Monthly Archives: Tháng Mười 2010

Lột Trần

ava03


Mỗi ngày tôi tranh đấu
Cho những vô định trong tương lai
Hàng nghìn phần thưởng nhỏ bé
Tự tôi phải chọn lựa.

Tôi có thể dành cả đời
Chiếm hữu điều mình không cần
Cũng như rượt đuổi cầu vồng vậy
Rồi về nhà trống rỗng.

Và nếu bạn lột trần tôi,
Lột trần tất cả đi,
Tôi vẫn sẽ ổn thôi.

Lấy những gì bạn muốn
Trộm cả danh dự tôi
Nâng tôi lên
Hay hạ tôi xuống
Khiến tôi phải câm lặng
Nhưng tôi sẽ hét thật to
Dù tôi chỉ là một giọng nói giữa hàng triệu người
Nhưng bạn sẽ không cưỡng đoạt được điều đó đâu!

Bởi khi mọi thứ đều nguội lạnh vào cuối ngày
Chính những gì bạn nói và làm
Mới tạo nên chính bạn
Đúng không?
Đôi khi chỉ cần một tiếng nói.

Natasha Bedingfield – Strip Me

Yahoo! Mail và Messenger – Phiên Bản Mới

Robbey-Yahoo0015


Hiện nay có khoảng 3 triệu rưỡi người Việt dùng Yahoo! Mail, và số người sử dụng Messenger lên đến hơn 5 triệu. Thực ra, con số thống kê chỉ mang tính tương đối, vì một bộ phận onliners không nhỏ vẫn có thói quen ra hàng net ngồi. Một khảo sát khác cho biết, 98% netizens ở Việt Nam chọn Yahoo! Messenger làm phương tiện… chat chit. Mình thấy điều này hợp lý.

Bạn nào ở đây không xài Yahoo! giơ tay lên. À ha! Chẳng biết tự bao giờ, check offline YM đã trở thành thói quen khó bỏ mỗi khi ta mở máy. Ngay cả hiện tại, không dư thời gian tán gẫu, mình cũng để chế độ invisible 24/24 chứ không tắt hẳn. Trong trường hợp khẩn cấp, liên lạc qua YM vẫn tiện lợi nhất.

Nói thế, không có nghĩa là mình luôn hài lòng với dịch vụ của Yahoo! Đặc biệt thời kỳ 360, lỗi lên lỗi xuống, muốn đăng bài cũng vất vả. Đã vậy, hệ thống bảo mật lúc đó chưa tốt, làm mình bị mất pass mấy lần. Được cái, Yahoo! Team rất dễ thương, từ Sing gọi về hướng dẫn từng bước, rồi trả tài khoản cho mình ngay sau đó. Giờ tiện hơn rồi, Yahoo! đã đặt văn phòng ngay tại TPHCM. Nếu bắt gặp sai phạm, bạn hoàn toàn có thể báo cáo bằng tiếng Việt, đội ngũ người Việt sẽ xem xét và giải quyết gọn lẹ.

yahoomail


Vài ngày trước, Yahoo! vừa cho ra mắt hai phiên bản mới Yahoo! Mail Beta và Yahoo! Messenger Beta với tốc độ nhanh hơn, giao diện dễ sử dụng hơn, an toàn hơn và tích hợp được nhiều mạng xã hội phổ biến như Facebook và Twitter.

Cả nhà hãy vào mail.yahoo.com, nhìn cột bên phải và chọn “Thử dùng Yahoo! Mail mới” để trải nghiệm những tính năng nổi bật như:

  • Tốc độ tăng gấp đôi! Ban đầu mình tưởng… quảng cáo thôi, nhưng thiệt là vào nhanh hơn cả gmail. Bên cạnh đó, việc tìm kiếm nội dung email từ danh sách bạn bè, hoặc cài đặt trực tiếp các ứng dụng ngay trong hộp thư sẽ giúp ta sử dụng thời gian hiệu quả hơn.
  • Kết nối cộng đồng – được tích hợp với Twitter, Facebook, Pulse… Yahoo! Mail trở thành nơi bạn cập nhật tất cả thông điệp trên các mạng xã hội, đồng thời comment trực tiếp mà chẳng phải mở cửa sổ mới. Song song, bạn có thể soạn và gửi tin nhắn đến số máy di động ngay trong hộp thư của mình.
  • Xem hình ảnh và video ngay trong hộp thư – chức năng trình chiếu tự động cho phép người dùng xem trực tiếp các link từ Flickr, Picasa và Youtube khi đang đọc thư.
  • Tìm kiếm email dễ dàng – Công cụ lọc mail hỗ trợ bạn đánh dấu, phân loại, sàng lọc kết quả tìm kiếm chính xác và nhanh chóng thông qua tên người gửi, tài liệu đính kém, thời gian hoặc vị trí thư mục.
  • Ngăn chặn thư rác – Yahoo! Mail mới sử dụng hệ thống “điện toán đám mây” để ngăn chặn spam hữu hiệu.

Nếu bạn nào chưa biết, dung lượng Yahoo! dành cho mỗi tài khoản email hiện nay là không-giới-hạn. Thích nhé! ^^

Robbey-Yahoo0016


Với Yahoo! Messenger Beta, bên cạnh chat, nhắn tin, các tính năng mới bao gồm:

  • Quản lý mạng xã hội từ một nơi duy nhất – bạn có thể truy cập tới Yahoo! Pulse, Facebook, Flickr từ một điểm, đồng thời cập nhật status cùng lúc tại các trang. Đặc biệt, bạn còn chat được với cả bà con đang online trên Facebook!
  • Kết nối mọi lúc mọi nơi – Bạn có thể truy cập vào Yahoo! Messenger từ nhiều máy tính khác nhau, tin nhắn sẽ đồng loạt hiển thị trên tất cả PC | di động nào đang đăng nhập vào Y!M. Nhỡ quên đăng xuất tại văn phòng, thư viện? Đừng lo lắng, chỉ cần log out một lần, bạn sẽ log out ở những máy còn lại.
  • Nhiều trò chơi xã hội – Phần game được cải tiến rõ, giờ đây đã thêm một loạt trò từ Zynga, Elex và OMGPOP. Tha hồ luyện Mafia Wars. ^^
Robbey-Yahoo0013


Trong quá trình thử nghiệm, Yahoo! sẽ liên tục cập nhật thêm nhiều tính năng mới cho Yahoo! Mail Beta và Yahoo! Messenger Beta. Hiện nay, bạn có thể chuyển sang chế độ mail mới qua đường link:
http://vn.features.mail.yahoo.com/

Tải phiên bản 11.0 của Yahoo! Messenger:
http://vn.messenger.yahoo.com/beta/win

Điều mình quý ở các doanh nghiệp nước ngoài là – Càng đông người sử dụng, họ càng trân trọng khách hàng. Riêng khoản ấy, ta cần học hỏi dài dài.

Tiếp tục đọc

Vietnam Idol 2010 – GALA – Top 6: Những Bài Ca Không Quên

IMG_7702


Mình thấy ban tổ chức rất dở trong việc chọn theme. Đêm thi diễn ra ngay 20/11, tại sao không để các em hát về trường lớp, thầy cô, bạn bè? Vừa gần gũi với học sinh – sinh viên, vừa dễ chịu với người lớn tuổi, vừa giúp thí sinh bớt “nghiêm trọng” sau nhiều tuần căng thẳng… KHÔNG!!! Cứ thích các em nhắm thẳng quân thù mà bắn cơ, rốt cục khán giả lãnh đạn cả.

Không biết mấy cô chú thấy sao chứ, papa mình xem xong bảo… dở. Ngắn gọn. Trình bày theo nguyên bản thì không đủ cảm xúc, trải nghiệm; còn làm mới lại kém hợp lý và liên quan. Điều này thông cảm được, bởi tất cả đều ra đời sau chiến tranh, dù cố đến mấy cũng khó cảm nhận hết sự hùng tráng, vinh quang; nỗi đau và sự mất mát; hoặc niềm tin bất diệt của những người ở hậu phương. Tuy nhiên, ít nhất, cần thể hiện sự tôn trọng.

“Nhớ cái hôn đầu tiên là hôn lên đôi mắt người bạn đã hy sinh” mà nhảy múa tung tăng học đòi Hàn Quác, vớ vẩn hết sức. Đang phân vân, màn vũ đạo của Đức Anh phản cảm hơn, hay là lời dẫn của MC Phan Anh: Lân Nhã không thích lái máy bay bà già?! Trong chừng mực còn vui, chứ lố lăng quá thì chẳng thể chấp nhận được.

IMG_7573


Tình khúc vượt thời gian = Nhạc tiền chiến (một chủ đề trong mùa Idol thứ 2)
Những bài ca không quên = Nhạc cách mạng

Hẳn bạn nào yêu nhạc Việt đều không quá xa lạ với các khái niệm trên. Nếu muốn lách đề một chút, ít ra cũng nên “có anh lính” như trong Mặt Trời Bé Con. Sao một bài về tình yêu đôi lứa như Khát Vọng (Thuận Yến), sáng tác vào cuối thập niên 90 lại lọt thỏm vào đây? Đừng lý sự cùn theo kiểu nhạc phẩm này cũng không quá mới, cũng sẽ “sống mãi với thời gian”. Vậy thà hát Cháu Lên Ba với cả Một Con Vịt, già trẻ lớn bé đều… nhớ, quá bất hủ.

Tất nhiên, bệnh “đổ thừa” cố hữu lại trỗi dậy, do BTC thông qua chứ chẳng phải tại em. Haizz… Như kiểu đổ cho anh đánh piano từ vòng Theatre í. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Cô ấy mà thần tượng chắc giới trẻ học được bao điều hay; nhỡ Unilever bỏ rơi thì Vinataba nên rước về làm hình ảnh đại diện, nhé.

IMG_7603


Văn Mai Hương – Nơi Em Gặp Anh – SBD 2: Tiếc cho rồng con quá, vì tưởng em sẽ tạo nên “khoảnh khắc” với Vết Chân Tròn Trên Cát. Sao tự dưng đổi bài phút chót? Hic… Thích cách tạo hình cho Hương, nhìn trẻ trung, dễ thương. Em bầu bĩnh thế lại đáng yêu, đâu nhất thiết mình dây mới gọi là xinh? Giọng em đủ nội lực, thậm chí dư, nhưng cảm xúc lại chưa đầy ở những chỗ xuống trầm. Về tổng thể, phần thi khá ổn, nhưng em đã có thể làm tốt hơn. 7/10

Tiếp tục đọc

Reality for Fun

DSC_5778


Hồi gặp nhau lần đầu vào năm ngoái, Hương rồng kon bụ bẫm đã bảo: “Anh này hay chặt chém lắm nhá, nhẹ nhẹ tay giúp em!” Bởi, tiếng xấu đồn xa, trong khi tui… hiền khô. Không tin à? Mỗi đợt có chương trình mới trên truyền hình, hoặc bắt đầu một mùa thi hát hò nào đó, các fans lại chạy vào hối thúc: Anh Robbey xem rùi review cho em đọc vớiiii. Thử hỏi, khó tính thì sao có những độc giả dễ thương như vậy được?

Bật mí với cả nhà, mình ngại theo mấy series kinh khủng í. Không quen bỏ giữa đường, mà theo đến cùng lại ngốn khá nhiều thời gian. Hiện nay mình chỉ còn hứng thú với America’s Next Top Model và The UK X-Factor, cùng diễn ra vào thời điểm cuối năm. Chưa nhỡ tập nào nhé, mỗi tội lu bu quá nên miễn bình loạn chi tiết thôi.

Sao Mai Điểm Hẹn với Ngôi Sao Tiếng Hát Truyền Hình là bỏ xó rồi hen. Vietnam Idol đỡ hơn xíu, nhưng sự hào hứng thì kém hẳn 2 mùa trước. Các bạn thiếu muối quá, mình muốn mặn mà cũng khó… Thế mà blog này vẫn nhận được nhiều lượt yêu thích và comment nhất từ Idol fans, khó hiểu phết. 5 tuần nữa xong rồi, mừng ghê.

Picture 315


Bận rộn nhưng vẫn muốn giải trí qua các chương trình thực tế? Mình khuyến khích cả nhà nên chọn mấy show gồm nhiều tập độc lập, để đỡ lo lắng cho “nhân vật” từ ngày này sang tháng khác. Ví dụ: Just for laughs gags (Disney channel) hoặc Are you a stylist? (HTV7 – 21h30 thứ 2 hằng tuần).

Chúng tôi muốn biết đảm bảo nhiều yếu tố cần thiết để ăn khách. Người nổi tiếng? Vô số. Người thật việc thật? Có. Tương tác thực tế? Có. Hào nhoáng phù phiếm? Có. Bình luận chém gió? Có. Bất ngờ thú vị? À ha.

Vài bạn trẻ đăng ký làm stylist nhưng vóc dáng chuẩn quá, đơn vị tổ chức chấm làm… model luôn. Mà người mẫu sướng nha, thi xong được giữ hết hiện vật! Vừa nhận quà vừa có cơ hội nổi tiếng, chả trách thí sinh đăng ký ngày càng… xinh.

_MG_2124


Rất thích Thanh Hằng, Trúc Diễm, Ngọc Quyên… trong vai trò giám khảo. Bạn nào xem nhẹ IQ của chân dài, hãy theo dõi để biết họ thông minh thế nào. Biết cách làm bản thân đẹp lên cũng là một tài năng đấy chứ! Dẫn dắt chương trình là gương mặt khá quen thuộc – siêu mẫu Thu Hằng.

Tuy nhiên, mình thấy cách giơ điểm số hơi bị… củ chuối, tiểu học như nào í. Thà rằng các anh chị cứ góp ý mạnh tay (nhưng phải khách quan nhé), sau đó đề nghị các mẫu trang phục phù hợp, thế sẽ hữu ích hơn.

DSC_2712


Fun fact: Do thời gian và vốn liếng được trao có hạn, nên nhiều tình huống dở khóc dở cười đã xảy ra. Giải pháp cuối của các bạn thường là… chạy vào quầy sale off và chọn đại, dẫn đến chuyện đồ trùng nhau, hoặc size không vừa với model. Ôi chao, xem mới hiểu!

Tiếp tục đọc

Miss Earth và Di Sản Hoàng Gia

_DSC8316


Hiện nay, rất nhiều cuộc thi nhan sắc diễn ra thường niên, khiến nhiều người lẫn lộn về tiêu chí chúng hướng tới. Điều khiến Hoa Hậu Trái Đất khác biệt chính là tinh thần gìn giữ di sản văn hóa, lịch sử. Bên cạnh các hoạt động giao lưu, từ thiện, Miss Earth còn được gắn chặt với những hình ảnh trồng cây, hướng giới trẻ quan tâm đến việc bảo vệ môi trường sạch và xanh.

Do cùng chí hướng tôn vinh giá trị di sản, nhà tài trợ Royal Salute quyết định song hành cùng Miss Earth suốt mùa giải năm nay. Đêm 18-11 vừa qua, tại Diamond Bay Nha Trang, các mỹ nhân đã có một đêm Gala Dinner đáng nhớ, khi lần đầu thưởng thức chương trình nghệ thuật đậm chất Việt Nam: Nhã nhạc cung đình Huế.

_DSC8642


Đoàn nghệ thuật ca múa nhạc cung đình Huế gồm hơn 40 thành viên đã có mặt tại Nha Trang từ sáng sớm để chuẩn bị cho nhiều tiết mục: múa cung đình, đờn ca, hòa tấu bằng nhạc cụ dân tộc. Quan khách vừa đặt chân vào khán phòng đã bị cuốn hút bởi những giai điệu dân ca ba miền quen thuộc, do nghệ sĩ đàn tranh Hải Phượng biểu diễn.

Chứng kiến những màn trình diễn mới lạ như múa chén Cảnh đẹp Huế Đô, múa cung đình Lẫn mẫu xuất lân nhi, múa đèn Lục cúng hoa đăng, các người đẹp đều tỏ ra bất ngờ, thích thú và chăm chú theo dõi. Hoa hậu Áo dạ hội Jennifer Stephanie Pazmino của Ecuador đã hào hứng yêu cầu một nghệ nhân dạy cho cách gõ chén…

_DSC8265


Với tên gọi “Con người cần được yêu thương, Trái Đất cần được bảo vệ”, chương trình còn bao gồm tiệc đấu giá các vật phẩm giá trị do các hoa hậu mang đến nhằm mục đích từ thiện. Nổi bật nhất là chiếc dĩa có chữ kí tặng kèm của đương kim hoa hậu Trái Đất 2009 Larisa Ramos, cặp ly mạ vàng 24K của Diamond Bay Nha Trang, và một áo thun trắng có chữ kí của 79 người đẹp.

Tổng số tiền đấu giá thu được lên tới hơn 60 triệu đồng. Đại diện BTC cho biết, toàn bộ số tiền trên sẽ được quy đổi thành những vật phẩm giá trị, chuyển đến tận tay thầy cô giáo và học sinh vùng lũ nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11.

Tiếp tục đọc

Life as We Know It

lifeasweknowit_poster


Xem phim này sẽ hiểu thêm về thành ngữ “cãi nhau như vợ chồng mới cưới”. À, thực ra thì chưa cưới, chỉ vô tình… chia sẻ một đứa bé thôi. ^^

Hì, em yêu du lịch mất xừ rồi, phải chi tay nắm tay cùng thưởng thức còn thích hơn nhỉ? Vì em hay bảo mình hậm hực, hở tí lại quát nạt. Nói như Dr. Love, “Chúng tôi mà to tiếng được vậy, đã không ra tòa ly dị rồi.”

Nhớ hôm nọ… vờn nhau, em vô tình đánh bộp vào mặt mình đau điếng. Cáu, quay người sang một bên, ngủ lúc nào chả rõ. Nửa đêm, lần mò không thấy ‘gối ôm’, bắt đầu… mớ:

– Dzợ đâu mất tiêu rùi…
– Đi tiểu cũng hổng yên với ông!

Ú ớ. Coi xong tự dưng nhớ nhớ nè.

Life As We Know It


Life as We Know It đúng thể loại mình ưa chuộng, hài lãng mạn kiểu Mỹ. Thoại đôi chỗ rất sến, đôi chỗ lại rất thô, nhưng đồng thời rất thật. Diễn biến tâm lý nhân vật không quá nhanh khiến ta hụt hẫng, nhưng cũng không quá chậm để phim kéo dài lê thê. Nhờ sự tự nhiên của Katherine Heigl và Josh Duhamel, bạn sẽ sớm quên rằng đây chỉ là một bộ phim, mà thực sự đặt mình vào hoàn cảnh của họ.

Holly (Katherine Heigl) là chủ một tiệm bánh nhỏ ở Atlanta, còn Eric Messer (Josh Duhamel) là đạo diễn kỹ thuật của một kênh thể thao. Sau buổi hẹn hò thảm họa được sắp đặt bởi 2 người bạn thân (Peter và Alison), họ nhận ra điểm chung của cả 2 là… ‘sở ghét’, cùng tình yêu dành cho con gái đỡ đầu – Sophie.

3


Rủi ro thay, tai nạn xe hơi thảm khốc đã giết chết cả Peter lẫn Alison, đứa bé 1 tuổi được để lại cho Holly và Messer. Để tiết kiệm chi phí, họ được tòa án đề nghị chuyển về ở chung trong ngôi nhà của Sophie. Chưa bao giờ có kinh nghiệm với trẻ nhỏ, họ gặp nhiều tình huống dở khóc dở cười khi chăm sóc Sophie. Rắc rối còn nhân lên gấp bội, bởi trên hết, họ phải học cách sống hòa bình với nhau.

Holly khá cứng nhắc, toàn áp dụng những điều trong sách vở, và thường trách cứ Messer không đủ quan tâm. Trong khi đó, Messer vờ hời hợt, nhưng lại rất ‘tâm lý’ với trẻ con…

Í, vậy đủ rồi, không kể chi tiết hơn đâu. Bạn nào hứng thú, hãy lên Megastar xem nhé. ^^ Đứa nhỏ đáng yêu cực! Nhất là những lúc nghiêng nghiêng đầu í.

Tiếp tục đọc

Cơn sốt Heatwave

Robbey-Heatwave0027


Vì sao phụ nữ lại nghiện giày?

Đó là một trong những nguyên nhân khiến chị em trở nên khó hiểu trong mắt cánh mày râu. Nhiều cô ráng nhịn ăn, chỉ để cuối tháng ùa vào tiệm giày, miệng khẽ suýt xoa trong lúc tay ve vuốt chiếc ủng. À, thế thì hơi quá, nhưng đấy là cách người ta thường mô tả shoppaholics chính hiệu. Mình thử google và tìm được vài lý do thú vị sau:

Robbey-Heatwave0039


1. Vượt qua phiền muộn:
“Tôi như đang chìm dưới đáy vực thẳm sau khi chia tay với bạn trai. Thế mà vừa xỏ đôi 4 inch (1 tấc 2) vào, tâm trạng tôi cũng được… nâng lên tầm cao mới.”

2. Hoàn chỉnh trang phục:
“Bạn không thể mang cùng giày cho mọi bộ quần áo. Hơn nữa, đôi giày sẽ tạo nên điểm nhấn.”

3. Tăng sự tự tin:
“Mỗi lần thuyết trình trước khách hàng, tôi lại dõng dạc trong đôi cao gót, cảm giác mạnh mẽ và tự tin hơn hẳn.”

4. Cuốn hút phe kia:
“Nhiều cậu không nhìn vào mắt bạn, nhưng lại khoái ngắm chân. Vớ lưới và đôi giày gợi cảm – bấy nhiêu vũ khí chưa đủ để bắt đầu… trò chơi?”

5. Gửi thông điệp:
“Đôi màu trắng tạo nên cảm giác sang trọng, quý phái như nàng Cinderella, trong khi đôi màu đỏ lại cực kỳ nóng bỏng và khiêu khích.”

Robbey-Heatwave0038


“Một đôi giày tốt sẽ mang em tới những nơi tốt đẹp” – B.O.F.

Vì sao phụ nữ yêu giày? Thảo Trang tóm lại bằng một từ duy nhất: UNEXPLAINABLE.

Chậc, phức tạp phết! Mình chỉ mải loay hoay với mấy đôi giày Tây màu đen.

Robbey-Heatwave0040


Nói đến niềm đam mê dành cho giày, không thể quên đề cập Heatwave. Bắt đầu từ một cửa hàng ở Singapore, cơn sốt Heatwave nhanh chóng lan rộng, nay đã phát triển nhiều chi nhánh trên toàn châu Á.

Nhãn hiệu Heatwave nhắm tới những phụ nữ trẻ am hiểu và quan tâm đến sản phẩm chất lượng cao. Một đôi Heatwave hoàn chỉnh phải mất ít nhất 8 người thực hiện. Đội ngũ thiết kế luôn săn lùng chất liệu, đế giày và các chi tiết trang trí độc đáo nhất, với mục đích tạo ra những đôi giày đẹp mà nhẹ, thoải mái cho khách hàng.

Sản phẩm Heatwave được gia công trong nhà máy quy mô nhỏ, rất nhiều trong số đó được làm bằng tay. Trước khi những đôi giày được đóng gói và trưng bày trên kệ, chúng đều đã trải qua nhiều khâu giám sát kỹ lưỡng.

Robbey-Heatwave0041


Phong cách của Heatwave là đơn giản và thanh lịch. Sự gợi cảm thể hiện trong cách đôi giày mang vừa vặn chân bạn nữ, với kiểu dáng thanh nhã, giúp bạn cảm thấy mạnh mẽ và tự tin hơn. Các mẫu thiết kế luôn được nghiên cứu trước ít nhất 6 tháng. Tham khảo nhiều xu hướng thời trang, Heatwave mong muốn tạo ra những đôi giày vừa mang tính cổ điển – vừa mang tính hiện đại.

Hằng tháng, công ty sẽ tung ra bộ sưu tập, gồm ít nhất 20 mẫu mới.

Robbey-Heatwave0042


Heatwave từng tài trợ cho nhiều sự kiện quan trọng, trong đó có Tuần lễ thời trang Châu Á và Hoa hậu Hoàn Vũ Thái Lan.

Riêng ở Việt Nam, thương hiệu Heatwave được phân phối độc quyền bởi CCN. Chị em có thể đến 88 Nguyễn Trãi, Q.1 để trải nghiệm Heatwave, đẳng cấp giày quốc tế nay đã có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh. ^_^

Tiếp tục đọc

Yô Mánh Tiệc 2 Tỷ

Robbey-YoMost0010


Hôm nọ nhận thư mời dự tiệc của YoMost ở Fuse Bar, mình ngớ người: Liên quan gì ta?! Đến nơi bất ngờ phết, vì thấy Fuse được trang hoàng bằng những màu nóng, không lạnh lùng như mọi khi. ^^

Hóa ra Yo hướng đến đối tượng thanh niên năng động nói chung, chứ không quá teen như mình từng nghĩ. Để khẳng định điều đó, cuộc thi “Sáng tạo tiệc Yo!” đã ra đời, tạo sân chơi bổ ích cho những bạn trẻ tiên phong, thích sáng tạo, kéo dài từ nay đến ngày 21/01/2011. Trị giá giải thưởng chung cuộc lên tới 2 tỷ đồng, kèm theo nhiều món quà thú vị khác xuyên suốt chặng đường.

Nghe hoành tráng quá trời. Hay tui thử tham gia, nhỡ may mắn thắng giải, sẽ tổ chức họp fans linh đình nhé! Cả nhà đồng ý hem?

Robbey-YoMost0009


Chương trình bao gồm 3 giai đoạn:

Giai đoạn 1 – Thiết kế tiệc: từ ngày 05/11/2010 đến 31/12/2010

– Mua 1 lốc YoMost có chứa thẻ cào để lấy mã số.
– Truy cập www.phongcachyo.com; nhập mã số thẻ cào để đăng ký, chọn chủ đề tiệc và trổ tài.
– Dùng điểm tích lũy được từ mã số các thẻ cào để bắt đầu cuộc chơi và mua nhiều vật dụng độc đáo cho bữa tiệc của mình.
– Mời thật nhiều bạn bè đăng ký tham dự tiệc của bạn bằng mã số thẻ cào của họ, để bạn có nhiều cơ hội lọt vào 100 tiệc dẫn đầu và đi vào vòng sau.
– Ở vòng này, ban tổ chức sẽ chọn ra 10 tiệc đứng đầu với thiết kế đẹp nhất và có nhiều bạn bè tham dự nhất.
– Chủ nhân của 10 tiệc đứng đầu sẽ nhận được mỗi bạn 1 Mac Book Pro.

Tiếp tục đọc

Vietnam Idol 2010 – GALA – Top 7: International Hits

IMG_7239


Khi số lượng thí sinh ngày càng giảm dần, và ứng viên nặng ký như Trung Quân vẫn bị loại, các bạn nay đã ý thức việc sơ sẩy trong khâu chọn bài có thể dẫn đến hậu quả ra sao. Chính áp lực ấy giúp họ tập trung, lựa ra những ca khúc phù hợp với phong cách của mỗi người. Do đó, mình tương đối hài lòng trong tuần này, bởi các tiết mục đều từ khá tốt trở lên.

Tuy nhiên, xét tổng thể, hãy còn thiếu “điểm nhấn”. Suốt từ đầu mùa giải đến giờ, chưa một moment nào đủ ấn tượng để khiến mình chìm đắm như Vẫn Hát Lời Tình Yêu (Hải Yến) và 60 Năm Cuộc Đời (Phương Vy), hoặc hào hứng như Tôi Thích (Thanh Duy) và Son (Quốc Thiên). Mình không muốn nhắc đi nhắc lại như một chiếc cát-sét bị hư, nhưng các bạn cần thả lỏng hơn nữa. Đừng mang mãi tâm lý đi thi, căng thẳng canh đúng nốt này nốt kia, hay phải luyến láy 80 lần để… khoe trình. Just sing. Please.

IMG_7154


Sẵn đây, bàn đôi chút về chuyện “Làm mới” – con dao 2 lưỡi. Track of my tears (Adam Lambert), Heartless (Kris Allen), You give love a bad name (Blake Lewis), Over the rainbow (Katharine McPhee) và Always be my baby (David Cook) là những phần thi sáng tạo nhất trong vài mùa AI gần đây. Họ thổi linh hồn mới vào ca khúc, thậm chí biến đổi giai điệu và tiết tấu, song vẫn khiến nó trôi tự nhiên chứ không bị gượng gạo.

Tất nhiên, bên cạnh đó cũng có Todrick Halls, chuyên gia… phá bài bằng sự biến hóa, xào nấu chưa hợp lý. Phiêu sẽ rất ‘đắt’ nếu đúng thời điểm, còn gào rú ngẫu nhiên xuyên suốt đầu – thân – cuối bài … chỉ tổ làm cấu trúc và tinh thần nhạc phẩm tan nát cả!

Nhưng thôi, Đại Lâm Linh vẫn là thứ âm nhạc đẳng cấp ở Việt Nam, nên bình luận về 2 chữ “đẳng cấp” chỉ bằng thừa. Nhẹ đô hơn, cả nhà có thể mở phiên bản ‘Một cõi đi về’ của diva Thanh Lam để hiểu mình đang nói gì. Phiêu đấy, trưng trổ nghệ thuật đấy.

Tiếp tục đọc

90 Hoa Hậu Trái Đất – 1000 Doanh Nhân

Robbey-MissEarth0023


Ngày càng nhiều cuộc thi nhan sắc mang tầm vóc quốc tế được tổ chức tại Việt Nam. Thực ra, ở những đất nước phát triển, họ đã không còn quá hào hứng với việc đăng cai. Tuy nhiên, điều này lại rất có lợi cho Việt Nam trên con đường hội nhập. Đến tận nay, một số bạn bè thế giới vẫn chỉ biết đến hình ảnh nước ta qua chiến tranh, chứ chưa được tận hưởng nét đẹp của đất Việt trong thời bình. Sau Miss Universe 2008, Miss Earth 2010 sẽ lại là dịp để du khách tìm hiểu nét đẹp cũng như các di sản văn hóa từ xứ sở tiên rồng.

Robbey-MissEarth0032


Ngày 11/11 vừa qua, mình được mời đến dự Đêm hội Hoa hậu Trái Đất và Doanh nhân hướng về miền Trung, diễn ra ở Queen Plaza. Chương trình do Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải chủ trì, tài trợ bởi Chivas – Royal Salute. Tại đêm này, một kỷ lục Việt Nam đã xác lập: Lần đầu tiên diễn ra buổi dạ yến với sự góp mặt của 90 Hoa hậu Trái Đất và 1000 Doanh nhân!

Trong khung cảnh vừa sang trọng vừa thân thiện, các doanh nhân Việt Nam đã được dịp trao đổi, trò chuyện, ghi hình với các mỹ nhân đại diện cho 90 quốc gia; đồng thời tiếp xúc nhiều đoàn doanh nghiệp quốc tế. Không chỉ giao lưu văn hóa, thưởng thức những tiết mục văn nghệ đậm đà hương sắc Việt, khách mời còn tham gia đấu giá từ thiện và quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung.

Bên cạnh bà Doan và ông Hải, thành phần tham dự còn có đại diện Bộ Văn hóa Thể Thao & Du lịch, đại diện Lãnh sự quán các nước tại Việt Nam, cùng nhiều cơ quan thông tấn báo đài trong và ngoài nước. Khách mời celeb bao gồm ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Lệ Quyên, Phan Đình Tùng, Trương Quỳnh Anh, siêu mẫu Vũ Thu Phương, Lan Hương, Trương Thị May, Thái Hà, Oanh Yến, Lan Hương, vv. Jennifer Phạm sánh đôi cùng MC người Singapore để dẫn dắt chương trình.

Robbey-MissEarth0002


Đợt này, Royal Salute song hành với Miss Earth vì những điểm tương đồng về ý thức gìn giữ nét đẹp của di sản và con người; tôn vinh trách nhiệm bảo tồn di sản văn hóa, trách nhiệm với thiên nhiên và môi trường. Bản thân Royal Salute đã là một di sản.

Kể từ khi Royal Salute ra đời vào năm 1953, chỉ 4 người hội đủ tài năng để trở thành bậc thầy pha chế dòng rượu này. Di sản mà họ truyền lại cho thế hệ sau chính là những loại whisky thượng hạng nhất, vốn dành riêng cho các sự kiện trọng đại.

Vào đêm đăng quang 04/12/2010, sẽ có buổi đấu giá chai rượi Royal Salute 62 gun salute để quyên góp cho Quỹ Từ Thiện Hoa Hậu Trái Đất.

Tiếp tục đọc

Showbiz: 1 + 1 Khác 2

1


Dư âm từ Album Vàng tháng 11 đã khiến hàng loạt báo chí đưa tin về Trúc Diễm, chứng tỏ độc giả cực kỳ quan tâm đến nàng hoa hậu vừa tập tành đi hát này. Nhiều câu hỏi được đặt ra:

Cảm giác khi đón nhận lời chê từ nhạc sĩ Trần Tiến?
Liệu Diễm sẽ bỏ cuộc?
Diễm học được gì từ thất bại này?

Hẳn nhiên, không chỉ bản thân Diễm mà cả MC lẫn bạn xem đài đều… sốc vì những nhận xét quá thẳng thừng và nặng nề dành cho em. Người ta thậm chí quên mất bác Tiến đã chặt chém Xuân Phú liền sau đó: “Đêm nay em hát dở lắm. Cái sang trọng của em bị mất, thậm chí hơi sến… Bài vừa rồi hạng bét, không đáng để nghe.”

Với một người kiếm sống hoàn toàn bằng giọng ca, không phụ thuộc vũ đạo hay ngoại hình, sự tổn thương còn sâu sắc hơn ấy chứ! Thế nhưng, dường như luật bất thành văn là: Thiên hạ chỉ ‘hội đồng’ ca sĩ mới vào nghề.

Robbey-VMusic0027


Với giọng mỏng và cột hơi ngắn, kỹ thuật hạn chế, Thanh Thảo từng trở thành đề tài gây tranh cãi khi chị nổi đình đám. Họ dự đoán cô này sẽ sớm chìm, nhưng hơn 10 năm ca hát, Thảo vẫn duy trì độ nóng, thậm chí còn đào tạo, lăng xê thành công Ngô Kiến Huy và Ngân Khánh!

Giọng Thảo chả đổi mấy, nhưng giờ báo nào chê? Phải chăng “đặc ân” đó được… truyền cho lứa sau, hoặc theo lệ “sống lâu lên lão làng”, cần nể mặt đàn chị ở chiếu trên? Chắc hẳn vài bạn sẽ bảo, nhờ Thanh Thảo thông minh, hoạt động có chiến lược, biết cách tạo sự chú ý. Ơ, như thế vẫn là một dạng tài năng đấy chứ!

Robbey-VMusic0013


Bạn muốn nghe hát hay, cứ vào các phòng trà, hoặc quán café dạng như Yên. Một số nghêu ngao đơn giản vì đam mê, số khác muốn chứng tỏ, muốn tỏa sáng nhưng gặp nhiều trở ngại. Bởi để thành danh đâu chỉ cần… giọng hát? Thậm chí nhiều bạn kèm theo ngoại hình khá, vũ đạo tưng bừng vẫn muôn năm mờ nhạt.

Ở showbiz hiện tại, bài toán chẳng phải 1 + 1 = 2, mà phụ thuộc vào rất nhiều biến: đầu óc, độ nhanh nhạy, ekip thực hiện, mối quan hệ, cách ứng xử, tài chính, một chút may mắn nữa. Đâu ca sĩ đình đám nào dám mở miệng nói, “Thành công của tôi hoàn toàn nhờ vào giọng hát.”

Thôi tùy duyên với nghề. Thiên thời – địa lợi – nhân hòa, được thời thì phất lên. Còn nếu khán giả cảm thấy chẳng còn gì thú vị để bàn tán, tự họ sẽ hết quan tâm. Làm nghệ thuật mà không ai thèm đếm xỉa, đó mới là điều đáng buồn.

Robbey-VMusic0018


Ngày MTV Band mới ra lò, trên diễn đàn bị đập tơi tả: “Cái nhóm quỷ tự xưng rock band mà ăn mặc hip hop, hát thì toàn mấy bài pop sến rện!” Bạn thấy nhận xét ấy hơi lố? Vậy mà đã có lúc, gần trăm người nhào vào đả kích MTV. Nhưng sau đó, họ tiến bộ và thành công ra sao thì tất cả chúng ta đều hiểu rồi.

Đâu thể đòi hỏi một sớm một chiều để các gương mặt trẻ hoàn thiện? Nếu thực sự vẹn toàn về mọi mặt, họ đã ở vị trí khác, chứ không phải loay hoay tìm cơ hội nữa. Tyra đã nói: “Sự hoàn hảo sẽ rất nhàm chán. Khi bạn trưởng thành trong mắt những ai đặt niềm tin vào bạn, họ sẽ nhớ tới bạn lâu hơn.”

Robbey-VMusic0005


2010 từng được dự đoán là năm của nhóm, vì hiện nay V-Pop đang thiếu mô hình này. MTV, AC&M, HAT tan rã trong tiếc nuối của khán giả. 5 Dòng Kẻ, Mặt Trời Mới và Mặt Trời Đỏ quá kén người nghe. Gạo cội như Mắt Ngọc hay Mây Trắng cũng giảm hẳn sức hút nơi giới trẻ, vì họ đã quá… già để trình bày những ca khúc nhí nhảnh.

Nếu để ý, từ đầu năm đến nay, các cty lần lượt tung teaser lên mạng để ‘nhử’ teens. Tuy nhiên, chắc hiệu ứng chưa đủ mạnh, nên chưa nhà nào dám thả gà ra thị trường cả.

V. Music là trường hợp hiếm hoi sớm có chỗ đứng nhất định trong showbiz. Khởi đầu thuận lợi với sự hỗ trợ từ đàn chị Hồ Ngọc Hà, 4 cậu trai ấy nay đã cho ra lò 2 albums, và chạy show khắp mọi miền đất nước. Tuy vẫn còn hạn chế về kỹ năng thanh nhạc, nhưng V. Music cho thấy họ hoạt động nghệ thuật nghiêm túc và đầy triển vọng để tiếp tục phát triển sau này.

Tiếp tục đọc

Thế Giới Phẳng

Robbey-ZingME0038


Chưa bao giờ nghĩ Internet là ‘ảo’. Bởi nhờ nó, mình đã kết nối được với những mối quan hệ xa xưa, rồi quen biết thêm nhiều bạn mới thú vị. Việc họp lớp chẳng hạn, hổng còn khó khăn như trước nữa. Dạo một vòng Facebook đủ gom hết “đồng bọn” từ phổ thông. Chỉ cần nhấn nút Send, thư mời đã gửi tới tất cả mọi người.

Hoặc khi mình vô tình gặp ý trung nhân tại… quán ăn, thậm chí chưa biết chính xác tên người ta, đâu có sao? Áp dụng vài mẹo tìm kiếm nhờ những “mối liên quan”, mình dễ dàng mò ra profile của em ấy. Sau mấy màn cưa cẩm sến rện ròng rã cả tháng trời, rốt cục sắt đá cũng tan chảy. Hậu quả là… Bi chừ muốn ‘tra tấn’ mình, em yêu sẽ moi tin nhắn cũ ra đọc to. Úi… Da gà da vịt rợn cả lên! Tha cho anh, anh biết lỗi rồi, huhu.

Bạn thấy đó, thật hay ảo đều do bản thân. Người tích cực sẽ biết hiện thực hóa tối đa phương tiện hữu ích mang tên Internet. Mình xây dựng thương hiệu từ blog, duy trì liên lạc với bằng hữu thân thiết và tăng lượng fan hâm mộ đều thông qua các kênh mạng xã hội. Thậm chí, phụ huynh sang Singapore mấy tuần cũng hổng thèm hỏi han mấy, lạch tạch robbey.info là biết ngay cậu con đang làm gì. Úi chà, vô tư đi. Mình chả có khái niệm ‘bí mật’ đâu, kể cả khi chia sẻ… thói xấu. Those who matter don’t care, those who care don’t matter.

Robbey-ZingME0014


Ở Việt Nam, hiện đã hơn 24 triệu người sử dụng Internet, chiếm 27.1% dân số, tính đến tháng 7/2010 (Internet World Stats). Do đó, không ngạc nhiên khi lượng users tiềm năng này được tranh giành bởi nhiều đại gia nội địa và ngoại quốc. Yahoo! 360 nhanh chóng trở thành ông vua blog, nhưng sau khi đế chế ấy sụp đổ, cậu em Plus lại thất bại trong việc giữ chân bloggers.

Nhờ tính kết nối mạnh, Facebook lập tức trở thành tổ ấm thay thế của đa số V-netizens. Tuy nhiên, do chưa có đội ngũ hỗ trợ tại Việt Nam, dẫn đến tình trạng giả mạo, vu khống, bôi nhọ tràn lan cộng đồng Facebook. Chính vì rào cản ngôn ngữ, nên mỗi lần báo xấu, mất rất nhiều thời gian để Facebook Team giải quyết xong. Hy vọng Facebook sẽ chính thức đặt trụ sở tại Việt Nam ở tương lai gần.

Trong thời gian chờ đợi, các mạng xã hội Việt đã tận dụng sân nhà để xây dựng nền tảng thành viên kha khá. Tất nhiên, những members đình đám sẽ được chăm chút cẩn thận. Zing, Yume và Tamtay đều đưa mình vào nhóm VIP, mọi bài viết luôn ưu tiên ngoài trang chủ, thích chứ! Yume sẵn sàng chi trả nhuận bút theo quý cho các Hot Yumers, trong khi Zing Me luôn tạo điều kiện để các VIPs giao lưu cùng nhau và nhận những món quà thú vị.

Robbey-ZingME0009


Thế mạnh của Zing Me là celebrities, quy tụ đông đảo các ngôi sao từ Đàm Vĩnh Hưng, Cẩm Ly cho đến những hiện tượng teen như Bảo Thy, Đông Nhi, Ngô Kiến Huy, vv. Tổng lượng fans của họ tham gia lên đến cả triệu, chưa kể những Zingers đơn độc khác.

Tất nhiên, nạn antifans không chừa một ai. Thắc mắc chung của các VIPs đợt này là khi nào Zing Me có chức năng Ignore những thành viên xấu. Lona than, “Mình là người công chúng, đón nhận dư luận đa chiều cũng bình thường thôi. Chỉ tội cho các fans, nhiều em còn nhỏ tuổi, phải đọc những ngôn từ thô tục như thế thì chẳng hay chút nào.”

Nay Zing Me có tab riêng cho fans, nên tường nhà của VIPs đã thoáng mát hơn. Sẵn đây, dành một tràng pháo tay cho Bảo Suzu. Mấy lần mình bị… quấy rối, vừa thông báo vài giây, đã thấy Bảo mập sang giải quyết gọn lẹ. Nick bẩn đành… nhẹ thoáng vụt bay. Khỏe re.

Robbey-ZingME0011


Công việc hiện tại của mình liên quan mật thiết đến mạng xã hội. Càng nhiều kênh, lợi thế càng cao, nên mình cứ xài tuốt. Vả chăng, nhờ cạnh tranh, mới nảy sinh nhiều cải tiến tại các trang. Ui, người dùng vẫn sướng nhất!

Tiếp tục đọc

Vietnam Idol – Such a Show!

IMG_6350


Như mình từng đề cập, Idol không đơn thuần là một cuộc thi hát, mà đó còn là trò chơi tâm lý dành cho thí sinh và khán giả. Thói thường, lý do gì khiến bạn quan tâm đến một nhân vật hay sự kiện? Yêu. Hoặc ghét. Đúng không nào? Cả 2 trạng thái này đều tạo nên động lực, đốc thúc bạn theo dõi chương trình mỗi tuần. Không ngạc nhiên khi đọc nhận xét sau: “Mấy đêm gala nhạt phèo, tui toàn chờ tới thứ 3 coi… loại ai!”

Bàn sang X-Factor chút xíu. Mình đánh giá show này hấp dẫn hơn, bởi sự cạnh tranh giữa nội bộ giám khảo. Mỗi vị chọn 4 gà, huấn luyện và mang đấu đá mỗi tuần, gà chiến thắng thì chủ gà cũng… thơm lây. Do đó, thật buồn cười khi họ ra sức tâng bốc và dìm hàng nhau, áp dụng đủ chiêu. Đôi lúc giả vờ khen quá trớn để khán giả chủ quan không bình chọn, lắm khi lại kích votes bằng cách nặng lời để người ta cảm thấy… tội nghiệp thí sinh. Kết quả vì thế rất khó lường, bởi quá nhiều yếu tố tác động.

Sau đêm thi, 2 gương mặt ít phiếu nhất bị xếp vào bottom 2. Từng giám khảo sẽ chọn cứu 1 trong 2. Trường hợp 50/50, quyền quyết định quay về phía công chúng: Bạn nào tin nhắn hẻo hơn sẽ dừng cuộc chơi. Trong tuần rồi, TreyC – giọng nữ chuẩn nhất năm nay đã dừng lại, vì ban giám khảo quyết định cứu Katie – nhân tố lạ, gây xôn xao dư luận, và thường giúp X-Factor… rần rần trên báo lá cải. Bên họ xem việc đó… dễ hiểu, chứ ở ta ối người vò đầu bứt tóc, như khi Trung Quân bị loại hôm nay.

IMG_6610


Quân thiếu ngoại hình thỏa nhãn đại chúng, lại chưa có màn trình diễn tạo dấu ấn mạnh, nên sơ suất nhỏ đủ khiến cậu nhóc trượt chân. Vì nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, Quân khó đạt ngôi vị cao nhất. Nói vậy… vẫn thấy tiếc cho thỏ mập, bởi tuần sau dư đất cho em tỏa sáng, nhưng đâu có chuyện “giá như”?

Với tình hình đang diễn ra, mình xin dự đoán thứ tự của Vietnam Idol mùa 3.

10. Phương Anh
9. Vương Linh
8. Trung Quân
7. Bích Phương
6. Đăng Khoa
5. Lều Phương Anh
4. Văn Mai Hương
3. Uyên Linh (Saved)

3. Lân Nhã
2. Đức Anh
1. Uyên Linh

Bất ngờ phết đấy chứ, lần đầu tiên Vietnam Idol Finale có 3 người (từng xảy ra ở Philippine Idol), lại nhân thể nhắc khéo ta bình chọn cho thí sinh được cứu luôn. ^^

Tiếp tục đọc

Vietnam Idol 2010 – GALA – Top 8: Dance | R&B | Hip Hop

Robbey-VietnamIdol0028


Đầu tiên, chân thành cảm ơn Miss Chi đã hỗ trợ taxi để mình tới phim trường xem trực tiếp đêm diễn. Đến tận nơi mới hiểu ekip làm việc nghiêm túc thế nào… với những gì họ có. Âm thanh ánh sáng quá ổn, nay lại thêm 2 nàng hát bè từ nhóm Cadillac – very professional. Thí sinh năm nay sướng hơn hẳn 2 mùa trước. “Đặc ân” của Phương Vy và Ngọc Ánh trong đêm chung kết là được bè cho một bài, có 01 nhạc công cho bài thứ 2, còn lại xuyên suốt cuộc thi đều… tự bơi.

Dù điều kiện tốt vậy, song chẳng hiểu vì sao, đa phần thí sinh càng vào sâu càng… thụt lùi. Thử xem lại vòng Semifinal, bảo đảm bạn sẽ hụt hẫng. Idol hấp dẫn nhờ sự tiến bộ qua mỗi tuần, từ đó mới hình thành slogan “From zero to hero”. Ở American Idol mùa gần đây nhất, Lee DeWyze chiến thắng cũng nhờ anh ngày càng lột xác, tạo tâm lý “động viên” nơi người xem. Chứ so cả về giọng hát lẫn phong cách, đến đêm cuối Lee vẫn thua Crystal Bowersox!

Lân Nhã và Mai Hương là 2 cái tên hiếm hoi vẫn tạo nên sự thú vị, khiến ta tò mò xem họ sẽ tiếp tục trưởng thành ra sao. Nói điều này, chẳng phải để “dìm hàng” những bạn khác. Nhưng họ nên tỉnh táo lại, cần xác định thế mạnh và vị trí của bản thân trên thị trường âm nhạc sau này.

Robbey-VietnamIdol0016


1. Are you happy up there?
2. Do you believe that you can win this competition?
3. Who are you as an artist?

Đây là 3 câu mà Simon Cowell thường hỏi thí sinh. Đã đến lúc các em nên tự tìm câu trả lời.

Hãy lấy cảm hứng qua video clip Tôi Thích của Thanh Duy, một bạn chưa từng được đào tạo kỹ năng thanh nhạc. Hãy nhìn cách cậu ta chiếm lĩnh cả sân khấu, và nét mặt luôn sáng bừng sự tự tin. Có thể Duy còn thiếu vài yếu tố, nhưng chắc chắn đó không phải là nguồn năng lượng dồi dào và nụ cười túc trực trên môi. He wanted to be up there performing and lighting up the crowd. Do you?

Robbey-VietnamIdol


Quay về với đêm nhạc. Mình thấy nên đổi chủ đề thành “nhạc sôi động” (Upbeat music), chắc sẽ hợp lý hơn? Tất cả các chọn lựa đều đậm Pop, hơi hướm Dance và R&B khá nhạt nhòa.

Tiếp tục đọc

Kim Cương

Không hiểu sao thiên hạ lại chọn thời điểm mưa gió như vầy làm mùa cưới nữa. Mấy hôm đi về ngang khu Trung Sơn, thấy cô dâu chú rể chạy như vịt để tìm chỗ trú, tội nghiệp… Hì hì, cũng sắp tới ngày kỷ niệm quen nhau rùi nè, đang định mua trang sức tặng em yêu. Mỗi tội, giá vàng đang bất ổn, lên xuống thất thường nên chả biết đường mà lần. Thế mới hiểu sức mạnh của kim cương = giá trị bền vững.

Robbey-GIV-038


Tuần vừa rồi, bạn Robbey cùng Mèo Ác, Gào và Quang Chí đã được mời tham dự xưởng chế tác GIV – Gems International Vietnam – Cty Đá quý quốc tế tại Việt Nam. GIV đã tài trợ nhiều hoạt động từ thiện và văn hóa nghệ thuật, nên nhiều bạn hẳn không còn xa lạ với cái tên này, nếu thường xem tin tức. Gần đây nhất phải kể đến Loveheart concert của Thanh Bùi và Vân Anh.

Trước nay, toàn lóa mắt trước sự hào nhoáng của ‘bling bling’ thôi, chứ chưa đào sâu nghiên cứu xem “vì sao nó quý?” Sau buổi trò chuyện cùng Karnawat và David, mình được khơi sáng thêm một tẹo. Ví dụ như quan điểm kim cương càng to càng mắc, chưa hẳn đã chính xác, bởi điều đó còn tùy thuộc vào độ sạch, màu sắc và chất lượng cắt nữa.

Bạn có thể Google “Hearts & Arrows” để tìm hiểu kỹ hơn. Đây là tiêu chuẩn kim cương tròn khắt khe nhất thế giới. Phải mất khoảng 5 năm để đào tạo nên người thợ chế tác kim cương Hearts & Arrows, và từng vết cắt đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối, sự tỉ mỉ đến từng chi tiết cùng tâm huyết sâu sắc của nghệ nhân. Được mài cắt điêu luyện, một viên kim cương Hearts & Arrows hoàn toàn khác biệt, hoàn mỹ từ kiểu dáng, phong cách đến vẻ đẹp thuần khiết. Sự tỏa sáng rực rỡ của tuyệt tác sống động ấy đủ đánh thức mọi giác quan của bạn!

Robbey-GIV-021


Phẩm chất cắt
Giác cắt của một viên kim cương quyết định mức độ chiếu sáng của nó. Các bậc thầy của GIV đã tỉ mẩn chăm chút từng mặt cắt, để đạt góc độ và tỉ lệ hoàn hảo tuyệt đối. Ánh sáng đi vào một mặt và được phản chiếu hoàn toàn ở mặt đỉnh của viên kim cương, tạo nên sự rực sáng lấp lánh.

Trọng lượng
Carat là đơn vị đo trọng lượng của kim cương, 1 carat bằng 200mg, hoặc 0.2g, hoặc 100 điểm (points). Kích thước càng lớn, viên kim cương càng hiếm và đắt tiền hơn.

Màu sắc
Thang đo màu sắc cho Kim cương trắng bắt đầu từ cấp độ tinh khiết hầu như là không màu = đắt tiền nhất, chuyển dần đến cấp độ màu vàng. Màu sắc được quyết định bởi các tạp chất có trong cấu tạo của kim cương. Kim cương phân loại D-F hiếm và quý nhất, trong khi loại G-J được xem như không màu khi nhìn bằng mắt thường.

Độ tinh khiết
Độ tinh khiết của một viên kim cương được đánh giá bởi số lượng những dấu vết bên ngoài (lượng tạp chất bên ngoài) và bao thể (lượng tạp chất bên trong). Bao thể có thể là những bọt khí, vết nứt hay những khoáng chất không cùng loại bên trong viên kim cương.

Robbey-GIV-037


Ông Karnawat Abhishek – Chủ tịch GIV cho biết “Cho dù bạn đang tìm kiếm một chiếc nhẫn đính hôn hoàn hảo, một món quà đặc biệt, hay một phần thưởng dành riêng cho bản thân thì GIV đều đáp ứng được nhu cầu của bạn. Kim cương đạt tiêu chuẩn Hearts and Arrows chiếm khoảng 90% các bộ sưu tập của chúng tôi. Đó là viên kim cương hoàn toàn khác biệt, tỏa sáng rực rỡ, được mài cắt điêu luyện đến từng chi tiết. Nhưng chúng tôi thấu hiểu mọi người có những nhu cầu khác nhau. Đó là lý do chúng tôi thường đưa ra thị trường các bộ sưu tập đa dạng với giá cả khác nhau.”

Ông David La, Tổng Giám Đốc GIV nói thêm: “Mọi người có thể dễ dàng so sánh giá cổ phiếu, xe hơi, tài sản nhưng để đánh giá giá trị của đồ trang sức, đòi hỏi nhiều kiến thức chuyên ngành, và đây là điều mà GIV có thể giúp bạn. Mỗi sản phẩm GIV ra đời đều phải đạt chuẩn quốc tế GIA (USA) và được bảo quản trong các thiết bị chuyên dụng. Mỗi viên kim cương GIV đều đi kèm một báo cáo duy nhất dành riêng cho viên kim cương đó, thế nên khách hàng có thể yên tâm về giá trị viên kim cương của họ.”

GIV chuyên chế tác nữ trang và mài cắt kim cương phẩm chất cao nhập khẩu hoàn toàn từ Bỉ – thủ đô kim cương của thế giới – và đã có thâm niên trong ngành suốt 3 thế hệ. Với nhiều chi nhánh hoạt động khắp thế giới, GIV luôn cháy bỏng khát khao mang sự hài lòng tuyệt đối đến khách hàng. “GIV giúp bạn tìm thấy viên kim cương hoàn hảo – dù bạn mua cho ai, nhân dịp gì và kích cỡ thể nào” – ông Karnawat chia sẻ.

Tiếp tục đọc