Monthly Archives: Tháng Chín 2010

Từ điển Idol – Kỳ 2: Vị Trí

8

Thu Trang: Chắc không phải là mình.
HMN: Chắc mình phải ra đi rồi …

9

HMN: Kiểu này chắc cú là mình out. -.-
TT: Tội nghiệp MN ghê.
(Credit lời bình: Candle’s Flame)


Trước khi bước vào kỳ 2, xin chúc mừng ban tổ chức đã xây dựng thành công vai diễn đầu tiên: The Bitch.

Trong chương trình America’s Next Top Model, khi biết vài thí sinh than phiền hình ảnh của họ bị ‘bóp méo’, Tyra đã trả lời: “If you are not a bitch, nobody can make you a bitch.” Khâu biên tập cùng lắm có thể nhúng tay vài lần, nhưng chẳng thể biến đổi trọn vẹn một con người. Nếu không thuộc về bản chất, khó mà tròn vai lắm. Để chứng minh điều đó, Thu Trang chia sẻ trên Facebook như sau:

“Quan trọng là sau đó mình làm được gì thôi. Cũng chỉ là cuộc chơi thôi mà, đứa nào có tiền đứa đấy thắng.”

Hóa ra 14 ĐỨA lọt vào do lắm tiền hơn cô ấy, chứ không phải do họ trình diễn cuốn hút hơn, được khán giả yêu mến hơn.

Sáng hôm Trang bị loại, Terumi – bạn thân của em – đã gửi mình tin nhắn khá dài, toàn nói tốt về em. Mình muốn suy xét lại, nhưng chính Trang dập tắt ý định đó. Từ đầu đến cuối, em cư xử hệt như một bé bitch, dễ đoán đến… bất ngờ: Khởi đầu phủ nhận tên tuổi đi trước, nói xấu thí sinh khi còn đang trong cuộc, nửa đêm trốn ra ngoài đến sáng, đáp trả bloggers trên TV, và kết lại bằng màn ăn cháo đái bát ngoạn mục! Bravo!

4


Chương trình cho em một CƠ HỘI. Tiến xa được đến đâu, em vẫn cần trân trọng. Ai đời lại vả bôm bốp vào mặt ‘mấy đứa’ ôm em khóc bằng câu: “Đứa nào có tiền đứa đấy thắng.” Hơ hơ. Em tìm sự công bằng à? Thế công bằng nào cho Phương Thảo, cho Ái Phương hả em?

Cách đây 3 năm, em đã thất bại thảm hại với Chuông Gió. Quan trọng sau đó làm được gì ư? Sau đó em vác mặt thi lại, và vẫn… chửi chương trình như em đã từng. Anh tặng em 2 chữ: Đáng Đời.

Sống là một nghệ thuật, và em chưa bao giờ là nghệ sĩ. Anh nghĩ em đã chọn nhầm nghề. Hoặc em nhắm Anh Tú nuôi em suốt đời, hoặc em lựa ngành khác, chứ giữ thái độ như hiện nay – 20 năm sau cũng chả đi tới đâu. Thank me later. You’re welcome.

3


Let’s begin.

Pimp – Nâng đỡ: Bạn sẽ nhận ra thí sinh được ‘pimp’ khi ban giám khảo dành nhiều lời khen hơn bình thường (nếu thành công), hoặc chủ động đưa ra lý do để bào chữa, biện minh (nếu chưa tốt). Họ còn được ưu ái góc quay, ánh sáng, vị trí kết chương trình, vv. Adam Lambert là thí sinh được pimp nhiều nhất trong lịch sử American Idol, nhưng xứng đáng.

De-pimp – Dìm hàng: Nếu producer cảm thấy thí sinh A tiến quá xa so với dự kiến, họ sẵn sàng yêu cầu đổi bài, đổi bản phối, đổi tone vào phút chót. Giám khảo sẽ soi mói hơn thường lệ, thậm chí chê đồng thanh. Phóng sự hời hợt. Đặt thí sinh vào death spot.

Edit – Biên tập: Xác định xong vai trò cho từng thí sinh, bộ phận biên tập sẽ zoom vào một số điểm nhấn nhất định để khai thác. Dễ hiểu khi những bạn nhàn nhạt thường văng sớm.

Tiếp tục đọc

Cherry Bomb n the Runaways

RUNOS_Festival1-Sheet_27x40.indd


“Ai hỏi tui cũng nói, showbiz nó thúi rùm.” Mèo Ác từng nửa đêm tỉ tê tâm sự. Hơi quá lời, nhưng chưa hẳn vô cớ khi phát biểu như thế. “Vậy dây vào làm gì?” Thực tế, không phải ai cũng hứng thú với văn hóa – nghệ thuật, không phải ai cũng kiên nhẫn bõ công tìm hiểu về chuyên môn. Mà sở hữu đam mê và kiến thức nhất định rồi, chắc gì đã đủ khả năng viết, bình luận sao cho nhiều tầng lớp khán thính giả quan tâm? Nếu đó là thế mạnh, là điều bạn muốn làm, là lý do bạn được trọng dụng – liệu có nên từ bỏ?

Từng viết báo lai rai hằng tuần, nhưng về sau hạn chế, vì không muốn giọng văn bị ảnh hưởng bởi ‘đường lối của tờ báo’. Ngứa tay, lại lạch tạch trên blog. Mình cán mức 1 triệu lượt xem ở Yahoo! 360, trở thành một trong những hot blogger đầu tiên, nhờ những bài review nhạc quốc tế. Trước Vietnam Idol mùa đầu, blog này hiếm khi đả động đến V-biz. Chỉ vì niềm tin yêu tuyệt đối dành cho cô gái ấy, rốt cục ‘ác thần’ Robbey đã quay trở lại, haha. Nàng luôn gợi nhớ đến câu, “Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”. Quan trọng là giữ mình. Thế thôi.

Mỗi lần vu vơ nghĩ đến Vy, lại thấy lòng nhẹ bỗng. Such a muse.

Robbey-HideAway0038


Công việc truyền thông đòi hỏi mình theo dõi nhiều luồng dư luận. Đôi lúc, khá mệt mỏi, vì dân tình thậm chí chưa biết phân biệt các hình mẫu nghệ sĩ. Gần như hôm nào cũng phải đọc nhận xét ấu trĩ như: “Việt Nam mới tệ thế, nước ngoài còn lâu.” Xin lỗi, các sao quốc tế đố lập nghiệp được ở đây, với phong thái Hollywood của họ. Lil Wayne vô tù mà vẫn có hit trên Làn Sóng Xanh? Paris Hilton lộ băng sex mà vẫn ngang nhiên xuất hiện trên báo đài chính thống? Một loạt sao “chữa hoang” mong muốn được dư luận thông cảm? Mơ đi ha.

Dẫu sao…

Lắm tài, nhiều tật. Nếu không có tì vết, chả ai thèm đả động tới, đồng nghĩa bạn chưa xứng đáng sự quan tâm. Xem the Runaways, mới thấy rõ giai đoạn trụy lạc nhất của showbiz, đúng khẩu hiệu “Sex, Drugs, Rock n Roll”. Được dựng dựa trên quyển tự truyện của cựu vocalist Cherie Currie, những bí ẩn hậu trường của nhóm Runaways được lột tả táo bạo, trần trụi mà không phản nghệ thuật. Thậm chí, bạn càng ngưỡng mộ hơn tài năng cũng như cá tính mạnh mẽ của các nhân vật chính.

runaways_ver4


Hoàn toàn bất ngờ trước sự lột xác của Dakota Fanning qua vai Cherie. Mình là fan của cô nhỏ từ Uptown Girls, Charlotte’s Web, Push, etc. vì lối diễn xuất thông minh đáo để, nhưng không kém phần trẻ con. Vậy nên, chưa bao giờ nghĩ em có thể gợi cảm đến thế ở tuổi 16. Ở đây không bàn về xác thịt, mà là thần sắc, ánh mắt, thái độ… Chững chạc quá!

Kristen Stewart cũng từ hình ảnh gái ngoan, nay trở thành một cô lesbian cực nam tính, ngầu dễ sợ. Ban đầu, thậm chí mình không nhận ra em từng đóng series Twilight. Đỉnh điểm là cảnh tuột quần xong… tè vào guitar, ta nói… hành động dứt khoát dễ sợ luôn! Nể. (Tất nhiên, quay khéo nên không thấy… abc, haha)

Tiếp tục đọc

Inferno – Giao Lộ Định Mệnh

Poster 1


Hẳn đến nay, đa phần độc giả đã xem Giao Lộ Định Mệnh rồi, thậm chí nhiều lần để… soi lỗi nữa là khác. Mình ngại review phim này khi nó vừa ra mắt, vì sợ trong quá trình bình luận sẽ tiết lộ vài chi tiết mấu chốt, làm mất hứng những ai chưa đến rạp. Nay đã công chiếu hơn 2 tuần, chắc 888 được rùi hỉ? ^^

Trước hết, phải gửi lời khen đến đạo diễn Victor Vũ và ekip thực hiện Inferno – phát pháo thành công đầu tiên cho “mùa phim mới của Việt Nam”. Sau Giao Lộ Định Mệnh, tiếp nối sẽ là Cánh đồng bất tận, Vũ điệu đam mê, Khát vọng Thăng Long, Vượt qua bến Thượng Hải, Sài Gòn Yo, Em hiền như ma sơ… Không cần chờ đến dịp Tết, chúng ta vẫn có cơ hội thưởng thức những sản phẩm điện ảnh made-in-Vietnam.

IMG_00105


Thriller dường như chưa có từ tương đồng trong tiếng Việt. Kinh dị – không hẳn. Hành động – sai. Tâm lý – càng xa nghĩa. Tuy nhiên, cả 3 yếu tố này đều ít nhiều tồn tại trong thriller – thể loại còn khá mới mẻ trong nền điện ảnh nước ta. Rốt cục, nhà phát hành đành phải dịch ra hơi dài dòng: “Phim ly kỳ hồi hộp” – nghe có vẻ… PR lộ liễu, nhưng quả thực đấy là định nghĩa sát nhất.

Xoay quanh quy luật báo ứng nhân – quả, câu chuyện bắt đầu như một mảnh giấy bị cháy xém, để rồi dần dần giúp người xem ‘tìm lại ký ức’ qua những tình tiết đan xen hiện tại và quá khứ.

Ngay mở màn, khán giả đã choáng ngợp trước cảnh tai nạn ô tô. Cô vợ tên Trang thoát ra ngoài (Vũ Thu Phương), còn anh chồng bất tỉnh nên kẹt lại và bỏng nặng sau vụ nổ. Mạnh (Trần Bảo Sơn – vai chính) được cứu sống, tái tạo nguyên vẹn hình hài xưa, song trí nhớ bị mất hoàn toàn.

IMG_00104


Dù được vợ hết mực yêu thương, nhưng Mạnh không khỏi nghi ngờ khi biết chuyện cô từng ngoại tình trước đây. Anh đã thông qua cậu bạn thân Bảo (Đại Nghĩa), bà mẹ (Diễm My), đại ca Hùng (Bình Minh) và người phụ nữ bí ẩn (Tăng Bảo Quyên) để khám phá những bí ẩn quanh mình. Thế nhưng, sự thật kinh hoàng ấy đã mang lại bi kịch cho tất cả các nhân vật liên quan.

Mình thích slogan: “Có những bí mật cần chôn vùi” – quá chuẩn với bộ phim. Giá như Mạnh hài lòng với hiện tại, anh đã có thể hạnh phúc cùng vợ, vui vầy bên bạn, giúp mẹ có cháu, làm ăn thành đạt, … Bởi, ai cũng có niềm riêng, nhưng khi sự riêng tư ấy phơi bày, không chỉ một người bị ảnh hưởng –> Hiệu ứng domino. Tốt nhất, cứ hát theo Mỹ Tâm: Thôi em giấu cho riêng em biết. Ắt hẳn Trang đã hy vọng như thế.

Tiếp tục đọc

X3 Siêu Mỏng & Sinh nhật Kelvin

Robbey-Nokia0001


AVC chưa bao giờ quên mình mỗi lần giới thiệu ‘đồ chơi’ mới hehe. Đợt này ra mắt chiếc điện thoại Touch and Type đầu tiên của Nokia: X3 – sự kết hợp tuyệt vời giữa bàn phím truyền thống và cảm ứng thời thượng.

Theo nghiên cứu thị trường, người tiêu dùng vốn đã quen thuộc với phím bấm thông dụng khi nhắn tin, chat và nhập liệu văn bản. Tuy nhiên, đến lúc lướt web hay chơi game, màn hình cảm ứng lại tiện lợi hơn gấp nhiều lần. Hiểu được sự phân vân của khách hàng khi chọn lựa sản phẩm, Nokia quyết định “nhập thể” 2 tính năng Chạm (Touch) và Gõ (Type) để hình thành nên X3.

Robbey-Nokia0002


Một trong những thế mạnh của X3 là thiết kế mượt mà, hiện đại và thanh mảnh (chỉ dày 9,6mm). Vỏ sau bằng nhôm, khiến thân hình em X3 siêu mỏng càng thêm nhẹ nhàng, nằm lọt thỏm trong túi áo mà không khiến ta cảm thấy nặng nề, khó chịu. Tuy nhiên, vì thế mà bé rất ‘mong manh dễ vỡ’ – đúng nghĩa đen! Khuyến cáo bạn nào mê vũ lực, thích hành hạ dế – nên tránh xa. X3 sẽ đồng hành ăn ý với những ai mang phong thái lịch thiệp, tao nhã.

Nokia X3 xuất hiện trên thị trường Việt Nam cùng 4 màu: Trắng, Đen, Hồng và Tím nhạt. Tiếc ghê, mình thích màu Lam cơ. Đã từng sở hữu một em N72 đen và XpressMusic trắng… Hồng và tím thì hổng ham, gout đó… Hội quá ah.

Robbey-Nokia0004



Dù kích thước nhỏ gọn, Nokia X3 vẫn đầy đủ các tính năng hấp dẫn như 3G, WLAN, ứng dụng âm nhạc và radio FM.

Những bạn ưa ‘tự sướng’ và đăng Facebook hẳn sẽ thích chế độ camera 5 megapixel, có zoom kỹ thuật số 4X, cho phép chụp ảnh tĩnh lẫn quay video.

Robbey-Nokia0003


Bên cạnh đó, X3 còn có phím chuyên dụng cho âm nhạc và tin nhắn, đồng thời hỗ trợ truy cập nhanh vào những dịch vụ Ovi quan trọng. Ngoài Ovi Mail, các tài khoản chat và email ưa thích khác của người dùng cũng có thể hoạt động trực tiếp trên điện thoại.

Chỉ cần trượt nhẹ trên màn hình cảm ứng, bạn đã vào mạng và tha hồ tải hàng ngàn ứng dụng, gần đây nhất là Nokia Cinema Update và Zing MP3 – 2 phần mềm phát triển riêng cho Việt Nam. Với Nokia Cinema Update, người dùng dễ dàng cập nhật giờ chiếu phim, nội dung, cũng như các chương trình khuyến mãi ngay trên dế. Ngoài ra, ta còn có thể chủ động mời bạn bè đi xem phim. Với Zing MP3, người dùng sẽ được thưởng thức những hits đình đám nhất trên website mp3.zing.vn.

Giá bán khá hợp lý, chỉ 3,590,000 đồng. Từ đầu tháng 10/2010, X3 đã được bán rộng rãi tại Nokia Store và các đại lý bán lẻ trên toàn quốc.

Robbey-Nokia0009


Xem tiếp những hình ảnh trong buổi họp báo, và ăn mừng sinh nhật em Kelvin tại Parallel Nowzone tối hum đó.

Tiếp tục đọc

Vietnam Idol 2010 – Studio Round – Top 8 Females

DSC02217


Đầu tiên, cần khen BHD vì khâu ánh sáng – âm thanh tiến bộ hẳn so với tuần trước. Tuy nhiên, mic bắt âm cao vẫn chưa tốt, dẫn đến việc màn trình diễn của vài thí sinh bị ù ù ù… Đề nghị tới Gala, dời ngay ra Hòa Bình!

Về tổng thể, tốp nữ trình diễn lôi cuốn hơn tốp nam. Dù vậy, mình đã mong đợi ở họ nhiều, nên cũng hơi hụt hẫng chút xíu. 2 cô gái khiến mình hài lòng nhất là Uyên Linh và Lều Phương Anh. Nếu đảm bảo phong độ này, có thể họ sẽ hội ngộ trong đêm chung kết!

Uyên Linh cắt tóc ngắn, lột xác rõ rệt: Xinh ra, tự tin, hát chuẩn hơn cả đợt Theatre. Cô nàng như quân bài bí mật được giấu kín bấy lâu nay, biết cách bứt phá đúng thời điểm. Trong khi đó, Lều tương tự Văn Viết, nhận vị trí pimp spot và kết chương trình khá đẹp.

DSC02036


Văn Mai Hương – Nắng Chờ
(Anh Minh): Bé Hương thấy không, chú Quốc Trung nhận xét khác gì lời anh bảo em trước đó đâu? Chương trình đã xếp em vào vai “cô bé 16 tuổi”, lặp đi lặp lại gần chục lần, nghĩa là họ muốn em trẻ trung và hồn nhiên hơn. Clip intro dễ thương, riêng phần trình bày thì hơi… chín ép như nào í. Giọng của em cực tốt, nhưng tại thời điểm này, em chưa đủ trải nghiệm để tận dụng hết nguồn vốn ấy vào những ca khúc quá khó. Ở nửa đầu bài hát, Hương xử lý còn vụng, chưa tinh tế. Em thoải mái hơn ở quãng cao. Cách out na ná vòng 24. Hmm… Nên hạn chế dùng “tuyệt chiêu”, quá liều sẽ mất tác dụng. Ah, thích sự tự tin của em. 7/10

DSC02059


Thu Trang – Anh (Xuân Phương): Đùa chứ, cần thiết tinh tướng đến mức, “Đã là 1 ca sĩ, yếu tố ăn hình rất quan trọng”? Điều đó ai phủ nhận đâu mà cần biện minh? +__+ Càng nói, càng đóng tốt ‘vai trò’, haizz. Trang có giọng, nhưng không tốt NHƯ EM NGHĨ. Trang chọn toàn bài đẳng cấp, trong khi đẳng cấp là điều Trang thiếu trầm trọng, như thể… tự sát vậy. Nhạc cảm kém, Trang hát lệch giai điệu và cao độ gần như… trọn bài. Hồ Quỳnh Hương thể hiện thanh thoát, vẫn khơi dậy được cảm xúc nơi người nghe. Em này ráng gồng lên để tạo kịch tính, song chỉ kéo bài hát xuống nặng nề vô cùng. Nếu là admin của Vote For The Worst, mình sẽ khuyến khích bình chọn cho Thu Trang. 3/10

Tiếp tục đọc

Từ điển Idol – Kỳ 1: Bảng Phân Vai

1


Như vậy là ngay đêm đầu tiên của vòng studio, Vietnam Idol đã thành công trong việc tạo dựng kịch tính (drama), khiến khán giả xem đài phải râm ran xung quanh chuyện Đăng Khoa và Đức Anh lọt vào top 10. Đồng ý rằng, chất giọng của 2 bé 9x này khó đọ lại mấy anh bạn kia, nhưng kết quả không quá khó hiểu đối với những ai theo dõi Idol series gần chục năm trời.

Đăng Khoa sở hữu ngoại hình gần gũi với tweens, còn Đức Anh lại là thí sinh duy nhất thể hiện vũ đạo: 2 bạn này đã nắm chắc vé vào vòng Gala, thậm chí không cần đợi MC công bố. Nên nhớ, Idol không phải nơi để xếp hàng khoe giọng, mà là một reality show có phân vai rõ ràng. Khi đóng trọn vai trò của mình, bạn sẽ chiến thắng.

Cùng điểm sơ qua một số định nghĩa quen thuộc nhé! The pretty boy, the sex bomb and the bitch.

6


OMG HE’S SO CUTE!!!

The pretty boy: Cậu trai xinh xắn, giọng yếu nhưng có sức hút sân khấu nhất định, dễ hớp hồn teen girls và teen gays. Đây là nguồn thu về tin nhắn của đơn vị tổ chức (Đăng Khoa).

The ballad prince: Hoàng tử tình ca, chất giọng giàu tình cảm và tính khá lành, nhưng lại ít bứt phá khi vào sâu (Xuân Linh, Phi Trường, Lân Nhã).

The frau bait: Mồi nhử các bà nội trợ.
* Frau (số nhiều: frauen) ám chỉ mấy chị trung niên ở nhà rảnh quá, hổng có việc gì làm, lấy điện thoại nhắn tin bình chọn cho trai suốt ngày. Gout của frau tuổi dao động từ 25 – 30, già già bụng bự, giọng trầm khàn, như Taylor Hicks, David Cook hay Lee DeWyze. Toàn winners không nha, đừng xem thường sức mạnh của frau! Nhưng đó là ở phương Tây, còn Việt Nam? Err… Văn Viết chăng?

5


GIRL POWER

The teenage girl: Thiếu nữ tuổi teen khiến các bé gái đồng cảm và bầu liên tục, như Jordin Sparks hay Katie Stevens. Giám khảo sẽ nhận xét đại loại: “Em bao nhiêu tuổi rồi? 16 à? Tuyệt vời quá!” Hê hê, Phương Ly hay Văn Mai Hương?

The sex bomb: Cô gái gợi cảm để cánh mày râu thẳng đứng cũng phải ghé mắt vào màn hình – Katharine McPhee và Trà My chẳng hạn.

The blonde: Tóc vàng hoe ngớ ngẩn. Nàng sẽ có những đoạn thoại cực thú vị với giám khảo, vì toàn ông nói gà – bà nói vịt. Kellie Pickler đã giúp mùa thứ 5 AI đậm chất giải trí. Ở ta chưa có vai này.

The diva: Đen, béo, ngoại hình kém sức hút (tại thời điểm thi thố). Ngoại trừ Fantasia, các chị diva còn lại đều bại trận, vì toàn bắt chước bậc tiền bối như Whitney hay Tina Turner. Hải Yến, Thu Hà, sắp tới sẽ là Nguyễn Phương Anh?

7


HMM… THAT’S DIFFERENT

The strange one: Nhân vật kỳ lạ, khác biệt về cả ngoại hình lẫn cách hát, để lại ấn tượng mạnh ngay lần xuất hiện đầu tiên. Fantasia nè, Thảo Trang nè.

The awkward one: Do amateur, nên nhiều bạn có cách trình diễn khá… ngộ nghĩnh. Sự ‘khác biệt’ không nằm trong tính toán, càng khiến khán giả tò mò mỗi tuần: Thanh Duy, Hà Minh Nguyệt.

The nerd: Mọt sách, đeo kính cận, rất… ngố trên sân khấu. Nếu giọng tốt sẽ tạo nên bất ngờ thú vị. Tiêu biểu nhất: Giáo viên Clay Aiken. Trung Quân đủ nerdilicious?

Tiếp tục đọc

Vietnam’s Next Top Model – Người Mẫu Không Phải Là…

antm


Chương trình Vietnam’s Next Top Model đã chính thức công chiếu vào ngày 30/09 vừa rồi, và sẽ đều đặn phát sóng lúc 20h thứ 5 hàng tuần trên kênh VTV3. Theo dõi mạng xã hội, thấy nhiều ý kiến khen chê trái chiều, không quá khó hiểu vì khán giả đã háo hức mong đợi nó từ rất lâu.

Series đầu tiên thường cho thấy sự bỡ ngỡ, non nớt của cả thí sinh lẫn đơn vị tổ chức, phiên bản Mỹ cũng chẳng ngoại lệ. Do đó, điều mình kỳ vọng không phải sự hoàn hảo, chỉ muốn chứng kiến những chi tiết 100% thực tế được biên tập hiệu quả, đủ khơi dậy cảm xúc nơi người xem.

America’s Next Top Model đã giúp dân Mỹ hiểu sâu sắc hơn về ngành mẫu, liệu Vietnam’s Next Top Model sẽ đạt thành công tương tự? Hiện nay, hãy còn lắm định kiến tại nước ta, do đại chúng chưa có cái nhìn nghiêm túc dành cho modeling industry. Mình sẽ điểm qua vài thông điệp rút ra được từ episode Hochiminh.

a


1. Người mẫu không phải… nghề tay trái

Vài thí sinh trả lời vô tư, “Em muốn kiếm tiền từ công việc người mẫu như… nghề tay trái”. Tyra chắc chắn loại thẳng ca nào có phát ngôn tương tự. Next Top Model là bệ phóng hoàn hảo cho những cô gái trẻ tâm huyết với modeling, sẵn sàng ngày đêm nghiên cứu các tạp chí, các chương trình thời trang và luyện tập không ngừng nghỉ để trau dồi chuyên môn. Chứng kiến gương mặt Yoanna (season 2) hay CariDee (season 7 ANTM) bừng sáng khi bàn về nghề, bạn sẽ thấy họ xứng đáng ra sao.

Trong bất kỳ lĩnh vực nào, sự nổi tiếng hay thu nhập cao vốn là cái đích nhiều người vươn tới. Cũng đúng, vì điều đó góp phần đánh giá công sức bạn bỏ ra. Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là niềm đam mê. Nếu chưa đủ yêu nghề thì đừng dấn thân, vừa tự làm khổ mình, vừa tiếm mất cơ hội của bạn khác.

Đã đi vào chuyên nghiệp, dễ dàng là chuyện… trong mơ. Bạn cũng cần đổ mồ hôi, sôi nước mắt, nỗ lực hết mình mới vươn tới đỉnh. Còn nếu nghĩ modeling sẽ mở cánh cửa cho ‘một số hoạt động kiếm tiền bất hợp pháp’, âu không nên vơ danh xưng “người mẫu” vô làm gì, bôi bác lắm.

b


2. Người mẫu không phải… cave

“That’s hoochie”, Tyra thường nhắc nhở khi thí sinh có động tác… phô dâm quá mức. Gợi cảm (sexy) khi bạn biết cách khoe vừa đủ và đúng lúc. Để ý, bạn sẽ thấy nhiều cô mẫu ngực và mông trung bình, quan trọng là thân hình cân đối thôi. Nếu được dịp ngắm hot girl Elly ưỡn vòng 1, ắt hẳn Tyra sẽ lắc đầu, “That’s sooooooooooo hoochie!!!”

Tiếp tục đọc

Đông Nhi: Không có ai trẻ mãi!

Bài phỏng vấn được thực hiện ngay trước thời điểm Đông Nhi tạm rút lui khỏi làng giải trí. Một số người cho rằng em ‘làm trò gây chú ý’, rằng nếu muốn nghỉ hát thực sự, đã không xuất hiện trở lại chỉ sau vẻn vẹn 2 tháng. Họ đâu biết, thời gian ấy dù ngắn, nhưng em đã chịu bao áp lực từ nhiều phía?

Nhi bấy giờ đang hào hứng với kế hoạch phát hành album trong tháng 12/2009, rồi hàng loạt hợp đồng quảng cáo, phim ảnh… Cần nhìn lịch diễn đặc kín của Nhi, mới hiểu cô bé phải bỏ qua bao nhiêu show diễn, nhằm đảm bảo sức khỏe cho bản thân. Nếu không nhờ sự động viên của quản lý, bạn bè và fan hâm mộ, chuyện Nhi giải nghệ hoàn toàn có khả năng xảy ra. Do đó, để album The First Step nằm trên tay các fans ngày hôm nay, đòi hỏi nỗ lực rất lớn từ Đông Nhi.

LINGSTUDIO(2009)_9080 copy


Đông Nhi: Không có ai trẻ mãi!

Hiện tại, tần số xuất hiện của Đông Nhi rất dày, từ phim truyền hình cho đến những sân khấu lớn nhỏ trên khắp cả nước. Vậy Nhi sắp xếp thời khóa biểu thế nào để công việc hiệu quả?

Tính từ lúc bắt đầu đóng phim, có nghĩa là 3 tháng trở lại đây, trung bình mỗi ngày Nhi chỉ ngủ khoảng 5 tiếng, tất cả thời gian còn lại tập trung cho công việc. Phim ảnh ngốn nhiều “vàng bạc” của Nhi nhất, từ sáng cho đến tối… Mọi hoạt động khác đều phải bắt đầu về đêm, ví dụ như đi diễn, sáng tác, làm nhạc, thu âm, vv.

Với lịch làm việc dày đặc như vậy, Đông Nhi không sợ bị kiệt sức?

Có khi nhiều việc nhồi nhét trong cùng một ngày, Nhi loay hoay mải không xong, chỉ biết ngồi đờ đẫn ra rồi… khóc. Bản thân Nhi không phải người mạnh mẽ lắm, cũng có những lúc kiệt quệ thực sự về mặt thể chất… Nhưng được cái, sau mỗi lần như thế, Nhi lại gạt nước mắt và quay trở lại hoàn thành trách nhiệm. Chuyên nghiệp mà. ^^

LINGSTUDIO(2009)_9064 copy


Các sao teen nước ngoài khi gặp áp lực thường làm điều dại dột, như Demi Lovato tự rạch tay, hay Lindsay Lohan say xỉn không ngừng. Đông Nhi có lo stress sẽ biến Nhi thành con người khác?

Nhi có nghe qua chuyện đó, nhưng hên là… sợ đau nên Nhi không bao giờ tự hành xác bản thân như vậy. Khi khóc được, Nhi đã cảm thấy giải tỏa lắm rồi, lấy lại được cân bằng trong cuộc sống. Đương nhiên, cũng có những cách giải trí khác. Nhi rất thích nghe nhạc, qua máy tính hoặc điện thoại, rồi xem phim nữa nè. Nhi có hẳn bộ sưu tập DVD hơi hoành tráng đó nha! Sắp tới còn rước thêm một máy điện tử về nhà nữa, hihi.

Nghe Nhi tâm sự, thấy Nhi toàn giải trí tại gia thì phải? Nhi không thích xuống phố chơi à?

Hầu như ngày nào mở mắt ra, Nhi cũng đã ở ngoài đường rồi. Thế nên, trái ngược với nhiều bạn trẻ khác, Nhi lại thích tận hưởng không khí gia đình khi có thời gian rỗi. Trong nhà có bố mẹ, chị gái, sẵn sàng trò chuyện với Nhi bất cứ lúc nào, cho Nhi những lời khuyên rất hữu ích. Sau một ngày làm việc căng thẳng, Nhi luôn mong muốn trở về tổ ấm bé nhỏ của mình.

Tiếp tục đọc

Đông Nhi – Nữ Cường Nhân

1


2h30 sáng – vừa hoàn thành tiệc DOPE, gần về đến nhà thì thấy bóng dáng cô hàng xóm quen thuộc đang xách vali xuống taxi.

– Nhi, sao trễ vậy em?
– Dạ, em vừa quay xong với Midu. Mấy ngày qua ngủ 3-4 tiếng ah anh. Bên cty nhờ em viết nhạc quảng cáo nữa, tối đặt mai có liền. Đó, khỏi nghỉ ngơi.
– Dĩa sắp ra nha cô, bệnh hoài mà vậy đó.
– Hôm Album Vàng em nói còn không ra hơi, lên hát live thấy ghê, haizz… Chưa chi đã thấy đoạn clip đó trên mạng rồi, chán quá.
– Rầu, bảo đảm antifan sẽ phát tán khắp nơi cho xem, hehe.
– Kệ… chứ biết sao?
– Em cứ cầu toàn quá, làm khổ mình. Như cái CD chẳng hạn, tưởng ra từ… 2 năm trước rồi, chăm chút chăm chút mãi.
– Hì… Lúc cầm dĩa trên tay, em mừng lắm. Em cũng muốn phát hành sớm, nhưng rồi cứ bận đóng phim, chạy show… Mà toàn bộ do em sáng tác nữa, cần tập trung mới thực hiện được.

2


– Đến giờ, vẫn còn tin đồn Đằng Phương sáng tác, xong để em đứng tên nữa đó.
– Trời, mệt ha. Chẳng lẽ em nói, em mà không biết sáng tác, anh Phương đã chẳng làm việc với em? Gần đây em mới chú ý hình thức, đủ điều kiện sắm sửa trang phục này nọ. Chứ lúc trước… vịt con xấu xí, NG từ chối mà. Giọng của em cũng không xuất sắc… Nhưng em tự hào những đứa con tinh thần hoàn toàn do em viết nên.
– Miệng lưỡi thế gian… Anh hiểu thực lực của em mà. Em chỉ bị vấn đề về sức khỏe thôi. Mà sao một mình vậy? Trợ lý em đâu?
– À, Danh Danh về trước. Em tự lo được mà. ^^
– Thôi, nữ cường nhân vào nhà ngủ đi, khuya rồi.
– Dạ, mai nhớ đến nha anh.


3


Thật khó để mình review dạng 1 + 1 = 2 cho album đầu tay của Đông Nhi, bởi mình đã biết em từ trước khi em đặt chân lên sân khấu. Lần đầu nghe demo Aloha mà Nu song ca cùng con khỉ Hoàng Tôn, mình đã thích ngay lập tức và chia sẻ lên blog. Ngờ đâu, trong 2 năm ngắn ngủi, em đã nhanh chóng trở thành hiện tượng nơi giới trẻ.

Như chính Nhi nhận thấy, cả nhan sắc lẫn chất giọng của em đều không theo chuẩn mực nào cả. Tuy nhiên, ở Đông Nhi luôn tỏa ra sức hút kỳ lạ, ắt hẳn hình thành từ niềm đam mê cũng như máu nghệ sĩ luôn sục sôi trong cơ thể em.

Tiếp tục đọc

Vietnam Idol 2010 – Studio Round – Top 8 Males

IMG_2874


Nhiều độc giả đưa ra nhận xét: Năm nay lắm… Ngọc Ánh quá. Không khó để nhận ra điều đó. Có thể anh Ánh chưa thành công trên thị trường showbiz, nhưng câu chuyện của anh vẫn đọng lại sâu sắc trong lòng người xem. Anh là tiêu biểu của định nghĩa ‘reality stars’ – các ngôi sao được xây dựng hình tượng thành công qua truyền hình thực tế.

IMG_2660


Lân Nhã – Ly Cà Phê Ban Mê (Nguyễn Cường): Mở đầu khá vụng, quãng trầm mờ ảo như khói bốc lên từ ly café. Đoán chừng Nhã chọn ca khúc này để khoe giọng? Hmm… Trong một tập thể thiếu thốn chất núi rừng??? Tiến bộ hơn vòng ngoài, chịu khó làm mới cách xử lý, nhưng chưa đủ để gây ấn tượng mạnh. Nét lạ, biết cách khoe body. 5/10

IMG_2687


Y Jalin – Lang Biang S’ning (Karajan): Hơi ngạc nhiên khi Jalin thể hiện bài này không cháy bỏng bằng Thảo Trang ở top 10 năm 2007. Giọng đẹp, ấm, nhưng còn khá xa cách với khán giả. Thiếu eye-contact. Thắc mắc nhỏ: Áo này mặc hoài ta?! 5/10

IMG_2708


Văn Thắng – Bông Hồng Thủy Tinh (Trần Lập): Mình sợ bạn này nhất luôn, cứ nhìn mái tóc lại muốn chạy đi gội đầu, hic hic. Rocker cũng cần ngoại hình. Anh Khoa hay nhóm Microwave chẳng hạn, nét đẹp rất nam tính. Thắng chả toát ra chút nghệ sĩ nào cả, cứ xôi thịt như nào í. Làm chủ sân khấu chưa tốt nữa. 4/10

IMG_2745


Đăng Khoa – Phố Cổ (Nguyễn Duy Hùng): Bài này cấu trúc rối rắm hệt… phố cổ í, em Khoa can đảm nhỉ? Thùy Chi hát còn banh, diva Hồng Nhung toàn lipsync. Quãng âm hạn chế và kỹ thuật yếu cũng không giúp Khoa làm tốt hơn. Ngoại hình bắt mắt nhất phía nam, Khoa di chuyển khá tự nhiên, song đôi chỗ hãy còn quá điệu đà. Ai mần tóc mà giống Đan Trường thế! 6/10

Tiếp tục đọc

Vietnam Idol 2010 – Top 16 – Lack of HYPE

1


Độ ‘hype’ (tạm dịch là hào hứng) của khán giả năm nay dành cho Vietnam Idol đến thời điểm này vẫn chưa cao bằng 2 mùa trước.

Quay về 2007 – Em bé Idol rốt cục đã chào đời tại Việt Nam. Dù còn nhiều bỡ ngỡ, song chính sự mộc mạc nhất định ấy lại khiến chương trình gần gũi hơn với đại chúng. Ngọc Ánh từ anh nông dân trở thành người hùng. Phương Vy xuất hiện trong trang phục giản dị, không trang điểm, để rồi dần lột xác và bừng sáng như ngôi sao thực thụ trong màn thi cuối.

Nhìn các thí sinh năm nay diêm dúa áo váy, lòe loẹt phấn son ở vòng Theatre, mình ngửi mùi ‘toan tính’ sớm quá. Tất nhiên, cạnh tranh mà. Chiến thuật cũng tốt thôi, nhưng cẩn thận, đừng đánh mất sự hồn nhiên của cuộc thi và chính bạn.

5


Hãy xét trường hợp cô sinh viên Kelly Clarkson và nàng chăn bò Carrie Underwood – những người chiến thắng thực thụ và sở hữu sự nghiệp âm nhạc bền vững. Lý do? Với tố chất sẵn có, họ nhờ Idol để trau dồi chuyên môn và trưởng thành, chứ không dựa dẫm vào sự lăng xê của ban tổ chức. Đúng, nhà đài có thể vẽ nên những câu chuyện chống lưng (backstory) hấp dẫn làm khán giả quan tâm tới bạn, nhưng chẳng ai đủ khả năng giúp bạn cả đời.

2010 – Các em gà được ‘chăm sóc’ khá lộ liễu nhờ khâu biên tập, thậm chí phân vai rõ rệt ở top 40. Chắc tại vậy nên nét ngây thơ dường như mất hẳn. Hì, chỉ mong đợi yếu tố bất ngờ…

4


Nói đi nên nói lại. Cần thông cảm cho BHD, bởi muốn vượt qua thành công trước đó của đơn vị khác, áp lực không hề nhỏ. Đã vậy, họ còn chịu sự cạnh tranh gay gắt từ Sao Mai Điểm Hẹn (Đông Tây) và Ngôi Sao THTH (Cát Tiên Sa) sắp diễn ra song song.

Tiếp tục đọc

VAIO Kết Nối Tầm Nhìn

Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao kỹ năng thuyết trình cho sinh viên, Sony đã tổ chức cuộc thi “VAIO kết nối cho tầm nhìn của Tôi”. Đây là sự kiện được hưởng ứng nồng nhiệt nhất nhân mùa tựu trường 2010, thu hút hàng ngàn thí sinh dự thi. Nhân dịp này, Sony cũng ra mắt hàng loạt các phần mềm mới nhất, được phát triển để phục vụ mục đích học tập, giải trí và làm việc của giới trẻ.

Ngày 18/9/2010, 100 thí sinh thuộc khu vực miền Nam đã thi tài tại trường ĐH KHXH&NV (TP.HCM). Họ đã vượt qua vô số đối thủ ở vòng sơ tuyển diễn ra trên website: http://vaio.sony.com.vn, bằng hai bài viết ngắn theo chủ đề: “Cảm nhận của bạn về VAIO” và “Lý do bạn muốn tham gia cuộc thi”.

Các thí sinh tham gia vòng 2 đã có cơ hội trải nghiệm khả năng kết nối toàn diện và các phần mềm thông minh của laptop Sony VAIO để làm nên bài thuyết trình sáng tạo, sinh động, giàu sức thuyết phục. Ngoài ra, sự góp mặt và hướng dẫn của 2 diễn giả nổi tiếng: Giáo sư Loek Hopstaken (Giảng viên đại học Wittenborg Hà Lan) và Doanh nhân Phạm Uyên Nguyên (Tổng giám đốc công ty Quản lí quĩ Hợp Việt) cũng tạo nên sức hút sự kiện và mang đến sự tự tin đầy hào hứng cho các thí sinh tham dự.

Vaio kết nối cho tầm nhìn của Tôi – sự kiện được đón nhận nồng nhiệt

Vòng 1 cuộc thi thuyết trình “VAIO kết nối cho tầm nhìn của Tôi” đã kết thúc thành công ngoài mong đợi của nhà tổ chức. Chỉ sau gần một tháng phát động (15/08/2010 – 13/09/2010), cuộc thi đã nhận được quan tâm nồng nhiệt của hơn 5.600 thành viên trên trang web: http://vaio.sony.com.vn với gần 3.000 bài dự thi được gửi về. Đồng thời, lượng người truy cập vào website http://vaio.sony.com.vn bùng nổ lúc chính thức phát động chương trình và duy trì ổn định với hơn 400.000 lượt chỉ trong một thời gian ngắn. Sự thành công trên cho thấy cuộc thi thuyết trình “VAIO kết nối cho tầm nhìn của Tôi” đã đáp ứng đúng thời điểm và đúng nhu cầu của sinh viên Việt Nam hiện nay: được sở hữu những sản phẩm công nghệ cao, phong cách hiện đại và được gặp gỡ, nâng tầm trí thức để nắm bắt tương lai – “VAIO kết nối cho tầm nhìn của Tôi” trở thành cuộc thi được giới sinh viên chờ đón nhất cho mùa tựu trường 2010.

Tiếp tục đọc

[DOPE.VN] Phương Vy và Thảo Trang hội ngộ tại The Fresh Party

Thảo Trang: “Cùng tuổi với nhau, tôi thấy vui khi Phương Vy có những thành công cho mình. Vy có tài, xinh xắn và thông minh, gia đình lại luôn bên cạnh yêu thương, nên tôi ghen tị là điều khó tránh khỏi (cười). Nhưng hoàn cảnh mỗi người mỗi khác, và tôi xem đó là động lực để cố gắng hơn, chứ không mang trong mình niềm đố kỵ. Ngoài đời, chúng tôi vẫn là những người bạn tốt của nhau.”

album_18884


Như một sự trùng hợp, 2 cô gái xuất thân từ Vietnam Idol đã xuống xe gần như cùng thời điểm. Họ dắt tay bước vào dự tiệc, xua tan mọi lời đồn về hiềm khích bấy lâu nay. Khi được các phóng viên mời chụp ảnh, Vy và Trang còn ‘nhí nhảnh’ tạo dáng. Họ đã thoát khỏi những hình tượng trên sân khấu, tự thưởng cho bản thân một buổi tối sôi động tại bữa tiệc của DOPE.VN do Robbey Communications phối hợp tổ chức.

Thảo Trang can đảm không trang điểm, để mặt mộc đi chơi, đây cũng là xu hướng ‘back to basics’ của nhiều ngôi sao Hollywood dạo gần đây. Nàng đồng thời khéo léo khoe vòng một khi diện chiếc áo khoét sâu gợi cảm. Phương Vy trung thành với phong cách đơn giản và khỏe khoắn, tạo điểm nhấn ở… 10 đầu móng xanh tươi. Trong khi đó, Bùi Việt Hà lại khiến ta chú ý đến bộ trang sức màu xanh ngọc.

album_18891


Chương trình cũng đánh dấu sự xuất hiện của Hồ Vĩnh Khoa, nhân vật tâm điểm trong dự án điện ảnh mới nhất của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng – Hotboy nổi loạn và câu chuyện về thằng Cười, cô gái điếm và con vịt. Bộ phim không chỉ “hot” vì thương hiệu Đãng Trọc, đại chúng còn xôn xao khi hay rằng, Vĩnh Khoa sẽ có những cảnh yêu đương nóng bỏng với Lương Mạnh Hải. Nhín chút thời gian dự tiệc, Khoa không tiết lộ gì thêm, chỉ nháy mắt: “Chờ xem rồi sẽ biết”.

album_18763


DOPE Vietnam là nguồn cung cấp thông tin chọn lọc về đời sống ở Việt Nam, cũng như trên toàn thế giới. Bên cạnh những xu hướng thời trang cập nhật, những thông tin bổ ích về âm nhạc, mỹ thuật, thiết kế, du lịch, thiết bị điện tử… DOPE còn thực hiện nhiều bài phỏng vấn với các gương mặt trẻ thú vị, cũng như gợi ý địa điểm vui chơi cho độc giả.

Chọn lựa kỹ càng từng vị khách, DOPE muốn đảm bảo môi trường giải trí lành mạnh tại các bữa tiệc của mình, đúng nghĩa VIP Party theo phong cách Singapore. DOPE muốn khẳng định tiệc tùng cũng là một thú vui bổ ích dành cho giới trẻ năng động, sáng tạo, yêu nghệ thuật và thích giao lưu cùng bạn bè mới. Đa phần khách tham dự đều mặc đúng dress code: đen và xanh lá, dẫn đến sự đồng bộ và sang trọng cho bữa tiệc.

Khách mời cảm giác hào hứng ngay lúc vừa đặt chân vào FUSE Club. Trên trần nhà là nhiều mảnh vải trơn phản quang hình tam giác, cùng hàng loạt khối disco hình kim tự tháp lấp lánh, lần đầu xuất hiện tại Việt Nam. Từng chiếc bàn, chai rượu, mặt nạ vv. đều lung linh sắc xanh.

album_18971


The Fresh Party ghi nhận sự tham gia của những cái tên ấn tượng như: DJ Jamming – DJ Hip Hop thường trực tại câu lạc bộ nổi tiếng VICS ở Bắc Kinh. The Bamrah Bros – Bộ đôi tỏa ra luồng năng lượng hữu nghị bất kỳ nơi nào họ đặt chân đến. Nguồn cội trải rộng từ Anh, Pháp cho tới Ấn Độ, họ thực sự là những đứa con của thế giới, truyền tải thông điệp âm nhạc pha trộn giữa Funk, Dub, Drum & Bass. Họ được DJ Shellsuit và JNR Garcia dùng cụm từ “liên hành tinh” để miêu tả.

Aidan Bamrah chuyên về những giai điệu Afro-Brazilian và Funk, từng cộng tác với nhiều nhân vật lừng danh như Billy Cobham, Johnny Kalsi, Chico Cesar và Wicked Aura. Trong khi đó, cậu em Stewart lại là tay chơi guitar và didgeridoo của Sonofa. Anh từng đình đám ở đường phố châu Âu trước khi mê hoặc người nghe tại các vũ trường. Không thể quên nhắc tới Dharni, hiện đứng thứ 5 trên thế giới về beatbox, anh đang trên chuyến hành trình chinh phục ngày càng nhiều khán giả hơn nữa.

album_18936

Xem tiếp những hình ảnh trong buổi tiệc, qua góc máy của team Partyinsaigon.com

Tiếp tục đọc

Dã ngoại Trung Thu cùng Parallel

Một chuyến đi… ngủ nhiều… tinh thần thanh thản sau những bộn bề trong tuần.

Buổi dã ngoại đầy ý nghĩa của teen Sài Gòn vào dịp Tết trung thu

Nami, Ảnh: Kelvin, Gà, Nami


Chuyến từ thiện nhân dịp rằm tháng 8 của ‘Parallel và những người bạn’ đã diễn ra thú vị và giàu ý nghĩa: Được giúp đỡ mọi người, được chơi hết mình, quậy hết cỡ…

Mùa trung thu năm nay chắc hẳn thật đặc biệt đối với nhóm bạn trẻ Sài Thành. Không chỉ tham gia đầy đủ mọi hoạt động ca hát, nhảy múa, giao lưu với nhau, họ còn được dịp quan tâm tới những em nhỏ và người già có hoàn cảnh khó khăn.

Đa phần các thành viên đều là học sinh – sinh viên từ nhiều trường ĐH và phổ thông trong thành phố: Huflit, Kinh Tế, Saigontourist, vv. bên cạnh vài bạn đã đi làm. Đoàn ghé qua huyện Xuyên Mộc để trao học bổng, bánh trung thu, tập vở… nhằm giúp các em đón một mùa Tết thiếu nhi ấm cúng và trọn vẹn hơn.

Cả tập thể còn đến tận nhà, thăm hỏi và tặng quà cho hai gia đình cô Lê Thị Nga và em Trần Đăng Khoa. Khoa năm nay 15 tuổi, nhưng trận sốt cao từ bé đã khiến em ấy bị liệt, chân tay teo tóp. Cô Nga thì có 2 cậu con bệnh thiểu năng, riêng bé út bị bỏng toàn thân. Đây là hai gia đình gồm những em cần sự giúp đỡ nhiều nhất tại huyện.

200910DSdulichtrungthu04


Kết thúc buổi từ thiện và thăm nom các gia đình, mọi người tiếp tục hăng hái với nhiều hoạt động ngoài trời khác. Họ chơi rất hết mình, chẳng ngại ngùng gì cả. Sau đó, mỗi đội đều phải viết cảm nghĩ về các bài học rút ra được từ những trò chơi tưởng chừng đơn giản. Chuyến dã ngoại như giúp Parallel crew nuôi dưỡng tâm hồn, tư duy sáng tạo và cả tinh thần đồng đội.

200910DSdulichtrungthu01


Chuẩn bị mang quà vào để tặng các em.

Tiếp tục đọc

Vietnam Idol 2010 – Top 24

large_140910042624_IMG_0018


Vietnam Idol top 24 sử dụng 30 Ngày Yêu’ làm nền trong lúc thí sinh đợi kết quả. Ca khúc này do Đông Nhi tự sáng tác và trình diễn, là một trong những hit đình đám nhất vào cuối năm ngoái. Hẳn các bạn còn nhớ, cô bé á khoa nhạc viện Mai Hồng Ngọc ấy từng bị giám khảo đánh rớt ngay vòng Audition của mùa đầu tiên. Điều đó cho thấy rằng, nếu đủ thực lực và đam mê, bạn sẽ tỏa sáng bằng cách này hay cách khác. Cuộc thi chẳng phải con đường duy nhất để tiến tới thành công.

Xin chia buồn cùng Phương Thảo và Ái Phương. Thảo sở hữu chất giọng khỏe khoắn, cách hát điêu luyện và đầy trải nghiệm. Về phần Ái Phương, dẫu khó đọ về ‘độ ồn’, nhưng em lại có cách xử lý rất riêng, thanh thoát và bay bổng, chứ không ‘trả bài’ như đa phần thí sinh nữ phía Bắc.

large_140910043338_IMG_0153


Vị trí kém xứng đáng nhất thuộc về Thu Trang. Đây là ca duy nhất hát chệch tone trong top 24, khiến tất cả những ai ở trường quay đều… trơ mặt nhìn nhau. Thế mà hoàn thành xong, vẫn tự tin “Em thấy mình thể hiện tốt hơn lúc tập.” (?!) Mô Phật! Trong trường hợp em í không nhờ quen biết, 99% Trang được cast vào vai ‘kẻ đáng ghét’. Đợt nào cũng cần thí sinh làm sôi gan khán giả, những năm trước có Chung Thanh Phong và Giáp Lê Tuấn. Nhưng khác với Tuấn và Phong – tiếp xúc bên ngoài khá nhã nhặn – bản thân Thu Trang đã khiến mình ác cảm ngay lần gặp đầu tiên.

Mình đang bàn tán cùng vài em Idol về kinh nghiệm thi cử, đột nhiên một chất giọng chua loét vang lên:

– Cuộc thi nào chả sắp xếp. Ngay cả Phương Vy cũng chả xứng đáng.
– Thế em không thấy Vy thành công nhất hậu Idol à?
– À ừ, tiến bộ chút đỉnh, nhưng vẫn chưa đủ.
– Thế à?
– Cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh!
– Em thì sao?
– … [Im lặng, mặt vênh lên. Một tay cầm gương soi, một tay tiếp tục dặm phấn mạnh, chắc do da đẹp quá.]

Mai Hương và Nhật Trang nháy mắt ra hiệu, nhưng dường như không kịp để Miss Off-Key ngừng lộ rõ bản chất bitchy. Còn vài chi tiết chặt chém nữa, nhưng không tiện nêu ở đây. Mình hỏi thử Bi ù thì nhận được tiếng thở dài:

– Gặp ngoài Hà Nội ‘chị chị em em’ ngọt xớt, mới nhỏ mà đã vậy…

Theo lời nhiều bạn khác kể lại, thói 2 mặt của nàng không đáng để ngạc nhiên. Trong vòng nhóm chẳng hạn, khi camera ghi hình thì vui vẻ tươi cười, vừa quay đi đã tìm cách lấn lướt 3 bạn kia. Chúc mừng em, em là đứa duy nhất trụ lại từ tứ ca… ‘Ladies and the Bitch’.


Thôi, lăng xê Thu Trang bấy nhiêu đủ rồi, làm quá không khéo em í thành Idol mất. Nàng đã ‘hay’ đến mức hất tung cẳng Phương Thảo và Ái Phương khỏi cuộc chơi cơ mà, sắp tới hẳn còn nhiều trò vui. Hihi.

Điểm qua vài cái tên…

Thái Sơn: Trống mồm chuẩn vô đối, hát ok, nhưng dường như quả chanh beatbox đã được chương trình vắt kiệt rồi. Ta thường nghe, “vắt chanh bỏ vỏ”, nhưng mấy ai giữ lại phần thừa? Nếu cuộc thi mang tên Vietnam’s Got Talent, có lẽ Sơn đã tiến xa hơn.

Đinh Vương Linh: Giọng khá, cá tính = zero. 100% cannon fodder.

Hồng Châu: Do vấn đề sức khỏe nên Châu hạ tone xuống khá thấp, dẫn đến việc bài hát trôi đi nhàn nhạt, thiếu điểm nhấn. Tiếc cho Châu, she’s kinda fun.

large_140910043149_IMG_0146


Bích Phương: Mình đánh giá Phương khá cao ở khoản kỹ thuật và khả năng phiêu linh. Nếu ở phong độ tốt nhất + chọn bài vừa khuôn giọng, Phương có thể làm nên chuyện. Hương Ngọc Lan hơi bị quá sức.

Uyên Linh: Khuôn mặt bạn này hơi giống… tranny, hic. Giọng tốt, tròn bài, nhưng thiếu chút lãng du cần thiết cho ‘Tình 2000’. Điểm trừ cho việc đổ thừa pianist.

Trung Kiên: Một màu.


Văn Mai Hương: Đặt lên bàn cân cùng Phương Ly, Hương trội hẳn về mọi khía cạnh liên quan đến âm nhạc. Tuy nhiên, có thể em sẽ gặp khó khăn vì chọn bài hơi già so với tuổi, trong khi Ly đã được PR trước đó và còn nhận sự ủng hộ rầm rộ từ FC cô chị.

Tiếp tục đọc