Monthly Archives: Tháng Tư 2010

Thời Trang và Cuộc Sống: Tuấn Huy – Hạnh Hoa – ECKO

Robbey-TuanHuy-Ecko0002


Rất vui khi nhận phản hồi thẳng thắn từ Thanh Hằng dành cho entry trước:

“Thanks cưng… Tháng nào cũng có ngày buồn mà hihihi. Một điều nữa chị muốn chia sẻ, thời trang chứ không phải buổi chụp hình mà làm kiểu tạo dáng quá nhiều, trừ khi có sự yêu cầu từ nhà thiết kế. Ở VN, trường hợp tự phát muốn over là một trường hợp khác nữa. Ai cũng muốn nổi bật là điều tất nhiên, nhưng vượt quá xa cái chung của nghề thì đó không phải là cách làm của chị. Tùy mỗi người một sở thích. Thế nên mới có người đi đúng đường và đi sai đường. Dear cưng.”

Theo quan điểm cá nhân mình thôi, bộ 3 ấn tượng nhất của làng thời trang Việt bao gồm Xuân LanThanh HằngHồ Ngọc Hà. Sức ảnh hưởng của họ đã thoát ra khỏi vai trò người mẫu, diễn viên hay ca sĩ. They’re pop icons! Sẽ thật khập khiễng nếu đặt một trong số họ lên bàn cân với lứa đàn em sau này, vì phong độ mang tính nhất thời, đẳng cấp mới bền vững cùng thời gian.

Robbey-TuanHuy-Ecko0052


Khi nhận xét Thanh Hằng chẳng hạn, mình chỉ so sánh chị với chính bản thân chị mà thôi. Ví như đêm vừa rồi, dù từng bước chân vẫn mạnh mẽ, nét mặt chị không giấu nổi sự muộn phiền. It’s ok. Models cũng cần cảm xúc, chứ nếu luôn lạnh lùng thì khác gì manniquin?

Cách Robbey review là vậy. Chẳng tâng bốc ai quá mức cần thiết, dù thích. Ngược lại, không có chuyện dùng ác cảm để phủ nhận toàn bộ thành công của kẻ khác. Fans Thanh Hằng đừng lo lắng nhé, she’s still my fave. ^_^

*
* *


Trả lời thắc mắc của em wacwac: Kim Minh diễn khá ổn, nhưng chụp lại sẽ thấy ngay khuyết điểm nổi cộm: bụng to. Tất nhiên, mình chả gầy gò gì để phê phán cân nặng của ai, hehe. Ý là – Nếu xét trên mặt bằng người mẫu, chị “đầy đặn” rõ rệt, cần ăn kiêng khẩn trương.

Robbey-TuanHuy-Ecko0033


Thích tỉ lệ cơ thể của Phương Linh, cũng như nét mặt versatile tương tự Naima Mora. Giá mà Linh tập trung 110% vào phần diễn, chắc chắn kết quả sẽ đáng hài lòng hơn. Có cảm giác rằng nàng yên phận với vị trí hiện tại, nên không cần cố sức để thành vedette? Her bubbly personality in real life just doesn’t shine on the catwalk. Hmm.

Thưởng thức bộ sưu tập của NTK Tuấn Huy, Hạnh Hoa và ECKO.

Tiếp tục đọc

Nắng Thủy Tinh

Robbey-TTVCS0056


Hẳn nhiều bạn quan tâm làng giải trí quốc tế đã nghe danh Perez Hilton – #1 celebrity blogger? Người đứng đầu bất kỳ lĩnh vực nào đều có cái hay của họ, cần tôn trọng, nhưng ta không nhất thiết chạy theo ai cả.

Mình nể Perez vì hắn từng hỗ trợ truyền thông cho một số nghệ sĩ tài năng như MIKA hay Regina Spektor. Nhưng chắc chắn một điều, dù phát triển cách mấy, mình cũng không trở thành phiên bản Việt của Perez! Hôm nọ gặp đối tác nước ngoài, cứ phải “no no, you’ve got it all wrong” hix. Mình định hướng mọi hoạt động trên tinh thần “nghệ thuật và đời sống”, chứ không phải “scandal và thác loạn”.

A yêu B, C có bầu, D đồng tính, E mại dâm, blah blah blah – hoàn toàn chả liên quan gì đến cá nhân mình để bám theo khai thác cặn kẽ. Đồng ý rằng, đề tài không có lỗi. Bạn được quyền đề cập, làm sao để đừng rẻ rúng hóa đứa con tinh thần của bạn thôi. Đáng buồn thay, truyền thông xứ mình mải mê thi đua… bán cải. Vài tờ báo chính thống mất dần giá trị bởi đẩy tin thiếu chọn lọc, hoặc giật tít lố lăng quá đà. Ở nước ngoài, luôn tồn tại ranh giới giữa mainstream press và tabloid. Ở ta, họ chỉ kéo nhau ra chợ cùng ngồi buôn bán. Haizz…

Robbey-TTVCS0037


Thế nên, hãy bỏ ngay tư tưởng rằng mình “muốn” nổi tiếng hay ăn tiền bằng cách đưa tin giật gân! Danh lợi lẫn của cải vật chất: đều ảo cả. Có cũng tốt, không có chả sao. Không lợi dụng, và không để bị lợi dụng. Chỉ nhận những gì mình cảm thấy xứng đáng, cho vui vẻ các bên, hết. Ai quen Robbey đều hiểu nhà này “hoàn cảnh” thế nào. Việc vung tiền mua tên như vài ca sĩ trẻ hiện tại, khó gì? Mục đích sống mỗi người khác nhau; nhỡ bản thân toan tính, cũng đừng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. À ừ, nói thế chứ mình chả mấy quân tử khi gặp hạng tiểu nhân đâu, hihi. Just saying.

Chính nhờ dẹp hết các khái niệm ảo, mình dễ tập trung vào công việc yêu thích hơn. Ví như xem chương trình chẳng hạn, nhận vé VIP vui đấy, nhưng chẳng vui bằng việc đứng ở vị trí thưởng thức màn trình diễn trọn vẹn nhất. Hôm Gala Album Vàng vừa rồi nè, VIP được đẩy sát sân khấu, cạnh… một bên loa. Thôi, em thà yên vị ở dãy thứ 2, ổn cả về phần nghe lẫn phần nhìn.

Xem thời trang cũng vậy. Hồi Đẹp Fashion Show mình tiếc lắm, chỗ ngồi bên hông catwalk, chẳng quan sát được toàn cảnh. Rút kinh nghiệm, giờ hay ra khu vực phóng viên, sẵn sàng khoanh chân đánh bệt xuống thảm. Khi theo dõi từ vị trí trực diện, mình đón lấy cái thần của models, đánh giá và cảm nhận chính xác hơn.

Wanna be fair, you know.

Robbey-TTVCS0055


Cụ thể nhé, trước đây mình từng chê Ngọc Quyên ở Asian Pure Fashion kém tập trung vô trang phục, chỉ lo… tung tẩy ngực. Tối thứ 2 vừa rồi, lại bất ngờ nhất với nàng! Ánh mắt vừa rực lửa vừa cuốn hút. Pose chắc nhịp – BAM BAM BAM!!! 3 phát dính liền 3 tư thế chuẩn khỏi chỉnh. Nên nhớ, máy Robbey hoàn toàn không chuyên. Mình canh đúng tiết tấu của nhạc nền –> Kỹ năng pose của model càng cao, ảnh lại càng rõ đẹp. Vẫn chưa quen biết gì, nhưng bạn có thể chuyển lời hộ đến Quyên: Excellent job!

Robbey-TTVCS0038


Hương Giang tạo nhiều thiện cảm nhất. Từ lúc thi Miss World về, Giang diễn tự tin hẳn, kiêu sa mà vẫn rất nữ tính. Dễ hiểu thôi, chắc bây giờ nàng đã ý thức được sức hút của mình.

Danh hiệu “love it or hate it” thuộc về Phùng Ngọc Yến. Chẳng phải ai cũng đỡ nổi lối trang điểm đậm chất tranny của nàng, nhưng mình lại thấy hợp! So với Phi Thanh Vân đình đám, rõ ràng Yến diễn tốt hơn hẳn, tôn lên vẻ sang trọng của làn da nâu chứ không rẻ tiền như bà kia.

Tiếc nhất là Hoàng Yến. Cảm giác nàng lọt thỏm giữa rừng vedettes, ánh sáng phát ra không bừng bừng như hồi Hoa Hậu Hoàn Vũ nữa.

Thanh Hằng vẫn giữ đúng đẳng cấp, nhưng chẳng hiểu chị đang có chuyện buồn hay như nào. Mình luôn mong đợi “xuất sắc” từ chị và hơi hụt hẫng chút xíu.

Robbey-TTVCS0007


My faves include Vũ Thu Phương, Chung Thục Quyên, Phương Linh and Thanh Thức.

Huyên thuyên thế đủ rồi.

Sau đây là phần 1 của Thời Trang và Cuộc Sống – chủ đề Nắng Thủy Tinh, bao gồm bộ sưu tập của Sơn CollectionChic n Trendy.

Tiếp tục đọc

American Idol Season 9 – Top 6 – Shania Twain

group_20100422_1041165006


Quote of the Day: Đừng đánh nhau với kẻ xấu xí, bởi họ chả có gì để mất.

mentor_20100426_1398984523


Chương trình tuần này đã rút còn 1 tiếng, nhưng mình thực sự chẳng nhớ thí sinh đã hát gì, trôi tuột như nước đổ đầu vịt. Đang mở Youtube để review, chứ không thì chịu. Thế mới hiểu sức mạnh đến từ sự khác biệt, bởi đọng lại trong đầu hiện tại chỉ còn quả gào thét… lạc tông của Siobhan.

Tiếp tục đọc

Chuồn Chuồn

7Q7_0232


Hôm nay không được vui.

Có những thứ đáng lẽ thuộc về mình, nhưng ‘được’ người quen tiện tay túm lấy.
Có những thứ vừa vặn đến hoàn hảo, nhưng duyên số ngăn nó đến với mình.
Có những thứ long lanh trước mắt, nhưng mình đã quá mệt mỏi để bận tâm.

Đôi lúc mình cứ nghĩ – Cuộc đời hãy còn dài, thôi nhường cho họ đi.
Vậy mà – Khi họ sở hữu nó, họ lại chẳng trân trọng.
Giá như…

Bạn biết vì sao tôi dưỡng được các mối quan hệ không?
Bạn biết vì sao tôi đảm bảo uy tín dù bao đứa GATO đâm chọt không?
Tôi sẵn sàng giúp một người dù không hề quen biết.
Tôi đứng che cho bạn khi nó bị ném đá.
Tự cho bản thân quyền bao đồng nếu cảm thấy bao-đồng-hợp-lý.

Bạn nghĩ vô cớ đời cho tôi nhiều thứ như thế sao?
Đứa nào lấy của Robbey, ông trời sẽ lấy lại của nó 10 thứ.
Nên tin.
Còn không thì coi như nói nhảm cũng được.
Vậy đi.

7Q7_0275


Đá đít gánh lo mà sống.
Thế mới đúng Robbey.


Tiếp tục đọc

Lavish: Black & White Party

Robbey-Lavish0013


Bạn Lộc hỏi: “Hôm nay nhảy dữ vậy, sao bữa ở Phương Đông bị đơ?”

Khác hẳn chứ. Trong đám đông trạc tuổi mình, mọi người vui chơi lành mạnh thì mình thoải mái thôi. Còn ở chốn mà toàn cave tung xu chiêng, tung xi líp, cuồng nhiệt chả khác nào tự đánh đồng với tụi nó? Ghê.

Robbey-Lavish0012


Nhảy là để giải phóng năng lượng, để bày tỏ lòng đam mê với âm nhạc.

Thưở còn trong bụng mẹ, mỗi lần mở Boney M, mình lại đạp thình thình theo nhịp.

Thưở còn chưa biết lật, mình đã đu đưa theo Modern Talking. Bà ngoại hốt hoảng: “Ối, thằng Mẫn bị… giật kinh phong”. Vừa tắt đài, đứa nhỏ nằm yên không nhúc nhích. Cả nhà nhìn nhau, hiểu luôn ha.

album_6115


Nếu thật sự yêu nhạc, bạn chẳng cần bất cứ yếu tố ngoài lề nào để hòa quyện cùng giai điệu cả. Mấy bạn mượn rượu bia, hay cắn thuốc rồi bay lắc, chỉ là viện cớ thôi.

Mình ghét cồn chỉ sau thuốc lá. Cụng ly thì cứ cụng, toàn giả vờ nhắp môi xong bỏ xuống. Nể mặt lắm mới uống cạn một chai bia, mà thường sau đó cũng vào toilet ói cho bằng hết ah. Cảm giác thật kinh tởm nơi cuống họng. Ờ, công nhận làm quá thiệt. But seriously, alcohol? Eww. Yuck. Disgusting.

Đừng hỏi vì sao Robbey được phụ huynh tin tưởng tuyệt đối.

album_6136


Chỉ muốn vào sàn để nhảy thôi, ai cần táy máy linh tinh, mời ra chỗ khác hành xử.

Công nhận DJ hôm Black & White chơi hay thật, toàn hip-hop đúng món mình khoái. Hình như anh ấy từ Q Bar? Trong playlist có Beyoncé, Rihanna, Sean Kingston, Pitbull, Jay, Lady Gaga, Kid Cudi, Kanye West, etc. – the current stuffs.

Sẵn bàn về nhạc mix, cậu nhóc Marcel Vermaak bạn mình vừa sản xuất một track, được chọn vào Top 30 của cuộc thi do Born to Dance Records tổ chức.

Link: http://www.borntodance.com/competition/

Cả nhà hãy bình chọn cho Gustaf Bjorhn & Marcello Voluptas Remix nhé. Xin chân thành cảm ơn.

album_6087


Ý tưởng mini-studio của Tomqast thú vị phết, bởi ai đi club chả khoái chụp hình lưu niệm. Bạn có thể xem qua những khoảnh khắc được nắm bắt bởi Yekon, Jay Zhang và nhiều tay thợ lành nghề khác tại đây.

album_6188


Đang cố mang tất cả đồ trắng ra vận cho sướng, thứ nhất đúng xu hướng, thứ 2 sắp tới mùa mưa rồi. Giờ mặc cho đã đời, mốt cất vào tủ hết. Sắc màu tinh khôi rứa mà bị vấy bẩn bởi sình lầy, xót nhắm!

Tiếp tục đọc

More than Taste

Robbey-HideAway0016


Sài Gòn khác hẳn Hà Nội và một vài tỉnh thành khác về cung cách phục vụ khách hàng.

Ở đây, quán nào chửi là quán đó đóng cửa sớm, dẫu chế biến thức ăn hấp dẫn cách mấy chăng nữa. Phút thăng hoa chỉ đến khi mọi giác quan đều được bay bổng. Đang nếm cao lương mỹ vị, chợt ngửi mùi kỳ kỳ dưới bếp, hoặc nghe tiếng léo nhéo bên tai, hoặc nhìn thấy chủ quán giơ tay tát nhân viên, làm sao mà ngon miệng trước những thông tin gây nhiễu ấy được?

Lần nọ, blind dating với một em mới quen. Mình lịch sự, để em í chọn chỗ. Ẻm hẹn ở Windows. Vừa bước vô, nhạc đã dọng ầm ầm ầm vào tai, phải gào lên mới biết đối phương đang nói gì. Nghĩ sao? Đi luôn hông trở lại. Gout thẩm mỹ rất quan trọng, hơn cả ngoại hình và những thể loại bằng cấp bạn khoác vào người.

IMG_9523



Papa hay than phiền mình chi quá nhiều vào quần áo. Trên thực tế, mỗi món mình vận ra đường chỉ dao động từ 500K – 800K, đâu đắt đỏ quá mức cần thiết? Hiệu hay không hiệu, chả quan trọng. Chỉ cần chất liệu tốt, kiểu dáng tao nhã, mặc vào tự tin thoải mái là ok. Bây giờ toàn giao tiếp với đại gia, nghệ sĩ, doanh nhân thành đạt – tôn trọng bản thân chính là cách tôn trọng những ai đi cùng. Bạn không thể khoác một cái giẻ rách rồi bảo: Chả sao, tôi có… đầu. Kẻ thông minh thật sự phải biết trang bị vẻ ngoài sao cho phù hợp với bản thân và công việc. That’s the way it goes.

Khi ở nhà, mình vẫn áo lá quần đùi như bao người thôi. Nhưng thử tưởng tượng đặt chân vào quán xá với bộ dạng như thế, chắc chủ… xua chó ra cắn quá. Tương tự, mình ghé nhà hàng không chỉ vì món ăn, bởi mama đã nấu quá ngon rồi! Thiết nghĩ, đòi hỏi nghệ thuật trình bày tinh tế, âm nhạc nhẹ nhàng thư giãn, dịch vụ tận tình chu đáo… là hoàn toàn chính đáng.

Robbey-HideAway0015


That’s why I enjoy HideAway.

Here, I feel like a king – a nice one.

Tham khảo các món ăn. ^^

Tiếp tục đọc

Cùng Bắt Giò Thanh Bùi (Part 2)

Robbey-ThanhBui0005


Lướt qua lại bài viết, không ngờ mình chịu khó… chặt chém dữ vậy. Thẳng thắn, tự tin, Mr. Thanh Bùi trả lời mạch lạc và dí dỏm mọi câu hỏi được đặt ra.

Bàn về style một chút. Trong tất cả những lần gặp anh, thấy có vẻ như anh rất thích mặc quần jeans bó. Đây là “nét đặc trưng”?

– HAHAHAHAHA!

Thảo Trang đang ngồi làm việc riêng cũng không nhịn được cười.

– Thú thực vài năm trước, khi nghe ai nhắc tới jeans bó, tôi thấy không hợp đâu. Nhưng kể từ khi thử vào rồi, tôi không muốn mặc quần ống rộng nữa.

Trang đồng thanh với Dương Khắc Linh: “Cuz you’re so gay gay gay!”

– Kệ, nói gì nói chứ, có sao đâu? [Nhún vai]

Robbey-ThanhBui0001


Anh muốn xây dựng hình ảnh bên ngoài của mình ra sao?

– Tự nhiên. Phong cách ăn mặc của tôi theo hướng “inner rockstar”. Nghĩa là sao? Trên trang phục sẽ có những điểm nhấn nhất định, hơi hơi artsy, chứ không lòe loẹt quá đáng.

Anh chưa biết phần đông khán giả Việt Nam thích gout màu mè như vậy à? Họ muốn chương trình tạp kỷ một chút, thậm chí ca sĩ còn mang cả xe hơi hay… diễn xiếc trên sân khấu.

– Ồ, tôi chỉ làm những gì mình cảm thấy thoải mái thôi, và tôi tin mình cũng có nhóm khán giả riêng.

Nghĩa là anh hướng đến đối tượng “đẳng cấp” hơn?

– Tôi không muốn định nghĩa. Bất kể tuổi tác, giới tính, địa vị xã hội – nếu thưởng thức được điều tôi truyền tải, tôi đều trân trọng.

Robbey-ThanhBui0002


Trong sản phẩm đầu tiên, anh sẽ cộng tác với những ai?

Tiếp tục đọc

Cùng Bắt Giò Thanh Bùi (Part 1)

Robbey-ThanhBui0006


Thanh Bùi vốn sinh ra và lớn lên ở Úc, nên cách phát âm khi hát tiếng Việt hãy còn… là lạ. Nhưng trong buổi phỏng vấn, thật sự bất ngờ trước vốn từ của anh, đối đáp nhanh gọn mà không cần sự trợ giúp nào cả. Hãy kiên nhẫn theo dõi từ đầu đến cuối, bạn sẽ được nghe Thanh Bùi hát acapella bài Gravity, dành riêng cho gia đình chúng ta đấy! Bắt đầu nào.

Lần đầu tiên trình diễn tại Việt Nam, cảm giác của anh ra sao?

– Rất sung sướng! Tôi vô cùng hân hạnh khi nhận lời mời từ anh Huy Cận, thông qua nhạc sĩ Dương Khắc Linh. Trong chương trình tại Villa FB, không gian âm nhạc sẽ ấm cúng và lãng mạn, đồng thời sẽ có những bất ngờ thú vị dành cho khán giả chưa từng xem Thanh Bùi biểu diễn trước đây.

Duyên cớ nào làm anh muốn về nước ở thời điểm này? Anh đã tạo được nhiều mối quan hệ để hỗ trợ cho bước đường sự nghiệp tại đây chưa?

– Đến nay, tôi cũng chưa quen nhiều đâu. Dùng từ “duyên số” chính xác đó. Vô tình một ngày nọ, tôi nhận được tin nhắn qua Facebook từ Dương Khắc Linh. Sau khi biết anh ấy chính là người hòa âm hit My Apology, tôi đã quyết định có cuộc gặp gỡ vào tháng 11. Thấy ảnh cũng… dễ thương. Chúng tôi hợp rơ không chỉ trong công việc, mà còn nhanh chóng trở thành bạn thân.

Robbey-ThanhBui0005


Trước đây, anh hướng đến những đối tượng khán giả nào? Và hiện tại có thay đổi gì không?

– Khi ở ban nhạc North, chúng tôi từng lưu diễn tại nhiều nước châu Á, châu Âu, và Úc. Sau này ra solo, tôi thường hát tại events, showcase cá nhân, cũng như trên các kênh truyền hình quốc gia. Tôi không muốn đóng khung khán giả. Bất kỳ ai thưởng thức được âm nhạc của Thanh Bùi, tôi đều rất trân trọng.

Album sắp tới của anh sẽ phát hành rộng rãi toàn cầu. Anh có nghĩ rằng ca sĩ Việt Nam nói riêng và châu Á nói chung ít điều kiện và cơ hội để thành công trên thị trường thế giới?

– Úc là quốc gia đa văn hóa. Tôi thấy mình được chào đón đấy chứ, không có sự phân biệt nào cả. Vấn đề là từ trước tới nay, tôi chưa thấy ca sĩ gốc Á nào đủ năng lực để vượt qua những người đã thành danh tại Âu Mỹ. Chẳng phải vì người da vàng thiếu năng khiếu, hay cơ hội, nhưng đa phần chúng ta không có sẵn “chất” trong người. Pop, Rock, R&B đều xuất phát từ phương Tây, nên để được họ chú ý, ta phải bằng hoặc hơn họ.

Tiếp tục đọc

Nu và Bắp Khám Phá Châu Âu

DSC_3050


Dạo ni chạy show event dữ quá, từ 2h –> 12h, về nhà toàn lăn đùng ra ngủ chứ mắt mở hổng lên nổi. Sáng dậy mới viết bài, mà tình hình là còn ít nhất 5 entries chưa lên. Man, I need my team!

Ngày 17 và 18 tháng 4, tại nhà thi đấu Nguyễn Du Q. 1 diễn ra sự kiện văn hóa “Khám phá Châu Âu giữa Sài Gòn” do Nokia tổ chức, song song với việc trao giải cho cuộc thi “Thử Thách 1.000 đồng cùng Ovi Chat”. 10 đội, mỗi đội 2 thành viên, cùng tranh tài xem cặp nào nhắn tin nhanh và chính xác nhất, với phần thưởng đặc biệt là chuyến du lịch Châu Âu!

Robbey-DongNhi0049


Đến tham dự ngày hội, các bạn trẻ đã tự do khám phá những địa điểm nổi tiếng được tái hiện bởi Nokia team: tháp Eiffel, tháp nghiêng Pisa, đồng hồ Big Ben hay những chiếc cối xay gió tại Hà Lan… Bên cạnh đó, còn có nhiều tiết mục khiêu vũ đậm bản sắc dân tộc Pháp, Ý, Tây Ban Nha, vv. Mấy mẫu mô hình chụp lúc sáng chắc đẹp hơn, bé Tâm chỉ mời buổi tối xem ca nhạc, tới nơi mới thấy chúng. =.=

Xem chương trình, phải công nhận, teens bi chừ nhắn tin nhanh thần sầu. Mỗi ngày từng ấy sms chắc… đóng tiền đã đời luôn. Hiểu được tâm lý đó, Nokia đã cho ra đời dịch vụ Ovi Chat, được cài sẵn trên rất nhiều model điện thoại di động Nokia. Thông qua Ovi Chat, mọi người có thể chat ngay lập tức mọi lúc mọi nơi với chú dế xinh yêu, hông cần phải ngồi dán mắt vào màn hình vi tính nữa. Do tính tiện lợi và hoàn toàn miễn phí, Ovi Chat đã nhanh chóng trở thành trào lưu mới của giới trẻ trong thời gian gần đây.

Robbey-DongNhi0012


Tham gia biểu diễn gồm 2 em teen idols đại sứ của Ovi: Đông Nhi và Ngô Kiến Huy. Thời lượng dài quá mức cần thiết, mà sân khấu khá đơn giản nên cũng hơi chán. Chân tình chứ party sinh nhật của Đông Nhi lôi cuốn hơn nhiều. Vấn đề hông phải nằm ở ca sĩ, mà là khâu kịch bản, nên cố gắng khắc phục trong lần sau.

Robbey-DongNhi0051

.

Robbey-DongNhi0016


Nhiều ảnh đẹp + video Đông Nhi và Ngô Kiến Huy trình diễn live @ Ovi Show

Tiếp tục đọc

New Puma Store

Robbey-Puma0003


Ngày 21.4 vừa qua, Puma đã khai trương trung tâm giới thiệu và bày bán sản phẩm mới nhất tại Việt Nam, địa chỉ 273-275 Hai Bà Trưng, Q. 3, TPHCM. Cửa hàng trưng bày những bộ sưu tập đa dạng cho cả nam lẫn nữ, với những thiết kế hoàn toàn mới! 3 collectionx được giới thiệu hum đó là bóng đá, thể thao mô-tô và golf.

Với nhiều mẫu mã phù hợp vóc dáng và gout thẩm mỹ của người Việt, 2 cửa hàng tại Vincom Hà Nội và Parkson Flemington đã thu hút nhiều sự quan tâm từ giới trẻ năng động. Sự xuất hiện của PUMA Hai Bà Trưng ngay trung tâm thành phố nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm ngày càng tăng cao của người tiêu dùng.

Robbey-Puma0004


Quản lý và nhân viên ở đây đều rất thân thiện. Mai mốt mình sẽ được tài trợ vài bộ trang phục để thực hiện sporty photo series. Thix thix thix! ^^ Colorful yet strong and energetic, Puma would definitely bring out a whole new side of me.

Robbey-Puma0019

.

Robbey-Puma0035

.

Robbey-Puma0028


For more…


Tiếp tục đọc

American Idol Season 9 – Top 7 – Inspiration

group_20100415_1314552086


Kể từ nay, blog sẽ có thêm mục mới: Quote Me. Vì thường ngày, mình hay… phát biểu linh tinh, song trí nhớ ngắn hạn nên ngủ dậy quên tất! Cách tốt nhất là chia sẻ để các độc giả nhớ thay, hihi.

QUOTE ME: Pó tay những phóng viên xấu xí ăn mặc xấu xí mà cứ thích tung ảnh xấu xí của ca sĩ. That’s like 3 times ugly!

Chẳng nhẽ đóng vai ác, canh chụp họ ở họp báo, đăng chân dung mộc mạc không chỉnh sửa lên cho bà con… ăn cơm mất ngon chơi. Kỳ cục. Cũng cà mặt, cũng chọn ảnh kỹ càng trước khi bỏ vào blog, nghĩa là cũng muốn bản thân… ít ghê nhất. Cớ chi dìm hàng con người ta? Thật chứ, ra ảnh xấu thì mình chỉ cười mỉa: máy chuyên nghiệp mà vào nhầm tay thằng thợ tồi. Thế thôi.

Cần dùng mắt để canh góc hình, mà đôi mắt tượng trưng cho cửa sổ tâm hồn. Mắt chỉ soi mói điểm xấu của thiên hạ thì chắc tâm hồn đẹp từa tựa Quỷ Dạ Xoa nhảy Lambada.

QUOTE HAGI: Nếu tra cứu sách Cơ Sở Văn Hoá Việt Nam (Trần Ngọc Thêm, NXB GD), anh sẽ được biết thói quen “dìm hàng” của người Việt vốn là một thói xấu, xuất phát từ tính cộng đồng. Vì nó mà khái niệm “giá trị” trở nên tương đối: cái tốt riêng rẽ trở thành cái xấu, cái xấu tập thể lại trở nên bình thường. IMO, em thấy nó chẳng khác gì cái thau cua. Có con bò lên là có con kéo xuống. Rốt cuộc chả con nào thoát.

Alright, let’s move the bitching to Idol this week.

fox_20100419_1334418698


Ngoại trừ Crystal và Siobhan, 5 cậu kia gần như tuần nào cũng na ná nhau, về cả phần nghe lẫn phần nhìn! Lâu lâu mới hứng lên đổi vị, nhưng sau đó quay về y như cũ. Theo dõi season 9, cảm giác như con trâu nhai đi nhai lại từng ấy cỏ. Hic.

Tiếp tục đọc

Muối cho V-Pop

Bàn đến showbiz hiện nay, nhiều lúc mình ___ lắm. Định điền ‘frustrated’ vào chỗ trống, vì chưa tìm được nghĩa tiếng Việt tương đương.

Một phóng viên văn nghệ ‘uy tín’ mà dám phát ngôn: “Năm qua Hồ Ngọc Hà chả cống hiến gì cho âm nhạc cả”, chỉ thở dài ngao ngán. Hoặc anh ấy thật sự không nhận ra Hà đã làm được gì, hoặc anh ấy biết cô ta làm được gì nhưng cố hất đổ xuống sông. Vế nào đi chăng nữa, cũng khiến mình giảm hẳn sự tôn trọng.

Dẫu ghét ai ra sao, việc phủ nhận tất cả thành công và năng lực của họ là điều không nên, và hoàn toàn thiếu chuyên nghiệp nếu bạn giữ vai trò “nhà báo”. Định hướng độc giả trong khi bản thân thiếu cân bằng và sâu sắc trong nhận định, trách sao công chúng ngày càng kém quan tâm đến mấy giải thưởng do báo tổ chức?

lady-gaga-weird-outfits1

When will a Viet singer dress like that and not get bashed? NEVA!


V-Pop nhạt nhẽo, lý do? Những nhân vật cá tính đều bị dìm hàng. Việt Nam ta ghét kẻ nổi trội, mình cảm giác như thế. Điều mà ai cũng biết nhưng không nói ra, nhỡ anh A mở mồm lên tiếng, sẽ được cho là cố tình… gây sốc. Báo chí vẫn khai thác đấy, nhưng sẽ đẩy nó theo hướng tiêu cực, như thể thật sai lầm khi anh dám sống thật với chính mình.

Trước khi tiếp tục, thử nhìn thoát ra khỏi cái giếng xem những ai đang rầm rộ trên toàn thế giới? Thử để Lady Gaga, Katy Perry, Ke$ha đọ giọng với cả Mariah Carey, Celine Dion hay Whitney Houston (ngày xưa) xem sao?

Bitch please.
Get real.
We need some friggin’ personalities in this boring biz right now.


veucl1237967766


Có bao giờ anh tự hỏi, trong một rừng xinh xắn biết nhảy nhót, vì sao Hồ Ngọc Hà vẫn khiến thiên hạ quan tâm nhiều nhất? Không chỉ sở hữu chất giọng không đụng hàng, cá tính độc đáo của Hà lan tỏa từ ánh mắt, lối nhả chữ cho đến body language khi đứng trên sân khấu. Mọi kỹ năng đều có thể rèn luyện, riêng tư duy và “cái tôi” thì đừng hòng. You can FAKE it, but no way can you ever truly HAVE it.

Xét về vocal, mình đánh giá Phương Vy nhỉnh hơn Hồ Ngọc Hà vài mặt: cột hơi, âm vực, độ chỉn chu. Tuy nhiên, chính cô gái từng liên tục được so sánh với Hà lại nhận xét: “Giọng chị Hà không hề yếu. Cách xử lý của chị ấy vốn như vậy, ai thích được thì thích, không thích được thì thôi à.” Bảo Hà trau chuốt để tròn vành rõ chữ, khác nào kêu trà gừng rồi dặn… đừng bỏ gừng?!

Thanh Lam, Mỹ Linh, Hà Trần, Thu Minh, Đàm Vĩnh Hưng, Phương Thanh, Thanh Thảo – nếu chỉ nhờ tài ca hát hoặc vũ đạo, liệu đã đủ để vươn tới vị trí ngày hôm nay? They’ve all got HUGE personalities.

Một số giọng đẹp trong V-Pop mình rất thích, như Phương Linh, Thanh Ngọc, Lê Hiếu, Nguyên Thảo, Nguyễn Ngọc Anh, Hạ Trâm, vv. Đáng tiếc thay, họ bình yên quá đỗi. Tất nhiên, không loại trừ trường hợp họ “tránh ra gió” khi thời cơ chưa chín, nên mình khoan vội dùng từ “nhàm chán”. Quan niệm lạc hậu hãy còn treo lửng lơ: Sống lâu lên lão làng, âu đã ở ống thì dài thôi. Đành chờ vậy.

Tiếp tục đọc

Đừng Ngủ Quên

Robbey-PhuongVy0002


Dear Vy,

Màn trình diễn của em tại MTV Exit vừa rồi thực sự tuyệt vời. Dù đôi chỗ “phốt nhè nhẹ”, nhìn chung vocal vẫn rất khỏe khoắn, uyển chuyển và thoát ra được cái chất từ bản mix. Thêm vào đó, kỹ năng biểu diễn và vũ đạo cũng tiến bộ đến bất ngờ! Từng động tác chắc nhịp nhưng không khô cứng – definitely your best performance in a long time.

Tuy nhiên, anh chưa hài lòng với show Không Tên đêm hôm trước. Thể hiện 5 ca khúc, 3 trong số đó là bài tủ, nhưng tiết mục nào cũng vấp lỗi phô chênh khá rõ. Công nhận, em đủ thông minh và khéo léo để lái tác phẩm về đích an toàn, rất đáng khen. Tuy nhiên, cảm giác đang thưởng thức một món ngon mà nhai trúng sạn, thật không dễ chịu chút nào. Ví dụ như em là KTQ hay TQA, người ta dễ du di, “Kệ đi, xưa giờ nó hát có hay đâu?” Đằng này, khả năng em cao hơn thế, nên khán giả được quyền mong đợi nhiều từ em chứ. Đúng không?

Robbey-PhuongVy0004


Vừa xong, em chạy ngay sang Nhà Hát Thành Phố, nên chưa kịp góp ý. Ở thời điểm hiện tại, em nằm trong số ít ca sĩ thanh sắc vẹn toàn, được nhiều lời mời là điều dễ hiểu. Hãy luôn thật tỉnh táo, tránh trường hợp nhận show quá dày mà không đảm bảo chất lượng. Catse phòng trà có thể chẳng cao bằng các events đâu, nhưng nó giống như miếng cơm lâu bền cho nghề hát, vì tuổi tác không thành vấn đề. Em còn ca tốt là người ta còn nghe em, như Elvis Phương hay Tuấn Ngọc vậy.

Thêm nữa, em nên chú ý đến… cân nặng của mình. Em may mắn sở hữu chiều cao lý tưởng đối với một ca sĩ (non-model), nên tăng vài ký thực sự hổng nhằm nhò gì. Bản thân anh chả khuyến khích con gái gầy như que củi, nhưng gần đây em hơi “đầy đặn” quá. You’re still a public figure! Đừng nhịn, cứ ăn uống điều độ, song song nhớ tập thể dục để giữ dáng. Thà mình chưa bao giờ có, chứ có mà để mất mới tiếc.

Robbey-PhuongVy0013


Anh biết, em chịu áp lực từ nhiều phía: gia đình, trường lớp, công chúng, truyền thông, fans hâm mộ, người yêu, etc. Khó chứ. Mà chùn bước thì đâu còn là em? Hãy để cái khó ló cái khôn, sắp xếp thời gian sao cho hiệu quả nhất. I know you can do it, super girl!

All the best.

Những hình ảnh của Phương Vy tại đêm diễn Không Tên

Tiếp tục đọc

MTV EXIT – Ý Thức Việt

Robbey-MTVEXIT0023


Ý thức người Việt mình chưa cao.

Tất nhiên, phải chứng kiến tận mắt nhiều lần mới dám đưa ra kết luận như vậy. Hết Earth Hour, nay lại đến MTV Exit. Chúng ta chưa biết phân biệt giữa tinh thần đoàn kết và sự a dua, đua đòi? Hùa vào để trở thành một phần của đám đông – hay ho gì?

Thùy Minh: “Các bạn đã có thẻ thông tin về MTV Exit chưa?”
… [thì sao?] …
“Tí nữa, ai cầm thẻ trong tay sẽ được tặng một chiếc áo…”

MC chưa dứt lời, nhiều kẻ đã nhảy khỏi chỗ ngồi, vồ vập bạn phát thẻ. Mình cười mỉa, “Chỉ cái áo thôi mà!”

Làm xấu mặt Việt Nam.

PHOTO-LYVOPHUHUNG-(1)


Đợt vừa rồi ở Hà Nội cũng vậy. Đọc báo, chưa rõ thông điệp MTV Exit là gì, chỉ thấy toàn ầm ĩ vụ quỳ lạy và ngất xỉu của fans Suju. Cứ cho rằng họ cuồng thái quá đi, truyền thông cũng kỳ quặc. Thấy nóng nóng là xông vào khai thác, sợ đồng nghiệp giật hết cải xanh?

Làm xấu mặt Việt Nam.

PHOTO-LYVOPHUHUNG-(68)


The Click Five chưa bao giờ chơi nhạc Rock. Chả có nhóm Rock thực thụ nào lại “She’s just a girl I used to know” với cả “Hey girl I wanna catch your wave”. Sặc pop! Một boyband biết sử dụng nhạc cụ – đơn giản thế. Quan sát [fake] rock fans giật tóc, cởi áo quay vù vù, xin lỗi chịu hông nổi. Really?

Thở dài…

Tiếp tục đọc

Phong Cách Vintage

Robbey-ConQuaDen0020


Vintage clothing được dùng để gọi trang phục từ các thập niên trước, hoặc mới toanh, hoặc second-hand. Khái niệm này ra đời để tránh sự nhầm lẫn sang… quần áo lạc xoong, đồ sida.

Trào lưu retro bắt đầu rầm rộ vào những năm 90s, khi nhiều sao lớn như Julia Roberts, Kate Moss hay Dita von Teese chọn vintage để hình thành phong cách riêng. Bên cạnh đó, còn nhiều lý do khiến giới sành điệu tìm đến vintage:

+ Unique: Nhiều món độc nhất vô nhị, hoặc rất hiếm.
+ Chất lượng: Chúng được thiết kế để mặc bền, thậm chí gìn giữ qua vài thế hệ. Khác với đồ sản xuất hàng loạt, vintage items được may đo cẩn thận.
+ Chất liệu: Nhiều loại vải quý trước đây giờ không còn nữa.
+ Đáng đồng tiền: Đầm dạ hội thời nay đắt đỏ nhưng lắm khi chẳng tao nhã bằng.
+ Lịch sử: Thể hiện sự trân trọng dành cho các thế hệ đi trước, cũng như kỹ năng của những thợ may lành nghề.
+ Chi tiết thêu tay, cúc áo lạ, chuỗi hạt, vv. tạo nên sự khác biệt.
+ Phong cách: vintage clothing đặc biệt được ưa chuộc bởi những cá tính sáng tạo và bay bổng, bởi họ có thể sử dụng trí tưởng tượng phong phú để xây dựng hình tượng cho bản thân.
+ Đầu tư: Một số cá nhân mua để sưu tầm chứ không mặc.

Robbey-ConQuaDen0021


Như Tyra Banks từng nói, thời trang là một chuỗi xoay vòng. Trong khi xu hướng chỉ mang tính nhất thời, giá trị cổ điển của trang phục vintage sẽ tồn tại cùng năm tháng.

Tự do phối các phụ kiện với nhau, vintage style sẽ giúp bạn bật lên được nét ‘tôi’ rất tinh tế.

Mình mới biết khái niệm này cách đây đúng… một tuần, khi mua sắm cùng Trang Điểu, cô bạn cấp 2 vừa du học về từ Anh. Bài viết nhằm giới thiệu thông tin, chứ hông thuộc kế hoạch PR nào nha.

Robbey-ConQuaDen0013


Ai phù hợp với vintage? Bạn Minh chủ shop Con Quạ Đen chia sẻ, “Vài chị nhân viên văn phòng đã ghé xem nhưng chưa chọn được món nào, vì rõ đây không phải đồ công sở rồi (cười). Tuy nhiên, nếu bạn làm quảng cáo, hoặc các công việc sáng tạo nói chung, một chiếc váy vintage sẽ mang lại màu sắc và sự thoải mái cho bản thân cũng như đồng nghiệp trong một ngày mới. Bạn cũng có thể mặc dạo phố, hoặc dự tiệc, đám cưới, vv.”

Quạ Quạ Quạ

Tiếp tục đọc