Monthly Archives: Tháng Tám 2010

Vietnam Idol 2010 – Đà Nẵng, Cần Thơ

large_200810014653_Xem ai nhanh chân hơn nào! 6


Có lẽ còn rất lâu mới xuất hiện một ca sĩ gốc Đà Nẵng thành công đình đám như Mỹ Tâm. Idol fans miền Trung hẳn không khỏi thất vọng, bởi suốt 3 năm qua, đầu vào thí sinh khu vực này khá hẩm hiu. Thành tích cao nhất thuộc về Thảo Trang, khi cô nàng xấu lạ dừng bước tại Top 5.

Tương tự ở Cần Thơ, ban giám khảo buộc phải dùng giải pháp “lọt sàng xuống nia”, những chiếc vé vàng phát ra tương đối dễ dàng hơn Hà Nội. Mấy bạn vào vòng trong chỉ được cái hát sạch sẽ, chứ cá tính chưa thật sự nổi trội như Thanh Duy năm 2008.

Lý giải cho chuyện này – Phải chăng do họ ít điều kiện luyện thanh? Hay thiếu vắng cơ hội để họ tích lũy kinh nghiệm sân khấu? Dẫu sao, niềm đam mê vẫn lôi kéo hàng nghìn bạn đến thử sức. Sự thật thà, hồn nhiên trong ánh mắt, nụ cười, cùng cách trình diễn mộc mạc của họ đã khiến người xem dậy nên nhiều cảm xúc.


Đáng lưu ý nhất phải kể tới Trần Thái Sơn đến từ Quảng Trị. Mặc dù yêu beatbox, nhưng Sơn không hề tỏ vẻ hầm hố bề ngoài. Bên cạnh khả năng “trống mồm” điêu luyện, Sơn còn tạo cảm tình bởi sự ngây ngô, chân chất. Tuy nhiên, phần hát hãy còn yếu, hy vọng em sẽ tiến bộ trong những vòng tới.

Chàng trai “chưa có người iu nhưng vẫn còn trẻ trung” (?!) – hát bài ĐIÊN – đúng chuẩn.

Phương Uyên Clone: Nhảy đẹp, song quá hiền. Ngoại hình nam tính thật, nhưng cả thần sắc lẫn vocal đều chưa đủ mạnh mẽ bằng bản gốc.

Liên khúc Đàm Vĩnh Hưng: Dạ, một Đàm + một Duy Khánh là đủ lắm rùi ạ!!!


Anh phụ lái: Ăn theo xì-tai Thanh Duy rõ rệt luôn (Didi ắt hẳn đã nở mũi to oành, haha). Dũng Khùng comment: “Nghề ca sĩ hiện nay hầu như ai cũng theo, tui nghĩ nên bảo vệ ngành… xe lửa.”

Liên khúc Tôi Thích: Xem xong, càng khẳng định đây là hit của Duy. Bài ni tưởng chừng dễ hát, nhưng cần sự thoải mái, điều mà thậm chí kỳ cựu như Tóc Tiên còn thiếu.

Bạn DA NÂU!!! Seriously? Chị Siu: “Có vậy thôi đó hả?”


Liên Trà giọng mảnh nhưng trong trẻo, phong cách nhẹ nhàng, dễ thương. Em này tút lại được! Trà đăng ký lúc đang đợi thi đại học, nên cần gọi ba đến để hỏi ý kiến. Đoạn này xúc động ghê, nhất là khi papa khẽ cốc đầu Trà và để cô bé theo đuổi giấc mơ.

Cả nhà muốn biết bí quyết để tạo ấn tượng khó phai hông?

Tiếp tục đọc

Không phải sức khỏe phi thường…

Robbey-GAL0004


Đa phần dân mình vốn thấp bé, nhỏ con. Mặc dù điều kiện dinh dưỡng những năm gần đây đã tốt hơn, song tạng người trung bình của ta vẫn khá khiêm tốn so với một vài nước bạn như Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, vv. Đấy là chưa đề cập các nước phương Tây nhé.

Quan sát trên sân bóng, bạn dễ dàng nhận ra những cậu Malay, Indo to cao như muốn hất văng cầu thủ Việt Nam! Thế nhưng, liệu điều đó có làm ta thôi ước mơ, hy vọng và phấn đấu? Không chỉ mong muốn dừng lại ở tứ kết hay vị trí á quân, các cổ động viên luôn hô to: VIỆT NAM VÔ ĐỊCH!!! Bạn có thể nhìn thấy niềm tin lung linh trong đôi mắt họ, tiếp sức mạnh rõ rệt cho 11 chàng trai. Thách tích đội nhà vì thế ngày càng thăng hoa, nay đã trở nên đáng gờm với bất kỳ đối thủ Đông Nam Á nào.

1


Ở môi trường quốc tế, nhắc đến sinh viên Việt Nam, bạn bè thế giới lại bày tỏ sự nể trọng. Loắt choắt loắt choắt, nhưng lại rất năng động, hội Việt Nam chả bao giờ thua ai trong phong trào. Mà đấy là họ đã trải qua nhiều giờ liền cặm cụi ở các lớp nâng cao, tất bật tại những chỗ làm thêm rồi nhé.

Cứ đặt chân sang nước ngoài, tự khắc người con Việt sẽ phát huy sức mạnh tiềm ẩn bấy lâu. Ngày bé, mình vẫn thường càm ràm về mấy điều chưa được ở ta: kẹt xe, đào đường, hệ thống giáo dục, vv. Đi xa rồi mới nhớ, mới biết quý trọng. Có những li ti bình thường không nhận thấy, bỗng dưng ùa về một lúc, thường khiến ta buồn vui lẫn lộn.

Nhớ phở gà, mì quảng, hủ tíu Nam Vang… Hehe, thử bạn du học sinh nào bảo không thèm đi? Đứa nào về cũng lên lịch ăn ăn ăn cho… bõ. Thương thế!

Đôi lúc, vô tình nghe nhận xét kỳ thị, khó chịu lắm. Dạng như, “Việt Nam toàn chiến tranh, chắc bọn mày chỉ giỏi đánh nhau thôi nhỉ?” Ừ… thì rõ đó là cách mà họ phác họa ta trong sách lịch sử mà. Mình từng đứng trước mấy cậu đen cao lêu nghêu, mặt mũi đầu gấu miễn chê – chỉ để giải thích rằng Việt Nam là đất nước của sự hòa bình, chừng nào tốt nghiệp mời ghé chơi!

Thay vì nổi cáu hay im lặng bước đi, mình chọn phương án đàm phán. Nói cách khác, mình bản lĩnh và chín chắn hơn rất nhiều khi sinh sống xa nhà, bởi ý thức bản thân mang dòng máu Việt.

Fram 1
Fram 2
Fram 3


Bấy nhiêu năm kháng chiến, sức lực và điều kiện vũ trang chưa bao giờ bằng quân thù, nhưng ông cha ta luôn bền bỉ để đạt đến thắng lợi vẻ vang. Nếu không phải khí phách Việt, trái tim Việt khát khao chinh phục thử thách, mình không biết đó là gì.

Giờ đây, giới trẻ được nhiều thuận lợi, chúng ta càng nên giữ vững truyền thống ấy để vươn lên, phát triển đất nước giàu mạnh. Nghe cứ như đang… đọc khẩu hiệu, nhưng quả thật, sắp đến 2/9 lại thấy lòng sôi sục niềm tự hào. Proud to be a Vietnamese patriot! (Khoan bắt bẻ, câu này dành cho bạn bè ngoại quốc, nếu họ vô tình lướt mắt qua ^^).

3


Sắp tới, cả nhà sẽ chứng kiến không khí hào hùng ấy sống dậy tại chương trình Tự hào hai tiếng Việt Nam, diễn ra đúng hôm 2/9. Chương trình do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, Tập đoàn Tân Hiệp Phát và Công ty Vision One tổ chức; với sự tham gia của các ca sĩ nổi tiếng: Ðăng Dương, Việt Hoàn, Hoàng Tùng, Anh Tú, Hồ Quỳnh Hương, Lưu Hương Giang, Quang Hào, Ban nhạc Bức Tường và nhóm Pha Lê Xanh…

Theo lời tổng đạo diễn Lê Hùng, những công nghệ hiện đại nhất sẽ được áp dụng, đặc biệt là màn trình diễn ánh sáng laser công phu, độc đáo; tạo hiệu ứng kỹ xảo hình ảnh panorama đầy ấn tượng.

Không gian sẽ bao gồm ba sân khấu lớn, hình thành nên chiều sâu cho những màn múa sinh động, hoành tráng của hàng chục diễn viên. Tiến sĩ Trần Quý Thanh – võ sư thượng đẳng Vovinam, đồng thời Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát – sẽ trực tiếp chỉ đạo các võ sinh thực hiện những đường quyền điêu luyện, cho thấy hào khí và tinh thần thượng võ của dân tộc.

Robbey-GAL0018


Nôn nao chờ đến ngày Quốc Khánh!!!


Tiếp theo sẽ là loạt ảnh hậu trường buổi diễn tập GAL Fashion Show do Robbey Communications hỗ trợ tổ chức, diễn ra vào lúc 18h ngày 04/09/2010 tại TTTM Now Zone.

Tiếp tục đọc

Microsoft Hardware và câu chuyện Xứng Đáng

nonla


Trong nhiều năm gần đây, câu nói “người Việt Nam dùng hàng Việt Nam” đã trở nên quá quen thuộc với tất cả chúng ta. Thế nhưng, vô tình theo dõi phóng sự về làng nón trên VTV, mình đã trố mắt khi nghe bác nghệ nhân thản nhiên tâm sự: “Cái đẹp xuất nước ngoài, cái xấu bán trong nước.” Cô em thực hiện chương trình chỉ biết… cười trừ, còn cậu Tây (hiểu tiếng Việt) nhanh chóng lái sang chủ đề khác.

Tất nhiên, mình biết nước nhà chưa giàu có bằng các quốc gia đã phát triển, cái ăn cái mặc xuề xòa cho xong cũng qua ngày. Song, sự tiến bộ trước tiên nằm ở tinh thần. Nếu cứ tự thuyết phục bản thân rằng ta không cần dùng đến những mặt hàng tốt nhất, hay nhất, đẹp nhất – còn đâu ý chí để phấn đấu?

Xa xỉ phẩm – đôi lúc giá trị hơn số tiền bạn bỏ ra, bởi nó chứng tỏ bạn thừa khả năng thu về lợi nhuận nhiều gấp bội. Để khoe? Nhầm. Chỉ cần chính bạn thỏa lòng là đủ. Cảm giác tận hưởng những gì mình xứng đáng sẽ kích thích ta làm việc tốt hơn.

Dong San Pham Hua Hen Nhieu Dot Phat cua Microsoft tai thi truong Vietnam


Mình quan điểm: Nội địa hay ngoại nhập – chẳng quan trọng. Miễn sao đem lại hiệu quả tốt nhất thì dùng thôi.

Nếu sản phẩm Việt đủ chất lượng, kiểu dáng chả thua ai, giá thành lại phù hợp túi tiền (có thể chứ, vì tiết kiệm hàng loạt chi phí mà: thuế má – xăng dầu – vận chuyển…); mình sẵn sàng ưu tiên sử dụng nó. Chắc chắn.

Khẩu hiệu “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam” – nên cất lên với niềm tự hào, chứ không phải cảm giác thu gom đồ bị lỗi nhằm mục đích… tiết kiệm (?!).

Robbey-Microsoft0033


Mình thường được ưu ái dùng trước những món công nghệ mới, và vẫn hay chia sẻ trải nghiệm cùng các bạn độc giả qua blog. Một số cho rằng mình… ăn tiền PR nên mới viết bài, hehe. Thực chất, nếu không ưng, mình sẵn sàng trả lại. Tính sòng phẳng xưa giờ…

Mân mê em chuột BlueTrack trên tay… Thích cực í! Nhỏ nhắn xinh xắn, lại không dây nên rất tiện cho việc di chuyển.

Ví dụ cụ thể nhé. Theo dõi America’s Next Top Model trên Youtube, mình luôn chỉnh chế độ Fullscreen rồi nằm phè ra giường. Bực ở chỗ, cứ sau mỗi 8 phút, màn hình tự động thu nhỏ trước khi chuyển sang clip tiếp theo. Muốn quay về chế độ cũ, phải ngồi vào máy, bấm dấu Fullscreen trở lại. Grrrrr. Từ lúc sở hữu em Wireless Mobile Mouse 3500, thư thả hẳn! Rê chuột trên nệm mà hắn vẫn chạy băng băng. Thiết bị có thể sử dụng ở hầu hết mọi nơi, từ sàn bếp bằng đá cho đến thành gác tay tại sân bay. Ô ye… that’s the life!

Microsoft Arc - Chuot thoi trang di chuyen tren moi chat lieuChuột ‘ác’ – em Mèo ác.


Tiếp tục đọc

Robbey và 35 Con Vịt

IMG_0077


Vịt vốn tượng trưng cho sự ồn ào, náo nhiệt.

Kẻ dám mặc chiếc áo gồm 35 chú vịt vàng hoe này, cần đảm bảo không bị tụi nó làm cho lu mờ. Phải đóng vai trò… chủ nông trại, chứ biến thành một phần wạc wạc wạc thì còn hay ho nữa?  Người phương Tây có câu, “Wear the clothes – don’t let the clothes wear you”.

IMG_0059


Từng động tác, từng nét mặt, từng ánh mắt đều phải bật lên sự tự tin, sinh động, cá tính mạnh.

IMG_0052


Nghe đồn là sau khi mình để áo vịt làm avatar Facebook, quả này đã bán vèo vèo vèo. Cơ mà, chẳng ngại đụng hàng đâu, bởi Robbey luôn biết cách tạo sự khác biệt. ^_^

IMG_0049


Đấy nhé, không vest, không sơ-mi như thường lệ. Với sự hỗ trợ của nhiếp ảnh gia Minh Thiện, mình tương đối hài lòng với series Duck-T: young, fresh & approachable.

IMG_0070


Đang suy nghĩ ý tưởng cho bộ ảnh sắp tới. Haizz… Tháng này lo kiếm tiền, mưa hoài nữa, khó thu xếp thời gian chụp hình…

Tiếp tục đọc

Vietnam Idol 2010 – Hanoi Audition

VietNamIdolLogo (2)


Nhiều độc giả, bao gồm cả một vài thí sinh Idol, đang thắc mắc sao mình chưa bình loạn về Audition ở Hà Nội. Cứ từ từ, đi đâu mà vội mà vàng? 2 mùa trước, đến tận vòng Studio, mình mới bắt đầu… múa tay trên bàn phím.

BHD vẫn tuân thủ format của chuỗi Idol quốc tế, tập trung khai thác một vài hoàn cảnh đặc biệt. Tuy nhiên, vẫn chưa thấy gương mặt nào gây ấn tượng mạnh như 2 anh em Ngọc Ánh hoặc Idol ’08 Quốc Thiên.

Mặt bằng chung miền Bắc ra sao? Hãy cùng nhau điểm qua.


Đức Anh: Em này nhanh chóng được so sánh với Trung Quân, bởi cùng tạng thấp bé, tròn tròn, phong cách biểu diễn khá điệu đà, nhí nhảnh. Từng dẫn chương trình Hugo, hẳn em í đã có sẵn fanbase (tương tự Lan Trinh Miko). Nội lực Đức Anh chưa mạnh mẽ bằng Quân, nhưng sẽ hợp với những ca khúc trẻ trung, hướng đến đối tượng teen. Bạn có thể tham khảo link nhạc mình lấy từ Zing – dù chất lượng thu hơi chán, ở ngoài ku cậu hát ok hơn.

Đức Anh – Ngày Hạnh Phúc Bên Em

The Couple: Nhàn nhạt, phong cách karaoke.


Bạn đau bụng:
Chắc phân tâm nên mặt cứ nhăn nhó, tạo cảm giác khó chịu nơi người xem. Dù sao, chẳng thể lấy lý do sức khỏe làm cớ. Nhỡ lúc đang thi bị ốm nặng thì sao? Trà My sốt bừng bừng mà vẫn cuốn hút trong từng động tác vũ đạo. Phương Vy, Quốc Thiên và Thanh Duy cũng thế. Khi bạn đứng trên sân khấu, khán giả đâu quan tâm tới các vấn đề cá nhân? Họ chỉ đánh giá phần biểu diễn thôi.


Hương Ly: Giọng khá, ngoại hình chắc tút được, lại có câu chuyện dễ lay động lòng người – vẫn bị loại! Giám khảo khó tính phết.

Thu Trang: Em này từng vào Top 30 Idol ’07 và Top 20 SMĐH ’08 khu vực miền Bắc, năng lực tới đó thôi. Chỉ được khoản ăn hình, ở ngoài hơi… khó nói. Mình ấn tượng với phát ngôn của Trang trong lần gặp đầu tiên, “Phương Vy được giải chả xứng đáng”. Ráng căng tai lên nghe như nào. Darling, you’re not half as good. Mediocre.


Sơn Lâm: Scandal đầu tiên của Vietnam Idol 2010. Thật ra, ta dễ phân tâm khi nhìn ngoại hình của Lâm. Nếu xét riêng giọng hát, Lâm vướng nhiều lỗi phát âm, đặc biệt khi lên cao. Phong cách? Hmm… Nên nhớ, thí sinh khiếm thị Scott McIntyre cũng đã ra nhảy nhót cùng các bạn tại American Idol mùa thứ 8. Không phân biệt đối xử với người khuyết tật chính là cách thể hiện sự tôn trọng thành khẩn nhất.

Tiếp tục đọc

King of Fighters

king-of-fighters


King of Fighters vốn là game chiến đấu đối kháng hàng đầu thế giới, từng làm say mê game thủ khắp nơi suốt nhiều năm nay. Khởi nguồn tại Nhật Bản, KOF lan rộng toàn cầu với tốc độ nhanh chóng, trở thành một trong những series tiếng tăm nhất, bên cạnh Mortal Kombat và Street Fighters.

Thực hiện dự án phim chuyển thể từ game tưởng dễ mà lại khó. Thoạt nhìn, có vẻ đơn giản vì công tác PR chẳng cần thật rầm rộ, chính fanbase của KOF đã tự động đăng thông tin trên một loạt diễn đàn lớn nhỏ rồi. Hàng triệu khán giả ngày đêm mong đợi thông tin rò rỉ, từ vài bức ảnh hậu trường cho đến cách tạo hình nhân vật.

Tuy nhiên, hy vọng càng cao, càng dễ dẫn đến… thất vọng. Chỉ cần vài fans ruột về chê thôi, đủ khiến nhà sản xuất lo sốt vó. Đừng bất ngờ khi nhiều ‘siêu phẩm game’ từng thất bại trên màn bạc, bao gồm phần 2 Tomb Raider, dù đã có ‘nữ hoàng hành động’ Angelina Jolie. Liệu King of Fighters the Movie sẽ may mắn hơn chăng?

m


Trước khi tấn công thị trường Âu Mỹ, bộ phim được “thử lửa” tại các nước châu Á, bao gồm cả Việt Nam. Ở ta, Galaxy chính thức phát hành và công chiếu rộng rãi từ ngày 27/8/2010.

Nhân vật làm giới game thủ bàn tán xôn xao nhất là Maggie Q (Lý Mỹ Kỳ), minh tinh quốc tế gốc Việt vốn chẳng còn xa lạ gì với thể loại hành động. Cô đã hóa thân thành cảnh sát chìm trong Need for Speed: Undercover (dựa trên game đua xe cùng tên), đồng thời tham gia nhiều sản phẩm điện ảnh ấn tượng như Die Hard 4, hay Mission Impossible III bên cạnh Tom Cruise.

Cư dân mạng vẫn nghi ngờ rằng, Maggie chưa đủ ‘hot’ để nhập vai Mai Shiranui, nhân vật bốc lửa nhất lịch sử game. Đúng vậy, vẻ quyến rũ của Maggie không đập ngay vào mắt, mà cuốn hút theo lối ‘mưa dầm thấm đất’. Sắc thái lạnh lùng xen lẫn nét huyền bí, kết hợp những động tác võ thuật dứt khoát nhưng không kém phần tinh tế, chị hoàn thành vai trò khá thuyết phục.

kof_film_screenshot03


Sean Farris thủ vai nam chính Kyo, cậu con lai của dòng họ Kusanagi. Anh này xuất thân là người mẫu chuyên nghiệp, body đúng chuẩn mực, đoán chừng ý đồ đạo diễn muốn dùng để lôi kéo các chị em gái cùng đến rạp xem ‘đánh đấm’ đây, hehe. Mình chưa ấn tượng lắm với phần thể hiện của Sean, chỉ nhớ lời gợi ý từ bạn Ly Galaxy, “Robbey thử tìm xem điểm nào trên khuôn mặt Sean giống cậu.”

Tiếp tục đọc

Top 10 Billboard – FM 99.9 Mhz

Diệu Minh và Robbey xin chào các bạn đến với Top 10 Billboard trên sóng FM 99,9 Mhz Đài Tiếng Nói Nhân Dân TPHCM. Chương trình được phát vào sáng chủ nhật hàng tuần từ 9 đến 10h, và tối thứ 5 từ 21 đến 22h. Các bạn còn có thể nghe trực tuyến trên trang web www.voh.com.vn. Để liên hệ và chia sẻ những cảm nhận về các ca khúc, hãy gửi thư về địa chỉ toptenfm@gmail.com.

Robbey-VoManhHien0017


Chậc… Như vậy đã 2 tháng kể từ ngày bắt đầu dẫn trên FM. Tháng 7 rất may mắn với bạn Rob – vừa sinh nhật, vừa khai trương công ty, vừa được em yêu cho… hun. Blè.

Số thứ nhất phát vào hôm 04/07/2010, nghe giọng ngượng ngùng thế nào í – chậm rãi, trầm trầm và rất chi dè chừng. Sợ “làm quá” lại bị phản cảm í mà. Ngờ đâu, sau đó nhận được phản hồi tích cực từ mấy bác bên đài (do Diệu Minh thuật lại) cũng như các fans từ Facebook của Robbey. Vui ghê! Tuy vậy, chị Minh góp ý mình nên sôi nổi hơn, bộc lộ hết cá tính. Dần dà, đã chịu khó “tung hứng”, mai mốt sẽ càng quậy tưng bừng cho coi.

Bật mí với cả nhà, 10 phút trước khi vô phòng thu, mình mới nhận kịch bản để xem sơ qua. Chị Minh phải tin tưởng lắm í, vì nhỡ mình… đơ như cây cơ, xem như hỏng mất buổi ghi âm luôn còn gì? Nhưng tuyệt đối không được học thuộc lòng, vì sợ mất đi tính tự nhiên cần thiết cho một chương trình sôi động và trẻ trung.

Robbey-VoManhHien0016


Thú thực, nhìn bản lĩnh thế này, chứ mình khá rụt rè mỗi lần thử sức ở lĩnh vực mới. 2 tuần đầu vấp quá trời, mình lí nhí: “Chít rùi, lỗi từa lưa, có sao hông chị?” Nhưng tài năng của chị Diệu Minh đã biên tập lại gọn gàng hết sức, khiến Robbey rất ngưỡng mộ, thêm động lực để trau chuốt và phát huy.

Thời gian gần đây, mình tự tin đảm nhận vị trí MC tại các event do bản thân hay bạn bè tổ chức. Hóa ra mọi thứ không quá phức tạp như mình nghĩ, cái khó ló cái khôn. Cảm giác vươn lên đỉnh một ngọn đồi thật tuyệt vời. Tất nhiên, hãy còn nhiều ngọn núi cao để chinh phục. Trong lúc chờ đợi, mọi người hãy add Facebook của chương trình nhé, mình sẽ cập nhật link online đều đặn mỗi tuần!

Facebook Page: Top 10 Billboard – FM 99.9Mhz

Robbey-VoManhHien0008


Loạt ảnh sinh nhật nhạc sĩ Võ Mạnh Hiền – chồng của chị Diệu Minh (liên quan ghê! )

Tiếp tục đọc

Sinh nhật ILA và Dana

Wallpaper


Một số bạn cho rằng khả năng giao tiếp lưu loát với người ngoại quốc của mình do từng đi du học. Thực sự không phải vậy, mà ngược lại. Chính nhờ trình độ Anh ngữ trước đó đã tốt sẵn, mình mới dễ dàng thâu tóm các thể loại học bổng và lên đường. Vốn chẳng thích tiêu tiền ba mẹ, hạn chế tới mức tối thiểu, không có học bổng toàn phần là mình đã ở nhà roài.

Tất nhiên, đâu ai dễ dàng dâng miếng ăn lên tận miệng. Để nhận được tiền thưởng, thông thường phải trải qua rất nhiều vòng thi, bao gồm cả phỏng vấn. Không ít dân chuyên chọn lý thuyết rất vững, ngữ pháp tốt, song vẫn thất bại vì quá rụt rè trong lúc hội thoại.

Kinh nghiệm cho thấy, học tiếng Anh càng sớm, càng hữu ích về sau. Mình bắt đầu từ năm 4 tuổi ở trường mẫu giáo Mê Linh, cấp 1 xong giáo trình Streamline ở CEC, cấp 2 luyện hết các khóa ở IES, sau đó lần lượt dạo chơi tại VUS, SEAMEO, ILA, etc. trước khi sang New Jersey năm lớp 11. Ngoại ngữ là món duy nhất mình chưa bao giờ cảm thấy ngán ngẩm khi tiếp thu, mỗi ngày đi học là một niềm vui vậy đó.

giaithuong


Mới đây nhìn lại, vài ngôi trường đình đám cũ nay đã ngưng hoạt động. Thế mới biết sức bền của ILA, khi trung tâm này sắp tưng bừng chào đón sinh nhật lần thứ 10, với hàng chục ngàn món quà hấp dẫn.

Đây là lần đầu tiên ILA thực hiện chương trình rút thăm trúng thưởng, bày tỏ sự trân trọng dành cho học viên. Hãy đến để cảm nhận và hòa chung niềm vui cùng ILA, biết đâu may mắn sẽ mỉm cười với bạn?

dangkythongtin


Cơ cấu giải thưởng bao gồm…

Tiếp tục đọc

HP Concert: Ranh giới Thực và Ảo

DSC_5036


Nếu chăm mua báo hoặc lên mạng đọc tin tức, hẳn bạn đã biết đến HP Concert diễn ra tại SECC vào ngày 21-08 vừa qua. Chương trình chạy pre-PR khá tốt, bao phủ rộng, khiến khán giả tò mò và háo hức trước công nghệ Hologram hãy còn lạ lẫm trên sân khấu biểu diễn Việt Nam.

Ca sĩ khách mời được sàng lọc rất kỹ lưỡng: Thu Minh, Mỹ Tâm, Phương Vy, Noo Phước Thịnh đều là những tên tuổi dẫn đầu trong thế hệ của họ. Chuyện đông đảo khán giả kéo đến sân khấu để theo dõi thần tượng không nằm ngoài dự kiến, song chính ban tổ chức còn choáng ngợp trước hơn 7000 người hâm mộ, dù trời mưa!


Hoàn toàn miễn phí, nhưng chương trình không nghèo nàn về chất lượng. Âm thanh, ánh sáng được đầu tư cực mạnh; các ngôi sao đều cống hiến hết mình – từ trang phục, vũ đạo cho đến giọng hát.

DSC_5122


Mới lần đầu nhận thực hiện đêm trình diễn nghệ thuật quy mô như HP Concert, song AN Boutique đã làm hài lòng các fans yêu nhạc, quả đúng nghĩa “nhỏ mà có võ”. Thành viên ít, đa phần nữ nhi, ekip 100% made in Vietnam này vẫn đảm bảo hoàn thành tốt các sự kiện nghệ thuật, trên tinh thần hướng đến chân – thiện – mỹ.

Tất nhiên, còn vài sơ xuất nhỏ phát sinh, nhưng hứa hẹn sẽ được khắc phục hoàn toàn tại Quần Ngựa ngày 28/8 sắp tới. 3000 vé đã nhanh chóng phân phối qua các kênh: chơi game online trên website, tham gia Facebook và mua sản phẩm HP.

Khán giả Hà Nội được ưu ái hẳn nhé! Bên cạnh những sao đã xuất hiện ở TPHCM, còn có thêm một nam ca sĩ đang “hot” trong giới trẻ. Bạn đoán xem ai nào? Nam Cường, Ngô Kiến Huy hay… Chí Thiện?

25051


Ngắm nghía những giây phút thăng hoa của Mỹ Tâm, Tuấn Hưng, Phương Vy, Thu Minh, Noo Phước Thịnh, cùng các người mẫu PL trong bộ sưu tập của NTK Công Trí.

Tiếp tục đọc

Vietnam’s Next Top Model – Casting

Cycle8_02


Như nhiều độc giả thân thiết đều biết, America’s Next Top Model là chương trình Robbey thường nhắc đến như chuẩn mực của truyền hình thực tế, bên cạnh chuỗi Pop Idol.

Dường như nắm bắt được điều này, một thành viên của cty Multimedia – đơn vị tổ chức Vietnam’s Next Top Model đã gửi thông tin qua email để mình chia sẻ với cả nhà. Chà chà, thực sự chưa biết mong đợi gì, nhưng cũng khá háo hức. Hy vọng phần kiểm duyệt sẽ không quá gắt gao, bởi nếu bỏ hết mấy đoạn… đanh đá cãi nhau, sẽ giảm hẳn sự thú vị đấy nhé!

Cycle11_Group01


Vòng casting chương trình Người Mẫu Việt Nam – Vietnam’s Next Top Model đã bắt đầu hôm 18/8/2010 tại Trung tâm triển lãm Vân Hồ (Hà Nội), và sẽ tiếp tục vào 24/8/2010 tại White Palace (Tp Hồ Chí Minh) – kéo dài trong 3 ngày.

Tại mỗi nơi, tất cả các bạn trẻ ước mơ trở thành người mẫu đều có thể đến dự tuyển. Bộ phận casting sẽ lựa ra 10 thí sinh xuất sắc nhất mỗi khu vực – tổng cộng bao gồm 20 thí sinh được chọn trên toàn quốc. 20 bạn này sau đó tập trung tại TP Hồ Chí Minh, chung sống cùng nhau, và sẽ được rèn luyện, đào tạo, thử thách, chụp hình và loại dần, để cuối cùng chọn ra một TOP MODEL 2010 của Việt nam.

Top Model sẽ xuất hiện trên trang bìa ấn phẩm F Thời Trang (tập đoàn FTV) và nhận giải thưởng là Hợp đồng độc quyền 2 năm với Công ty đào tạo người mẫu chuyên nghiệp – trị giá 50,000 đô la Mỹ; một chuyến đào tạo tại Mỹ về modeling, một thẻ Diamond Membership từ trung tâm California Fitness and Yoga Center có giá trị trên toàn thế giới trong vòng 2 năm – tương đương 15,000 đô la Mỹ, cùng rất nhiều phần quà hấp dẫn khác…

Cycle10_02


Vietnam’s Next Top Model thực hiện theo format của “hiện tượng” America’s Next Top Model, một chương trình thành công bậc nhất tại Mỹ – hiện đã được mua bản quyền sản xuất và phát sóng tại hơn 140 quốc gia trên thế giới.

Tất cả các bạn nữ 18-25 tuổi, cao 1m65 trở lên và mong muốn trở thành supermodel đều có quyền tham gia đăng ký. Nếu đúng tinh thần ANTM, nhà sản xuất sẽ tập hợp những thí sinh hoàn toàn khác biệt, mỗi cá thể đều sở hữu vài điểm yếu nhất định. Để trụ lại cuối cùng, bạn cần cố gắng hết sức, dùng ưu để khắc khuyết.

Người Mẫu Việt Nam – Vietnam’s Next Top Model sẽ được chiếu hàng tuần, và chính thức phát sóng số đầu tiên vào 20h thứ 5 từ ngày 30/9/2010 trên kênh truyền hình quốc gia VTV3.

Thông tin chi tiết xem tại website www.vietnamnexttopmodel.com.

PS: Chúng ta hãy cùng điểm qua Robbey’s favorites cho từng mùa, để đoán xem bạn Rob sẽ “thiên vị” nhân vật có cá tính ra sao nhé!

Tiếp tục đọc

Bích Phương vui vẻ bên bạn bè

Robbey-Vbox0019


Tham gia một cuộc thi, tất nhiên ai cũng nghĩ đến cơ hội đăng quang. Tinh thần quyết tâm sẽ giúp mỗi cá thể nảy sinh nguồn năng lượng kỳ diệu, mà bình thường ít có cơ hội phát huy. Cạnh tranh công bằng là một cách hay để phát triển bản thân đấy chứ! Chỉ cần cố gắng hết sức, bạn đã là người chiến thắng rùi.

Dù không đủ may mắn để vào lọt top 10 HHVN, Bích Phương khả ái chẳng lấy làm phiền lòng, ngược lại vô cùng rạng rỡ khi hội ngộ bạn bè thân thiết ở V.Box karaoke. Nàng vô tư hát hò, thậm chí trổ tài… bắn rap nữa (dù hổng mấy thành công :P).

Phương chia sẻ: “Niềm hạnh phúc lớn nhất là luôn được mọi người yêu mến và ủng hộ. Những tình cảm ấy không thể nào đánh đổi bằng giá trị vật chất hay giải thưởng được. Em trân trọng từng lời nhắn nhủ, động viên từ mọi miền đất nước, cảm giác rất gần gũi và ấm áp.”

Robbey-Vbox0020


Mình quen Phương vài tháng trước lúc Miss Vietnam diễn ra, thông qua những lần gặp gỡ hội Danreb. Bấy giờ, nàng chưa được nhà nhà biết tên như hiện nay, nhưng mình đã bị thu hút ngay lần đầu tiên tiếp xúc tại Coffee Beans. Em có gương mặt sáng, sang trọng, và hoàn toàn khác biệt với những nhan sắc mình từng chứng kiến. Giao lưu tốt bằng cả ngôn ngữ mẹ đẻ lẫn tiếng Anh, Phương khiến mình chẹp miệng: “Em không gia nhập showbiz, thật phí…” Dẫu biết chuyện hậu trường thường phức tạp, song thực tâm, vẫn hy vọng xuất hiện những nhân tố xuất sắc và lành tính để cải thiện V-biz đang hẩm hiu.

Phương sở hữu năng khiếu hội họa, thiết kế; gout thẩm mỹ rất tốt. Chưa rõ dự định sắp tới thế nào, nhưng mình tin vào thành công trong tương lai của em trên con đường sự nghiệp. Gần đây nhất, Bích Phương đã xuất hiện bên chiếc Nokia C3, với phong thái tự tin và hiện đại. Chắc chắn rằng, cô gái với vẻ ngoài dễ tạo thiện cảm ấy sẽ bán chạy như tôm tươi bất cứ thứ gì nàng chạm vào. We’re observing the rise of a new star!

Tiếp tục đọc

Motorola và con át chủ bài Backflip

Robbey-Motorola0003


Vừa tung ra smartphone HD siêu mỏng XT720 vào tháng rồi, thành công ban đầu đã giúp Motorola đủ tự tin để công bố sản phẩm mới toe: Smartphone với bàn phím gập ngược Backflip.

Trước khi Backflip chính thức ra mắt đại chúng, mình đã có dịp “mân mê” qua em nó tại một buổi họp báo, và thích hơn hẳn ông anh XT720!

Vì sao? Đầu tiên là vẻ ngoài hiện đại và thời trang. Với thiết kế thông minh, bàn phím gập ngược, chuột cảm ứng phía sau, đa tính năng, đa nhiệm, Backflip thật sự đem lại một làn gió mới về kiểu dáng và tính tiện lợi trên thị trường smartphone hiện nay. Thật dễ hiểu khi Motorola Backflip được vinh danh chiếc điện thoại thông minh ấn tượng nhất 2010 do tạp chí uy tín CNET bình chọn.

Robbey-Motorola0001


Kiểu dáng gập ngược giúp ta dễ dàng tận hưởng các phương tiện giải trí như xem phim, nghe nhạc và chụp hình, đồng thời thỏa mãn nhu cầu thông tin liên lạc như gửi mail, cập nhập thông tin cá nhân và chia sẻ trên các mạng xã hội.

Thêm vào đó, bạn thoải mái chạy nhiều ứng dụng mà không sợ máy chậm. Bàn phím QWERTY gập ngược và màn hình HGVA độ phân giải cao 3.1” cho phép thể hiện nhanh hơn và phản ứng tức thì.

Thú vị nhất vẫn là chuột cảm ứng ở mặt sau điện thoại, đây là một đột phá tiên phong trong việc tương tác với các giao diện. Chỉ cần “sờ gáy phone”, bạn có thể nhẹ nhàng lướt web, email hoặc xem tin tức – không phải dùng ngón tay che đi màn hình!

Tiếp tục đọc

Siêu mẫu Nga Polina Lomakina: Miss Vietnam Kỷ Luật Kém

3


Trong những ngày vừa qua, việc Ngọc Hân đăng quang hoa hậu đã khiến dư luận xôn xao, dù em có vẻ “xứng đáng” nhất trong top 5… không đỡ nổi. Khi 4 cô còn lại trả lời vấn đáp chẳng đâu vào đâu, Hân tự tin hoàn thành phần dự thi khá sạch sẽ và chiến thắng. Công chúng được dịp… ú ớ, bởi từ đầu tới giờ, mọi sự chú ý đều dồn về 2 thí sinh khác: Bích Phương và Na Uy.

Hân không chót vót như Mai Phương Thúy, chiều cao ở mức độ an toàn, nhưng đôi chân đủ giúp nàng lọt vào top 5 (đúng nghĩa đen!). Riêng khuôn mặt thì hơi… khó nói: Mắt lé kim, răng mọc vô tội vạ, về tổng thể cũng không toát lên vẻ thánh thiện thường thấy ở hoa hậu. Đấy là chưa kể vòng 1 dấy lên nhiều nghi vấn, liệu số đo Ngọc Hân do BTC cung cấp có chính xác không???

1


Thêm vào đó, việc top 10 bao gồm những khuôn mặt quá bình thường khiến khán giả càng thêm tiếc nuối Na Uy và Bích Phương – mỹ nhân chiếm 2 giải Gương mặt khả ái nhất và Người đẹp được bình chọn nhiều nhất. Câu hỏi được đặt ra: Phải chăng ban giám khảo cố tình loại các ứng viên sáng giá để con đường về đích thuận lợi hơn cho Ngọc Hân – thí sinh có mối quan hệ mật thiết với nhiều thành viên BGK, bao gồm cả Minh Hạnh? Bởi nếu chỉ còn 5 cô trên sân khấu, người xem sẽ có điều kiện so sánh, và thật khó để thao túng dư luận. Đặt một con vịt giữa bầy quạ, bạn dễ dàng tung hê: Thiên nga đấy!

2


Tất nhiên, mình hiểu chuyện hoa hậu luôn bị săm soi sau cuộc thi. Kể cả Mai Phương Thúy đình đám hiện tại cũng từng lên thớt khắp diễn đàn lớn nhỏ. Ở đây, chỉ muốn đưa vài chủ kiến về nhân vật sắp đại diện Việt Nam ra nước ngoài thi thố, chứ không nhằm “dìm hàng”. Em Hân chả liên quan gì đến cá nhân mình để phải… ghét bỏ hay ganh ăn tức ở.

Thế nhưng, bỏ sắc vóc sang bên, tư cách hoa hậu cũng cần xem xét lại. Mới đây, Polina Lomakina – một trong những chuyên gia được BTC cuộc thi HHVN 2010 mời về huấn luyện cho 37 thí sinh các kỹ năng trình diễn cơ bản trước đêm chung kết – đã không khỏi phiền muộn khi chứng kiến kết quả được dàn xếp:

“Tôi đã biết trước ai sẽ thắng cuộc. Tên của top 20 đã được đọc đúng thứ tự ngay từ buổi diễn tập. Thật không công bằng chút nào. Chúng ta đều biết mà… Ý kiến từ số ít (ban giám khảo) chẳng phải tất cả… Quan trọng nhất là ai được chọn bởi công chúng! Tình yêu từ khán giả không thể mua được, và bạn không thể ép họ thích bạn.”

5


Vài ý kiến cho rằng Polina người phương Tây, chưa chắc biết thưởng thức nét đẹp Á Đông, nhận định sẽ thiếu chính xác. Mặt khác, họ cần bằng chứng cho những điều cô phát ngôn. Rất lịch sự, thẳng thắn, Polina chia sẻ:

Tiếp tục đọc

Chân Dung Antifans

cheryllilygetty


Lily Allen từng phát ngôn: “Chả ai thèm trông giống Cheryl Cole cả, họ chỉ nghĩ rằng họ muốn thế.” Vô duyên vô cớ bị đụng chạm, Cheryl đáp trả: “Hóa ra họ muốn giống cô ấy cơ – con gái có chim! (Chick with a dick)” Meowwwwww. Catfight!

Về góc nhìn phổ biến, Cheryl vốn được mệnh danh một trong những phụ nữ quyến rũ nhất thế giới. Trong khi đó, nhan sắc Lily chẳng mặn mà cho lắm, dù trang điểm xong nhìn cũng khá dễ thương. Mình thấy cả 2 cô đều có tài năng nhất định, và đang đi đúng hướng trên con đường sự nghiệp. Mâu thuẫn đơn giản do chị em ganh ghét lẫn nhau, mà buồn cười ở chỗ, ngoại hình lại là yếu tố đầu tiên ‘được’ dùng châm chích. Hóa ra, sao xẹt đâu khác mấy dân thường?

4


Như đã từng thừa nhận, mình hay vào mấy trang anti fans để… xả stress, vì thấy bọn GATO cứ nhoi nhoi bàn chuyện văn hóa, tuổi tác, đàn ông đàn bà. Hài hước thế! Mình thì hổng cần biết chúng nó già hay trẻ, đàn ông hay đàn bà, bởi chúng nó đại diện nhóm nào là nhóm đó tổ… mang nhục. Nghĩ sao mở mồm ra toàn nồn, kẹt, ụ má ịt mẹ mà đòi lý lẽ với cả công bằng?

Bịa đặt và xuyên tạc chán chê, lại quay sang bỉ Robbey… xấu ói, biến thái, tởm lợm. Khá tò mò, mình vào profile vài bác xem thánh nhân phương nào. Ối chu choa, đẹp lộng lẫy, toàn tiên đồng ngọc nữ. Mình đọ sắc sao đặng?

Tự hỏi, nếu bản thân cũng pose những tư thế khó đỡ giống họ, liệu sẽ bị chửi ghê gớm tới đâu đây? Thế mới biết dân ta còn nghèo, nhà thiếu cả gương soi, chậu nước. Để mình thử vào vai anti fans và bình luận “nhẹ nhàng” nhất có thể nha!

40

Bạn này sáng lập hội anti nè.

41

Alo? Hội hả? Chị mới mua được cái giỏ đẹpppppppp hơn cưng.

21

Admin nhỏ: Hí hí hí, muốn cưỡi mình hông? Hí hí hí, nhớ giữ cương chắc nha, hí hí hí.

Tiếp tục đọc

Back to Reality

Nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột. Vậy nhỡ nhà giàu đổ ruột thì sao nhỉ?

Giàu ở đây, không nhất thiết về tiền bạc vật chất. Ví như mình, luôn nở nụ cười trên môi, chẳng phải một dạng giàu rồi đấy sao? Người yêu kẻ ghét, thậm chí… sợ. Nó đang âm mưu gì đây? Nó xởi lởi để tạo mối quan hệ à? Blah blah blah. Những ai học chung từ mẫu giáo, đều biết “nó” vốn thế, lúc nào cũng cười được.

Robbey-Friends031


Ngày qua… Nặng trĩu áp lực. Định alo vài bằng hữu ra tâm sự, nhưng cầm máy lên lại bỏ xuống. Đừng hiểu nhầm. Mình miễn nhiễm với scandal, thậm chí chả có bí mật nào cả, ai thích nói gì nói. Chỉ sợ rằng sau khi chia sẻ, vô tình khiến bạn gánh giúp phiền muộn của mình… Nghe vài đoạn piano, nước mắt lăn dài và chìm vào mộng mị. Đến 2h sáng, bừng tỉnh và không tài nào ngủ được nữa.

Thôi, dẫu sao đã quyết định rồi. Ba mẹ chắc chắn sẽ trách mình này nọ, nhưng không sao, mình chịu cả. Mấy năm nay, thậm chí chả du lịch đâu xa xôi. Dành dụm dành dụm dành dụm. Làm ơn, đừng bắt phải chọn lựa, càng làm mình rối lên thôi.

Robbey-Friends018


Mỗi lần tâm trạng không tốt, lại lấy độc trị độc, đọc những thứ vớ vẩn để… đánh lạc hướng nỗi buồn. Thị phi thị phi – như kiểu mụ phù thủy bảo nghệ sĩ nào không biết mới… mò tới cty mình để chết chắc (?). Mình có nhận đào tạo, chăn nuôi gà đâu mà phát biểu linh tinh thế nhở? Vậy mà bảo muốn dìm hàng ai cần tìm hiểu kỹ, chả khác nào tự vả vào mồm? Già rồi, cứ chọc con nít chửi hoài, là sao ta? Nói chung là ngu đó. Không quan tâm thì im giùm đi, còn hăm quýnh này nọ, càng thể hiện rõ cái văn hóa của bản thân.

Haizz…

Chắc thấy mình hay giao lưu với văn nghệ sĩ, tưởng đây là nồi cơm mình nhắm tới? Nghĩ mình xuất phát từ đâu ta? Đầu đường xó chợ hay lân la chốn hậu trường, nhằm tranh chức… xách giỏ? Ha ha. Đam mê nghệ thuật thì đôi ba câu cho vui vậy thôi. Mình bận, họ cũng bận, thân thiết đếm được trên một bàn tay.

Bạn bè để tin tưởng vẫn là nhóm cấp 2 aka. Nguyễn Du Q. 1, dù lên phổ thông tản ra nhiều trường – Lê Hồng Phong, Năng Khiếu, Trần Đại Nghĩa, Minh Khai, Nguyễn Thượng Hiền, vv. Hơn 90% số này về sau du học khắp nơi, mới “đoàn tụ” vài năm gần đây. Mỗi người một con đường, nhưng đều rất tự hào về nhau… Mình luôn cảm thấy vinh dự vì từng ‘đồng cam cộng khổ’ với lũ chúng nó. Còn nhớ năm lớp 8, vài đứa quậy mà cả tập thể ăn đòn, vì nhất quyết không ai “chỉ điểm”. Lỳ như trâu!

Giờ gặp lại, toàn giám đốc, chuyên gia với cả giảng viên, bác sĩ các thể loại, vẫn khoái tụ đầu… tán nhảm. Lần nọ dắt em yêu đi cùng, ra về phán ngay câu: “Em đã hiểu vì sao anh… nhí nhảnh dữ vậy.” Hơ hơ hơ.

Robbey-Friends004


Bạn Nhàn Ngô: “Ngồi giữa bạn cũ thì Robbey ko phải là 1 Robbey nổi tiếng, 1 doanh nhân thành đạt nữa mà đơn giản chỉ là 1 Robbey hiền lành dễ thương như thời cắp sách đến trường thôi. Thích nụ cười trong tấm này, ko khác gì Mẫn hồi xưa cả…”

Tiếp tục đọc