Monthly Archives: Tháng Tư 2009

Nhật Ký Tuần Cuối của Tháng 4

Đang có hứng thú chia sẻ và bình luận âm nhạc với cả nhà nhưng mediafire lại một lần nữa lên cơn. Theo như một số bạn quan sát và bảo lại mình, MF không hoạt động trong tầm từ 9h tối đến 2h sáng Việt Nam. Lý do? Chắc dân mình download nhiều quá nên bị chặn IP. Cả nhà kìm chế lại nha, down những gì cần thiết thoy, với lại đừng có up xxx lên MF. Haizz, mấy năm trời mới có một site quản lý files tốt đến thế, nếu nó shut off Vietnam thì tiếc lắm.

Phew… Thôi viết tạm vài dòng, gọi là nhật ký vậy.

Tuần này được mở màn bằng buổi tối đi xem Shopaholic với ai đó. Hờ hờ. Nói chung rất đồng cảm với bạn Rebecca. Vẫn biết giữ mình lắm, nhưng không hiểu sao nội tuần rồi cũng xài hết 1 chai, toàn chi tiêu nhảm nhí. Thôi kệ, tới đâu hay tới đó. Có niềm tin vào bản thân và ông bà ở cõi trên là được, hihi. Ông bà vẫn thiêng lắm đó nha. Hồi đầu tuần bị đau họng dữ dội, đàm xanh luôn, hix. Mình thì vốn ngại đi bệnh viện, thế nên ra bàn thờ, thắp nhanh xin cho con hết bệnh. Hơ. Tối ngủ dậy, sáng ra khỏe phây phây! Không uống thuốc, không súc nước muối. Đấy nhé. Đã bảo tớ luôn được bảo vệ mà, cuz I’m a nice person. ^^

Thứ 3, café cùng lão Quạ. Đáng tiếc là chưa chấm được em gà nào. Haizz. Đúng là tự tin mà thiếu thực lực thì cũng không được. À, có một case mình chưa nghe demo, nhưng không có hứng thú. Bởi người đưa cái demo đó cho mình nói năng láo quá, nhỡ sau này bất đồng ý kiến lại “có chuyện”. Anh Quạ có nói mà, “Chấm ai cũng nhớ xem kỹ đạo đức nghề nghiệp”. Well. Nhiều khi, bạn đó không có gì, mà nhỡ ai trong “ekip gia đình & bạn bè” cuồng quá, vẫn xôi hỏng bỏng không thôi. An toàn là trên hết.

Gặp anh Mèo ú… Có đồng nghiệp mới. Mình không thích. Nó hay bắt chước mình trong cách viết, sau đó lại đâm chọt sau lưng “bản gốc” mới ghê chứ. Kệ, không dây dưa. Ai giả tạo, sớm muộn người ta cũng nhận ra thôi. Anh Mèo vẫn vậy, không lo có người yêu đi hehe, cứ thích nghe chuyện mình. Ờ, mà đúng là mấy vấn đề tế nhị chỉ dám nói với ổng.

À, đọc lại chuyện fan cuồng đề cập ở entry trước, chợt nhớ đến trực giác rất nhạy của mình. Chả là như này, trước đây có một em nữ, không biết vì duyên cớ gì mà “hâm mộ” mình ghê gớm (tự nhận như vậy luôn). Mỗi khi mình viết xong một entry bất kỳ, em í lại vào comment rất dài, cứ tưởng như là em í hiểu rõ về mình lắm. Đa phần là… khen, by the way. I didn’t buy that, at all. Chính em này còn làm cả trang… FC cho mình trên 360, dù mình lúc đó không hề có nhu cầu. Chả quan tâm. Một lần nọ, mình thể hiện quan điểm… trái ý ẻm, thế là tự dưng ẻm trở mặt, đi sang mấy blog khác nói xấu mình, bây giờ còn bày trò khiêu khích. Ơ hay? Ngay từ đầu đã chẳng liên quan gì rồi. Kể cả thư bày tỏ tình cảm gì của em, anh cũng đọc 1/4 rồi đóng ngay màn hình, thế thì cớ chi lại chơi kỳ khôi như vậy? Người tự trọng phải hiểu chuyện hơn chứ. Haizz. Dù gì cũng chưa từng “hy vọng”, nên cũng chả có cớ để… thất vọng, gõ vài dòng xem như tổng hợp một sự kiện trong (nhiều) tuần.

Tối qua, tính sang Vũ chơi, mà gọi điện cứ bị tò te tí. Ghét, mai mốt đừng bảo sao không thăm hỏi gì nhé!

Đi ăn với ông mập. Tần số gặp dạo này ít hẳn đi, có bạn gái rồi là vậy á, chẹp chẹp. Bàn sơ sơ về dự án “không đầu không đuôi”, có một số ý tưởng nhưng vẫn ngại làm. Hic, phải vượt qua được cái sức ì này.

Sáng nay đi ăn và café với đại ca Minh. I feel most comfortable talking to him. I don’t know. Đây là một trong số ít người có thể đỡ nổi tất cả những gì thoát ra từ ngòi bút của mình, nên mình trao đổi gì cũng thoải mái hơn.

Nói tóm lại, tuần trước không gặp con gái. Lần cuối gặp “bạn nữ” chắc là em Hòa Mi. Hờ hờ, thế ta sẽ post hình gái bù lại vậy.

Hòa Mi – Chú Thỏ Xanh Màu Ngọc Bích

resized_IMG_1901

Sắp ra album nên bé gái này có vẻ được nhà HHT cưng dữ!

resized_IMG_1911

“Bạn vẫn thật tuyệt dù không hoàn hảo” – Dù bài viết bên trong không liên quan, it’s still so you baby V.

resized_IMG_1902

Sẵn đang lăng xê 2!

Đại Nhân & Hòa Mi – My 2!

* Exclusive premiere, only in Robbey’s blog


resized_IMG_1906

Her style is pretty hip, youngsters are diggin’ it.

resized_IMG_1909

And I do like the survey also.

thienvy

Tối mai Thiên sẽ hát tại Âm Nhạc Của Tôi, và ngày mốt 2 cô cậu sẽ tiếp tục tiến công Thế Giới V-Pop. Quốc Thiên sẽ thể hiện nhạc phẩm mới của Đức Trí, Vội Vàng; trong khi Vy sẽ biến hóa với 2 phong cách đối lập cùng Bao Lời YêuCó Đôi Lần. Just quick news for those who wanna catch the programs.

Ơ, cập nhật xong thì Mediafire chạy ngon trở lại. Oki, post cho mọi người thưởng thức trước, phân tích mổ xẻ sau nhé. ^^

Billboard Hot 100

Issue Date: 2009-05-02

Top 50

1. The Black Eyed Peas – Boom Boom Pow
2. Lady GaGa – Poker Face
3. Flo Rida – Right Round
4. Miley Cyrus – The Climb
5. Soulja Boy Tell ’em Ft. Sammie – Kiss Me Thru The Phone
6. Kid Cudi – Day ‘N’ Nite
7. Jamie Foxx Featuring T-Pain – Blame It (On The Alcohol)
8. T.I. Ft. Justin Timberlake – Dead And Gone
9. Eminem – We Made You
10. The Fray – You Found Me

11. The All-American Rejects – Gives You Hell
12. Beyonce – Halo
13. Kelly Clarkson – My Life Would Suck Without You
14. Lady GaGa Ft. Colby O’Donis – Just Dance
15. Flo Rida Ft. Wynter – Sugar
16. Taylor Swift – Love Story
17. Taylor Swift – Crazier
18. Miley Cyrus – Hoedown Throwdown
19. 3OH!3 – Don’t Trust Me
20. Shinedown – Second Chance

21. Keri Hilson Ft. Lil Wayne – Turnin Me On
22. Britney Spears – If U Seek Amy
23. Pitbull – I Know You Want Me (Calle Ocho)
24. Asher Roth – I Love College
25. Ciara Ft. Justin Timberlake – Love Sex Magic
26. Pink – Sober
27. Jason Mraz – I’m Yours
28. Ne-Yo – Mad
29. Akon Ft. Colby O’Donis & Kardinal Offishall – Beautiful
30. Soulja Boy Tell’em – Turn My Swag On

31. Jesse McCartney Ft. Ludacris – How Do You Sleep?
32. Kanye West – Heartless
33. Rascal Flatts – Here Comes Goodbye
34. The-Dream – Rockin’ That Thang
35. Jason Aldean – She’s Country
36. Plain White T’s – 1, 2, 3, 4
37. Carrie Underwood Ft. Randy Travis – I Told You So
38. Britney Spears – Circus
39. Keri Hilson Ft. Kanye West & Ne-Yo – Knock You Down
40. Green Day – Know Your Enemy

41. Kevin Rudolf Ft. Lil Wayne – Let It Rock
42. Maino Ft. T-Pain – All The Above
43. Katy Perry – Hot N Cold
44. Sugarland – It Happens
45. Coldplay – Viva La Vida
46. Brad Paisley – Then
47. Rodney Atkins – It’s America
48. Kellie Pickler – Best Days Of Your Life
49. Eminem, Dr. Dre & 50 Cent – Crack A Bottle
50. Beyonce – Single Ladies (Put A Ring On It)

Interesting Moves & Debuts

56. Miley Cyrus & Billy – Butterfly Fly Away
61. Kings Of Leon – Use Somebody
63. Jennifer Hudson – If This Isn’t Love
67. Jeremih – Birthday Sex
77. Beyoncé – Diva
78. Kevin Rudolf ft. Rick Ross – Welcome To The World
80. Hannah Montana – Let’s Get Crazy
81. Hannah Montana – You’ll Always Find Your Way Back
82. Ciara ft. Young Jeezy – Never Ever
83. Nickelback – If Today Was Your Last Day
86. Lily Allen – The Fear
88. Kelly Clarkson – I Do Not Hook Up
92. Silversun Pickups – Panic Switch
95. Madcon – Beggin’
97. Pink – Please Don’t Leave Me
99. Ashley Tisdale – It’s Alright, It’s Ok
100. Kenny Chesney – Out Last Night

Bubbling Under

3. Kristinia Debarge – Goodbye
4. 3oh!3 – Starstrukk
6. Fanny Lu – Tu No Eres Para Mi
8. Kate Voegele – 99 Times
15. Natasha Bedingfield – Soulmate
16. Reba McEntire – Strange
25. O.A.R. – This Town

By Request

1. Jason Mraz ft. Colbie Caillat – Lucky
2. Beyoncé ft. Jay-Z – Diva (Remix)
3. Taylor Swift – Love Story (Official Instrumental)
4. The Black Eyed Peas – Boom Boom Pow (Instrumental)
5. Bryan Adams – Have You Ever Really Loved A Woman (Karaoke)

Full Package

#1 to #10 (Mega.1280)
RapidShare | Badongo | Deposit Files | zShare | MegaUpload | MediaFire

#11 to #20 (Mega.1280)
MegaUpload | Deposit Files | RapidShare | Badongo | zShare | MediaFire

#21 to #30 (Mega.1280)
zShare | Deposit Files | Badongo | MegaUpload | RapidShare | MediaFire

#31 to #40 (Mega.1280)
zShare | Deposit Files | RapidShare | MegaUpload | Badongo | MediaFire

#41 to #50 (Mega.1280)
Deposit Files | MegaUpload | zShare | RapidShare | Badongo | MediaFire

There are more links to come… Nếu bạn không download được bài nào, comment 1 tiếng là oki, nhớ kèm theo trang mà bạn tải về dễ dàng. I wouldn’t mind a couple songs. Chỉ cần Google & P2P cũng đủ giải quyết mớ này rùi hehe. Enjoy.

PS: Bài I Love College là bài nhảm nhí nhất kể từ sau Because I Got High.

The Good, The Bad, and The Fans

Papa công nhận hay ghê, mấy hôm nay đánh cờ tướng thắng ông hàng xóm, nên nhà mình có trà xanh uống đã luôn. Uh oh, looks like it’s in the gene. Ta nói, không nhất thiết phải đau đầu nhức óc làm những gì mình [không thích] để… gain something.

Khi bắt đầu một mối quan hệ xã giao, thông thường câu hỏi “Bạn đang làm nghề gì?” hay pop up. Và mình thường nhận được nhiều thái độ khác nhau khi trả lời, “I blog”. Đa phần người đối diện sẽ nhìn mình với ánh mắt rất buồn cười, “No, seriously.” Như thể mình đang đùa. I blog. Seriously.

Đương nhiên, mình cũng có những dự án kinh doanh riêng, và vẫn viết báo đều đều với nhiều bút danh khác nhau hihi. Toàn bài linh tinh nên không đáng đề cập đến. À, sắp tới có một tờ sắp launch, nếu đọc qua thấy ổn, mình sẽ giới thiệu với các bạn. Nói chứ mình tin nó sẽ ổn, chú mình mà. Anyway, the point is, mọi mối quan hệ làm ăn hiện tại đều xuất phát từ blog cả. Thế nên, nếu không đưa cho cái thương hiệu Robbey một chút credit, mình sẽ… chịu hok nổi.

Các bạn nghĩ những người như Perez Hilton (#1 blogger) hay vô vàn các top bloggers trên thế giới kiếm tiền như nào? They blog. Duh. Lợi nhuận từ đến từ ad sell cũng như những bài dạng avertorial. Liệu có điều gì sai quấy chăng? Không hề, vẫn theo quy luật cầu và cung thôi. Thử nghĩ xem, bao nhiêu người có thói quen viết? Trong số đó, những ai có khả năng viết? Trong những người có khả năng, ai lôi cuốn được độc giả theo dõi blog của họ mỗi ngày? Mình cá là không nhiều.

Từ blog, mình có được thu nhập ổn định, những mối quan hệ tuyệt vời, và – một chút gì đó gọi là… ranh tiếng. Không biết, liệu phát ngôn ra sự thật ấy, có bị cho là khoe khoang? Mình sẽ không ngạc nhiên nếu một vài bạn đọc đến đây đã bật ngay ra suy nghĩ ấy. À ừ, một phần vì văn hóa Á Đông như thế, mọi thứ đều cần phải kín đáo. Cũng như bạn muốn theo học một ngành nào đó, nhưng chỉ im thin thít và làm theo lời của bố mẹ. Chả phải mỉa mai đâu, vì mình cũng từng… như vậy nên mình hiểu. Lúc trước, ba mình cũng muốn mình nối nghiệp kinh doanh, nên mình cũng miễn cưỡng chọn Finance. Không quá khó để mình lấy học bổng toàn phần (We’re Asians, remember?) – nhưng mỗi buổi sáng thức dậy mình lại tự hỏi: What am I doing? What am I doing? Urgh, bạn không hiểu chuyện mình ghét tính toán tiền bạc như thế nào đâu. Được điểm A cuối kỳ cho lớp Accounting mà mình vẫn nhìn vào bảng điểm chả mấy mặn mà. I hated it.

This blog thing – chưa bao giờ nằm trong dự kiến của mình. Ban đầu, nó chỉ được dành để mình viết nhật ký, suy nghĩ – cảm xúc trong ngày. Then – Sở thích #1 của mình là nghe nhạc, mình tiếp cận với nhạc quốc tế từ lúc 3 – 4 tuổi (chả nhớ rõ, có khi còn sớm hơn, vì nhà mình lúc trước bán kem nên mở nhạc suốt ngày), thế nên đừng hỏi vì sao mình viết cứng tay hơn cả một số bác già hơn mình chục tuổi. ABBA, Carpenters, Beatles, Chicago, và cả Santana. Black Magic Woman! – chứ không đợi đến Supernatural mới ooooh, nghe Santana cho ra dáng… bác học. Please. Tiếp.

Kể từ lúc review một số album nhạc quốc tế, blog mình được nhiều người tham gia bình luận hơn, và dần dần lượt xem cũng tăng lên khá nhanh. Trước khi đề cập đến những gì liên quan đến Viet showbiz, mình đã vượt ngưỡng một triệu lượt theo dõi rồi. Thế nên, ai tìm cách phủ nhận khả năng của mình, rằng blog mình chỉ nhờ… chụp ảnh với “người nổi tiếng”. Haha, mình chỉ cười thôi. Mỗi người hiểu rõ thực lực bản thân hắn hơn ai hết mà. Cũng có một vài bloggers, tị nạnh vì sao upload nhạc nhiều hơn mình, mới hơn mình mà Page Views lại thấp hơn? À ừ, như thể thế giới này quan trọng số lượng hơn là chất lượng.

Bạn muốn tải gì về máy, Google sẽ ra cả đống blog cung cấp nhạc HQ, hoặc lên torrent cũng được. Trong hằng hà sa số những blog nội dung tương tự na ná nhau, hiển nhiên ai có cá tính nổi trội – người đó sẽ được chú ý thôi. Bạn nghĩ blog khác forum chỗ nào? Nó tôn vinh tính Cá Nhân.

Ngay cả đối với các album nhạc Việt, thông thường mình chờ ít nhất 1 tuần sau khi nó phát hành, mới review và share nhạc. Bởi tuần đầu tiên lúc nào cũng là tuần sản phẩm được tiêu thụ nhiều nhất, mình không muốn lượng sales của họ bị ảnh hưởng. Như Pha Lê của Phương Linh ra mắt đầu tháng, đến tận cuối tháng mình mới viết bài, vẫn được nhiều người hưởng ứng. Nếu sản phẩm thực sự tốt, nó không bao giờ quá cũ. Tại sao phải chạy theo những cái gì mới ra lò, chưa kịp dành thời gian chiêm nghiệm và thưởng thức, để có những entry hời hợt? That’s not Robbey.

Like it or not, I can write, and no one can take that away from me.

Trong bất kỳ lĩnh vực nào, khi bạn được nhiều người quan tâm, lập tức cũng sẽ xuất hiện những người làm mọi cách để… lật đổ bạn. Có một chữ gọi là “tai tiếng” – nhưng mình không ngại. Bởi mình có tiếng trước khi có tai, chứ không phải dạng nhờ tai mà có tiếng. Mình có đủ tài năng để không cần phải nhờ đến những thứ… so-called scandals. Bạn đọc cũng đủ hiểu, mình luôn để những tin đồn đó nguội lạnh, sau đó mới bàn về chúng. Tính mình thích phân tích mà hehe.

Mình muốn hiểu xem các bạn anti làm lắm trò để làm gì? Để gia đình từ mình? Để bạn bè mình không còn chơi với mình? Để không còn ai đọc blog mình? Ha ha ha. Cho dù là mục đích nào chăng nữa, thất bại rồi. Remember: What cannot kill you, only makes you stronger.

Có một khái niệm rất đáng để tin – Karma. Khi bạn không làm gì sai, những khó khăn đến với bạn chỉ là Thử Thách, còn những hậu quả không hay chỉ xảy ra cho những cá nhân cố tình hại người.

Mình biết có một số trường hợp “cuồng” Robbey, rất thích vào blog mình đọc, thuộc làu làu những dòng chữ này của mình còn hơn… Bible, tải hình ảnh của mình về đầy máy, Google mình, nghe tất cả những bài mình hát, lên YouTube lùng sục mấy cái clip nhảm nhí của mình nữa hehe. Các bạn biết dạng fan-fiction mà các fan hay viết về thần tượng không? Đấy, các ca này cũng tự nghĩ ra một số câu nói xong gán ngay cho mình (như thể nghe tận tai, đọc tận mắt) – tự tưởng tượng ra công việc và mức thu nhập của mình luôn. Mình nhìn vào mà cứ, “Ôi, chu choa, thế cơ mà!” Thói quen của các bạn fan cuồng này là nhắc đến Robbey để gây sự chú ý cho bản thân, đưa các tin càng sốc càng tốt, đặc biệt là những tin kiểu personal để thiên hạ tưởng “eh, nó có quen Robbey đấy.” (Logically, không quen thì biết gì mà nói?) Haha, đỡ đi!

Ban đầu, mình còn lịch sự khi tiếp chuyện. Nhưng dù mình có sử dụng ngôn ngữ thế nào, thì họ vẫn trơ tráo và dùng sự tiêu cực của bản thân để vặn vẹo câu chữ của mình theo chiều hướng xấu xa… “trong đầu họ”. Thế nên, sau khi suy nghĩ kỹ, mình biết được đó chỉ là cách các trường hợp í muốn có được personal interest từ phía mình. Thanks, but no thanks. Làm gì có chuyện “công bằng” như thế? Mình chỉ nên dành thời gian để tiếp chuyện với những bạn có thiện chí thôi, còn crazy fans thì cứ mặc sức mà đeo bám cái hình tượng xấu xa của Robbey nào đó. Just love that imaginary Robbey in your head. Không liên quan và không thiết tha.

PS1: Có một chuyện cũng zui, đó là Official Fan Page của mình được lập ra trên Facebook không bao lâu, đến nay đã có hơn 100 thành viên. Even more interesting, vài bạn thậm chí không nằm trong Friendlist của mình! I feel grateful for all of your support. Love.

Robbey’s Fan Page

Come join. Nếu bạn có account Facebook, bạn vẫn sẽ đọc được blog mình mà không sợ bị error gì từ Yahoo!

A011

A012

A013

A014

A015

A016

A017

A018

A019

A020

Photo by Kelvin

PS2: Trang web Vote For The Worst cũng có đôi lời về hiện tượng Susan Boyle này. Cũng may mình đề cập đến cô này trước với nội dung tương tự, không thì các fan cuồng lại hoang tưởng rằng mình… copy từ VFTW nữa haha. Đấy, mình là mình còn nice hơn nhiều nhé.

A word to the wise. Please stop sending VFTW that fucking stupid YouTube clip of Susan Boyle on Britain’s Got Talent. No one cares. After receiving this movie in our e-mail about 10 times a day, something had to be said. Just because the woman is ugly, it doesn’t mean that the clip is even remotely interesting. #1: The woman is not that good of a singer. She’s a good singer. Nothing amazing. People just think she’s amazing because she’s butt ugly. #2- The British judges fall over themselves in a ploy to look like the whole thing wasn’t staged and planned. It’s bad acting. #3- We don’t care if she’s on Oprah or has a makeover or has been kissed or whatever. Again, the woman is a gimmick to sell a crappy TV show owned by Simon Cowell. #4- The “I’m so ugly yet I can sing” thing was done to death in season 2 of American Idol. If you want to buy music from an unattractive older woman who has a decent Broadway voice, go buy Clay Aiken’s newest album.

Again, Susan Boyle is not interesting. She is just a plant on a stupid British television show. And she’s getting more press than that Octomom. Why? Because she’s hideous looking. If you want to see someone really scary, just go to the Idol tour and check out any random Adam Lambert frau in the audience.

Và đây là album từ “một người phụ nữ xấu xí và già nua có chất giọng Broadway” mà VFTW đang nói đến. Have fun downloading and all credit goes to robbey.cu.to hehe.

ClayAikenPlaylist

Playlist: The Very Best of Clay Aiken

01. Ashes 3:43
02. A Thousand Days 4:29
03. The Way 4:06
04. Bridge Over Troubled Water 4:01
05. On My Way Here 4:28
06. This Is The Night 3:32
07. Solitare 5:26
08. Here You Come Again 3:33
09. Measure Of A Man 3:58
10. The Real Me 4:38
11. Something About Us 3:39
12. Invisible 4:03
13. On The Wings Of Love 3:44
14. Mary, Did You Know 3:18

Download Full Album

A lot of cheese, enjoy the cheese! Mediafire đang có vấn đề nên mình sẽ upload từng bài sau. Thử trang Mega Việt Nam này nhé, tải cũng nhanh lắm đóa.

Kiss 1,000 Frogs

Bạn đã từng nghe câu chuyện phải hôn một nghìn con ếch mới gặp đúng hoàng tử/công chúa của mình? Sigh… Mình hôn mới vài con mà đã thấy đuối lắm lắm. Có những lúc tự thuyết phục, nó hiệu quả đấy chứ, đến khi mối quan hệ gãy gánh giữa đường mới nhận ra đó vẫn là một con ếch khác mà thôi. Ý mình là, nếu thật sự xứng đôi, có khi chính bản thân đã hóa thành ếch để hợp với người ta rồi. Như Fiona với cả Shrek í. Did not.

Mình tin rằng, nụ hôn mang ý nghĩa lớn hơn ở tinh thần hơn là xác thịt. Khi 2 người hôn nhau, họ tự biết mối quan hệ đã ít nhiều khác đi, không quay lại như trước được nữa. Và hẳn nhiên, nụ hôn cũng chính là nơi bạn nhận ra tình cảm của đối phương dành cho bạn như thế nào. Words lie, kisses don’t lie.

Hôm nay mới download lại soundtrack Enchanted nên có hứng nói nhảm. Viết xong entry về Susan, có người than phiền rằng mình thực tế quá, vô tình giết chết những giấc mơ. I’m not. Mình luôn tin vào những điều kỳ diệu đấy chứ, cũng như Disney luôn là lựa chọn số 1 của mình, và Enchanted là tác phẩm điện ảnh hay nhất mọi thời đại vậy. Chỉ cần nghe lại nhạc phim thôi, cũng đã dậy lại trong mình nhiều cảm xúc. Từ những băn khoăn “How does she know you love her?”, cho đến giấc mơ về “true love’s kiss”… và so close – cảm giác sắp chạm được đến hạnh phúc ever ever after, bỗng dưng tuột khỏi tay với. So close, and still so far… That’s amore.

Front Cover

Enchanted – The Soundtrack

1. “True Love’s Kiss” (Amy Adams & James Marsden) – 3:13
2. “Happy Working Song” (Amy Adams) – 2:11
3. “That’s How You Know” (Amy Adams & Marlon Saunders) – 3:49
4. “So Close” (Jon McLaughlin) – 3:49
5. “Ever Ever After” (Carrie Underwood) – 3:31
6. “Andalasia” – 1:47
7. “Into the Well” – 4:42
8. “Robert Says Goodbye” – 3:16
9. “Nathaniel and Pip” – 4:03
10. “Prince Edward’s Search” – 2:24
11. “Girls Go Shopping” – 1:41
12. “Narissa Arrives” – 1:34
13. “Storybook Ending” – 10:44
14. “Enchanted Suite” – 4:36
15. “That’s Amore” (James Marsden) – 3:07

Mình vừa download được bộ instrumental từ Enchanted và đang có nhã hứng thu âm. Nếu bạn cũng có nhu cầu, ơi tớ một tiếng trong comment nhé. ^^

2yy8rh1

À, mình vẫn chưa quên post bản studio của tuần này đâu. Zero áp lực + kỹ thuật phòng thu = đa số các bài hát đều tốt hơn nhiều. Lil dù đã được chỉnh cho bớt phô nhưng vẫn rất karaoke và… bình thường, như kiểu backup singer cho các chị diva. Anoop và Danny nằm trong nhóm “nghe xong quên ngay”. Matt có giọng rất hợp với studio, nhưng cách xử lý bị ảnh hưởng nhiều từ JT, tương tự ta có Allison & P!nk. Mình thích bản phối Acoustic của Kris hơn, cái này làm nhạc hơi hầm hố quá. Adam is still the best.

j6q2ra

American Idol Top 7 (Part 2) – Disco Era – Studio Version

1. Adam Lambert – If I Can’t Have You
2. Kris Allen – She Works Hard For The Money
3. Allison Iraheta – Hot Stuff
4. Danny Gokey – September
5. Matt Giraud – Stayin’ Alive
6. Anoop Desai – Dim All the Lights
7. Lil Rounds – I’m Every Woman

Full Package

Megaupload | zShare | Badongo | Deposit Files | RapidShare

likethis

Nghe thử original, khác hẳn! Đúng là vào đến đây mới biết cái đầu và tính nghệ sĩ quan trọng như thế nào.

1. Yvonne Elliman – If I Can’t Have You
2. Donna Summer – She Works Hard For The Money

Lil: I have one thing to say, real quick!

lilandtheass2

Yeah right, bye now Lil!

2qui005

Pix credit: VFTW

American Idol Top 7 V2: Disco Era

Các nhà sản xuất của Sao Mai Điểm Hẹn và Vietnam Idol xem mà học hỏi nhé. I mean you, Đông Tây Production. Làm việc đừng có máy móc quá, phải biết tùy cơ ứng biến chứ. Cơ bản nhất là chủ đề đêm nhạc, không cần thiết phải gò bó vào một thể loại, nhất là khi nó chả phải sở trường của đa số các thí sinh. Nhớ lại đêm ROCK của cả 2 cuộc thi made in Vietnam thử xem, xin lỗi chịu không nổi, một chuỗi trainwrecks không hơn không kém. Chứng kiến trực tiếp mà cảm thấy xấu hổ giùm cho các hạt giống tương lai của nền âm nhạc Việt Nam, vì phải ráng gồng mình để khoác vào một chiếc áo quá khổ.

Khi American Idol thông báo theme là Disco Era chẳng hạn, nhiều người cứ nghĩ là các bạn í sẽ vừa hát vừa… giật giật theo nhạc sôi động. SAI! Thú vị thay, tất cả những màn trình diễn được đánh giá cao trong đêm lại mang âm hưởng… Pop Ballad, Jazz và Rock. Họ khuyến khích thí sinh sáng tạo, thay đổi hoàn toàn phần hòa âm. Rõ, ở thời đại nào thì các thể loại khác nhau vẫn tồn tại cùng lúc, đâu phải giai đoạn Disco nổi lên thì những dòng nhạc kia không ai nghe đâu? Còn nhớ trong đêm “âm hưởng dân gian”, Phi Trường thể hiện Cánh Diều theo phong cách Rock và kết quả là bị… đập tưng bừng, dù vocal hơn hẳn Thu Hà và vài bạn khác (trá hình dân ca). Chịp. Đúng là đầu óc không thay đổi thì có mượn cái mác gắn vào cũng chả được gì.

Tính nghệ sĩ là một trong những yếu tố mà Idol tôn vinh, vậy nên đừng hạn chế thí sinh làm gì trong năng lực của họ. Chúng ta không cần xem một bữa tiệc karaoke. Hãy để họ chơi nhạc cụ, hãy để họ tham gia xây dựng và phát triển bài vở theo những hướng độc đáo hơn.

OK. Back to American Idol and this week’s power list of mine.

adam

Nice suit there – Zac’s fashion tip huh?

1. Adam Lambert – “If I Can’t Have You”

So he’s back at my #1. Ngạc nhiên? Haha. Có ca khúc nào Adam không biến thành của hắn được không nhỉ? Khi nghe Adam cất tiếng hát, từ đầu đến cuối bài, mình hoàn toàn không nhớ bản gốc nghe ra sao – bởi điều đó chả thành vấn đề nữa. Trên nền nhạc chầm chậm, với chất giọng rất đẹp, Adam đã nhẹ nhàng dẫn dắt người nghe vào thế giới nội tâm của anh. Đừng so sánh với Mad World, chả liên quan gì í, đâu phải bài ballad nào cũng mang nội dung giống nhau! Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên mình nghe được Adam hát từ sâu thẳm nơi tâm hồn. Sự hoang dại, sự điên cuồng từ những tuần trước như đồng loạt biến mất, để còn lại một Adam mong manh, nhạy cảm đến vô cùng trên sân khấu. Falsetto quá nuột.

Và khi anh hit high notes ở cao trào, đó không còn là sự ngưỡng mộ, mà là sự bùng nổ về cảm xúc. Tất cả mọi thứ kìm nén, đều tuôn trào như bất tận kể từ đoạn điệp khúc. Rùng mình. Không biết nghe bao nhiêu lần rồi mà da gà vẫn nổi lên (my chills are always dedicated to the best one).

Liệu Adam có vượt qua chính bản thân trong những tuần sắp tới không nhỉ? Mình chỉ sợ mong đợi quá nhiều từ khán giả sẽ tạo áp lực lên Adam tài năng mà thôi. À, học được một từ mới từ Simon: Immaculate.

kris
You’d be my breakfast, lunch, dinner…
…and everything in between, babe.

2. Kris Allen – “She Works Hard For the Money”

Yes! Đây là điều mình luôn nhắc đến – tính nghệ sĩ, sự thông minh, sự sáng tạo – Kris chính là mẫu Idol điển hình nhất của mình (Hi, Vy!). Mình không quan tâm là Kris sở hữu âm vực rộng bằng các thí sinh khác hay không. Vì sao? Bạn ấy luôn chọn bài chuẩn không cần chỉnh, làm mình cảm thấy thú vị với bản phối, và cuối cùng là truyền đạt 100% nội dung của ca khúc đến khán giả. Yes! Đó là đích đến cuối cùng của âm nhạc. Sự tận hưởng, sự thư giãn, sự chia sẻ!

Tựa bài hát rất dễ gây hiểu lầm, và cũng chả mấy ai để ý đến ca từ khi bản nhạc gốc xập xình như vậy. Thậm chí còn tưởng là cô ấy làm nghề … để kiếm tiền nữa cơ, ack ack. Nếu không nghe qua version của Kris, mình sẽ chả bao giờ biết được rằng, nó nói lên sự tôn trọng dành cho những người phụ nữ làm việc chăm chỉ. That’s really nice, Kris. Về giai điệu, âm hưởng Latin Jazz đã thổi vào She Works Hard For the Money một sức sống mới. Cách phối Acoustic cũng góp phần tôn giọng Kris lên một cung bậc khác.

*Sigh* Mặc áo phông trắng đơn giản mà vẫn hút thế nhỉ? (Chi tiết này không quan trọng haha)

allison

Moi Lolita

Khoảng cách xaaaaaaaaaaa xaaaaaaaaaaa xaaaaaaaaaa.

3. Allison Iraheta – “Hot Stuff”

Gái ơi, sao cưng hát bài ni??? Vẫn còn vị thành niên cơ mà, “I need some hot stuff baby tonight , Lolita quá đó nha. Từ một bài thiên hướng Disco, Allison đã dàn dựng nó nghiêng về phía Pop/Rock, với tempo chậm hơn. Bản phối giúp cô gái 16 tuổi có nhiều đất để khoe giọng khá chuẩn, ít phô chênh.

Tuy nhiên, vấn đề của mình với Allison là em í không truyền tải được thông điệp của bài hát. Nghiêm túc, she doesn’t look “hot” to me, còn khá gượng gạo trên sân khấu. Để hát một ca khúc sexy như này, em í cần phải đủ sexy để xứng với nó.

Still, she was good enough. Keep her!

danny
Yeh cum to me, cum to me Paula!

4. Danny Gokey – “September”

Mới vào đã hét một phát dọa thiên hạ rồi, hix. Hỏi người ta nhớ hông, mà cứ gằn gằn gào gào như thế, nghĩ đi! Rùi Kara bị nặng tai à? Danny luôn hát đúng pitch từ khi nào? Ngay ở trong bài này thôi, phần verse vẫn bị ngang.

Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng Danny rất máu ở những đoạn cao trào… Ngày càng khiến liên tưởng đến Taylor Hicks, giọng hát ok, phong cách amateur. Đó chưa hẳn là 1 điều tệ, bởi Taylor cũng đường đường chính chính là… Idol đấy thôi.

matt

Look at me, I’m body double for Timberlake

5. Matt Giraud – “Stayin’ Alive”

Matt đuối lắm rồi, thả cho Matt đi đi các bạn ơi; bạn í đã không còn tốt như hồi đầu nữa. Falsetto không ổn định, lên gió có vài lúc rất nuột, nhưng đa phần toàn như bị ai… bóp cổ (hoặc bóp một số thứ khác ). Ááááááááááá!!! Nghe ra vậy.

Tối hôm trước, Matt hát cùng tâm lý như đêm kết quả vừa rồi, “Cứu tôi với!!!!!” Mà phần lời cũng diễn tả hết trơn ý rồi còn gì? “I’m going nowhere, somebody help me stayin’ alive”. Khổ thân.

anoop

At least your going pink is unexpected

6. Anoop Desai – “Dim All the Lights”

Noop buddy, bài này nghe… cũng được. “Cũng được” đồng nghĩa với việc khán giả đã thấy hết khả năng của bạn rồi, giờ bạn có thể ra đi mà vẫn ngẩng cao đầu, chứ ở lại thì… Haizz. Thật sự mình từng rất thích Anoop ở những tuần đầu tiên, nhưng bạn này có nhiêu đó làm hoài, nên giờ đâm ra… chán.

Một điều nghịch lý trong phần thi này, là Anoop hát đoạn sôi động còn… buồn ngủ hơn cả intro chầm chậm ban đầu. Giọng của Anoop rất to, lấn át cả ban nhạc, thế mà vẫn gây mê! Nếu để ý kỹ bản phối, bạn sẽ thấy nó khá đương đại với Usher-ish vibe – Tiếc là Anoop đã không tận dụng được.

lil
Even dressing like Catwoman won’t help

7. Lil Rounds – “I’m Every Woman”

Lil là dạng thí sinh càng vào vòng trong càng tệ. Ai giải thoát cho cô ấy giùm mình đi, thấy vùng vẫy đáng thương quá, chả còn niềm kiêu hãnh của một diva nữa rồi. Haizz…

Phần verse đã được Lil xử lý thận trọng hơn, nhưng đến chỗ bạn này quyết định phiêu thì… đâu lại vào đấy. Cứ gào thét, to thật to mà… chả trúng nốt nào. Pó tay.

Bye Lil. Không một chút thiết tha.

Nên và sẽ ở lại: Adam – Allison – Kris; 4 người kia – ai ra đi cũng được.

PS: Tớ vừa cover Falling Slowly. Phần trầm xử lý ổn phết nhỉ? Tớ chỉ hoàn toàn thiếu kiểm soát khi đụng đến giả thanh hix. Năm nay tớ biết cách yêu rất nhiều bài hát lạ, nhờ bạn Kris.

Robbey – Falling Slowly

I don’t know you
But I want you
And the more for that
Words fall through me
And always fool me
And I can’t react
And games that never amount
To more than they’re meant
Will play themselves out

Take this sinking boat and point it home
We’ve still got time
Raise your hopeful voice you have a choice
You’ll make it now

Falling slowly, eyes that know me
And I can’t go back
Moods that take me and erase me
And I’m painted black
You have suffered enough
And warred with yourself
It’s time that you won

Falling slowly
Sing your melody
I’ll sing along…

Susan Boyle

Đừng bao giờ nghe lời truyền thông hoàn toàn.

Vì sao? Họ luôn tìm cách tẩy não bạn theo ý của họ.

Không đồng nghĩa với việc bạn vất TV ra ngoài đường, cắt đường truyền Internet, hoặc không bao giờ chạm vào tờ báo nào nữa. Hãy tiếp nhận, nhưng mọi thông tin chỉ nên mang tính chất tham khảo.

Ở thời đại công nghệ thông tin, người ta không phải sợ sẽ là “last to know” (người cuối cùng biết chuyện). Vấn đề hiện tại là, thông tin quá nhiều để dễ dàng phân định đúng sai. Nếu quá tin vào những thứ bạn đang tai nghe mắt thấy, có khi bạn lại bị ảo giác đánh lừa. Đó là lý do con người ta có não, cần vận dụng nó để phân tích.

susan

OK, let’s talk ’bout Susan Boyle.

Mình khá ngạc nhiên khi Susan lại có độ buzz cao như thế tại Việt Nam. Không chỉ báo chí liên tục đưa tin, mà vài bạn bloggers cũng đã comment, đề nghị mình cho ý kiến về cô ấy. Còn nhớ hơn một tuần trước, lần đầu tiên xem Susan trên YouTube, mình đã tấm tắc rằng, “Producers của chương trình Britain’s Got Talent làm ăn tốt quá, tạo được bất ngờ nơi khán giả.” Thế thôi.

Bạn để ý các góc quay, cũng như cách cameraman bắt lấy những khoảnh khắc trước, trong lúc, và sau khi Susan hát xong I Dreamed A Dream. Đầu tiên, đoạn VT tiết lộ thông tin Susan đang thất nghiệp và chưa từng được hôn bao giờ, dù đã 47 tuổi. Đó là những chi tiết khơi dậy sự tò mò nơi người xem. Sau đó, hãy chú ý đến ánh mắt khinh thường và nụ cười nhếch mép của giám khảo cũng như khán giả – các yếu tố để xây dựng cao trào. Họ muốn chúng ta expect một William Hung không biết hát, và gây shock bởi điều ngược lại.

Ngoại hình kém bắt mắt của Susan, nói thẳng ra là trái ngược với chữ “đẹp” trong quan điểm thẩm mỹ đương đại (thân hình đẩy đà, lông mày rậm, trang phục nhếch nhác) – đã được tính toán trước. Nếu họ quyết tâm đẩy Susan lên vị trí superstar như Kelly Clarkson hay Leona Lewis, chả bao giờ họ lại để cô ấy bước lên sân khấu như thế. Chúng ta dư biết ekip làm đẹp chuyên nghiệp của nước ngoài có khả năng biến bấy kỳ con vịt nào bớt… xấu xí hơn (chưa nói chuyện làm thiên nga). Thiết nghĩ, nếu Susan không biết hát, họ đã không Cố Tình dựng lên sự đối lập như thế. They knew it.

Viết thế này, không phải để phủ nhận giọng hát của Susan Boyle. Cá nhân mình thấy đây là một giọng hát đẹp, xử lý tương đối ổn, nhưng không phải là một chất giọng lạ hoặc hay nhất từ trước đến nay. Nhiều nghệ sĩ trên thế giới có thể hát được như Susan, nhưng cô ta được chú ý vì cô ta… xấu xí, hay nói cách khác đó chính là ý muốn của chương trình.

Thế thì bạn có thể nói, ngoại hình không quan trọng?

Ha!

Không ít người đã bị nhà sản xuất dắt mũi, truyền tải thông điệp rằng, “It’s not about the look.” It IS about the look. Nếu Susan không trông “như thế”, còn lâu cô ấy mới được cast.

Lợi nhuận cuối ngày? Đương nhiên thuộc về những người làm chương trình. Bạn có nghiêm túc nghĩ rằng Susan Boyle sẽ trở thành ca sĩ ngôi sao không?

What else? Trong những ngày vừa qua, râm ran tin đồn Simon Cowell sẽ bỏ hẳn American Idol để tập trung vào Britain’s Got Talent và X-Factor. À ừ, bạn đã nhận ra một mũi tên bắn trúng 3 con chim chưa? Sở dĩ X-Factor chưa có mặt ở Hoa Kỳ, do một chi tiết trong bản hợp đồng của Cowell với Idol không cho phép ông í launch một show tương tự. Nếu Simon thật sự bỏ Idol, show ăn khách bậc nhất tại Mỹ, vì Talent và X-Factor, hiển nhiên người ta sẽ rất tò mò với 2 đứa con kia của gã. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, vị trí Simon cũng đã được nâng tầm hơn. Một chiến thuật PR khá hoàn hảo. He’s the one to stay in showbiz, not Susan.

Mà báo chí được dịp ăn theo. Cũng khó trách, từ đầu năm đến giờ, chả có hiện tượng văn hóa nào nổi bật. Susan Boyle vô tình trở thành con gà quay béo bở cho cánh truyền thông. Họ xào bài của nhau, và tâng bốc Susan đến tận mây xanh.

Đặt chân xuống đất nào.

Có ai còn nhớ đến Connie Talbot? Bianca Ryan? Hello?

Hãy tra từ “Internet fad”. Thời điểm này năm sau, media sẽ lại bận rộn khai thác một cái tên khác thôi.

Nói như thế không phải để các bạn ngừng mơ ước. Nhưng thực tế một chút cũng không hại, đừng để người ta dắt mũi mình đi là được.

Bây giờ hãy cùng xem video đã nhận được 37,545,192 views on YouTube nhé.

Susan Boyle – I Dreamed A Dream (Britain’s Got Talent)

Và phiên bản studio đầu tiên của Susan đã được leaked.

Susan Boyle – Cry Me A River

It’s Very Duy

Wow.

Giờ tự nhiên nhớ lại, vẫn thấy mọi chuyện như một giấc mơ. Và đó là giấc mơ đã trở thành hiện thực, với Duy. Thẳng thắn mà chia sẻ, khoảng 2 năm trước đây, mình không nghĩ là ku này có thể lọt vào được Top 10, đừng nói đến chuyện Á quân. Oh boy, he’s come a long way.

Có ai còn nhớ Duy ở vòng Audition Idol ’07 như nào không? Tình yêu là gì, tone Hồ Quỳnh Hương. Haha. I thought it was funny, in a good way. Có một số cho rằng, nếu Duy có mặt ở mùa đầu, cùng với lứa Idol F1 thì sẽ dễ nổi hơn. Cũng có thể, nếu xét đến chuyện môi trường cạnh tranh tốt sẽ làm mỗi cá nhân có động lực phát triển hơn. Nhưng mình lại nghĩ khác, khi producers đã quyết định khóa Thảo Trang làm hương vị lạ cho cuộc thi, thì họ sẽ pimp theo hướng như thế. Giống như không có chuyện Quốc Thiên và Ngọc Ánh cùng ở Top 10 vậy. Mỗi “vai” đều đã được nhắm từ vòng bán kết rồi, nhà tổ chức chỉ việc đẩy thí sinh theo đúng hướng cho khán giả bình chọn thôi. Ví dụ, vai một bạn nữ lắm trò điên khùng, làm khán giả tức điên lên vì cứ liên tục lọt vào vòng trong – hello, who’s that?

Dù sao, mình vui vì Duy đã kiên nhẫn. Chưa biết anh chàng này đã làm gì suốt một năm chuẩn bị, nhưng rõ ràng nội lực đã tiến bộ hẳn. Vẫn giọng hát bản năng, nhưng Duy đã biết cách đưa cá tính của mình vào bài hát, rõ rệt nhất là ở những ca khúc đầu tiên – Bóng Mây Qua Thềm (đêm Duy nhận vị trí pimp spot), Tình 2000Tôi Thích. Đáng tiếc là phong độ của Duy không được ổn định, lên lên xuống xuống nên khán giả của Duy không “chắc” lắm (mình không dùng chữ fans).

Ví như Duyên Anh hát không hay chẳng hạn, khán giả của Duyên Anh sẽ định hình sẵn trong đầu, ừ để xem nó làm trò gì? Duy thường nhảy qua nhảy lại ranh giới singer/performer, đôi khi lại đứng… chính giữa, nếu xét về tâm lý – sẽ dễ làm khán giả lúng túng. Hmm. Mình không biết tuốt đâu, những điều này là mình học hỏi được khi cuộc thi đang diễn ra đấy. Giá như Duy có học nhạc trước đó, và khả năng điều khiển giọng vững như Adam, có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng chắc không biết được. Bởi xã hội mình cũng không thoáng về khoản sexuality bằng Hoa Kỳ.

Phong cách của Duy, mình nghĩ thiên về unisex hơn là metro. Sở thích ăn mặc nhiều màu sắc trong video clip, và dùng đạo cụ trên sân khấu chẳng hạn. Duy rất hay đẩy mọi thứ vượt ra khỏi giới hạn của nó, nên chắc chắn sẽ tạo nên sự yêu/ghét rõ ràng hơn Thiên hay bất kỳ ai khác. Chẳng phải đây là thí sinh Idol đầu tiên trên toàn thế giới dám… đạp xe trên sân khấu đấy sao? Cũng từ yếu tố này, mình thấy Duy hợp với những thể loại musicals (dành cho teen, Broadway thì hơi quá) – chắc chắn sẽ có đất cho Duy vùng vẫy hơn là sân khấu Idol bé tẹo. Nghe bảo cuối năm nay, công ty dự tính dựng một show nhạc kịch dạng HSM cho Duy. Nếu show đó thành công, Duy sẽ là người tiên phong.

Riêng về dĩa hát đầu tay này, mình thấy… hơi vội vàng. Cũng không hẳn là sai chiến thuật, vì danh hiệu chả sống mãi cùng dư luận được, “strike the iron when it’s hot” thôi. Phần bài vở không mới lạ, ngoại trừ Chàng Trai Dễ Thương do Phương Uyên mới viết dành riêng cho Duy, cũng là track nghe ra chất nhất trong dĩa. Bên cạnh đó, Đố Tình được phối lại cũng khá ổn.

Thế này, mình nghĩ Duy hợp với nhạc sôi động hơn là ballad. Dù đã trau dồi trong cuộc thi và thời gian ngắn sau đó, cách xử lý của Duy vẫn còn hơi non, chưa biết cách truyền tải hết cảm xúc vào những bài chậm. Ở những ca khúc có tiết tấu, dẫu chưa hoàn hảo về kỹ thuật nhưng ít nhất bạn nhận được cái năng lượng ấy, cái mà anh John Huy từng phải công nhận là “It’s very Duy”. Hiện tại, Duy vẫn mạnh về phần nhìn hơn là phần nghe.

Vậy nên, bonus DVD là một quyết định rất đúng đắn – nhiều màu sắc, phù hợp với đối tượng khán giả chính của Duy như mình đã từng nói – teens. Mình tin Duy có thể làm tốt hơn thế, và CD này giống món quà Duy dành cho các khán giả từng ủng hộ mình xuyên suốt Vietnam Idol hơn. Không ngạc nhiên khi 3/9 tracks đã từng được em í mang ra thi thố: Ghen, Gia Đình Tôi, Tôi Yêu. Giá như không vướng chuyện bản quyền, thì Tôi Thích chắc chắn đã biến thành hit bự của Duy, đúng là đặc sản cũng cần rơi đúng vào tay người có khả năng. In the meantime, let’s just swing with him in Chàng Trai Dễ Thương.

resized_IMG_1882

Thanh Duy – Chàng Trai Dễ Thương

Tracklist:
01. Chàng Trai Dễ Thương (Phương Uyên)
02. Mũi Tên Tình Yêu (Phương Uyên)
03. Đố Tình (Phương Uyên)
04. Kút Kít (Xe Đạp) (Xuân Anh)
05. Ghen (Thơ: Nguyễn Bính, Nhạc: Trọng Khương)
06. Ngày Buồn Tênh (Phương Uyên)
07. Oh oh! Ngày Ấy (Ngọc Diệp)
08. Gia Đình Tôi (Phương Uyên)
09. Tôi Yêu (Phương Uyên)

Post 3 bài hẳn 320Kbs để các bạn nghe tham khảo. Hãy ủng hộ nghệ sĩ bằng cách mua dĩa gốc nhé. ^^

The Booklet

resized_IMG_1885

resized_IMG_1886

resized_IMG_1887

resized_IMG_1888

resized_IMG_1889

Không chỉ là ca sĩ, Thanh Duy cũng như Phương Vy, có thể xếp vào hàng ngũ “hot blogger” với hàng trăm nghìn lượt views. Những chia sẻ chân thực của Duy trong suốt kỳ thi Idol chính là một trong những lý do fans quý mến em ấy. Khi cầm trong tay dĩa gốc, bạn sẽ tìm lại được sự thú vị ấy, bởi những “ghi chú” của Duy cho từng bài hát không thể… Duy hơn!

resized_IMG_1890

resized_IMG_1891

resized_IMG_1893

resized_IMG_1894

resized_IMG_1895

resized_IMG_1898

His signature smile. Ai có giận gì ku này, đừng để nó dùng vũ khí này… lừa tình nhé.

Mirinda Live Show

Nhạt nhẽo, ai đạo diễn quá thất bại. Coi ngủ gục lên gục xuống mấy lần, đợi ku Duy hát xong đi về luôn. Hình như chương trình cố tình chọn những người… kém hơn Bảo Thy để lăng xê cô nàng hay sao í. Luckily Duy was better at both singing AND dancing.

resized_IMG_1848

resized_IMG_1852

resized_IMG_1858

Này thì Công Chúa… Xá Xị ặc ặc, cái tên ko thể chuối hơn.

resized_IMG_1859

Cô nàng cũng rất biết cách chọn bài catchy để “cover”.

resized_IMG_1860

resized_IMG_1865

resized_IMG_1866

resized_IMG_1867

resized_IMG_1871

resized_IMG_1873 resized_IMG_1875

Thanh Duy với phong cách hao hao thần tượng Ryan Evans.

resized_IMG_1876

resized_IMG_1879

resized_IMG_1880

Cam

Khi mình đã quyết tâm có cái áo màu cam, mình sẽ có cái áo màu cam. Vào shop là tóm ngay chiếc caro, như là có sẵn duyên nợ kakak, hợp nhỉ?

DSC_0616

Ảnh chụp random. Bi chừ đi với nghệ sĩ nhiều, nhếch nhác quá lại tưởng… oshin thì chít. Nội trong hôm qua đã ra café gặp ku Duy, Đại Nhân và bầu Thăng Long, sau đó lại ra xem show chụp ảnh mình hook up cho ông Hải như nào. Phản ứng chung của các bạn là: “Ăn mặc chặt chém ca sĩ quá!” Hê hê, chỉ 10 phút dress up thôi đấy. Mất thời gian là ở công đoạn làm tóc kìa. Hôm qua em Trung tạo kiểu cho mình, làm xong phán 1 câu:

– Nhìn anh giống Hoàng Hải.
– Em không phải là người đầu tiên nói đâu.
– Nãy em mới làm tóc cho ổng nè.
– Rồi, tí nữa gặp hết hồn.
– Ờ, em thấy mặt giống nên tạo kiểu y chang luôn.

Ta nói. Bởi, thợ chụp đề nghị mình nuôi râu cho khác đi. Khỏi nuôi, mới 2 ngày không cạo mà nó tè le ra vậy nè.

DSC_0782

Ra sáng màu tóc ổn phết nhỉ? Ton-sur-ton với quả áo luôn. My best picture of the year (so far, definitely). Ghi chú luôn là mình không biết hút thuốc và cũng không ủng hộ chuyện này, điếu thuốc chỉ là đạo cụ thôi nhé.

Demo 2 tấm bình bình của ông anh. Ảnh đẹp để ông í gửi báo đã hehe.

DSC_0497

Lần ra Hà Nội, mẹ anh Hải còn bảo giống nhau. Mà chắc lên hình khác.

DSC_0205

Tạm thời như thế đã. Bi chừ giới thiệu album mới của Thanh Duy, runner up Vietnam Idol 2008. Các bạn nghe thử demo và xem qua trailer nhé. Nếu thích, hãy đến ngay Villa Café tại 180D Hai Bà Trưng để mua với giá đặc biệt, Didi đang ngồi đó chờ ký tặng.

PosterThanhDuy1-1

Mình sẽ review sau nha. Tắm táp rùi đi xem phim đeeeeeee.

Không Phải Robbey

Câu này mình nghe nhiều, mà nói cũng không ít: “Do ăn ở.” Ờ, thì đa phần cũng chỉ là đùa thôi, đại loại ám chỉ những cái mà mình hay người khác đang nhận được, từ những hành động đã làm ở quá khứ, hay xa hơn là… kiếp trước. But, say, không có lửa sao có khói? Bản thân mình là người nóng tính và sẵn sàng phản ứng khi có điều gì không vừa ý, nhưng mình chưa bấn đến mức có nhu cầu đi gây sự với người khác. Mình để các bạn tự soi xét lại luôn, mọi tranh cãi từ trước đến nay, chưa bao giờ có chuyện… tự nhiên. Như kiểu tự nhiên hôm nay có nhã hứng chửi bạn A, I mean, what is that?

Mỗi khi gặp ai lần đầu tiên, tất cả mọi đánh giá của mình đều dựa trên những gì họ thể hiện. Mình không hề có bệnh “ghét người” như nhiều bạn. Kể cả như Bảo Thy chẳng hạn, một số cứ nghĩ như mình… căm em này lắm í. Chả hiểu để làm gì? Thậm chí khi ngồi 8 cũng chưa từng lôi em í ra sỉ thế này thế kia, ai đề cập thì mấy câu rồi cho qua. Không thích dây dưa với những chuyện nói qua nói lại.

Trong tất cả các mối quan hệ, từ bạn bè cho đến công việc, mình đều rất chân thành. If I care, I show it. If I don’t care, I don’t care. Tùy vào mức độ thân thiết. Vậy nên, mình rất dễ phiền lòng khi có cảm giác bị lợi dụng, bị người khác chơi theo kiểu giả tạo với mình. Nhiều khi thấy hụt hẫng, vì mình đã đối xử tốt với người ta như thế, cuối cùng nhận về được cái gì?

Chuyện thứ nhất, từ mấy bạn nghệ sĩ. Nghe từ người A sang người E là em đó nói xấu mình. Không phải lần đầu tiên. Cũng lịch sự gọi điện, hỏi thử xem vì sao lại có chuyện như vậy. Không nhận. Ừ, mình cũng dặn là phát ngôn nên suy nghĩ kỹ càng để khỏi bị ai vặn vẹo, thế thôi. Mình thấy, ai làm gì sai nên để họ tự nhận thức.

Chuyện thứ hai, từ vài bạn khách hàng. Lúc cần bài vở hay project plan thì hối thúc dữ dội lắm, gửi xong nhiều khi không có một lời cảm ơn, feedback cũng không. OK. Pass. Mình rất ngại chuyện tiền bạc, nhắc thì kỳ, mà không nhắc cũng… kỳ. Tự dưng lôi ra cả đống paper work bảo mình điền vào, trong khi lúc ký hợp đồng hay làm việc thì chả đề cập đến.

Chuyện thứ ba, từ một… sản phẩm kia. Mình đã giới thiệu cho bao nhiêu người sử dụng, và nếu xét về độ buzz thì rõ ràng nhiều hơn hẳn sau khi chiến dịch đó xong. Bây giờ nói, không hiệu quả. Ha! Đâu phải lúc nào mình cũng có chuyện nhờ? Mà nếu cảm thấy không sẵn lòng thì cũng chả cần phủ nhận như thế. Đừng mong có lần sau.

Nói thế thôi, ai không liên quan sẽ không hiểu được, nên cứ yên tâm nhé. Mình không ngại bọn hatards chửi bới gì, chớp mắt mấy cái là quên ngay, làm việc khác. Nhưng đối với những ai mình đã tôn trọng và quý mến, đừng để mình thất vọng.

Chợt nhớ ra anh Minh từng nhắc thế này, “Bọn nó quen em vì em là em, hay vì em là Robbey?” Đôi lúc cũng tự hỏi, nhưng chả sao, mình biết cách tự bảo trọng. Cứ sống tốt là được, mình tin trời không phụ lòng người.

À, mình lại… đạo title album của anh Khánh Phương cơ đấy. Entry này có người cho các bạn bỉ bai rồi nha.


Khánh Phương – Không Phải JAY CHOU

3439670621_ce71a77b8b_o

Tracklist
01. I’m Sorry
02. Rất Tiếc Anh Và Em Hai Thế Giới
03. Tha Thứ
04. Chiếc Khăn Gió Ấm
05. Hạnh Phúc Có Khi Là Ảo Tưởng
06. Chúc Em Bên Người
07. Cảm Xúc Ngọt Ngào
08. Bỗng Dưng Yêu Em
09. Khóc Cho Người Đi
10. I’m Sorry (Ver.2) (Bonus Track)

Download Full Album

Hạnh Phúc Có Khi Là Ảo Tưởng – Lấy bài này làm tựa album… chuẩn hơn. Nhạc chợ, hát rất …, mặt mũi trông … như thế (không buồn chê, để thiên hạ nhận xét) mà tự nhiên lôi Jay Chou vào là sao???

Nhớ hum bữa đọc blog bà ca sĩ chuyển đổi giới tính Di Yến Quỳnh có đoạn hội thoại: “Em là cái gì mà so với Jay Chou?” “Em muốn là quần lót của anh ấy để ôm cái đó suốt ngày.” Ặc ặc. Pó chiếu. Thua toàn tập. Khó hiểu quá, dù gì Khánh Phương cũng đã có một bài hit rần rần suốt nửa năm, sao lại cứ phải nổi lên bằng cách gây sốc hoài thế nhỉ?

Links này em tìm được trên mạng, 320kbs luôn, ai “thích” thì download thoải mái, khỏi cần mua dĩa gốc, đã đạo nhạc của Jay còn oang oang lên nữa chứ.

The Boy-on-Boy Hype

Qua rồi cái thời chỉ có đàn ông mới được quyền nhìn 2 cô gái hôn nhau và cho rằng đó là sexy (not much in Vietnam yet, but elsewhere in the world it’s the… common thought ). Phụ nữ sau khi lấy lại sự bình đẳng, cũng ngày càng chứng tỏ tinh thần cởi mở và phóng khoáng, và mình đang nói về quan điểm sống chứ không phải chuyện ăn nằm.

Bọn Vote For The Worst hay có trò tìm những ảnh nam thí sinh với những tư thế, hành động “cùng nghi” với bạn cùng giới rồi bỏ lên mạng. Họ nghĩ làm thế sẽ chọc tức đám con gái tuổi teen (nhóm đối tượng hơi bị khủng của chương trình Idol) và bọn chúng sẽ không bình chọn nữa. Guess what? They don’t care, or care in a… different way haha. Teen girls thời nay thậm chí còn chủ động bắt cặp, ghép đôi thí sinh.

3258658839_EC14FB7256_O

Kris Allen và cô vợ – Ain’t she hot?

Thử lên diễn đàn American Idol, sẽ dễ dàng bắt gặp những hình ảnh fanmade mấy anh… ôm hôn nhau do các em tự photoshop. Cụ thể hóa là trường hợp CAKE (Chris Richardson + Blake Lewis), hoặc gần đây có Kris và Adam aka. Kradam. Fantards (của Kris lẫn Adam) thậm chí cắt tất cả ảnh cưới của Kris với vợ, chỉ để ghép mặt Adam vào. Well well well. Vui đấy chứ!

Adam thì tương đối công khai rồi, có cả ảnh thân mật cùng mấy bạn nam trên mạng nữa mà. Mình thích cách cậu này trả lời khi được báo giới hỏi về những tấm ảnh đó: “It is what it is”. Không nhận cũng chả chối, bởi có gay hay không thì cũng chả ảnh hưởng gì đến những… năng lực khác, từ ca hát cho đến… làm tình với phụ nữ. Chuyện đó đơn giản vậy mà hình như không phải người nào cũng hiểu; nhưng xem ra, teen girls hiểu hơn ai hết hahaha.

Đừng hiểu lầm, không phải viết entry để ủng hộ chuyện gì gì gì đâu. Nhưng công bằng mà nói, nếu dựa trên những gì 2 người trình diễn trên sân khấu và giao lưu để đánh giá, they’d be a perfect match.

28849dj 23hmxlf krisadam

Kris + Adam = KRADAM

Top 7 AI Studio Versions

1. Kris Allen – Falling Slowly
2. Adam Lambert – Born to be Wild
3. Anoop Desai – Everything I Do
4. Danny Gokey – Endless Love
5. Allison Iraheta – I Don’t Want to Miss a Thing
6. Matt Giraud – Have You Ever Really Loved a Woman
7. Lil Rounds – The Rose

Matt, this is how it should sound like:

Bryan Adams – Have You Ever Really Loved a Woman?

Well, have you?

40447

My Ideal Top 3

Bonus: 2 phiên bản Falling Slowly, love it.

1. Glen Hansard & Marketa Irglova – Falling Slowly (Soundtrack Version)
2. Glen Hansard & Marketa Irglova – Falling Slowly (Indie Album Version)

PS: Ảnh minh họa của Kris + Adam toàn là ghép đấy, như thật nhỉ? Có cả ảnh khủng hơn, nhưng chỉ post thế này thôi cho… ngây thơ. I’m so tarding.

70yvya
CHD-IDF100-AI8-K23a 2r59uth
2vvp638

American Idol Top 7: Songs from The Cinema

First of all – Total Page Views hiện tại của mình đã là 9,178,239. Theo như tin đồn thì tháng 4 này 360 sẽ đóng cửa (hình như tháng nào cũng nghe tin này thì phải kakakak). Liệu em có thể vươn tới con số 10,000,000 được không nhỉ? Ai muốn cá cược thì nhào vào nào!

Quote hay nhất trong tuần vừa qua: “Pageview của a cao kinh đó, gần bằng số lần Madonna has sex trong cuộc đời bả rồi đó ” – Joey. Mình thích những ai có óc khôi hài như vậy, dạng humor trong Queer as Folk hay Friends.

Thôi bắt đầu bàn về Idol nào. Mình đang rất phân vân, ai mình thích nhất trong năm nay? Trong khi cái đầu của mình bảo Adam hoàn hảo nhất cho danh hiệu Idol, với giọng hát như thế, phong cách như thế. Nhưng thực chất, người càng hát càng chinh phục được mình lại chính là…

kris3
Bắt đầu nhé!
kris2

1. Kris Allen – Falling Slowly

Mình thậm chí chẳng biết bắt đầu từ đâu. Nghe Falling Slowly trước đây một lần nhưng không chú ý mấy, cũng hơi “ngạc nhiên” vì nó nhận giải Oscar vì ca khúc này không hề nổi trội trong năm. Và hôm qua, chính Kris đã giúp mình hiểu điều đó. This Kris is just amazing! Nếu bạn sở hữu những gì thuộc về bẩm sinh như Adam, nó khác hẳn. Mỗi khi mình nghe Kris, cảm nhận rất rõ Kris hát từ trái tim; và bạn ấy rất chú trọng đến ca từ. Bạn để ý nhé, trong khi những bạn kia cứ thả cho chữ trôi đi như karaoke, thì Kris có những điểm dừng, những ngân rung, nhả chữ rất vừa vặn và hợp lý. He makes me care about what he is singing – Mình nghĩ đó mới là cái cần thiết nhất của một người nghệ sĩ!

Quãng trầm khá đẹp và ngập tràn cảm xúc, Kris từ từ xây dựng cao trào, hit glory note một cách hoàn hảo. Nghe mà da gà nổi lên đến mấy đợt. Arghhh. Đến chỗ giả thanh, nuột thật nuột. Love it! Love it! Love it! Mình tua lại cả chục lần rùi hichichic. Hay quá.

SHUT UP Randy. Bao nhiêu người hát phô, từ Danny, Lil đến Matt (khó đỡ nhất) – nghĩ gì mà bảo Kris pitchy? Kara có khen nhưng mà ý kiến bà này khán giả đâu có care. Trong đêm công bố kết quả, chính Simon cũng bảo KRIS WAS BRILLIANT! Randy, you heard? Tự nhiên dìm hàng con người ta, điên cuồng hết sức. 5 words: Best performance of the night!

adam2

2. Adam Lambert – Born to be Wild

Chắc chắn rồi, he was born to be wild. Adam có một sức cuốn hút kỳ lạ, cứ mỗi tuần lại chờ đến thứ 4 để xem Adam sẽ trình diễn thế nào. Mình sẽ không bao giờ thay đổi quan điểm này, cho dù Adam có chiến thắng hay không: Adam chính là điều kỳ diệu nhất từng xảy đến với sân khấu Idol toàn thế giới! Mình thậm chí không ưa những thể loại Rock nặng, gào thét quá nhiều, ghét là khác. Vậy mà mình lại “chịu đựng” nổi Adam, that is something.

Đầu tiên phải khen bản hòa âm, rất đương đại, lại tôn giọng của Adam lên rất nhiều. Giọng khỏe, điều khiển cực tốt, nghe rùng rợn đến từng giây kakak. Phần rock wail cuối cùng – man, he’s just a star. Cách biểu diễn trên sân khấu nữa chứ, nhìn như này ai bảo là đang thi?! Chắc chắn là anh này có ra album, diễn Broadway, đóng phim hay gì gì đi nữa – mình cũng sẽ ủng hộ nếu có điều kiện. Super talented.

anoop

3. Anoop Desai – Everything I Do

Mình không thích một số bạn cứ kiểu hùa hùa, chê Anoop hát dở. Bạn này hát không hề dở, so với mặt bằng năm nay, hay là đằng khác! Đặc biệt là với những bài ballad như thế này, giọng của Noop rất truyền cảm. Cách nhả chữ của Anoop luôn đậm chất Soul, hát Pop mà vẫn luôn nếm được Soul R&B trong đấy.

Nhược điểm của cậu ấy là phong cách trình diễn trên sân khấu, khi hát bài sôi động thì loi choi như sinh viên diễn văn nghệ, còn ballad thì mặt lại… căng thẳng quá. Mình cảm thấy thoải mái hơn khi NGHE, và bớt NHÌN Anoop trên TV.

danny

4. Danny Gokey – Endless Love

Trong khi nhiều người cảm thấy Danny ngày càng một màu, chưa mở miệng ra hát đã biết sẽ xử lý như thế nào, thì mình lại ngày càng… quen hơn. Mấy vòng đầu, mình chỉ muốn xếp vào nhóm bottom, nhưng bây giờ thấy anh này nằm ở mức… “trung trung”. Được cái phong độ ổn định, không lên cũng không xuống.

Ở phần verse có vài nốt bị chênh, nhưng Danny đã nhanh chóng lấy lại tinh thần. Endless Love không thật sự hợp với giọng khàn khàn của Danny, làm cho bài hát mất đi sự mượt mà cần thiết, đến những lúc gằn nghe hơi mệt. Nhưng đúng là hát có cảm xúc. Mà anh này rất khôn nhé, dù mồm không nhắc vợ chết nhưng lời bài hát lúc nào cũng… liên quan.

No more dead-wife pimping, please! Let her rest.

alli

5. Allison Iraheta – I Don’t Want to Miss a Thing

Oh no no no, my least favorite performance by the redhead Allison. Có tí hãm hiếp Aerosmith đấy, nghe có vẻ như Alli bị ốm? Bắt tone quá thấp, đoạn đầu cứ thều thào thều thào, hơi ngang nhưng cũng chấp nhận được. Lên quãng cao hơn thì bị dính nhiều nốt phô, nhưng những chỗ khoe giọng quyết định lại chuẩn quá, kết rất đẹp!

Điều thú vị là Simon lại pimp Allison kakakak. Mấy tuần trước con nhỏ hát hay quá trời thì không khen, chắc tuần này thấy hát hơi ghê nên sợ ẻm bị rớt. You go Cow, save the rock girl! Allison thậm chí không tin vào tai mình nữa cơ mà, mặt cứ như chuẩn bị “hứng chịu” tới nơi rùi í kekek.

matt

6. Matt Giraud – Have You Ever Really Loved a Woman

Matt, khi Quentin nói bạn đừng đổi cách phát âm, bạn làm theo. Khổ ghê, giai điệu của bài này đã du dương sẵn như thế, đâu cần phải biến hóa tùm lum, nghe rất chi là phân tâm. Phiêu vừa phải thì sẽ nâng mình lên một tầm cao mới, nhưng chỗ nào cũng phiêu thì chỉ có bể thôi. Mà bể thiệt! Mình nghĩ đây là ca bể nặng nhất từ đầu mùa giải tới giờ. Matt hát lạc tông nguyên một đoạn Bridge, coi như quăng xuống mương luôn acac.

You’ve got to give her some faith, hold her tight
A little tenderness, you gotta treat her right
She will be there for you, takin’ good care of you

Mấy chữ in đậm way too OFF-KEY! Anyway, Matt còn có được phần mở đầu khá ok, chứ không như…

lil

7. Lil Rounds – The Rose

Trời mẹ ơi, Lil đã chứng tỏ mình là lựa chọn xứng đáng của website Vote For The Worst. Thua từ khâu chọn bài rồi, sao tuần nào cũng lựa những ca khúc không liên quan đến chất giọng của mình??? Mình thấy Lil giống y chang THU HÀ của Idol, có giọng mà lại không thông minh!

Gần như cả bài chả có nốt nào đúng ngay vào cái nốt đó, Lil càng ráng phiêu thì càng lạc giọng, đỡ không nổi. Thế mà còn hùng hổ đối đáp với Simon, sợ nhỉ? Girl, let me tell you. Sáng tạo không phải là cứ thả gospel vào một bài country một cách tùy tiện như thế!

Nên bị loại: Matt và Lil
Suýt bị loại: Matt
Được cứu: Matt

Dự đoán trong tuần sau, Lil và một bạn nam sẽ về vườn.

Nhân tuần lễ soundtrack, tớ sẽ tặng cho các bạn OST của bộ phim đang hot ở rạp hiện nay! Many nice electro tracks here.

confession-soundtrack

Confessions of a Shopaholic OST

1. Accessory (Jordyn Taylor)
2. Fashion (Lady Gaga)
3. Blue Jeans (Jessie James and the Odd Balls)
4. Uncontrollable (Adrienne Bailon)
5. Music Of The Sun (Rihanna)
6. Stuck With Each Other (Akon and Shontelle)
7. Unstoppable (Kat DeLuna)
8. Big Spender (Adrienne Bailon)
9. Bad Girl (The Pussycat Dolls)
10. Again (Natasha Bedingfield)
11. Takes Time To Love (Trey Songz)
12. Girls Just Wanna Have Fun (Greg Laswell)
13. Don’t Forget Me (Macy Gray)
14. Disturbia (Rihanna)
15. Here I Come (Fergie)
16. Emotion in Motion (Rick Ocasek)
17. Shopaholic Suite (Score) (James Newton Howard)

Bệnh Ngôi Sao

Hôm nay ngủ dậy sớm, nhận được offline một đường link blog, quỡn quỡn mở ra đọc và cảm thấy rất… zui haha. Chả là bạn nhà văng hôm nọ viết blog biện hộ đủ điều, đại loại “Thế nào gọi là sao?” – như thể bạn í có khả năng quyết định ai là sao hí hí. Nói chung abcxyz, sau đó mình phát hiện entry về bạn hot blogger gì đó nhiều comment hơn là entry sinh nhật của bạn í. Hiểu luôn ha, không phải bình luận thêm.

Lại tự quote: “Sao là những người có khả năng tỏa sáng”. Rõ thế, nhưng đôi lúc thể loại fame-whore cũng ra sách này nọ mà chả ai quan tâm, muốn… mượn tạm tên tuổi của người khác. Ôi, thói đời. Mà thiết nghĩ, không bị ghét (cho dù là vô cớ) thì không thành sao được. Ví như Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà, Đan Trường, Thanh Thảo etc. – người nào không có một đống anti, người nào chưa từng bị báo chửi? Hay là họ cũng rảnh rỗi đi trêu chọc từng cá nhân? Haha. Cái này không phải “do ăn ở”, chỉ là 2 mặt của sự nổi tiếng mà thôi.

Mình cũng ủng hộ nhiều người trên blog lắm – họ biết, fans họ biết, thậm chí gia đình họ cũng biết. Thôi nói thẳng tên ra luôn cho dễ: Phương Vy, Hoàng Hải, Hồ Ngọc Hà, Quốc Thiên, Đông Nhi, Đại Nhân Hòa Mi etc. Ngoại trừ anh Hải và chị Hà là 2 người đã có tiếng khi mình biết họ; còn lại, toàn là quen trước khi công chúng đi ngoài đường nhận ra họ là ai. Như Wanbi chẳng hạn, hồi đó ghé quán Ya! chơi với chú Chuột hay thấy cậu này hoài chứ có biết tính đi hát hò gì đâu? Thôi thì – tất cả do cái duyên – bởi thẳng ra là mình chưa bao giờ phải “stalking” để tiếp cận ai hay đại loại.

Tiếp nữa, “ủng hộ” không có nghĩa là phải “kết thân”, chơi bời ăn nhậu chung blah blah. Nếu nhỡ… quý nhau thì quan hệ đúng kiểu bạn bè, chứ không phải với tư cách ai là sao – ai là hot blogger. Để làm chi? Mình vẫn sẵn lòng review tốt cho những bạn mình thậm chí chẳng hề quen biết, ví dụ thấy Khởi My cute thì bảo cute, thấy em Lê Cát Trọng Lý có tài thì mình công nhận là có tài. Sau đó gặp 2 em ấy ở ngoài, cười với mình thì mình cười lại, nói chuyện cũng hay hay nên mình quý – và tôn trọng. Vậy thôi. Ai cũng nghĩ đơn giản như mình thì xã hội yên ổn phết nhỉ?

But no no. Một số bạn cứ phải muốn chứng tỏ đẳng cấp, thích mình phải hơn người này, trên cơ người kia. Đứng trên cao nhìn xuống chắc vui lắm nhỉ? (Mình cứ liên tưởng đến mấy con người nộm cao cao bay bay trước các siêu thị) Nếu “bị ghét” đồng nghĩa với việc tiến vào Top 3 HTV Awards như Hà Hồ và Phương Vy, nhất nhì Idol như Quốc Thiên và Thanh Duy, được giải Bài Hát Việt như Đại Nhân – mình nghĩ do khán giả ghét họ quá nên bầu cho họ. Nhiều người bỏ tiền ra cũng không được ghét dữ vậy đó.

See? Cuộc sống lúc nào cũng có 2 mặt. Người tích cực thì nhìn về phía tích cực, còn sống tiêu cực thì bản thân nhận hậu quả trước tiên. Như em TT chẳng hạn, Thảo Hugo còn không ưa nổi em cơ mà. Em nghĩ người khác “bị ghét” à, trong khi em ăn ở tốt quá nên chính những người làm nghề còn không chịu nổi em. Thôi, dù sao cũng được nhà văng hạng F tôn lên làm “sao”, được đại diện phát biểu ý kín, chắc tự sướng cũng đủ phê rồi. Seriously. Nếu ai thích làm búp bê nộm bay cao trước siêu thị, let them be.

Khen một người nào đó, không phải để họ yêu mình, thương mình, quý mình, kết bạn với mình, ăn nằm với mình etc. Đó là mục đích xấu! Nếu ai có những toan tính sâu xa như vậy, mình tin rằng đến cuối ngày họ sẽ không bình yên được. Đôi khi cũng chấp nhận rằng đã chơi với những người làm nghệ thuật, thì cũng sẽ có những khoảnh khắc họ không thể sống thật với bản thân, vì công việc đòi hỏi như vậy. Nói chứ, bạn làm nghề khác nhiều lúc cũng vậy thôi, mỗi người mỗi tính mà. Tuy nhiên, nhắc đến các bạn nghệ sĩ (mình không nhắc thì người khác cũng nhắc giùm rồi), bởi họ thường xuất hiện trên truyền thông – nên ai cũng tưởng những gì họ làm là rất to tát và mang tính chất đại diện. Ồ, bình thường thôi. Cũng như nha sĩ phải nhổ răng, nông dân phải gặt lúa, và nhà văng hạng F thì phải làm mọi cách để được chú ý vậy.

Mình bắt đầu tự hỏi, do mình nổi quá nên “các sao” ai cũng nhắc đến, hay bạn nhà văng nghiện mình đến nổi gặp ai cũng đề cập mình? Geez, that’s indeed creepy.

À, sẵn đây có chút liên quan, post lại bài phỏng vấn mình đã xin cancel. Dù sao, cái này cũng phù hợp với… blog hơn là đăng lên media, cho dù đó là Kênh 14 kakak. Chả là bé Xí Muội cộng tác viên bên ấy đề nghị… interview mình cách đây tầm một tháng. Quen con bé lâu rồi nên nghĩ, it’s all fun – không sao. Em í hỏi mình có kiêng cử gì không, mình bảo thế nào cũng trả lời được mà. E hèm, đấy là nghiêm túc chứ không phải… thách thức, thế mà nhìn vào question list nhé. Mình đọc xong chỉ muốn giật tít: “Blogger Robbey bệnh ngôi sao” kakaka. Thôi, cho em xin một chút bình yên hí hí.

A001

1. Chào “hot blogger” Robbey, gọi bạn như thế đã chính xác chưa nhỉ?

Mình sẽ không phiền khi bạn gọi như vậy, nhưng Robbey là đủ rồi, “hot blogger” nên để mọi người tự hiểu thôi. Mình có thể hot với một bộ phận cộng đồng lớn online, những người có cùng sở thích hoặc quan tâm đến những sở thích của mình; nhưng với vài nhóm độc giả khác, sẽ không ngạc nhiên nếu họ không biết mình là ai.

2. Những ai vào xem blog bạn khiến Page Views cao như thế?

Mình không cài đặt radar vào người bạn đọc nên sẽ khó kể tên chính xác tất cả những ai đã vào blog mình. Đùa thôi. Mình đã làm một vài survey nhỏ trên blog, được biết rằng đa phần đối tượng đọc blog mình trải dài từ 7x đời cuối cho đến 9x đời đầu. Một chi tiết khá thú vị là tỉ lệ nữ chiếm hơn 70%.

Nội dung được quan tâm cũng khá phong phú: đa phần vẫn thích đọc những bài review về V-biz, album cũng như các chương trình ca nhạc lớn trong năm. Các bạn ở nước ngoài lại chuộng các bài viết về lễ tết, về gia đình, về thức ăn. Bên cạnh đó, những bộ ảnh chụp ngẫu hứng với bạn bè của mình cũng nhận được nhiều comment. Dù ít hơn, nhưng khi cao hứng, mình vẫn viết về phim ảnh, anime/manga, game, sách báo, thể thao vv. Cứ nghĩ với những chủ đề kém quen thuộc như vậy, sẽ ít người chú ý, song mình vẫn nhận được phản hồi rất tốt.

Một người bạn online đã nói, có lẽ sự đa dạng và muôn màu muôn vẻ của blog mình đã chiều lòng được nhiều đối tượng đọc khác nhau.

A002

3. Bất cứ ai khi vào blog bạn cũng bị choáng ngợp khi thấy hình ảnh bạn đi với sao này, sao kia. Bạn thân thiết với họ thế thật à?

Tiếp tục đọc

Vì Anh Ngu

Ở đây ai xem Boys Over Flowers nào? Oh come on, I don’t even like flowers (and stop right there, please). Chỉ là dạo này nó được nhắc đến khá nhiều, à ừ, thì phim thần tượng mà. Nhìn qua nhìn lại, thấy nhiều người cover Because I’m Stupid quá, thế nên mình cũng muốn hát lại. Việc này cũng chả có gì sai cả, chỉ có một vấn đề nho nhỏ – âm vực của bài hát quá rộng so với mình. Nhưng mà mình vẫn lì lợm và hát lại. Why so? Because I’m stupid. Ok, không đùa nữa.

Because I’m Stupid rõ là bài nhạc dễ gây nghiện, ngay lần nghe đầu tiên đã bắt tai. Từ âm thanh music box mở đầu, cho đến giai điệu mang âm hưởng cổ điển – thật khó cưỡng lại được. Thật ra cách đây 3 năm khi chị Mel share nhạc SS501, đã thấy tiềm năng lớn của nhóm nhạc Hàn Quốc này rồi, chủ quan là thích hơn cả DBSK. Ý mình là, rất thích band này nên không có ý định cạnh tranh hay chặt chém gì cả (bởi có thì trình cũng chả tới kakak ) – nên fans của họ nhỡ có nghe thì cũng… nhẹ tay giùm.

Nếu nhận xét như BGK American Idol – this is pretty much a trainwreck. Quãng trầm ngang phè phè như Danny trong Jesus Take The Wheel, có những chỗ nhả chữ quái dị như Megan, đến lúc phiêu thì bay tán loạn như Lil Rounds, và falshitto thì hãm hiếp như Scott. Tệ hơn thế. Xem nào, đâu phải ai cũng là Adam Lambert.

Ha ha.

Ít nhất, mình cũng tự hào vì đã viết lại phần lời tiếng Anh khá đẹp, dựa trên phần nghĩa của bản tiếng Hàn. Anyway, I’m always much better as a writer than a singer.

Robbey – Because I’m Stupid (English Version) | Link 2

Original by SS501 (OST – Boys Over Flowers)
Lyric rewritten by the one & only Robbilicious Robbey

Verse 1
You know, all of my friends keep telling me
Oh such a fool, he ain’t know his place
That this girl is not the one he should see
But nothing I’d rather see than your face.
Hmm.

Verse 2
I never fit into your calendar
Nor in your mind a second I am
If you see that we won’t go any far
I will show you I can make you a star.

Bridge 1
As you’re passing me by,
I get tinkling though my feelings collide.
Should I stop and say how much I love you
Or would that just make you turn away? Ohh

Chorus
How bad I would love to see that day
For my fear to really go away
But till then, I guess “I love you” is playin’ on my lips
Once again, I’m here crying for you
Once again, alone I am missing you
Baby, I love you, I’m waiting for you.

Repeat Verse 2

Bridge 2
Loving you’s the purest pain
Everything is not according to plan
Oh, your smile can shine in just any day
But I cannot smile till you come my way.

Repeat Chorus

Hook
Bye bye, never say goodbye
For a love that never sees the light
I need you, I cannot explain how much I want you
I just hope that you will always be mine.

Repeat Chorus x2

* Dòng màu xanh là my favorite line.

Secret Crush – Demo from Vy’s Vol. 2 – Out 20.4

Entry này dành tặng cho các fans của ku Bi.

Bắt đầu đếm ngược là vừa rùi đó, bởi chỉ còn đúng 1 tuần nữa thôi, cả nhà sẽ được cầm trong tay Vol. 2 của Phương Vy. Nếu album Vol. 1 Lúc Mới Yêu ra mắt chỉ 3 tháng sau khi cô nhỏ đăng quang, thì Vol. 2 phải mất hơn một năm mới thực hiện xong. Với thành công tương đối của sản phẩm đầu tay, sự chuẩn bị kỹ lưỡng đó cho bước tiến tiếp theo là vô cùng cần thiết.

Giữa thời điểm 2 album phát hành, Vy cũng giới thiệu single Chuyện Về Người Con Gái với phong cách tương tự, một phần để khán giả không quên mình. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng Vy đang lặp lại bản thân, rằng nếu chỉ “an toàn” như thế thì mãi chỉ… tàn tàn thôi chứ không bứt lên được. Hì, đánh giá như thế có hơi quá vội không? Hình như họ quên rằng Vy chính thức vào nghề đến nay cũng chỉ mới hơn một năm.

Chuyện cá tính âm nhạc, hẳn nhiên Vy cũng tự ý thức được chứ. Người nghệ sĩ chân chính nào lại không muốn tìm tòi sáng tạo, đem đến những điều mới lạ cho khán thính giả của mình? Sự lựa chọn nhẹ nhàng cho đứa con tinh thần đầu tiên rất sáng suốt; bởi dẫu sao bạn cũng mới vào nghề, nên tiếp cận với người nghe bằng những gì giản dị, dễ cảm, nhưng không kém phần tinh tế. Vả chăng, nếu ngay từ đầu đã… đỉnh rồi, thì về sau chỉ có thể tuột dốc thôi. Vững chân bước từng bậc, vừa đem lại cảm hứng cho bản thân, lại vừa để mọi người thấy được sự trưởng thành của mình. Không đại ngôn, không đao to búa lớn, Vy luôn giữ tinh thần: làm thật tốt những gì mình đang làm.

Vào một ngày đầu năm, Vy đưa mình nghe thử bản demo của Secret Crush. Vô cùng bất ngờ, bởi đó hoàn toàn không phải là điều mình mong đợi. Âm thanh góc cạnh hơn, xử lý có chiều sâu hơn, nhả chữ tiếng Anh cũng nuột hơn hẳn Leave Me Alone. Dù Vy chỉ thu đúng một lần để thử nhạc, nhưng mình cũng đã nghiện ngay giai điệu ấy, như thể Rihanna meets Kylie Minogue vậy.

secret

Xem Online: YoutubeBlog.com.vnClip.vn

Exclusive: HQ Trailer

(File VOB 160MB – chỉ có ở blog Robbey mới có thôi nhé hê hê)

Nếu như hình ảnh trong album đầu được xây dựng dựa trên sự trong sáng, ngây thơ, đúng với lứa tuổi của Vy lúc bấy giờ; thì album Vol. 2 đánh dấu sự thay đổi đáng kể, từ ca từ cho đến cách Vy xử lý bài hát. Đã dày dặn hơn, trưởng thành hơn, phụ nữ hơn trong những bài ballad sở trường. Có được sự hòa nhập này, một phần vì Vy đã có nhiều thời gian hơn, và tham gia vào bài hát nhiều hơn. Ví như ở bài Nếu Phải Cách Xa, trên phần giai điệu của nhạc sĩ Pháp Laurent Jaccoux viết riêng cho mình, Vy đã tự sáng tác ca từ – và hiển nhiên tên nàng cũng sẽ có trong credit CD.

Tuy nhiên, sau khi được chìu chuộng bởi những bài ballad, mình nghĩ sự thú vị lại đến từ những bài có tiết tấu. Sẽ có Dance, Electro, và cả Funk. Thầy phù thủy Gremlinh có vẻ đã giúp Vy tìm được con người nổi loạn nhỉ? Nghe Crush mà cứ nghĩ đến chuyện đem mashup nó cùng Disturbia thôi hehe. So catchy!

Dù sao mình cũng chỉ mới nghe được vài bài, để từ từ nhâm nhi, ăn bánh uống trà rồi review tiếp. Hehe, tớ cũng chưa có dĩa trong tay đâu, đừng có mà cuống lên thế. Demo thôi mà đã hấp dẫn vậy rồi đấy, nghe thử nào!

PV 991 copy

Phương Vy – Secret Crush CDS

1. Secret Crush (Demo)
2. Bao Lời Yêu (Demo)

Hê hê, món quà này có hơi bị nhiều lớp giấy nhé, phải có mật mã mới mở khóa được. Mình biết là dạo này rất khó comment, nhưng nên cố gắng F5 Refresh và comment để không phụ lòng bạn up nhạc chứ hỉ? Password sẽ được đăng tại post #50. Cố lên, và không tính xì pam! Quý hiếm đấy, phiên bản trong CD không giống đâu.

Bonus Official Remixes

1. I’m In Love (Step Remix)
2. Leave Me Alone (Gremlinh Remix)

*More to come*

Update: Yahoo lag quá nên không đày ải các bạn nữa. Chủ nhân tự comment còn bị lỗi hix. Password là… robbeydeptrai. Anyway, xem tracklist của album ở phần comment.

Quảng Cáo… Hay Đấy Chứ!

Các bạn còn nhớ thời kỳ mà “30 năm – vẫn chạy tốt”? Urgh, hồi tưởng lại, nó cứ như 30 năm về trước. Ý là cũng may mình còn nhớ cái slogan ấy, bởi đa phần quảng cáo lúc bấy giờ toàn… củ chuối: sến lụa, lame, and predictable. Cái cảm giác, “bây giờ tới phim được chưa?” luôn túc trực, dù bạn chỉ phải “chịu đựng” trong tầm 5, 10 phút.

May là bạn ở Việt Nam đấy, chứ xem một show bên Mỹ thử xem, cứ 10 phút chương trình lại có 4 phút quảng cáo. Ví dụ như xem một tập phim mà ai chết, thì cứ phải đợi 4 phút xem bà í… chết chưa? Seriously. Thử thách tính kiên nhẫn lắm nhé!

Nhưng mình cũng rất nhớ những quảng cáo Pepsi, đa phần mượn hình ảnh của celeb. Còn nhớ hồi đó mình trố mắt ngắm 5 cô Spice Girls nhảy nhót trên màn hình mà cứ “Wow!” Sau đó đến Ricky Martin, Janet Jackson. Cái cảm giác “Lần tới sẽ là ai nhỉ?” cũng cool không kém “Cảnh tới ai die nhỉ?” Haha. Rồi một tối thứ 4 nọ, mình lần đầu xem Baby One More Time của Britney trên MTV Asia. Dù cô í chưa nổi tiếng, nhưng mình cứ nghĩ trong đầu, “Giá như bạn í quảng cáo cho Pepsi thì hay nhỉ?” And she did! Vậy là không chỉ trông chờ cái ad đó, mà thậm chí mình còn hì hục lên mạng tải về với con modem tò te tí tịt tịt.

OK – I’m not doing some PR work for Pepsi here. Thậm chí mình còn không phân biệt được vị của Coca Cola và Pepsi khác nhau thế nào, nhưng chỉ vì Britney‘s lovin it, Beyoncé‘s lovin it – then, I’m lovin it. Chắc hẳn mình không phải là người duy nhất? Đó là sức mạnh của quảng cáo, và tính tích cực nó mang đến cho sản phẩm là không thể phủ nhận được. Hey, Phương Vy đang là người đại diện cho Coke by the way. Maybe I’ll switch.

Mình biết một số người cứ nghĩ Quảng Cáo đơn giản là làm đủ mọi cách để người ta mua sản phẩm của mình. Tiêu cực hơn, họ cho rằng đó là một cách phét lác màu mè và hoa mỹ. Well, chắc chắn đó không phải là mục tiêu của việc Advertising, hay PR, hay Marketing. Dù chả cần phải qua trường lớp về mảng này (I got stuck with stupid Accounting and Finance somehow, like I was really interested) – mình vẫn nghĩ đó là một công đoạn rất quan trọng. Thử nghĩ xem, nếu sản phẩm không tiếp cận được với bạn bằng các phương tiện truyền thông thì đến bao giờ bạn mới biết đến nó? Hay là đợi người A truyền miệng người B, rồi C rồi D, và bạn là Z? Đến lúc đó, có khi nó đã phát triển đến đời nào rồi. Nobody wanna be the last to know (Cái này có lẽ Phoebe trong Friends hiểu rõ hơn ai hết hehe).

My point is – Nếu bạn cũng phải xem quảng cáo anyway, thì tại sao không thư giãn mà enjoy những ad clips thú vị? Việt Nam đang tiến nhanh đấy chứ, ít nhất bạn không phải xem những cái nệm Kymdan bay bay trên trời mà con nít 3 tuổi cũng biết là ghép (Mà không hiểu như thế thì liên quan gì?). Mình rất thích quảng cáo gần đây của Nokia dành riêng cho chức năng email (I’ve always been a Nokia fan, don’t give me that look haha, cả 3 cái cell mình đang dùng đều là Nó kìa nhá!). Tính interactive với khán giả rất cao, có nghĩa là người xem sẽ phải tiếp tục dự đoán xem: What’s next? What’s next? What’s next?

11

Mọi chuyện bắt đầu từ email “Hãy giúp người hoạn nạn” mà bạn Phương gửi cho mình. I was like, OK. Chưa kịp đọc đến những dòng nội dung với giải thưởng điện thoại hấp dẫn, vừa nhìn ảnh minh họa đã thấy… buồn cười rồi. Thế là cũng tò mò click vào. Jeez! This guy can really act. Giọng điệu nài nỉ rất thiết tha nhé, giọng điệu lại còn rất… mua chuộc: “Giúp tôi nhé, tôi sẽ tặng bạn chiếc điện thoại email mới toanh của Nokia.”

Đây là đường link để check out.

Sẽ dễ dàng nhận thấy anh công sở áo xanh bên trái, và anh lãng tử áo hồng bên phải, đại diện cho 2 tình huống khác nhau.

Video 1: Giờ Cao Điểm

2

Xuất phát rất chỉnh tề, lịch sự.

5

Sếp nhắn

3

Mua chuộc tài xế taxi chạy nhanh hơn nhưng bị từ chối. Làm sao đây?

4

Một trong những phương tiện giúp anh í đến công ty. Hết hồn chưa?

Cảnh hài nhất là ông xe ôm , but you guys have got to see it for yourself! Tiết lộ trước mất vui.

Câu hỏi đặt ra là: Giải pháp nào giúp anh ấy cứu được công ty?

Video 2: Hẹn Hò Qua Mạng

7

Đấy nhé, metro men wear pink kakak, and girls love pink too!

6

Anh này đi gặp mặt blind date, mà blind đúng nghĩa luôn, chưa xem mặt cô ấy bao giờ.

8

Không có laptop nên phải chạy vèo vào quán café, giật máy của ông mập, phải hối lộ cho cái cravat mà vẫn…

9

Cái này mới là thô nè – Nghĩ sao bồ bịch ngta đang xem ò e í mà nhảy vô bấm bấm, tay chân táy máy suýt thó trúng… This is so desperate.

10

Rốt cục cũng thông minh được một tí, nhắn tin hỏi cô này mặc áo gì? Đến nơi thì…

Câu hỏi đặt ra là: Có chiêu nào giúp chàng trai nhận ra cô gái của mình?

Cả 2 clips đều có đặc điểm chung là rất biết… làm quá! Mà phải vượt qua cái mong đợi của người xem như thế mới vui. Chả ai theo dõi quảng cáo để hiểu theo… nghĩa đen cả. That’s not a lie, that’s entertainment. Great job. Bạn nào muốn nhận điện thoại thì click vào đây để góp ý cho anh ni, còn không, nếu bí quá thì gửi thư cho tất cả bạn bè của mình tham gia cũng được. I did. Người gửi nhiều email nhất cũng được thưởng cell đời mới nhất của dòng E đấy hê hê, hình như danh sách địa chỉ của mình tầm một nghìn người thì phải?

Blog Nào Hấp Dẫn Bạn?

Yahoo! sẽ không đầu tư vào 360 nữa.

Đó là điều chắc chắn. Không phải đợi ông A bà B đại diện của Yahoo! lên truyền thông phát biểu, chỉ cần nhìn hiện trạng là đủ hiểu. Những chức năng cơ bản như post entry hay comment còn khó khăn, đòi hỏi gì nhiều hơn?

Tuy nhiên, mình được biết, nếu đóng cửa bất kỳ dịch vụ nào thì Yahoo! sẽ thông báo bằng email trước 3 tháng cho các members. Trừ thử nghiệm Mash non nớt và cộng đồng chưa bao giờ đủ lớn mạnh, trước khi Briefcase (also less popular) và Photos trở thành… quá khứ, mình nhớ đã nhận được email nhắc nhở từ Yahoo! Team ít nhất là 3 lần. That’s another point. Mash thật ra cũng chả lưu trữ gì cả, chứ nếu những tài liệu và thông tin của khách hàng mà tự nhiên… đùng cái biến mất, uy tín của thương hiệu sẽ bị ảnh hưởng lớn chứ chẳng chơi.

Yahoo! 360 không chỉ có ở Việt Nam hay Đông Nam Á, nó vẫn là hệ thống blog toàn cầu (dù không mạnh). Trước khi đầu não của hãng này chính thức khai tử cho 360, bạn hãy tin chắc rằng nó vẫn sẽ tồn tại, còn tồn tại trong tình trạng… ngắc ngoẻo hay lỗi từa lưa thì… bàn sau!

Sản phẩm bú bình 360 Plus vẫn còn khá non nớt, nên muốn chiêu dụ members, phải “hù” đóng cửa 360 để kéo khách cho đủ “dân số”. [Các team vẫn được quyền cạnh tranh với nhau]. Thiết nghĩ, trước tình trạng 360 chỉ mạnh tại Việt Nam, quyết định đó không tồi. Tuy nhiên, cái lỗi lớn nhất nằm ở sản phẩm, phục vụ người Việt Nam mà lại đi lấy… hàng Tàu, làm theo gout Hongkong Taiwan gì đó. Phải chi Plus cũng cho phép người dùng theo dõi cập nhật của bạn bè dễ dàng, đồng thời “chịu khó” chuyển tất cả comments, Testimonials, Page Views, vv. thì Plus đã quá hoàn hảo!

Come on, hầu như tất cả người dùng Net tại Việt Nam đều có tài khoản Yahoo!, đều sử dụng Y!M để chat chit. Cộng đồng Yahoo! quá mạnh, mạng lưới bạn bè quá dày đặc để… bỏ. Điều đó ai cũng hiểu, nhưng phải chăng do vậy nên Yahoo! mới chủ quan, xem nhẹ thị trường này??? Nên nhớ, Việt Nam là một trong những nước có số người online nhiều nhất (có nên yay! không nhỉ?). Mảnh đất quá béo bở và chưa được khai thác nhiều – đến lúc bị phổng tay trên thì hối không kịp nha Yahoo!

Net Users nhiều lựa chọn

Đục nước béo cò, nhân lúc 360 đang chết dần chết mòn, nhiều mạng xã hội tại Việt Nam đã tranh nhau ăn chiếc bánh “thị phần”. Kết quả không tồi chút nào! Chỉ trong một năm ngắn ngủi, đã có 3 cộng đồng Việt phát triển khá mạnh mẽ: Yobanbe + Yume ở miền Nam và Tamtay ở miền Bắc.

+ Yobanbe là con chim đầu đàn, lại được hỗ trợ bởi Vinagame, nhưng dạo này do lơ là khâu PR nên bị Yume lấn lướt.

+ Yume trực thuộc Tìm Nhanh của VON Inc. Hình như học hỏi Robbey hay sao mà tấn công rất mạnh vào các… cuộc thi và giải thưởng, kéo được hàng loạt fans của các sao bự đăng ký.

(2 công ty này em đều từng làm qua nên PR free đấy nhé, ăn ở tốt thế còn gì? )

+ Tamtay có thể không nhiều ứng dụng như Yo hay Yu, nhưng layout lại rất đơn giản và thân thiện. Nhìn là biết based on Facebook nhưng nâng cao hơn khoản blogging.

Cả 3 trang web trên đều hỗ trợ dịch vụ “chuyển nhà”, bao gồm cả entries và comments.

Nói thế không phải để phủ nhận 360 Plus, bởi em bé này có lợi thế quá lớn từ số người dùng Yahoo! hiện tại. Tuy nhiên, nó có vẻ “xa rời” users quá, team ở Việt Nam cần làm thế nào để nó… Việt hơn nữa!

Chưa hết nhé. Hiện tại, các mạng xã hội lớn như WordPress, Blogger, Myspace, Facebook, LiveJournal,… đã và/hoặc đang ra các phiên bản tiếng Việt và có kế hoạch marketing cho thị trường Việt Nam. Đối với khách hàng thích dùng “đồ ngoại”, Yahoo! cũng không còn giữ được thế độc tôn. Nên nhớ, chỉ trong vòng 2 tháng, mình đã nhận được hơn 1000 lượt add tại Facebook – một con số ấn tượng nằm ngoài dự kiến của mình. Với sự di cư hàng loạt như thế, FB chỉ cần đầu tư thêm vào khoản blogging là Yahoo! thua chắc.

Việc kinh doanh của Tớ

Đây là blog cá nhân, nên tớ sẽ thôi không nói chung chung nữa. Như nhiều người cũng đã biết, không phủ nhận, một phần thu nhập của tớ đến từ blog. Thế nên, nói bình chân như vại trước tình hình Yahoo! sống dở chết dở là nói dối.

Nhưng thế này, 360 có chết thì tớ vẫn sống nhăn răng, chỉ cần lên kế hoạch cụ thể thôi. Một khách hàng thân thiết của tớ cũng đã nói, 360 có dẹp cũng chả hề gì. Dù chuyển đến mạng xã hội nào đi nữa, bạn có thói quen xem blog của ai, vẫn sẽ vào xem thôi! Thế nên, đừng có ai ngớ ngẩn mà hỏi tớ mỉa mai rằng, 360 không còn nữa thì tớ làm gì? Tớ làm một tỉ việc í, nhưng viết lách vốn là sở thích của tớ, nên chắc chắn sẽ không bỏ rồi.

Cá nhân tớ thấy những dịch vụ blog nước ngoài cool hơn, ví dụ như WordPress hay Blogspot, nhưng vì họ quan trọng “chất” hơn “lượng” nên không đi kèm các thông số Page Views như Việt Nam. Hoặc nếu có, nó sẽ không public. Mình không thích dùng free counters không đi kèm với trang web, vì nó rất dễ cheat, không phản ánh đúng “độ hot” của từng blog.

Khó nhỉ?

Tớ đã đi đến quyết định như thế này. Mỗi chiến dịch blog PR, tớ sẽ lấy giá cho trọn gói:

Tuy nhiên, cũng giống như trong một cuộc thi, 2 thí sinh giống nhau sẽ bị split vote. I don’t want that to happen, phải tập trung lượt xem lại thì mới “mạnh” được. Dẫu biết rằng lượng độc giả của mình ít nhiều sẽ bị phân tán, tớ vẫn muốn tham khảo ý kiến từ các bạn – hãy trả lời câu hỏi ở poll giúp tớ (poll có thể bị hỏng, nếu được hãy comment hoặc gửi message).

Kế hoạch là – Compose nội dung trước tại một trang blog, sau đó cập nhật các trang còn lại chậm hơn một (vài) ngày.

Lợi ích:

+ Tớ: Tập trung được bạn đọc của mình vào một địa điểm chính, dễ dàng gặp gỡ, trao đổi và bàn tán về chủ đề mà chúng ta cùng quan tâm.
+ Khách hàng: Vẫn sẽ nhận được tổng số lượt views, thu thập từ các trang khác nhau.
+ Đơn vị cung cấp dịch vụ blog: Bạn nào muốn trở thành The 1st thì liên lạc tớ để bàn bạc nhé! =)

Bonus: Blog chính thức sẽ được truy cập dễ dàng qua các shortcut sau.

~*~

Bây giờ, đến tiết mục quà tặng âm nhạc, mời các bạn thưởng thức studio versions từ Top 8 American Idol. Thật trùng hợp, 3 phiên bản phòng thu mình thích nhất cũng không khác gì Top 3 performances in my last review – lần lượt thuộc về Adam, Allison và Danny (it’s strange, but I actually like Danny this week haha). Kris và Scott nghe “đỡ” hơn rất nhiều, Matt và Anoop đúng như những gì bạn có thể dự đoán. Lil vẫn chán nhất hix, chị í trình bày như thể người có giọng tốt đi… hát karaoke.

9bjbqq

American Idol Top 8 – The Year You Were Born

1. Adam Lambert – Mad World | Link 2
2. Allison Iraheta – I Can’t Make You Love Me | Link 2
3. Danny Gokey – Stand By Me | Link 2
4. Anoop Desai – True Colors | Link 2
5. Kris Allen – All She Wants to Do Is Dance | Link 2
6. Matt Giraud – Part-Time Lover | Link 2
7. Scott MacIntyre – The Search Is Over | Link 2
8. Lil Rounds – What’s Love Got to Do With It | Link 2

Download all (thx to musicgirl1988)

16lcvma

Cái này gọi là… làm quá nè! VFTW is crazy! Love you Scott.