Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2010

Ngôi Sao

Mấy hôm nay, hiện tượng U Lờ tiếp tục râm ran trong làng báo chí và truyền thông, không phải vì khả năng ca hát mà là trình độ… hét giá và khinh người. Thực ra, cô bé này có năng lực nhất định, nghe sơ sơ qua trên TV đã dễ tạo thiện cảm rồi. Bản thân mình từng đánh giá cao tiềm năng của em í từ vòng bán kết cơ, nhưng sau khi em í chủ động gọi điện, bêu xấu các thí sinh khác này nọ thì… xem như tất cả cảm xúc trong lành đều trôi tuột xuống mương. “Một thần tượng trước hết cần lối sống đẹp” – Mình rất tâm đắc trích dẫn này.

Các anh chị phóng viên hồi trước khoái em Lờ lắm, mình đi chung cũng hạn chế nhắc tới, mất vui. Nhưng dần dà, từng người một bị Lờ tạt gáo nước lạnh vào mặt (dù họ đã viết nhiều bài rất tích cực dành cho em ấy, thậm chí bình chọn cả chục tin mỗi tuần). ‘5 phút giao lưu’ nay đã xoay quanh đề tài: “Nạn nhân tiếp theo của U Lờ là…” Ôi, thật HOT!

Lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam, xuất hiện một nghệ sĩ đòi catse để trả lời phỏng vấn và chụp ảnh bìa, trên cơ Mỹ Tâm + Hà Hồ rồi còn gì? Khi pv 2s gọi điện mời giao lưu trực tuyến, câu trả lời nhận được là: “Đang bận, chưa rảnh nhé!” Cúp máy. Đầu dây bên kia đứng hình luôn. Hát 2 bài cho chương trình sinh viên thì đòi 12 triệu – đến Mr. Đàm còn chả chặt chém vậy. Xuất thân từ học viện ngoại giao? Bởi, quan trọng là bạn tiếp thu được gì khi đến trường, chứ đừng để tấm bằng mang giá trị ngang ngửa một tờ giấy lộn không hơn không kém.

“Cực chẳng đã mới phải chụp hình và trả lời phỏng vấn.”
“Tránh ra, chỉ BHD mới được chụp thôi.”
“Anh ơi, anh make up cho em. Chị tranh thủ phỏng vấn đi, em có 30ph thôi nhá. Không kịp thì em đi.” (Sau khi trễ hẹn 1 tiếng)

Tiếp xúc rồi nên mình tin lắm. Nhà báo nói láo ăn tiền cỡ nào cũng khó mô tả ra giọng điệu… y hệt em ấy như vậy.  Hôm anh G.T. lặn lội xuống tận quận 9 làm tin ảnh về 2 em finalists, thấy phòng thí sinh bừa bộn quá nên đề nghị ra ngoài chụp ngoại cảnh. Mỗi em M.H. vui vẻ đồng ý, diva kia đáp ngay “Mệt lắm, mồ hôi mồ kê, muốn thì vô dây mà chụp nè”. Đây chính là thái độ mà các cty quảng cáo thích lắm luôn.

Hồi chiều lên đài tiếng nói nhân dân TP. HCM thu Top 10, nghe chị D.M. bảo “Liên hệ em nó khó khăn quá nên chị đổi sang giao lưu với M.H. rồi”. Rõ, vắng mợ chợ vẫn đông, ông bà nói chớ sai.

Robbey-TOTALb0024


Khách hàng bây giờ nhiều lựa chọn, ai lại muốn “cực chẳng đã” để mất tiền rồi còn bị đòi hỏi khó dễ? Ca sĩ được thương nhất khi họ biết điều. Ví như nàng Yến Trang: giọng bình thường, ngoại hình xinh xinh thì showbiz chả thiếu. Vì sao Trang vẫn đắt show, nhận event liên tục? Cô ấy thường tới sớm hơn cả giờ hẹn, nắng nôi mưa gió chẳng kêu ca, khi trình diễn lại rất hết mình. Hồi đó không thiết tha gì chị em nhà én đâu, nhưng cộng tác vài lần, thấy nể sự chuyên nghiệp của họ.

Không ai hoàn hảo, mình đồng ý. Thậm chí, chính những điều bất thường, quái gỡ mới hình thành cá tính. Tuy nhiên, nên áp dụng cái ‘cá tính’ ấy vào âm nhạc sẽ tốt hơn. Hãy nhìn vào Tùng Dương, Anh Khoa – những trường hợp tiêu biểu. Quan sát từ xa, hoặc nghe 1-2 câu đã nhận ra ngay ‘thương hiệu’ rồi. Bạn có thể… dị ứng với thể loại kén tai mà họ theo đuổi, nhưng vẫn phải thừa nhận cá tính âm nhạc của họ quá rõ nét.

Robbey-TOTALb0028


Anh Khoa sở hữu khả năng làm chủ sân khấu quá tốt. Với chất giọng khỏe khoắn và nam tính, anh thoải mái bay nhảy, tự nhiên như chơi í. Ngọn lửa không chỉ tỏa ra từ bên ngoài, mà xuất phát từ nhiệt huyết bên trong, nên khán giả khó có thể đứng yên khi chứng kiến anh trình diễn. Từ khúc ca dân gian được phối mới như Lý Quạ Kêu cho đến những bản Alternative đương đại, anh đều thở vào chúng luồng sinh khí rất riêng biệt, dù anh chẳng phải rocker đầu tiên ở nước ta.

Cá tính mạnh là thế, đến lúc bước vào sau cánh gà, anh vẫn chan hòa cùng đồng nghiệp. Đôi vợ chồng trẻ được mọi người xung quanh quý mến, nhờ lối sống cực kỳ down-to-earth của họ.

Robbey-TOTALb0031


Hoặc như Minh Thư chẳng hạn, cô gái ấy hiểu rõ thế mạnh của bản thân và đối tượng khán giả hướng tới. Dù không quá đình đám, nhưng Thư được đón nhận vì luôn cho ra lò những sản phẩm chất lượng và tập trung vào công việc. Nếu bạn không phải dạng “sống nhờ scandal”, ít nhất nên đảm bảo hình ảnh sạch + đẹp.

Trước nay, mình từng tiếp xúc và làm việc với vô số nghệ sĩ mọi lĩnh vực. Mỗi người mỗi vẻ, nhưng đa phần đều biết cách cư xử, ít nhất trong chừng mực chấp nhận được. U Lờ xứng đáng là “hiện tượng”, đơn giản ca này… hiếm và khó.

Tiếp tục đọc

Yến Trang & Bình Minh đọ sức cùng các tay đua TOTAL

Robbey-Total0037


Vào buổi sáng cuối tuần đẹp trời, tại trung tâm Triển lãm Sài Gòn SECC, vòng chung kết sự kiện “Đua Xe Gây Quỹ – TỐC LỰC TOTAL” đã diễn ra với sự có mặt của 28 thí sinh chiến thắng ở cuộc đua trực tuyến và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Bình Minh, Phạm Anh Khoa, Minh Thư, Yến Trang, cùng đông đảo người yêu thích loại hình đua Go Kart.

Nhân dịp này, ban tổ chức cũng đã tổng kết và công bố tổng số tiền quyên góp, tính theo đầu người tham gia từ ngày 15/11/2010. Toàn bộ 400 triệu đồng sẽ được cty TOTAL trao cho Quỹ Trẻ Em Bình An Đất Nước Việt Nam (thuộc Tổ Chức Phòng Chống Thương Vong Châu Á). Cụ thể hơn, chương trình sẽ triển khai bằng việc giáo dục ý thức an toàn giao thông tại trường Tiểu Học An Lợi, Đồng Nai.

Đây là một trong những hoạt động vì cộng đồng của TOTAL, nhân dịp giới thiệu sản phẩm dầu nhớt xe hơi cao cấp mới: TOTAL Quartz 9000 Energy 0W-30, với tính năng bảo vệ máy vượt trội và hỗ trợ tiết kiệm nhiên liệu.

7


Song song cuộc đua tranh tốc độ hào hứng, TOTAL đồng thời tổ chức các quầy hàng vật phẩm lưu niệm, cùng tiết mục đấu giá dành cho quan khách và người tham dự. Mọi lợi nhuận cùng phần quỹ tích lũy từ tài khoản tại www.tocluctotal.com của các thí sinh đều được trao tặng Quỹ Trẻ Em Bình An Đất Nước Việt Nam.

Khâu tiếp thị và quãng bá thương hiệu ngày càng trở nên quan trọng đối với các doanh nghiệp lớn nhỏ. Tuy nhiên, thay vì tiêu tốn hàng chục triệu vào vài phút quảng cáo ngắn ngủi trên TV, những hoạt động hướng tới cộng đồng thế này đáng khích lệ hơn nhiều. Bởi bên cạnh chất lượng và hình thức của sản phẩm, hiện nay người tiêu dùng còn quan tâm đến tinh thần “give back” nữa. Nếu họ biết chính mình đang đóng góp cho xã hội khi dùng nhãn hiệu A, chắc chắn sẽ có thêm động lực để thường xuyên ủng hộ. It’s a ‘win – win – win’ for everyone. ^_^

Cac nha vo dich (2)


Thông tin về những nhà vô địch:

o Giải nhất: 1 iPad 16GB (wifi và 3G model) thuộc về Lưu Quang Tùng (Hà Nội)
o Giải nhì: 1 HTC Aria thuộc về Nguyễn Quang Trường (Cần Thơ)
o Giải ba: 1 Apple iPod Touch 8GB thuộc về Phạm Lê Tuấn (TP.HCM)

Cùng xem tiếp chuỗi hình ảnh của Én chị, mới sáng sớm mà nàng máu lửa thôi rồi luôn!

Tiếp tục đọc

Vietnam Idol 2010 – FINALE – Happy Ending

IMG_0861


Nay công chúng đã biết nghe nhạc

“Tôi nghĩ đây là một kết quả xứng đáng. Uyên Linh chiến thắng hoàn toàn thuyết phục các thành viên ban giám khảo cũng như khán giả. Điều đó cũng chứng tỏ rằng thẩm mỹ âm nhạc của khán giả ngày nay không thấp, hay có vấn đề như người ta vẫn nói.”

Đến phút cuối, nhạc sĩ Quốc Trung vẫn chốt lại bằng một câu nhận định về khán giả. Nên xem là lời khen, nhỉ? Nhỡ… xui xẻo, giải thưởng cao nhất rơi vào tay Nguyễn Phương Anh, Vương Linh, Trung Quân, Bích Phương, Đức Anh, Đăng Khoa, Lân Nhã, Lều Phương Anh hay thậm chí Mai Hương, chắc tất cả chúng ta sẽ đều mang tội danh “không biết nghe nhạc” cả.

Vì thế, mình xin cảm ơn tập thể fan Uyên Linh đã bình chọn cho “hiện tượng – diva thế hệ mới”, bởi nhờ các bạn mà khán giả Việt được thơm lây trên diễn đàn báo chí. Trộm nghĩ, nếu những thần tượng thật sự trong showbiz hiện tại như Lam Trường, Đan Trường, Phương Thanh, Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà, Bảo Thy, Minh Hằng, … tham gia cuộc thi này, liệu sẽ xếp ở vị trí thứ mấy? Hic, thật đáng lo cho ‘thẩm mỹ âm nhạc của khán giả ngày nay’.

IMG_0894


The real Diva

Quay về với thần tượng Uyên Linh. Vài ý kiến cho rằng, mình sẽ buồn, hay thậm chí bực tức khi nghe xướng tên ‘mẹ Cám’. Chẹp, chắc họ quên mất rằng, mình là một trong những người đầu tiên đưa ra dự đoán từ sớm: Uyên Linh sẽ chiến thắng năm nay? Trong bài viết dự đoán thứ hạng, mình vẫn đường hoàng đưa em í lên ngôi vị quán quân mà. Bạn nghĩ xem, liệu có nên bộc lộ cảm xúc thái quá khi ít nhiều nắm vững tình hình?

Giọng hát chưa bao giờ là tất cả trong Idol series. Hãy đếm số lần em được diễn out, hoặc chí ít ở nửa cuối. Hãy nhìn xem thí sinh nào được đặc cách, được cứu, được dành cho lời ca tụng nhiều nhất (và bỏ qua hẳn các khiếm khuyết, bởi chúng… không cần thiết). Như đã nói từ đầu, Idol được ví như trò chơi tâm lý dài hạn, lái nó đi thế nào còn tùy thuộc ekip thực hiện.

Để đăng quang, ít nhất bạn cần làm vừa lòng 2 nhạc sĩ: Huy Tuấn và Quốc Trung. Mình đánh giá cao tài năng các anh, nhưng công tâm – những năm gần đây họ chưa ra mắt sản phẩm âm nhạc nào đủ khả năng chinh phục đại chúng. Nếu Uyên Linh (và cả Mai Hương) làm được điều đó thì tốt quá chứ sao? It proves that they are still relevant enough. That’s how the pimping process flows.

Nhiều bạn “diva type” tại American Idol hát rất hay, giàu cảm xúc, nhưng thường bị chê tư duy cũ. Đến mức về sau này, chẳng còn ai ngạc nhiên khi vai diva bị loại (?!). Nhưng ở đất nước luôn đi sau như chúng ta, đòi hỏi sự cập nhật đó có vẻ hơi… quá sức, thôi thì cứ “lối cũ ta về” sẽ lành lặn nhất. Cơ mà, Mỹ Linh hơi ác đấy, vừa cất giọng đã khiến bao người chột dạ vì trước đó tâng bốc em kia quá đà. Trong khi Uyên Linh căng cứng, cố với tới các nốt cao, thì Mỹ Linh chạm vào chúng nhẹ như chơi. Bay bay bay, thích thế!

IMG_0888


Hồng nhung và hồng nụ

Mai Hương trình diễn đúng với tuổi, đầy năng lượng và sức sống cùng “Đừng ngồi yên trong bóng đêm”. Em hiểu rõ thế mạnh, hoàn thành xuất sắc vai trò chương trình giao phó (cô bé 16-17 tài năng), khổ nỗi Hương chẳng phải ‘the chosen one’ nên đành chịu thôi. Hơi tiếc giùm cô bé, bởi danh hiệu sẽ làm bệ phóng tốt hơn cho em.

Hồng Nhung trẻ phết nhỉ? Sánh đôi cùng Mai Hương, nhìn tưởng 2… chị em. Bống cũng xuất thân từ ca sĩ thiếu nhi, nên chắc hiểu những gì bé rồng kon đang trải qua. Cảm thấy sự nhường nhịn, ăn ý hơn hẳn.

Điểm nhấn còn lại thuộc về màn kết hợp giữa Siu mẹ và Siu con – Nguyễn Phương Anh. Họ dường như thổi tung cả nóc Lan Anh!

Tiếp tục đọc

Lê Kiều Như: Công Chúa Chim Sâu & Hoàng Tử Mèo

Robbey-HideAway0033


Hôm nọ đến Hide Away để nếm thử menu Giáng Sinh, bạn Vi quản lý thấy mình liền hỏi:

– Ông hẹn Lê Kiều Như hả?
– Có đâu?
– Tui thấy bả ngồi trên lầu một mình.
– Thiệt hả? Để lên coi.

Hóa ra từ ngày được mình giới thiệu nhà hàng này, cô Như đã hình thành thói quen vào đây để… viết sách. Cũng tiện. Dù nằm ngay trung tâm, nhưng không gian tại Hide Away luôn yên tĩnh, dễ tập trung vào công việc.

Nhìn mặt Như thấm mệt; dù cố tỏ ra vẻ rạng rỡ, cũng không giấu được quầng thâm do thiếu ngủ. Trái với những lời đồn bị hủy vai, cô ấy đang chạy một lúc 3 phim. Những khi có thời gian rỗi, Như lại tiếp tục tìm tòi cho quyển sách thứ 2, dự định phát hành vào năm sau.

Robbey-HideAway0008


“Dạo này tui thường ghé viện tâm thần, để nghiên cứu thêm về các nhân vật… Ông Huy còn sợ tui phát điên, vì lui tới chỗ đó nhiều quá. Không đi thực tế sao hiểu?”

Mèo Ác đã nhận xét: “Tui không đánh giá từng mảng bà Như làm, nhưng tui thấy bả hiểu mình muốn gì, và sẽ cố gắng làm cho bằng được. Thử hỏi, bao nhiêu người biết cách phân bổ thời gian để hoàn thành nhiều vai trò như vậy?”

Quả thực, mình thấy nhiều người thích lên án kẻ khác, trong khi bản thân lại chả dám theo đuổi giấc mơ của họ.

“Hát thế tao hát hay hơn.”
“Nó mà nhà văn chắc tao là đại văn hào.”


Vấn đề là bạn có chịu dấn thân không? Hay lại ngụy biện bởi các lý do “Thời gian đâu?” “Cái đó sao ra tiền?” Hì, ở đời, hơn thua nhau khoản dám nghĩ dám làm. Thà rằng ta tệ hại thực hiện những gì ta thích, vẫn hơn hoàn hảo để sống giấc mơ của kẻ khác.

Well, that’s how I see it. Merry Xmas everyone.

Robbey-HideAway0039


Công Chúa Chim Sâu & Hoàng Tử Mèo ra mắt không quá ồn ào, nhưng đến nay đã bán hết 2000 bản với giá 88.000 đồng/cuốn. Sách bìa cứng, tiêu đề mạ vàng. Mọi lợi nhuận từ quyển truyện thiếu nhi này đều dành cho công tác từ thiện.

Tiếp tục đọc

Sobieski – Sự thật về Vodka

Khi nhắc tới Vodka, hầu hết mọi người đều nghĩ nó đến từ Nga. Trên thực tế, loại thức uống có cồn này đã xuất hiện tại Ba Lan vào thời trung cổ, cụ thể hơn là thế kỷ 14.

Robbey-Sobieski0012


Sau khi Bruce Willis trở thành một cổ đông của Belvedere S.A., chiến dịch “Sự thật về Vodka” (Truth about Vodka in Black & White) đã được đẩy mạnh trên toàn thế giới. Nam diễn viên nổi tiếng này hiện đang trên chuyến hành trình tới nhiều thành phố lớn để quảng bá cho đứa con tinh thần mới của mình. Theo thông tin từ phía Tấn Khoa, có thể Bruce sẽ ghé thăm Việt Nam vào năm tới. So excited!

Trước hôm dùng thử, mình đã nghe nói Sobieski còn cao cấp hơn cả Belvedere và Grey Goose. Cứ tưởng chỉ là… quảng cáo, nhưng uống vô rõ ràng khác hẳn. Vodka thường khiến bạn nóng bừng cuống họng, và rất nặng đầu vào sáng hôm sau. Sobieski vẫn nồng, nhưng không gắt, nhẹ nhàng trôi qua cổ. Tối về ngủ ngon lành, sáng ra lại tỉnh táo. Hay thật!

Robbey-Sobieski0021


Câu chuyện về Sobieski Vodka bắt đầu từ cánh đồng màu mỡ Mazowsze tại Ba Lan, nơi hạt lúa mạch vàng Mazowsze được thu hoạch. Loại hạt này đã được quốc tế công nhận vì những tính chất đặc trưng của nó. Song song, nguồn nước kết tinh từ những dòng suối Oligocene cũng được chưng cất kỹ lưỡng, góp phần hình thành nên Sobieski – loại vodka thuần khiết và hảo hạng.

Sobieski tượng trưng cho Polish Vodka đúng nghĩa: sản xuất và đóng chai ngay tại quốc gia này, sau khi đã trải qua nhiều quy định kiểm tra gắt gao. Tên gọi Sobieski như nói lên sự tự hào về nguồn gốc, lịch sử và chất lượng của sản phẩm.

Quay ngược thời gian một chút nhé. Đức vua Jan III Sobieski (1629 – 1696) là một trong những vị hoàng đế vĩ đại nhất Ba Lan. Không mang dòng máu hoàng tộc, Sobieski được dân chúng yêu quý và đưa lên ngai vàng, bởi kiến thức, trí thông minh và khả năng lãnh đạo tài tình của ông. Vào thời điểm đế chế Thổ Nhĩ Kỳ sắp chinh phục cả châu Âu, Sobieski đã lật ngược thế cờ cùng đội quân chỉ bằng 1/2 đối thủ. Nhờ chiến thắng oanh liệt ở Vienna, ông được tôn vinh như “Vị cứu tinh của nền văn minh phương Tây”.

album_25922


Mùa thu năm 2007, Beverage Tasting Institute đã xếp Sobieski Vodka ở vị trí No. 1, sau khi nếm thử 108 loại vodka khác nhau. Chậc, mình hoàn toàn hổng ngạc nhiên chút nào.

Tiếp tục đọc

Eat. Pray. Love.

eat-pray-love-movie


Gã kia ngày này sang tháng nọ cầu khấn: “Xin Chúa hãy cho con trúng độc đắc, một lần thôi cũng được.”
Rốt cục, đấng tối cao đã chịu không nổi, hiện lên và bảo: “Ta cũng xin con đấy. Con phải mua vé số đã chứ!”

Câu chuyện hài hước ấy xuất phát từ Ý, đất nước đầu tiên trong chuyến hành trình tìm lại thăng bằng trong cuộc sống của nhà văn Elizabeth Gilbert.

Quả thực, vận may không hẳn từ trên trời rơi xuống. Hơn ai khác, chính bạn nên kích hoạt giấc mơ của mình, sau đó hãy mong chờ sự giúp đỡ từ những người xung quanh.

5149706645_6183f6250a_o


Thú thực, mình không mấy tập trung khi xem Eat Pray Love do Julia Roberts thủ vai chính. Phim khá dài – khoảng 2 tiếng. Thay vì mở từ đầu đến cuối, mình xem phân nửa trước, tìm hiểu về quyển sách cùng tên, rồi mới theo dõi nốt phần còn lại.

Thật khó xếp EPL vào nhóm chick-flick hay rom-com (romantic comedy), bởi nó quá khác biệt. Nhưng… tại sao cần phân loại? Thêm lần nữa, Julia Roberts đã dùng sự duyên dáng kỳ diệu để khiến mình hứng thú với bộ phim. Nếu là diễn viên khác, chắc mình đã bỏ cuộc giữa đường… EPL không dành cho những ai thiếu kiên nhẫn.

Diễn biến chậm rãi, nhiều khoảng lặng… đủ để nâng niu sự chiều chuộng bản thân.

1281475624-eat-pray-love

Eat

‘Bel far niente’ = the beauty of doing nothing

Khái niệm tận hưởng cuộc sống của người Ý biến Rome trở thành thiên đường cho những chú heo lười, như mình chẳng hạn. ^o^ Hầu hết phân cảnh diễn ra tại bàn ăn, nơi Liz quây quần cùng bè bạn. Nhìn cách cô xoay xoay nĩa quanh từng lọn mì mà… chết thèm. Pizza nữa chứ!

– Tôi đã tăng 5 cân…
– À, vậy thì đến lúc mua jeans rộng hơn rồi.
– Nhưng…
– Yên tâm. Có bao giờ anh ta bỏ đi khi bạn cởi đồ ra không?

Ừ nhỉ? Mà bỏ đi thật thì… càng tốt chứ sao, đâu xứng đáng với bạn?

Mình từng rất to béo. Lúc sang Mỹ, do quay cuồng với việc học và làm thêm nên sụt hẳn 20 ký. Về tới nhà, người thân suýt chút chẳng nhận ra. Nếu bàn về chuẩn mực lý thuyết, rõ ràng ‘bắt mắt’ hơn xưa nhiều, nhưng điều đó không làm mình thay đổi trong mắt gia đình và bè bạn. “Với tui thì ông vẫn là tên Mẫn mập ngày nào” – câu nói đó đã làm mình vui cả buổi.

Đến cuối ngày, mọi hào nhoáng chỉ là phù phiếm, nếu quý nhau thì hãy quý những gì từ bên trong.

Tiếp tục đọc

Vietnam Idol – Soạn 2 nếu bạn “biết nghe nhạc” (?)

IMG_0424


2 tuần nay, mình chả buồn review Vietnam Idol. Kể từ sau vụ scandal Đức Anh, mọi sự quan tâm đã đổ dồn sang cuộc thi này, vượt hẳn Sao Mai Điểm Hẹn – Ngôi Sao Tiếng Hát Truyền Hình hay Vietnam’s Next Top Model đang diễn ra song song. Lượt truy cập tăng cao, nhu cầu độc giả tăng cao, mình chẳng ngạc nhiên khi bắt gặp nhiều gương mặt phóng viên chịu khó xuống tận quận 9 để làm bài.

Với người ngoài, tiếng ồn đóng vai trò tương tự chất kích thích cho sự tò mò. Nhưng khi thấu rõ nội tình, hiểu điều gì đang diễn ra, hứng thú mình tụt hẳn. Thế mới biết, lúc theo dõi truyền hình thực tế, đừng nên chứng kiến Behind The Scenes… Chẹp, giá như ai cũng sắc sảo và tinh tế như Tyra Banks, mình sẵn sàng để cổ dắt mũi. Đằng này…

IMG_0277


Khán giả, bloggers, hay thậm chí các nhà báo nằm ngoài ekip – họ nhận định sao cũng được. Ban tổ chức phải khác chứ? Thi cử mà giám khảo và các phương tiện truyền thông chính thức từ phía BHD cứ thiên vị, đặc biệt lăng xê 1 người nhất định (nâng cao thế mạnh, giấu đi điểm yếu) – Bạn sẽ vui không nếu ở trong cuộc? Đâu phải Mai Hương và các bạn khác thiếu những yếu tố vượt trội so với Uyên Linh?

Bài viết “Uyên Linh khiến mọi người phát điên” khiến mình thất vọng toàn tập về VTV – đơn vị phát sóng Vietnam Idol 2010. Bỗng dưng thấy rõ sự thiếu chuyên nghiệp! Nếu bài viết đó nằm ngoài tầm kiểm soát của ban tổ chức, hãy còn thông cảm được. VTV cơ mà!

Những lý do bạn không nhắn tin bình chọn cho Uyên Linh – “2” gửi 6358
1. Bạn không coi show tối thứ 7
2. Bạn bình chọn cho Mai Hương hoặc là anti-fan của Uyên Linh
3. Bạn tiếc 3.000đ
4. Bạn không biết nghe nhạc.

Sau nhiều tháng “tin đồn” râm ran “Mai Hương sẽ đăng quang” được rải khắp diễn đàn và Facebook, đây ắt hẳn là… tuyệt chiêu cuối.

IMG_0331


Số báo danh của Uyên Linh được khéo léo chèn vào bài viết (không hề đề cập số “1” của Mai Hương), kèm theo là sự xúi giục bình chọn trắng trợn, thậm chí sẵn sàng xúc phạm những người quan tâm đến chương trình. Điệp khúc “khán giả bất bình thường” được ca nhiều lần từ đầu mùa giải tới giờ, như thể những ai nhỡ vote cho 15 thí sinh còn lại đều… ngớ ngẩn. Ngớ ngẩn 1 vì… không biết nghe nhạc, ngớ ngẩn 10 vì liên tục bị đá đểu mà vẫn tốn tiền bình chọn (?!). Chưa thấy khán giả ở đâu tội nghiệp như ở Việt Nam.

Adam Lambert – nam ca sĩ tài năng và được ‘pimped’ mãnh liệt nhất lịch sử American Idol – vẫn nhận những lời khen chê xứng đáng và vừa vặn trong đêm chung kết. Fans trung thành của cuộc thi này trân trọng quãng âm rộng, kỹ thuật siêu hạng cùng khả năng làm chủ sân khấu cực tốt của Adam Lambert; song cũng chẳng phủ nhận sự sáng tạo, khả năng làm mới bài hát và cách tiếp cận gần gũi, mộc mạc của Kris Allen. Nhiều hay ít – có công của giám khảo và ban tổ chức.

Làm sao gọi là “happy ending”, nếu điều đó chỉ phản ánh sự tâng bốc và dìm hàng lộ liễu từ “phía bên trong” xuyên suốt cuộc chơi? Rõ ràng, ngay cả khi tường thuật đêm diễn, đa phần ký giả đều dùng hành động và lời thoại của giám khảo để làm… căn cứ. Họ đâu phải bù nhìn? Nếu giám khảo American Idol nắm vững những chuẩn mực khác nhau cho nhiều dạng nghệ sĩ khác nhau, thì ít nhất 3/4 giám khảo Vietnam Idol chỉ có một chuẩn mực: Uyên Linh. Em quên lời, lạc đề, không hề gì. Em bị loại, chúng tôi sẵn sàng cứu. Em thoải mái liên lạc, trả lời báo chí cũng chả sao. Mình sẽ ngạc nhiên nếu một thí sinh như vậy xếp nhì về độ “nổi bật”.

IMG_0281


Sự công bằng về truyền thông rất quan trọng.

Ở American Idol và X-Factor những mùa gần đây nhất, trang Facebook và Twitter vẫn do đơn vị tổ chức quản lý, và không quá khó để nhận ra điều đó. Số lần cập nhật status / hình ảnh đều như nhau – một phần để thí sinh tập trung vào cuộc thi, phần khác để khán giả đừng quá phân tâm.

Ở Vietnam Idol 2 mùa trước, thí sinh trả lời báo chí đều cần thông qua Đông Tây. Nếu A có bài trên Vietnamnet, BCDE cũng sẽ có bài trên Vietnamnet. Nếu A tự ý trả lời báo giấy, bạn ấy sẽ bị nhắc nhở / kỷ luật (tùy mức độ), đồng thời những thí sinh khác cũng sẽ được một mẩu tin tương tự.

Làm sao đòi hỏi sự công bằng từ phía khán giả, khi chính BTC không công bằng với họ và các thí sinh họ yêu thích? Hay những ai lên tiếng thắc mắc đều do họ… không biết nghe nhạc?

Idol vốn xuất phát từ 2 chữ “thần tượng”, bạn bình chọn cho người bạn THÍCH. Thật hài hước khi giám khảo tha hồ vùi dập thí sinh, châm biếm fans của họ, để đến lúc có kết quả lại hả hê: “Haha, định hướng thành công rồi.” Mình chờ nghe số lượng phiếu bầu được công bố vào đêm thứ 7 tới.

Tiếp tục đọc

Tụ Tập Cuối Tuần

Robbey-Ganh011


Tối nay đám cưới nhỏ Quỳnh Heo, nhầm, Quỳnh Hương. Mới đó mà nhanh thật, thêm một bạn theo chồng bỏ cuộc chơi roài, hehe. Trưa mai tiếp tục họp lớp cấp 2, nhân dịp nàng Trang Mụn về nước. Chịp, mà tự dưng nhắc lại mấy biệt danh cũ, nghe ít có… ác ghê.

Mặc dù thời học sinh qua lâu rồi, nhưng vẫn công nhận rằng, đa phần những người bạn tốt nhất trong đời đều là bạn phổ thông. Quen nhau từ thưở còn ngây ngô, chưa cần lo cơm áo gạo tiền, chắc chắn hiểu rõ tính tình của nhau hơn rồi. Về sau, hầu hết mối quan hệ đều xuất phát từ công việc, nên luôn tồn tại một chừng mực và khoảng cách nhất định. Bạn khó thoải mái 100% trong cách ứng xử và phát ngôn thường ngày, vì ngại họ sẽ hiểu lầm. Tất nhiên, cũng có vài người bạn xã hội đủ để mình áp dụng từ “thân thiết”, song rất hiếm… Đòi hỏi nhiều thời gian và chia sẻ…

2


Ra đi làm, mới gặp lắm tình huống dở khóc dở cười. Tính tính tính, nhưng ông bà ta nói không sai: tính già hóa non.

Mọi người trong team hay gần gũi nhau hơn bằng cách đi ăn tối, café, karaoke… Thông thường toàn ‘go Dutch’, hay nôm na tiếng Việt là ‘công si’, mạnh ai nấy trả. Lâu lâu, vài bạn nổi máu yêng hùng, hoặc mới đạt thành tích gì đấy nên máu me khao cả hội một chầu. Âu cũng là cách hay để chứng tỏ bản lĩnh, đồng thời tăng độ ‘popular’ cho bản thân. Mỗi tội, đến khi nhìn hóa đơn lại méo miệng vì… hông đủ xiền.

Như clip phía dưới nè. Nhỡ rơi vào trường hợp đó, bạn sẽ xử lý ra sao?


Muốn xem clip nhanh hơn, xin mời click vào đây

Chị em trong văn phòng lại hay than thở, rằng mãi sao chưa có bạn trai? Phụ nữ bi chừ khó kiếm bồ hơn ngày xưa thiệt; không phải do điều kiện thấp, mà bởi họ quá kén chọn. Này nhé, vừa chức cao, thu nhập tốt, lại biết cách chưng diện, trang điểm… Làm sao để rơi vào tay một tên tầm thường được? Hừm.

Thấy cũng thương, nên đôi khi đồng nghiệp kiêm luôn vai trò… ông mai bà mối, tác duyên cho đôi trẻ. Hị hị, mà chúng ta đều hiểu ‘blind date’ thú vị cỡ nào rùi đó.


Muốn xem clip nhanh hơn, xin mời click vào đây

Cả nhà vào website www.vanphongvui.com để tham khảo các cách giải quyết nhanh nhạy và phù hợp nhé.

Tiếp đến sẽ là tiết mục ẩm thực trong tuần. ^^ Đầu tiên hãy cùng mình ghé quán Kim Long để dùng món Huế, nhân dịp sinh nhật cậu em zai.

Tiếp tục đọc

Bay Đến Phillipines cùng… Gà Rán

Robbey-Jollibee003


Kể từ lúc kinh tế mở cửa, ngày càng nhiều tập đoàn uy tín quốc tế sang nước ta đầu tư, đặc biệt Sài Gòn đã trở thành nơi dừng chân đầu tiên của nhiều thương hiệu lớn. Hồi đó, mẹ còn ra chợ để mua dầu gội và mỹ phẩm xách tay từ nước ngoài về, nay mọi nhãn hàng đều được trưng bày đầy đủ ở các trung tâm mua sắm rồi. Thức ăn nhanh cũng vậy, giờ nhìn đâu cũng thấy fastfood store, bà con chẳng cần… diện đầm dạ hội mỗi khi bước vô tiệm nữa, hehe.

Chính nhờ sự cạnh tranh lành mạnh, quyền lợi người tiêu dùng cao hơn hẳn chục năm về trước. Chúng ta có nhiều lựa chọn, đồng thời luôn được ưu đãi bởi dịch vụ tốt + nhiều đợt khuyến mãi hấp dẫn. Mất biết bao thời gian, mới thấm thía câu “Khách hàng là thượng đế”. ^_^

Robbey-Jollibee007


Số mình là… số hưởng nên trúng giải hoài à. Thiệt, tiền kiếm ra nhiều khi ngại tiêu, chứ đã sẵn phần thưởng thì cứ thế mà xài thôi. Thích nhất vẫn là mấy chuyến du lịch nước ngoài. Như đợt Singapore F1 tour được tài trợ trọn gói gần đây, vui chơi thật thỏa thuê… Tinh thần thoải mái mới tạo động lực làm việc tiếp được chứ, đúng không?

Vừa qua, “chú ong vui nhộn” cũng chắp cánh cho các khách hàng thân thiết bay sang thiên đường mua sắm Phillipines. Jollibee đã hợp tác cùng hãng hàng không Cebu Pacific để tổ chức chương trình khuyến mãi thú vị mang tên “Cùng Ăn Gà Rán, Cùng Đến Phillipines”.

Chương trình rút thăm trúng thưởng diễn ra suốt 3 tháng tại các cửa hàng Jollibee thuộc khu vực TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai và các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long. Cơ cấu bao gồm 3 giải đặc biệt, mỗi giải là 1 cặp vé khứ hồi đi Phillipines + chi phí lưu trú trong 3 ngày 2 đêm, trị giá 12,920,000 đồng. Ngoài ra, còn có thêm 3 giải khuyến khích khác: Một phần tiệc trọn gói tại Jollibee, trị giá 1,000,000 đồng. Tổng trị giá giải thưởng lên đến 41,760,000 đồng.

Robbey-Jollibee005


Jollibee là một trong những thương hiệu thức ăn nhanh có mặt sớm nhất tại Việt Nam, gắn liền hình ảnh Gia Đình và Trẻ Em. Xuất phát từ Phillipines, Jollibee nhanh chóng vươn đến tầm cỡ quốc tế nhờ vào những nỗ lực cùng phương châm “mang đến cho khách hàng những món ngon và tạo ra những niềm vui trong ăn uống”.

Hiện nay, đã có trên 700 cửa hàng Jollibee tại Phillipines và hơn 60 cửa hàng ở Trung Đông, Brunei, Hong Kong, Mỹ và Việt Nam.

Tiếp tục đọc

Atiso Vàng – Giữ hay Bán?

75273118-atiso2


Suốt tháng qua, hàng loạt báo chí liên tục đưa tin về cặp atiso vàng vừa được ghi nhận vào kỷ lục Việt Nam.

Hai bông Atiso được làm từ 60 lượng vàng 4 số 9 (mỗi hoa 30 lượng, trị giá hơn 1 tỉ đồng). 50 nhà thiết kế và nghệ nhân từ Công ty vàng bạc đá quý PNJ đã hợp sức để tạo nên kiệt tác này, kích cỡ tương đương hoa Atiso thật. Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam đã công nhận đó là “Cặp hoa Atiso bằng vàng lớn nhất Việt Nam” hôm 8-11.

IMG_0256


Hai nhánh hoa bạc tỉ nói trên được cty Vinamilk và nhãn V-Fresh đặt riêng, nhằm tặng cho khách hàng mua các sản phẩm như trà Atiso, trà xanh, trà bí đao… trong đợt khuyến mãi kéo dài tới hết tháng 01/2011. Bên cạnh mục đích quãng bá thương hiệu, hoạt động này còn nhằm kỷ niệm 100 năm ngày Atiso đưa vào trồng ở Việt Nam.

Ông Nguyễn Khinh Phong, đại diện Vfresh – Vinamilk, cho biết đã xác định người trúng giải đặc biệt đầu tiên của chương trình “Đón lộc vàng, nhẹ nhàng thành tỉ phú”. Đó là anh Tiêu Văn Bé (40 tuổi, ở xã An Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre).

Đến dự buổi trao giải còn có Hà Anh và Trang Nhung – 2 chân dài gây ồn ào vì mâu thuẫn trong thời gian qua. Như để xóa bỏ mọi dư luận, họ đã cùng chung tay kéo mảnh vải đỏ “khui hộp” của một trong hai bông hoa kỷ lục này. Ngoài ra, rất nhiều ngôi sao đình đám trong V-biz như siêu mẫu Ngọc Quyên, Vũ Hoàng Điệp, diễn viên Lê Khánh, ca sĩ Noo Phước Thịnh và Maya… cũng xuất hiện để chung vui cùng anh Bé.

trang-nhung-dung-do-ha-anh-1


Chà chà, tình hình truyền thông ầm ĩ thế kia, liệu trộm sẽ mò tới thăm nhà chủ nhân không nhỉ? Chẳng phải trù ếm gì đâu, cẩn tắc vô ấy náy mừ. Hay anh Bé thử nung chảy rồi đổi tiền mặt, xong bỏ hết vào ngân hàng?

Cũng khó. Năm mới chưa đến mà lộc đã đầy nhà. Nếu trao người khác thì phải chăng sẽ đánh đổi vận may của bản thân?

Cả nhà thấy sao? Anh Bé nên giữ Atiso vàng để trưng lấy hên, hay bán đi rồi dùng khoản tiền đó đầu tư cho việc khác?

Tiếp tục đọc

Đẹp Tự Nhiên

Hinh 4


Đó là lời khen mà bất kỳ bạn nữ nào cũng hài lòng đón nhận. Kể cả khi công nghệ làm đẹp ngày càng tân tiến, sự tự nhiên vẫn giữ vai trò quan trọng nhất. Bạn thử bôi phấn quá dày hay ‘dao kéo’ quá tay xem, phản hồi chưa chắc đã tích cực.

Những ngày đầu học tại New Jersey, mình nhanh chóng nhận ra sự khác biệt giữa các cô gái Mỹ và Việt Nam. Họ luôn mang theo chiếc xách tay nhỏ đựng nhiều sản phẩm trang điểm, sẵn sàng ‘tút tát’ lại vào thời gian chuyển tiết. Chính thói quen này giúp họ trông trưởng thành, cuốn hút và ra dáng thiếu nữ hơn, dù vẫn còn ở độ tuổi teen.

Dù vậy, Tyra Banks từng đôi lần chia sẻ trong chương trình America’s Next Top Model: “Son phấn sẽ giúp bạn đẹp lên, nhưng đừng quá lạm dụng, bởi dư thừa makeup chỉ chứng tỏ bạn thiếu tự tin mà thôi.” Mỗi người sở hữu khung xương và các chi tiết trên khuôn mặt khác nhau, quan trọng làm sao để tôn thêm nét đẹp riêng biệt của bản thân, chứ không phải bôi trát càng nhiều càng tốt.

Phuong Bella Make up


Cùng xu hướng hội nhập, nhiều bạn trẻ châu Á nay đã hình thành thói quen trang điểm như một điều không thể thiếu trong thời gian biểu. Tuy nhiên, không ít nàng phải thốt lên rằng, việc trang điểm khiến họ chẳng thoải mái chút nào, vì lo sẽ tổn thương làn da vốn đã rất mỏng manh và yếu ớt.

Thực tế cho thấy rằng, đa số bạn gái Việt có làn da nhờn, độ ẩm cao nhưng lớp sừng mỏng –> dễ nhạy cảm với các kích ứng bên ngoài + dễ bị khô do khả năng giữ nước kém trong môi trường khô hanh. Đó chính là nguyên nhân khiến bạn không “ăn phấn” và hay bị trôi phấn. Khi cố gắng bồi đắp thêm nhiều lớp, về lâu dài sẽ dẫn đến trường hợp da sần, xuất hiện những nếp nhăn. Bên cạnh đó, lượng phấn dày cộp bao phủ suốt ngày còn khiến làn da bị “ngộp”, lỗ chân lông không được thở = Điều kiện quá tốt cho những tên mụn đáng ghét nảy mầm!

Cũng bởi lý do này mà nhiều cô bạn thường than ngắn thở dài, sợ trang điểm sẽ làm da xuống cấp.

LACVERT_ESSANCE_SILKY_TWO_WAY_CAKE_1


Vậy cách nào để tô điểm vừa xinh tươi, mà vẫn bảo vệ và giữ cho làn da luôn ẩm mịn? Vấn đề này đã được công ty mỹ phẩm LG nghiên cứu trong suốt 2 năm qua và đưa ra câu trả lời với loại phấn mới: Lacvert Essance Silky Two Way Cake. Được chiết xuất từ sức sống thiên nhiên của các loại thảo dược, hương hoa quý giá, Lacvert Essance Silky Two Way Cake mang lại cảm giác thoáng mát, nhẹ tựa cánh hoa khi trang điểm. ^^

LACVERT_ESSANCE_SILKY_TWO_WAY_CAKE_2


Lacvert Essance Silky Two Way Cake nâng niu vẻ đẹp thanh khiết…

  • Những hạt phấn với cấu trúc thông khí Herb Cotton Powder thật mềm mại, cho làn da cảm giác nhẹ nhàng thoải mái suốt cả ngày.
  • Chiết xuất từ các loại hoa và thảo dược Flower Essential Wax giúp da mịn và dưỡng ẩm lâu dài.

Càng trang điểm, nét đẹp tự nhiên của bạn càng trở nên nổi bật.
Hãy truy cập www.nhetuacanhhoa.com để tìm hiểu thêm và nhận sản phẩm dùng thử.

Tiếp tục đọc

Nói Xấu Sếp

c


Lượn lờ Internet vài vòng, bạn sẽ thu về nhiều thông tin khá… thú vị: trên 90% nhân viên từng tụm năm tụm ba nói xấu sếp, 40% chia sẻ điều này qua blog, và thậm chí có những trường hợp bị sa thải do… bôi bác cấp trên ở kênh Facebook!

Mình từng làm lính lác một thời gian, cũng phần nào hiểu văn hóa văn phòng tại Việt Nam. Mọi người thường hạn chế đưa ý kiến mỗi lúc họp đầu tuần, tươi cười gật đầu thông qua hết, chẳng một chút phàn nàn. Để rồi đến lúc nghỉ trưa, bắt đầu ‘bệnh than’ lại trỗi dậy, kêu ca rằng khối lượng công việc nặng nề quá.

8 chán chê về sự “vô lý và áp đặt”, tới lượt 800 đề tài khác được mang ra mổ xẻ: từ gout thời trang, thói quen, sở thích cho tới… bồ nhí, vợ con, nhà cửa của sếp. Chỉ có thể là tình yêu, nhỉ? Chứ ghét quá thì nghỉ quách cho rồi, hehe.

e


Tất nhiên, bạn có quyền từ chối tham gia, tránh tai bay vạ gió. Mỗi tội, lúc đó bạn cũng trở thành… đích nhắm để phóng phi tiêu luôn. “Nó nghĩ nó hay lắm, thật ra … blah blah blah.” Lâu dần rồi quen, bởi chẳng thể bịt hết mồm thiên hạ. Mình tin rằng các sếp vẫn nghe lại được cả thôi, nhưng mấy việc đó quá nhỏ nhặt để họ bận tâm.

Dù sao, vuốt mặt nể mũi, nên nhìn trước ngó sau một tí. Thử tưởng tượng, một hôm đẹp trời nào đó, đang bô lô ba la về bà xã của sếp thì lão thình lình xuất hiện sau lưng, bạn sẽ xử lý như nào?


Muốn xem clip nhanh hơn, xin mời click vào đây

Tiếp tục đọc

Hòa Mi – Yesterday & Now

4


Quen Hòa Mi đã lâu, nhưng chưa viết được bài nào dành riêng cho em. Đôi lần nhắc đến em cùng vài gương mặt trẻ khác, những dịp còn lại đều đề cập song song cùng… Đại Nhân. Sau khi tuyên bố tách solo, Hòa Mi đã xóa tan mọi hoài nghi, chứng tỏ em đủ sức trụ lại showbiz khắc nghiệt. Không chỉ hát, nhảy, sáng tác, em khiến mình bất ngờ ở vai trò đạo diễn âm nhạc cho Ngôi Sao Thời Trang 2010. Nhìn em nhảy tưng tưng vì ‘sướng’ sau khi chương trình diễn ra đầu xuôi đuôi lọt, mới cảm được trọn vẹn giá trị của sự thành công, khi bạn cố gắng 200% để làm hơn những gì mình có.

Robbey-HoaMi0006


3 năm trước, Hòa Mi vô tư tham gia các cuộc thi và lọt qua vòng loại với duy nhất một yếu tố: Giọng hát. Ngày ấy, em béo hơn giờ nhiều, lại chưa biết cách chọn trang phục và make-up. Rơi rụng ở Sao Mai Điểm Hẹn và Vietnam Idol trước khi khán giả kịp nhớ tên, Mi vẫn đứng dậy và bước tiếp. Em được dịp thể hiện năng lực tại Ngôi Sao Tiếng Hát Truyền Hình, nơi em nhận về giải 4. Dù phong độ ổn định xuyên suốt, ngoại hình kém bắt mắt đã lần nữa ngăn em tiến tới đêm chung kết xếp hạng.

Ngừng thi thố, song Mi không bỏ cuộc, em tiếp tục rèn luyện tại Nhạc Viện song song với việc học tập ở Đại học Văn Hóa TPHCM. Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Hòa Mi khi em quyết định kết hợp với cậu bạn thân Đại Nhân. Bộ đôi này đã sở hữu kha khá số lượng hits trên mạng, trước khi chính thức ra mắt công chúng trong những chương trình lớn.

Là con gái, lại hoạt động nghệ thuật, ắt hẳn em không khỏi chạnh lòng khi thấy một số đồng nghiệp nữ cùng lứa lướt qua chỉ nhờ ngoại hình. Chẳng gặm nhấm nỗi buồn hay than thân trách phận, Mi đã can đảm thể hiện ca khúc Công chúa Xấu Xí – như một cách vỗ về bản thân, đồng thời bày tỏ khát khao từ vịt con hóa thiên nga.

7


Tất nhiên, khoảng cách giữa cổ tích và thực tế không quá gần gũi như trong phim Enchanted. Cuộc đời vốn bất công, và thay vì gục ngã, em chọn cách tích cực hơn: Đối diện với khuyết điểm. Siêng năng tập thể dục, học hỏi từ các stylist, chuyên viên trang điểm… Mi ngày càng lột xác! Lời đồn râm ran Mi giải phẫu thẩm mỹ, nhưng mỗi khi nghe thấy, em chỉ rúc rích cười: “Vậy là họ công nhận em đẹp hơn xưa rồi, phải vui chứ.”

Gia đình không ủng hộ, điều kiện thua thiệt, Mi từng khóc rất nhiều những ngày đầu đi hát. Giờ đây, từng giọt nước mắt kia đã giúp em trưởng thành hơn, mỗi bước đi tuy chậm nhưng vững chắc. Mình chưa vội mơ tới ngày em vươn lên vị trí “ngôi sao”, quãng đường còn dài lắm. Chỉ hy vọng em sẽ đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi trở ngại.

Hòa Mi – Cô Gái Đến Từ Hôm Qua

Tiếp tục đọc

Suntory

SUNTORY


Điểm mà mình thua Mèo Ác là sự nhanh nhạy trong khả năng nhận biết các thể loại thức uống có cồn. Nhân dịp nào đặc biệt lắm, mới nhắp môi một tẹo, mà thường sau đó sẽ… nhăn nhó mặt mày. Nghìn lần như một! Cơ bản là mình chẳng cần chất xúc tác để hưng phấn í, tâm hồn cứ phơi phới, hehehe.

Nói chứ vẫn thích tham dự các buổi wine tasting, một phần để xã giao, một phần để quan sát cách tổ chức sự kiện. Bên cty Tấn Khoa làm event quanh năm, ý tưởng và địa điểm luôn phong phú: khi thì trên du thuyền, lúc lại ở nhà hàng sushi, … Và chiều nay sẽ nếm Sobieski Vodka tại venue On the 6! Love the place.

Trở về với hiện tại, xin chia sẻ đôi chút về Suntory, thương hiệu bia thượng hạng từ Nhật Bản. Nếu bạn nào thích ăn đồ Nhật như mình, nên tham khảo qua cho biết. Why? Suntory beer and Japanese food taste so good together.

01_Suntory_beer


Ý tưởng hình thành bia mạch nha tuyệt vời nhất thế giới đến từ ông Ryozo Yamamoto. Đội ngũ Santory bắt đầu bằng cách nghiên cứu những loại bia của Séc và Đức, họ đã mất 10 năm để đạt hương vị tinh tế như hiện nay. Không ngoa! Mình sợ bia vì vị đắng đọng trên lưỡi. Nhưng khi uống Suntory, cảm giác ấy bốc hơi nhanh chóng, hậu để lại thơm thơm ngọt ngọt và khiến mình… thèm ăn tiếp.

Suntory nhấn mạnh việc sử dụng nước tinh khiết để tôn thêm sự ngon lành của các nguyên liệu khác trong bia. Nguồn nước trong vắt ấy được lấy từ các giếng sâu, chắt lọc sau thời gian dài. Dung lượng nước được đo đạc kỹ càng, sao cho phù hợp với tỉ lệ khoáng chất trong sản phẩm. Nhờ vậy, ta cảm ngay sự thanh mát, thậm chí chẳng cần ướp lạnh.

Robbey-Suntory0018


The Premium Malt của Suntory đã 3 năm liền chiến thắng huân chương vàng dành cho bia trong cuộc tranh tài ẩm thực toàn cầu Monde Selection, tổ chức tại châu Âu, nơi mà bia ra đời.

2005, 2006, 2007 đều đạt giải, Suntory khẳng định vị trí thương hiệu, nay không chỉ thịnh hành ở châu Á mà còn được ưa chuộng khắp thế giới.

PS: Fyi, Suntory còn là đơn vị phân phối độc quyền các sản phẩm Pepsi tại Nhật.

Tiếp tục đọc

Vietnam Idol 2010 – Chú Ngựa Ô Dừng Bước

IMG_8410


Bình thường mình lười viết sau đêm kết quả, trừ tuần trước quá dồn dập bất ngờ thôi. Nhưng tối qua, chị Chi media nhắn tin ngay sau khi Phan Anh công bố tên người bị loại: “Chị không muốn Lân Nhã đi…” Sau đó còn gọi điện lại, giọng buồn xo. Bởi, bà này mọi khi nhìn… man thế, cũng tình cảm sướt mướt phát ớn luôn hà.

Nhưng mình tin, Nhã có nhiều fans giống vậy – không ồn ào rầm rộ cả trên mạng lẫn ngoài đời, chỉ âm thầm nhắn tin cho thần tượng, và hồi hộp chờ kết quả vào mỗi tối thứ 3.

IMG_8415


Nhã sở hữu đầy đủ đặc tính của vai trò “dark horse” (hay ngựa ô, theo… thuật ngữ Idol): Giàu tiềm năng nhưng bản thân chưa nhận thức trọn vẹn, ít bon chen trong đời thường, và tiến bộ qua mỗi vòng thi. Điều này gợi nhớ tới Ngọc Ánh và Quốc Thiên, song Lân Nhã đã dừng chân sớm hơn họ một chút.


Lý do? Tinh thần “tranh đấu” của Nhã không cao, ngay cả khi đã lọt vào top 4. Nói cách khác, cảm giác như em không nghĩ rằng mình có cơ hội chiến thắng, cứ hiền lành mà trôi theo dòng chảy.

Mình chưa tiếp xúc với Nhã nhiều, nên khó đánh giá thật chính xác. Tuy nhiên, trong những trận cãi vã giữa các hội, Nhã chẳng bao giờ dính vào. Ngược lại, tất cả đều dành những lời khen rất dễ thương khi đề cập Lân Nhã. Bấy nhiêu cũng… đủ hiểu. Thiết nghĩ, ít nhất cái em nhận được sau cuộc thi là thiện cảm của mọi người dành cho mình – và điều này không bào giờ thừa cả.

IMG_8400


Dù sao, để phát triển trong showbiz, cần một chút cạnh tranh. Lành thì tốt, nhưng thụ động sẽ dễ đánh mất cơ hội vào tay những kẻ khác. Nhoi lên tẹo, thiên hạ còn nhớ mặt điểm danh, không thì mau chìm lắm. Như Phi Trường, sở hữu nhiều tố chất để ăn thị trường, mà ảnh an phận quá nên cứ bình bình từ năm này sang tháng khác. Haizz…

Đùa thế thôi, Nhã không phải ‘chơi chiêu’ hay làm gì quá đâu. Em chỉ nên xác định rõ thế mạnh của bản thân, rèn luyện để phát huy sở trường, và quyết liệt hơn nữa trong cá tính âm nhạc của mình.

Hy vọng mọi điều tốt lành nhất sẽ đến với em.

IMG_8416


Bài hát nhóm tuần rồi thú vị nhất từ đầu mùa giải tới giờ, khi các thí sinh hóa trang thành 4 vị giám khảo, ai xem không bật cười mới lạ đó. Nào hãy cùng thưởng thức lại: Em Là Ai-đồ.


Trong đêm thi tiếp theo – Judges’ Night – Mỗi thí sinh sẽ hát 2 bài: 1 do giám khảo chọn, 1 do bản thân chọn (nói thế thôi, chứ đều phải thông qua anh Huy Tuấn cả). Ngoài ra, khán giả sẽ được xem video clip thăm quê của các nàng – Lều và Mai Hương về Hà Nội, còn Uyên Linh chắc thăm trường cũ tại Sài Gòn?

Đây cũng là lần đầu tiên trong 3 mùa, sự yêu thích của mình nghiêng về 2 thí sinh xứ Bắc. Thế mà lại có tin đồn về sự kỳ thị vùng miền đấy hehehe. Cơ mà, top 3 rồi, kết quả sao chả được? Good luck everyone.

Tiếp tục đọc