoi. Cai do moi la cai su chinh yeu ma UL gianh duoc su yeu men cua khan gia. Minh chang la fan cua ai ca nhung ban thay cong dong tren mang dien cuong ve UL nhung ngay qua cung thay do la co so khach quan nhat de danh gia tinh hinh.
    Kinh thua cac ban la fan cua UL, MH hay bat cu thi sinh nao cua VN idol, khi nhin nhan mot viec gi minh nen suy xet va kiem chung ky. Viec UL hat hay la co ay hat hay. No ko co lien quan toi van de tinh tinh con nguoi co ay ra sao ca. Con ve viec binh chon ai la Vn idol 2010, thi minh hoan toan hieu rang ngoai viec hat hay nguoi ca si con phai duoc nhieu khan gia yeu men: co the la tinh tinh, ve be ngoai hay mot diem dac biet gi do. Do la yeu to hap dan cua chuong trinh nay va tao cho ket qua luon luon la mot an so cho den phut cuoi. Cho nen, viec binh chon cho UL hay MH tuy thuoc vao tung nguoi. Rieng minh thi minh co muon thi cung khong the binh chon cho ai duoc vi minh dang o xa.
    Bai viet tren chi la y kien cua rieng ca nhan toi, neu co dong cham den ban nao hay ai do xin cac ban tha thu cho minh.
    Chuc cac ban luon vui va don x’mas vui ve.

  60. TRUST me, VNI will go to MH!

  61. Lo o bế cho cố vào, để xem ả ta sau này như thế nào. Chưa hẳn Việt Nam idol đả trở thành một diva. Đúng là quá sớm để khẳngđịnh mọi thứ. Dù dì VNI cũng chỉ là một chương trình thực tế, chỉ là một show giải trí, nỗ lực sau này mới đáng trân trọng!!! Thất vọng toàn tập về VTV, năm sau còn tổ chức không bết còn lố bịch tới mứ c độ nào. Có thể là BGK quỳ lạy vì thí sinh hát quá hay… her

  62. Thanks bài viết của Rob nha, hôm thi chung kết mình rất bức xúc vụ này. Mình thấy Siu Black va Quốc Trung quá…lố bịch, “định hướng” lộ liễu quá. Mặc dù cá nhân mình phải công nhận bài “Winning song” UL hát khỏe và có hồn hơn MH, nhưng BGK thiên vị quá đến…lố bịch.

  63. Đừng nói nhiều, vote 1 gửi 6358 đi ạ!

  64. Thật ra cái điều mà Rob nói ở đây cũng có điều nhiều người biết nhưng im lặng.

    Chỉ cám ơn Rob 1 điều là đã biết khi viết bài này là sẽ có hàng tá gạch đá ném vào, thế mà vẫn can đảm viết ra. Thanks Rob nhiều ^^, sau bài này mình có một cách nhìn tốt hơn về Blog ^^

  65. đáng lẽ tui cũng ko quan tâm lắm nhưng thấy truyền thông “làm quá” nên tui bực, với tui thì đây là “hiệu ứng ngược” của truyền thông, khi 17 tuổi chắc j UL đã hát dc như bé Hương, chưa kể nhìn gương mặt UL tui chỉ có thể dùng 1 từ “ĐIÊU”!

  66. đúng là xem xong đêm chung kết thấy buồn thật, bất công cho MH.
    Theo dõi từ đầu mình vẫn luôn ủng hộ cho UL vs MH, mỗi người mỗi vẻ, nhưng qua đêm chung kết thì chỉ còn cảm tình với MH thôi.
    Đêm đó thấy UL hát mang tính phô diễn quá, ừ thì kĩ thuật giỏi thật, điệu nghệ thật, nhưng lồng ghép + khai thác có phần lạm dụng, lại thêm phong cách biểu diễn ko gì mới mẻ so với mấy vòng trước, khiến mình có cái cảm giác giả tạo, không thật. Trong khi đó, MH làm mới hết mình, hát tự nhiên, hết sức vô tư. Đó chỉ là cảm nhận của riêng mình, ko phải viện cớ để chê trách UL. UL hát hay, không ai không công nhận.
    Cái mình thấy bức bối nhất là: BGK thể hiện sự thiên vị quá rõ ràng.
    Rồi thì trên cộng đồng mạng, từ báo chí, facebook, thậm chí cả những status cá nhân mỗi người, đâu đâu cũng UL.
    Ấy là chưa kể không ít kẻ còn đưa những clip biểu diễn của MH đêm chung kết lên, bắt đầu bới móc đủ các thứ lỗi. Ừ thì ai cũng có Idol của riêng mình, nhưng như thế không có nghĩa phải bơm phồng mọi chuyện như vậy.
    Một người bạn của mình, luôn ủng hộ MH, hôm nọ bỗng pm và bảo: “Nhắn tin làm gì nữa, kết quả rõ ràng rồi còn gì”.
    Không hiểu trong một cuộc thi, khi mọi luồng từ BGK đến truyền thông đều bênh vực 1 người như vậy, người còn lại sẽ có cảm giác ra sao?
    Giống nhiều người, mình không chê UL, không khen MH, chỉ đòi hỏi công bằng cho cả hai.

  67. cám ơn Robbey vì bài viết này, bấy lâu bức xúc, ôm nỗi buồn trong lòng mãi, gặp được bài viết bỗng thấy nhẹ lòng chút ít

  68. Trước hết tôi xin nói cảm nhận của tôi về giọng hát của UL(Uyên Linh) và MH(Mai Hương). Tôi thật không rành về âm nhạc, nhưng tôi nghe bằng trái tim và cảm xúc của mình, tôi nghĩ nó mới là sự đánh giá công tâm nhất. MH hát hay nhưng UL còn hay hơn, đặc biệt là đêm chung kết. MH không may đã gặp một đối thủ quá nặng ký. Tôi thích và cảm thấy rất rất tiếc cho MH (nếu không được đăng quang) nhưng tôi luôn biết UL mới là người xứng đáng hơn. Rất ít theo dõi VNI, càng không bao giờ nghĩ mình sẽ tốn tiền vào những cái gì mang hơi hướng ảo vì tôi không biết tiền của tôi có được dùng đúng mục đích không, nhưng sau khi xem đêm chung kết vừa rồi tôi đã nhắn tin bình chọn cho UL.
    Còn về việc PR cho thí sinh, tôi nghĩ dùng từ “dìm hàng” hơi nặng nề. BTC, BGK vô tình hay cố ý “dìm hàng”, một số người không thích vô tình hay cố ý “dìm hàng”.
    BGK hơi quá nhưng cũng có thể hiểu được, có thể (nếu có chuyện đó) họ cũng chịu áp lực từ một “thế lực đen” nào đó nhưng may quá “gà” của họ lại làm tốt, họ sung sướng thở phào nên hơi quá khích. Nhưng tôi nghĩ theo chiều hướng tốt đẹp hơn, có lẽ họ cũng như phần đông khán giả, thực sự ngất ngây với phần trình diễn của UL. Tuy nhiên nếu tiết chế hơn biết đâu lại không gây ác cảm từ một số người với thí sinh này. Dù sao điểm này tôi cũng không hài lòng lắm.
    Về phía truyền thông, tôi không nghĩ BTC lại có ảnh hưởng mạnh đến thế, vì sau đêm thi đó, tràn ngập các trang báo mạng là bài viết về UL. Báo chí cũng cần câu độc giả nên đánh vào thị hiếu độc giả là đương nhiên, nếu độc giả đang phát cuồng và săn đón mọi tin tức về UL thì tại sao họ không “giật tít” về UL?
    Có bạn nói “trên cộng đồng mạng, từ báo chí, facebook, thậm chí cả những status cá nhân mỗi người, đâu đâu cũng UL”. Điều này đúng, nhưng tại sao bạn không hiểu đó là vì UL thực sự đáng để người ta nói đến, chả lẽ tất cả những người đó đều được BTC định hướng hay sao, đơn giản nó phản ánh một sự thật là giọng hát của cô ấy làm cho mọi người phải yêu mến. Như cá nhân tôi đây, chẳng phải là fan của UL, cũng chả được tích sự gì khi ngồi đây gõ những dòng này, nhưng tôi đã làm vì tôi thấy nó đúng.
    Gần 100 người lên tiếng ở đây thì có quá nửa không đồng tình với UL nhưng số lượng này là quá nhỏ, có thể một số người cũng đồng tình với bài này nhưng không để lại comment, tôi hy vọng phần đông còn lại có ý nghĩ khác.
    Tôi mong muốn UL sẽ là Idol năm nay, nhưng tôi trông đợi sự đi lên của cả hai bạn.
    Đây là “nhà” của Rob, và tôi tôn trọng Rob. Nếu có gì chưa hài lòng, hãy coi đó là một quan điểm khác.

  69. Hi Robbey! Mình ở nước ngoài cũng gần cả 5 năm nay rồi, cũng ít nghe nhạc Việt. Hồi xưa mình cũng học LHP, cùng khóa với Uyên Linh. Thấy tự hào lắm vì trường LHP suddenly có bạn dự thi Idol và vào được đến chung kết, nên cũng mò lên youtube xem thử xem bạn í hát thế nào. Thành thật mà nói, Uyên Linh hát tiếng Việt hay lắm, very emotional. Về phần tiếng Anh mình thấy cũng khá ổn, tại chắc hùi xưa học ban D, nghe ít accents. Xong rồi thấy mọi người nói rất nhiều đến Robbey nên cũng mò lên google xem thử xem bạn là người thế nào. Đọc xong bài viết của bạn thấy bạn hình như ác cảm với Uyên Linh. Mình chả quan tâm Uyên Linh là người thế nào. Làm ca sỹ, ngay cả các diva nổi tiếng thế giới, ai chả đầy scandals, có thể nhiều hoặc ít, nhưng nói chung là đều có. Mình nghĩ cứ nghe hay là Okie rồi. Ooh mình nghĩ bạn cũng không nên cứ đem AI ra làm chuẩn mực để so sánh. Nghe hơi khập khiễng. Đâu phải những gì AI làm là đều hay, đều perfect, còn những gì Made in VN là đều có problem. Vietnam is still learning 😀 Don’t worry! We’ll be there one day!

  70. Thấy xum tụ nên cmt vài dòng. Niềm tin : tôi tin chắc 90% UL sẽ là idol năm nay. Bình chọn : nhấn 2 gửi 6358.
    Thực lòng và công bằng : VMH xứng đáng hơn.
    Năm nay đúng là năm của UL nên phải vậy thôi.

  71. ban giám khảo khi nói những lời như vậy không thấy tàn nhẫn với Mai Hương lắm sao….mọi cố gắng như bị phủ định sạch trơn…

  72. Mình cũng thấy quả thật BGK có thiên vị UL hơn nhìu so với MH,nhưng mọi ng cũng phải công nhận UL hát hay diễn tốt hơn MH mà,CHuyện Vote cho ai là ý thix cũa mỗi ng,k vì BGK quá tân bốc để mình làm theo!Mình thì chẳng là Fan của riêng ai.Mình nghe, xem họ diễn và thấy UL vượt trội hơn nên mình nt bình chọn cho UL thui.Mỗi người có 1 suy nghĩ và cách nghe riêng, có thể mình thix còn những ng khác thì kô.
    Thêm 1 điều nữa để mình Vote cho UL là vì “Đội nhà”.Hj,UL sống tại TPHCM, cuộc thi diễn ra tại TPHCM_Xem như UL đã đc thi tại sân nhà rùi…

  73. Haiz! Đọc comments cua mọi người em k biết mình có nên hối hận khi đã bình chọn cho UL k nữa…nếu e đọc bài này sớm hơn thì đã k bình chọn cho ai cả! UL hay đấy nhưng MH cũng k đến nỗi nào…e thật sự k đồng ý với ai bảo rằng biết nghe nhạc thì vote cho UL vì MH k phải là ca sĩ thị trường kiểu như Bảo Thy, Candy… E hâm mộ sự tự tin cuả chị ấy lắm dù e đã bị thuyết phục bởi giọng hát ul qua bài Cám ơn tình yêu nhưng nghĩ lại thì thấy MH hoàn toàn xứng đáng… Dù j thì sau cuộc thi ai cũng có chữ idol đằng sau tên của mình nên e hy vọng cả 2 ng sẽ xứng đáng với fan vnidol! Thời gian sẽ cm all! Tks a Rob nha, a viết hay thật!

  74. Thú thật thì đúng là mình có cảm tình với MH hơn là UL. Thế nhưng các bạn cũng phải nhìn thấy một sự thực rằng có vẻ là BGK đã thiên vị UL quá mức.
    Thứ hai, là trong đêm chung kết, vì mình không đc xem trực tiếp mà xem lại trên Youtube, vì cả nhà mình ai cũng khen UL hát hay. Và mình thật sự không thấy cái phiêu, cái hay cái đi vào lòng người khi UL hát,thực lòng mình thấy nó quá rời rạc vô hồn và mình nghĩ khán giả 30% là thấy hay,còn lại đến 70% là do BGK đã khen quá nhiệt tình . Và với mình, mình thấy UL hay ở chỗ giọng bạn rất khỏe và trong.
    Thế nhưng, không có nghĩa là mình khen MH vì thật sự trong đêm này, bạn đã thực hiên một bước lùi khi hát dường như không đem lại cho người ta cảm xúc bài hát, mình nghĩ một phần là do sự căng thẳng.
    Tóm lại mình nghĩ đêm chung kết trong mơ như báo chí đã nói thật sự rất thất vọng.

  75. 1 thần tượng đúng nghĩa ko phải làm khán giả mờ mắt bằng cái sự sung của mình mà phải bằng cả cách cư xử và con người thật của mình. điều này UL ko bằng MH

  76. dao nay khong thay anh online FB may, cung khong thay anh de cap toi VNidol, em cung dang thac mac ^^ Bay gio doc duoc bai nay thay giai toa tam ly ghe. Moi nguoi cu’ UL UL lam em cam thay rat la tam ly bay` ddan`, em thay moi phan tich cua anh deu xac dang’, tiec’ la moi nguoi bay gio mu. mi. het’ roi :D.
    Em Mat Tan Nhang ^^

  77. Chi tuc 1 dieu la, thi sinh nhu con co, xem thuong cong suc nguoi ta wa. Thay cai dong chu 3 li do ban k binh chon cho Ul la thay no k co khach wan roi haha. Benjamin thay V.I k coi trong ca khan gia lan thi sinh vi du co nhan tin thi cung vo ich, thi sinh co gang cung bang k.

  78. Các bạn fan cuồng của UL thì gớm rồi =.= PHẢI bình chọn nếu muốn là người biết nghe nhạc à, UL là người hát hay, chứ chưa phải THÁNH SỐNG, hát dù có hay nhưng người ta vẫn có quyền không thích.
    Dù sao thì việc ban giám khảo nhảy chồm chồm lên như thế rõ ràng thể hiện sự thiên vị, UL hát có hay, nhưng chưa đến mức họ phải làm vậy …
    Thật đáng thất vọng

  79. mọi ng cứ phát sốt vì uyên linh, chả hỉu sao mình ko thích. Thích hay không là do gu, sở thích, cảm nhận của mọi người, mình ghét kiểu áp đặt “chỉ có những ng ko có tai nghe nhạc mới ko thích A, B, C”. Thành ra nhiều người thích vì trào lưu là vậy

  80. Sao ông anh ko đăng bài này lên báo nào đó, để ở đây ít người đọc được quá. Thấy thiệt cho Mai Hương quá, lần nào lên mạng cũng nhìn thấy mấy bài báo của Uyên Linh shock nặng. Pr một cách trâng tráo như cái gáo. Tôi ủng hộ Mai Hương và tôi đã vote cho cô bé này rất nhiều! Hồi hộp chờ kết quả!

  81. tóm lại là đây là 1 chiêu PR quá đáng của nhà đài, sự bất công đến từ BGK……
    nhưng dù thế nào thì với những fan trung lập như em, ko cần để ý đến những chuyện đó. chỉ cần nghe nhạc biết ai hơn ai, biết phải bầu chọn cho ai, thế là đủ..

  82. Chẳng thèm cãi cọ làm gì , mệt.Tôi nghe Uyên Linh hát nhạc trữ tình , tôi thấy tệ và cực tệ.Vô cảm.Cái game show vietnamidol và BGK nửa mùa của nó là một đám lăng nhăng mới học được nửa khóa quảng cáo đã vội đi khoe…

    • người ta khen quá làm mình nghe đi nghe lại UL hát vòng trước mấy lần liền, KO hiểu sao ko thể cảm nổi. Rồi mình đổ lỗi cho việc mình có ác cảm với UL nên ko thấy hay. Ul hát như một cái máy, mình đã quá nhàm với cái cách sử lý bài hát của UL, phô chênh kinh ra mà làm sao báo chí rồi giám khảo cứ nhảy lên chồm chồm! đến nản! Hôm nay thì tìm thấy đc 1 người giống mình

  83. Nhiều người cứ vĩ cuồng, làm quá!, nào là “nghẹn ngào, xém bật khóc, chạm đến trái tim”

  84. VTV là đài truyền hình Quốc gia nhưng không mang tầm Quốc tế. Đọc cái bài đó là tức không nói nên lời. “Không biết nghe nhạc” :)) hài vkl :)) (sorry anh R nói bậy, nhưng ko nói tức chịu ko được)

  85. Bài viết rất hay, âm nhạc nằm ở phần đông khán giả, không nên bị ảnh hưởng từ lời nói 1 phía. BGK và ban tổ chức lần này thực sự quá đáng

  86. Em đồng ý với anh, nói chung là một cuộc thi bầu chọn như thế này, dường như mọi người đã ko công bằng với MH. Ok là UL là diva, nhưng khán giả không phải là con nít mà cần phải hướng dẫn *Mấy bé biết nghe nhạc phải vote cho chị này nèh*. Thật sự MH đã chịu sức ép quá lớn, chúc cô ấy luôn mạnh mẽ và anh Rob cũng như thế nh

  87. tui soạn …..3 là an toàn…..^^

  88. @tuấn trương:Hà Hoài THu chìm nghỉm hay ko thì ko rõ (SMDH năm nay toàn được nhiều số phiếu bình chọn nhất) chứ Nguyễn Ngọc Anh thì ko chìm nghỉm tí nào nhé,cũng k hề hát trong khuôn khổ đào tạo tí nào nhé,chị ấy ko chỉ có giọng hát chỉn chu mượt mà mà còn có cách thể hiện rất đằm thắm nữ tính thiết tha như chính nhân vật trong bài hát,hiếm có 1 giọng hát như Ngọc Anh,chị ý ko nổi vì ko phù hợp với gout nhạc của giới trẻ thôi nhé(sr vì đã ngoài lề)

  89. sr vì đã ngoài lề @tuấn trương:Hà Hoài THu chìm nghỉm hay ko thì ko rõ (SMDH năm nay toàn được nhiều số phiếu bình chọn nhất) chứ Nguyễn Ngọc Anh thì ko chìm nghỉm tí nào nhé,cũng k hề hát trong khuôn khổ đào tạo tí nào nhé,chị ấy ko chỉ có giọng hát chỉn chu mượt mà mà còn có cách thể hiện rất đằm thắm nữ tính thiết tha như chính nhân vật trong bài hát,hiếm có 1 giọng hát như Ngọc Anh,chị ý ko nổi vì ko phù hợp với gout nhạc của giới trẻ thôi nhé!

  90. Ví Idol là một viên đá được phát hiện trong một đống đá, đem về mài dũa. Nếu viên đá đó chất lượng, sẽ ngày càng có giá trị, ngược lại sẽ mòn theo thời gian mà giá trị thì bằng 0.
    Nếu đã xuất sắc đến thế thì còn gì để mài dũa nữa. Càng bí ẩn càng có cái để tìm tòi, cứ lồ lộ ra hết như thế, thử hỏi, tìm gì nữa đây…..:)

  91. moi lan MH xuat hien la nguoi ta khong chi muon biet hom nay co be hat bai gi ma con mac quan ao, phong cach dien xuat ntn nua—> chinh dieu nay tao nen suc hut MH. Nhung ca khu UL the hien hop voi7x hay 8x doi dau, nen viec ca khuc Take me to the river lay duoc long BGK la dieu de hieu.Con MH da the hien xuat sac ca khuc Hot & Cold voi day long nhiet huyet cua suc tre. MH da chung minh cho khan gia thay dieu ma 1 co gai tre 16t co the lam duoc.Vang, MH da lam duoc, chinh MH la 1 idol dung nghia!!!! Neu nhu k co vu lancer UL rum beng, hay dim hang MH lo lieu, thi khan gian gia do buc xuc hon, va cam thay idol cua minh dag dc ton trong hon!!!!!

  92. cuối cùng sau cuộc thi ai đc lời ? >> nhà mạng và nhà bán sim rác :-ss

  93. phải nói sao ta, trước khi đọc bài này thì mình đang có 1 cách suy nghĩ riêng mình, đọc xong thấy có 1 suy nghĩ khác.
    những lời anh Robbey nói là ko hoàn toàn sai, cũng ko hoàn toàn đúng.
    e thấy UL và MH đều xứng đáng vs danh hiệu này. 1 người thì trẻ nhưng có tài, là MH, riêng UL thì có 1 giọng hát rất hay.
    nhưng nếu bầu chọn MH thì e thấy MH chưa chững chạc để có thể xử lí các bài hát tốt hơn UL, bằng chứng là 2 bài Hot N Cold và Take Me To The River.
    MH hát bài hát Hot N Cold còn quá nhiều chỗ sai sót, còn UL thì hát truyền cảm hơn, xử lí có phần tốt hơn.
    BGK kì này nói thật e ko thích, e thích hồi kì VNIdol 2 hơn, anh Hồ Hoài Anh nhận xét rất đúng và rất hay.
    còn việc web ghi những bài báo như thế thì đa phần là muốn câu khách vào xem, nhưng họ ko bít đều có là xúc phạm những ai đang xem, nhưng câu “nhắn 2 để khẳng định bạn biết nghe nhạc” cũng đúng đối với kì thi VN Idol kì này.
    tại sao chị Lều lại có thể ở lại tới vòng 3 người ??? vì chị ấy đc 1 dáng người bắt mắt, dễ nhìn nên được nhiều bạn chọn => câu này e thấy nó hợp.
    nhưng nó dùng cho vòng gala thì hoàn toàn sai, bộ MH hát ko hay sao ???
    MH phải nói là 1 tài năng Việt mà nói đúng thì có thể so sánh MH vs Charice của Phi-lip-pin, mặc dù MH chưa được như Charice nhưng MH như vậy gọi là quá tài năng rồi.
    còn UL thì 1 người hát rất hay, rất truyền cảm, từ ngày cái vòng bị rớt cuối bảng trở đi, ai cũng phải công nhận UL hát hay hơn hẳn các phần trước, và đặc biệt là 2 vòng gala cuối.
    vì vậy, e thấy cả 2 đều xứng đáng vs những gì họ đã làm.
    NHƯNG ĐÂY, NHỮNG AI DƯ TIỀN, MUA CHỌN SIM KHUYẾN MÃI ĐỂ BẦU CHỌN CHO NGƯỜI MÌNH THÍCH HAY ĐỐI THỦ NGƯỜI MÌNH ANTI THÌ SỐ TIỀN ĐÓ AI LÃNH ĐC ??? NHÀ TỔ CHỨC VÀ NHÀ MẠNG. NHƯ THẾ XỨNG ĐÁNG SAO ??? TẠI SAO KO CÔNG BẰNG, MỖI NGƯỜI 1 TIN NHẮN ĐỂ CUỘC THI CÔNG BẰNG HƠN ???

  94. Tuy em có theo dõi VN idol năm nay từ đầu đến h nhg em chẳng phải là fan của UL hay MH. Đọc xong bài của anh tự dưng em nhớ đến cách em chọn nước hoa 🙂 Em thấy nước hoa là minh dụ rõ ràng nhất của việc “hợp với người ta chứ chắc gì đã hợp với mình.” Có những thứ phải TỰ MÌNH CẢM NHẬN, chẳng thể dựa theo bất cứ review hay ý kiến của ai khác được. Mỗi người mỗi tính, áp đặt gì chứ sao lại đi áp đặt cảm xúc. Âm nhạc cũng là cảm xúc, mà chẳng ai lại đi “định hướng cảm xúc” bao h cả.

  95. Đây là mùa Idol duy nhất mình theo dõi từ đầu đến cuối. Cũng là mùa Idol nhiều cảm xúc nhất. Nhưng tiếc rằng dư âm còn đọng lại không tốt đẹp như mình mong. Năm anh Didi thi, mình lại quá vô tâm, hẳng vote cho đồng hương 1 tin nhắn nào. Thời sinh viên cũng không thể đón xem những vòng thi của anh.
    Trước dây vài phút mình vẫn băn khoăn có nên vote cho MH không? Những cố gắng của chúng mình có được công nhận cho MH một cách chính đáng và công bằng không? Chưa bao giờ mình có quá nhiều nghi ngờ trong ý nghĩ như vậy? hazziii
    Tuần rồi đi nghỉ Đông ở Đà Lạt, chẳng thèm lên net. Sáng nay về lại thành phố, mình bật cười khi thấy cái tên UL xuất hiện khắp nơi trên báo mạng cùng với những từ hoa mĩ. Cái tên MH vô cùng mờ nhạt… hazziziii Chưa bao giờ mình có nhiều tiếng thở dài trong 1 buổi sáng đến thế.
    Hình như đã là thói quen, cứ sau 1 buổi phát sóng của VN Idol mình lại chờ Robbey viết gì đó. Rất vui vì anh đã trở lại với VN Idol sau vài tuần im lặng. Dĩ nhiên rồi, dường như bức xúc không chỉ có mỗi “người không biết nghe nhạc” là mình.
    Trước giờ mình nghe nhạc rất ngẫu hứng nhưng không phải không biết chọn lựa. Vì vậy, thật buồn cười khi chỉ sau 1 tin nhắn 1 gửi 6358 mình hóa thành “kẻ không biết nghe nhạc”. haha
    Mình vote cho MH không phải vote cho TTAN VN mà mình vote cho TTAN của mình. Nghĩ vậy có vẻ thấy vui hơn nhiều.
    ah, Thank Robbey.
    GIÁNG SINH AN LÀNH nhé!

  96. Hi anh. Lâu rồi em mới để lại comments ở blog anh :). Em không hề quan tâm đến VN Idol năm nay, cho đến scandal của Đức Anh và Đăng Khoa. Và em cũng hoàn toàn tình cờ khi nghe bài “Chỉ là giấc mơ” của Uyên Linh, và quả thực đã lâu rồi em mới nghe một người hát chạm đến tận cùng cảm xúc như vậy. Vì bản thân em, là một người trung lập với âm nhạc VN đương đại, nên em cũng không muốn và không hề quan tâm đến việc ai sẽ là TTAN năm nay. Mai Hương, vì những lí do cá nhân, em đã biết cô bé này khá lâu rồi, và khi thấy Hương trên sân khấu VN Idol, cũng chỉ là cảm thấy ngạc nhiên vì tài năng và bản lĩnh của em ấy. Còn Uyên Linh, em thích giọng hát. Những cái vụn vặt ngoài rìa cuộc thi em không hề quan tâm. Khi thấy mọi người tung hô Uyên Linh trên facebook, em cũng chỉ im lặng. Khi xem gala 9 tuần rồi, em cũng không hề bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của BGK. Phải công nhận là vì BGK đã thích Uyên Linh, nên không tránh khỏi chuyện “thiên vị”. Mai Hương không nhận được những lời khen ngợi như vậy, em nghĩ không phải là BGK không thích, chỉ đơn giản rằng Mai Hương chưa đủ nội lực mà thôi :). So sánh về các yếu tố để trở thành sao, em nghĩ Mai Hương sẽ còn tiến xa. Những gì còn ở phía trước, hãy để thời gian trả lời. Ở bất cứ cuộc thi nào, cũng đều có những bài báo lăng xê một-số-ít thí sinh nhất định. Như thời Mai Phương Thúy hay Huỳnh Bích Phương đấy thôi. Báo chí có vai trò dẫn dắt định hướng cho dư luận, nhưng không thể quyết định được nhận thức của công chúng. Âm nhạc là tùy mỗi người cảm nhận mà. Dù sao đi chăng nữa, em cũng đã soạn 2 (lần đầu tiên làm cái trò này haha), vì cá nhân em thích cái cách Uyên Linh truyền tải bài hát. Và vì sao em không soạn 1? Không phải vì em không thích giọng Mai Hương, chỉ là vì cô bé vẫn chưa “chín” ;). Uyên Linh, nếu xét về những yếu tố thuộc âm nhạc, là hoàn toàn xứng đáng :). Những chuyện về BGK hay ngoài cuộc thi, tốt xấu đúng sai, tội lỗi hay trong sáng, cũng chỉ là dư luận mà thôi 😉

    • À, chắc anh nghe phiên bản gốc của những bài UL hát nhiều rồi, nên ấn tượng ko quá mạnh mẽ như em hay vài bạn khác. Nổi da gà hay nghẹt thở gì gì đấy, nếu có anh sẽ thông báo nhé. :”> Cô này hát tốt bình thường, nếu so với những người đã đi cùng con đường trước đó thì ko xứng để tâng bốc dữ dội thế.

  97. Từ lúc bắt đầu đọc blog của R tới h tôi cũng rất quan tâm, nhưng càng ngày càng thấy cái gì đó không ổn trong các bài viết của 1 hot blogger. phê phán người khác thiên vị trong khi mình từ đầu đến cuối cũng liên tục tâng nhiều thí sinh và đá đểu nhiều người khác. thú thật đọc blog của rob thấy rất cuốn hút và gần như bị thôi miên. rob nói ai hay, tự nhiên mình nghe thấy hay và ngược lại. tôi ko biết nội tình thế nào, tâng bốc, dìm hàng thế nào nhưng uyên linh thực ưự thuyết phục được rất nhiều người, trước đêm gala cuối vẫn nghĩ uyên linh và mai hương ngang hàng nhưng sau đêm cuối chắc nhiều người đã thấy đc sự chênh lệch. còn việc tại sao báo chí liên tục tâng bốc uyên linh? đút tiền àh? chẳng biết được, nhưng khi bạn bè, gia đình tôi ngồi nói chuyện về vnidol thì mọi người cũng tâng như vậy đấy và cũng quên mất mai hương như vậy đấy, có ai cho mình tiền đâu mà khen chi! tóm lại chỉ là do cảm xúc, có lẽ nên nghĩ lại rằng giám khảo, phóng viên cũng là con người nên họ có cảm xúc cần bộc phát khi nó dâng trào ko! còn chuyện giám khảo hay báo chí phê bình khán giả nghe nhạc thì cái đó hơi bị nhảm, hoàn toàn đồng ý với rob.

  98. Pingback: Vietnam Idol 2010 – FINALE – Happy Ending | Robbey McNificent

Gửi phản hồi cho robbeydeptrai Hủy trả lời