Monthly Archives: Tháng Mười 2008

Vietnam Idol ’08: Gái Thô Cứng – Trai Ẻo Lả

Nói không phải chê chứ, có lẽ năm nay Vietnam Idol tôn vinh Unisex.

Đa phần các cậu trai sở hữu hoặc dáng người ẻo lả, hoặc giọng hát ẻo lả, hoặc phong cách ẻo lả – hoặc tất cả các yếu tố trên.

Đa phần các cô gái sở hữu hoặc dáng người thô cứng, hoặc giọng hát thô cứng, hoặc phong cách thô cứng – hoặc tất cả các yếu tố trên.

Mình chưa bao giờ muốn định nghĩa thế nào mới là đàn ông, thế nào mới là đàn bà – bởi lúc sinh ra con người, ông trời đâu có quy định điều đó?

Tuy nhiên, khi đã có ý định trở thành người của công chúng, điều đó đồng nghĩa với việc bạn phải làm sao để thỏa nhãn số đông. Đó là cách tôn trọng người khác, cũng như là tôn trọng bản thân mình. (Đừng có mà đá sang tớ, tớ không hề tham gia… blogging idol hay forum idol nhá!)

Con Trai Có Quyền Điệu

…Nhưng mà đỏm dáng theo cái kiểu của con trai, có nghĩa là chăm chút hơn ở ngoại hình và cách ăn mặc của mình, dùng nước hoa hay vuốt gel etc. Mình thì không thuộc dạng này, nhưng mình chấp nhận được, vì dù sao đó cũng là một cách con người hướng đến chân – thiện – mỹ. Theo một nghiên cứu mình đọc được khi ở Mỹ, việc đi tập thể hình – dùng gel – khuyên tai và xăm mình etc. trước đây để cho giới đồng tính… nhận ra nhau. Ai dè các em gái lại thích như thế, rốt cục các bạn straight cũng đú theo, và kết quả là thế giới ngày càng gay hóa – ý là metro hóa hehe.

Nếu nói về ăn mặc sặc sỡ, hãy nhìn vào cộng đồng Hip Hop tại Hoa Kỳ. Họ thích những màu nổi như Cam, Xanh Chuối, Vàng, rapper Cam’ron còn có lần mặc áo khoác màu hồng trong 1 video. Những năm cuối thập niên ’90 và đầu thế kỷ 20, Hip Hop đã thống trị cả thế giới, nên không ngạc nhiên khi cách phối màu sắc có ảnh hưởng đến trang phục đời thường của cả nam lẫn nữ. Những bộ suit trước đây thường được mặc để trình diễn Jazz và Classical Pop, nay chỉ dành cho… công sở, nhường chỗ lại cho những gì phá cách và bóng loáng hơn trên sân khấu.

Mình không ngạc nhiên khi Thanh Duy và Trung Quân được thích tại Vietnam Idol, không chỉ nhờ vào giọng hát mà còn là ở cách ăn mặc, vũ đạo và phong cách trình diễn trên sân khấu. Đó là xu hướng chung của châu Á, của nền văn hóa vốn kín đáo đang chuyển mình, nơi Lý Vũ Xuân ngoại hình nam tính và Lee Jun Ki ngoại hình nữ tính được tôn vinh không thua bất kỳ sao hạng A nào.

Dù sao, điều này không có nghĩa là bạn lên hát mà uốn éo như một con giun. Đừng lầm tưởng. Unisex là một cách mượn những thế mạnh của giới tính kia thành của mình, chứ không phải là vơ vào những gì không phù hợp (tương tự, phong cách Harajuku là sự phối đồ thông minh, chứ không phải đeo dây nhợ linh tinh tạp nham thành Harajuku). Mình chỉ nói đơn giản, kể cả con gái khi đứng hát dzẹo quá còn phản cảm, huống chi là con trai?

Đó cũng là lý do mình phản đối và ý kiến rất thẳng thắn về cách di chuyển của Quân và Duy, vì 2 ca này còn đỡ được, và rõ là ở đêm Studio 2 đã tiến bộ hẳn. Tay chân đã bớt dư thừa, vận dụng “sự điệu đà” hiệu quả vào vũ đạo và ăn nhập với bài hát hơn.

Em Duy rất thật thà, “Phải có tí điệu mới được, vì nó nằm trong phong cách của em rồi, nếu khác đi thì không còn là em nữa.” Đồng ý. Nếu đánh mất chính mình thì thắng cái giải gì cũng chả quan trọng nữa. Tuy nhiên, người nghệ sĩ sáng suốt là người biết cách dung hòa “cái mình muốn” và “khán giả muốn”. Lấy ví dụ điển hình như cái Vy năm ngoái, đam mê Blues Jazz nhưng thử hát dòng này suốt các đêm thi xem, có bị voted off không? Vẫn phải có những bài nhạc đủ thị trường để khán giả nghe được chứ!

Thí Sinh Nữ Thiếu Nữ Tính và Kém Hấp Dẫn

Nếu nhớ về Trà My và Phương Vy của Idol ’07, bạn sẽ thấy 2 hình ảnh trái ngược trên sân khấu. Trong khi Vy dịu dàng và đằm thắm ra dáng lady, thì Trà My luôn sắc sảo và cứng rắn, kể cả khi bị loại. Có thể nói là My có tí “manly” đấy, nhưng vẫn rất sexy theo kiểu phụ nữ.

Tối qua sau khi xem xong Idol nữ, thấy trớt quớt. Không hẳn do các em này hát quá tệ, mà mình chả thấy ai tạo được cảm hứng nơi mình cả, tự dưng thông cảm với anh Hồ Hoài Anh vô cùng. Thế này thì thà turn gay hết cho xong.

Không biết do không khí tranh đấu cao quá hay sao, mà đa phần các em ra hát như đi… đấu vật, “nhào vào bà vật nào!” Ai không tin thì cứ xem lại trích đoạn 7 người, hùng hục hùng hục hùng hục. Giá như họ sang xin các em trai chút nữ tính thì tốt quá (Giáp Lê Tuấn chắc chắn có thừa, nhẽ ra nên cho qua nhóm nữ thi cùng).

Thu-Ha

Thu Hà: “Em muốn sống bên anh trọn đời!!!”
Khán giả: “Nhưng anh không muốn huhu.”
Ngoc-Bich

Bùi Bích: “Hai mươi em cho đời một giấc mơ…”
Khán giả: “Một mùa về rất mới đón em vào trong xinh tươi thật, nhưng nếu em cũng cho anh một giấc mơ, anh mơ là em sẽ bớt… đơ như cây cơ.”

Lan-Trinh

Lan Trinh: “Có nhớ đêm nào?”
Khán giả: “Em đừng nhắc nữa…”

Ha-Ny

Hà Ny: “Diều ơi hãy cất cánh bay đến nơi xa.”
Khán giả: “Em cũng bay đến nơi ấy giùm anh nhé.”

Minh-Chuyen

Minh Chuyên: “Trái tim anh luôn trôi về em…”
Khán giả: “Em có lộn không vậy?”

Cam-Tu

Cẩm Tú: “Cha đi lượm quả ngọt rừng.”
Khán giả: “Xin 2 quả dùng tạm đi em.”

Duyen-Anh

Duyên Anh: “Phải chi mình nhẹ nhàng tựa làn mây…”
Khán giả: “Phải chi được vậy cũng mừng.”

Đùa tí thôi, nếu nhận xét nghiêm túc thì mình đồng ý 2 tay 3 chân với ý kiến của bạn CHACHACHA:

Nguyễn Thu Hà (MS 02)Em muốn sống bên anh trọn đời: Hôm nay nhìn ngoại hình của Hà “mô đen” hơn kỳ trước, nhưng quả thực là nhìn Hà vẫn chưa thu hút lắm. Hà tâm sự gia đình làm ruộng cho nên mình hiểu do gốc ở nông thôn nên dáng vóc Hà vẫn phảng phất nét gì đó chân chất, nhưng nếu làm ca sĩ thì Hà nên chăm chút ngoại hình hơn nữa, bởi nhìn Hà không đẹp và cũng không “lạ”. Tối nay Hà chọn bài hát này khá hợp với chất giọng, nhìn Hà cũng giống một cô gái Tây Nguyên nữa. Hà hát khỏe, có lửa, phiêu tốt và tiết chế được những nốt cao nên nghe không bị phô. Tuy nhiên bài này cũ quá rồi cho nên không có cảm giác hào hứng lắm. Chấm ở Hà sự giao lưu tự nhiên và “thật”. Vote cho Hà 1 tin mặc dù mình đoán là Hà rất dễ out.

Ngọc Bích (MS 08) Hai mươi: Qua cách nói chuyện cảm nhận tính cách Bích hơi rụt rè (không biết ngoài đời có vậy ko), nhưng Bích dễ gây thiện cảm với mọi người. Ngoại hình và giọng nói của Bích nhìn không thu hút, vẫn có nét “quê quê”. Hôm nay Bích chọn bài “Hai mươi” hợp với chất giọng nhưng đúng như BGK nói đây là sự lựa chọn an toàn nên không có gì đặc biệt. Nghe Bích hát chỉ thấy sự nhẹ nhàng chứ không cá tính, nghe hơn nửa bài là thấy chán. Đoạn đầu nhạc phối có vẻ rời rạc, Bích hát chậm nhưng nốt trầm bị mờ. Đoạn điệp khúc nếu sôi động hơn một chút có lẽ sẽ thu hút hơn. Bích xử lý cũng chưa tốt, nghe chưa chuyên nghiệp, phong cách chưa tự nhiên, cảm giác như Bích đang hát trong một cuộc thi học sinh – sinh viên hơn.

Lan Trinh (MS 04)Có nhớ đêm nào: Lạ một điều là ở clip phát trước khi hát Trinh trang điểm nhẹ mình thấy đẹp hơn lúc lên sân khấu. Giờ nhìn kỹ mới thấy là khuôn mặt Trinh nét không xinh, nhưng dễ nhớ. Hôm nay mình cảm thấy phần đầu Trinh ngồi hát và diễn với cái ghế nó không hợp và không được thoải mái lắm, hơi bị gồng thì phải. Trinh hát bài hát này khá sáng tạo nhưng quả thật là làm chưa tới, chưa đủ sức quyến rũ như Hồ Hoài Anh nói. Giọng của Trinh khỏe nhưng hát nốt cao nghe không rõ lắm. Ở câu cuối Trinh xử lý không tốt, nhất là chữ “thơ” ai nghe cũng thấy nó kì kì. Cuối cùng là khẩu hình của Trinh, nhìn không đẹp chút nào nhưng có lẽ cũng khó sửa bởi môi dưới bị trề.

Hà Ny (MS 10)Ngày gió và cánh diều: Kỳ rồi mình có nghe một số
bạn nói là Ny “hét” nhiều hơn hát, song mình vẫn ủng hộ và vote cho Ny 1 tin. Thế nhưng hôm nay mình cảm giác Ny đã lợi dụng việc “hét” nhiều quá thành ra phản cảm. Có thể nói dạng bài như thế này hợp với giọng Hà Ny, nhưng không hiểu sao vừa cất tiếng hát câu mở đầu đã thấy phô. Ny lạm dụng giọng cao quá thành ra nghe không tình cảm, không những thế lại còn bị nuốt chữ, âm cuối nghe không tròn. Đuối nhất là nghe Ny hát đoạn sau cùng, kiểu như hát cố nhưng giọng không đủ lực nên nghe mệt mỏi quá. Mình đánh giá hôm nay Hà Ny hát tệ nhất trong 7 bạn. Nghe đâu hôm nay Hà Ny bị bệnh, nhưng với cách hát này thì Ny khó có thể tiến xa hơn được nữa lắm. Ny đang nằm trong tình trạng báo động đỏ đấy.

Minh Chuyên (MS 07)Tim anh trôi về em: Hôm nay nhìn MinChu thấy bất ngờ quá, vừa ốm hơn, trẻ hơn lại đẹp hơn trước rất nhiều. Có thể thấy là một phần lớn nhờ vào bàn tay phù phép của các chuyên gia trang điểm bởi lúc hát tập thấy MinChu vẫn… xí. Chuyên chọn hát bài này mình đã có cảm giác nó… lạc lạc thế nào ấy, có vẻ như Chuyên không hợp với style này, nhưng mình tôn trọng sự cố gắng làm mới mình của MinChu. Với bài hát này Chuyên vẫn giữ được phong độ trong giọng hát, biết điều tiết cho nó phù hợp với từng đoạn. Tuy nhiên bài này nghe nó ngang ngang và không có cao trào nên nghe hơi rời rạc, nhàn nhạt. Chuyên di chuyển sân khấu và động tác tay chân thấy cũng không đẹp và thừa thãi sao đó. Chuyên có một điểm cần khắc phục là đôi mắt cứ lơ lơ như buồn ngủ lúc nghe BGK nhận xét ấy, tuy nhiên nụ cười khá duyên dáng.

Cẩm Tú (MS 05)Đôi chân trần: Tối nay kể cả clip quay sẵn lẫn lúc đứng trên sân khấu thì thấy Cẩm Tú đều đẹp nhưng có một điều là nhìn khá già dặn chứ không còn nét hồn nhiên như một số thí sinh khác. Bài hát này mình chưa nghe bao giờ nhưng quả thực Tú hát mình thấy không thu hút và thấy rất chán. Bài hát có những đoạn thật thấp và những đoạn tự nhiên cao chới với. Đoạn trầm Tú hát mờ quá nên nghe không rõ, còn đoạn lên cao thì lại nghe khá “chua” và cứ chênh vênh. Tóm lại là nghe rất khổ sở, cứ sợ Tú đứt cổ thôi. Thấy BGK khen là tiến bộ nhiều nhưng mình thấy là Tú chỉ tiến bộ được ở chỗ điều tiết giọng được một chút so với tuần trước thôi chứ hát cao nghe thấy vẫn… ghê lắm! Với chất giọng của Tú tốt nhất là nên chọn những bài ngang phè phè có khi lại an toàn hơn.

Duyên Anh (MS 09)Tóc hát: Quả thực trong số 7 thí sinh nữ thì Duyên Anh là người có vóc dáng… to cao đẹp trai nhất. Nhìn DA khá là “hoành tráng” và tự tin. Duyên Anh không xấu, không đẹp nhưng khuôn mặt rất khó gây thiện cảm với người đối diện. Hôm nay DA hát ngay từ nốt đầu đã nghe không rõ, lên cao không tới nơi tới chốn nên cứ đứt “phựt” giữa chừng. Duyên Anh chọn style bài hát rất hợp với cách hát và trình diễn của bạn ấy, vì có thể phô được vũ đạo. Tuy nhiên đoạn đầu nhìn DA diễn thấy cứ hùng hục như đang tâp thể hình, đoạn sau thì khá sáng tạo. Dù sao cũng công nhận ở DA khả năng thu hút khán giả, bởi DA kết hợp được cả 2 yếu tố nghe và nhìn, dù giọng hát không tốt. Chưa bao giờ mình thích bạn này, nhưng hôm nay mình sẽ vote cho DA một tin vì lúc xem bạn ấy diễn mình có… lắc lư theo bạn ấy!

Mình dự đoán bottom tuần này sẽ là: Hà Ny và Thu Hà

Coi xong đêm nữ, mình xin tuyên bố: Mình hoàn toàn không tìm được “gà” để ủng hộ, hehe. Nói chung là coi bên nhóm Nữ thấy chán quá!

Còn nếu nhận xét đểu thì phải tôn anh Chatbupchatxich làm thầy kakaka.

1. Hà Lớn

Sao hế hú man rợ vậy, cho đi bán tào phớ (miền Bắc) tàu hủ (miền Nam) chắc chắn sẽ đắt khách, lạm dụng những cái dở thế thì chết. Ca này chắc khó cứu. Mất cảm tình quá đi Hà ơi.

2. Bùi Bích

Xem em này mà tiếc cho em gì xứ Nghệ quá thôi. Hát hò kiểu gì như công nông lên dốc. Nhạt nhòa, không để lại ấn tượng (kể cả ấn tượng xấu).
Ấn tượng cái thái độ của em Hồ Hoài Anh, thở dài bất lực khi góp ý mà em Bứt không chịu nghe, camera man đã chộp được cảnh này song hơi tiếc là chỉ vẻn vẹn trong nửa giây đồng hồ.

3. Lan Trinh

Thích cách nhả giọng em nỳ (ở bài nỳ thôi), nghe cứ như tiếng kèn của Trần Mạnh Tuấn thổi ý – lẳng lơ, mơn trớn, ali mơi mơi. Được! xoa dịu cho 2 em hát trước. Song, thấy ông nào đạo diễn hình chán quá, toàn chọn cảnh trực diện vào mặt em ý, em này ngoại hình có cái yếu là lỗ mũi hứng mưa, sao không chọn những g
c máy nghiêng nhỉ, dìm hàng con nhà người ta thế là cùng. Em Lan Trinh có vào YAN thì góp ý và quan hệ với người đạo diễn hình nhé.


4. Hà Ny

Nâu căm mừn. Over

5. Minh Chuyên

(xin phép Tiêu cho Personal tí)
Thắc mắc, phê bình : Chuyên ơi! Sao em không có tự hào tông dật hử? Cứ bảo em đến từ Phủ Ný Hà Lam (cách bến xe Giáp Bát 59km) đi, làm gì phải tâng tận lên trên Hà Nội thế. Anh mày cũng dân “9 củ thành 10” đây, làm gì phải xấu hổ với quê ta hử cái giọng của dân “trên dê dưới hến” cấm có lẫn vào đâu được em nhỉ.

Ấn tượng nhất màn này, giọng khỏi bàn, sụt cân đáng kể, từ phù thủy (những buổi trước) thành công chúa (hôm nay). Cố gắng nối bước Tân Nhàn.

Dù sao, cái vẻ mặt vẫn cứ như mất sổ gạo ý, ngây ngây ngô ngô khó mến lắm, thiếu tự nhiên.


6. Cẩm Tú

Đồng ý với con ông BimBom – “Bài tủ nên ngon lành”. Với riêng mình thấy ấn tượng ca này (sau Minh Chuyên, và nếu không bị chi phối tình cảm – đồng nhang- thì mình thích ca này nhất). Nếu được vào vòng sau, xem còn bài tủ nào nữa tung tiếp ra nhé. Làm sao để khán giả thấy phong độ đi len, đừng có mà xìu một phát là mật gấu cứu.

Em Tú góp ý với người chọn trang phục xem dư lào, nhìn (hình thức) tổng thể thì ngon lành đấy nhưng nhìn hau háu vào 1 (à quên 2 chứ) chỗ thì anh không thể mê được. Em (mặc) thiếu cái gì đó, nếu cứ bộ ấy mà đi thi bằng lái xe máy em sẽ rớt từ vòng gửi xe, không phải em không đủ tiểu chuẩn chiều cao cân nặng đâu nhé.

7. Duyên Anh

Ôi! SOS, giống ca sĩ của gánh hát rong hay biểu diễn tại hội chợ có kèm những trò chơi trúng thưởng quá. Con lậy hồn! gớm quá đi thôi. Vợ mình thì bảo “ơ cô nào mà nhìn như trâu thế này”, thằng oắt con nhà miềng (xém 5 tuổi) bật tường: “mẹ nói bậy, làm gì có trâu màu vàng, con thấy giống bò mộng”, nguyên văn đóa, miềng không edit tí tẹo tèo teo nào.

Không đủ kiên nhẫn, ra ngoài rít điếu thuốc lào, quay vào vẫn thấy hội chợ chưa tan. Phò…phò…phò! Ấn tượng nhất ca này, chắc mật chuột cứu.

Thật sự, không dám gáy gở nữa vì nhiều bất ngờ có thể xảy ra. Song, vẫn chờ đợi sau khoảng 45 tiếng đồng hồ nữa mà Hà Ny đi tiếp, Minh Chuyên đứt xích thì chắc chắn sẽ bẻ bàn phím, đập Desktop và TV và vợ con miềng cũng chắc chắn bị mắng oan.

~*~

Em TràPha Lê dù đã bị loại gần 2 tuần, nhưng báo chí xem ra vẫn còn tiếc lắm, cả em Quân nữa chứ.

Vietnam Idol và những “cú sốc” đầu tiên

Báo 2 | Báo 3 | Báo 4 | Báo 5 | Báo 6

(VnMedia) – Hai trong số những ứng viên “nặng ký” nhất trong cuộc đua giành giải quán quân Vietnam Idol năm nay đã bất ngờ bị loại, cho dù họ được ban giám khảo đánh giá rất cao, được các “fan” trên mạng rất yêu thích.

Thế nhưng, họ cũng đã không vượt qua được “cuộc chiến” tin nhắn, khi mà ban tổ chức gần như không hạn chế số lượng tin nhắn cho mỗi số thuê bao, và vì vậy, xảy ra tình trạng người hát dở thì “ở” còn kẻ hát hát hay thì “bay” vì “cuộc chiến” tin nhắn này.

DSC03217 sua

Sự “bất ngờ” mang tên Hương Trà

Vòng bán kết có 10 thí sinh nam và 10 thí sinh nữ tham gia dự thi. Cuộc thi được chia thành 2 buổi cho mỗi bảng. Buổi đầu 10 thí sinh chọn 7, và buổi cuối của Bán kết gồm 7 thí sinh dự thi chọn 5 người vào chung khảo.

Ở top 10 thí sinh nam, 3 người đầu tiên bị loại là Tuấn Nam, Tuấn Dũng và Mạnh Tuấn. Trong 3 thí sinh này, Mạnh Tuấn là trường hợp khá đáng tiếc bởi anh có giọng hát hay, xử lý kỹ thuật khá nhuyễn và hát có hồn (trình diễn ca khúc Yêu thương mong manh – Đức Trí). Tuy nhiên, có thể vì hình thức “hạn chế” nên anh đã không thắng nổi 7 người kia để đi tiếp vào vòng sau.

Tuy thế, mọi chuyện cũng dần vào quên lãng, và các diễn đàn âm nhạc chỉ thực sự “nổi sóng” khi đêm công bố kết quả 3 người bị loại ở bên bảng thí sinh nữ. Đó là khi MC công bố cái tên Hương Trà – một thí sinh được coi là “ứng viên” nặng ký của bảng nữ (cùng Minh Chuyên) cho ngôi vị quán quân đã phải dừng bước, ngay lập tức trên các diễn đàn âm nhạc, khán giả đã thể hiện sựthất vọng vào kết quả bình chọn bằng những lời bình luận khá bất mãn.

DSC03247 sua


Hương Trà có giọng hát khoẻ, kỹ thuật khá điêu luyện và đặc biệt là có “cái đầu” thông minh. Gương mặt xinh xắn cũng những bước nhảy điêu luyện, Hương Trà trình bày ca khúc Trôi trong gương (Giáng Son) rất thành công, nhận được nhiều lời khen của Ban giám khảo cũng như đại đa số “cư dân” trên mạng. Tuy thế, Trà cũng không vượt qua được “rào cản” tin nhắn với số bình chọn khá thấp. Lý giải về nguyên nhân, có thể Trà đã chủ quan, chỉ tin vào những khán giả thực sự yêu mến cô và bỏ điện thoại ra bình chọn, mà không biết rằng, cô cần nỗ lực cả ở khía cạnh khác, ngoài chuyện đầu tư cho việc biểu diễn.

Thật sự đáng tiếc cho Hương Trà vì cô đã từng huỷ suất học bổng du học để tham dự Vietnam Idol, với ước mơ trở thành “Thần tượng âm nhạc”, hy vọng cô sẽ còn tiếp tục theo đuổi con đường ca hát, với xuất phát điểm là sự thất bại tại Vietnam Idol.

small_175464

Và cú sốc mang tên… Trung Quân

“Vụ” Hương Trà chưa yên, trên các diễn đàn yêu nhạc vẫn còn bàn tán sôi nổi thì đêm công bố 2 thí sinh nam bị loại cuối cùng của vòng Bán kết (dành cho nam) đã gây nên sự bất bình cho rất nhiều khán giả yêu mến cuộc thi này. Trung Quân – thí sinh được ban giám khảo và khán giả đặt nhiều hy vọng nhất vào giải quán quân năm nay bất ngờ bị loại đã khiến cho nhiều “fan” trên mạng không giữ được bình tĩnh. Có thể nói, đây là cú “sốc” nặng nhất ở vòng loại trước khi top 10 thí sinh lộ diện vòng chung kết.

Trung Quân là thí sinh khá đặc biệt, anh không có lợi thế về ngoại hình nhưng lại rất tự tin và hồn nhiên, trong sáng. Đặc biệt, Quân có giọng “mái” rất lạ, hát giọng “nữ” nhưng không hề phản cảm, thậm chí còn tạo nên sự khác biệt rất thú vị. Quân là người thông minh khi biết “làm mới” ca khúc rất khó và từng gắn tên tuổi Mỹ Linh như Tóc ngắn, hoặc hát ca khúc mới mà khiến khán giả ngay lập tức yêu thích (Ước muốn – Dương Thụ), đó thực sự là một giọng hát hay và hấp dẫn, có sức cuốn hút lớn.

Việc thí sinh Trung Quân bị loại một lần nữa cho thấy sự bất cập của Ban tổ chức cuộc thi Vietnam Idol khi không có nhiều sự thay đổi so với fomart nguyên bản để phù hợp hơn. Nếu như ở vòng bán kết, thay vì trao toàn quyền quyết định “số phận” thí sinh cho “tin nhắn” như hiện nay, Ban tổ chức nên để Ban giám khảo tiếp tục chọn 2/5 thí sinh (ở mỗi bảng) vào chung kết để vừa đảm bảo “chuyên môn”, vừa tránh được thiệt thòi cho thí sinh. Chỉ nên trao toàn quyền cho “tin nhắn” bắt đầu từ vòng chung kết với 10 thí sinh xuất sắc nhất.

Tuy nhiên, có thể chính sự “sốc” này mới càng tạo cho Vietnam Idol sức hấp dẫn (!?) khi mà ngay từ trước vòng chung kết, cuộc đua đã vô cùng nóng bỏng? Chúng ta tiếp tục chờ đợi những sự “hấp dẫn” tiếp theo ở top 5 bảng nữ vào tuần sau, hy vọng sẽ là một buổi thi gay cấn và một buổi công bố kết quả… nghẹt thở!

~*~

Pha Lê – một cái tên rất mới trong giới showbiz.

Vừa dừng chân tại cuộc thi Việt Nam Idol, tham gia vào mọi lĩnh vực nghệ thuật và đang dần định hướng cho mình trở thành một cô MC biết hát. Hãy cũng Cuộc hẹn lúc 7h tối trên HHTO khám phá thêm những điều “hay ho” về cô bạn này nhé!

IMG_3973
Nhân vật 8x Pha Lê – khách mời V.I.P trên HHT_Online tối nay


Hơn 1 tuần trước đây, khi danh sách 7 Idol nữ đi tiếp được xướng lên trang trọng và rất tiếc không có tên Pha Lê, dường như chẳng hề có sự sụp đổ nào trên gương mặt bạn. Khi đó bạn thấy thế nào nhỉ?

Tham gia cuộc thi nào cũng thế, mình không đè nặng việc “săn danh hiệu” mà quan trọng là dù thế nào đi chăng nữa cũng phải làm hết sức mình.

Giây phút công bố kết quả, thực sự Lê đã xác định trước dù được hay thua thì cũng là một cuộc chơi thôi nên chỉ hơi tiếc một chút chứ không hẳn là phải sụp đổ vì nó.

Những lời góp ý chân thành của BG
K tại cuộc thi VN Idol đã giúp cho bạn tích lũy được những kinh nghiệm gì rồi?

Đó là những nhận xét cả về ưu điểm và khuyết điểm của mình, tất nhiên mình luôn trân trọng và sẽ lấy đó làm bài học để ngày một hoàn thiện bản thân hơn.

Cánh cửa này khép lại, sẽ còn nhiều những cơ hội khác được mở ra trước mắt. Vậy bạn có ý định thử sức thêm ở cuộc thi âm nhạc nào khác không?

Cũng có thể lắm chứ… Nếu có tham gia thêm một cuộc thi mang tính chuyên nghiệp nào, mình sẽ để dành cơ hội đó cho khoảng 2, 3 năm nữa cơ.

Có thể khi đó mình sẽ chín chắn hơn nhiều và sẽ là một Pha Lê khác đấy! Các bạn chờ nhé!

Pha Lê trong vai trò là MC “Lựa chọn thông minh” trên sóng truyền hình Hà Nội, từng làm người mẫu cho một số tạp chí thời trang, tham gia đóng phim và giờ lại “lấn sân” sang lĩnh vực ca sĩ? Nhiều quá nhỉ?

Chắc cũng sẽ chẳng ai cấm việc Pha Lê “hơi” tham lam chọn nhiều con đường như vậy đâu chứ.. ( cười )

Tất cả đều là công việc và cũng đều là niềm đam mê lớn của mình . Mình muốn sống trong những đam mê đó và sẽ cố gắng cân bằng mọi việc với nhau để phấn đấu trở thành một con người đa-zi–năng hơn nữa!

dh

Và trở về với thực tại thì sao, công chúng đón nhận bạn thế nào?

Trước khi tham gia Idol, mọi người luôn nhớ đến tên mình trong vai trò một cô MC. Bây giờ, khi ra ngoài hầu hết mọi người đã bắt đầu quen cái tên Pha Lê trong vai trò mới là ca sĩ.

Đó chính là thành công mà cuộc thi Idol mang lại và mình thực sự hạnh phúc về điều đó!

Và mục tiêu của bạn là gì?

Mình có rất nhiều mục tiêu, hát cũng là một cơ hội và là một cái duyên mà mình nghĩ nếu như mình bỏ nó đi thì có khi sau này sẽ phải hối tiếc, mà mình ghét nhất là sự hối tiếc.

Một câu hỏi ngoài lề, trong cuộc thi VN Idol, thấy bạn rất thân với thí sinh Hương Trà, cảm nhận của bạn về thí sinh này thế nào?

Trà là cô bé ngoan, có lối sống lành mạnh, hoà đồng.. Và thật sự không chỉ Pha Lê mà hầu như mọi người đều thấy cô bé có khả năng tốt trong con đường làm ca sĩ. Chỉ tội không may mắn chút thôi…rồi sẽ qua ấy mà!

tra1

Có thể tâm sự một chút về những kế hoạch của bạn trong tương lai gần được không?

Xin được “bí mật không thể bật mí” về những kế hoạch sắp tới của mình. Khi nào đi được 80% quãng đường mình sẽ thông báo cho độc giả HHTO được biết ngay nhé! Nói trước sợ bước không qua mà, hì…

Hình ảnh bạn muốn hướng tới cho khán giả?

Là cô gái đúng như cái tên Pha Lê của mình! Nghe có vẻ trừu tượng nhỉ, nhưng Lê đang cố xác định rõ phương hướng đúng đắn nhất cho bản thân, có thể là một cô MC biết hát chăng?

Gửi lời chúc cho những thí sinh còn lại – những người bạn đã gắn bó với mình trong suốt thời gian vừa qua, Pha Lê sẽ nói gì?

Làm hết khả năng của mình, dù thắng hay thua cũng ko hối tiếc cả nhà nhé!

Cảm ơn về buổi trò chuyện thú vị và chúc bạn thành công khi theo đuổi đam mê của chính mình!

Profile của nhân vật này :

Ngày sinh : 24/10/1987

Sinh viên lớp cử nhân tài năng khoa văn hoá và ngôn ngữ Pháp Trường Đại học Ngoại Ngữ, ĐHQG Hà Nội.

Hoạt động hiện tại : MC “Lựa chọn thông minh” trên sóng Truyền hình Hà Nội, tham gia serie phim hành động của hãng phim trẻ Việt Nam, bắt tay thực hiện thu âm Vol1…

~*~

Đông Tây nhột nên cho ra loạt bài này nè các bạn, nhớ đọc kỹ phần sau nha. Rõ là có tật giật mình. Mị dân hả? Nhầm người rồi!

Thần tượng âm nhạc cũng phải giỏi truyền thông | Báo 2 | Báo 3

Khổ thân 2 em Trà và Quân bị đưa ra làm con tốt thí cho vở kịch “Idol bất ngờ”. Bạn nghĩ cách sắp xếp chỗ cho Trà và Quân ngồi cuối khi đọc kết quả là vô tình à? Không hề. Thế thì xếp cho ngồi thứ 2 hay 3, rồi công bố chuyện đậu rớt như 1 vài thí sinh nhạt nhẽo khác thôi. Họ ngồi cuối, để hoàn thành vai diễn (mà ko hề hay biết) cho vở kịch này. Họ ngồi cuối vì Khán Giả, Ban Giám Khảo + Fucking Đông Tây đều hiểu rõ họ hát hay nhảy t
t và chính BTC muốn loại họ như yếu tố bất ngờ cho chương trình. Btw, cả 2 em này đều không được lăng xê qua đầy đủ tất cả các vòng như Vietnam Idol 2008 Cẩm Tú Tài Năng và Xinh Đẹp.

~*~
nadine_coyle_beach_big.0.0.0x0.432x556

Cho các bạn gái nghe thử một trong những nàng thơ của mình hát này, demo từ khi mới 16 tuổi nhé. Cô nàng này cũng chiến thắng trong reality show Pop Rivals và là một trong những giọng hát nữ đẹp nhất hiện tại ở Anh đấy. Đó chỉ là một nhánh của Girls Aloud, Miss Nadine Coyle.

Bạn Nadine (1985) chinh phục mình ở giọng hát có hồn, có màu sắc, có nhiều sáng tạo kể cả khi cover. Đó còn là sự thông minh, sự chân thành, và sự hòa đồng với những thành viên khác trong nhóm. Nadine không bao giờ ỷ vào những thế mạnh mình có mà… chảnh với các cô còn lại. Thế thì đừng thắc mắc vì sao Girls Aloud có thể đứng vững cùng nhau sau 5 albums Platinum, 19 singles liên tiếp lọt vào Top 10 tại Anh, một kỷ lục được ghi vào Guinness.

nadinecoyle

Fields of Gold
Over The Rainbow
Love Is

Cỏ Hồng

Có bao giờ một ca khúc êm đềm lại khiến đầu óc bạn tỉnh táo hẳn, sau đó lại tự đắm mình phiêu diêu bềnh bồng cùng người nghệ sĩ? Cỏ Hồng là một ca khúc như thế, không biết do bản phối Jazz quá hiệu quả, hay đó chính là điều diệu kỳ trong hơi thở của Đức Tuấn và Mai Khôi.

Xem Âm Nhạc Của Tôi tháng 10, mình vẫn có cảm giác chương trình này phù hợp với lứa tuổi trung niên, ít nhất là nửa đầu với sự góp giọng của Elvis Phương, Xuân Phú và Đức Tuấn. Bình thường đi phòng trà, vẫn nghe được những bài nhạc xưa như thế. Có điều hôm qua vừa sauna về, nên nghe mà mi mắt cứ díu lại hix hix.

resized_IMG_6608

MC Anh Quân và người mẫu Đinh Ngọc Diệp

resized_IMG_6613

Bác Elvis rất phong độ nhé, đi hát 47 năm rồi mà giọng vẫn còn tốt phết! Chỉ có phần nhìn là không cuốn hút với cá nhân mình thôi hihi.

resized_IMG_6617

Anh Xuân Phú giọng ấm và nồng nàn, nhưng có lẽ do bài hát dài quá nên có cảm giác lê thê, lần sau nên cắt nhạc vừa đủ.

resized_IMG_6618 resized_IMG_6619

resized_IMG_6620

Yêu giọng của Đức Tuấn, dù có hơi bị điệu điệu và nắn nót nhưng nghe vẫn thích! Mình thường theo thói quen là… nhắm mắt khi nghe. Không phải do ảnh xấu zai, mà như thế thì sẽ cảm được hơn.

resized_IMG_6624

resized_IMG_6627

resized_IMG_6628

resized_IMG_6629

resized_IMG_6630

resized_IMG_6631

Đến lúc Mai Khôi xuất hiện thì mình tỉnh luôn. Không hẳn là fan của chị này, nhưng phải thừa nhận chị hát rất có hồn, và tinh tế. Chính màu sắc riêng chị mang lại cho từng câu hát, nữ tính và mới mẻ, đã lôi cuốn mình từ đầu đến cuối 3 ca khúc. Cái hay của Mai Khôi là chị không cần phải di chuyển quá nhiều, cũng không có những bước nhảy mạnh mẽ – chị biết cách diễn bằng tất cả cơ thể của mình để mang lại trọn vẹn tinh thần bài hát đến khán giả. Really enjoy all of her performances.

resized_IMG_6632

resized_IMG_6633

2 anh chị Đức Tuấn và Mai Khôi hát bài Cỏ Hồng ăn ý dã man, rất tình nhé, nếu không muốn nói là ngập tràn nhục dục. Cứ lâu lâu là họ lại oooh, ahh, yeahhh – nhưng nghe vẫn rất nghệ thuật, không bị thô! Mình chụp ảnh 2 người nhiều lắm, simply love them!

resized_IMG_6634

Anh Đức Tuấn này chụp bộ cởi trần thấy body cũng bình thường, được cái biết cách ăn mặc. Xem quả vòng 3 curvy thế cơ mà kakak.

resized_IMG_6635

resized_IMG_6639

Mai Khôi is such a lady!

resized_IMG_6644

resized_IMG_6646

Em Tóc Tiên chân dài. Tóc ngó được hơn là cứ xù xù lên.

resized_IMG_6652

resized_IMG_6653

Và lại thêm một cô bé… không xù. Tóc này nhìn Thảo Trang khác, nhưng mình vẫn thích quả đầu Idol nhất, đúng chất của em hơn. Phong độ của em vẫn tốt trong “Sẽ Bay Lên”Rồi Mưa Cũng Rơi, dù phần diễn còn hơi đơn điệu.

resized_IMG_6658

resized_IMG_6664

resized_IMG_6663

Mỹ Tâm da diết trong Cơn Mưa Dĩ Vãng (hát thật hoàn toàn nhé).

resized_IMG_6668

resized_IMG_6677

resized_IMG_6678

Thấy rõ nỗ lực của chị Tâm trong từng bước nhảy, rất chắc nhịp và tự tin. Tuy nhiên, nên biên đạo để giữ sức được hơn nữa, vì một ca sĩ không cần phải nhảy từ đầu đến cuối bài. Chỉ là góp ý nhỏ thôi, còn cả 2 bài sôi động dù lipsync nhưng vẫn rất cuốn hút.

~*~

Bonus một vài albums của các ca sĩ tham gia chương trình nào.

CD_DTTinhKhucVanCao_front

Đức Tuấn – Tiếng Hát Trương Chi

Tracklist:
01. Suối Mơ
02. Trương Chi
03. Thu Cô Liêu
04. Buồn Tàn Thu
05. Bến Xuân
06. Cung Đàn Xưa
07. Thiên Thai
08. Mùa Xuân Đầu Tiên

* Mua CD gốc để ủng hộ nghệ sĩ.


Sau giọng hát đàn chị Ánh Tuyết vốn đã quen thuộc với thính giả qua các nhạc phẩm của Văn Cao, Đức Tuấn là nam ca sĩ đầu tiên thực hiện album với chỉ những sáng tác của vị cố nhạc sĩ này. Trong nền hòa âm tao nhã của Hoài Sa, giọng hát dạt dào cảm xúc và sự tinh tế của Đức Tuấn đã vẽ nên những bức tranh giàu màu sắc, không quá chú tâm đến cái tôi của mình – mà tôn lên được nét đẹp của 8 ca khúc trong album.

DucTuan-bia

Đức Tuấn hát Tình Ca Phạm Duy

Tracklist:

01. Tình Cầm
02. Chỉ Chừng Đó Thôi
03. Tình Hoài Hương
04. Ngày Xưa Hoàng Thị
05. Tiếng Sáo Thiên Thai
06. Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng
07. Vợ Chồng Quê (với Ngọc Tuyền)
08. Tiếng Đàn Tôi
09. Đố Ai
10. Tình Ca

* Mua CD gốc để ủng hộ nghệ sĩ.


Đức Tuấn biết cách làm những bài hát mang âm hưởng dân ca trong album trở nên sang trọng hơn, nhưng do trau chuốt quá nên một số bài trở nên kém trong sáng như thuần chất của nó. Ở album nhạc Phạm Duy thứ 2 vừa phát hành, anh đã biết cách tiết chế và mang tình cảm vào ca khúc vừa vặn hơn. Trong cách phối cũng có nhiều sáng tạo, đặc sắc nhất vẫn là Cỏ Hồng.

kiepnaocoyeunhaufront1bceb

33895a_kiepnaocoyeunhauback19c7b

Đức Tuấn – Kiếp Nào Có Yêu Nhau

Quality: VBR HQ

Tracklist:
01. Con Đường Tình Ta Đi
02. Chuyện Tình Buồn
03. Cỏ Hồng (hát cùng Mai Khôi)
04. Cây Đàn Bỏ Quên
05. Phượng Yêu
06. Kiếp Nào Có Yêu Nhau
07. Em Lễ Chùa Này (với Ngọc Tuyền)
08. Nha Trang Ngày Về
09. Nghìn Trùng Xa Cách
10. Rồi Đây Anh Sẽ Đưa Em Về Nhà

* Mua CD gốc để ủng hộ nghệ sĩ.

Thảo Trang – Lạ

[kili1311]--la

Album này có 2 khâu chưa tốt – Thứ nhất là khoản biên tập bài vở, tựa là Lạ nhưng cả phần nhạc lẫn lời đều không… lạ. Xem ra Trang cũng chưa dám “liều” trong CD đầu tay với những dòng kén tai như Jazz hay World Music. Thứ 2 là ở phần phối khí, chưa đẩy giọng của em lên được, có cảm giác cứ nhè nhẹ trôi qua. Thảo Trang Hoxe hát live bốc hơn thế này.

Quality: VBR HQ

Tracklist:
01. Yêu Lạ
02. That Day, That Month, That Year
03. Tình Ca Của Tình Ca
04. Bao Giờ Em Quên Buồn
05. Hỡi Người Dối Gian
06. Không Làm Khác Được
07. Rồi Mưa Cũng Rơi
08. Nặng Gánh Lưng Còng
09. Về Ăn Cơm

* Mua CD gốc để ủng hộ nghệ sĩ.

Tóc Tiên – Tóc Tiên Thiếu Nữ

toctien_thieunu

Tóc Tiên là một cô bé có giọng nhưng chưa biết dùng, cũng chưa biết cách xây dựng hình tượng riêng cho mình. Cảm giác em này cứ loay hoay chọn giữa 2 nhóm khán giả, và khán giả cũng lúng túng không biết em… theo ai. Chính vì lý do này mà khâu chọn bài khá là… chung chung, dẫn đến chuyện hiệu ứng album không cao. Mỗi dĩa hát chỉ nên có một theme.

Quality: VBR HQ

Tracklist:
01. Con Đường Song Song (Nguyễn Đức Trung)
02. Cô Bé Tóc Xù (Phương Uyên)
03. Đã Yêu (Quốc Bảo)
04. Hoa Tóc Tiên (Đình Bảo)
05. Sống Cho Nhau (Thanh Tâm)
06. Gió (Quốc Bảo)
07. Tôi Thích (Phương Uyên)
08. Ngày Đong Đưa Mãi (Quốc Bảo)
09. Yêu Em Hết Thân Anh (Quốc Bảo)
10. Cõng Mẹ Đi Chơi (Trần Quế Sơn)
11. Xin Nhớ (Thu Vân)

* Mua CD gốc để ủng hộ nghệ sĩ.

Mỹ Tâm – Trở Lại – Vol. 6

TroLai

Quality: CBR 300Kbs

Tracklist:
01. Như Em Đợi Anh (Mỹ Tâm)
02. Cơn Mưa Dĩ Vãng (Lê Quang)
03. Khi Tình Yêu Trở Lại (Mỹ Tâm)
04. Mưa Và Nỗi Nhớ (Hồ Hoài Anh)
05. Hurt So Much (Deborah Cox, James Wright)
06. Vì Em Đã Biết (Bảo Chấn, Cho Sung Jin)
07. Chỉ Có Thể Là Tình Yêu (Phương Uyên)
08. Và Em Có Anh (Quốc Bảo, Lee Han Boem)
09. Cô Gái Đến Từ Hôm Qua (Trần Lê Quỳnh)
10. Một Ngày Mùa Đông (Bảo Chấn)
11. Hơi Ấm Ngày Xưa (Nguyễn Hồng Thuận)
12. Vẫn Hát Lời Tình Yêu (Dương Thụ)

* Mua CD gốc để ủng hộ nghệ sĩ.

Mỹ Tâm – To The Beat – Vol. 7

vong va background

Quality: VBR HQ

Tracklist:
01. Quên Đi Ngày Yêu Dấu
02. Ngày Anh Ra Đi
03. Nhớ Anh Thật Nhiều
04. Vũ Điệu France Cho Anh
05. Về Đi Anh
06. Chỉ Tình Yêu Anh Mất
07. Lạc Lối
08. Mưa Khóc
09. Tic Tac Toe
10. Do It (Niềm Tin)

* Mua CD gốc để ủng hộ nghệ sĩ.

Fuk Me and My Blog

Well well well, đấy chẳng phải là điều tớ thích nhất từ những người bạn của tớ sao?

Người ta có thể gọi tớ là hot blogger, hot whatever, sao cũng được. Người ta có thể đổ lỗi cho việc phát biểu chính kiến của tớ là – cố tình dùng sức mạnh thông tin của mình để tác động lên số đông (thế cơ đấy). Người ta thậm chí vu lên một vạn điều về tớ, như thể một người bình thường cần được chú ý đến vậy.

So what?

Khi bạn biết cách chấp nhận rằng, thế giới này vẫn tồn tại những người vô văn hóa, bạn sẽ biết quý trọng những người xung quanh mình hơn. Khi bạn biết có những người rách việc đến mức bon chen vào cuộc sống của bạn, mà bạn thậm chí chả rõ họ là ai, có thể tự an ủi là mình chưa đến mức vô công rỗi nghề như thế. Khi bạn biết nhận định của bạn được để mắt tới, hình ảnh bạn được họ trữ trong máy, bài bạn hát làm họ có hứng thú tải về – well, đó đã là một lời khen rồi.

Rõ không ai bằng được bạn bè của tớ cả. Nằm yên trong friendlist từ ngày này sang tháng khác nhưng gần như chả bao giờ comment, có cần thiết không nhỉ? Việc gì phải chứng tỏ mình quen biết hot blogger, thế cơ mà. Khi đã chơi với nhau đúng tư cách bạn bè, thì cho dù người đó là bác sĩ, kiểm toán viên, ca sĩ, phóng viên hay manager – tất cả đều không quan trọng. Đâu phải lúc nào cũng gặp nhau để khám bệnh? Đơn giản hơn là chả ai phải nuôi sống ai cả. Bạn bè thuần khiết nhất vẫn là chơi vô tư. Mình rất tôn trọng thái độ “Fuck You and Your Blog” của họ [chậc, không biết viết thế này có phản cảm không, nhưng đây là hài hước kiểu Mỹ – và đương nhiên, không thể chân thành hơn].

Hơn 1 năm trở lại đây, tớ không la cà các blog lạ, nên gần như những mối quan hệ mới do người khác chủ động vào blog tớ làm quen. Không phải “chảnh”, cơ bản là thời gian ngày càng eo hẹp, còn nhiều thứ trong danh sách chưa thực hiện được. Hiện tại, còn không sắp xếp lịch để gặp được bạn cũ đều đặn, chat chit cũng hạn chế. Nếu cứ vơ vào mình một tá dây mơ rễ má vu vơ và nhạt nhẽo thì biết giải quyết thế nào? Không chỉ tớ, tất cả các bạn đều như vậy thôi, ai cũng phải cân bằng cuộc sống của mình với những người xung quanh trước chứ. 23 rồi.

Có một vài người thật kỳ quặc. Add blog tớ không được thì chuyển sang spam bẩn, chửi bới, đặt điều, bôi nhọ, và “hùa”. Trong khi tớ tự hỏi, mình đã một lần nào bêu xấu họ trên blog chưa? Nếu họ đã từng (nhiều lần) có ý định add blog một người không ra gì vào friendlist, có lẽ điều đó cũng nói lên rất nhiều về bản thân họ. Mình thậm chí chả cần nêu tên ra. Ôi, thật là ảo, ảo lắm. I don’t even know who they are.

Đừng bao giờ hỏi tớ “làm gì để bị ghét?” Nếu nói lên những suy nghĩ và chính kiến của mình là “đáng ghét”, thì sống giả tạo thật “đáng thương”. Nhưng cũng không quan trọng. Mình “đáng yêu” với bạn bè mình là đủ, và gia đình, và… ôi chả biết có yêu gì tôi không nữa? Hừm hừm.

Ừ thì cũng có lúc tôi cho rằng, ai đó nên thế này thế kia sẽ tốt hơn cho họ, nhưng đấy cũng chỉ là quan điểm cá nhân – nếu một cái gì đó rơi vào tầm nhìn và tầm phân tích của tôi thôi. Khi tôi bình phẩm về bất kỳ một chủ đề nào, tôi không nắm đầu ai gí vào màn hình đọc, càng không ép bạn phải suy nghĩ về nó. Mỗi người đều có sự lựa chọn để làm cho bản thân hạnh phúc, nên đừng đổ tội cho ai cả.

Everyone has his/her own life. Live yours.

So what?
I’m still a rock star
I got my rock moves
And I don’t need you
And guess what
I’m having more fun
I’m gonna show you tonight
I’m alright, I’m just fine
And you’re a tool
So so what?

Một tí music cho đúng style blog Robbey nhé, khách vào nhà phải có trà bánh chứ.

Funhouse

1. So What
2. Sober
3. I Don’t Believe You
4. One Foot Wrong
5. Please Don’t Leave Me
6. Bad Influence
7. Funhouse
8. Crystal Ball
9. Mean
10. It’s All Your Fault
11. Ave Mary A
12. Glitter In The Air
13. This Is How It Goes Down (feat. Travis McCoy) (International Bonus)
14. Boring (UK Bonus)
15. Could’ve Had Everything (iTunes Deluxe Bonus)
16. Why Did I Ever Like You
(iTunes Deluxe Bonus)

P!nk – always awesome – cách cô ta nói về cuộc sống của mình một cách trần trụi nhất qua từng câu hát. Chỉ thế thôi, tìm thấy được bản thân trong đó. ^_^

Vietnam Idol là Reality Show

Nếu bạn ở Hoa Kỳ hoặc các nước châu Âu, khái niệm Reality Show hẳn không quá xa lạ. [Reality television is a genre of television programming which presents purportedly unscripted dramatic or humorous situations, documents actual events, and usually features ordinary people instead of professional actors.]

Nếu xem Vietnam Idol là một cuộc thi, điều đó có thể đúng, nhưng chưa đủ. Đa phần thí sinh chưa qua trường lớp, chưa có nhiều kinh nghiệm và va chạm – mục đích là để họ va chạm và trưởng thành sau cuộc thi (Reality show’s purpose). Những người nào thực hiện được điều này, họ chắc chắn sẽ thành công.

Ví dụ như Phương Vy là một cô… công chúa khóc nhè suốt, nhưng bây giờ đã vững chắc trong từng bước đi của mình. Trà My cũng ngố tàu, now she’s a sexy little businesswoman. Thiết nghĩ, họ cũng nên một phần cảm ơn những va chạm, vấp váp đầu đời. Hải Yến ở năm ngoái cũng được (bị) tâng bốc hơi quá đà, nhưng sau khi phải dừng chân, em cũng đã dành thời gian suy nghĩ và hiểu rõ ưu nhược điểm của mình hơn. Đó không phải thất bại mà là thành công. Ở đời, quan trọng nhất phải biết mình là ai và đang đứng ở đâu.

topimages

Khi con gái được đặt gần nhau

Một điểm khác biệt giữa VI 07 và 08, là việc phân chia thành 2 tốp Nam và Nữ. Bên con trai thì luôn yên bình, đi chơi, nghịch phá gì cũng có nhau. Có thể là mỗi người vẫn có tật xấu, nhưng họ biết giữ gìn cho nhau hơn, hoặc đơn giản là không… chú ý đến.

Thế nên, hơi choáng váng khi nhóm nữ ăn ở cùng nhau chưa được bao nhiêu ngày, mà tin đồn đã phấp phới bay khắp nơi. Mà tất cả các “tin đồn” cũng đều có cơ sở nhất định đủ để những người nghe phải… tin, nói như lời một em là “Nếu anh nghe 10 phần thì nên tin 8 phần thôi, 2 phần còn lại là… thêm thắt vào đó.”

Sau entry “vén váy” vừa rồi, một vài em thí sinh có liên lạc trực tiếp với tôi để trình bày cụ thể từng sự việc. Khách quan nhất, mỗi người chỉ có thể nói cho phần của họ, tôi quan điểm như thế. Chuyện người tốt kẻ xấu cũng khó phân định được, mà đôi khi trong bản thân mỗi con người cũng sở hữu cả tốt lẫn xấu.

Tuy nhiên, nếu đã biết chuyện gì là xấu, thì không nên tiếp tục nữa. Tôi có đề nghị 3 KHÔNG’s dành cho cửa khẩu:

1. Không nói tục chửi thề.
2. Không tung tin đồn nói xấu các bạn.
3. Không đùa giỡn vô ý thức.

Đó là 3 điều tối thiểu cho một “thần tượng”. Tất cả 12 thí sinh còn lại đều có cơ hội đạt được danh hiệu này (nếu cuộc đua hoàn toàn khách quan) – nên hãy làm sao để xứng đáng với nó. Sẽ có nhiều em nhỏ nhìn vào các bạn mà học hỏi, mà làm theo, nên tôi không chấp nhận chuyện phát ngôn linh tinh được.

Còn khi một ai nói xấu người khác, tôi đánh giá cả người nói và đối tượng bị nói đến (objects and subjects alike).

Tôi khó chịu, một phần vì tôi là fan của Idol series, một phần vì tôi theo dõi để viết bài. Cảm giác chắc chắn không thoải mái khi cứ nghe lời bàn ra tán vào về tư cách thí sinh, tự dưng mất hết cả hứng. Mà thà là ai vu lên hoàn toàn cho các em, đa phần cũng do thần khẩu hại xác phàm. Nếu không một ai nói ra thì làm sao những tin vu vơ ấy lại tự thêu dệt lên được?

Tôi chấp nhận những gì đã xảy ra là quá khứ. Hy vọng ở hiện tại và tương lai sẽ không nghe phải những điều “như thế” nữa. Đến vòng Gala hình như sẽ ở chung khách sạn với 5 ông con trai đấy, âm dương hòa hợp, chắc chướng khí sẽ giảm bớt.

Nhân phẩm của thần tượng có quan trọng không?

Xin thưa là có ạ.

Nhiều bạn cứ bảo đi thi ca hát thì cứ lo tập trung về chuyên môn đi, xem họ hát và diễn như thế nào. Đấy là bạn chưa hiểu về reality TV rồi. Khoản “hát & diễn” – mình đồng ý là đáng quan tâm nhất. Nhưng không vì thế mà xem nhẹ đạo đức thí sinh. Là “thần tượng”, ít nhiều đại diện cho đất nước Việt Nam, có đi ra nước ngoài thi thố – bạn không thể nào cư xử trịch thượng, không xem ai ra gì. Ai biết được bạn sẽ mang về điều tiếng gì cho cả cộng đồng này hay không?

Nếu theo dõi thông tin về American Idol, thấy cũng có những thí sinh bị loại vì bán hình cho web khiêu dâm, hoặc tự tung scandal ngủ với giám khảo Paula Abdul. Trong khi Idol diễn ra, tin đồn về thí sinh này đồng tính, thí sinh kia đi vũ trường xúc phạm người da màu – vẫn có! Dân chúng đương nhiên tò mò muốn biết “thần tượng” của họ là người như thế nào, có xứng đáng để họ idolize và bình chọn hay không.

Các shows như Real World hay Road Rules của MTV cũng thế, dù chú trọng vào những missions họ sẽ thực hiện, nhưng cách ăn ở của mỗi thành viên cũng được quan tâm không ít. Lý do sắp xếp cho thí sinh sống chung là như vậy. Ăn chung ở chạ, tự động mỗi người sẽ nhận ra khuyết điểm trên sân khấu và sau cánh gà của nhau, họ sẽ xử lý thông tin và giải quyết như thế nào thôi. Người thì im lặng không nói gì, người thì không chú ý, người thì dùng nh
ng điều đó làm vũ khí để chống lại các bạn.

Nghĩ cho chín. Không phải là danh hiệu, mà quan trọng là sau cuộc thi mình được gì.

Về những nguồn thông tin

Tôi rất buồn khi biết được một vài bạn áo đen lại đi “quá lời” về các thí sinh mình quản lý. Tôi không quá tin vào bên nào nữa, nhưng tôi nghĩ các bạn nên ngừng ngay việc đó lại. Và đúng như dự đoán, các bạn này gặp thí sinh cũng lại… nói xấu tôi.

Tôi liệt kê thử vài điều nhé.

1. Tôi chảnh.
2. Tôi không tôn trọng mọi người.

Tôi không chảnh với cô hốt rác, tôi tôn trọng những nhân viên phục vụ, nếu tôi chảnh với bạn cũng có nghĩa là bạn đã làm gì để không đáng cho tôi tôn trọng.

3. Tôi la liếm để… làm tiền thí sinh.

Cái này là quá đáng nhất. Tôi không biết mình đã làm tiền thí sinh nào? Tôi không viết bài về họ, giới thiệu show cho họ sau cuộc thi thì thôi chứ. Sao không thử mà liên lạc những em tôi chơi thân năm ngoái? Ăn nói mà không biết suy nghĩ, hèn chi chỉ toàn đâm sau lưng.

Sau này có gì tôi sẽ liên hệ trực tiếp với các thí sinh, không phiền các bạn câu chuyện làm quà đâu. Cái gì cũng có giới hạn của nó thôi.

Về phía bên Đông Tây, làm ơn đảm bảo kết quả cuộc thi giùm, theo thứ tự tin nhắn như đúng luật chơi cũng được. Nếu kq được đảm bảo khách quan, tôi sẽ chẳng bài bác các chú các ông làm gì cả. Nói ít hiểu nhiều, vậy đi.

Những Idols còn lại cứ tiếp tục hoàn thiện giọng hát, phong cách, vũ đạo, ngoại hình và cách cư xử của mình nhé. Tôi rất hoan nghênh tinh thần cầu thị và sự tiến bộ. Good luck to you all.

Tóc tháng 10/08

Hôm qua viết nhiều quá rùi, nên hôm nay chỉ đơn giản là post ảnh thôi. Kiểu tóc này thấy cũng cu-te nhưng không phá cách lắm, hihi, cả nhà góp ý xem tớ nên thử quả đầu nào sốc sốc không?

IMG_6565

Classic

IMG_6568

Trực diện này, rất đểu!

IMG_6579

Bỏ kính…

IMG_6577

…thêm tí lưỡi.

IMG_6580

Đây là buổi sáng hôm nay ạ.

resized_IMG_6585

Chiều sang nhà ngoại ăn giỗ…

resized_IMG_6587

Mẹ đóng góp cơm chiên Dương Châu.

resized_IMG_6589

Mì Quảng dì Thịnh nấu.

resized_IMG_6593

Em tui nè.

resized_IMG_6596

resized_IMG_6599

Nhà ngoại tụ lại là uýnh bài.

IMG_6601

Còn tui chỉ thích bắt mèo chơi thôi, xinh thế!

IMG_6605

Đây là cô em dâu.

Mình nên để cho tóc…
Thế này là được rồi
15

Dài thêm
8

Đầu đinh
2

…cạo đi!
61

Khác (comment lào)
2


Sign in to vote

Hôm qua viết nhiều quá rùi, nên hôm nay chỉ đơn giản là post ảnh thôi. Kiểu tóc này thấy cũng cu-te nhưng không phá cách lắm, hihi, cả nhà góp ý xem tớ nên thử quả đầu nào sốc sốc không?

IMG_6565

Classic

IMG_6568

Trực diện này, rất đểu!

IMG_6579

Bỏ kính…

IMG_6577

…thêm tí lưỡi.

IMG_6580

Đây là buổi sáng hôm nay ạ.

resized_IMG_6585

Chiều sang nhà ngoại ăn giỗ…

resized_IMG_6587

Mẹ đóng góp cơm chiên Dương Châu.

resized_IMG_6589

Mì Quảng dì Thịnh nấu.

resized_IMG_6593

Em tui nè.

resized_IMG_6596

resized_IMG_6599

Nhà ngoại tụ lại là uýnh bài.

IMG_6601

Còn tui chỉ thích bắt mèo chơi thôi, xinh thế!

IMG_6605

Đây là cô em dâu.

Vén Váy Các “Thần Tượng”

Nhẽ ra mình không định bàn xa về “vấn đề” này, nhưng rất nhiều bạn khẩn khoản muốn biết ai ra sao (xem comments các entries trước), có xứng đáng để họ bình chọn tiếp không? Mình sẽ điểm mặt qua nhé.

Đầu tiên là cô gái đến từ Sóc Trăng. Em này rất hay dùng những “ngôn từ mạnh”, chưa đến mức văng tục chửi thề, nhưng sẽ làm người nghe thấy sốc. Chuyện sử dụng ngôn ngữ nhạy cảm, với bạn bè rất rất thân thì có thể ok, nhưng rõ ràng với những người lớn hơn, trong môi trường làm việc chuyên nghiệp – là không được.

Hớ hênh là tội thứ 2 của em, chính em đi tâm sự với áo đen là “Tối qua em không ngủ, nhắn được 30 sim rồi”. Sau khi tôi post tin này lên blog, không nêu tên, thì em lại giật mình “Sao chỉ viết có 30 sim thế, tui mua những 230 sim cơ, 200 sim nữa vứt đâu?” – oang oang lên cho tất cả các thí sinh nghe luôn (câu này được xác nhận là đùa). Chưa hết, em còn hay nói về chuyện đại gia của em, mỗi người kể lại cho tôi mỗi khác, rốt cục tôi không kết luận được em yêu ai và ai mới là đại gia của em?!

Edited: Những thông tin cặp kè các đại gia cũng được xác nhận là… đùa.

Nếu tôi đánh giá Pha Lê là một em ruột để ngoài da, thì Duyên Anh, tôi nhận xét là quá phô! Đừng nói đến chuyện thần tượng hay không, con gái như thế là không được. Cũng có thể do em vào đời sớm quá, có nên thông cảm không? Vì tôi có hỏi lại Pha Lê sau này, được biết em cũng quan tâm đến Pha Lê từ miếng ăn đến giấc ngủ, chị em cũng có nhau. Tôi không nghĩ bản chất của em là xấu xa ác độc, nhưng rõ ràng em cần phải rèn lại cách thể hiện cũng như ngôn ngữ của mình.

[Edited: Tôi vừa nhận cuộc gọi từ Duyên Anh khi đang ngồi ở chỗ cắt tóc, trong phòng lúc đó có cả Lan Trinh và Hà Ny. Qua giọng nói của em, tôi biết là em cũng buồn và bức xúc với vài thông tin tôi viết trên này, vì một số điều không phải là sự thật mà chỉ là em… đùa cho vui. Vui ở đâu chưa thấy, chỉ biết là cái miệng hại cái thân, bởi rõ những điều đó em có nói ra mà không để ý hậu quả. Tự nhiên, thấy tội em hơn là ghét, do không kỹ tính nên bị những bạn xung quanh dèm pha.

Bây giờ chợt nhận ra, em là người bị nói xấu nhiều nhất. Nên ý tứ. Nếu em có những thay đổi trong cách cư xử hằng ngày cũng như chuyên môn, tôi sẵn sàng công nhận điều đó và đánh giá tốt về em sau này. Chắc chắn thế.]

Bé gái đáng yêu đến từ Hải Phòng thì (như nhận xét của người trong cuộc) bị giả tạo. Khi có áo đen xung quanh thì em rất chan hòa dễ thương, nhưng… Ví dụ như ở hàng nước:

– Cho Lipton.

Chị phục vụ mang ra Lipton nóng.

– Cái này uống làm sao? Đá đâu? – Quát, nhé, quát.

Mình biết có vài bạn lo cho bé hiền lành bị bắt nạt. Yên tâm, “nó không ăn thịt bọn em thì thôi.”

Em Lan Trinh là người Sài Gòn duy nhất, lại là dân Ngoại Thương, nên mình đánh giá rất cao em này ngay từ đầu. Như đã nói, mình rất quý những em thông minh. Sau khi hay chuyện Trà bị cô lập (từ áo đen), mình đã xin số phone em Mik từ anh DJ Neo và hỏi han, 2 bên nói chuyện rất lịch sự. Em khẳng định với mình là không có gì cả, sau đó dập máy và gọi lại cho anh Neo, cố tình nói to cho những người khác trong phòng nghe với thái độ khác hẳn.

Chuyện Hà Ny mua sim tự nhắn tin, đương nhiên không ai khác biết ngoài roommate. Em Trinh nhắn cho tôi, “Em không hề tố cáo chị Hà Ny, tố cáo là với thái độ hằn học, xấu xa. Hôm sau khi thi xong, chị ấy không còn giữ được bình tĩnh nữa, nên có mua 4 sim về nhắn. Em chỉ nói chuyện với 2 chị quản lý với sự thông cảm, và nhún vai, em không tố cáo. Anh nói đúng, lẽ ra em không nên tin quá vào bất kỳ ai, và cũng không nên nói tất cả những gì mình biết.” Không rõ có ai thêm mắm dặm muối gì hay không, hoặc Hà Ny có mua thêm sim không, mà khi đến tai mình từ một áo đen thì nó đã thành “Hà Ny trữ chục sim trong phòng, không có tiền nên phải vay nợ để mua sim, còn gọi bạn đến nhắn cùng.”

Hà Ny thì hoàn cảnh khó khăn thật, nhưng mình không thể vì điều đó mà nói khác đi về phần trình diễn của em này. Nhận xét rất thật lòng, vì đã theo dõi nhiều cuộc thi, em chính là thí sinh đến từ Tây Nguyên hát kém nhất mà mình từng biết. Thật là sau khi nghe qua Mai Trang, Bonneur Trinh, Hoàng Thị Uyên, H’zina Bya và tượng đài… Siu Black, mình cảm thấy chất giọng khỏe khoắn ấy sẽ không là gì nếu bạn không biết dùng nó. Nói như Bem từ VnMedia, “Hát chứ không phải là hét!” Không hiểu 3 năm em học ở Nhạc Viện để làm gì? Chuyên môn và nhan sắc đều không… chuẩn, mình nghĩ em không nên phí tiền để đấu với bọn đại gia làm gì nữa, chỉ tổ nợ nần chồng chất thôi.

Với Lan Trinh thì hiện tại không thích cũng chả ghét, chờ xem em ấy thể hiện như thế nào đã. Mình vẫn còn khá hụt hẫng sau vụ gọi phone lần trước.

Cẩm Tú và Minh Chuyên, không biết thân thiết ra sao, mà bạn bè 2 em này ở Hà Nội biết chuyện xấu của nhau và buôn khắp nơi. Buồn cười nhất là vụ mỗi đứa bao nhiêu chai, chẳng nhẽ cái này cũng đem khoe? Đêm thứ 6, sau khi Trà bị loại, nhóm nữ có ngồi họp lại. 2 em này đồng lòng trong việc phản đối chuyện “xin lỗi Trà”, vì đã vu cho con bé những tội không có. Cẩm Tú còn chửi Trà là “Đồ mất dạy”, trong khi mình không biết trình độ học vấn của em Tú đến đâu? Không đùa chứ, biết đâu tuần sau
Minchu lại là người bị hất cẳng, bởi đây là giọng ca tốt còn lại.

Riêng Cẩm Tú làm mình liên tưởng đến Nhật Thu, không biết nên gọi Cẩm Tú là Nhật Thu 2, hay Nhật Thu là Cẩm Tú 2? Với một dung nham mỹ miều như thế, và lại là giọng nữ duy nhất hát bể trong đêm thi trước, chẳng hiểu em nghĩ khán giả tai điếc hay mắt mù khi vote cho em? Bản thân em biết rõ ai bình chọn cho em nhiều nhất, số phiếu của em cao thứ 2 chỉ sau Pha Lê mà. Còn ai hất cẳng Pha Lê ra khỏi cuộc thi thì vẫn còn là một dấu hỏi to tướng, nhưng mà, biết đâu đấy? Thử hỏi các thí sinh nữ xem ai là người ghét Pha Lê nhất?

Tự dưng trong đầu mình có một ý nghĩ rất tếu: Đó là sau cuộc thi, chúng ta sẽ được tiếp thị chương trình hoành tráng bao gồm một Xạo Mài và một Ai Đần.

LIVE NATU CATU

Mỗi khán giả vào cổng sẽ được phát 2 cái xô (chậu), để làm gì thì từ từ sẽ… hiểu.

Theo như nhiều nguồn thì Thu Hà lớn là người duy nhất trong số còn lại “chơi được”. Mình rất hoan nghênh tinh thần ấy. Chị này cũng hát hay, nhạc cảm tốt, chủ động trên sân khấu. Cái duy nhất mà chị thiếu là ngoại hình, trông hơi chán, và nếu không có những thay đổi về “phần nhìn” thì giấc mộng Idol cũng khá xa tầm với.

Về giọng tốt, Minh Chuyên có giọng bẩm sinh rất tốt. Tuy nhiên, mình thấy em này không thông minh, thể hiện qua cách chọn bài cũng như cách xử lý ca khúc. Đây cũng là lý do từng làm em bị loại ở vòng gửi xe SMĐH năm nay.

~*~

Bên Nam

Vâng, bên NAM.

Xin mở đầu bằng ý kiến của em Thu_Doan87 trên diễn đàn, một trong rất nhiều người thể hiện sự bức xúc khi Trung Quân bị loại.

Bệnh hoạn kiểu này thì Vietnam Idol năm sau dẹp lun đừng tổ chức nữa…

Điên máu!

Mình đã trả lời như thế này:

Khỏi cần cưng trù đâu. Bạn anh làm ở U nói chỉ tài trợ 2 năm cho Idol thôi, bạc tỉ chứ ít gì? (Em thấy quay cái gì cũng hoàn hảo và bài bản như Idol quốc tế ko, U chịu chi tiền lắm, cũng tội nghiệp họ chỉ tài trợ chứ không kiểm soát được các khoản khác). Anh nghĩ năm nay hốt cú chót, một vài người ăn từ trên xuống rồi. Ví dụ như tuần trước Pha Lê nhiều phiếu nhất, Trà đứng 4, ko hiểu làm cách nào hất cẳng 2 em này ra hay thật! Người bên i-Pop còn ngạc nhiên nữa mà, chán Đông Tây lắm rồi.

Về tuần này thì có buồn cho Quân chứ không ngạc nhiên, vì trước đó mình đã có nói với 1 em ts khác rồi: “Anh chắc chắn Zap sẽ vào, chỉ chờ xem ai là người bị hất ra thôi.” Lúc công bố Hoàng Anh đc vào, chỉ còn 3 người là coi như hiểu luôn rồi đó.

Duy thân với em Quân lắm. Mình trao đổi với Duy, cũng bàn rất nghiêm túc: “Quân sẽ là đối thủ trực tiếp của em về chất giọng và phong cách đó.” “Nhưng mà em ko muốn Quân bị loại chút nào.” Khổ thân 2 đứa, nãy nhìn mặt Duy cũng tội, làm mình nhớ đến người duy nhất làm Vy phải khóc năm ngoái khi phải dừng lại cuộc chơi: My bé. Nhiều khi chia tay với bạn thân còn khó chịu hơn chính bản thân bị loại, cho dù đó chỉ là cảm xúc nhất thời (nếu là bạn thì mãi là bạn mà ^__^).

Bật mí với các bạn, đừng tưởng là BGK khen chê thí sinh như nhau, cho tròn vai. Giáp Lê Tuấn bị chê rất nhiều, editor phải cắt bớt đi để dung hòa khen chê. Chị Siu không cưỡng lại được, phải dùng từ “ẻo lả” những 3 lần!

Nhưng điều đáng thất vọng không phải là năng lực của Giáp, không phải là sự tự nhắn tin của Giáp, mà là ở thái độ thế này:

Mấy tuần trước khi idol mới phát sóng vòng Theatre

chào các bạn mình cũng la thí sinh lọt vào TOP 20 VNIDOL , đọc các bài viết ý kiến của các bạn hào hứng quá. Bạn DUY gì đó hát giọng rất cao và rất ấn tượng khi bạn hát ở PHÒNG CHỜ của NHẠC VIỆN…

Posted By 2lovemusic

HEO hả TUẤN nè trong nhóm Áo Xanh. nghe heo hát chuyền giong tốt lắm cố gắng lên nha.
Ah có xem DUY hát cũng khá ấn tượng cũng cố gắng nha .
Gặp lại sau nha.

Posted By 2lovemusic

Và sau làn sóng thất vọng mang tên ” Chuông Gió “…

Trùi mình cũng mong Tuấn vào top 10. Fan của Tuấn làm gì nhiều, Tuấn có tham gia các cuộc thi trên truyền hình nhi
u như là Quốc Thiên đâu. Người ta binh chọn cho Tuấn là vì cái lạ của Tuấn. Chứ vào được top 10 Tuấn sẽ khác. Tiếp xúc với Tuấn 1 lần thấy Tuấn học hỏi khá nhanh và tốt

Posted By 2lovemusic

Sau đêm công bố kết quả hôm qua

hahhhaha, chachcha, em cu tru eo GLT rot di. Roi em se thay han tien cang vao trong cho em tuc dien len nhe. hhhahahah

Posted By 2lovemusic

Đây sẽ là thần tượng của giới trẻ?

Giáp có shop thời trang, cũng như gia đình Cẩm Tú giàu có, chuyện 2 em có dắt tay nhau trở thành Idol năm nay cũng không cần phải quá ngạc nhiên đâu. Tuy nhiên, ở đời khổ nhất là tự lừa dối chính mình đó.

Ba mẹ tôi có nói, “Nếu con đi thi thì cũng phải bình chọn cho con chứ, ba mẹ nào mà chẳng thương con!” Nghe thấy cũng có lý, nhưng tôi đã trả lời, “Con hát hay diễn tốt, ba mẹ bình chọn cho con cũng không sao. Nhưng nếu con yếu kém so với các bạn, cứ tiến vào vòng trong và cướp cơ hội của những người khác, bản thân con sẽ cảm thấy nhục nhã.” Mỗi người nên có lòng tự trọng, và cái đầu, cái đầu để biết mình đang đứng ở đâu. Khi có trong tay một núi tiền, bạn có thể PR bằng nhiều cách đa dạng, không cần thiết phải tham gia cuộc thi đâu.

Như Pha Lê, dù xinh xắn, nhưng giọng hát có hạn chế. Nói thật, một phần mừng vì em đã out sớm, chứ nếu vào sâu quá lại hóa phản cảm, ảnh hưởng không tốt đến sự nghiệp của em sau này.

Còn một số điều nữa, tuy nhiên khá nhạy cảm nên tôi chỉ tạm dừng ở các thí sinh chứ chưa luận bàn đến các cấp cao của cty kia.

Hướng điều tra đã bị khựng lại một lần nữa, vì rõ ràng không ai muốn đứng ra làm chứng, ai cũng muốn bảo vệ chiếc ghế của họ trước. Hiện tại chưa có bằng chứng nào thật vững chắc, nhưng không thể để chuyện “sắp xếp” chìm vào quên lãng dễ dàng vậy được.

Mình là fan của series Idol chứ mình không quan tâm đến đơn vị tổ chức.

Bạn nghĩ tôi có nên đưa sự thật về BTC ra một phần ánh sáng?

249

Không

15


Sign in to vote

Hoa và Gió

Hum ni mưa dữ thần! Cả buổi sáng 2 vợ chồng ôm nhau ngủ… Khí trời cứ man mát nên cũng tự cho phép lười một tí. Ai đời, tối cứ tranh luận hết mấy tiếng đồng hồ, chả ai chịu nhường ai. Nhẽ ra nên để thời gian làm chuyện… khác thì tốt hơn nhỉ? Me and my big mouth. Bạn người yêu bảo mình “tâm chưa tịnh” – nói y chang như phụ huynh hay mấy người bạn thân của mình. Chậc, chẳng nhẽ mới từng này tuổi đầu đã phải lên chùa để tịnh tâm? Ứ chịu.

Thôi. 2 chân đang chạm đất đây. Tiếp tục công việc trong hôm nay nào. Mình nghỉ rất nhiều nhưng mình lại hok có ngày nghỉ. Chăm cho em bé blog một tí thức ăn đã.

Trước hết là post series ảnh Habe trong chương trình Ngôi Sao Của Bạn ở Bến Thành, đã được mình ngâm gần… nửa tháng. Fans Habe thông cảm tí nha, dạo này lu bu quá, hehe.

resized_IMG_6389

Trang phục được thiết kế riêng của NTK Đức Duy.

resized_IMG_6393

Tấm này mắt hi hí rất chi là Hàn Cuốc nhé, in style thế mà bạn Hoàng cứ chê mắt pé.

resized_IMG_6396

Bé vũ công này cu-te phết, mình thấy đang tự sướng mấy phát nên gọi vào chụp cùng luôn.

resized_IMG_6395

Vẫn phải bon chen tí chút kakak

resized_IMG_6399

Lần đầu tiên hát Nỗi Nhớ Ngày Đông trên sân khấu, do các fans trong này thích bài đó, bình chọn #1 Làn Sóng Xanh luôn mà.

resized_IMG_6401

Khoảnh khắc teen nhất mình từng thấy khi Habe trình diễn.

resized_IMG_6404

FC mua hoa ở đâu đẹp thế nhỉ?

resized_IMG_6407

…vẫn mong chờ mãi em.

resized_IMG_6408

resized_IMG_6410

Ngố ngố hehe

IMG_6412

Tớ và Hoa

Tặng cả nhà 2 tracks “cũ mà mới” của anh Hải, một bài sẽ khiến bạn phải nhún nhảy theo, bài còn lại thì tha hồ mà bay với quãng phiêu cuối!

Hoàng Hải – Mắt Cười Megamix

Hoàng Hải – Cánh Diều (New Mix) | Sharebee

~*~

Gần cuối năm rùi nên rất nhiều giải thưởng âm nhạc đang rục rịch chờ các bạn tham gia nìa.

Bình chọn giải Mai Vàng

Bước 1: Bấm vào đây: http://nld.com.vn/maivang/include/phieu_decu.asp

Bước 2: Chọn Bảng A: Ca nhạc

Bước 3: Điền vào các hạng mục bình chọn

maivang

Bước 4: Điền đầy đủ thông tin cá nhân để bảo đảm tính hợp lệ của phiếu đề cử. Nhớ điền cả số phiếu dự đoán nha.

Bước 5: Nhấn nút Gởi (sau đó đưa form này cho tất cả các bạn bè khác hehe).

HH-1

Bình chọn Làn Sóng Xanh

1. Top 10 ca sĩ được yêu thích nhất trong năm:

CSLSX – khoảng trắng – tên ca sĩ viết liền. Gửi đến số 8234.

Ví dụ: cslsx hoanghai
cslsx phuongvy
cslsx hongocha

2. Nhạc sĩ có ca khúc được yêu thích nhất trong năm:

NSLSX – khoảng trắng – tên nhạc sĩ viết liền. Gửi đến số 8234.

Ví dụ: nslsx hohoaianh
nslsx ductri

3. Nhóm nhạc được yêu thích nhất trong năm:

NNLSX – khoảng trắng – tên nhóm nhạc viết liền. Gửi đến số 8234.

Ví dụ: nnlsx 5dongke

4. Gương mặt ca sĩ triển vọng của Làn Sóng xanh:

CSTV – khoảng trắng – tên ca sĩ viết liền. Gửi đến số 8234.

Ví dụ: cstv phuongvy
cstv hoanghai
cstv tramy

5. Gương mặt ca sĩ của năm:

CSCN – khoảng trắng – tên ca sĩ viết liền. Gửi đến số 8234.

Ví dụ: cscn hongocha

~*~

Show Plan: Tuần sau sẽ được mở đầu bằng ANCT, hứa hẹn sẽ hấp dẫn hơn cả tháng trước, nhìn list ca sĩ thấy rất ổn. ^^

Sau khi trở lại bằng chủ đề “Sóng Hát” tháng 9 vừa rồi, lần này “Âm nhạc của tôi” sẽ mang lại cho khán giả một chút mơn man “Lời Của Gió” với dòng nhạc ‘sang’ cùng những ca sĩ đẳng cấp nhất hiện nay.

Đến với chương trình tháng 10, khán giả sẽ gặp lại một Mỹ Tâm mộc mạc giản dị, bay bổng cùng gió và mưa trong khúc ca “Cơn Mưa Dĩ Vãng” (Lê Quang) nhưng cũng thật sôi động, đầy nhiệt huyết trong “Vũ Khúc France Cho Anh” do chính cô sáng tác và “Nhớ Anh Thật Nhiều” (Trần Tuấn Anh).

Ấm cúng, tràn đầy yêu thương là cảm giác đầu tiên bạn sẽ nhận được khi bước vào không gian phiêu bồng của Elvis Phương – một trong những ca sĩ tiên phong theo đuổi dòng nhạc nhẹ từ 40 năm về trước – với một sáng tác c
a Văn Phụng “Tôi Đi Giữa Hoàng Hôn”. Bài hát được viết lúc ông đang trong thời kỳ chán nản nhất (1962) trong giai điệu slow rock làm nức lòng giới trẻ Việt Nam những năm đó. Và cũng trong đêm nhạc “Lời của Gió”, Elvis Phương sẽ đem đến cho bạn một liên khúc tươi trẻ, yêu đời “LK: Tôi Muốn – Yêu Đời Yêu Người – Thương Nhau Ngày Mưa”.

Đức Tuấn – Giải nhất tiếng hát truyền hình năm 2000, sẽ trình bày 2 ca khúc của cố nhạc sĩ Văn Cao. Ngoài ra, anh sẽ cùng song ca với Mai Khôi trong Cỏ Hồng (Phạm Duy). Riêng cô ca sĩ tài năng này cũng sẽ thể hiện 2 nhạc phẩm: “Để Gió Cuốn Đi” (Trịnh Công Sơn) và “Gió” (Quốc Bảo).

Xuân Phú góp mặt trong chương trình với “Riêng Một Góc Trời” (Ngô Thụy Miên) và “Xin Còn Gọi Tên Nhau” (Trường Sa).

2 cô gái trẻ Tóc TiênLưu Hương Giang sẽ mang đến cho bạn những cảm xúc mới mẻ. Tóc Tiên hồn nhiên với “Tóc Mây” (Phạm Thế Mỹ) và “Em Về Tóc Xanh” (Quốc Bảo), trong khi Lưu Hương Giang lãng mạn với “Hẹn Gặp Lại Anh” và “Chong Chóng Gió” (Hồ Hoài Anh).

MC Anh Quân và người mẫu Đinh Ngọc Diệp sẽ làm cầu nối giữa nghệ sĩ và khán giả, mang đến những bí mật được chính các ca sĩ bật mí ngay trong chương trình.

Được dàn dựng và thiết kế như một talkshow ca nhạc, Âm Nhạc Của Tôi với chủ đề Lời Của Gió là nơi gặp gỡ và tìm hiểu thêm về các ngôi sao V-Pop. Cuộc giao lưu và trao đổi sẽ được thực hiện thông qua đối thoại và các video clips ngắn giữa các ca sĩ khách mời, người thân, bạn bè, và đồng nghiệp của họ…

Một tin vui cho các khán giả: nhờ tính chất giao lưu và tương tác, người xem có thể tham gia vào các trò chơi nhắn tin SMS với nhiều phần thưởng hấp dẫn được công bố ngay cuối chương trình.

Giải thưởng gồm:

  • 2 giải đặc biệt, mỗi giải 1 vouchers/2 đêm cho 2 người tại Palm Garden Resort, Hội An.
  • 5 giải khuyến khích, mỗi giải 1 năm sử dụng dầu gội đầu Follow-me và nước rửa tay Fruiser.

Chương trình Âm Nhạc Của Tôi được thực hiện bởi Đài Truyền Hình Thành Phố Hồ Chí Minh, công ty Quan Viet Communications và dầu gội đầu Follow-me – diễn ra vào ngày 27.10.2008.

Thời gian : 20h30, phát sóng trực tiếp trên kênh HTV7

Địa điểm: Nhà hát Truyền hình, số 14 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1

(Lúc nãy em trick nguyên văn Thông Cáo Báo Chí nên có vài thông tin âm nhạc hơi bị sai lệch, cả nhà thông cảm nha, đã edit lại rùi ạ).

MaiKhoi-HoaDai

Sẵn đây gửi đến các bạn sản phẩm mới của nữ hoàng các loài hoa – một trong những ca sĩ sẽ tham gia chương trình.

Mai Khôi – Hoa Dại

Quality: VBR HQ

1. Hoa Dại
2. Cảm Ơn Một Đóa Xuân Ngời
3. Lan Xưa
4. Phượng Yêu
5. Hoa Xuân
6. Hoa Sữa
7. Em Hay Là Hoa Hồng
8. Sen Em

* Mua CD gốc để ủng hộ nghệ sĩ.

Hạt Giống cho Top 5 Male Idols

Tương đối bất mãn với 1 số nhân vật bên Đông Tây năm nay, đóng góp không ít vào việc làm cho chuyện hậu trường trở nên lùm xùm. Công bằng và khách quan không được sao? Đặc biệt sau khi hay tin kết quả i-Pop gửi về khác hẳn cái nhân viên Đông Tây đưa cho 2 MCs tối thứ 6 tuần vừa rồi – nói thật lúc ấy mình thấy bốc mùi không ngửi nổi. Đáng tiếc là các nguồn tin đều quá lo lắng cho vị trí hiện tại của họ, không ai chịu đứng ra làm chứng. Bạn nói bạn thương Trà và Pha Lê, vậy sao không để lời nói biến thành hành động? Thôi… ở đời ai cũng phải ăn mà, trách sao được? Có trách thì cứ trách bản thân, sao vẫn cứ tin nó có thể màu hồng khi con người ta có năng lực và cố gắng hết mình. Trong tuần này, nếu các hướng đi khác vẫn bế tắc, mình sẽ công bố tất cả những gì mình đang nắm trong tay, dù vòng ngoài cũng ít người quan tâm. Cái mình cần không phải là “dựng một scandal”, chỉ là đưa sự thật ra một phần ánh sáng, như thế mới thấy yên ổn được.


Tuy nhiên, những thí sinh có thực lực còn ở lại, họ hoàn toàn không có lỗi. Dislike some players, don’t hate the game. Luôn quan điểm rất rõ ràng, trách nhiệm của ai thì người đó chịu, không trách lây trách hùa. Bởi không chỉ có em Hương Trà, một vài bạn xứng đáng khác cũng đã bỏ ra bao nhiêu công sức để đến được đây. Đặc biệt là bên phía nam, vài bạn mình biết chắc không có hậu thuẫn kinh tế mạnh mẽ nhưng vẫn chinh phục được khán giả vào 2 tuần trước. Họ xứng đáng được tiếp tục cống hiến cho khán giả!

P1140111

Phần nhìn cũng có tí Ngọc Ánh đấy, dưng “nghệ sĩ” hơn hehe

Quốc Thiên – Về Ăn Cơm – MS 8

Thiên sở hữu một giọng hát giàu cảm xúc, mộc mạc và chân thành, làm mình hơi nhớ đến Ngọc Ánh năm ngoái với Mưa hay Một Mình. Điểm mà Thiên khác với Ngọc Ánh: Thiên trẻ hơn, sự trải nghiệm nghe trong trẻo chứ không quá già dặn. Từ Lời Yêu Xa đến Về Ăn Cơm, mình đều cảm nhận được trọn vẹn hơi thở của bài hát.

Về Ăn Cơm là ca khúc đầu tiên mình được nghe của Thiên từ vài tháng trước, cũng là lý do mình ủng hộ giọng hát này trước cả khi xem Idol. Không quá gồng mình, không rocker wannabe, Thiên thổi vào một luồng sinh khí khác vào ca khúc của cô nhỏ Sa Huỳnh. Tưởng tượng như mình thật sự đang ở một vùng quê thanh bình, có tiếng chim hót, tiếng gió vi vu giữa trưa hè. Khi nghe được bản phối này, mình lập tức quên nhanh các versions của Thảo Trang, Hải Yến THTH và cả anh Duy Khoa hehe.

Không hiểu sao, cảm nhận được đây mới đúng là tinh thần của Về Ăn Cơm. “Cơm nấu xong rồi, mấy đứa về, ăn bữa cơm” – Mình không nghĩ là “mẹ già” nói câu này lại gầm rú lên! Vả chăng, khi đã phối theo lối acoustic, cũng là đất cho các Rocker trên thế giới chứng tỏ sự tinh tế trong giọng hát của mình. Đó là khi những âm thanh điện tử lắng xuống, nhường chỗ cho phần tình cảm trong lời hát. Không tin à? Cùng nghe lại 2 ca khúc này nào.

Quốc Thiên – Về Ăn Cơm (Acoustic Mix)
Daughtry – Home (Acoustic)

SMS 8 gửi đến 8328 để bình chọn cho Quốc Thiên.

P1140145

Thấy răng nhé, ai bảo ku cậu cười mím vì răng xấu nào kakak

Thanh Duy – Tình 2000 – MS 10

Duy tuần này di chuyển ít hơn, một phần do sử dụng mic cố định. Đúng như Duy đã nói, em đã điệu một cách… thông minh và tinh tế hơn, biết vận dụng cái điệu đó vào các động tác trong màn trình diễn của mình. Tuy nhiên, nếu em chịu dùng ánh mắt đưa đẩy hơn với… chị Siu, mình nghĩ sẽ còn hiệu quả hơn nữa (Think Michael Bublé, nghe bản phối là chợt nghĩ ngay đến chàng này!)

Cũng trong ca khúc này, em Duy đã chứng tỏ mình có một nhạc cảm rất tốt. Cho dù là một bản Dance Pop như Bóng Mây Qua Thềm hay Jazzy Swing như Tình 2000, Duy đều thể hiện ra được đúng chất, giọng hát khá uyển chuyển chứ không bị một màu như đối thủ Z. Em vận dụng chất “mái” vừa đủ và hợp lý.

Nếu có một lời khuyên cho Duy trong tuần này thì mình nghĩ em nên chỉnh lại cách phát âm một số từ cho tròn hơn (nhất thời mình không nhớ). Nhưng quả thực là em đưa mình đi từ bất ngờ này sang bất ngờ
khác. Mình tin đây sẽ là gương mặt có tiến bộ sau mỗi tuần.

SMS 10 gửi đến 8328 để bình chọn cho Thanh Duy.

P1140222

Phi Trường lúc thử đồ còn phờ phạc vì ốm, may lúc lên hình đã đẹp zai trở lại.

Phi Trường – Đường Xưa – MS 3

Anh Trường là một trong số ít những thí sinh có “chất riêng”: từ giọng hát, cách phát âm, cách luyến láy – rõ ràng không lẫn vào đâu trong số các cậu chàng còn lại. Gout của anh thiên về C-Pop, nên nếu bạn nào yêu thích nhạc Hoa sẽ dễ dàng ngấm giọng Phi Trường thôi. Không phải cứ ballad là ‘sến’ – theo mình nghĩ, sến hay không nằm ở ca từ và nội dung tổng thể. Cách chọn bài của anh dễ tiếp cận thị trường, nhưng không vì thế mà nó kém ‘văn minh’. Đường Xưa là một ví dụ, một ca khúc rất đẹp đã giúp Phương Vy vượt qua vòng Piano năm ngoái.

Để thể hiện được ca khúc hôm nay, đó là sự “phi thường”. Khi bay về Hà Nội vào thứ 7 tuần trước, cái lạnh của trời Bắc đã khiến anh bị viêm họng, vào Sài Gòn còn nằm trong phòng suốt 2 ngày, sau đó phải nhập viện. Tình hình của anh Trường phải thông qua em Duy (roommate) và vài áo đen khác, vì anh ngậm thuốc ho và nước muối suốt. Thế mà điều kỳ diệu đã xảy ra. Ngoại trừ nét mặt còn lộ tí chút mệt mỏi, anh đã lấy lại phong độ ít nhất là 80%, và tình cảm dành cho bài ballad này vẫn được đảm bảo trọn vẹn.

Cũng như Thiên, Phi Trường sở hữu một giọng hát có hồn, có phần nồng nàn da diết hơn và phù hợp với những bài tình ca. Ngoài ra, không thể phủ nhận anh chính là thí sinh… đẹp trai nhất trong 7 nam còn lại.

SMS 3 gửi đến 8328 để bình chọn cho Phi Trường.

P1140233

Chú Ong Mập ^^

Trung Quân – Tóc Ngắn – MS 6

Mặc dù mình thích giọng hát của em Quân trong Ước Muốn hơn, nhưng tuần này phải dành nhiều lời khen cho em hơn. Em đã có thay đổi trong phong cách, năng động hơn, biết diễn hơn. Ai đã xem phim Little Miss Sunshine từng giành Oscar năm ngoái chưa? Bộ đồ con ong của em Quân khiến mình liên tưởng đến cô bé vai chính trong phim (cũng mặc khi diễn văn nghệ!), và tự dưng thấy em hiền xinh… lạ!

Về phần hát, không thích lắm những chỗ yeah yeah của em, nhưng phần phiêu cuối rất thú vị. Chưa bao giờ nghĩ sẽ có người cover lại ca khúc này, cũng tò mò không biết thần tượng Mỹ Linh của mình có đang theo dõi không hehe.

Mình vô tình đọc được câu này: “Tuần này Q hát Tóc ngắn, hợp với Trà, tặng Trà lun nhé.” Ừ thì, “tóc ngắn, mắt bồ câu sáng ngời.” Nghe mà thương thế nhỉ? *Hug*

SMS 6 gửi đến 8328 để bình chọn cho Trung Quân.

vseDWbCteu

Unlike the girls, they do look out for each other.

Mọi người bình chọn tích cực vào nhé, đừng chủ quan. Tất cả chúng ta đều muốn những người hát hay diễn tốt vào sâu để khỏi chuyển kênh mà, đúng không? Aja aja… voting!

Đông Tây, please be fair. We audience want no damned shocking moments!

~*~

Happy birthday to bé Hà… Tròn 20 rùi, tung bay bầu trời tự do hehe. Không liên quan đến Idol, nhưng biết đâu sẽ là thần tượng trong tương lai đấy nhé. Thu Hà – Thu Hiền – Hương Trà là bộ 3 cô em gái tài năng xinh xắn mà mình rất yêu quý.

makeup-LETRI-photo-LYVOPHUHUNG-t-19

Một em khác có liên quan đến Idol vừa gửi ảnh sinh nhật nóng hổi cho tớ đây – đi chơi tận tăng 5 nhé hehe. Không ai khác ngoài cô MC thik hát Pha Lê. 24/10 mới đúng ngày, chắc tha hồ nhận quà và tung tăng từ giờ tới đó rùi.

Pha Le Birthday (1) (1)

Pha Le Birthday (10) (1)

tang 5 011 (1)

Pha Le Birthday (6) (1)

tang 5 077

Nhìn em này mà nhớ bà chị họ mình ghê, từ ngày lấy chồng chưa gặp huhuhu. Vài tấm tham khảo thoai. Ảnh thác loạn cứ giấu lại đã, mai mốt tống tiền sau khahahaaaaa.

Bạn cầm máy lên và bình chọn cho ai nào? 😀
Quốc Thiên

25

Thanh Duy

73

Phi Trường

36

Trung Quân

32

Hoàng Anh

5

Lê Tuấn

3

Ngọc Luân

2


Sign in to vote

Này thì Bí Quyết Hot Blog nhé!

Dạo gần đây có một cảm giác bấp bênh khó tả… Khi thì quan tâm thái quá, lúc thì hời hợt đến không tưởng. Cần thiết lắm một điểm tựa để lấy lại cân bằng, nhưng thật khó chia sẻ.

Xã hội bây giờ nhiều người lạ thật, chả giúp ích gì được cho đời sống của nhau, mà cứ nghĩ rằng mình có quyền tác động đến cá nhân và bạn bè người khác. Nếu tin tưởng những điều mình nói là sự thật chứ không phải là thứ văn hóa ngổn ngang cống rãnh, tại sao không dám dùng tên tuổi thật mà nói nhỉ? Vì sợ, vì hèn. Đụng mặt nhau ở ngoài chưa chắc đã lắp bắp ra được một chữ nào. Mình tin là cũng có những lúc họ cảm thấy xấu hổ, ít nhất là với lương tâm (nếu có).

Cũng không muốn viết nhiều hơn, nên sẽ đăng lại bài phỏng vấn hồi tháng 8 của Yahoo! 360 Plus. ^^

Bí quyết để thành hot blogger của Robbey

Chào các bạn,

Đoán xem gương mặt blogger mà tuần này Putina sẽ giới thiệu đến các bạn là ai nàoooooo? Đó là một cái tên mà Putina nghĩ là rất quen thuộc, đó là một người sở hữu đến hơn 5 triệu pageview trên blog 360 của mình…. Đó làaaaaaaaaaa…. blogger Robbey!!!

Đây là Robbey nhà ta!


Chào Robbey! Cho Putina xin vài dòng tự giới thiệu về bạn nào?

Tên thật: Lê Minh Mẫn, nickname: Robbey, tuổi: 23 tuổi, tình trạng: single & available . Cư ngụ tại nơi mình sinh ra và cũng là nơi tạo cảm giác thoải mái nhất trên thế giới – Thành phố mang tên Bác.

Sở thích là ăn ngủ, nghe nhạc, xem phim, đọc sách báo, đi chơi với bạn bè, ca hát và viết blog. Tật xấu là tham ăn tham ngủ, lười, hay đi trễ, dễ nổi cáu, thích ai là phải trêu cho bõ! Tính trẻ con, nhưng điều này không hẳn là xấu.

Có năng khiếu văn học và ngoại ngữ, hồi nhỏ gom một mớ giải thưởng lớn nhỏ, đáng kể nhất phải nhắc đến Giải 3 Văn Quốc Gia, Giải 2 Olympic toàn miền Nam và Giải Nhất Anh Thành Phố.

Từ lớp 11 mình bắt đầu du học ở Mỹ, cũng đạt được một số thành tích học tập đáng kể, đạt được học bổng toàn phần cho 4 năm đại học. Nhưng… sau khi đã tung tăng ở Mỹ 3 năm thì nhớ nhà không chịu nổi nữa, trốn lên máy bay về và bị ba mẹ “sạc” tưng bừng.

Hiện tại mình đang làm freelancer, chuyên về PR và viết báo, cũng có thể gọi vui là PR dạo và viết báo dạo. Tùy tâm haha .

Robbey viết blog với mục đích gì? Bạn tự nhận xét về phong cách viết blog của mình ra sao?

Mình viết blog đầu tiên vì thói quen, vì sở thích viết lách. Thích viết từ bé và lúc nào cũng phải viết một cái gì đấy. Trước khi dùng 360 thường xuyên thì cũng đã được biết đến nhiều tại một số diễn đàn và vài trang weblog khác, nhờ những bài bình luận về âm nhạc.

Nội dung thường blog tương đối đa dạng, nhưng vẫn thể hiện đúng tinh thần “cá nhân” của blog, có nghĩa là cho dù bàn về đề tài gì cũng phải có sự liên quan nhất định đến bản thân mình.

Thông thường mình vẫn viết nhật ký, nhưng theo dạng những cảm xúc và suy nghĩ trong ngày hơn là… liệt kê các sự kiện. Thích review về âm nhạc, phim ảnh, showbiz nói chung – Việt Nam và quốc tế. Rất hứng thú trong việc PR cho những sản phẩm ưa chuộng, cũng như đẩy hình ảnh những người bạn tài năng của mình đến gần với độc giả blog hơn.

Được cái, blog mình là blog “tự sướng” hơi bị cao, khoe bài mình viết, khoe ảnh mình chụp, khoe nhạc mình hát, nói chung là tra tấn mọi người kinh khủng.

Người mẫu nào đây ta, he he

Chuỗi entries ấn tượng nhất của mình là về Vietnam Idol. Trong khoảng thời gian ấy, lượt ghé blog đã tăng từ con số 1 triệu lên 1 triệu rưỡi, trong khi website chính thức của VI chỉ có tổng visit chưa được 300,000.

Với Robbey, bí quyết nào để bạn thành hot blogger? Bạn nghĩ người khác thích đọc blog của bạn là vì sao ?

Khi bạn hot, là khi người ta thật sự biết bạn là ai, chứ không chỉ là một cái nick ảo với vài cái avatar giả. Hot ở đây có thể kể đến Cô gái Đồ Long, Trang Hạ, Hà Kin, Họa Mi, Andre, Dementor, Joe vv.

Bí quyết trở thành hot blogger là phải trung thực với bản thân, nghĩ gì thì viết chính xác như vậy. Mỗi người đều có thế mạnh nhất định, hãy vận dụng từ khả năng thiết kế, viết văn cho đến phân tích, tổng hợp của mình.

Điều tối kỵ là sử dụng scandals để đánh bóng bản thân, hoặc chửi bới những người nổi tiếng để được… nhớ đến cùng. Vì sao? Đến cuối ngày, người được quan tâm vẫn là những người nổi tiếng đó, còn bạn chỉ mãi là cái bóng thôi.

Mình viết blog ưu tiên cho bạn bè đọc, nên chỉ cần họ thấy vui là được. Nếu phiền lòng, họ có quyền góp ý trực tiếp với mình. Còn người lạ thích đọc blog có lẽ do mình hơi… điên điên, có những phát ngôn không giống ai, hình ảnh cũng chả giống ai nốt.

Robbey nhận xét thế nào về 360plus?

Mình là một trong những người đầu tiên biết đến 360Plus, do sự hỗ trợ của Yahoo! Việt Nam. Mình hoan nghênh tinh thần Việt hóa các sản phẩm, nhưng ngôn từ sử dụng cần hợp thời hơn. Cũng tương đối khó dõi theo bè bạn của mình khi dùng Plus.

URL 360plus của mình là: http://vn.myblog.yahoo.com/robbey-deptrai. Tuy nhiên, mình chưa có thời gian để cập nhật toàn bộ các entry từ 360, lượt xem cũng đang khá bánh bèo: 8716.

Cám ơn Robbey vì phần 8 chuyện rất thú vị hôm nay!!!

Các bạn blogger 360plus nhà mình ơi. Giờ thì đã biết thêm bí quyết gia truyền để nổi tiếng của một hot blogger nữa rồi đó ha. Ứng dụng liền, ứng dụng liền đi thôi nào anh chị em ơi!!!

Putina

PS: Số câu hỏi ban đầu nhiều hơn để “mở ý”, nhưng khi đăng bài đã giản lược bớt để câu trả lời được dài hơn, đọc qua thấy mình hơi bị… khoe hàng. Nhưng mà, nếu đã khoe thì ai lại… ít thế.

blackcat176x220

Những Diệu Kỳ…

Ba mẹ mình hay mắng mình những câu như…

Sao mày cứ mở nhạc suốt thế? Hát ông ổng lên chả ai ngủ được? Đau cả đầu.
Sao rước dĩa phim về nhiều thế? Chật chội không có chỗ để.
Suốt ngày cứ ôm mấy cuốn sách là sao? Đi làm cái gì khác đi chứ.

[Bây giờ đỡ hơn vì cũng hay có vé cho 2 anh chị đi xem liveshow kekek]

Hớ hớ hớ, ngay từ bé đã thế rồi, mình thích những gì liên quan đến văn hóa – nghệ thuật. Sống như một nghệ sĩ, làm việc như một nghệ sĩ… (đang tự vả vào mặt đấy, bốp bốp) Vấn đề bây giờ là phải sống và làm việc như một nghệ sĩ chuyên nghiệp cơ, hè hè.

Cứ lâu lâu ý nghĩ này lại pop lên đầu mình, “Sao không thể giống những người khác nhỉ?” Không cố ý khác biệt, chỉ là mình không thích hợp với những lối mòn… Đến một lúc, khi nhận ra bản thân đang lạc vào vòng xoay lẩn quẩn, mình sẵn sàng phá vỡ một bức tường nào đó. Phải thế thôi.

Cũng có thể là mình có quá nhiều thứ… Mà vẫn luôn trân trọng đấy chứ. Biết ơn số phận đã mang đến cho mình một gia đình hoàn hảo, cơm ăn áo mặc đầy đủ, ngôi nhà để trú thân, chất xám dồi dào để học gì cũng nhanh, và trên hết là một cơ thể nguyên vẹn. Còn mong đợi gì hơn nữa? Đôi lúc người ta quá tham lam, không nhận ra những giá trị đẹp nhất đã luôn ở bên cạnh họ, để lao vào tìm kiếm những thứ phù phiếm hơn: tiền bạc, danh vọng… cũng chả là gì nếu bạn không có ai để chia sẻ. Ảo lắm.

Thời bình người ta ganh đua với nhau đủ thứ. Hồi trước là con nhà ai học giỏi hơn? Thế là cứ nhồi nhét bao nhiêu thứ vào đầu mấy đứa nhóc, bào mòn neurons chúng bằng những lý thuyết rỗng tuếch chả bao giờ áp dụng vào thực tế. Bây giờ thì là xe cộ, di động, hàng loạt phụ kiện khác… Nhìn mặt này thiết tha không? Cái áo không làm nên thầy tu. Mình chả bao giờ phải chạy đua với ai vì những giá trị bề ngoài cả. Quan trọng là bên trong, đầu óc bạn thế nào, tâm hồn bạn thế nào.

Chỉ nên hổ thẹn khi bạn cố ý làm chuyện hại người, còn chuyện bạn quan điểm ra sao, ăn ở với ai, kiếm sống bằng cách nào – chả liên quan gì đến thiên hạ. Nếu ai đó quan tâm đến bạn, đó là lựa chọn của họ. Nếu bạn quan tâm đến ai đó, đó là lựa chọn của bạn. Thế thì có những lựa chọn thông minh để mình luôn sống hạnh phúc và vui vẻ (Ôi, viết dòng này ra xong thông suốt được một cơ số việc đấy, đúng là phải viết nhiều!)

Hài lòng, và chút ít phân vân về sự hài lòng này, vì nó dễ khiến ta ngủ quên…

~*~

Lâu rồi không đọc tin tức xã hội. Có nghe qua câu chuyện về bé Thiện Nhân nhưng hôm nay mới đọc một loạt bài về bé. Nguyên nhân do đang nghe Có Những Diệu Kỳ do chính tác giả thể hiện. Khi tìm hiểu ca khúc này, vô tình đặt chân vào Nhật ký Chú Lính Chì.

Các mẹ cũng máu ra phết, cùng nhau chạy đua bình chọn Bài Hát Việt cơ mà, nhưng đây đúng là cuộc chạy đua dễ thương. Với số phiếu cách biệt lớn, vậy là tháng sau bé Nhân có thể lên nhận giải thay cô meylam rùi. ^_^

Jazzy Dạ Lam – Có Những Diệu Kỳ

Lạnh lùng ánh mắt buồn
Vụng về lê từng bước chân còn non nớt
Tựa ánh nắng nhạt nhòa phai trong bình minh bão cuốn
Ngại ngùng hé môi cười
Khẽ khàng đón lời nói thương vào tâm trí, gội xóa u sầu
Tựa chồi non vươn lên xanh tươi.

Tựa vào cánh tay cha mẹ dìu con.
Lệ nồng trái tim cha mẹ mừng con nhẹ cất bước đi đầu tiên…
Từng đêm thức trắng lặng trông con khóc
Này là tiếng ru đêm sâu bình yên.
Lệ nhòa khóe mi anh vui mừng em thầm nói tiếng yêu
Từ đây ngày tháng có anh, đời em sẽ thêm nụ cười
Ta về chung mái nhà.

Biển đời chẳng vô tình.
Diệu kỳ thay ngàn nhánh sông cùng nhịp sóng
Về tưới mát cho vùng tuổi thơ nhàu bao vết úa
Lặng thầm những ân tình
Dịu dàng mở lòng đón em vào cuộc sống, gột hết đau buồn
Cùng bên em hôm nay, mai sau.

Này là trái tim của muôn người thân
Vòng tay nối nhau trao thêm từ tâm, để em bước qua vực sâu
Niềm tin thắp sáng rạng soi năm tháng
Này là tiếng ca bên kia đại dương
Hòa vào biển khơi xanh mây ngàn phương nở hoa ngát hương
Ðàn chim gọi thêm nắng lên, hạt mầm ngủ trên tình người
Ôi ngàn muôn tấm chân tình.

Bên em, tìm lại cho em
Ðường về hoa thơm lá biếc bốn mùa yên lành
Một vầng trăng lung linh rọi vào cổ tích
Thuyền buồm tuổi thơ lướt sóng nhẹ nhàng,
Ðưa em cập bờ tương lai tươi sáng tràn tình nhân ái…

Đẹp quá… Khẽ run rẩy khi chỉ đọc lời bài hát, so touching.

Cuộc sống mới của cháu bé bị súc vật cắn một phần cơ thể
Cổ tích “Phùng Thiện Nhân”
Phùng Thiện Nhân – Viết tiếp câu chuyện cổ tích trên đất Mỹ

Vững vàng nào!

Từ nào gần nhất để diễn tả cuộc sống của bạn?
Hạnh phúc

27

May mắn

10

Bình thường

16

Tẻ nhạt

6

Buồn chán

15


Sign in to vote

Và cơn mưa tới… mát tâm hồn

Thời tiết cũng như phụ nữ. Bởi dzị, mừng ngày 20-10 mưa đã zơi tầm tã. Nãy giờ quỡn quỡn trong lúc chờ kết quả, vừa đủ để thu âm Và Cơn Mưa Tới + chụp ảnh minh wạ nhá.

IMG_6449

Từng ngày qua đi qua đi rất nhanh
Mái hiên xưa cây hoa ngâu lá xanh
Lòng buồn trong đêm… chờ gió đem ngày mưa tới

Người trên phố đi bên nhau rất vui
Chỉ riêng anh cô đơn theo mãi thôi
Ðường xa lắm hắt hiu mây buồn, nên mây ngừng trôi

Và cơn mưa tới mát tâm hồn
Em sẽ đứng bên ô cửa nhỏ
Ngoài trời mưa rất nhiều
Chờ dấu chân anh
Vì em đã biết dưới cơn mưa
Dịu dàng anh sẽ tới
Hát lên lời ru êm ái cho em mà thôi.

Robbey – Và Cơn Mưa Tới

IMG_6461

IMG_6470

* Chỗ hoa ngâu: ban đầu phần lời ghi là “hoa ngô”, hát xong nghe lại mới thấy kỳ kỳ, pó hết cả tay kakak.

Phô lắm, thu âm bằng cái headset rách rưới này nè hị hị.

resized_IMG_6473
resized_IMG_6443

resized_IMG_6445

PS: Đông Tây cứ chờ đấy, chưa xong với mình đâu. Có manh mối mới rồi. Vốn không ưa những gì shady, thích thì chiều.

Cực hình nào lớn hơn? =))
Nghe nhạc

11

Xem ảnh

16

9


Sign in to vote

Hẹn Gặp Nơi Xa Xôi

Hiện tại, mình không muốn tiếp nhận thêm một thông tin nào về Idol nữa, đừng ai thắc mắc chuyện hậu trường khi vào đây… Haizz, ít nhất cũng phải cần vài ngày để tịnh tâm trở lại, cái cảm giác thất vọng nó không dễ chịu chút nào các bạn à. Vì có hy vọng mới có thất vọng, đơn giản thế. Ngày mai không có hứng xem Nam diễn, nhưng hy vọng anh em sẽ hoàn thành tốt. Đừng lo về kết quả nữa, cứ hát hết mình đi. Best of luck to anh Trường, em Duy, Thiên, Quân. Những hạt giống Idol còn sót lại đấy, hãy chiến đấu đến… giọt máu cuối cùng kakaka.

Sáng nay đi gặp đối tác, gần trưa chạy ra sân bay để tiễn cái Trà và Pha Lê, không kịp thay đồ nên nhìn già chát vậy nè. Nói chuyện mà mặt con bé áo xanh cứ buồn xo, mình phải pha trò với Pha Lê nó mới chịu cười. Ừ thì không buồn sao được? Nhưng tích cực mà nghĩ, có thể đó là may mắn cho mình khi thoát khỏi nanh vuốt nọc độc sớm một tí. Những người nói xấu nhau không thể gọi là bạn em à, vì bạn bè không làm thế, có một người chỉ thêm thừa một người thôi. Hy vọng em sẽ vẫn giữ được mối liên lạc với Hà bé… Bé này cũng bé tí, xem như có thêm chút kinh nghiệm sống vậy.

Mình có đùa với Pha Lê, bọn nó phải đánh nhau để trở nên nổi tiếng, còn em MC đã là người của công chúng rồi. Tội gì? Có biết Pha Lê thân với bạn Tùng, nên thực ra cũng hiểu tính và không bêu em làm gì [có người lại đanh đá trỗi dậy thì chết đấy kakak]. Vẫn rất khách quan nhé, Pha Lê hát chưa tốt lắm thì mình không thể khen về kỹ thuật được – nhưng một tay ngang chưa từng học hành gì bao giờ mà lọt vào tận đây cũng đã là cố gắng nhiều lắm rồi.

Các bạn xem TV thấy không? “Em biết giọng hát của mình không bằng nhiều bạn khác, nhưng biết đâu em có điều khác lôi cuốn thì sao?” Có đấy. Nhất dáng nhì da, đố có thí sinh nào qua được khoản này hehe. Tớ tôn trọng những em biết người biết ta, không như một số em sướng sưng cả tay mà vẫn hoang tưởng, tự cho là mình hát hay nhảy đẹp và khán giả hâm mộ mình. Em Pha Lê chỉ có cái ruột để ngoài da, miệng mồm liến thoắng nên một số người không thích. Tính vậy mà lại hay, chơi không phải sợ, chứ cứ lịch sự trước mặt mà vừa cúp điện thoại đã quang quác lên như… Làm Tính thì kinh zồi. Khổ thân, đi thi vui, chưa thấy được gì đã bị mất di động và ipod. Ôi Idol tương lai, haizz…

IMG_6439

Em Pha Lê mua quả áo đôi Bambo, mặc áo nam cho nó thùng thình ra mới chịu.

Bé Trà thì… đã nói quá nhiều với em rồi. Chỉ mong em luôn vững vàng, và chớ bao giờ nản lòng. Anh xin khẳng định lại lần nữa với em, khách quan, em vẫn là thí sinh có màn trình diễn tốt nhất đêm vừa rồi. [Có cả Pha Lê confirm nhá khà khà] Nếu em hát không hay, diễn không tốt, cho bạc triệu anh cũng không nói thế. Không phải để cho em chủ quan, hoặc mãi gặm nhấm “thất bại” lần này. Nếu còn niềm đam mê nghệ thuật, hãy tiếp tục trau dồi và phát triển trên nguồn tiềm năng sẵn có em à. Và em biết có nhiều người ủng hộ, vote cho em, và cũng tiếc cho em. You are already our Idol. Không cần phải dùng tiền để chứng tỏ đâu, vì em có mọi người bên cạnh em, và phía sau khi em vấp ngã. Mình làm tốt, sống tốt thì có quyền ngẩng cao đầu. Em biết ở đời giá trị nào là cao nhất không? Self-esteem. Bao nhiêu của cải cũng chả mua được đâu nhóc.

IMG_6438

Mình chụp hình với ai cũng thích khoác qua eo (rất trong sáng nhé hehe ), mà Trà không cho ôm nên tay… đơ ra như vậy đó. “Em nắm cánh tay anh được rồi.” Thế cơ mà!

Tình cờ nhé, anh bạn phóng viên anh quen vừa gửi qua đoạn chat này, anh thấy cũng hay hay. Hôm nay cho nở mũi tí, hy vọng sẽ thấy em mỉm cười khi đọc xong hihi.

Nguyen Duy Nhan (10/18/2008 11:54:05 PM): À cô có biết Hương Trà
Nguyen Duy Nhan (10/18/2008 11:54:24 PM): Lớp Truyền Hình không ạ!
Hang Do Thu (10/18/2008 11:54:28 PM): Có
Nguyen Duy Nhan (10/18/2008 11:54:31 PM): Con bé đó thi VN Idol
Hang Do Thu (10/18/2008 11:54:33 PM): SV mình dạy mà
Nguyen Duy Nhan (10/18/2008 11:54:43 PM): Hát hay nhất
Nguyen Duy Nhan (10/18/2008 11:54:55 PM): thế mà hôm qua bị đứt mới đau
Hang Do Thu (10/18/2008 11:54:55 PM): Nó học giỏi lắm đấy
Hang Do Thu (10/18/2008 11:55:06 PM): Thi vào đỗ thủ khoa mà
Hang Do Thu (10/18/2008 11:55:09 PM): Thế à
Nguyen Duy Nhan (10/18/2008 11:55:12 PM): vâng
Hang Do Thu (10/18/2008 11:55:15 PM): Đứt là sao?
Nguyen Duy Nhan (10/18/2008 11:55:21 PM): 10 đứa
Nguyen Duy Nhan (10/18/2008 11:55:26 PM): loại 3
Hang Do Thu (10/18/2008 11:55:50 PM): Thế à
Nguyen Duy Nhan (10/18/2008 11:55:53 PM): nhưng con bé này loại đáng tiếc quá
Hang Do Thu (10/18/2008 11:55:58 PM): Thế thì buồn nhỉ
Nguyen Duy Nhan (10/18/2008 11:56:09 PM): nó vào đây 1 thân một mình
Hang Do Thu (10/18/2008 11:56:16 PM): Nó học truyền hình 27
Nguyen Duy Nhan (10/18/2008 11:56:48 PM): không có ai đầu tư
Hang Do Thu (10/18/2008 11:56:51 PM): Hì
Hang Do Thu (10/18/2008 11:56:57 PM): Không sao đâu
Nguyen Duy Nhan (10/18/2008 11:56:58 PM): và lại đen đủi
Nguyen Duy Nhan (10/18/2008 11:57:02 PM): hát đầu tiên
Nguyen Duy Nhan (10/18/2008 11:57:08 PM): nên nhiều người chưa kịp xem
Hang Do Thu (10/18/2008 11:57:15 PM): Nó sẽ vững mà
Hang Do Thu (10/18/2008 11:57:19 PM): Thành công sớm không tốt
Nguyen Duy Nhan (10/18/2008 11:58:28 PM): Thế là cô cũng biết nó đấy, dân bọ mà nói giọng HN
Hang Do Thu (10/18/2008 11:58:46 PM): Mới dạy nó học kỳ trước mà
Nguyen Duy Nhan (10/18/2008 11:58:55 PM): vâng
Hang Do Thu (10/18/2008 11:59:05 PM): Cứ khi nào nghỉ, nó lại hát cho cả lớp nghe
Hang Do Thu (10/18/2008 11:59:14 PM): Con bé dễ thương lắm
Hang Do Thu (10/18/2008 11:59:18 PM): Học thông minh
Nguyen Duy Nhan (10/18/2008 11:59:19 PM): vâng
Nguyen Duy Nhan (10/18/2008 11:59:43 PM): hôm qua, em í khóc tức tưởi
Hang Do Thu (10/18/2008 11:59:45 PM): Nó phỏng vấn ghi hình rất tốt
Hang Do Thu (10/19/2008 12:00:27 AM): Nó mà thành công trong hát hò
Hang Do Thu (10/19/2008 12:00:36 AM): VN sẽ mất 1 nhà báo giỏi.

Blog của anh lag quá, mọi người comment không được cứ chạy ra Quick Comment rồi cả Message nữa này, đây là một trong những ý kiến tiêu biểu hehe:

banhqui

Hum wa , em mắc đi học nên không thể nào xem được kết quả . Vừa về tới nhà là thấy mặt nhỏ em đang hầm hầm , tưởng nó bị mama wánh , ai dè nó đang bực mình dzụ Hương Trà . Em đã xem video clip phần trình diễn của Hương Trà , chuẩn nhất trong tất cả các thí sinh . Và huy động lực lượng sim mà mình có cũng như bà con bạn bè để nhắn tin , chắc mẩm Trà sẽ vào , thế mà … Nhỏ em nó chửi xối xả Duyên Anh nào đoá , em không biết , nhưng cũng đang bực mình vì kết quả của bên nữ . Quá bất công , Pha Lê cũng bị loại , Hương Trà bị loại nốt , dẹp luôn cho rồi , thi thố gì nữa , thi làm gì khi mà sức mạnh đồng tiền (có tiền mí mua sim nhiều chứ ) chi phối , thi làm gì khi mà bên nữ bị loại hết những người có khả năng nhất , thi làm gì khi bên nam bây giờ những người có thực lực chắc gì không bị triệt hạ . Dẹp đi cho nó khoẻ . Bực mình dzí lại bức xúc quá . Anh Robb cho hẵn tên mấy con sâu ấy lên cho bà con nó biết nó chửi cho hả dạ cho rồi , cứ mập mờ kiểu này hơi bị ức chế .

@banhqui (anh không gửi reply được vì em ko public): Vuốt giận nào. Khi em đủ bình tĩnh, sẽ biết mình đủ người để hơn phần con của chúng nó chứ.

PS: Đừng ai nghĩ mình chỉ thích thí sinh sau khi họ… bị loại nhé (một số người có tật như thế thật kakak). Thử 2 tuần sau trở đi xem mình có thương hoa tiếc ngọc giùm phận nhi nữ nào không hí hí.

Thăm dò thêm tí nhé, bạn đọc blog mình là… (Cấm lừa tình nhé kekek)
Nam

65

Nữ

115


Sign in to vote

Tự Tin Lôi Cuốn… Vinaphone

Linh cảm của tớ rất mạnh.

Bạn không thấy khác biệt gì ạ? Tuần trước, tớ không một chút lo lắng gì về 3 cậu trai mà tớ cho là có triển vọng. Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận một loạt thông tin từ Bắc vào Nam trong 2 ngày qua, tớ đã ngửi thấy mùi vấn đề.

Làm bài toán loại suy về “nguồn đầu tư”, tớ không do dự xếp Trà vào nhóm 5 người đáng lo ngại phải dừng lại. Việc viết một entry như thế không phải là tự phát, mà vì tớ không tin vào “khán giả” tuần này, hay nói cách khác là tớ không tin sim khán giả thắng sim tự sướng và sim đại gia.

Bỏ qua.

Có ai thắc mắc vì sao tớ bỏ khuyết tên những người “chơi sim” ở bài viết trước? Tớ không như một số blogger khác, mục đích tớ viết blog không phải để vạch mặt ai. Chính bản thân mỗi người tự hiểu, thế nào là Đúng và Sai, con người khác con vật ở chỗ đó.

“Sim ký sự” thì từ Sao Mai Điểm Hẹn rồi, không phải quá bất ngờ trong một cuộc thi đua tin nhắn như Vietnam Idol. Chỉ tiếc cho slogan “Tự tin lôi cuốn thế giới” – khi bản thân các bạn tự sướng lại không tin vào chính bản thân của mình, kể cả người được cho là giọng khỏe hay vũ đạo tốt. Vâng. “Tự tin lôi cuốn Vinaphone” – nên thế thì tốt hơn.

Bỏ qua.

Cứ cho rằng đấu sim là chuyện bình thường. Nhưng cách hành xử của đa phần thí sinh nữ năm nay quá tệ, mình phải dùng từ “bẩn tính”. Tại sao lại quá sớm như thế? Idol ’07 cũng có drama nhưng không phải là lúc này.

Mình chưa từng hùa theo một nhóm người để cô lập bất kỳ ai, vì mình biết như thế là không tốt, nhất là khi người đó không động chạm gì đến mình.

Còn nếu các em sợ bị lộ những chuyện xấu của các em đã và đang làm? Xin lỗi, Trà làm sao biết nhiều bằng tôi? Đùa chứ tôi chưa bao giờ phải mơi chuyện ai cả. Toàn là tự các em đi nói xấu nhau, thậm chí tố cáo nhau, rồi có người “câu chuyện làm quà” lại với tôi. “Bạn thân” đấy.

Nếu tôi đã muốn hại các em, làm ảnh hưởng xấu đến các em, thì việc đưa đúng tên các em lên blog và làm những việc gì – không khó, cũng không ngại. Ví dụ như chuyện một em ở quê thác loạn quá bị cho thôi học, lên thành thị hát ở các tụ điểm và đang cặp kè với một ca sĩ nhạc chợ – tôi nói thế có ai nhột không? [Tin này quá bình thường ]

Nhưng – các em không đáng để tôi làm thế. Ghét thì cũng như yêu, bạn sẽ phải để tâm đến người ta. Tôi chỉ dành thời gian để yêu. Các em cứ yên tâm, thoải mái mà miệng nói xấu tay nhắn tin, tôi sẽ không care bên cánh con gái nữa. Ngay cả 2 người tôi từng có cảm tình cũng làm tôi thất vọng, không mong đợi gì hơn.

Idol – cái tầm nhìn phải hơn thế.

Tôi đã nhắn cho 1 em ts nữ thế này: “A ủng hộ ts trên cương vị người xem show thôi. Ko chỉ Trà mà còn vài ts khác nữa, cho dù Trà có out đêm nay thì a vẫn tiếp tục theo dõi và review.” Yes and no, the show but not you.

Và nhắn cho 1 bạn áo đen thế này: “Bọn nó bitchy như thế thì ở lại chỉ mệt người.” sau khi nhận được tin nhắn “Manipulated.”

Khách quan mà nói, về năng lực thì bên con gái có phần trội hơn, trên mặt bằng chung. Nhưng về tư cách của một Idol thì cần xem xét lại – và mình đang hy vọng cánh mày râu sẽ trau dồi thêm về phong cách cũng như giọng hát.

Mình không nghĩ là các bạn nên phí tiền bình chọn cho bên nữ nữa, vì đã có gia đình và đại gia lo chuyện đó, nếu không muốn nói là “They take pretty good care of themselves already”.

Those tears seem so real. For joy, of course. It’s not about how good the performances were, just the joy of kicking 3 enemies out of the sms game.

Bye girls. Sick of yall.

Câu mình tự tâm đắc nhất hôm nay (cũng phải biết tự sướng, hehe) “Mình chơi với những người có đầu và tim, không phải la liếm những ‘thần tượng’ quá nghèo nàn phẩm chất bên trong. Dù em và cái Trà có trở thành Idol hay bị loại sớm thì bọn em vẫn là em của anh.”

Đương nhiên, tôi vẫn chỉ nói trên tư cách của chính tôi, chả việc gì phải đại diện cho Trà hay bất kỳ ai. Yêu hay ghét, không thể thay đổi được sự thật.

Chỉ trong vòng hơn 1 tiếng…

kqidol

Cứ theo dõi đi cả nhà ạ, nhưng chắc chắn tớ sẽ không bình chọn cho bạn nữ nào, vì đạo đức luôn đi trước mọi yếu tố khi trở thành Idol.

PS: Ảnh đại diện chỉ mang tính chất minh họa, lấy từ VnMedia.

Trôi Trong Gương

Edited: Tình hình là 1 bạn trong Đông Tây đang ngồi chat với tui, kể là hiện tại đang abc abc abc. Thiệt tình tui cũng bó tay luôn, tui chưa bao giờ phải lấy thông tin người khác từ thí sinh mình ủng hộ, từ Idol năm ngoái cho đến Sao Mai Điểm Hẹn. Mấy em kia làm chuyện vớ vẩn đã ko biết xấu hổ thì chớ, đi tố cáo nhau lòng vòng rốt cục truyền đến tai tui. Sao không biết tự trách mình trước? Đã đề cập là tui không thích những ai đi nói xấu người khác, nếu Trà mà thế thì tui có thích nó không? Logic mà, tự suy luận.

Còn nữa, nếu mình không làm việc gì phải giật mình. Tôi đâu có nêu đích danh tên của ai ra đâu?

Hôm Chủ Nhật xem xong, tự tin 100% là em Trà sẽ không chỉ thẳng tiến vào vòng trong, mà còn sẽ đi xa hơn nữa. Tuy nhiên, 2 ngày nay mình có chút ít hoang mang, vì được hay từ ekip một số chuyện hậu trường không lấy gì làm vui vẻ cho lắm. Mình sẽ không nêu đích danh thí sinh, kẻo lại mang tiếng là trù dập thì mệt.

Một em tâm sự với “áo đen” rằng từ hôm qua tới giờ đã nhắn hơn 30 sim. Tưởng chừng như thế là chưa đủ lộ liễu, khi lấy thức ăn em í còn nói rất to: “Ai cần mua sim không, tí nữa nhà tui mang sang cho” (?!) Mình nghĩ em này quá trơ trẽn và không có lý do gì để mình support cả. Đến cuối ngày, năng lực đến đâu thì tự bản thân hiểu thôi.

Một em khác, nghe kể hoàn cảnh khó khăn, cũng xoay được chục sim. Thiệt tình, không biết nên chia vui hay chia buồn cùng em ấy?

Nhưng dở khóc dở cười nhất, lại có chuyện người anh trai nhắn một khối lượng lớn tin nhắn cho em gái, sau đó gọi điện tạo “bất ngờ” hóa ra… nhắn nhầm SBD. Vụ này phải gọi là… kinh điển!

Cũng khó mà trách được, khi những chuyện này không hề vi phạm luật chơi hay nội quy đề ra. Chỉ buồn cho 1 số em tự lừa dối bản thân mình, đặc biệt là vài em thể hiện chưa được thành công. Khán giả trên các diễn đàn và blog có ý định… cứu các em, nhưng xem ra có cần thiết không khi các em đã ra tay tự giải quyết? “Cứu” chỉ khi nào ta đã quan sát nhiều và hiểu sức của từng cá thể đến đâu, còn ở vòng ngoài thế này thì cứ nên bình chọn theo năng lực là tốt nhất, vì biết đâu chừng những thí sinh hát hay diễn tốt sẽ không qua được vòng sau để tiếp tục thể hiện?

Le-Huong-Tra

– Em có đại gia không? – Mình hỏi nửa thật nửa đùa.
– Em không và sẽ không ạ, đó không phải là hướng đi của em.

Đại gia chính là khán giả. Do vậy, chính chúng ta phải đầu tư vào đúng người.

Không có đại gia riêng, không giàu có, thậm chí không được gia đình ủng hộ khi vào Sài Gòn tham gia Vietnam Idol… Ta nói, giỏi nhiều thứ quá không phải luôn là một chuyện thuận lợi. Khoan hãy nói đến chuyện ca hát, em Trà đáng được trân trọng vì chuyện đèn sách, thủ khoa Học viện Báo Chí & Tuyên Truyền và luôn đạt được học bổng. Gần đây, Trà được nhà trường chọn gửi đi học ở Trung Quốc, em đã phải đắn đo rất lâu trước 2 cơ hội vàng: Du Học hay Vietnam Idol? Rốt cục, em quyết định theo đuổi niềm đam mê ca hát của mình, vì em biết rằng em có khả năng thành công với những năng khiếu em sở hữu và sự cố gắng mỗi ngày. Vả chăng, với người làm nghệ thuật thì tuổi nghề cũng không dài, còn việc học thì không bao giờ quá muộn.

wINAjo3UD

Mình rất xem trọng những người có đầu óc. Phương Vy là học sinh giỏi 12 năm, anh Duy Khoa giỏi đều các môn, em Thu Hiền cũng từng thủ khoa Cao đẳng Sư Phạm Hà Nội (và hiện đang học ĐHSPHN). Khi họ trở thành thần tượng, điều đó giúp các fans nhỏ tuổi hiểu được rằng – tri thức luôn là quan trọng nhất!

Có anh phóng viên hỏi sao mình không “đầu tư” cho em Trà. Thật ra, nếu đấu tiền thì làm sao mình bằng các bác? (thậm chí mua ôtô tặng cô Hà Thủy trong lần SMDH vừa rồi, ví dụ vậy). Thế nên, bây giờ mình vận dụng tiêu chí đầu tiên của Idol: Đại gia chính là khán giả. Hy vọng rằng thông qua kênh blog này, tài năng và hình ảnh của em Trà sẽ đến được với nhiều người hơn, và chính các bạn cùng góp phần xây dựng một hình tượng – không hẳn sẽ là Idol, nhưng sẽ có chỗ đứng trong lòng giới trẻ.

Take action: gửi SMS 1 đến 8328. Số lượng tin nhắn không giới hạn.

Chân thành cảm ơn cả nhà nhé.

Mình rất tin vào sự lựa chọn của mình, vì trên tất cả mọi lý do, em xứng đáng.

tra

Hương Trà – Trôi Trong Gương (Demo Audio)

Ở nơi ấy, một ngày mới, một ngày mới đang đến. ^_^

Online Video @ Studio Round | Download

IMG_6424
Thăm dò chút, bạn đọc blog mình nằm trong lứa tuổi nào? Cấm lừa tình nhé hihi.
5x hoặc lớn hơn ạ

7

6x

1

7x

8

80 – 84 (tiền 8x)

43

85 – 89 (hậu 8x)

133

9x

72

…0x

7


Sign in to vote

Bình Idol cùng Phương Vy

Chiều nay Bi bớt ù gọi điện, bảo anh Rob… nhiều chuyện mua dĩa làm gì, người ta đã ký tặng sẵn rồi mà. E hèm, nguyên văn là nàng lo đi chơi Thái Lan nhá, tôi ở nhà thấy thiên hạ có mà tôi… chưa có thì ức chứ sao hehe.

Nhân tiện sang lấy dĩa, ngồi xem Idol với ba Đùi và 3 chị em nhà nàng luôn. Thú vị phết.

luongtttop10nu5

Vừa đến nhà là đã nghe tiếng lảnh lót hát theo…

Hương Trà

GYFPqz6rB

Vy: Cuốn trôi điiiiiiii
Tớ: Sao sao hay ko em?
V: Em này hát tốt và biết diễn, nhìn dễ thương, nhưng vài chỗ bị đẩy lên mũi.
[Vừa nói xong thì trên TV BGK nhật xét y chang]
V: Em đã bảo.

Hà lớn

WyqbEY0i7

Ba Đùi: nhìn hơi giống Hải Yến ha con?
R: Không chứ, Yến nhìn duyên dáng hơn. Con thấy hát giống Thu Minh y hệt.
V: Chị này hát ổn, nhưng chưa ra dáng Idol. Anh có gặp chị í thì bảo để tóc hơi gợn 1 tí chứ đừng thẳng quá nhìn không hợp.

Pha Lê

s89kIhRPW

B: Chú thấy nhỏ này hát hơi bị nhựa.
R: Mấy chỗ đó lẽ ra để luyến mà chắc em này không biết luyến láy rồi.
V: Hic tiết tấu không nhanh lên được sao?
B: Nghe chán quá, bị sai tinh thần bài hát.
Papa ở nhà: Nhỏ này nhìn giống chị Hà của mày y chang (acac. )


Lan Trinh

j5gBf9RzQ

B: Bé này hát được nè.
V: Swing nhé!
R: Anh thấy Trinh hình như đang định đi theo dòng em chọn năm ngoái đó.
V: Hát ok đấy chứ, chỉ có khẩu hình là chưa đẹp.
R: Giọng em này không xuất sắc nhưng anh đánh giá cao tư duy chọn bài.

Cẩm Tú

W2ZbwYej

V: Trang phục tôn dáng nhỉ?
B: Nó hát đoạn trầm không hay.
R: Con thấy vấn đề nằm ở quãng cao, chú cứ chờ xem ạ.
V: Trùi phô quá.
R: Chỗ đó là quá bể luôn rồi còn gì.
B: Chắc con bé này bị loại.
R: Con không nghĩ thế ạ, vì khi đã thi Idol sau SMDH thì chắc có tính toán hết rồi.

Hà bé

crO39tByD

V: Em này dễ thương quá!
R: Uh cu-te phết.
V: Nhìn hiền ơi là hiền.
B: Chú thấy nó hát không chắc.
R: Run quá mà chú ơi, xem chân kìa.


Minh Chuyên

57KYnL2NX

B: Trang điểm xong khác hẳn.
R: Vòng ngoài nhìn xấu lạ giống Thảo Trang năm ngoái hehe.
V: Anh nói sao chứ em không thấy Thảo Trang xấu à nha.
R: Uhm ít nhất Trang nhìn là lạ.
V: Giọng chị này được đó chứ.
R: Anh thấy thiếu tinh tế, hát có bao nhiêu cho ra hết, những chỗ cần hát nhỏ lại cứ tung chưởng loạn xạ.
B: Giống Hải Yến?
V: Làm sao bằng được ba?
R: Yến xử lý thông minh hơn chứ.


Ngọc Bích

JoGJb4ATA

V: Bạn này có tí giống bé Bích năm ngoái (TV đang quay góc nghiêng).
R: Anh thấy xinh hơn đấy chứ, ăn hình mà, ở ngoài cũng bình thường.
V: Giọng tốt nhưng cần tập lại khẩu hình, hát chưa tròn vành rõ chữ, hơi phô nữa.
R: Lúc hát đang bị đau ốm gì í mà.
V: Thấy có tí nhăn nhó.


Duyên Anh

KwmC6kzql

Bé Bo: Em hok thích nhỏ này, bắt chước Trà My quá!
R: Từ cách makeup, làm tóc, trang phục diễn…
V: Trang phục đời thường trên VT cũng giống kìa anh.
R: Rồi đến cả động tác vũ đạo, cách kết cũng y chang liveshow Trà My.
V: Nhưng không đẹp bằng My…
R: Sao bằng được. Em này tướng thô, mặt tròn…
BB: …như mâm.
R: My dù sao cũng có mắt phượng.

Hà Ny

3UbwDqQy

Bé Bo (đã quấn chăn che đầu): Trời ơi giọng ai mà ghê vậy?
V: Bạn này hát có lửa đấy chứ.
R: Nhưng mà nhịp phách đi lung tung cả.
V: Bị lỗi phát âm nữa. Mà em thấy nãy giờ trang phục bạn này ổn nhất. Giày đẹp. Form người hơi bị sexy đấy nhé, nhưng mà gương mặt…
R: Rõ ràng không được cân đối với cơ thể.

moto_1172-1

2 cô nàng cùng… đỏ

moto_1182

DSC00218

DSC00230

Nữ điệp viên… bánh tráng

DSC00231

DSC00221

Ảnh tự sướng vừa chôm tại blog em Trà, cutoe phết!

Tổng kết

R: Em thấy bọn con gái hôm nay thế nào?
V: Nhìn chung là tốt hơn bên con trai.
R: Em thích ai?
V: Về cá nhân thôi thì thích em Thu Hà 90, dễ thương, sẽ bình chọn cho em này.
R: Còn nếu nhận xét khách quan thì sao nào?
V: Em thấy ai có cái này thì thiếu cái kia. Trà nhìn chung có vẻ ổn nhất, sau đó là Lan Trinh. Em thấy giọng Hà bé cũng có màu sắc đấy chứ ạ, nếu vào sâu chắc khác đấy.
R: Hà có khả năng bị out đấy.
V: Hmm, khổ thân.
R: Xem ở trường quay thì thấy 3 bạn có khả năng bị loại là Hà Ny, Hà bé và Bùi Bích. Pha Lê và Cẩm Tú dù hát không tốt nhưng thi cử cũng… nhiều yếu tố lắm.
V: Dạ… Em thích Trung Quân nhất.
R: Nhưng mà em này điệu chảy nước, cần phải thay đổi phong cách khẩn trương.
B: Chú cũng thấy đám con trai năm nay yểu điệu quá. Thấy giọng Quốc Thiên ổn nhất, nghe tình cảm, dù nhìn mặt nó không đẹp trai nhưng thấy còn… đàn ông.
R: Đẹp trai thì có Phi Trường.
V: Anh này có cả ngoại hình và giọng hát, nhưng cách hát cần có điểm nhấn hơn.
R: Quan trọng nhất vẫn ở khâu chọn bài.
V: Chờ xem tiếp thế nào, chứ vòng này chưa nói lên được gì đâu.
R: Em năm ngoái vòng này cũng bình thường hehe.
V: Có tí oét, hehe, nhưng vào trong khác hẳn nha.
R: À vâng Idol còn gì?
V: Muốn đi thi lại quá…
R: Thôi cho xin, thi lại đi, khóc không ai dỗ ha!

Xem cùng Vy rất vui, cô nàng rất chăm chú nhé. Rồi nghêu ngao, “Cuốn trôi điiii” “Và cơn mưa tớiiii” “Ôi đêm nay với bao kỷ niệm”, “Và tôi luôn mơ…”, “Em quay cuồng…” etc. etc. Giọng Vy đúng là chất hơn năm ngoái nhiều – Idol là lò luyện hơi bị chuẩn!

vudao5

Riêng tớ, tối nay tớ sẽ vote cho em Hương Trà vì 2 lý do:
1. Chủ quan, tớ rất thích em này.
2. Khách quan, trên tư cách reviewer như thường nhật, tớ vẫn đánh giá màn trình diễn Trôi Trong Gương cao nhất.

Người tớ thích thứ nhì hôm vừa rồi là Lan Trinh. Như đã nói trước đó, tớ trân trọng những bạn có đầu óc.

2 bạn này vào là được. Hy vọng cả nhà đừng chủ quan, thấy các em hát tốt thì nên bình chọn chứ đừng để out rùi lại tiếc. Thí sinh hát hay diễn tốt thì theo dõi những vòng sau mới hào hứng chứ, đúng không?

Để bình chọn cho Hương Trà, soạn 1 gửi đến 8328.

Để bình chọn cho Lan Trinh, soạn 4 gửi đến 8328.

Để bình chọn cho Hà bé, soạn 6 gửi đến 8328.

Một sim có thể gửi được nhiều tin nhắn.

vudao2

Bonus: Dĩa gốc vừa không có logo vừa không có… tem để bóc .

Bạn sẽ bình chọn cho ai nào? (Cầm máy lên và sms đó nha!)
Hương Trà

34

Pha Lê

5

Hà bé

5

Hà lớn

1

Lan Trinh

48

Cẩm Tú

4

Ngọc Bích

7

Hà Ny

8

Minh Chuyên

14

Duyên Anh

6


Sign in to vote