Daily Archives: Tháng Mười 14, 2008

Nữ Nhi Idol Xuất Quân

Tớ biết là nhiều bạn đang rất hồi hộp mong đợi Vietnam Idol tuần này, tin mình đi, Nữ hát tốt và diễn cũng hay hơn Nam (mặt bằng chung, mình không so sánh từng cá thể với nhau, hẳn nhiên rồi). Để thêm phần… kích thích, nhưng cũng không tiết lộ trước những gì sẽ diễn ra, tớ chỉ nêu ưu và nhược điểm của các nàng trong đêm quay chủ nhật vừa rồi thôi nhé.

Hầu hết các cô gái đều được quay suôn sẻ, ngoại trừ 3 gương mặt phải hát lại là Hương Trà, Bùi BíchHà bé. Trà do là thí sinh đầu tiên, Hà do ekip phải chỉnh lại ánh sáng, còn Bích do sửa góc quay hay gì đấy. Khổ thân lắm, đừng nghĩ hát lại là lợi thế nhé. Đứng đấy bao nhiêu cái đèn chiếu vào, như lời Vy kể lại là nóng phát sốt, rùi còn bị áp lực tâm lý nữa. Bích bị đau hay sao mà cứ thấy lâu lâu ôm bụng nhăn nhó, nghe bảo do tập nhiều quá nên thế hix. Bé Hà thì chân cứ run lập cập. Khi Trà hát xong bài đầu, mình hỏi em có hồi hộp không, “Không một chút luôn í!” Đúng là bản lĩnh của Trà rất tốt, chứ gặp em Thu Hiền chắc cũng mếu mếu rùi hehehe (cái Trà và cái Hiền là bạn thân, khen nhau suốt, mỗi đứa một sở trường).

huongtra

1. Hương Trà – Trôi Trong Gương

Đây là ca khúc đã khiến mình đổ gục trước em Trà, nên nếu cứ khen nữa thì lại thừa quá. Chỉ biết là các đàn chị Mỹ Lệ, Đoan Trang, nếu có dịp nghe Trà hát TTG sẽ không dám tự xưng diva nữa đâu.

Ưu: Một trong những giọng nữ tốt nhất, biết cách xử lý bài hát, có được sự tinh tế. Điều này cũng không lạ đối với cô thủ khoa báo chí, ở bất kỳ lĩnh vực nào thì cái đầu luôn là quan trọng nhất. Vũ đạo đẹp, biểu cảm tốt, rất bình tĩnh khi hát và trả lời ban giám khảo. Dễ thương, cười yêu ơi là yêu! Nói tóm lại, đây là cô gái mình đặt nhiều hy vọng nhất trong năm nay!

Khuyết: Ngoại hình hơi thấp bé. Ngoài ra, Trà đã mang bài này thi thố trước đó rồi, nhưng nếu ai nói Trà chỉ có Trôi Trong Gương làm… tủ thì hơi bị nhầm nhé. Sở trường không phải Pop đâu, cứ chờ đến đêm Dân Gian Đương Đại để chứng kiến cô nàng bứt phá. Khó khăn hiện tại là gout chọn bài của Hà cứ… Bắc Bắc, ít có tính thị trường (rất cần thiết cho Idol).

thduha

2. Nguyễn Thị Thu Hà – Ngày Của Tôi

Ưu: Là thí sinh lớn nhất trong số 10 người, Hà lớn từng đi hát trước đó nên đã có kinh nghiệm trong việc xử lý bài vở. Hát tốt, biết diễn, rất tự tin.

Khuyết: Hạn chế về chiều cao, chọn trang phục chưa phù hợp. Cách xử lý giống ca sĩ đi trước, cần có cá tính hơn trong giọng hát. Nốt cao hơi chói và cần tiết chế hơn.

pdhale

3. Pha Lê – Quạt Giấy

Ưu: Gương mặt rất ăn hình (MC mà), chân khá dài, cách diễn đưa đẩy và sẽ lừa tình được một số người đấy hehe. Ngoài ra, PLê có nét hao hao bà chị họ iu vấu của mình nên…

Khuyết: Chính Pha Lê cũng tự nhận giọng hát không bằng các bạn khác. Kỹ thuật gần như là không có, mọi luyến láy của bài hát bị bỏ qua hoàn toàn. Những ai xem trọng phần nghe chắc chắn sẽ không thích bạn này.

lantdrinh

4. Lan Trinh – Sai Gon Twist

Ưu: Mình đánh giá cao cái đầu của cô bé này, rất thông minh, chọn bài hát vừa vặn với khuôn giọng từ quãng trầm đến quãng cao. Cách trình diễn rất năng động. Đây là Mik của XoneFM nên fans hậu thuẫn chắc không ít!

Khuyết: Âm vực hạn chế nên cách chọn bài sẽ bị gò bó. Ngoại hình chưa được sang như dòng nhạc em chọn. Trinh cũng cần luyện lại cách phát âm cho rõ chữ hơn.

tu2

5. Cẩm Tú – Giấc Mơ Của Tôi

Ưu: Kinh nghiệm tích cóp từ Sao Mai Điểm Hẹn. Phần trầm đã tiến bộ rất nhiều, nhưng phần cao ngỡ là sở trường lại bị chênh phô. Nếu Cẩm Tú đã quyết định tham gia Idol, hẳn “chiến lược” của em này không phải là dừng lại ở đây.

Khuyết: Tú không có khả năng điều khiển giọng hát của mình, cảm xúc bài hát từ đấy cũng… lung tung hết, khó tiếp nhận.

hathu

6. Hoàng Thu Hà – Đêm Cô Đơn

Ưu: Thí sinh nhỏ tuổi nhất, 9x dễ thương đáng yêu. Giọng Hà bé nhẹ nhàng và bay bổng, giàu nữ tính, các bé teen sẽ thích.

Khuyết: Thiếu tự tin, thiếu bản lĩnh sân khấu. Lần đầu hát nửa bài rất tốt, nhưng lần quay chính thức lại run quá, nên có cảm giác như em quên mất cách xử lý (mà mình tin là em đã có chuẩn bị). Khổ thân.

minhcd3huyen

7. Minh Chuyên – Nuối Tiếc

Ưu: Giọng hát đầy nội lực, có thể gọi là đối thủ trực tiếp của Hương Trà. Biết biểu cảm qua nét mặt.

Khuyết: Cách chọn bài, Chuyên cần một ca khúc mạnh mẽ hơn. Minchu hát cứ phô hết tất cả những gì mình có ra ở một bản ballad buồn, thiếu sự tinh tế cần thiết, nếu so với Hương Hồ hay cả Hải Yến và Hà Linh thì… xa lắm. Ngoại hình cũng sẽ không giúp được nhiều.

bichd

8. Bùi Thị Bích – Và Cơn Mưa Tới

Ưu: Cô gái này cực kỳ ăn ảnh, sự trong sáng thuần khiết của BB lôi cuốn khán giả trước khi họ kịp nghe em hát. Dù chỉ nặng… 40 cân, nhưng giọng hát bản năng của Bích lại rất khỏe.

Khuyết: Bích luyện tập quá sức và ảnh hưởng đến sức khỏe trong đêm thi. Nhưng bạn sẽ không muốn cô gái này bị loại đâu.

duyenanh2

9. Duyên Anh – Vũ Điệu Hoang Dã

Ưu: Rất dứt khoát trong từng động tác, vũ đạo nhuần nhuyễn. Duyên Anh biết cách làm việc với stylist, chọn trang phục phù hợp, tôn dáng lên.

Khuyết: Cắt nhạc chưa hợp lý, vừa hát vừa nhảy nên cột hơi bị đuối. Nhìn cách trang điểm và làm tóc hơi… Trà My quá!

hany3

10. Hà Ny – Ngọn Lửa Cao Nguyên

Ưu: Giọng bẩm sinh rất khỏe, có lửa, như nhiều thí sinh Tây Nguyên của các cuộc thi khác.

Khuyết: Bất lợi về ngoại hình. Kỹ thuật và nhịp phách còn non quá, thiếu sự tinh tế và thông minh khi trình bày.

~*~

Tuy nhiên, chất lượng quay ở studio và phát trên truyền hình có thể khác nhau, phụ thuộc vào cách cầm mic của các em thí sinh và nhiều yếu tố khác nữa. Phải xem mới biết được, và mình đang nôn nao chờ đến 9h30 tối thứ 4 này.

resized_IMG_6386

PS: Ảnh chỉ mang tính chất minh họa, sau khi makeup và được diện những trang phục lộng lẫy thì các nàng đều biến thành thiên nga hết! Chờ mà xem.