Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2007

Happy 2K8 =P

Mua “Tôi và d’Artagnan” cho em mình đọc, vì đương nhiên không thể lê la ở hàng sách hoài mà chỉ sắm sửa cho bản thân, bỏ mặc mấy đứa nhóc chỉ biết đến manga. Dù sao, tôi cũng hay đọc ké Luật của Ueki và Cánh cụt Ginji của bọn chúng. Tốt lành thế. Mà, một phần vì cái bìa có con bé ẵm mèo. Tôi thấy mèo thì bạn biết đấy, ánh mắt lúc nào cũng dừng lại ít nhất là 5 giây. Thế là tôi bị lừa, vì con Leopold hoàn toàn không phải là nhân vật mấu chốt mà chỉ xuất hiện đây đó làm nền. Hừ, không có gì đáng xấu hổ hơn là dụ dỗ một người yêu mèo thật sự cả. Thậm chí, con mèo ở bìa còn là màu đen, minh họa sai mới sợ chứ. Chậc chậc.

Tưởng như mình đang đọc lại Hoa Học Trò, đương nhiên về độ dài thì hơn hẳn 2 trang báo. Chuyện, biên tập bao nhiêu mới được như vậy, tôi cũng viết báo nên biết bài của mình có thể bị cắt xén thảm thương như nào khi nó đến tay độc giả. Nhưng mà vui. Ý là tôi đang nói đến nội dung quyển sách, chứ không phải cái sự thật là mình cũng từng có bài đăng báo. Trẻ lại được bao nhiêu tuổi nhỉ? 1. 2. 6 năm chứ ít gì? Đừng thắc mắc, 6 là không quá nhiều đâu. Tôi vẫn luôn trân trọng khoản thời gian học tập và tình cảm bạn bè chốn Hoa Kỳ, nhưng những kinh nghiệm ấy hoàn toàn khác. Không tiếc nuối những gì mình đã nhận được, nhưng hơi thèm cái cảm giác mình đã chưa kịp trải qua và không thể nào có lại được. Năm cuối cấp, thi cử, những khoảnh khắc cuối của 12 năm học. Xa lạ lắm. Như cái Hương, đã từng học với nó từ năm lớp 3 đến tận lớp 10. Email qua lại – cũng đã, nhưng đến năm 12 thì phải ngưng vì bọn nó lo ôn thi đại học, còn mình cũng bận rộn với 800 cái applications và scholarship forms.

Nghĩ, viết được kiểu “học trò” như thế cũng hay. Mình thực tế, và có khi thực dụng. Càng đọc nhiều, càng thấy mình viết văn kỳ quặc. Chưa bao giờ sở hữu một vốn từ phong phú, kiến thức về từng chuyên môn thì luôn phải dè chừng các bậc thầy xung quanh, và đương nhiên là mình không đang nói đến âm nhạc. Hồi tháng trước, anh H phóng viên tờ báo to nhất Việt Nam, nhắn mình mấy dòng tin: “Blog em dạo này chán quá, chẳng có gì để đọc!” Mình AQ ngay: “Kệ em chứ, em viết là cho em đọc thôi!”

“Em nghĩ bài nào của em viết hay nhất?”
“Em thích bọn nó như nhau anh ạ, vì mỗi entry đều ghi lại những trải nghiệm rất riêng của em, và nếu em viết dở thì tự khắc người ta sẽ không đọc nữa.”
“Ví dụ đi.”
“Về chuyện gì?”
“Về những gì em viết mà có thể tác động đến người khác.”
“Thế thì anh phải đọc và tự tìm hiểu chứ.”
“Em không tâm đắc bài nào hơn à?”
“Ý của anh là những bài thế nào?”
“Như chuyện ba của em vào phòng xâm phạm riêng tư gì đấy.”
“Ồ, chuyện đó. Đơn giản là những suy nghĩ nhất thời thôi. Mà em cũng không có ý định sẽ chia sẻ những gì quá tế nhị như trước nữa. Viết cái gì cảm thấy lành thôi.”
“Vì sao?”
“Thời buổi này, cái gì cũng xuyên tạc được anh à. Những gì của mình thì giữ lại cho mình, để riêng mình biết và những người cần biết thôi. Vả lại, dù sao cũng có chút tiếng rồi, không phải chảnh nhưng cũng phải bắt đầu ý thức việc xây dựng hình ảnh.”

Bên kia đơ luôn, cũng khá đúng ý mình, vì không muốn tranh cãi quá đà về chuyện này. Thật, cá tính cũng là con dao 2 lưỡi. Tẩm ngẩm tầm ngầm đôi khi lại có lợi hơn. Điều đó không có nghĩa là mình sẽ thay đổi phong thái bộc trực xưa nay, chỉ là xem xét và điều tiết lại. Vẫn có cảm giác như một đứa trẻ đang thăm dò thế giới xung quanh – và phản ứng của mình vẫn bộc lộ tính trẻ con, nhưng mình chưa bao giờ phủ nhận bản thân chỉ là một đứa trẻ lớn xác. Chính xác hơn là con nít ranh cố khoác vẻ lạnh lùng của một người trưởng thành đạo mạo.

Không cần phải chấm điểm đâu, vì nhẽ ra tớ phải viết về nhà mới và chụp ảnh minh họa mới đúng, nhưng tớ mới đọc sách xong và nghĩ cần phải giải phóng những suy nghĩ lan man này ra trước. Không chỉ là d’Artagnan, mà còn là những chương đầu của Bên nhau trọn đời, không khiến người ta phải hồi tưởng. Bây giờ, tớ lại đang thắc mắc là một đứa trẻ con sao phải hồi tưởng làm gì? Chẳng phải đó là thói quen của những người lớn tuổi? Mâu thuẫn quá. Không nghĩ nữa, đi ăn sáng.

(viết vào lúc 8h sáng khi internet chưa về làng)


Celine Dion ft. Bryan Adams – Another Year Has Gone By

Fantasia – I Believe

100 Favorite Songs of 2007 [71 – 80: Apologize? Never Again]

Nãy giờ lau dọn đơ cả cánh tay, relax tí.

80. Michael Bublé – Me & Mrs Jones

080-MeMrs

Me and Mrs. Jones is one of my all time favorite classic’s. Năm ngoái, Andy Abraham từng cover lại bài này cho debut album sau X-Factor, giọng cao hơn Mr. Bublé nhiều, nhưng không tình cảm bằng. Bublé của tớ vẫn thế, trầm trầm, có những chỗ hát như ậm ừ trong mồm – dưng mà nghe thích lắm! Và tuyệt chiêu chuyển quãng của anh vẫn được áp dụng, từ những đoạn thấp êm dịu đến cao trào hoành tráng – không bao giờ bị phô. This man knows how to make the best of his voice. Emily Blunt, diễn viên Anh Quốc từng thắng giải Quả Cầu Vàng – đồng thời là bạn gái của Michael, là người hát bè ở đoạn verse cuối cùng. Ngọt nhờ?

Là single thứ 2 từ Call Me Irresponsible, không hề có kế hoạch quảng bá nào, nhưng Me & Mrs Jones vẫn nằm trong chuỗi hat-trick #1 của Bublé tại Poland.

Michael Bublé – Call Me Irresponsible

79. Beyoncé – Get Me Bodied

079-Get_Me_Bodied_(cover)

Quả là không ngôi sao nào tổ chức ngày sinh nhật của mình như Beyoncé, tập trung ghi âm trong đúng 2 tuần chỉ để cho ra đời album vào ngày 04/09! Điều đáng nói là sự chuyên nghiệp của cô, với khoản thời gian ngắn như thế mà chất lượng dĩa hát còn cao hơn sản phẩm của nhiều người chuẩn bị… 2 năm. Để ăn mừng thắng lợi của B’Day, tháng 4 năm nay Beyoncé đã cho ra đời Deluxe Version, bao gồm video cho 12 ca khúc – một con số khổng lồ, chưa kể đến Check On It và Kissin’ You đấy nhé. Xem ra cô ong chúa này chỉ muốn chứng tỏ bất kỳ track nào của mình cũng trở thành single được – she’s the queen!

Get Me Bodied extended mix là video mình thích nhất , dù lúc mới nghe không ấn tượng với bản original lắm. Intro counting 9-4-81 cũng chính là B’Day của Bee, nên clip cũng như đang miêu tả birthday party của cô nàng. Những khách mời đầu tiên, không ai khác ngoài em gái Solange Knowles, Kelly Rowland và Michelle Williams. Mình thích dance routines, rất nhộn và đáng yêu. Cái anh nhảy cặp với Bee cool thế hehe.

Điểm hấp dẫn của extended version còn là phân đoạn “group dance instruction” thường thấy ở các đám cưới, bao gồm: vũ điệu uh-oh trong Crazy In Love, drop down (nhún), pat weaves (vỗ tóc), tick (kiểu đồng hồ), camera pose, old school dance, cool off (xả hơi hehe), wind back (uốn lưng), shake Deréon (nôm na là… lắc mông ), scissors legs (nhảy chéo chân), touch heels touch toes (chạm gót chạm ngón), Naomi walk (bước như siêu mẫu ), snap (búng tay), touch body (sờ soạng nhau đấy thix thix haha). Perfect choreography!

Beyoncé – Get Me Bodied (Extended Mix)
Beyoncé – Get Me Bodied (Fabolous Mix)
Beyoncé – Get Me Bodied (Instrumental)

78. Ka
tie Melua – If You Were a Sailboat

078-Sailboat

Mike Batt – quản lý, nhà sản xuất và cũng là cộng sự lâu năm của Katie Melua, đã sáng tác ca khúc này. Nếu để ý, bạn sẽ thấy cả 2 superhits The Closest Thing to Crazy và Nine Million Bicycles đều được viết bởi Mike.

“Tôi thích bài hát này, thay vì phải nói về mặt ngọt ngào – mềm mại như những bản tình ca khác, nó diễn tả sự ích kỷ của mỗi con người khi đắm chìm trong tình yêu. Chất thiên tài trong lời nhạc của Mike không nằm ở những gì huỵch toẹt, mà anh ta luôn dùng những biện pháp tu từ lạ lẫm, “nếu anh là một mảnh gỗ, em sẽ đóng anh xuống sàn”. Thật kỳ quặc và tôi thích nó như vậy. Phần nhạc rất êm ái, nhưng thông điệp được truyền tải khá mãnh liệt và dark.” – Katie Melua

Nếu anh là gã cao bồi, em sẽ truy lùng anh
Nếu anh là một mảnh gỗ, em sẽ đóng anh xuống sàn.
Nếu anh là chiếc du thuyền, em sẽ lái anh vào bờ
Nếu anh là dòng sông, em sẽ tắm mình trong anh
Nếu anh là một ngôi nhà, em sẽ dành mọi ngày của mình sống trong anh
Nếu anh là nhà truyền đạo, em sẽ bắt đầu thay đổi cách suy nghĩ.

Đôi khi em tin vào định mệnh,
Nhưng những cơ hội chúng ta tạo ra
Luôn thực tế hơn nhiều.
Anh cho mình cơ hội yêu em,
Em cho mình cơ hội yêu anh.

Nếu em phải vào tù, anh sẽ giải phóng em
Nếu em là chiếc điện thoại, anh sẽ làm em rung lên suốt ngày
Nếu em đau đớn, em biết anh sẽ hát những lời ca xoa dịu em.

Nếu em đói, anh sẽ mớm em ăn.
Nếu em bị bóng tối bao phủ, anh sẽ dẫn em đến ánh sáng
Nếu em là quyển sách, anh sẽ đọc em vào mỗi tối.

Anh cho mình cơ hội yêu em,
Em cho mình cơ hội yêu anh.

Katie Melua – Mary Pickford (Used to Eat Roses)

Mỗi bài hát của Melua đều là một câu chuyện. ^_^

77. Carrie Underwood – Ever Ever After (OST – Enchanted)

077-EverAfter

Ever Ever After nằm trong soundtrack của Enchanted, và cũng đánh dấu lần đầu tiên Carrie của tớ hát một bài nhạc phim. Dường như chỉ được đúc riêng cho khuôn giọng của Miss Underwood, Ever After tạo cho vocal của cô cơ hội thăng hoa và thoát được hết sự mạnh mẽ vốn có. Nếu cho chọn lựa một lần nữa giữa các American idols thì tớ vẫn thích Carrie hơn Kelly 1 tẹo, bởi Kel hát tùm lum thể loại nên đôi lúc nghe gượng ép – không phải bài nào cũng hợp giọng, còn Carrie thì biết rõ mình giỏi về những mặt nào và chỉ tập trung phát huy chúng.

Như vậy, đây là 1 bài Pop hoàn toàn sau Inside Your Heaven. Carrie vẫn chưa chú tâm vào Pop scene lắm, cũng không nghĩ đến chuyện tấn công thị trường thế giới, có lẽ cô muốn có một vị trí vững vàng trong dòng Country trước. Đó là một quyết định khôn ngoan, hãy học theo Shania và Faith Hill hơn là LeAnn Rimes. Tất cả những giải thưởng Carrie đạt được trong năm qua đã chứng tỏ điều này, và không có dấu hiệu gì ngăn cản cô trở thành nữ hoàng mới của nhạc đồng quê cả.

Ở video Ever Ever After, Carrie cũng như nhân vật công chúa trong Enchanted, là một nhân vật cổ tích bị đẩy vào thế giới loài người chúng ta. Hic, đẹp lộng lẫy! Không hiểu ai chụp series ảnh 2nd album cho Carrie nữa, quả nào cũng như bà già bị hư, khổ thân.

Carrie Underwood – So Small (Radio Edit)

Enchanted Soundtrack listing

1. True Love’s Kiss – Amy Adams and James Marsden
2. Happy Working Song – Amy Adams
3. That’s How You Know – Amy Adams, Marlon Saunders and Chorus
4. So Close – Jon McLaughlin

76. All-American Rejects – It Ends Tonight

076-ItEndsTonight

Là single thứ 3 trong sophomore album Move Along, nhưng It Ends Tonight lại trở thành single thành công nhất của nhóm từ trước đến nay (#8 UK, #4 UK, #1 Singapore). Khác với phong cách thông thường của All-American Rejects, đây là một bài power ballad được mở đầu bằng piano, và càng về sau mới thể hiện rõ chất Alter hơn.

Khi phỏng vấn, nhóm tiết lộ rằng bài hát này không phải viết cho một cô gái, mà là “a dude” – which is funny, since the lyric includes “I give the final blow” – hiểu nghĩa nào cho đúng?

Sự quỷ quyệt của cậu làm tôi ngạt thở
Tôi không thể nào diễn tả bản thân mình hiện tại
Tất cả mọi ham muốn, tất cả mọi nhu cầu
Tất cả những thứ tôi không muốn cần thiết tí nào.

Những bức tường đang thở,
Và đầu óc của tôi cũng đang tháo sợi
Có lẽ tốt nhất là cậu hãy để tôi yên
Một gánh nặng được trút bỏ tối nay
Tôi đã đánh cú chót.

Nếu là một ngôi sao rụng
Ít nhất là tôi sẽ rơi một mình
Tôi không thể diễn tả những gì cậu không diễn tả được
Cậu đang tìm thấy những thứ cậu từng không biết
Tôi nhìn cậu với đầy khinh rẻ.

Bây giờ tôi đang ở một mình
Còn tốt hơn là ở bên cạnh cậu
Lỗi của tôi khi cậu quá mù quáng
Hay tốt hơn là tôi nên nghĩ như cậu?

Tất cả mọi suy nghĩ khóa chặt trong đầu
Cậu là người đầu tiên biết được
Mọi thứ sẽ chấm dứt trong đêm nay.

Nếu bài này viết cho con trai thì thật sự có vấn đề.

75. Fabolous ft. Ne-Yo – Make Me Better

075-MakeMeBetter

“Make Me Better” là single thứ 2 từ album From Nothin’ to Somethin’ của Fabolous, với sự góp giọng của Ne-Yo và được sản xuất bởi Timbaland. Fab nói rằng “Beat này quả là của độc, và cả những giai điệu violin đều rất hay nên tôi hẳn sẽ sử dụng chúng trong tương lai.” (tiếng đàn được lấy mẫu từ Sherine’s Al Sa’ban Aleh)

Lời bài hát thì nhìn tựa cũng đoán ra được như nào. Fab và Ne-Yo nói với các cô gái rằng bản thân họ đã rất tốt rồi, nhưng khi được “nâng cấp” bởi các nàng thì họ lại còn tuyệt vời hơn. Mà để ý, dạo này nhiều bạn rapper học hỏi cách rhyme của Beyoncé trong Upgrade U quá hehe, như thế mới biết Bee influencial.

Single đứng nhất 14 tuần tại Billboard Hot 100 Rap Tracks, kỷ lục cho cả 2 năm 06 và 07, và được Chamillionaire tham khảo lại trong track “Get On My Level”.

Fabolous ft. Ne-Yo, Paperboy & T.I. – Make Me Better

74. Nicole Sherzinger – Whatever U Like

074-Whatever_You_Like

Mình là mình rất khoái mấy thể loại nhạc kích động như này, mà lải nhải mấy câu như “I can do I can do I do I do whatever u like” chỉ càng làm cho mình… hứng hơn thôi. Sadly, single solo đầu tay của Nicole đã thất bại thảm thương ở hầu hết các thị trường âm nhạc lớn, kể cả quê hương US. Lý do thì có nhiều, ví dụ như Nicole gốc Á chẳng hạn (chả hiểu sao ca hát luôn là “taboo” đối với người châu Á tại Hoa Kỳ). Hơn nữa, fans của PCD vốn đã quen thỏa mãn về phần nhìn, Nicole có giọng nhưng nhan sắc không mặn mà cho lắm, và sức hút gần như giảm đi 5/6 (nếu để phần trình bày là PCD thì chưa chắc nó flop à nha!) Một điều khá quan trọng nữa là nó quá giống Blindfold Me, fans của Kelis từng lên tiếng chỉ trích single này tại các forums – nhưng cũng không khó hiểu khi cả 2 bài hát đều được sản xuất bởi Pollow Da Don. Như thế tưởng chừng chưa đủ, instrumental của WUL còn được bê lại từ “Straight Jack” của Chilli TLC. Bên cạnh đó, có nhiều lời ra tiếng vào khi Nicole đi cửa sau để mua từ Ne-Yo những bài anh viết riêng cho Britney. Nói tóm lại là cô này publicity không tốt, khổ thân.

Nicole Sherzinger feat T.I. – Whatever U Like (JohnBoy Remix)
Nicole Scherzinger feat Lil Wayne – Whatever U Like (Live – Remix)
Nicole Scherzinger & T.I – Whatever U Like (Instrumental)

Oh btw, enjoy her latest single. ^_^ Âm hưởng Jamaica, được sản xuất bởi Akon, nghe cũng khá catchy nhưng với cái tên fuk tạp này thì mình nghi ngờ về sự thành công của nó quá.

Nicole Scherzinger – Puakenikeni

73. Sugababes – About You Now

073-AboutYouNow

Sugababes luôn có thói quen đầu tư mạnh vào single đầu và lơ là những singles tiếp theo (trong cùng album). Nghĩ gì khi Cathy Dennis (Never Had a Dream Come True, Have You Ever, Toxic, Anything Is Possible, Can’t Get You out of My Head) cộng tác với Dr. Luke (Since U Been Gone, Behind These Hazel Eyes, Girlfriend, 4ever, U + Ur Hand) để sáng tác 1 bài hát mà không thành công? Kết quả thì bạn có rồi đấy: Pop + Rock + Electro = About You Now. Bây giờ muốn tạo hit chỉ cần công thức, nghe qua 2 câu xong nhìn người hát là biết nó có ‘rock the charts’ hay không rồi hehe.

Nội dung không có gì quá đặc biệt, cái hay là nó không cố tỏ ra sành điệu mà rốt cục lại cool as ice!

I know everything changes
For the cities and faces
But I know how I feel about you

Theres a mountain between us
But there’s one thing I’m sure of
That I know how I feel about you

Sugababes – About You Now (Sticky Remix)

72. Kelly Clarkson – Never Again

072-NeverAgain

I would never wish bad things
But I don’t wish you well

Never Again là single đầu tiên trong album thứ 3 của Kelly ClarksonMy December. Bài hát là một sự thử nghiệm khá mạo hiểm của Kelly, vì fans của cô vẫn quen với việc cô hát pop/rock hơn là âm thanh hardcore trong single này; đồng thời nó cũng là thách thức cho các đài phát thanh nhạc Pop, vốn là “bạn đồng hành” xưa nay của Kel! Kelly cho biết, cảm hứng cho bài hát được nảy sinh trong đầu cô khi một mối quan hệ chấm dứt. Mặc dù không bao giờ nói rõ ra đó là ai, nhưng nhiều nguồn, kể cả MTV, cho biết đó là David Hodges, cũng là nhân vật mà Kelly nhắc đến ở “Behind These Hazel Eyes” và “Where is Your Heart” trong album Breakaway. “Never Again” suýt nữa bị loại ra khỏi album My December, vì ca khúc này quá “đanh đá”. Nhưng sau đấy, cô đổi ý. “Cũng vui chứ, nó truyền cho tôi một sức mạnh kỳ lạ, bởi tôi đã rất giận dữ, và nó nói lên hết tâm trạng
của tôi.”

Clarkson thừa nhận mình chịu ảnh hưởng bởi “You Oughta Know” của Alanis Morissette và phong cách Pat Benatar. Một số người ở hãng dĩa không thích ca khúc này của cô vì nó quá giống với thứ âm nhạc của Benatar. Kelly chỉ nhún vai và nói rằng cô không ngại bị dán mác là pop hay rock gì cả, đơn giản cô hát những gì cô thích.

Never Again nghe hơi ngang ở phần verse, nên những lần đầu nghe nó, bạn khó bắt nhịp cảm xúc được ngay với Kelly. Nhưng mọi sự dồn nén ấy như được bộc phát ra trọn vẹn ở phần Chorus, và khi đã ngấm những ca từ thì bạn chỉ muốn thét lên tận cuống họng cùng Ms Independent. Đây là sự trưởng thành vượt bậc của Kelly. Cái cảm giác thích thú khi Britney lột xác ở Toxic, Beyoncé nâng trình của mình ở Deja Vu và Listen, Shakira sâu sắc hơn ở ca từ với Oral Fixation 2, P!nk rock her ass off in Try This, nay lại đến khi chứng kiến Kelly với phong độ không thể tốt hơn. Nhìn lại “A Moment Like This“, ai lại tưởng tượng hình tượng girl-next-door lại có thể mạnh mẽ được như Never Again hôm nay?

Kelly Clarkson – Never Again (Dave Aude Remix)

71. Timbaland ft. One Republic – Apologize

071-Apologize

Có thể nói Timbaland mà nhúng tay vô bài nào là “nghe biết liền”. Mình từng rất thích Timbo vào khoảng 02 – 04, khi anh chỉ cộng tác với rất ít nghệ sĩ, như Aaliyah. Càng về sau này thấy nhạc của Tim càng thị trường hóa, có vẻ vì viết theo yêu cầu nhiều quá, đâu đó đã mất đi cái thần. He’s still a very good producer, and Apologize is still one of his exceptional tracks [ever produced], nhưng đừng hỏi vì sao anh ít khi được đề cử (và thắng) giải thưởng các thể loại.

Ca từ của Apologize khá đẹp (ơn Chúa không phải Timbo viết, anh í chỉ phối khí thôi hehe).

Anh cố nắm chặt vào sợi dây thừng,
Em đã làm anh rơi xuống vực sâu.
Anh nghe những gì em nói nhưng không thể đáp lại được gì cả
Em bảo rằng em cần anh nhưng cũng chính em ngoảnh mặt bỏ đi
Đợi đã.
Em xin lỗi?
Em không nghĩ rằng anh sẽ quay lại
Trả lời rằng,

Đã quá muộn rồi em.

Anh đã có thể đón nhận một cơ hội khác
Nhận một viên đạn thay em chẳng hạn
Và anh vẫn cần em như con tim khát một nhịp đập
Nhưng không có gì mới cả.
Anh đã yêu em với một ngọn lửa hồng
Nay nó chuyển sang màu buồn [blue – chơi chữ]
“Xin lỗi”, em trông như một thiên thần
Nhưng anh e là…

Đã quá muộn rồi em.

One Republic – Apologize (Original Version)

Bản gốc Apologize nằm trong album Dreaming Out Loud của OneRepublic, còn Timbaland remix thì có cả trong album đầu tay của nhóm lẫn Shock Value của Timbo. Single này đã thành công khắp thế giới, khi tiến đến vị trí #1 tại Úc, Áo, Canada, Đức, New Zealand, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ, Hà Lan và United World Chart. Ở Anh, Ireland và Mỹ, nó đều lọt vào Top 5.

Lil’ Wayne ft. Bun B & OneRepublic – Apologize (Remix)

.:: Songs that barely missed my chart ::.

Đầu tiên phải nhắc đến Blake Lewis. Cho dù chỉ là Runner-Up nhưng anh đúng là nhân vật có 1 không 2 tại American Idol trước nay. Về “giọng hát”, Blake không sở hữu một âm vực rộng hay một bầu hơi dày như các chị béo và xấu trong Top 4, nhưng “cách hát” của anh lại rất sáng tạo. Dù có đôi lúc anh cũng hơi lạm dụng kỹ năng beatbox quá đà, most of the time it still sounds good and unique. Màn trình diễn đáng ghi nhớ nhất của American Idol season 6 vẫn là You Give Love A Bad Name. Mọi người đều bất ngờ, bởi anh đã có thể phá hỏng bài hát, nhưng rốt cục lại thành công trong việc biến nó thành cái hay của mình! Yep, an example of “think outside the box”. Và khán giả vẫn luôn rất công bằng, You Give Love a Bad Name trở thành “the biggest-selling download of the season”, chứ không phải bất cứ bài hát nào của Jordin Sparks.

Blake Lewis – You Give Love A Bad Name (Studio Version)

Blake Lewis – Bea
tboxing & Crazy
(Audition)
Blake Lewis – Virtual Insanity (Live)
Blake Lewis – Mack The Knife (Studio Version)
Blake Lewis – Imagine (Studio Version)
Blake Lewis – I Need To Know (Studio Version)
Blake Lewis – This Love (Studio Version)
Blake Lewis – This Is My Now (Live)

Blake_Lewis_EP_(1)

Đầu năm nay, John Mayer (ảnh minh họa của entry) đã thắng 2 trong 5 giải Grammy anh được đề cử (Waiting On The World To Change as Best Pop Song with Vocal & Continuum as Best Pop Album). Rolling Stone cùng thời điểm đó đã tôn anh lên làm một trong những “New Guitar Gods”. Vào cuối năm, Belief lại tiếp tục được đề cử cho Grammy 2008! Dù không bao giờ quá ồn ào, nhưng vị trí của John trong nền âm nhạc đương đại luôn được tôn trọng. Anh lại vừa cộng tác với Kanye West và Alicia Keys trong album mới của họ – cái này gọi là “khi những người khổng lồ gặp nhau” hehe.

John Mayer – Waiting On The World To Change
John Mayer – Belief
Kanye West ft. John Mayer – Bittersweet

Coming up next: Ngũ Vị Hương, vàng hoe nhưng không vàng hoe, Madonna của Úc, ban nhạc mang họ 1 người và 1 chú chó.

Hint for #3: Không bao giờ là quá đủ!

Which enchants thou the most?
Michael Bublé – Me & Mrs Jones

2

Beyoncé – Get Me Bodied

2

Katie Melua – If You Were a Sailboat

4

Carrie Underwood – Ever Ever After

8

All-American Rejects – It Ends Tonight

2

Fabolous ft. Ne-Yo – Make Me Better

2

Nicole Sherzinger – Whatever U Like

2

Sugababes – About You Now

5

Kelly Clarkson – Never Again

5

Timbaland ft. One Republic – Apologize

26


Sign in to vote

Outta My Head

Ngày mai là major moving day, nhà cửa xong hết rồi. Bi chừ ở ngoài đường suốt. Lớp dọn đồ, lớp đi học, lại cũng không thể từ chối bữa café nào. Chưa dám nhận thêm công việc mới vì biết chắc chắn sẽ không kham nổi. Thôi, chuyển sang nhà mới rồi tính gì tính.

Nãy đi gặp thằng ku Sơn em nuôi. Trình độ vô duyên lại phát huy:

“Trời này mặc áo lạnh gì? Khoe áo à? Mà áo xấu wắc chứ có đẹp gì đâu.”

Thằng nhỏ đơ mặt luôn. Cái concept của quán Windows này hình như để khách ngồi trên lầu ngó xuống đường ngắm, mà mình đưa mắt nhìn 1 vòng.

“Dây điện đẹp quá trời ku ha!”

Đơ tập 2. Dạo này khoái đâm ghê luôn nha. Trên blog nói chuyện dzị là đứng đắn lắm gòi đó.

Ôi Sơn, mày thật là một thằng ku em dở hơi. Khác hẳn 2 năm trước, suốt ngày cứ than thở. Mày không vững vàng thì làm sao lo cho em gái mày được? Thôi, cố lên. Mà không cần gả em cho tao đâu.

À, nguyên văn là có một vài bạn nhờ trung gian để làm quen với tớ, cũng không phản đối gì nhưng tớ không nghĩ đó là một ý kiến hay. Nếu cần gì cứ liên hệ trực tiếp, hộp thư của tớ luôn dành cho Public (dù đâu như 1, 2 tuần mới check 1 lần chịp chịp). Ai tớ cảm thấy ok thì kết bạn, vậy thôi, và đã là bạn thì ngang hàng với nhau cả. ^_^ Tự dưng hôm nay thằng nhóc kể mới nhớ mình chưa ghi vụ này trên blog. Không phải chảnh nhưng mình quen kiểu làm việc trực tiếp xưa giờ rồi, không muốn làm phiền đến người khác.

Và một điều nói ra chắc cũng gây ngạc nhiên với nhiều người, là hầu hết bạn học với bạn xã hội của mình chả biết gì về các scandal kia hết. Hôm kia có 1 đứa nhắc tới con Lờ, nhưng mấy người kia cũng ngây ra, “Ơ con Lờ là con lào?” Chẳng nhẽ mình nói là cái con la liếm đi karaoke, giành hát với mấy má năm kia á! Cười quá trời. Thêm vụ hôn hít nữa, vào tận blog bạn bè mình tiếp thị mà chả ai biết nó là ai, không quan tâm. Bởi, thấy cũng lạ sao có người cứ 5 lần 7 lượt lên đính chính abc. Mình rút ra được 3 kết luận sau:

1. Bạn của nó bị ngu (hoặc ít nhất là nó nghĩ thế), blog giả với blog thật nhìn mà cũng không biết. Cứ cho là nhầm lẫn ban đầu, thì giải thích lần 1 không hiểu, lần 2 cũng phải thấu chứ? Sao cứ phải viết entry rồi để blast nhắc đi nhắc lại chuyện cũ rích, let it go! Trước giờ tui có 800 cái blog giả dưng mà có bao giờ phải đính chính đủ 800 lần đâu!

hoặc

2. Những người trong friendlist không thật sự là bạn của nó, do nó la liếm quen được nên người ta cũng chả biết nó như nào.

a. Trong trường hợp một người bạn online liên tục, mà 2 tháng không ghé mắt đọc 1 trong 800 bài đính chính của nó – vậy cũng được? (Đấy là hắn không update liên tục như mình, không sợ entry trôi đi quá nhanh)
b. Người không online thường xuyên mà nằm trong friendlist, ắt hẳn phải thân thiết ở ngoài, vậy mà không nhận ra?
c. Người ta đã đọc qua, nhưng mà vẫn để đó, vì tin blog kia nói đúng.

hoặc

3. Cả 2 blog đều do 1 người lập nên, thế nên nó mới đủ độ thuyết phục khiến người ta add vào và remove sau đó. Ngắn gọn là “làm trò”.

Nãy tò mò vào đó đọc comments thì thấy… hãi quá, mà dễ sợ một cách buồn cười chứ: “toi hy vong Rg gia va Rg that ca 2 hop tac lai” Mẹ ơi, có cái collaboration này thật chắc tui phải mua… 2 nải chuối về cúng quá. 1 đứa thì mang tên mình ra gây chú ý, 1 đứa thì để ảnh mình gây chú ý, chắc nó Đẹp quá nên mới phải làm chuyện để ý như vậy. Haizz. Chả trách, cả 2 đứa “giả và thật” đều tăng Page Views ầm ầm. Làm mình nhớ cô Lam ghê. Cái dạo cô í chìm, 1 vài fan cũng đóng giả anti để vào chửi cô í xôi thịt abc, sau đấy dùng nick thật… bênh vực ở các diễn đàn âm nhạc (YAN, giaidieu etc.) Cũng là một hình thức tự lăng xê thôi, sử dụng khổ nhục kế sau đó đổ vạ lên đầu người khác. Nhưng mà trình chưa tới. Tội, nó vẫn nghĩ là làm thế thì mọi người sẽ ghét mình. Thôi thì cứ nhìn nỗ lực của con Lờ đi hí hí. Bây giờ có chút “tiếng” nhờ… bắt quàng vào mình nên cũng thu lượm được một vài con bắt chước kiểu đấy. Lạ? Không hề. Nhẽ đời! ^_^

Ashlee Simpson ft. Timbaland – Outta My Head

What? Is that all you’ve got to say?
See your lips moving
But I don’t catch a word you say
Shut up your chatter
I need for you to go away, uh huh

All your opinions, keep them to your
self

Just let me think so I can hear myself
I’d be alright if you would leave me to it, back out the door

Ay ya ya ya ya
You’re talking way too much
You tell me one more time how I should live
I swear I’ll bite your head off!
I am who I am,
And I can’t be no one else
You got nothing left to say?
Keep your comments to yourself!

Sau khi nghe bé Ashlee hát và tham khảo “giả & thật” thì tản mạn vậy đó, cũng zui ghê. Đúng như Th đã nói, để làm entertainment rất tốt heheh. “Ra” xong gòi, hôm nay có tí headache nên ngủ sớm, sẽ tiếp tục review song list soon. ^_^

À quên, con Hương, mai mốt có ăn thì trễ 1 tí để tao còn đi! =.=

Vẫn chưa trả lời comment được vì nhiều việc quá. Thx V & bé kk for caring. ^_^

100 Favorite Songs of 2007 [81 – 90: Easy, I’ll Take You Home & Do It]

Mới đi Napoly với đám Thảo, Hà, Hương về (có thể gọi là tam ca 3 con heo cũng được hí hí). Vừa mới vào, bọn nó đã How come you look so skinny? No I ain’t – that’s cuz you guys get fatter. Công nhận mình vô duyên bẩm sinh, dưng mà vô duyên 1 cách duyên dáng nên hông ai nổi sung cả. Hà heo dẫn thêm 2 cậu Việt kiều nữa, đẻ bên đó nên tiếng mẹ đẻ bập bẹ hehe. Thế là “part 1” hôm nay toàn chơi tiếng Anh luôn. Bởi, gặp đám bạn chuyên A cũ là thoải mái nhất, vì cả đám nói song ngữ được. Không phải để chứng tỏ, dưng mà có một số từ ít dùng ở tiếng Việt – không cần phải vắt óc ra nghĩ “how to say” nữa. Ở đây mệt, nhiều khi chêm vào chút xíu bị nói này nói kia. Bọn Mỹ cũng chêm Espanol vào thôi, có sao đâu? Tình hình là bạn Hà có nhiều thời gian rảnh buổi sớm, vậy là mình lo chuyện nhà cửa xong có độ đi chơi dài hạn gòi là lá la. Tuần sau có hẹn với đám Hòa Bình cũ, năm nay tụi nó về nhiều gòi, zui. ^_^

90. Westlife – Home

090-Home

Đừng trách Westlife, trách Simon Cowell, vì tay này là người chọn bài. Người ta nói, why change when you are loved for exactly what you’re doing? Haizz. Thế là vẫn công thức cũ, vẫn ballad, vẫn cover. Ok ok ok, than phiền như thế cũng đủ rồi. Không thể phủ nhận hoàn toàn tài năng của Westlife, bởi nếu họ không có nó thì cũng không quá nhiều người ngu dại bỏ tiền ra mua dĩa như vậy. Về cơ bản, mình vẫn thích Home của Michael Bublé hơn, vì nó mộc mạc và chân thành. Phiên bản của Westlife làm hoành tráng, nhất là đoạn cao trào – có cảm tưởng như bạn vừa trở về nhà từ thảm khốc Sep 11. Giọng của Mark cao và siêu khỏe + giọng Shane lại trầm ấm + bè phối tốt. Nhìn theo góc độ Pop thì Westlife đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Bây giờ ta hãy chờ xem năm sau họ sẽ… cover tiếp bài nào, miễn sao đừng có trầy trật như When You Tell Me That You Loved Me là được.

89. Sean Kingston – Take You There

089-TakeYouThere

Sau 2 singles “đậm chất teen” (đúng với tuổi của Kingston btw – cậu nhóc này sinh năm 1990), Sean ra mắt dĩa đơn thứ 3 với âm hưởng khác hẳn. Cả yếu tố Bubblegum Pop lẫn sở trường Reggae đều được cho ra rìa, và thay vào đó là giai điệu R&B pha Techno, mang hơi hướm đầu thập niên 90. Không quá dữ dội nhưng tempo vẫn đủ để người nghe phải groove theo – this is the perfect chillout tune on a sunny day. ^_^ Nhẽ ra bài này nên được phát hành vào mùa hè.

Good for Sean he’s getting the 3rd hit. Here’s the second one.

Sean Kingston – Me Love (Radio Edit)

88.
T-Pain ft. Yung Joc – Buy U A Drank

088-BuyUADrank

T-Pain trước khi là singer như hiện nay đã từng là rapper, thế nên anh chàng tha hồ biến hóa, bóp nắn Urban Music trong tay mình với tất cả skillz có được. Buy U a Drank (Shawty Snappin’) là single đầu tiên cho album thứ 2 Epiphany của T-Pain. Điểm đặc biệt của ca khúc này là vì nó có gợi nhớ đến 1 số bài rap thịnh hành khác. Ví dụ như dòng “I got money in the bank” đến từ “Money in the Bank” của Lil Scrappy. Ở phần mở đầu, bạn có thể nghe câu “Snap yo fingers, do your step, you can do it all by yourself” – đây chính là lead line của “Snap Yo Fingers” – Lil Jon. Khi nhắc đến “back to the crib, show you how I live”, dòng này thuộc về “Just a Lil Bit” của 50 Cent. Trong danh sách… danh dự còn có “Patron” của Yung Joc và “Walk It Out” – Unk.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Buy U A Drank không có gì ‘original’. Rolling Stones đã chọn câu “Let’s get drunk and forget what we did” là… châm ngôn cưa gái hay nhất trong năm. Sợ thế! Với giai điệu du dương kết h
ợp những tiếng snap, T-Pain đã lần đầu tiên trong sự nghiệp của mình chễm chệ ở ngôi vị đầu bảng Billboard Hot 100. Và đừng quên nghe bản remix, có sự góp mặt của my Kanye đấy hehe.

T-Pain ft. Kanye West & UGK – Buy U A Drank (Remix)

87. Hilary Duff – Stranger

087-Stranger

Tớ xin dành phần review đặc biệt cho ca khúc này.

Đầu tiên là về chuyên môn. ^_^ Stranger là một bằng chứng cho sự trưởng thành trong âm nhạc của Hilary Duff, khi cô bé quyết định nghiêm túc hơn về sự nghiệp ca hát chứ không chú tâm vào những giai điệu bubblegum dễ câu khách tween nữa. Hil được giới phê bình đón nhận tốt trong lần trở lại, không phải vì giọng hát trở nên ấn tượng hơn, mà nhờ vào hướng đi đúng đắn cũng như việc chọn ca khúc phù hợp. Giai điệu của Stranger mang đậm chất Bollywood, mà trước đây đã khá quen thuộc qua Buttons của PCD. Có thể thấy được từ cột mốc Dignity, Hil đã bứt qua trước các đồng nghiệp cùng lứa, và Stranger chính là một trong những tracks nổi trội nhất của album này.

Thứ 2 là về chuyện cá nhân. Tớ từng post bài hát này cùng bản dịch vào khoảng 5 tháng trước, và có người đã bắt tớ gỡ xuống cho bằng được. Nhẽ đời là thế, có tật thì giật mình thôi hehe.

Không ai tin được khi anh bảo rằng em mất trí rồi
Không ai tin được khi anh bảo có rất nhiều điều em che giấu
Lúc nào cũng tỏ ra thân thiết khi đứng trước đám đông
Nhưng khi không có ai khác xung quanh
Chẳng có điều gì tốt lành từ ánh mắt của em
Anh biết chuyện gì đang xảy ra
Một người lạ đang xuất hiện trước mặt mình.

Em luôn cố làm cho bản thân thật hoàn hảo về mọi mặt
Thế nên khi có chuyện gì xảy ra, anh sẽ là người bị buộc tội
Khi kế hoạch diễn ra tốt đẹp
Em chỉ việc bỏ đi
Cưng ơi, bí mật của em vẫn an toàn.

Em không phải là người anh từng biết tới
Em sợ để họ biết em là người thế nào à?
Nếu họ nhìn qua mắt của anh
Họ cũng sẽ thấy…
Một người lạ mặt thôi. ^_^

Hilary Duff Ft. Timbaland – Stranger (The Way I Are Mashup)
Hilary Duff & Wawa – Stranger (Wawa Remix)
Hilary Duff – Stranger (Vission Vs. Aude Edit)

86. Fall Out Boy – Thnks Fr Th Mmrs

086-Thnks

Fall Out Boy là rock band tớ thích nhất năm 2007, vì sự sáng tạo của họ khi giao thoa Punk – Alternative Rock với nhiều thể loại khác (tất nhiên, đây không phải là entry duy nhất của họ trong chart của tớ rồi ^_^). Thnks fr th Mmrs là single chính thức thứ 2 từ album Infinity on High. Ca khúc nói về một cặp đôi đã hết tình cảm với nhau nhưng vẫn tiếp tục “sleep with each other” để thỏa mãn nhu cầu về thể chất cũng như tinh thần của mình. “Thnks fr th Mmrs” viết tắt cho ‘thanks for the memories’ – thường được dùng trong sms ở phương Tây. Babyface chơi mandolin cho track này (Surprise? Nghe đoạn Bridge là rõ nhất í), ngoài ra còn có sự góp mặt của dàn nhạc The Movement Orchestra Strings.

One night, yeah, and one more time
Thanks for the memories
See, he tastes like you – only sweeter

Đây được gọi là “nghệ thuật đâm”. ^_^

Fall Out Boy – Thnks Fr Th Mmrs (Remix)


85.
My Chemical Romance – I Don’t Love You

085-I_Don't_Love_You_(cover)

“I Don’t Love You” là single thứ 3 đến từ My Chemical Romance, được phát hành sau 2 singles thành công trước “Welcome to the Black Parade” và “Famous Last Words”. Ca khúc được đánh giá là bản power ballad hay nhất trong sự nghiệp của nhóm, và… I can’t agree more. Cảm giác khi nghe bài này là một chữ “vỡ”, và nó được phác họa rõ nét hơn trong video clip trắng đen – nội dung khá đơn giản, nhưng trong giai điệu như thế thì không thể rời mắt khỏi màn hình cho đến khi kết thúc. Vỡ.

“I don’t love you
Like I did
Yesterday”

84. Nelly Furtado – Do It

084-DoIt

Đây là 1 ca khúc bị dính vào vụ án lùm xùm đạo nhạc của Timbaland, khi anh bị buộc tội rằng đã ăn cắp synth line trong demo “Acidjazzed Evening” của nghệ sĩ Phần Lan Janne Suni. Nhưng mà có vẻ như “con kiến kiện củ khoai” vì Timbo vẫn phây phây, còn Nelly vẫn tung nó ra làm single thứ… 800 của mình từ Loose. Vì đã có 7 singles thành công đáng kể nên lần này cô không có áp lực gì cả, quảng bá cũng ít hơn (và đương nhiên là vị trí trên charts không cao rùi). This is a fun song, nghe dễ chịu, không phải suy nghĩ gì nhiều cả – chỉ việc lẩm nhẩm theo: “Do it like you do it to me.” Oops, she’s talking about sex again? God forbid.

Nelly Furtado & Missy Elliott – Do It
Nelly Furtado & Missy Elliott – Do It (Instrumental)

83. Chris Brown – Wall To Wall

083-Wall

“Wall to Wall” là một bài hay – rất hay của Chris Brown, nhưng không lạ, hoặc nói cách khác là nó không đủ mạnh để làm single mở màn cho 1 album. Được sample từ track “Robot Rock” của Daft Punk, Chris có vẻ cũng muốn nối bước Kanye nhưng chưa mạnh dạn để làm tới bến, electro hóa nó hẳn luôn. Giai điệu chủ đạo dễ làm liên tưởng đến Gimme That, do cùng được sản xuất bởi Sean Garrett. Nếu được chọn làm single thứ 2, có thể bây giờ W2W đã nằm gọn ghẽ ở Top 20 rồi. ^_^ Video W2W ngốn khá nhiều tiền của, nhưng bù lại là 1 trong những clips đẹp nhất trong năm. Chris đóng vai thủ lĩnh bọn ma cà rồng, nhại lại theo phim Blade năm 1998.

Chris Brown & Elephant Man – Wall To Wall (Dancehall Remix)
Chris Brown ft. Michael Bryan – Wall To Wall (Remix)
Chris Brown – Wall To Wall (Instrumental)

82. Gwen Stefani – Now That You Got It

082-NowThat

Bản gốc Now That You Got It được đồng sáng tác bởi Sean Garrett, Gwen Stefani, và Swizz Beatz cho album The Sweet Escape. Remix version có thêm sự góp giọng của nghệ sĩ reggae Damien Marlay. Kết hợp giữa giai điệu hip-hop, những đoạn piano ngắt quãng và tùm lum thứ kèn + tiếng vỗ tay, xem ra dự định của Gwen là biến nó thành 1 phiên bản laid-back của Hollaback Girl. Thật vậy, ai nghe bài này xong mà không lẩm bẩm vài lần mới lạ! Dưng mà tình hình chung là nó không thành công trên các charts, nguyên nhân chính vì phát hành trái mùa (this song is too summer-y to be released in October!) Không sao. Giọng ca của Gwen vẫn luôn tràn đầy sức sống, và video vẫn nhí nhảnh như thường lệ. Đó là mình đang nói 1 bà mẹ 38 tuổi.

Gwen Stefani ft. Damien Marlay – Now That You Got It (Remix)

81. Paula DeAnda ft. Bow Wow – Easy

081-Easy

Mặc dù đã phát hành đến single thứ 4, nhưng somehow mình vẫn không nghĩ Paula sẽ có một sự nghiệp vững chắc lâu dài. Cứ nhìn 2 điển hình Latina – Amanda Perez và Natalie. Không phải vì chất giọng của cô không tốt, hay là cô không đủ xinh, nhưng những bài hát của Paula còn thiếu độ sâu sắc cần thiết, dạng như – nghe cho vui rồi sẽ chóng quên, lời vớ va vớ vẩn. Nhưng dù sao cô bé chỉ mới 18 tuổi, have fun 1 tí có lẽ cũng không chết ai cả. ^_^ Thích bài này, đầu tiên nhờ TV phát hơi bị nhiều, sau đó là bị cái catchy beat nó ám luôn. Am I so damn easy?

Paula DeAnda Feat. Lil’ Wayne – Easy
Paula DeAnda – Facil (Spanish Version of Easy)
Paula DeAnda – When It Was Me

How are these songs related? Watch me:

“Easy, stranger, don’t jump from wall to wall now that you got it. I don’t love you but I’ll buy you a drank, take you home and do it. Thnks fr th mmrs.”

That’s how I love English, you make sense outta everything!

.:: Songs that barely missed my chart ::.

Taylor Swift – Teardrops On My Guitar

Taylor Swift (ảnh minh họa) là nữ nghệ sĩ mới nhất sau Carrie Underwood đang tạo nên cơn sốt trong làng nhạc Country. Cô vừa nhận được đề cử Best New Artist cho giải Grammy sắp tới, và đang có kế hoạch nối bước Carrie trong việc chinh phục Pop audience.

Taylor Swift – Teardrops On My Guitar (Pop Radio Mix)

Và đương nhiên 2007 sẽ không hoàn thiện nếu thiếu High School Musical 2. Hãy cùng ôn lại một vài khoảnh khắc nào. I’d call them ‘tune moments’. ^_^

High School Musical 2 Cast – What Time Is It?
Lucas Gabreel & Corbin Bleu – I Don’t Dance
Vanessa Hudgen – Gotta Go My Own Way
Vanessa Hudgen & Zac Efron – You Are The Music In Me
Zac Efron – Bet On It

Coming up next: Ghệ của Jay, công chúa dòng nhạc Country, rapper thích tự đánh vần tên mình, nữ hoàng… flop mới nhất và những người bị nước Mỹ từ chối.

Hint for #2: Khi Chúa trời biến thành robot.


So, define Fabulous out of these 10! 😀
Westlife – Home

3

Sean Kingston – Take You There

2

T-Pain ft. Yung Joc – Buy U A Drank

1

Hilary Duff – Stranger

16

Fall Out Boy – Thnks Fr Th Mmrs

5

My Chemical Romance – I Don’t Love You

6

Nelly Furtado – Do It

4

Chris Brown – Wall To Wall

6

Gwen Stefani – Now That You Got It

2

Paula DeAnda ft. Bow Wow – Easy

4


Sign in to vote

100 Favorite Songs of 2007 [91 – 100: The Green Light for Some Kiss Kiss]

Trong 10 ngày sắp tới, tớ sẽ chia sẻ với cả nhà 100 ca khúc tớ yêu thích nhất trong năm qua, cùng những cảm nhận và một vài fun facts mà tớ cóp nhặt được. ^_^ Do danh sách này mang tính chất cá nhân nên đừng hỏi:

1. Ơ bài này xếp hạng cao ở chart abc mà, sao không có / xếp thấp vậy? Vì tớ không chạy theo thị hiếu để chứng tỏ sự sành điệu của mình.
2. Ơ bài này được đề cử Grammys / được giải abc cơ mà, sao không có / xếp thấp vậy? Vì tớ không chạy theo giải thưởng để chứng tỏ trình độ của mình.

Nếu bạn chạy theo số đông hay là một cái khung sườn nghệ thuật nào đó, bạn đang tự đặt rào cản cho bản thân và không cho suy nghĩ của mình thoát ra khỏi hộp. ^_^ Bạn tự do nhất khi bạn yêu cái bạn yêu vì chính nó chứ không vì gì khác. Tuy nhiên, những yếu tố nêu trên có thể được dùng để tham khảo. It’s my chart, I rule.

100. Good Charlotte – I Don’t Wanna Be In Love (Dance Floor Anthem)

100-DanceFloor

Trở lại sau 3 năm với âm thanh trưởng thành hơn từ Good Morning Revival (cả bìa album cũng không còn “nhắng” nữa, chứng tỏ nhóm muốn người nghe đón nhận mình nghiêm túc hơn), Good Charlotte đã gặp khó khăn trong việc chinh phục lượng fans cũ cũng như thu hút những khán giả mới. Tất cả những band muốn thành công lâu dài đều phải vượt qua giai đoạn này, điển hình như Green Day chẳng hạn. Fans cũng lớn lên cùng thần tượng, do vậy GC không thể giữ phong cách “teen punk” mãi được.

Đến tận single thứ 3, GC mới có được sự chú ý nhất định, bởi giai điệu của nó dễ nghe và radio-friendly hơn 2 dĩa đơn trước. Và đương nhiên, một catchy phrase như “I Don’t Wanna Be In Love” là không thể thiếu cho một bài hit. Thành tích đáng ghi nhận là vị trí #2 tại Úc, và Dance Floor Anthem hiện vẫn đang leo thang tại Billboard.

99. Beyoncé – Green Light

099-Greenlight

Mình thích Green Light dữ dội nhờ vào bản Freemasons remix (the original one is good already, but this is still better! It comes from being a good urban song to a great dance track ). Không cần tung ra CD Single tại Anh, nhưng Bee cũng đã vươn đến #12 UK nhờ vào lượng download hơi bị khủng. Đúng y như mình review trước đây, thelondonpaper cũng nhận ra rằng phần “uh-oh-oh-oh-oh” được… chỉa từ “One Thing” của Amerie. Cô ca sĩ da màu gốc Hàn Quốc này cũng cảm thấy vui vì chuyện đó, và thừa nhận rằng mình cũng thích Green Light. Thôi thì xem như… có qua có lại, trước đây beat của One Thing cũng từng được cho là “học hỏi” từ Crazy In Love còn gì. Hơi bị tâm đắc khẩu hiệu: “So if you want to, you’ve got the green light”. And I’m gonna speed.

Beyoncé – Green Light (Freemasons Remix)

98. Soulja Boy – Soulja Girl

098-CrankThat

Soulja Boy là đại diện mới cho thể loại Snap Music (thuộc Hip Hop), có nghĩa là music you can dance to, chứ nội dung nhảm nhí chả có gì đáng chú ý hehe. Tớ không thích single đầu tay Crank That (Soulja Boy) cho lắm, vì nghe nó đau đầu quá! (đừng mong có mặt trong top 100 của tôi hehe, dù nó có #1 Billboard 800 tuần cũng vậy) Tuy nhiên, dĩa đơn thứ 2 Soulja Girl nghe dễ thương hơn nhiều, giai điệu êm dịu chứ không quá “beef’d up”. Đề nghị các bạn nữ xem video và tập nhảy theo hehe. Bản remix được phối lại theo Crunk’n’B – which I believe would burn all da clubs up, simply HOT!

Soulja Boy – Soulja Girl (Collipark Remix)

97. Kelly Clarkson – Don’t Waste Your Time

097-Don't_Waste_Your_Time_-_Single

Phải thừa nhận một điều là không nhờ video clip rất bắt mắt và hoành tráng, mình đã không chú ý đến ca khúc này của Kelly, which is so far a flop everywhere. Kelly muốn thay đổi hình tượng của mình từ American sweetheart, girl-next-door thành một nữ rocker giận dữ nhưng có lẽ mọi người đều chưa sẵn sàng cho bước chuyển tiếp ấy. Bên cạnh đó, dù có chất giọng rất rất khỏe, nhưng Kel vẫn còn thiếu kinh nghiệm và độ chín cần thiết để đốt cháy các rock fans thứ thiệt. Don’t Waste Your Time vẫn thiên về Rock, nhưng có phần poppy hơn so với Never Again. Ngày phát hành đã được dời lại vô thời hạn, I’ve no idea.

Lời bài hát nói về một tình bạn bế tắc, bởi một bên rất hay cho lời khuyên nhưng lại không hoàn toàn hiểu được những gì bên kia đang phải trải qua. Kel chỉ kết luận thế này thôi: đừng phí thời gian của nhau nữa. Cũng đúng, vì ai cũng cần không gian riêng. Bạn bè nên quan tâm đến nhau, nhưng mỗi người nên tự biết giới hạn của mình là ở đâu trong các mối quan hệ.

It’s not easy not answering
Every time I want to talk to you
But I can’t
If you only knew the hell I put myself through
Replaying memories in my head of you and I
Every night

Don’t waste your time trying to fix
What I want to erase
What I need to forget
Don’t waste your time on me, my friend
Friend, what does that even mean?
I don’t want your hand
You’ll only pull me down
So save your breath
Don’t waste your song
On me, on me
Don’t waste your time.

You held me
You felt me
You left me
But it’s over, it’s over, it’s over
You touched me
You had me
But it’s over, it’s over, it’s over my friend
Don’t waste my time.

96. Elliott Yamin – Wait For You

096-WaitForYou

Wait for You là một bản pop ballad kèm theo ít âm hưởng R&B, nhờ vào bàn tay của Stargate Production. Piano Intro làm ta dễ liên tưởng đến “Never Had A Dream Come True” của S Club 7 (bạn thậm chí có thể hát câu tiêu đề vào đấy hehe). Trong khi đó, phần đệm bên trong bài hát lại tương tự “Going Crazy” của Natalie. Điều này có nghĩa là, về phần hình thức, không có gì thật sự mới mẻ về Wait For You cả. Dù sao, giọng hát ấm áp và tình cảm của Elliott cũng đủ thổi cái hồn vào ca khúc rồi. When you listen to a song like this, it’s the sincerity that matters.

Nội dung cũng không có gì đặc biệt lắm: anh này bị bồ đá dưng mà vẫn chắc như đúng rồi nàng còn yêu mình, rằng anh sẽ đợi nàng quay về đến suốt đời. Well, có lúc trong quá khứ, mình cũng đã từng ca cái điệp khúc này haha. Không thực tế chút nào.

Elliott Yamin ft. Nina Sky – Wait For You (Remix)

95. Daughtry – It’s Not Over

095-ItsNotOver

Wow, vậy là mình có 3 thí sinh American Idol liên tiếp đứng cạnh nhau, không hề tính trước haha. Là single đầu tiên từ album mang cùng tên nhóm, It’s Not Over đã thành công vượt ngoài mong đợi của
giới phê bình, cũng như chính bản thân Daughtry. Chris Daughtry, lead vocal của nhóm, đã vượt xa các thi sinh Idols cùng mùa, từ doanh thu, giải thưởng cho đến danh tiếng, tất cả nhờ vào điểm khởi đầu thuận lợi này. Anh đã chứng tỏ American Idol là một sân chơi quá nhỏ bé để mình tỏa sáng, bởi ai mà không biết dù có đa dạng cách mấy thì POP vẫn là trọng tâm của các cuộc thi Idols.

Daughtry theo đuổi dòng Alternative Rock, mà cụ thể hơn là Post-Grunge, thể hiện rõ nét ở It’s Not Over – the sludgy guitar, the angst-filled lyric, và hiển nhiên là khoảnh khắc lặng lại sau những phút dữ dội. Sở dĩ Chris gào lên đau đớn như vậy là vì: This love is killin me, but you’re the only one. It’s not over. Thật thú vị là single thứ 3 của nhóm lại là Over You.

94. Boys Like Girls – The Great Escape

094-GreatEscape

The Great Escape là single đầu tiên từ album cùng tên của nhóm, và cũng là dĩa đơn đầu tiên giúp Boys Like Girls lọt vào Billboard Hot 100, peak tại #23. Thể loại BLG chơi mang hơi hướm All-American Rejects, nhưng âm thanh của họ mang chất Emo hơn và nhắm vào đối tượng thính giả trẻ tuổi hơn. Thông điệp của ca khúc này là “Hãy bỏ qua tất cả để có được một khởi đầu mới.” Đơn giản như thế thôi.

93. The Pussycat Dolls – I Don’t Need A Man

093-I_Don't_Need_A_Man_single_cover

PCD như muốn chứng tỏ rằng bất cứ ca khúc nào trong debut album của mình cũng trở thành single được (dạng như Greatest Hits í hehe). Điều đó cũng không hẳn là khôn ngoan, bởi feed thính giả những món cũ quá lâu sẽ dễ dàng dẫn đến sự nhàm chán. Hậu quả nhãn tiền là sự nghiệp solo của Nicole đang không trôi về đâu, còn 5 cô còn lại thì miễn bàn đi, có giọng đâu? Tuy nhiên, quay lại với I Don’t Need A Man, đây không hẳn là “strong single choice”, nhưng với độ hot sẵn có của PCD thì việc có 1 chỗ đứng trong Top 10 UK lần thứ 5 và nằm dài ở vị trí quán quân tại châu Á không có gì là lạ. Ca khúc là một sự kết hợp rất tốt giữa Dance Pop và R&B. Nội dung thì cũng tiếp nối chuỗi Beep và Wait A Minute – man bashing. Thật ra nếu không cần đàn ông thì ăn mặc hở hang như thế là cho ai ngắm nhỉ?

The Pussycat Dolls – I Don’t Need A Man (instrumental)


92.
Maroon 5 – Wake Up Call

092-WakeUpCall

Wake Up Call là single thứ 2 từ album It Won’t Be Soon Before Long. Nếu so với Makes Me Wonder thì về mặt thương mại, WUC không thành công bằng. Cũng đáng ngạc nhiên vì nó có đủ mọi yếu tố cần thiết, từ lời hát mỉa mai, nhịp trống thập thình cho đến đoạn chorus khiến người ta phải lẩm nhẩm theo. Hmm…

Six foot tall
Came without a warning so I had to shoot him dead
He won’t come around here anymore
Come around here?
I don’t think so.

Mày gian diếu với ghệ tao hả? Bắn cho một phát chết tươi. Hehe nghệ thuật sarcasm lên đến đỉnh cao. Nghe khóc than trong mấy bài ballad miết cũng chán, chút bạo lực thế này thay đổi không khí!


Maroon 5 ft. Mary J Blige – Wake Up Call (Mark Ronson Remix)

91. Chris Brown ft. T-Pain – Kiss Kiss

091-KissKiss

Sau khi “Wall To Wall” flop tại Billboard, nhóc Chris phải nhờ ngay đến đại ca T-Pain nhúng tay vào Kiss Kiss để biến nó thành ca khúc đứng đầu Hoa Kỳ. Ai quen nghe T-Pain cũng thấy ảnh hưởng của tay rapper này mạnh thế nào ở Kiss Kiss, những chỗ méo giọng cực kỳ hợp lý. Chuẩn! Nếu để ý, bạn sẽ thấy cả yếu tố electronica trong bài nhạc R&B này. Quả thật, xu hướng của âm nhạc hiện đại là dung hòa các thể loại với nhau. ^_^

Ca khúc này cũng có một chỗ tại 100 Best Songs of 2007 của Rolling Stones, #48. Sự thành công của Kiss Kiss đến từ sự cân bằng giữa 2 phần: sự quyến rũ êm ái trong giọng của Chris và nhịp điệu mạnh mẽ khiến người ta nhún nhảy theo. (RS) Well, sounds like a description of a good kiss too.

Chris Brown ft. T-Pain & Nelly – Kiss Kiss (Remix)
Chris Brown ft. T-Pain & Papoose – Kiss Kiss (Remix)

.:: Songs that barely missed my chart ::.

Trong lúc làm bảng xếp hạng này 2 ngày trước thì có quên mất một số bài, hoặc do lâu quá không nghe, hoặc do mới quá chưa đủ thấm để cho vào. Anyhow, these are the songs that need to be recognized too! ^_^

Katie Melua & Eva Cassidy – What A Wonderful World

Vào cuối năm nay, Melua đã cho ra mắt single What A Wonderful World cùng Eva Cassidy, hát lại của Louis Armstrong. Dĩa đơn này đã dẫn đầu bảng xếp hạng UK vào tuần trước Giáng Sinh, và cũng là #1 đầu tiên của Katie. Mọi lợi nhuận thu được đều được dành để gây quỹ cho hội Chữ Thập Đỏ. Có thể gọi đây là ca khúc cover hay nhất trong năm, cả Katie và Eva đều hát khác bản gốc, tự nhiên và không một tí gượng ép. Dịu dàng và ấm áp, sự mộc mạc của ca từ được rót vào tai người nghe, có khả năng xoa dịu bất kỳ con tim bất an nào. Thế giới này vẫn thật tuyệt vời.

Cascada – What Hurts The Most

Tuyệt chiêu của Cascada vẫn là dance hóa tất cả các bản nhạc buồn, hết Truly Madly Deeply nay lại đến What Hurts The Most. Có lẽ đây cũng là ca khúc giữ kỷ lục được cover và tung ra single gần nhau nhất nhỉ? Hết Jo S Club rồi đến Rascal Flatts, bây giờ lại là Cascada. Chắc không nhiều bạn biết người đầu tiên trình bày ca khúc này là Mark Willis đâu nhỉ? And he’s not that old either hehe. Chỉ kết luận một điều thôi – the song itself is good already, no matter what gengre it will be sung in. ^_^

Cascada – What Hurts The Most (Topmodelz Remix)

Coming up next: Nhân vật 9x đầu tiên chiếm giữ vị trí quán quân tại Billboard Hot 100, thủ lĩnh đội quân Ma Cà Rồng, cầm đầu băng 4 con bé Harajuku, cục cưng một thời của Disney và cô gái Canada ăn thịt người.

Hint for #1: Tóc vàng hoe.

Which one do you enjoy the most out of these 10? 😀
Good Charlotte – I Don’t Wanna Be In Love (Dance Floor Anthem)

5

Beyoncé – Green Light

4

Soulja Boy – Soulja Girl

2

Kelly Clarkson – Don’t Waste Your Time

5

Elliott Yamin – Wait For You

8

Daughtry – It’s Not Over

5

Boys Like Girls – The Great Escape

2

The Pussycat Dolls – I Don’t Need A Man

8

Maroon 5 – Wake Up Call

12

Chris Brown ft. T-Pain – Kiss Kiss

4


Sign in to vote

This Christmas – 2007

[Than thở] Trời ơi, Noel cũng phải đi học là sao?

[Than thở] Noel cũng phải dọn nhà là mần răng???

Đùa chứ, tất bật như thế này cũng vui, mỗi tội chạy không kịp thở hehe. Cuối năm mà. Sáng 5h sáng 24 là papa đã dựng dậy, phụ gỡ… bàn thờ chuyển sang nhà mới, ngủ được có 4 tiếng! Coi mặt tui lúc đó – râu ria xồm xoàm, đầu tóc bù xù, mắt đen thui!

SANY0008

Cũng sắp xong, chỉ còn “finish touch” nữa thôi. Nhà mới còn đẹp hơn cái nhà mình đang ở tạm, và rộng hơn (đồng nghĩa với việc sẽ lại mỏi chân đi ra đi vào leo lên trèo xuống hix)

SANY0006

Giời ôi, đồ đạc lỉnh kỉnh đây, muốn mệt

SANY0010

Giò của tui trông ngon quá, tui dòm còn thèm nữa, măm măm.

SANY0009

Phía trước

SANY0007

Bên hông

SANY0014

Đằng sau

SANY0015

Cái đèn chùm chưa được póc tem keke

SANY0011

“Wallpaper” nhà tui.

SANY0013

Mẹ đang làm đồ cúng gì nè. Mama’s got a big butt – I got it from my mama.

SANY0012

3h chiều chạy qua văn phòng VTC5 để quay hình phỏng vấn. Bé Bi quay trước về trước gòi, mình bị chê là nói hông lưu loát bằng con bé. Hứ, tui bị khớp camera chứ bộ, bình thường đứng trước đám đông MC có chi đâu. Lê Thắng quay xong thì ngồi buôn chuyện tí chút, 800 năm không gặp hehe. Cũng hay, biết được nhiều cái gọi là “nhẽ đời là thế”. Sống như mình là đơn giản nhất, cái gì cũng cười hết, bởi mình còn hạnh phúc hơn nhiều người mà hehe.

Ra bưu điện. Hoàn thành lá thư xong rùi gửi quà cho em luôn, shương shương. Tạt qua Kul! thăm mấy đứa em, ăn món bít-tết cá. Thức ăn cũng ổn nhưng mà hình như món nào cũng… be bé. Đề nghị anh Nam anh Khanh với chị Tiên tăng size sản phẩm lên nhé heheh.

Ku Tú nè, ku Hưng sợ cháy máy nên hông dám chụp hình hehe.

SANY0016

6h mới rush đến lớp, muộn 15 phút, lấy cớ Noel kẹt đường. Công nhận cha thầy là trùm đâm, mà tự dưng giờ ngồi hông nhớ gì hết, mai mốt phải liệt kê lại mấy trò đâm của ổng hehe. Tối qua chắc ai cũn
g nôn đi chơi nên học không tập trung, tới hồi ổng hỏi: Who’s with A – raise your hands. [im lặng đáng sợ] Who’s with B – raise your hands. [phăng phắc] Who leaves your brains at home – raise your hands. [mặt mình như này ] You guys wouldn’t understand without brains anyway. Tự nói tự trả lời vậy đó, ghê quá trời. Bởi vậy, nhìn cũng được, nhưng chắc nerdy quá nên mới phải về VN lấy vợ hehe. Kidding. =P

Hẹn với con Thảo dưng rốt cục nhà nó hok cho đi trễ. Vào spa 1 tiếng, vừa nghỉ ngơi vừa xem Ranma 1/2. 9h ra Take, chạy đường Minh Khai mới ghê nha. Đi trên lề suốt mấy cái ngã tư luôn, công an mặc kệ công an khứa khứa. 20 phút mới đến nơi, anh Huy mập đã ngồi sẵn với bạn gòi. Ông Sơn kia ngồi hát suốt, từ nhạc ta đến nhạc tây, nghe cũng hay dưng mà điệuuuuuu chảy hết nước hehe. Đến 11h hơn thì thêm cặp Bí với Lộc tới, điệp khúc “Đói bụng” bắt đầu khởi xướng, cho đến khi hết dĩa cơm chiên và mỳ Ý thì chuyển sang thành “No quá”. Công nhận chị Bí còn teen ghê!

12h30 mới rời quán, chạy ngang qua nhà thờ Đức Bà coi thử như nào, dại! Trời mẹ, kẹt cứng luôn! 1h rưỡi mới về được đến nhà, ngủ thẳng giấc đến tận … (hí hí, cái này thì bé yêu biết ). Hôm nay đi học ra thì lại Take với bạn Thảo heo. Toàn nói chiện nhảm nhí, dưng mà dzui, con nài khoái nghe nói bậy là dư lào?

Rihanna – It Just Don’t Feel Like Christmas (Without You)

I can hear the music playing,
See the lights upon the tree.
I can feel the joy in every soul,
But for me it’s incomplete.
And I try my best to play the part,
But no matter what I do.
No, it just don’t feel like Christmas, without you.

Hí hí, sau đây là bài Jingle Bells mình đã record 2 năm trước. Cứ Noel là mang ra lòe vậy đó.

Robbey – Jingle Bells (Crazy Frog Version)
Robbey – Jingle Bells (Jazz Version)

I’ll Yahoo! for Xmas

Xin chào các tình yêu của tớ. Cứ đến Giáng sinh là tớ lại lười blog kinh khủng, nếu các ấy còn nhớ thì vào thời điểm này năm ngoái, tớ chỉ việc tung nhạc lên blog. Bi chừ cũng rứa. Bữa ni tính đi cắt tóc, rồi ra bưu điện gửi quà cho em, dưng mà trời nắng tê! Quyết định không đi mô, chui vào phòng máy lạnh và… đắp chăn. Sau khi đã cuộn tròn như một chú mều ú thì mình mới lần mò lấy mấy cuốn tiểu thuyết và đọc đến khi… khò khò. Rồi lại dậy đọc tiếp, và lại ngủ, hệt như một con gấu trắng bắc cực hí hí.

Ăn bánh xèo. Ngon ngon dưng mà chóng đói, tối vừa phải mò xuống bếp hâm lại cơm + cải xào + trứng & thịt kho + patê (tại không biết lựa món nào nên ăn hết luôn vậy đó hị hị). Tết này lên TV chắc mặt tròn xoe như bánh xèo hix. Nhắc đến ghi hình, ngày mai sẽ lên VTC để trả lời phỏng vấn, đây là lần thứ 2 được mời rùi. Năm ngoái là chương trình 80 – 07, và lần này cũng sẽ tái ngộ với bạn Lê Thắng. Không biết mai bạn í có để kiểu tóc nào mới không, vì năm ngoái chơi quả đầu xù mình hết sức bất ngờ heheh.

Tớ tính review phim nhưng mà ngại viết quá [meooowww, vươn vai]. Đề nghị cả nhà đón xem Houdini trên Cinemax. Bình thường tớ không check lịch, chỉ xem random, thế nên phim nào đã lôi cuốn tớ ngồi lại xem mà không chuyển kênh thì chắc chắn là hay. The schedule is right here.

houdini

Bộ phim nói về một trong những ảo thuật gia vĩ đại nhất mọi thời đại, Harry Houdini. 10 năm sau khi ông chết, vợ ông, Bess Houdini, cùng những người thân tín cũ đã đến gặp một bà thầy để liên lạc lại với linh hồn của ông. Từ bối cảnh như thế, huyền thoại của ông đã được kể lại, từ tuổi thơ nghèo khó cho đến những chiến tích đáng kinh ngạc đã biến ông thành ngôi sao lớn. Houdini đã khiến cả thế giới thán phục khi ông nhiều lần lập nên kỳ tích “chống lại cái chết” (death-defying acts). Sau khi mẹ ông chết mà không kịp nhắn nhủ lại, ông đã tìm gặp nhiều nhà tâm linh để tìm nghe lại những lời đó. Tuy nhiên, tất cả bọn họ đều làm ông thất vọng, rốt cục ông lại trở thành người “vạch trần” các thể loại thầy bà. Xem phim này có được nhiều cảm xúc: thán phục, thương cảm, tội nghiệp. Diễn viên truyền đạt tốt cái hồn nhân vật, cô Bess hồi trẻ siêu xinh và hát siêu hay hehe. Not really an Xmas movie but it is warm enough. Đầu năm 2008, Catherine Zeta-Jones sẽ xuất hiện trên màn bạc với Death Defying Acts, cũng nói về Harry Houdini nhưng mà sẽ không bám theo đúng lịch sử như Houdini (1998).

Vậy mà cũng viết được nhiều rùi ha hehe. Keep checking back this entry because I’m gonna update the music for you guys soon.

Pic: Yahoo! cũng đang tổng kết lại 360 thì phải. Cách đây mấy hôm mình thấy 4 siêu bloggers: Trang Hạ, Cô Gái Đồ Long, Joe và Tắc Kè. Hôm nay lại đến lượt bộ tứ Andre, Robbey, Hà Kin và Dementor. Vinh dự chứ!

Đây là lần thứ 2 tớ được Yahoo! “nâng đỡ”, mà toàn là vào dịp đặc biệt cơ chứ. Xem nào, lần trước là vào ngày 07/07/07, chễm chệ trên đầu Quang Vinh. Bi chừ lại là ngay Noel, how nice!

Yahoo

07/07/07

yahooxmas

24/12/07

*** MUSIC MUSIC MUSIC ***

Xmas chắc nhà nào cũng có nhạc, tớ mà thiếu thốn thì mất mặt quá, khách khứa vào đông đảo thế kia phải có quà chứ! Nothing fancy, chỉ là những bản nhạc tớ nghe mỗi năm thôi.

Đầu tiên là 4 trai đẹp lực lưỡng (giờ chắc già xọm hết rồi, nhưng thôi cứ sử dụng trí tưởng tượng nha cả nhà! ) trong nhóm nhạc 98 Degrees yêu thích của tớ. Thế mạnh nổi trội của họ vốn là ballad nhờ chất giọng ấm và nồng nàn, thế nên ghi âm album This Christmas là 1 quyết định đúng đắn, bởi ly socola nóng này có thể làm tan chảy bất cứ trái tim đang đông cứng nào. Have a taste, shall we?

1. If Every Day Could Be Christmas
2. God Rest Ye Merry Gentlemen
3. The Christmas Song
4. I’ll Be Home for Christmas
5. O Holy Night
6. This Gift [Xmas Version]
7. The Little Drummer Boy
8. Christmas Wish
9. Silent Night
10. Ave Maria
11. This Gift [Pop Version]

This_Christmas

*NSYNC – All I Want Is You This Christmas
*NSYNC – Merry Christmas, Happy Holidays
*NSYNC – The Christmas Song
*NSYNC – Kiss Me At Midnight

Dù không thích Clay cho lắm nhưng công nhận anh hát lại nhạc Giáng Sinh hay hơn cái album cover gần đây nhiều nhiều lắm!

Clay Aiken – Mary Did You Know
Clay Aiken – Joy To The World
Clay Aiken – Winter Wonderland
Clay Aiken – Sleigh Ride

MCWL_clay_low_res

Josh Groban – Little Drummer Boy (Original Version)
Josh Groban – O Holy Night

Tiếp đến là anh Josh hiện đang chễm chệ tại vị trí #1 trên bảng xếp hạng Billboard 200 Album.

albumpic_33130_0

Josh Groban – The First Noël (duet with Faith Hill)
Josh Groban – Petit Papa Noël
Josh Groban – O Come All Ye Faithful (with the Mormon Tabernacle Choir)
Josh Groban – Thankful
Josh Groban – Angels We Have Heard on High (duet with Brian McKnight)

Sau khi đạt được thành công nhất định từ album thứ 2, Chris Brown đã thừa thắng xông vào lĩnh vực điện ảnh, và hiện tại bộ phim This Christmas đang được công chiếu tại nhiều rạp ở Hoa Kỳ. Bộ phim đã thu về hơn $47 triệu – không tồi chút nào so với budget $13 triệu. Và đây, một số track nằm trong OST. ^_^

Chris Brown – Try A Little Tenderness
Chris Brown – This Christmas
Jordin Sparks – I’ll Be Home for Christmas

This_christmas_post

This Christmas cũng là 1 Xmas single được quay video clip. Một điều thú vị là sau hàng loạt so sánh với Usher thì cậu nhóc Chris vẫn tiếp tục hát lại 1 bài Big Ush đã từng thể hiện khi còn… teen. Mình vẫn thik Usher hơn.

Usher – This Christmas

Alan Jackson – Rudolph T
he Red Nosed Reindeer
(country nào ^^)

Mr President – Coco Jambo [Christmas Version – this is rare! ]

Bây giờ đến lượt những nữ thần thực hiện nghĩa vụ nào. ^_^

Carrie Underwood – Do You Hear What I Hear

carrieunderwoodchristmaswhitehouse

Sarah McLachlan – Wintersong
Sarah McLachlan – O Little Town Of Bethlehem
Sarah McLachlan & Diana Krall – Christmas is Here

SarahMcLachlanWintersong

Celine Dion – The Christmas Song
Mariah Carey – Hark, The Herald Angels Sing
Monica – Grown Up Christmas List

Sarah Connor – Tonight’s The Night
Sarah Connor – Have Yourself A Little Merry Christmas

Ashanti – Hey Santa
Ashanti – Joy To The World
Ashanti – This Christmas
Ashanti – Winter Wonderland

xmas4

Christina Aguilera – Let It Snow
Gloria Estefan – Arbolito De Navidad
Charlotte Church – Silver Bells
Jessica Simpson – I Saw Mommy Kissing Santa Claus
Jessica Simpson – Let It Snow
Madonna – Santa Baby

Cùng harmonize với những đứa con của định mệnh nào.

Destiny’s Child – Silent Night
Destiny’s Child – Do You Hear What I Hear?
Destiny’s Child – 8 Days Of Christmas
Destiny’s Child – Opera Of The Bells
Destiny’s Child – White Christmas

DC

Những cặp song ca ăn ý – it doubles the pleasure really

Joss Stone & Elton John – Calling It Christmas
Celine Dion & Josh Groban – The Prayer
Jessica Simpson & Nick Lachey – Baby It’s Cold Outside
Jessica Simpson & Ashlee Simpson – The Little Drummer Boy
Jessica Simpson & Ozzy Osbourne – Winter Wonderland

jessica_split_vmed12p.widec

K-Ci & Jojo – In Love At Christmas
Mandy Moore & Usher – Santa Claus Is Coming To Town

When you call something classic, that means it can never be too old!

Frank Sinatra – Jingle Bells

Frank

Elvis Presley – Here Comes Santa Claus (Right Down Santa Claus Lane)
Louis Armstrong – Winter Wonderland
Dean Martin – Baby, It’s Cold Outside
Donny Hathaway – This Christmas

Đã có xưa thì cũng phải có nay… Khi nào ngấy những món ăn cover thì hãy thưởng thức những original Xmas songs quen thuộc với 8x chúng ta.

Mariah Carey – All I Want For Christmas Is You
Christina Aguilera – Christmas Time
Britney Spears – My Only Wish (This Year)

britney-spears-wallpaper

Backstreet Boys – Christmas Time
Ne-Yo – Home
R. Kelly – World Christmas
Rascal Flatts – My Wish
Relient K – 12 Days of Christmas [Punk Mix]

Và cũng không thể thiếu quà cho các cháu bé 9x được.

Alvin & The Chipmunks – Here Comes Santa Claus
Aly & AJ – Greatest Time Of Year

acoustic-hearts-of-winter

Billy Gilman – Warm & Fuzzy
Busted – Last Christmas
Hilary Duff – Santa Claus Is Coming To Town
Hilary Duff – What Christmas Would Be

hilary-duff

Kẻ xấu cũng có quà

You’re A Mean One Mr. Grinch

Cuối cùng là dành tặng em yêu.

The Carpenters – Have Yourself A Little Merry Christmas
The Carpenters – I’ll Be Home For Christmas
The Carpenters – Merry Christmas Darling
Boyz-II-Men – Merry Christmas Darling [R&B Cover]
The Carpenters – Winter Wonderland, Silver Bells & White Christmas Medley

carpenters-christmas-collection-cover-front

Bonus Video Clips

Hí hí hí Halloween muộn

Mày biết gì về thằng Rob mà viết testimonial như thế, chắc mày cũng như mấy đứa ất ơ trên mạng liếm đít nó thôi thằng chó đẻ. Đứa nào thân được với nó quá 6 tháng? Nó là thằng bệnh hoạn khốn nạn, chưa có người lớn đàng hoàng nào nói tốt về nó đâu, khốn kiếp.


Halloween kéo dài ghê luôn, đến gần Noel mà quỷ cũng còn quậy hehe. Hôm qua tới giờ mấy người nhận được cái message này rồi, cẩn thận nha. Thứ lỗi, cho tui cười một chút nha cả nhà. Hồi đó tui từng bị nó hack cái blog, xóa sạch hết gần 900 cái entries và tất cả bạn bè. Vậy mà chỉ trong 2 ngày, tui đã phục hồi lại được toàn bộ friendlist 290 mấy người. Đơn giản vì trong danh sách đa phần vẫn là bạn từ phổ thông hoặc bạn xã hội nên tui nhớ hết, chứ tui đâu có online để la liếm làm quen vớ vẩn như là cái bạn Vàng Anh KT kia hả trời (tự nhận mới ghê chứ!) Kể cả những người tui quen thân từ mạng ra cũng là những người đàng hoàng, bạn chửi người ta như vậy là bạn tự bôi bẩn mặt mình thôi.

Nói ít hiểu nhiều ha. Nó chửi cả nhà thì để cả nhà phản ứng, còn không thì cười 1 cái là được rồi. Thoai, đi chơi Noel với người đệp đây.

Để Dành

Trời Sài Gòn lúc này dễ chịu thật, gió nhè nhẹ. Tối đi học ra là phải lượn lòng vòng, hoặc là café với bạn, hoặc là tận hưởng những khoảnh khắc một mình. Thật chứ, cái chừng 8h tối mà về nhà ngay thì thật là lãng ồ.

2 năm trước – từng thầm cầu xin ông già Noel sẽ ban cho… true love’s kiss vào đúng đêm Giáng Sinh. Ôi ngượng chế, nghĩ lại cũng bật cười. Nãy tính gọi điện cho tình đầu rủ đi uống nước, lấy phone ra, loay hoay và cho lại vào túi.

Đi trên đường, thấy hàng ăn lại không kềm lòng, ghé vào xực một dĩa xôi và một ly chè thập cẩm. Chẳng hiểu sao mỗi lần nghĩ về người thứ 2 mình toàn nhớ đến thức ăn, hình như có người từng muốn vỗ béo mình thì phải? Kể cả nụ hôn đầu cũng đậm mùi pizza, và pepperoni.

Lang thang dọc Nguyễn Văn Linh, gió man mát 2 bên tóc mai, văng vẳng những bài nhạc Trịnh cũ. Tưởng như có ai lại đang trộm ôm mình, mặt cười nhăn nhở.

Mở máy lên, tắt vội Skype. Vào blog mình lại nhìn thấy mặt ai đó. À ừ, không hẳn tất cả đều là sự ngẫu nhiên.

Và dĩ nhiên, bạn không thể bực ai nếu bạn không còn tình cảm với người đó. Định nhắn tin an ủi, như lần đầu tiên đó, nhưng thấy đạo đức giả quá nên thôi. ^_^

Hòa T.T – Để Dành
Thùy Chi – Để Dành

Một chút hương thơm còn lại,
Một ánh mắt quen để lại,
Một lối đi trên con hè nhỏ,
Và mưa nắng – hai mùa vẫn qua.

Một tiếng reo đêm ngần ngại,
Một chiếc môi hôn vụng dại,
Và bước chân trên con hè nhỏ,
Cùng cơn gió qua cửa trú đông.

Những ước mong đã đưa chúng ta xa hai bờ,
Đã mang hết đi những điều thân thuộc,
Chỉ còn giấc mơ để dành ở đây.

Và em vẫn luôn mong gần lại
Vòng tay ấm khi mùa đông bắc về –
Những đêm nằm nghe run run gió ùa.

Và em sẽ mãi luôn kể lại
Nụ hôn khẽ khi mùa xuân bắt đầu.
Những gì đã qua em sẽ để dành suốt đời.

Version của bạn Hòa Heo nghe phiêu phiêu và bềnh bồng, còn của bé Thùy Chi thì trong sáng và đọng lại theo từng phím piano. Cứ đến mỗi cuối năm, mình lại thấy bản thân tìm về những kỷ niệm trong vô thức. Hì, cũng không có gì đâu, để dành ở đấy thôi. ^_^

Lại vừa vác về Kitchen và Lụa, dù chưa hoàn thành những quyển trước. Dạo này tự dưng bị nghiện sách, thật là… Thôi đi viết thư đây.

Hòa T.T – Để Dành (Piano)

* Những đầu tiên luôn thật kỳ diệu. 🙂

Người Việt Nam Tự Ti [Pt2 – Bợ Đít & Giải Thưởng]

Khi tôi khen một ca sĩ nước ngoài, thông thường sẽ ít có ý kiến phản bác, hoặc cùng lắm sẽ là “Tui không thích cô ấy lắm”.

Khi tôi khen một ca sĩ Việt Nam, lập tức sẽ có người vào bảo là tôi đang “bợ đít”.

Nói chung là tôi không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, nên những bạn nào từng “bợ đít” thành công xin hãy chia sẻ với. Tôi thậm chí chả hiểu “bợ đít” là chi rứa. Tôi cũng nhớ là mình từng nhận xét Hoàng Hải xử lý chỗ này trong bản demo chưa tốt, Phương Vy trình bày bài kia còn cứng. Khi tôi có ý kiến “chê”, sẽ không ai lên tiếng gì cả. Nhưng khi tôi cảm nhận được cái hay trong phần trình bày của họ, và dành tặng lời khen, thì lập tức chữ “bợ đít” sẽ được cất vang.

Tôi kết luận thế này:

“Nó bợ đít vì nó dám khen người Việt Nam.”

Thế tôi nghĩ, chúng ta nên cùng bợ đít nhau. Sáng đi học, thấy bạn A mặc áo mới rất đẹp, ta hãy bợ đít A rằng chiếc áo rất hợp với A. Chiều sang nhà B, con mèo yêu của B nhảy vào lòng ta, ta hãy bợ đít B bằng cách khen B dạy con mèo ngoan quá.

Đùa thôi.

Những chuyện “bạn bè thân thiết” nói xấu nhau, tôi không còn lạ lẫm. Cảm thấy chán ngán những con người như thế. Tôi có một đứa em giang hồ, nó cũng từng bị bảo là bợ đít tôi vì nó hay giúp tôi nhiều việc và tôi rất quý nó. Thế này, người xưa cũng có câu “chọn bạn mà chơi”. Khen bạn của mình cũng chính là đang tô điểm cho chính mình (đương nhiên là khen đúng), nếu chơi với một người bạn mà cảm thấy không có gì đáng tự hào về nó thì thôi mất thời gian của nhau làm gì? Xấu hổ lắm hay sao khi giúp đỡ và nói tốt cho bạn bè? Như thế là bợ đít? Hèn chi, tôi cảm thấy những mối quan hệ của một vài bạn trẻ sau này khá hời hợt dù họ nhận là thân thiết. Có thể họ sợ mang tiếng bợ đít nhau, hay cũng có thể họ đích thực như vậy?

Hoàng Hải – Tiếng Mưa (Live @ Điểm Hẹn Âm Nhạc 12/2007)

TiengMua
Đang nhắc đến nên sẵn tiện luôn vậy đó hehe. Btw, Hải dạo này tròn vo.



Những người nhỏ tự ti về bạn bè sẽ lớn lên như những người lớn tự ti về cộng đồng.

Là webmaster của một trang web “mang danh” đại diện giới trẻ, nhưng bạn N luôn “tự phong vương” bằng cách để những bài bản thân thêu nên làm tiêu điểm. Đó là một dấu hiệu của sự tự ti, bởi nếu bạn tin rằng mình viết hay thì tự khắc sẽ có nhiều người truyền tay nhau xem thôi. Đáng buồn thay, sau khi những thí sinh Idol mà bạn ủng hộ chìm không tăm hơi và bạn thất bại trong việc “quảng bá” cho họ, bạn đã chuyển sang công kích Phương Vy bù lại. Vốn là một trang chuyên copy từ những trang khác, nhưng bạn N lại rất ngại đăng lại những bài phỏng vấn hay về PV, dù điều này có đi ngược lại một sự thật là ngày càng nhiều người trong “thế hệ của bạn” được cô ấy chinh phục bằng cả tài năng lẫn nhan sắc. Thay vào đó, bạn chờ đợi những bài “đập” cô bé, và khi không còn ai viết nữa thì bạn “tự sướng” luôn.

Trích dẫn:

River Deep Mountain High – một bản Soul được biết đến qua một trong những giọng ca Diva hàng đầu Celine Dion. Nhưng Phương Vy đã bộc lộ sự non yếu về kỹ thuật lẫn kinh nghiệm. Và trên hết đó là một lựa chọn ca khúc sai lầm, vừa khó hát và vừa “lạc hậu” không đúng đối tượng khán giả. Đáng lẽ, Phương Vy nên tham khảo những người bạn trẻ của mình, nếu không tự quyết định hơn là những “chuyên gia” Việt Nam. Giới trẻ Việt thừa tinh tế và hiểu biết trong hội nhập âm nhạc để cho cô những lời khuyên có ích.

Đây gọi là tự ti về mặt nhận thức, vì tôi biết chắc bạn N viết được những dòng này sau khi nghe BGK Malaysia nhận xét về ca khúc này như 1 bài nhạc Soul, chứ không phải do bạn tìm hiểu (trước đó, bạn cũng đã từng phán Từng Ngày Dài mà Vy thể hiện ở đêm chung kết Idol thuộc thể loại… Jazz). Thật ra, ông ấy đang nói về phiên bản gốc của Tina Turner từ thập niên 60. Bản phối của Celine (khá tương đồng với version Vy dự thi) không thể gọi là nhạc Soul, mà là Pop mang một ít âm hưởng Soul từ bài gốc. Về yếu tố “lạc hậu”, tôi lại phải phì cười, vì nếu so với version RDMH của Celine thì Reach (Gloria Estefan – 1996) và thậm chí là For Once in My Life (Stevie Wonder – 1967) đều là những ca khúc rất cũ, và xu hướng thế giới lẫn châu Á hiện đại là URBAN MUSIC chứ không phải những thể loại này! Nhẽ ra nên research kỹ càng hơn và đừng tìm cách mị dân, vì những người có kiến thức âm nhạc đương đại đều không bị lừa đảo dễ dàng như thế.

Trích dẫn:

Đến ca khúc tiếng mẹ đẻ, Phương Vy đã chọn Lúc Mới Yêu – một bài hát hoàn toàn mới. “Chúa ơi! Phương Vy đang hát cái gì vậy?” – một khán giả đã thốt lên khi Vy hát được 1/2 ca khúc: “Đến người Việt Nam còn thấy nó lãng xoẹt chứ đừng nói đến khán giả thế giới”. Như một kết cục được báo trước, một kết cục buồn. Những gì mà Phương Vy đã thể hiện ở Vietnam Idol đã không được áp dụng, đặc biệt là sự chín chắn trong chọn lựa ca khúc.

Hay nhất là câu “Đến người Việt Nam còn thấy nó lãng xoẹt chứ đừng nói đến khán giả thế giới” (btw, sai chính tả kìa). Một bạn Việt Nam tự ti trích dẫn
một bạn Việt Nam tự ti khác, chứ không hề đả động gì đến nhận xét thật sự của bạn bè thế giới.

Một số người Việt mình còn bị tự ti về mặt giải thưởng, vì họ cứ nghĩ là “có giải” thì mới gọi là hay. Mặc dù rất thích Hady, nhưng cũng như những khán giả khác, tôi cũng nhận thấy được trong đêm thi anh hát không đúng phong độ. Anh được giải cũng mừng cho anh, nhưng điều đó không có nghĩa là những thí sinh kia… dở. Tại sao lại phải buồn khi bạn đã làm hết sức mình và nhận được nhiều sự ủng hộ không chỉ từ đồng hương mà còn cả bạn bè từ 5 quốc gia khác, những người trước đó không biết bạn là ai?

Cũng chính vì sự tự ti này mà nhiều bố mẹ bắt ép con cái phải đậu giải này giải kia, phải học chuyên toán mới ngầu, phải vào ban A mới giỏi. Người nước ngoài chưa hẳn là thông minh hơn ta, nhưng họ thành công hơn vì để con cái tự do lựa chọn. Họ không tự ti rằng “theo ngành này thì không hợp thời”, “học cái kia thì chỉ chết đói” (ý là làm sao khoe con tôi đang học cái ngành quái đản đó được?) – bởi, họ tin vào năng lực của con mình. Cho dù theo đuổi lĩnh vực nào, chỉ cần có tài và niềm đam mê, ai cũng có thể thành công.

Thế nên, các bạn trẻ, chúng ta hãy tiếp tục theo đuổi những giấc mơ của mình và dành những lời khen thật lòng cho những người xung quanh. Sống hết mình, và đập chết cái thằng Tự Ti kia.

Nghe bài này đi cho đúng điệu.

Robbie Williams – Freedom

Robbie_Williams-Freedom_s

Download 3 tiết mục hay nhất đêm chung kết:

1. Phương Vy & Siu Black – I Love Rock N’ Roll

PVSiu

2. Jaclyn Victor & Hady Mirza – Freedom

JacHady

3. Abhijeet & Peter Pan – Medley

Ind

Người Việt Nam Tự Ti [Pt3 – Nhan Sắc & Tầm Nhìn]

Cuối năm rồi, phải tống tiễn mấy thứ này, không thể để sang năm mới được hehe.

Hôm bữa trò chuyện với chú Chuột, nghe 1 câu tâm đắc ghê: “Ở Việt Nam đẹp là có tội, vì khi thi chung lỡ đứa xấu rớt, người ta sẽ ghét đứa đẹp.” Tại nó đẹp! Đấy, ai biểu nó đẹp làm gì?

Những người tự ti thường không chịu nhìn vào sự thật. Ví dụ như ngoài sự thật là bạn A không bắt mắt với số đông, thì khả năng của bạn A cũng chỉ đến đó thôi, rớt là hợp lý. Đối với một người được biết đến (và tự nhận) là “lạ”, khi bạn không còn “lạ” nữa, cũng có nghĩa là thời điểm bạn phải dừng lại. Ví dụ: Mariah Carey giai đoạn Glitter, hay hiện tại là Celine Dion. Ngược lại, những nhân tố biết thay đổi mình thường xuyên, tiến bộ từng bước một lại dễ tạo nên sự chú ý và ưa chuộng lâu bền. Để dẫn chứng, hãy nhìn Madonna. Maddie đã quá già để góp mặt vào một số danh sách “sexy” của FHM hay Maxim đại loại, nên đừng viện cớ là bà ấy chỉ biết dùng ngoại hình. Sự sáng tạo thần kỳ qua từng album của Madonna chính là công cụ giúp bà đứng vững trong giới showbiz, với chất giọng vốn không quá dày hay khỏe.

“Nếu nói về nhan sắc thì nét Trà My đẹp hơn em chứ. Mỗi người đều có những thế mạnh riêng về chuyên môn và ngoại hình, em chưa từng xem nhẹ thí sinh nào cả.” – Trong một bài unreleased interview ở vòng 9 người, em đã trả lời tôi như thế. Qua tiếp xúc, tôi tôn trọng em vì “em biết mình là ai”, hiểu rõ ưu khuyết của bản thân và dần dà tự hoàn thiện. Điều này tưởng chừng đơn giản, nếu xét trên lý thuyết, nhưng thực ra nhiều người không làm được. Đầu óc phải ở một cái tầm nhất định mới thấy được bao quát nhất về chính mình và những người xung quanh, và tiếp thu hiệu quả như vậy. Tôi – không bao giờ tiếp chuyện với những cái đầu… gối!

Cá nhân tôi nghĩ rằng người có nhan sắc ít nhiều phải cố gắng gấp mấy lần người không-có để chứng tỏ khả năng của mình, bởi họ phải vượt qua thêm cái rào cản định kiến nữa. Khi người không-đẹp làm một việc gì đó, họ đương nhiên sẽ không bị chú ý về ngoại hình, và nếu nhỡ có làm sai thì cũng chỉ bị khiển trách về chuyên môn của mình thôi. Người đẹp gần như không có quyền sai, nếu như họ không muốn bay vào mặt một câu “Chỉ được cái mã ngoài, còn lại rỗng tuếch.”

Nhắc mới nhớ, lâu lâu lại có bạn bay vào đây comment rằng “Cũng bình thường thôi mà, có gì đâu mà hot boy?” (Như vậy là nhẹ nhàng nhé, có nhiều bạn… không quen gửi message chê bai kinh lắm kia hehe)

Đùa chứ, đương nhiên mình không thể tự hạ bản thân mình xuống thành một số bạn net idol airhead gì đấy. Một cái đầu thật sự vẫn giá trị hơn một cái đầu manơcanh đã được photoshop nặng nề.

Phân tích nhé. Những người đẹp thật sự (về ngoại hình, bằng con mắt đương đại) thông thường sẽ bận rộn với những hợp đồng người mẫu, diễn viên etc. Họ còn phải trả lời fanmail chứ (hí hí), chả ai rỗi hơi đi ganh tị với người khác. Hoặc chí ít nếu không ai thưởng thức được nhan sắc của họ, thì họ cũng sẽ tự mất thời gian soi gương tự ngưỡng mộ mình thôi. Có quyền! Theo như một giáo sư Nhật Bản nói thì chỉ cần mỗi buổi sáng bạn cười thật tươi trước gương, mãn nguyện với những gì mình có thì bạn sẽ trẻ lâu hơn.

Chỉ có những người tự ti mới rảnh rỗi sang nhà người khác bôi bẩn, bởi họ nghĩ nhận xét người khác xấu đi sẽ làm họ đẹp lên. Thương lắm.

Những người tự tin luôn tự hào về cuộc sống của mình, và nhìn nhận mỗi sự việc theo chiều hướng tích cực. Họ sẽ có hàng vạn điều về bạn bè và những gì xung quanh mình để chia sẻ, chứ không phải thui thủi vào một xó, gặm một nỗi căm hờn nào đó.

Những người tự ti thì ngược lại, họ luôn cảm thấy cuộc sống của mình thật tồi tệ, hoặc ít nhất là nó quá nhàm chán để nhắc đến. Thế thì họ làm gì? Họ sẽ bôi tro trát trấu lên mặt những đứa khốn nạn kia, sao trông bọn chúng hạnh phúc thế? Không thể được. Bọn mày chả là gì so với tao cả, tao sẽ vạch mặt mày ra, mày sẽ cũng phải khốn khổ như tao thôi. Đấy, cái sự tự ti nó dẫn đến hậu quả kinh khiếp như thế đấy. Rồi này thì nick ảo, blog giả bay phấp phới, này thì spam bẩn, này thì khủng bố, này thì những câu chuyện được đơm đặt lên với những người nổi tiếng làm nhân vật chính. Tự dưng, họ nhận thấy một đám đông vây quanh mình, và họ cảm thấy thật hạnh phúc. Cái tầm của họ đã khiến họ nghĩ rằng, “Ô, mình cũng hốt đấy chứ!” mà quên mất rằng người đang được quan tâm chính là xe-lép kia chứ không phải là bản thân họ. Tội.

Thông điệp của hôm nay:

R. Kelly – I Believe I Can Fly

PS: Bonus quả ảnh Osinie để ủng hộ em nó thi Mr. Xmas gì gì đấy. Gỡ link xuống vì đã vote xong, ai đã bình chọn cho ku này thì tớ thay mặt cảm ơn nhé.

mr.x-mas

Người Việt Nam Tự Ti [Pt1 – The Asian Idol]

Có thể entry này sẽ có phần 2, phần 3, vì tôi đã chứng kiến ở khá nhiều khía cạnh trong đời sống. Nhưng riêng những dòng sau đây chỉ dành cho sự kiện Asian Idol vừa qua, khi Phương Vy đại diện cho nước Việt Nam đi so tài cùng bạn bè thế giới. Sở hữu một chất giọng đẹp, ngoại hình bắt mắt và phong cách sáng sân khấu, những ưu điểm của Vy quá rõ rệt nhưng dường như nhiều người cùng sắc tộc lại… không thấy. Hay là họ cố tình che 2 con ngươi của mình bởi sự tự ti vốn dĩ tồn tại quá lâu trong bản thân một con người.

Đọc bài báo của một “bạn đọc” trên Tuổi Trẻ ngày chủ nhật mà thấy buồn cho bạn ấy. Thật lòng. Không hiểu do bạn ấy không hiểu tiếng Anh, hoặc không biết nghe nhạc, mà không nhận thấy được sự xuất sắc của Phương Vy trong River Deep – Mountain High (tên bài hát thậm chí không có trong article nên tôi dám cá 10 ăn 1 là bạn í cũng thuộc dạng amateur nghe theo phong trào, không đủ chuyên môn để đánh giá thẩm định). Bạn này kể lể rằng idol nước mình chỉ xinh đẹp chứ hát không bằng những người còn lại (?!) và bạn vẫn sẽ bình chọn nhưng không phải vì công nhận tài năng của Phương Vy mà vì cô đại diện Việt Nam (?!).

Tôi không hiểu tại sao báo Tuổi Trẻ lại có thể đăng một bài thế này lên, giống như là nó đại diện những người bình chọn cho Phương Vy, trong khi ai đọc xong cũng phải phán hai chữ: “Lố bịch!” Đừng nghĩ đây là một sự xúc phạm, hãy nâng cái tầm suy nghĩ của mình lên, chứ định ngủ trong hộp đến bao giờ? Một trong những cái yếu kém của người dân Việt là không biết SHOW OFF. Xưa có câu tục ngữ, tốt khoe xấu che, nhưng hình như mỗi người đều chỉ áp dụng cho chính bản thân mình là chủ yếu (trừ khi bạn làm lĩnh vực PR và bắt buộc phải lăng xê cho sản phẩm của bạn để ăn lương). Đối với những gì mang tính “của người khác” (cùng cộng đồng), một số người lại có xu hướng “xấu khoe tốt che” giùm đồng hương. Khá sao nổi? Look at the American life. It’s not perfect, but America always presents the world how happy their lives are through music, movies, etc. Chúng ta? Chỉ có phim chiến tranh là đem đi dự thi, thế thì đừng hỏi tại sao “Thế giới chỉ biết Việt Nam qua chiến tranh.” Đương nhiên tớ vẫn tự hào vì những chiến tích của cha ông, nhưng bây giờ thì ta còn cần tập trung vào những lĩnh vực khác nữa! Quay lại với Asian Idol.

Đương nhiên, tôi vẫn tôn trọng những sự động viên âm thầm. Có những người không ra phi trường đưa đón, không tung hô gào thét, thậm chí không comment entry, nhưng vẫn mua 3 thẻ sim bình chọn cho Vy. Cái mà tôi muốn nói là khi bạn thấy cô ấy tuyệt vời như vậy, thì việc gì bạn phải ngượng ngùng trong việc thể hiện nó? Có bạn gửi message cho tôi chứ “không dám ủng hộ trực tiếp trên blog vì… sợ fan của abc vào chửi” (?!). Đó là sự tự ti. Bản thân tôi vẫn luôn tin rằng, khi bạn thích một điều gì đó thì bạn nên tự hào về nó, và nên chia sẻ với những người xung quanh. Ta nói đúng – việc gì ta phải xoắn? ^_^

Tôi nghe dân Việt Nam chê người Việt Nam hát dở – rồi không thể nào đậu được, cũng tò mò bạn bè thế giới nghĩ ra sao? Hôm nay vô tình lên YouTube thì thu thập được rất nhiều ý kiến từ khán giả Singapore, Indo, Malay, Philippines, và Ấn về giọng hát, phong cách và ngoại hình của thí sinh Việt Nam như sau. (There are also thoughtful comments from Vietnamese students overseas here and there, see if you can pick out.)

Phương Vy – Asian Idol Performances on YouTube

oh000 (2 days ago)

Shes pretty and had very nice voice, she needs a good music consultant haha…poor u P.Vy

bakananamae (2 days ago)
wow, she`s hot! ahahahha..i think she has a great voice, but not enough to be asian idol

qncv (2 days ago)
great voice, cute.. but wrong song..!!!anyway she still the youngest of all the idol..so yeah. good luck PV (^^)

leemdadam (2 days ago)
yep. great voice. a beautiful girl herself. but the songs she sang didn’t showcase her true abilities. but that beautiful smile. wow. 🙂

idolphin82 (1 day ago)
She got a different kind of voice and I like it…!!!
Good luck for you Phoung Vy 🙂

click to comment

sonthemon88 (1 day ago)
she did okay. i’m really disappointed, i had such high hope for her, she got a rare beautiful voice but didn’t use it. I blame the people behind the scene like Duc Tri, they probably make her sing his stupid little song so his song could be heard. They only think about themselves and screw up her chance at winning this. The lady judge was right about the song lacking everything but disagree on Phuong Vy not being good enough. She does have a voice and star quality.

jhing114 (1 day ago)
Good quality of voice, sadly, wrong song choice.

mizzlinhie (1 day ago)
Phuong Vy is a very talented girl. She has great vocals, great voice, and she looks absolutely better than the other contestants. But I have to agree with sonthemon88 for this one. Duc Tri did a bad job by written that song for Phuong Vy. It did not show her powerful vocals. She needs a better song than his song to prove her strong vocals. I will hate Duc Tri if Phuong Vy does not pass this ground. Cause I know she has a very powerful vocals!

angelmcegr (1 day ago)
She looks sexy, but she could have done better if she got the right choice of songs. The “big” ones in Asian Idol got the great voice, referring to Mike of Indonesia and Mau of Philippines.

pollyminaz (1 day ago)
i like the second song. she showed her emo side really well in there. A pity its too simple.

click to comment

FRENDLIFREND (1 day ago)
Being an Asian Idol should not only appeal to the “x gen” (STEREOTYPE) as what that annoying singaporean “Simon Cowell-trying to be” juror wants to happen. That Singaporean juror is TRYING HARD to be someone else.

raptorclans (1 day ago)
Me too… she has that star quality, all waiting to be polished. And she’s doin pretty good considering she’s the youngest and last to be crowned idol among the contestants 🙂

l0llyb0y (1 day ago)
lol dude, the singaporean judge was like so biased on his country’s idol the whole time if any1 hadn’t noticed (only praises for Hady, bad remarks here and there for the other contestants), I mean c’mon being supportive’s another thing, which I feel the other judges displayed well. Anyways my own perhaps ‘biased’ choices are for Mike and Jac simply because they’re better singers ^.- Good Luck to all contestants~

sexyback512 (1 day ago)
Well, Phuong Vy was my classmate in high school. Since we never met each others 6 years ago, it’s not surprising that she had won Vietnam Idol. And tonight, she shocked me at her first performance, it’s totally awesome!! I couldn’t believe that she’s changed a lot. However, the second song make me feel a bit pity coz she couldn’t show off her power vocal in this song and i doubt she’s got many songs better than this! Anyway, u’r still my idol. Love ya! A fan from Singapore!

click to comment

markracky (1 day ago)
woa, the first song is great and I like her voice. However, the second song disappointed me so much. It is aweful, I don’t know how Duc Tri chose songs for her but this Vietnamese song is too normal and not suitable for her

eugahla (1 day ago)
SHE IS HOT AND GORGEOUS!

too bad some other contestant have better voice, so I don’t think she will come out as a winner.

LifeResort (1 day ago)
I think her voice is cool!

nadjmee (1 day ago)
Phuong Vy is so hot. i voted her in asian idol!

Y0utubberr (1 day ago)
Bad song choice ): but her voice is good.
she have the looks and the talent, and although im not from vietnam, i still hoped that the asian idol would be Phuong Vy ): but Hady won. (: im alright with it.

click to comment

sheumara (1 day ago)
i love her voice and how she did the second song- it reminded me of old chinese songs that i’m sooo in love with. unfortunately, the second song is not a competition song.

tiennesmile (22 hours ago)
She has the whole package (even though she chose the wrong song). She’s beautiful, sexy, young and beautiful voice.

ChannelFik (21 hours ago)
i’m singaporean and i like her, especially when she sang the vietnamese song!

GitaKawaii (19 hours ago)
she sounds better when she’s singing in English, you can actually hear what her voice really sound like.

Hazzel80 (16 hours ago)
i’am malaysian but i love her especially when she sang the vietnam’s song. it’s so beatiful!

venomscorpion (16 hours ago)
she’s beautiful and her voice is not bad at all, too bad her second song is just so incompatible for a competition.

click to comment

bietphailamsao (15 hours ago)
The boring song!!!!

sholihin45 (13 hours ago)
its not nice to say such things about other countries. this competition is to let all the participating countries understand each other’s culture. I agree all the other Idols sound better but pls stop this bad comments please. And if we can oonly vote one idol it would be unfair because of the big margin of population among the 6 countries + s’pore has the smallest population as compared to the rest. so please understand. let bygones be bygones

156broadcast (11 hours ago)
I LOVE HER SO MUCH
INDO VIET haha., but the winner is Singapore.,

Y0utubberr (9 hours ago)
Sweet Charming Gorgeous Young Lady with a deep strong mature voice (:
even though i was frm sg, i wanted Phuong vy to win the asian idol title. but i didnt expect hady would win. lol . but its ok. (:

zirafah2562 (8 hours ago)
all the vietnamese love song are so sad…
i love this song and thuong nhau ngay mua…
that song is so sad for me…
but i didnt understand it…

cherrybaby8 (8 hours ago)
im a singaporean but i thought phuong vy should’ve won. she has the whole package. looks, talent, confidence, stage presence and of course, THE VOICE.

jpowu (6 hours ago)
hmmm thats what i thought too. I reckon the others. Each of them lacks something to be called Asian idol.

SharpEdges (8 hours ago)
She’s sooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo cute (sorry for that). And i like her voice, classy, jazzy sound to it. She’s such a sweetheart. Hope they’ll do a tour all across the idols country though. Especially when the asian idol wave is still hot lol.

MiPangsitDepot369 (7 hours ago)
im Indonesian and actually i vote for her and mike. But in the end Hady win..but i still feel proud for hady and singapore. Why are u ppl keep arguing the things that are already over

LPpass (6 hours ago)
go phuong vy!!
she’s so cuteeee….I voted for her and mike…but,,why hady mirza won the title eh?

adnautica (5 hours ago)
she is not in my list before this.but..i really damn love her sang vietnam song.she s great..really great..

about hardy mirza…no comment.more on lucky..as malaysian, i hope jac win,but based on fianl stage, its is not jac’s best performance

Rockatone (4 hours ago)
shes gorgeous..

sexyback512 (3 hours ago)
Hady Mirza won the title due to his appearance as well as his Malay-singing so that attracted many fans from Indonesia, Malaysia and Singapore. My favorite idols:

1. Phuong Vy
2. Mau Marcelo
3. Mike Mohede
4. Abhijeet Sawant
5. Hady Mirza
6
. Jaclyn Victor

I’m Singaporean but i myself dislike Hady!

(Đọc kỹ, favorite, not best)

Bây giờ nhớ lại hồi kết thúc Vietnam Idol, có một số bạn fans abc def bảo kết quả đáng ngờ. Rồi sau đó, đến lượt một vài bài báo dự đoán Phương Vy chỉ đi thi để giao lưu. Cứ nhìn phản ứng của khán giả quốc tế là biết đẳng cấp của Phương Vy ở đâu. Dễ dàng nhận ra nhiều người hiểu được cuộc chơi Idol, để tìm ra người hội tụ đầy đủ những yếu tố trở thành một thần tượng chứ không phải là giọng hát ầm ĩ nhất. Những người quý mến và ủng hộ Phương Vy không mù quáng, họ đều nhận thức được chất giọng – phong cách – ngoại hình cô bé như thế nào, và so với những người khác thì sao. Bạn có nghĩ những Mariah Whitney sẽ có được vị trí đỉnh cao nếu họ thiếu những yếu tố trên?

Dù sao, cũng cảm ơn một phiếu bầu vì sự tự ti của bạn kia, và dành một lời khuyên thật lòng:

Open. The. Box.

Phương Vy – River Deep Mountain High (Live @ Asian Idol)
Phương Vy – Lúc Mới Yêu (Live @ Asian Idol)

P.S.: Nội dung bài viết chỉ nhắm vào những đối tượng và vấn đề có liên quan, không hươ đũa cả nắm. Bản thân vẫn luôn tự hào mình là người Việt Nam và hy vọng mọi người cũng vậy. Dành một lời khen đúng cho những gì thuộc về nước mình không phải là “tâng bốc” hay “mù quáng”, mà là một cách quảng bá cái hay cái đẹp của ta cho bạn bè thế giới ./.

P.S.2: Tìm được rồi, link đây. Đọc xong cũng thấy một nỗi buồn miên man cho bạn í. Khổ, dạo này nhiều người học nói chữ hoa mỹ nhưng kiến thức thì chả có!

Xem Asian Idol, thấy một nỗi buồn…

Trích 1 tí:

Các thí sinh khác, dù có người chưa hoàn thiện, vẫn tỏ ra rất tự tin trong cuộc đấu. Còn với Phương Vy, con đường chinh phục một lớp công chúng đông đảo hơn phạm vi những fan trong nước xem ra vẫn còn “vạn dặm”.

(R: Câu trước câu sau không liên quan! Một câu về sự hoàn thiện + tự tin của các thí sinh khác, một câu lại nghi vấn về sự hâm mộ của công chúng dành cho Vy. Tui mà chấm Writing là trừ điểm ngay đây! Ở câu đầu, thế Phương Vy đứng trên sân khấu không tự tin ư? Còn câu sau, mở YouTube lên mà xem comment nhé!)

Nhưng… sáng sân khấu, phong cách biểu cảm, từng đó chưa đủ cho Vy khỏa lấp những non nớt và bỡ ngỡ ở một sân chơi lớn. Hai ca khúc cô trình bày, dù đã tiến bộ so với chính mình tại Vietnam Idol như lời “giám khảo nhà” Siu Black nhận xét, vẫn chưa làm thỏa lòng những người đã đặt niềm tin vào Vy.

(R: những người là ai??? You & your imaginary friends?)

Trước giờ khi nói đến “hội nhập”, chúng ta chỉ chăm chăm hướng tới những thị trường âm nhạc lớn như Mỹ và châu Âu, kế đến là các đại gia giải trí ở châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản. Thỉnh thoảng đâu đó trên mặt báo lại xuất hiện thông tin ca sĩ này sang Mỹ du học, ca sĩ kia sang châu Âu quay video clip, người khác thì hợp tác sản xuất album với xứ Hàn.

(R: đâm quả này gọi là đâm tập thể )


Hôm nay, khi “thần tượng” của chúng ta so tài cao thấp với “thần tượng” Philippines, Malaysia, Indonesia, Singapore… mà không chứng tỏ được đẳng cấp nổi trội hơn, có lẽ không nên mãi huyễn hoặc mình trong cái ốc đảo nhỏ bé nữa.
Rõ ràng, những quốc gia lân cận mà tiếng tăm không đình đám vẫn có một nền âm nhạc đầy tiềm năng. Trước khi nghĩ đến những tầm với xa xôi hơn, nên đặt câu hỏi nhạc Việt đang ở đâu so với những người bạn tầm tầm như vậy?

(R: đâm VN chưa đủ, dám nói Ấn Độ và Singapore là tiếng tăm không đình đám trong int’l music biz. Phải chăng đây là sự tự ti khu vực? Bạn này không dám nhắc đến Ấn mà chỉ “ba chấm”, vì không muốn thừa nhận anh Ấn hát dở hơn hẳn những người còn lại trong đêm thi!)

Nếu Phương Vy không tạo nên kỳ tích ở Asian Idol lần này, đó cũng là điều hợp lẽ với nền âm nhạc non trẻ của chúng ta. “Đi một ngày đàng” để biết mình, biết ta; những cơ hội cọ xát như thế vẫn luôn cần thiết…

Nhận mặt hết mấy thằng tự ti in đậm chưa? Ôi tổ cha, mày chết này, chết này. Thôi nào, ngoan, mình đánh thằng Tự Ti rồi đó, dậy mà đi bạn Hạnh Nhung ơi!!! Bạn bè thấy ta đẹp mà ta tối ngày cứ than khóc là sao mũi ta không cao, da ta không trắng, thôi đeeee. Phải biết mình, biết ta chứ! She’s 20, dear Jac is like… 29 and been singing for… a thousand years. God bless you!

P.S.3: Vẫn biết cảm nhận là của mỗi người, nhưng tui thấy bài viết của bạn độc giả này không “gây ngứa”.

Bất ngờ về Phương Vy tại cuộc thi Asian Idol


Nhân đây, nãy giờ search về Phương Vy mới thấy một vài trang báo mạng lấy hình ảnh + thông tin + phân tích về các ca khúc tiếng Anh của mình (hoặc viết trại đi nhưng cùng ý) không xin phép, không credit và cũng không gửi nhuận bút. Giúp được Vy thì vui, nhưng qua mặt nhau như thế thì không vui đâu. Cái gì của mình thì là của mình, không phải của mình thì đừng nhận vơ, nếu mình làm vậy thì bản thân mình cũng sẽ thấy hổ thẹn với lương tâm lắm. ^_^ Còn có lần sau thì tôi sẽ tung hê mấy bạn “tác giả” đó lên mặt blog nhé.

Hady The Idol

Đến giờ thú nhận nhé: bên cạnh sự hiển nhiên Phương Vy, tớ đã vote cho Hady Mirza. Xem nào, tớ biết cả nhà cũng thế chứ chả hơn gì. Mà không chỉ có Việt Nam “mê trai” đâu, cả châu Á cũng thế. Không tin à? Tớ phân tích cho xem:

Cuộc thi bắt buộc phải chọn 2 người, và sau đó chia lại theo tỉ lệ %. Chắc chắn mỗi thí sinh tại quê nhà sẽ có percentage trong khoảng 90 – 100% (vì những ai đã không thiết tha Idol của họ thì đa phần cũng chả rảnh mà bỏ thời gian xem thi thố – lại tốn 3000 bình chọn! ) Thế nên vấn đề nằm ở lựa chọn thứ 2, vote cho ai? Những người biết nghe nhạc sẽ dễ dàng phân nhóm như sau.

Nhóm 1: Tuyệt vời – Jaclyn
Nhóm 2: Hay – Mike & Mau
Nhóm 3: Tốt – Hady & Vy
Nhóm 4: Khá – Abhijeet

Sẽ rất ít người vote cho nhóm 1. Tâm lý: con bé này hát hay quá, chắc nhiều người vote cho nó, tao vote cho đứa tầm tầm – Idol của tao sẽ an toàn hơn.

Cũng không nhiều người vote cho nhóm 4. Tâm lý: mất 3000 vote cho thằng dở hơi này à? Tao cũng phải biết nghe nhạc 1 tí chứ!

Thế nên, ngoại trừ “anh hùng dân tộc”, khán giả sẽ phải lựa chọn giữa nhóm 2 và 3.

Xin lỗi, nhóm 2 bị trừ điểm [nặng về] ngoại hình. There you go!

I voted for Hady not because he sang impressively on the night; he in fact only did it quite well but has such a priceless smile as a bonus! Và tớ dám cá là số phiếu của Phương Vy cũng cao nhì ba chứ chẳng chơi đâu. Thử so sánh, bạn sẽ thấy rất nhiều điểm tương đồng giữa cặp này. Thậm chí khi xem comment ảnh trong trang Asian Idol, tớ còn thấy fan của Hady bảo như sau: “I’m gonna vote for Phương Vy cuz she and Hady look good together!

Một cách vô tình, nếu bắt cặp nam nữ thì ta cũng có 3: cặp gốc Ấn, cặp to béo, và cuối cùng là cặp “so cute”.

Bạn nghĩ tâm lý người bình thường sẽ vote cho ai? Sorry, Jac. We’re in the real world. Still like your singing a lot though.

Hady-Mirza

Thật ra, đã được đứng vào hàng ngũ Idol thì mỗi thần tượng đều sở hữu những ưu điểm mà đối thủ không có được. Như anh chàng Ấn Độ chẳng hạn, hôm kia hát rất kinh nhưng đêm nay chọn bài hợp giọng nên vẫn lôi cuốn như thường. Cả 2 cặp song ca Phương Vy – Siu BlackHady – Jac đều tuyệt vời , trong khi Mike & Mau lại quá chìm tại buổi tối chung kết! Đừng xem nhẹ thời điểm 1 tiếng rưỡi lúc nãy, đó là khi khán giả bầu chọn nhiều nhất.

Hady đã chơi đúng bài tủ – Freedom, một ca khúc từng được trình bày thành công bởi George Michael và Robbie Williams của tớ. Đây không phải là một cái tên lạ, bởi nếu ai đọc blog tớ “lâu năm” cũng biết mình từng có entry [U] Gimme Wings vào tháng 3 – đó cũng là nguồn cảm hứng sau khi xem video này trên channel [V]. Hady chứa nhiều chất soul trong giọng của anh và phù hợp với những thể loại R&B – Pop – Soul, or simply the mixture of all that. Cứ mở YouTube lên mà xem Hady hát hay như nào ở Singapore Idol. Cũng giống như Phương Vy, Hady chưa từng rơi vào bottom 3 và chiến thắng thuyết phục!

Và thế đấy, lý thuyết Idol phải có cả hương lẫn sắc của tớ vẫn đúng.

Hady_Mirza_Album_Cover

Congrats Hady, I’ve been listening to this song over and over again.

Hady Mirza – You Give Me Wings (Studio Version)

PS: Phương Vy và những ai đã ủng hộ cô không việc gì phải buồn cả. She surely did her best and we certainly tried our best. That girl was hella amazing on stage with Siu, did you guys see that??? Life is all about moments, she’s got it going on already and there’s nothing to be ashamed of.

We Love You, River Deep – Mountain High

9h tối sẽ bắt đầu bình chọn tiếp cho đến 10h30 hôm nay, 16/10/2007. Kết quả sẽ được công bố vào khoảng 10h55. Oh suýt quên, hướng dẫn vote tại đây.

Chúng ta cùng điểm lại hành trình của Vy nhé! (HQ pix, click for larger sizes)

01

Đoàn Việt Nam có mặt tại Jakarta ^_^

02

Phương Vy cùng các bạn Idol khác, chỉ nhìn cũng đủ thấy những gì bé Bi có mà người khác không có hehe.

03

Makeup chuẩn bị cho cuộc thi, chú này cũng làm đẹp cho mấy nghệ sĩ trong Paris By Night đó.

04

Tập dợt cùng nhạc sĩ Đức Trí (anh í nhìn giống Black Organisation quá ).

05

Những giây phút thăng hoa

06

08

River Deep…

07

…Moutain High


DOWNLOAD THE PERFORMANCES

Note as watching:

* Phương Vy và
Siu Black song ca tuyệt hơn nhiều so với mong đợi. I love Rock n Roll, yeahhhhhhh!

* HTV9 làm ăn như hạch, sao cứ để lồng tiếng loạn cả lên. What a shame!

BoA Xmas Special

Một mùa giáng sinh an lành hiển nhiên không thể thiếu những thiên thần hộ mệnh , và một trong số họ luôn mang đến cho ta những giai điệu ngọt ngào nhất: BoA, as for Beat of Angel. Kể cả lúc không mấy mặn mà với K-Pop, cũng không thể không thích BoA. Ở cô gái 21 tuổi này luôn toát ra sự thuần khiết từ nụ cười và giọng hát trong trẻo. Việc mình thích BoA cũng không có gì khó hiểu, khi cô gái này được mệnh danh là Britney của châu Á. Nếu nói về tầm ảnh hưởng trong khu vực thì so sánh này cũng không ngoa, mà có vẻ như BoA cũng học hỏi được khá nhiều từ Brit, vì độ tuổi thành công trong sự nghiệp của 2 người khá tương đồng. Từ cách chọn bài hát cho đến vũ đạo thời gian đầu, đâu đó giới trẻ Á châu dễ dàng bắt gặp một Britney da vàng, just like us. Vẻ ngoài không thuộc vào xuất sắc, giọng hát cũng không quá kỹ thuật; chính hình tượng girl-next-door đã giúp họ nhanh chóng trở thành household names.

de84224c

Nhưng mà tớ không mãi blah về BoA hay Britney tuyệt như thế nào, vì điều đó là hiển nhiên rồi hehe. Tiếp đến là những bài hát Giáng sinh BoA đã từng thể hiện cũng như new materials thời gian gần đây.

27585-boa

502

Năm 2004, BoA tung ra Xmas single đầu tiên của mình, mang tên “Meri Kuri – メリクリ” (ai có đủ common sense cũng biết đây là phiên âm của câu gì trong tiếng Anh hehe). Đây là đĩa đơn thứ 14 của cô tại Nhật Bản, và thứ 3 tại Hàn (Korean version là “Merry-Chri”).

1. BoA – Meri Kuri (Japanese Version)
2. BoA – Merry-Chri (Korean Version)
3. BoA – Meri Kuri (Instrumental)
4. BoA – Merry-Chri (Instrumental)

Bj_s14

Đứng 11 tuần trong Oricon Singles Chart và vươn đến vị trí #1, đó là 1 thành công cho single chỉ phát hành nhân dịp lễ. Để đáp lại sự hâm mộ của fans, năm 2005 cô lại phát hành digital single “Merry Christmas from BoA” bao gồm 5 ca khúc. Nghe là lạ, vì BoA phát âm tiếng Anh không chuẩn lắm, dưng mà still cute though! Tớ thích bản phối hip hop của “Hươu mũi đỏ” , nhắng nhít phết!

1. メリクリ (Meri Kuri)
2. White Christmas
3. 赤鼻のトナカイ (Japanese~Korean~English) (Rudolph The Red Nosed Reindeer)
4. THE CHRISTMAS SONG
5. First snow

winterlovecoverwwwboashre7

Mùa đông năm 2006 được đánh dấu bởi lò sưởi “Winter Love“, single thứ 21 đã giúp BoA vươn lên vị trí #2 tại Oricon Singles Chart. Love this one, tìm bản acoustic mà không thấy, ai có thì hú tớ 1 tiếng nhé!

1. Winter Love
2. Candle Lights | HQ Album Version | Instrumental
3. LAST CHRISTMAS (Bonus track)

2007 – có lẽ để tránh “bất quá tam”, BoA không cho ra đời đĩa đơn nào “nhắm trực tiếp” vào lễ Giáng Sinh nữa, nhưng single Love Letter (#3 tại Nhật) của cô cũng kèm theo một phiên bản phối acoustic rất lung linh “dáng xinh“.

1. Love Letter
2. Love Letter (Winter Acoustic Mix)

Madein20CDVD

boa_l

boamadeintwenty20mh3

2007 cũng lại là một năm thành công của BoA khi cô vươn đến vị trí #1 lần thứ 6 tại Nhật, và lần thứ 3 ở World Chart United cùng album MADE IN TWENTY (20). Gần cuối năm, cô đã “tự làm mới” mình bằng cách tham gia vào một ban nhạc mang tên Anyband, được thành lập bởi người khổng lồ Samsung để quảng bá cho nhãn hiệu cell phone mới “AnyBand”. AnyBand bao gồm BoA, Xiah Junsu của TVXQ, Tablo của Epik High, và nghệ sĩ jazz piano Jin Bora. Single đầu tay AnyBand của nhóm đã dẫn đầu tại Hàn Quốc vào đầu tháng 11.

Anyband-cover

1. TPL (Talk, Play, Love)
2. Promise U
3. BONUS TRACK: Daydream
4. TPL (Talk, Play, Love) -Instrumental-
5. Promise U -Instrumental-

Ngoài ra cô còn góp giọng với rapper SEAMO trong hit Hey Boy Hey Girl (bài này tớ xem performance trên Animax heheh)

SEAMO Feat. BoA – Hey Boy Hey Girl

boa

12/12/2007 (sinh nhật em trai tớ), BoA ra mắt single mới nhất Lose Your Mind. Âm thanh góc cạnh hơn so với những sản phẩm trước, LYM cho thấy sự phát t
riển rõ rệt trong âm nhạc của BoA theo hướng Urban. Track đính kèm
Smile Again lại là một bản meltdown ballad ngọt ngào khác của cô. Let’s enjoy. ^_^

1. Lose Your Mind (feat.Yutaka Furukawa from DOPING PANDA)
2. Smile again

Lose_Your_Mind_CD+DVD Lose_Your_Mind_CD

~~~ Meri Kuri!!! ~~~

post-331687-1134780102