Mới 4h sáng mà chó sủa, mèo kêu, gà gáy ò ó o. Thôn quê phết! Papa xuống nhà dẹp loạn, cho mỗi đứa một đá. Good morning eh? Trước khi đi vào nội dung chính, mình xin trích dẫn email vừa nhận.
Gởi tất cả các bạn,
Chương trình Faces of Love – Những gương mặt thiên thần sẽ tổ chức các buổi offline gây quỹ từ thiện cùng đại sứ chương trình Trương Quỳnh Anh và Sỹ Luân, Cao Lâm Viên, Yến Trang, Nguyễn Phi Hùng.
Bạn có muốn lưu giữ khoảnh khắc cùng người mình yêu thích không nào? Rất dễ dàng!
Vào lúc 9-12 giờ và 14-15 giờ các ngày thứ Bảy (12-12-2009) và Chủ nhật (13-12-2009), hãy đến ngay Highlands Coffee, 181 Hàm Nghi, Quận 1 để chụp ảnh cùng thần tượng.
Với mỗi tấm hình như thế, bạn đóng góp 50.000 đồng vào quỹ hỗ trợ các bạn học sinh miền Trung. Vừa được giao lưu cùng thần tượng, vừa giúp đỡ đồng bào, thật thích phải không nào?
Hẹn gặp bạn tại Highlands Coffee vào cuối tuần này!
Ban tổ chức
Faces of Love – Những gương mặt thiên thần
Liên hệ: Mr. Dương – 0906707800
Công tác từ thiện cần được ưu tiên mà. ^_^ Mức phí hỗ trợ cho mỗi bức ảnh đã được tăng lên theo đề xuất rùi đó, zui zui. Nếu có thời gian rỗi, bạn hãy ghé tham gia nhé!
Ovi Tour của 2 ngôi sao trẻ Hồ Ngọc Hà và Hà Anh Tuấn đã diễn ra thành công tại địa điểm đầu tiên Thành phố Hồ Chí Minh, và sẽ tiếp tục ra mắt khán giả Hà Nội vào tối nay, 12/12/2009. Chương trình “Gửi Ovimail – Theo sao đi hát” được hướng đến giới trẻ, thế nên không ngạc nhiên khi đa phần khán giả đến dự là học sinh – sinh viên, lứa tuổi không thể… ngồi yên khi thần tượng đang hết mình trên sân khấu. Thật vậy, nhiều nhóm bạn đã sẵn sàng đứng lên nhún nhảy cùng những động tác “vũ đạo” căn bản nhưng lại khá đồng nhất. Haha. Có gì đâu phải ngượng? Chính nhờ thế mà 2 ca sĩ được truyền nhiệt để biểu diễn sung hơn, hát live hơn chục ca khúc vẫn không có dấu hiệu đuối sức.
Phóng viên trẻ Thu Trang ngồi cạnh mình, nhận xét: “Nokia tinh ý khi chọn Hà và Tuấn. Họ tương đồng về nhiều mặt, không chỉ tuổi tác, gout âm nhạc mà còn cả đối tượng khán giả hướng tới.” Đúng thế! Mặc dù FC của 2 ca sĩ ngồi đối diện nhau ở 2 cánh khán đài, nhưng không hề có dấu hiệu… đấu khẩu. Mỗi khi Tuấn hoặc Hà bước ra sân khấu, tên của họ được vang lên rất đồng thanh. Fans Hà hát theo Tuấn, trong khi fans Tuấn lắc lư cùng Hà. Người tham dự hài lòng không chỉ về chất lượng đêm diễn và sự cống hiến của các ca sĩ, mà còn về tinh thần fair play của fan hâm mộ.
Vừa lưu diễn Hoa Kỳ về ngày 5/12, Hà Hồ đã nhanh chóng lao vào luyện tập cùng vũ đoàn Hoàng Thông. Dù chỉ duyệt qua trong một ngày, phần trình bày của Hà vẫn nuột nà từ đầu đến cuối, đúng tinh thần chuyên nghiệp! Cách chọn bài, bản phối tương tự Sunsilk Tour, chỉ phần vũ đạo được thay đổi nhằm tạo nên sự mới mẻ (tất nhiên, ngoại trừ những signature moves cho mỗi ca khúc).
“Các bạn thích nghe Hà hát nhạc sâu lắng hay sôi động?”
“SÂU LẮNG!” “SÔI ĐỘNG!” “CẢ 2!!!”
“Sao cơ? Cả 2 à? Vậy cho phép Hà hát những bản tình ca trước nhé. Khi nào gần hết chương trình, Hà sẽ… quậy hết mình cùng các bạn.”
Biểu diễn vũ đạo song song việc hát sống thường rất mất sức. Hà luôn ý thức được thế mạnh của mình, và quyết định trình bày ballad trước hoàn toàn sáng suốt. Liên khúc hits Có Bao Giờ – Giấc Mơ Chỉ Là Giấc Mơ – Đêm Nghe Tiếng Mưa được thể hiện còn tốt hơn kỳ Sunsilk Tour. Chị khoe được chất giọng đặc biệt, trầm ấm và giàu cảm xúc.
Thán phục sự nỗ lực của cô gái mang biệt danh Xíu. Dư luận càng vùi dập bao nhiêu, Hà càng mạnh mẽ bấy nhiêu, dùng chính tài năng làm câu trả lời. Ai xem xong đêm diễn này dám bảo Hà không có khả năng hát live? Nói như nhạc sĩ Võ Hoài Phúc, “Giọng Hà là giọng thổ, yếu thế nào được? Chê mà chê bừa thì chỉ giúp đối tượng được quan tâm và yêu mến hơn thôi.” Mình quen rất nhiều fans Hà Hồ, kể cả trong FC lẫn các anh chị lớn. Thẳng thắn chia sẻ, chưa từng có MỘT người phát ngôn rằng, “Thích Hà đẹp và ăn mặc hợp thời trang chứ phần nghe… không hay”. Cách hát của Hà vốn khác biệt, Hà quý và được quý bởi chính sự khác biệt ấy, tại sao phải lẫn lộn vào đám đông? Mọi sự so sánh đều không cần thiết, bởi vốn dĩ – she’s in a class of her own.
Kể cả Hà Anh Tuấn cũng vậy, cách hát không rung bần bật từng nốt của anh có lẽ sẽ khiến các lỗ tai “hàn lâm” khó chịu hehe. Tuấn cũng thuộc nhóm ca sĩ chịu khó tìm tòi và phát triển, nhưng vẫn giữ được chất riêng của mình. Kể từ Sao Mai Điểm Hẹn đến nay, mỗi lần xem Tuấn hát, lại thấy sự tiến bộ rõ nét: Từ tư duy âm nhạc, cách xử lý văn minh, cho đến khả năng tiếp cận khán giả.
Tuấn béo chỉ yếu một điểm duy nhất: vũ đạo. Hà và Tuấn “bù qua sớt lại” cho nhau rất tốt. Khi diễn xong tiết mục sôi động, Hà có thể vào dưỡng sức để Tuấn ra hát. Khi Tuấn hát bài chậm đã đời rồi, đến lượt Hà khuấy động lại bầu không khí. Ăn ý thế là cùng!
Đợt này, Tuấn hát nhiều bài mới, nhằm quảng bá cho Acoustic album sắp phát hành. Thời gian qua Tuấn ít xuất hiện, có lẽ để chuẩn bị cho tour diễn trở lại đầy ấn tượng. Các fans ruột của Hà Anh Tuấn sau thời gian dài chờ đợi, nay đã hài lòng trước những ca khúc mới toanh được anh bật mí: Thế Thôi, Chới Với Tôi Ru Tôi, Yêu Hoang Đường, vv. Thật khó để truyền tải những gì hãy còn lạ lẫm đến khán giả, nhưng Tuấn đã làm được điều đó, hứa hẹn thành công cho CD kế tiếp.
Phần song ca và giao lưu với các “khách mời đặc biệt” cũng thú vị, post ảnh và video clip rồi sẽ tường thuật tiếp nhé!
SETLIST
1. Intro
My Apology (Hồ Ngọc Hà)
Lạnh Lùng Như Thế (Duet)
2. Hà Anh Tuấn
Thế Thôi
Tôi Mơ
3. Hồ Ngọc Hà
Có Bao Giờ
Giấc Mơ Chỉ Là Giấc Mơ
Đêm Nghe Tiếng Mưa
4. Hà Anh Tuấn
Cứ Ngủ Say (duet with Kiều Chi)
Chới Với Tôi Ru Tôi
5. Hồ Ngọc Hà
Yêu Thương Mong Manh (duet with Thịnh)
Time Out
Yêu Thương Nhạt Nhòa
Thêm Một Lần Vỡ Tan
Đời Bỗng Vui (Ballad + Latin mix)
6. Hà Anh Tuấn
Tuyết Rơi Mùa Hè (duet with Thuận)
Yêu Hoang Đường
7. Hồ Ngọc Hà
Mãi Như Bây Giờ (duet)
Girls’ Night
Người Yêu Bé Nhỏ
Em Vẫn Muốn Yêu Anh
Giấu Nước Mắt
8. Hà Anh Tuấn
Về Đi Em
Buổi Sáng Ở Café Ciao
9. Outro
Tìm Lại (Encore)
Hồ Ngọc Hà mở đầu đêm diễn cùng big hit My Apology, đã làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng trong thời gian qua.
Những động tác quen thuộc. ^^
2 anh chị nép vào nhau… tìm hơi ấm – khi thể hiện Lạnh Lùng Như Thế.
Tuấn: “Đây là lần đầu tiên Tuấn thấy Hà nữ tính như vậy, bình thường Hà… đàn ông lắm!”
Hà lườm lườm.
MC Danh Tùng bắt tông cao dã man, dẫn chương trình cũng bị… oét là như nào? Anh này được cái có duyên sân khấu.
Hà Anh Tuấn đề nghị khán giả đoán tên ca khúc mới trình làng. Không quá khó vì “Thế Thôi” được lặp lại tương đối nhiều lol.
Do thân hình hok được… mi nhon, anh Tuấn quyết định chọn tông đen chủ đạo.
Chị Hà mặc chiếc váy khiến anh em… đứng ngồi không yên, cứ nhoi lên nhoi xuống. Mình đùa, “Bộ này hơi giống bộ Thủy Top… lộ hàng đó nha chị.” “Hok dám, chị mặc cách đây 2 năm rồi.”
Hà thích đi chân trần lên sân khấu, một phần để di chuyển thoải mái, một phần để các anh thêm phần… tự tin khi đứng cạnh.
Bé Kiều Chi hát phô gần hết bài Cứ Ngủ Say, được cái sáng sân khấu ghê luôn, khác hẳn video giới thiệu!
Chới Với Tôi Ru Tôi – một sáng tác của Hồ Hoài Anh, từng được trình bày bởi cô vợ Lưu Hương Giang.
Bạn Thịnh này nom giống em Mẫn bé.
“Thịnh hát tình cảm quá, chắc đã dùng Yêu Thương Mong Manh để tỏ tình rồi phải không?”
“Dạ… chưa.”
“Sao vậy? Con gái yêu bằng tai, nên nhiều khi biết sai cũng… tin à. Quan trọng là phải mạnh dạn lên!”
“Cái này chắc em phải học hỏi… chị Hà.”
“Trời ui, Hà nghe chứ Hà có nói đâu mà học?”
Time Out – ca khúc Alternative được viết bởi nhạc sĩ người Pháp Laurent Jaccoux.
Yêu Thương Nhạt Nhòa – Thêm Một Lần Vỡ Tan – Đời Bỗng Vui trong phiên bản Acoustic.
Hà Anh Tuấn song ca cùng bạn Thuận trong nhạc phẩm Tuyết Rơi Mùa Hè.
Bạn ni tự tin vô đối luôn, cứ như ca sĩ đích thực á!
Tuấn: “Thuận đang học ngành gì trong trường Bách Khoa?”
Thuận: “Đầu tiên, xin gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý vị khán giả. Mình tên là …, hiện nay … (rất nhiều thông tin cá nhân mà tui hok nhớ) etc. etc. etc. Lúc nãy anh Tuấn hỏi gì ạ?”
Tuấn
Hà Anh Tuấn: “Tự tin không bao giờ quá thừa, phải như vậy mới thành công khi bước vào đời!”
Mãi Như Bây Giờ – không dễ hát xíu nào.
Về Đi Em – chia sẻ của nhạc sĩ Trần Tiến dành cho một cô gái xa quê bị nhiễm HIV.
Chương trình được khép lại bởi Tìm Lại của nhóm Microwave.
Đầu xuôi đuôi lọt – hy vọng thành công sẽ tiếp nối ở 2 đêm diễn sau.
Hà tuyệt vời , phần nhìn lẫn phần nghe ! Và Hà ngày càng chuyên nghiệp hơn , ai đi nghe Hà hát live rồi sẽ thấy điều đó không sai !
Đón chờ ACOUS84 của H.A.T vào năm sau ! kaka
chuan ko can chinh Rob oi,hehe
hình như thiên hạ đã chán dance nên chuyển wa acoustic a nhỉ. ôg Tuấn chạy sô cũg kha khá mà sao k ốm nhỉ 😐 Hà đẹp là chiện bình thườg, xấu mới là chiện lạ :))
Tạng người ta như rứa! XD
đa tạ đa tạ đã lăng xê phóng viên trẻ 😀
Bài này anh viết hay quá, làm em tiếc hùi hụi khi không được tham gia huhu
Ủa anh, em thấy nhìn mặt HAT ốm lắm rồi mà, trơ xương ra í. Tại chân anh í ngắn quá nên nhìn mập phải không ta? Thích bài Chới với tôi ru tôi. :”>
Hà Anh Tuấn được mặt xương xương nên chụp ảnh dễ lừa tình, body anh í giống… Kim Tự Tháp. 😛
Ui ui..cái đầm xanh vs bộ đồ đen đẹp quá, đẹp quá :-ss Chị Hà quả là..vô đối
HNH đẹp quá :X
bộ đầm xanh đã mặc trong Lan Song Xanh 10 năm rồi mà anh 😉
cái bạn hát chung Yêu thương mong manh với Hà hát hok hay tí nào 😦
2 bạn hát chung với Hà đều ko hay. :”> Bạn “ngôi sao” hát với Tuấn hay nhất. =))
Bữa đi thấy a Rob ngồi ở dưới nè, máy bấm như paparazzi ấy nhỉ ;))
Anh có canh chụp ảnh xấu của ai đâu mà? :-“
trời quơi, e đâu có đẹp như cái anh Thịnh gì đó hát chung với chị Hà đâu anh.
HAT hát Acoustic hay R&B đều chuẩn như nhau. Lần đầu tiên nghe a Tuấn hát là Hoang Mang ở SMĐH thik mê tơi —> zị mừ giám khảo chê tơi bời tuần đó :(( . Nhưng Dấu phố em woa mí là đỉnh nhất ^^ . Chị Hà thì khỏi bàn vì wóa tuyệt ^^ Hai anh chị này kết hợp với nhau quả là 1 quyết định thông minh của ban tổ chức 😛
Thanks anh vì đã cho em thông tin liên lạc nhé 🙂
Thứ 2 em sẽ gửi email cho anh và sẽ liên lạc với anh sớ, 😉
See yaaa soon dear 😉
Em vừa được thưởng thức tối qua :X èo ôi :X Hà Nội mặc váy vàng đi chân đất :X đẹp hết hồn ý ạ :”> ở HN hát ít hơn trong Tp 😦 buồn 1 tẹo 😦 nhưng thật là tuyệt ý :X tối thứ 7 thật sung sướng :X có tí sự cố nhưng vẫn tuyệt vời :X zieeeeeeee
chữ H đầu tiên là tui…cầm, hehe!
Ko thích bạn MC chút nào, mắc jì mà cứ fải gào thét như thế, jọng nghe chói lói, đã thế còn bị hố nữa chứ!
thik a HAT.db là album cafe sáng. mong đợi album mới. :X
Pingback: Top VIBEs of December 2009 « Robbey McNificent
Pingback: Trúng ngay Nokia với Ovi Store! « Robbey McNificent
Pingback: X3 Siêu Mỏng & Sinh nhật Kelvin | Robbey McNificent