Monthly Archives: Tháng Bảy 2008

The Robbolution – 0708 [Part 4: Phố Biển]

Sài Gòn, Hà Nội, lựa chọn thứ 3 là… Nha Trang.

2007

Những ngày Tết đầu năm…

Image033

Nắng rất đẹp…

Image035

Quả ảnh này nằm trên poster cho Vietnam Idol 2007… chễm chệ xuất hiện ở 80 tờ báo kakak

Image031

2008

Mặt tròn đội mũ tròn

SANY0024

Chụp với bé Nguyên nè… Bình dị hen?

SANY0106

Always bringing sexy with moi

SANY0117a

Tanning cho làn da ngập tràn ánh nắng (ý là đen thui ack.)

SANY0114a

Viết tên lên cát nào

SANY0129

Jump… for Joy

IMG_1594

Gửi nụ hôn bay theo gió biển

IMG_1596

Moments…

collage

Sao biển giữa đại dương

IMG_1473

Mông chỉ thiên

IMG_1478

Nắng Nha Trang luôn làm nét mặt thêm rạng rỡ

SANY0061

Welcome to Vin Pearl Land

SANY0065

SANY0069

Ở đâu có mèo, ở đó có bạn Rob

IMG_1527

Với bạn Vân… nghiêng ngã

IMG_1564

The Robbolution – 2007 [Part 1]
The Robbolution – 2007 [Part 2: Hà Nội]
The Robbolution – 2007 [Part 3 – Ya! Experience]

Kết thúc bằng giai điệu jazzy từ tình yêu đầu của tớ…

Không Thể Quên

Lạy Chúa tôi.

Lần đầu tiên làm việc liên quan đến nhà đất, chính xác hơn là lần đầu tiên làm việc dính dáng đến… Pháp Luật. Nếu bạn biết mình đã fail 2 lần môn Law sẽ hiểu mình căm thù những cái điều điều khoản khoản kinh khủng.

Pó tay cty môi giới nhà đất, cả chỗ làm không ai nói tiếng Anh sõi hết trơn, ba mẹ phải kêu gọi viện trợ. Mình vừa mở miệng nói vài câu, Melanie đã phải thốt lên, “This is way much better.” Nhưng English không phải là tất cả. Khổ lắm, một bên phụ huynh nói những cái lệ Việt Nam theo mong muốn rất… Việt Nam, một bên sếp của Martin lại suy luận theo cái kiểu rất là… Tây và không phù hợp! Không dưới một lần mình đã phải, “Ba mẹ, con đang nghe” – “Hold on, one at a time.”

Vợ chồng Martin và Melanie rất dễ thương nên cá nhân mình cũng muốn cho họ thuê hơn là cặp kia. Vấn đề người trả tiền nhà là sếp của Martin nên ông này cứ vặn vẹo đủ thứ, cũng ko trách được vì tài sản của người ta bỏ ra mà. Có nghĩa là phải ráng hiểu theo cả 2 phía… Mẹ mình đã định cancel vì “phức tạp quá”, nhưng thấy mặt anh Martin cũng tội tội nên mình quay lại thuyết phục mẹ. Phew… Cuối cùng cũng đâu vào đấy. Ban nãy ai gọi điện mà tớ “hơi” lớn tiếng thì thông cảm nhé, căng thẳng tí. Đau đầu vì nhà đất mấy hum nay! Nên có lương chứ nhỉ?

Mấy ngày nữa 2 anh chị này dọn vào tớ sẽ chụp hình post lên sau… Có cả bé Jona bé tí ti, đáng yêu lắm. Mel nói em zai chị í cũng sẽ ghé thăm soon, we can go clubbing together.

~*~

Ở entry này, tớ sẽ giới thiệu sự kết hợp mới nhất của cô bé giải nhất Ngôi Sao Tiếng Hát Truyền Hình 2007 và Rin Rin từ Vietnam Idol, chính xác là Võ Hạ Trâm và Chung Thanh Phong. Bài song ca khá hợp với 2 người… Vẫn rất thích chất giọng trong trẻo cũng như quãng âm giọng của bé Trâm. Rin tiến bộ nhiều so với lúc thi Idol nhưng có một số chỗ xử lý vẫn chưa khéo lắm, còn chịu ảnh hưởng từ A2. Nhìn về tổng thể thì bài ballad này vẫn rất đáng nghe. Enjoy!

Cầu Vồng Khuyết

Nguyên văn là có số báo danh Idol zồi nhá, năm nay sẽ có nhiều người chịu trận đây. Tình hình Sao Mai như thế thì chắc Idol cũng chả hơn gì mấy đâu, vì lứa ca sĩ 8x tốt tốt gần như đã được lọc ra hết vào những năm trước rồi. +__+

Còn nhớ năm ngoái đi thi với… đồng nghiệp, lon ton vô rap Summer Girls với cả hát Hoa Nắng, đâu có nghĩ đến chuyện được vào tiếp. Lượn Hà Nội tí tẹo về là phải vào thi tiếp ngay… Có đúng 12h (tính luôn cả 8 tiếng ngủ đấy) để chuẩn bị vì BTC thông báo lúc… 7h tối, pó chiếu. Vào gặp mặt 3 vị kia là quên hết cả lời. Hót Bon Jovi được chị Siu hót theo, rồi được yêu cầu ca 1 bài Việt Lam, kết quả là… “được” anh Khanh béo yêu cầu về tập lại… tiếng mẹ đẻ. Tình hình vẫn chưa tiến bộ mấy.

Nói chung là chưa đủ trình nhưng cũng chưa đủ… gúm, lần ni có khi nên gúm hóa hình tượng, để lên TV 8 kênh cả nước chứ năm sau lại hết tổ chức thì phí! Tiếc ghê cơ, đã phấn đấu vào dĩa Clear mà hông “được”. Bạn nào làm bên Đông Tây còn giữ cái sheet chấm điểm của BGK ngoài rìa, cứ xem lại phần comment về tớ ở vòng loại, công nhận dài đặc biệt nhờ? Mấy bạn khác thông thường chỉ dừng ở “Kỹ thuật tốt”, “Giọng hay”, “Giỏi tấu hài”… Tớ được tặng những 2 dòng note: “Giọng bình thường, ngoại hình đẹp, đọc rap tốt, vũ đạo tốt, tiếng Anh tốt”. Phải gọi là chân thành cảm ơn các cô chú đã cho iem một loạt lý do để che bớt cái khoản “giọng bình thường”. Haizz, ca sỡi hok có giọng vậy đó. Được cái tự tin kakak (tiêu chí Idol còn gì )!

Nhưng thoai, từ 4000 người đăng ký mà mình vào được nhóm 100 cũng là oki, nếu so tỉ lệ thì vẫn còn hơn nhiều mừ. Nhìn lên cũng phải biết nhìn xuống chớ heheh. Hum bữa bạn mình bên ĐT bắn cho một đoạn clip 35s, thấy mình đã ngồi chung phòng chờ với một số nhân vật hot hot sau này.

Vietnam Idol Casting – Waiting Room (Short Clip)

Ngay giây đầu tiên sẽ thấy anh Duy Khoa ở góc trái. Lão này nhẽ ra đã đường đường chính chính bước vào Top 30 để tiến hành bình chọn, ai dè thi Sao Mai cùng lúc nên bị phạm quy.

Tớ đang ngồi buôn gì đấy say sưa với anh Tấn Phát (ông này được vào hix), máy quay chiếu đến cũng không biết.

Tiếp đến là một bạn béo mồm rất to, rõ ràng muốn gây sự chú ý, nhìn là biết vào được vì lý do gì ack. Bởi, sự xuất hiện của người kinh dị nhất có tần suất gần bằng người nổi trội nhất aka. Idol áo đỏ.

Hạ Trâm & Thảo Trang cũng đang 888.

Cô gái được máy quay chú ý nhất, không ai khác hơn là Nguyễn Ngọc Phương Vy, với những cử chỉ hết sức… sinh động. Ngồi kế Vy là bé Ái Thy, người cũng đã lọt vô Piano 1.

Nhưng ở thời điểm lúc bấy giờ thì chả biết ai cả!

1

Đang phỡn phỡn nên karaoke vài bài chơi. Record live ở nhà nên có nhiều hạn chế… nhưng nếu vào dĩa Clear thật thì chắc nó jống dư lày.

Robbey – Cầu Vồng Khuyết (Demo – nhạc chuông hiện tại của My pé nên bị nhiễm )

Đấy, sến sến một tí tớ hát vẫn ra chứ nhở? Này thì teen!

Robbey – Chuyện (Demo – này thì Thùy Chi)
Robbey – Khóc (Demo – này thì Đông Nhi)
Robbey – Như Ngày Xưa Em Đến (Demo – này thì M4U hehe)

Đâm đâu là bể đó.

Sẵn đây, 3 địa chỉ để có thể nhanh chóng truy cập blog tớ là:

http://robbey.sieunhan.vn/
http://robbey.ilink.vn/
http://robbey.tk/

Siêu nhân Robbey chúc các bạn chịu tra tấn vui vẻ.

Duy Khoa + Hải Yến = My SMĐH ’08

Như vậy, cuộc thi đã đi được một nửa chặng đường, và 2 thí sinh tớ lựa chọn để ủng hộ đã tiếp tục lọt vào Top 6 ứng cử viên sáng giá nhất cho Sao Mai Điểm Hẹn năm nay. Mặc dù chưa thật sự nổi bật hẳn như hai kỳ thi trước, nhưng có thể thấy Yến và Khoa là 2 bạn có nhiều tố chất để trụ lại làng V-Pop sau này.

2

Duy Khoa: Hát hết mình, nhưng vẫn hồi hộp!

Đã rất thành công trong đêm diễn R&B | Hip Hop | Dance (nếu để ý thì bạn sẽ thấy anh là thí sinh duy nhất có phần thể hiện liên quan đến cả… 3 dòng nhạc! ) nhưng anh Khoa không hề chủ quan, vẫn nhắc nhở mọi người bình chọn. Phải thế chứ, tớ bảo:

– Ít nhất anh cũng có số phiếu cao nhất tuần đầu rồi còn gì, thư giãn tí.
– Không em ạ, vào vòng 2 là lấy tổng số phiếu 4 tuần, vẫn có thể bị loại như chơi đấy!

images1599056__L0U0958

Nổi mụn kìa, chiện nhỏ

Thế là tớ lại phải dùng cả di động và máy bàn bình chọn cho anh Khoa (em Yến nữa), đồng thời nhắc nhở các fans đầy đủ. Đến giữa tuần, khi nhận được những lời khen từ phía phóng viên thì anh í đã tự tin hơn nhiều. Đấy, thấy mình sưu tầm lại các bài báo hoành tráng không, mất chỉ 15 phút thôi. “Ôi, em tìm ở đâu hay thế, đúng là kỹ năng hot blogger.” – nghe giọng anh í ko còn xì trét nữa hehe.

Đã bảo, 2 anh em chỉ cần hát cho thật tốt, để nhận được những phản hồi tích cực từ ban giám khảo và cánh báo chí. Còn lại, hệ thống fans và truyền thông mạng thì cứ yên tâm trong tay mình! Quản lý thông tin online thật ra không khó lắm, ai cũng có từng ấy vốn như nhau, quan trọng bạn dùng nó như thế nào cho hiệu quả thui.

small_160466

Trước khi Duy Khoa hát Chuyện Nhỏ, nghe Mỹ Lan giới thiệu người trình bày tiếp theo được yêu thích nhất trong 2 tuần là tớ đã YEAH! sẵn. Đúng như mong đợi của mình cũng như FC Duy Khoa, anh í đã dẫn đầu danh sách bình chọn và được xướng tên đầu tiên! Cứ tiếp tục đà này nhé. Sắp tới sẽ gặp nhiều khó khăn từ “2 nhân kia”… nhưng hãy vẫn hỗ trợ nhiệt tình cho anh í từ hậu phương (nhìn thấy các bạn ở Hà Nội cầm mấy trái tim đi cổ vũ cũng muốn tham gia vào, máu thế kia! )

Hải Yến: The last call!

Thật lòng, mừng hơn khi Hải Yến được xướng tên cuối cùng! Duy Khoa dẫu sao xác suất vào vẫn cao hơn, trong khi đó, em Yến lại hơi bấp bênh dạng 50/50. Chuyện này, cả Hải Yến và nhiều fans đều hiểu và đã chuẩn bị tinh thần cho mọi tình huống. May mắn thay, lần này em không phải dừng cuộc chơi quá sớm.

– Số em thi cử lận đận quá trời…
– Anh nhớ không, lúc thi Idol cũng thế. Toàn là được vào ở phút… 89 thôi.

Không ngờ âm nhạc cũng có thể tạo cảm giác hồi hộp như… đá bóng! Khi MC đọc tên Hải Yến, chỉ muốn nhảy tưng tưng và la to (nhưng không dám vì đã là giờ ngủ của cả nhà kakak) Yến bảo ngay lúc đấy, cô Thủy với Minh Ánh cũng rít lên, tận trên sân khấu còn nghe. Mừng cho em!

small_160471

Khi bàn luận thẳng thắn với em về tình hình năm nay, tôi đã chỉ nhắm đến mục tiêu “được lọt vào top 6”, để em được cống hiến giọng hát đẹp của mình, được hát trọn vẹn 10 đêm cho khán giả, ghi lại dấu ấn là đủ rồi. Vì nhìn xem, một bên là Hà Linh với sự quái dị liên tiếp, một bên là sức mạnh khổng lồ của “hot boys” và “đồng tiền”.

Nhưng đêm nay, xem em tham gia những 6 tiết mục trên sân khấu và đều thành công, tôi đã thay đổi suy nghĩ. Khi HĐNT chọn em là một trong hai ứng cử viên, chứng tỏ em vẫn có cơ hội nhận giải thưởng này, tại sao lại không cố? Trong khi Hà Linh vẫn đang loay hoay với một Hà Linh chưa khác mấy Sao Mai, cái lạ đang nhạt dần, nếu Yến thổi hồn mình vào những bài hát mới thì khả năng vượt qua Linh là hoàn toàn có thể! Việc em cần làm bây giờ là chịu khó tham khảo các giảng viên, chuyên gia, phóng
viên, nhạc sĩ, ca sĩ đi trước etc. để có được trong tay những ca khúc hay nhất! Còn nhớ Anh Khoa đã lội ngược dòng ngoạn mục, lấy cái lửa của mình để vượt qua sự trau chuốt của chị Ngọc Anh và thắng giải cuối cùng.

images1599062__L0U1159

Ban nãy đùa: “Em thắng anh vui quá, lại có dịp để… tiếp tục PR!” Mình có niềm tin rất lớn vào 2 người. Cố gắng lên!

Đêm diễn đáng hài lòng!

Ở đêm gala “Tạm Biệt”, các thí sinh diễn không có áp lực nên ai cũng hát có hồn hơn, tự nhiên hơn, lôi cuốn hơn, tóm lại là rất thích!

1

1. Hoàng Nghiệp ở 2 đêm đầu làm chủ sân khấu chưa được tốt, 2 đêm sau dần tiến bộ, và đến lần này thì đã rất ăn rơ với các vũ công –> good.

2. Hà Linh hát Ước Mơ Trong Đời quá tình –> đến được với khán giả –> good.

3. Thu Phượng rất tự tin, diễn hay hơn hẳn 4 đêm thi –> good.

4. Mạnh Quân chọn ca khúc hợp với quãng âm của mình hơn, phát huy được thế mạnh –> good.

small_160469

5. Duy Khoa khi hát trên nền Rock đã bớt gằn, biết vận dụng giọng hát tốt hơn –> good. (khoản rap và đẹp zai thì miễn bàn zồi – nói giọng miền NAM hơi bị trình nhá! )

6. YếnMinh cũng là bất ngờ. Ít ai biết rằng 2 người này có mâu thuẫn lớn từ Idol, hòa nhập vậy là tốt.

7. Hải Yến ở bài solo rất xinh, trang phục, makeup lẫn tạo tóc đều không có chỗ nào để chê. Tổng thể giúp em gọn gàng hơn, và chân đẹp. Hát vẫn rất cuốn hút! –> very good.

Nhìn chung thì mỗi thí sinh đều đẹp hơn trong tối nay, trang phục chỉn chu và phù hợp. Đặc biệt em Hoàng Yến rất đáng yêu, bạn thấy không, thay đổi kiểu tóc là quyết định đúng đắn!

Chán nhất là quả Mắt Nai Bố Bố Bố (đúng lời cảnh báo của bố Lục ). Những đoạn trầm gần như hỏng hết, vì 4 cô chả ai nữ trầm! (Phải chi có Phương Vy, Hồng Ngọc, Hà Hồ với Lệ Quyên thì tuyệt!) Nhưng điểm cộng cho khoản rap quá bốc của Phương ThủyHải Yến!

small_160464

Danh sách 6 ca sĩ đi tiếp vào vòng 2

Khán giả bình chọn:

02 – Duy Khoa
03 – Nhật Thu
05 – Khắc Hiếu
08 – Hoàng Nghiệp

Hội đồng nghệ thuật:

10 – Hà Linh
06 – Hải Yến

Các bạn hãy tiếp tục ủng hộ cho Duy Khoa và Hải Yến nhé.

Sáng Sớm

Đa phần mọi người đều cảm thấy mình xấu xí vào sáng sớm… Tớ cũng không phải là ngoại lệ, nên hôm nay phá lệ bằng cách chộp hình vào buổi sáng hehe. Cũng hay hay, thấy có một sự ngây thơ tinh khôi nhất định.

Dạo này ngoan lắm nhé, 8h là leo lên giường ngủ rùi.

IMG_2525

Nói thử xem bé này mấy tuổi?

IMG_2530

Nói thử xem bé này mấy tuổi?

IMG_2531

Nói thử xem bé này mấy tuổi?

IMG_2532

Hum nay 27/7, ngày của ông nội mình cũng như các cô chú đã chiến đấu vì hòa bình tổ quốc, để pé Rob có thể tung tăng như bi chừ. Để tỏ chút lòng thành, mình sẽ upload 2 ca khúc mới của Hiền Thục… Nhạc xưa, hồi bé ghét nghe lắm, nhưng giờ lại thích thích. ^^

Hiền Thục – Hoa Xoan Bên Thềm Cũ

Hiền Thục & Xuân Phú – Mùa Xuân Đầu Tiên

Như nào đẹp zai hơn? ;))
Đeo kính :-B

10

Bỏ kính 😀

43

Dư lào cũng đẹp mà :”]

9


Sign in to vote

Cô Đơn

Cô đơn là lựa chọn của mỗi người.

Không Hòa Tan

Trong công việc lẫn đối với bạn bè, tôi thích những nhóm nhỏ hơn là một tập thể lớn. Tôi hiểu sự vĩ đại vẫn xuất phát từ những tích cóp be bé… nhưng khi được mở rộng và chào đón nhiều thành viên mới, cũng có nghĩa là từng mối quan hệ sẽ bị loãng dần đi. Tầm vóc có thể khổng lồ, nhưng ngoại trừ giá trị vật chất, có khi nó chỉ đang trở thành chiếc vỏ rỗng ruột. Thì… “cha” chung việc gì ai phải khóc, nhất là toàn con rơi con rớt nhặt ở đâu về.

Tôi trân trọng những bền chặt hơn. Khi các cá thể đủ hiểu bản chất của nhau, sẽ tránh được rất nhiều phiền toái không xứng đáng. Ngay từ bé, tôi vốn đã không thích chuyện “nói xấu nhau”, vì chả việc gì phải thế. Tôi quen làm việc trực tiếp với từng đối tượng, thế thôi, nhưng trong một tập thể gồm những con người xa lạ thì khó tránh khỏi chuyện bàn ra tán vào. Không hẳn là ngại gì, vì không phải chưa quen với việc mình trở thành tâm điểm của một bản trường ca ruồi muỗi. Chỉ có điều, khi không đánh giá cao một cái gì đó, bạn sẽ khó cộng tác với nó được. Mọi thứ chỉ là vấn đề “tinh thần”.

Về tinh thần, hiện tại mình rất thoải mái, có thể “nhận” và “hủy” bằng chính quyết định của mình. Phải thừa nhận, mình may mắn chưa cần quá lo lắng về một số giá trị nhất định mà con người ta đang theo đuổi. Công việc cố định như một loại bảo hiểm để bạn có thể thở phào nhẹ nhõm, I am employed, nhưng thực chất thì điều đó được hình thành từ tư tưởng “Tôi cần giống những người khác.” Đó không hẳn là một điều sai, đa phần mọi người đều có suy nghĩ như thế. Bạn sinh ra, đi học, tốt nghiệp, đi làm, kết hôn và cứ thế lặp lại những chuỗi ngày tương tự nhau cho đến lúc chết. Thật thú vị.

Độc Thân

Lại nói chuyện yêu đương, mình không phủ nhận cứ dăm ngày vài bữa lại cảm thấy thiếu thốn một cái gì đó. Đương nhiên nhu cầu tình dục không phải là điều mình đang nói đến, như thế thì tầm thường quá, chỉ là cần thiết một người để quan tâm và yêu thương.

Nhưng không, không việc gì phải gấp gáp. Mình đã có những mối quan hệ đủ đẹp để không cần phải tiến xa hơn. Khi bạn cố đẩy nó, bạn lại càng dễ mất nó. Hị, trong năm nay mình đã phải chấm dứt không ít hơn 5 “câu chuyện” như thế. Giá trị thời buổi này đảo lộn hết rồi, người ta quên mất thời điểm tìm hiểu nhau mới là hạnh phúc nhất. Ý của mình vẫn là “tinh thần”, không phải là “xác thịt”. Mình đang rất tự mâu thuẫn bản thân trong chuyện này, nhưng có khi mình sẽ không have sex với người mình yêu, cho đến khi cả 2 thật sự sẵn sàng.

Chắc phải tu nhiều lắm mới ngoan được trở lại như 3 năm trước, dù sao năm nay cũng đã tiến bộ được… một ít. Cố gắng thôi.

Ôm

Từ khi có phòng riêng, mình quay về với thói quen chất thú bông đầy giường. Tối ngủ là phải ôm một cái gì đấy, nhưng có tật xấu là khi say giấc sẽ… lăn lộn, đạp đẩy, hất văng mọi thứ xung quanh. Có khi nửa đêm thức giấc, tay mò tìm em gấu, mãi không thấy. Ngồi dậy, mở mắt ra mới biết em Me 2 You ngã chỏng chơ bên giường. Ẵm lên hôn, xin nhỗi như đúng zồi! :”]

Tớ cũng thik đi… ngủ lang nữa. Bạn tớ đùa, “Nhà 2 căn mà suốt ngày lê la sang chỗ người khác là sao?” Kệ chứ! Xem phim chung, buôn chuyện đến tận 2h sáng, ngủ lại có người để ôm heheh. Mà tớ lại là chúa vô duyên, thích bình phẩm, ví dụ như “Hôm nay lăn nách chưa?” =]

Chả hiểu mình mấy tuổi.

Cuộc sống được hình thành từ sự dung hòa. Như bác Nam cũng viết, lập gia đình chưa hẳn làm bạn hết cô đơn. Cô đơn không nhất thiết là phải buồn, phải đau khổ. Mình nghĩ nó xuất phát từ bên trong, và khi người ta nhận ra rằng mình đủ cô đơn thì họ mới biết sống vì những người khác hơn. Bởi hạnh phúc, nó không thể nào đến từ một phía.

Hạnh phúc như đôi chim uyên, tung bay ngập trời nắng ấm.
Hạnh phúc như sương ban mai, long lanh đầu cành lá thắm.
Tình yêu một thoáng lên ngôi, nhẹ nhàng như áng mây trôi,
Dịu dàng như ánh trăng soi, êm êm thương yêu dâng trong hồn tôi.

Nghe như chim trời phiêu lãng, theo mây trời lang thang, rong chơi cùng năm tháng.
Ôi! Đêm đêm cùng tiếng hát, cho vơi niềm thương nhớ, còn gì cho ước mơ.

Người hỡi, cho tôi quên đi, bao nhiêu kỷ niệm xa xưa.
Người hỡi, cho tôi quên đi, bao nhiêu mộng đẹp nên thơ.
Tình yêu đã chết trong tôi, nụ cười đã tắt trên môi.
Chỉ còn tiếc nuối khôn nguôi… cô đơn… bơ vơ tiếng hát lạc loài…

Phương Vy – Cô Đơn (Demo)

Thích giọng Vy trong ca khúc này, da diết và nồng nàn… Câu
“Tình yêu đã chết trong tôi” nghe buồn đến rùng mình.

PS: Con bé vừa gọi điện, bảo e chưa hài lòng với bản thu, mới demo thui. Kệ, anh thik! :]

Yester-Me

Ông Nhập Viện

Trong tuần vừa qua thì ông đã đi cấp cứu 3 lần rồi. Ông và bà khác nhau. Bà có da có thịt nhưng hay ốm lặt vặt, có điều ít khi nào bị nặng. Ông ngược lại, trông gầy gầy chứ bình thường khỏe như vâm, nhưng mỗi lần trở bệnh đều phải nhập viện.

Ông cũng lớn tuổi rồi còn gì. Nguyên văn nhà toàn trâu. Ông trâu già, hơn mình hẳn 60 tuổi. Ba mẹ trâu… trung niên, còn tớ là… nghé ọ. Người ta bảo tuổi trâu cực, cũng đúng. Như ông bây giờ có thể nghỉ dưỡng nhưng thấy lúc nào cũng tất bật làm cái này cái kia. Tớ á, tớ ngủ suốt. Ta nói, trâu sinh 2h sáng là trâu sướng.

Vào viện thăm, thấy ông cởi trần ngồi nói chuyện với bạn. Trời thì giông ầm ầm, hỏi sao ông không mặc áo vào kẻo lạnh, ông bảo… nóng! Thế cũng mừng, cơ thể vẫn còn giàu thân nhiệt. Càng lớn nói chuyện với ông càng khó… Nghe nhiều hơn. Khi nào có những thắc mắc về lịch sử, địa lý, chính trị (những mảng này thì tớ mù tịt) – chỉ cần đưa ra một câu hỏi nhỏ thôi là ông thao thao bất tuyệt. Trái lại, có những câu ông hỏi, tớ không biết cách giải thích thế nào để ông hiểu. Do generation gap hay do người trẻ thường thiếu kiên nhẫn?

SANY0012

Chuyện Tô Mì

Vừa đi ăn mấy tăng với bạn về, bụng đầy ắp. Bước ngang qua nhà bếp, mẹ gọi vào ăn mì. Mình từ chối nhưng mẹ cứ, “Ngon lắm!” Thế là bị… dụ dỗ, hic, vì bình thường tớ ít khi ngồi ăn chung với nhà.

Lý do á? Người ta hay bảo trời đánh tránh bữa ăn, chứ ba mẹ nhà mình chuyên môn ngồi vào bàn là moran từ đầu mùa đến cuối mùa. Đau đầu lắm, ở nhà cũng bị nói, đi ra đường cũng bị than phiền. Riết mình có cảm giác ba mẹ nghĩ ra chuyện càm ràm cho… vui nhà vui cửa, thế nên mình hay… đối đáp lại. Bởi ta nói, toàn châm dầu vào lửa. Nhiều khi mình nghĩ cái lý thuộc về mình, nhưng mẹ vẫn mắng, mày im không được hay sao? Là sao?

Mệt nhắm, nhưng mình nghĩ mình get along tương đối tốt, vì mình ngoan. Nói thế nào nhỉ, mình có cách thuyết phục người khác làm theo ý mình.

290537396_da64449d10_o

Papa vẫn luôn tự hào hồi trẻ đẹp trai hơn mình
Và mẹ mình đồng ý

Em Út Tớ Có Bồ

Không chỉ thằng giữa có người yêu, mà thằng út kém mình 10 tuổi cũng bắt đầu dậy thì.

Mình biết nó đang tán một con tên là N, biết tán dư lào không? “Ê, nghe công chúa hôi nách chưa, anh của tui hát đó.” Bởi vậy, huynh đệ với nhau được quá rồi. Khổ thân mình, suốt ngày toàn bị bêu rếu hix.

3anhem
Ai đẹp zai hơn nào?
Robbey

8

Bố bạn

42

Ông nội là vô đối

47


Sign in to vote

Báo Chí nhận xét về Duy Khoa

Nói chung đã viết xong hết rồi nhưng thiết nghĩ không cần phải post lên. Chuyện gì cần biết rồi mọi người sẽ biết.

Đăng một chủ đề khác ít đụng chạm hơn.

~*~

~*~

Báo Chí nhận xét về Duy Khoa

Sao Mai điểm hẹn dưới con mắt phóng viên

Sau 3 đêm cố gắng thể hiện mình trên sân khấu SMĐH, đêm R&B và Dance đã phần nào khiến khán giả cũng như Hội đồng nghệ thuật cảm thấy hài lòng. Còn các phóng viên – những người luôn dõi theo từng hình ảnh, từng bước đi, từng ngày tập luyện của các “sao mai”, họ đã nói gì sau khi chứng kiến một đêm R&B và Dance khá ấn tượng?

Hoàng Hà (PV VnExpress): Theo dõi từ đầu Sao mai điểm hẹn năm nay, tôi thấy các thí sinh hát đều đều không có ai nổi bật. Nhưng đêm R’nB và Dance, Duy Khoa đã làm tôi thật sự thích thú và hài lòng với phần vũ đạo rất bắt mắt, phong cách rất ấn tượng. Bài hát hợp chất giọng và hợp với xu thế hiện nay.

Lưu Hoàng Phương (PV http://www.Zing.com): Tôi thấy Duy Khoa tiến bộ hơn rất nhiều so với các đêm trước, chọn bài rất hợp với chất giọng, đồng thời thể hiện được tất cả những tố chất của Duy Khoa. Ngay cả cách giao tiếp khi hát, Duy Khoa cũng tạo được sự gần gũi với khán giả và rất tự nhiên. Đặc biệt, mình thích trang phục và vũ đạo của Khoa trong buổi tối hôm nay.

Minh Đức (PV TTXVN): Mình thích Duy Khoa trong đêm nay. Duy Khoa đã làm được cái mà Khoa muốn. Một phong cách biểu diễn chuyên nghiệp, khâu chọn bài tốt rất hợp với chất giọng và phong cách của Duy Khoa.

Mỹ Dung (PV ngoisao.net): Tôi thích tiết mục biểu diễn của Duy Khoa nhất. Bởi Duy Khoa có những đoạn dừng bài hát rất hiệu quả, vũ đạo đẹp. Phần biểu diễn này hợp với phong cách của Duy Khoa và của khán giả tuổi teen.

Hoàng Mai – VTV

DuyKhoaHanoimoi

Thiếu sáng tạo là điều bộc lộ rõ nhất trong đêm nhạc dance/R&B, diễn ra vào đêm 20/7. Người để lại ấn tượng duy nhất trong đêm nhạc này là Duy Khoa với ca khúc Tình yêu là thế (Nguyễn Quốc Cường). ấn tượng này không nằm ở việc Duy Khoa có kỹ thuật luyến láy tốt, những đoạn đọc rap điệu nghệ, những động tác vũ đạo đẹp mắt mà ở việc thể hiện thủ thuật Beat Box (trống miệng). Những tiếng chát bùm được tạo ra bằng miệng là một ứng dụng quen thuộc của hip hop/rap nước ngoài nhưng lại khá hiếm ở Việt Nam. Chính vì vậy, dù giọng hát không thật xuất sắc và cả ca khúc chọn thể hiện cũng không tạo nhiều ấn tượng với khán giả nhưng Duy Khoa là giọng hát hiếm hoi trong cuộc thi Sao Mai Điểm hẹn 2008, trong suốt 4 tuần tranh tài liên tiếp, tạo được ít nhiều bất ngờ với khán giả.

Thùy Trang – Người Lao Động

200872122453_6

Một đêm diễn với thể loại nhạc không dễ nhằn. Duy Khoa (ảnh) đã có được một màn trình diễn hip hop thật dễ chịu, thay vì những lần xuất hiện nhàn nhạt trước đó.

Thủy Lê – Lao Động

Duy Khoa cũng là gương mặt không thể không nhắc đến bởi màn biểu diễn beatbox độc đáo, đem đến nhiều cảm xúc cho khán giả. Vũ đạo khá hoàn hảo cộng với gương mặt điển trai giúp Khoa ghi thêm một điểm ở phong cách R&B và dance vốn là sở trường của mình.

Mỹ Dung – Ngôi Sao

Duy Khoa làm mới bản thân bằng cách kết hợp sử dụng beatbox – 1 loại nhạc cụ mà giới trẻ đang chuộng trong khúc “Tình yêu là thế” của Đức Cường. Bởi vậy, Duy Khoa đã lôi kéo được sự cổ động từ fans và nhận được nhiều lời khen của Hội đồng nghệ thuật.

Thanh Huyền – K14

SMDH.-Duy-Khoa

Nhưng ca sĩ trẻ Duy Khoa mới được coi là người khởi tạo “cơn lốc” Dance trên sân khấu SMĐH, với ca khúc mang phong cách Hiphop pha R&B có tên “Tình yêu là thế” (NS Đức Cường). Từ trang phục, phong cách, đặc biệt là phần thể hiện tài lẻ chơi “beatbox” – giả tiếng nhạc cụ, cùng phần đọc rap ở giữa bài hát, khiến anh trở thành ca sĩ gây ấn tượng mạnh nhất. Sự thành công của Duy Khoa đã xóa nhòa những đêm diễn tẻ nhạt trước đó và Khoa có thể hy vọng chiếm giữ một chiếc vé để đi tiếp hành trình SMĐH.

Vĩnh Xuân – Sài Gòn Giải Phóng

Sự “lột xác” thành công nhất đêm qua có lẽ là Duy Khoa. Dù được đánh giá cao ngay từ vòng ngoài nhưng Duy Khoa thi đấu rất nhạt nhoà dưới hình ảnh một “hoàng tử” V Pop. Chỉ có đêm nay đêm của R&B, Dance và Hip hop, Khoa thể hiện một hình ảnh tự tin năng động, vũ đạo mạnh mẽ và phần “beatbox” rất ấn tượng. Duy Khoa tâm sự với MC Mỹ Lan để thực hiện phần trình bày này Khoa phải luyện tập, luyện tập rất nhiều. Sự khổ luyện đó của Duy Khoa đã được đền đáp xứng đáng với nhiều lời khen ngợi của HĐNT.

Tiêu Linh – VTV

4

Khó quên nhất trong đêm biểu diễn tối qua là Duy Khoa với ca khúc Tình yêu là thế theo phong cách Hip-Hop. Màn biểu diễn của Khoa sôi động không kém những gì anh thể hiện trong đêm nhạc rock. Đặc biệt, màn beatbox mới lạ do Duy Khoa thể hiện gợi nhớ đến phần trình diễn đỉnh cao của thí sinh Blake Lewis tại cuộc thi American Idol 2007. Có thể nói, đêm diễn Dance và R&B/Hip-Hop là đêm diễn “cá tính” nhất của anh chàng này.

Duy Nam – Thương Thương – Tiền Phong

Trong đêm nhạc R&B và Dance, thí sinh gây được chú ý nhất có thể kể đến là Duy Khoa. Anh đã trở lại ấn tượng hơn trong một sáng tác của Nguyễn Đức Cường bằng lối trình diễn tự tin, linh hoạt. Khoa hát có điểm nhấn, có cao trào và đặc biệt đoạn beatbox ở giữa bài gây bất ngờ. Đêm qua, Khoa mặc một bộ đồ đẹp và anh là một trong số rất ít thí sinh trong SMĐH năm nay mặc đẹp. Cộng tất cả các đêm diễn lại, Duy Khoa là một ẩn số đi tiếp vào vòng hai.

Đào Gia Long – VTC

vtc_203789_IMG_9590 (Small) (2)

Đêm R&B và hiphop có hai điểm nhấn tốt đó là Duy Khoa và Mạnh Quân. Hai chàng trai này có xu hướng trở thành “hotboy” của show biz, nên họ đã chọn những ca khúc khá phù hợp với giới trẻ. Phần vũ đạo khá nhuần nhuyễn và phần đọc rap cũng rất chuyên nghiệp khiến phần trình diễn của họ nhiều màu sắc hơn.

Tuy nhiên, Duy Khoa sẽ có lợi thế hơn Mạnh Quân bởi anh đã có một tuần được khán giả bình chọn nhiều nhất. Mạnh Quân đã để ba tuần trước trong tình trạng trung bình, thậm chí hơi tẻ nhạt.

Thiên Ý – Công An Nhân Dân

Một số ca sĩ để lại ấn tượng tốt về nỗ lực hoàn thiện mình trong đêm nhạc tối 20-7, đó là Duy Khoa với khả năng beatbox, Hoàng Yến sôi nổi và trẻ trung hơn những đêm thi trước, Thu Phượng với vũ đạo nổi bật, Hoàng Nghiệp tiến bộ toàn diện so với đêm đầu tiên.

U.Ly – Tuổi Trẻ

Bằng sự thể hiện nổi bật, Hoàng Nghiệp và Duy Khoa đã đẩy mình bật lên cao để có thể chạm tay gần vào chiếc vé vòng hai. Duy Khoa với phần nhạc miệng thể hiện trong Tình yêu là thế (Nguyễn Đức Cường) đã thực sự chinh phục khán giả và được Thanh Lam khen là “đắt”. Cả Giáng Son và Ngọc Châu đều cho rằng Khoa đã thành công và tiến bộ rất nhiều.

Ngọc Trâm – VNExpress

mai6_21072008

Ấn tượng trước sự bứt phá của Duy Khoa, Hoàng Yến. Đây là hai gương mặt trẻ, rất dễ tạo được thiện cảm về ngoại hình. Ở các đêm trước họ đã khoác lên mình chiếc áo không phù hợp với lứa tuổi: Duy Khoa diện trang phục “già”, hát “sến”. Hoàng Yến chưa định hình trong việc tạo dựng phong cách, thể hiện các ca khúc “ngoài tầm với”.

Nhưng đêm qua, Duy Khoa đã xuất hiện khác lạ với tiết mục Hiphop sôi động, phong cách và phục trang tươi trẻ. Dù chưa đến mức bùng nổ nhưng với một ca khúc hoàn toàn mới, chọn lựa dòng Hiphop và trình diễn màn beatbox (đánh trống bằng miệng) anh đã để lại ấn tượng tốt.

Hàn Nguyệt – Dân Trí

Ấn tượng nhất đêm R&B và Dance có lẽ là Duy Khoa với một sáng tác của nhạc sĩ trẻ Nguyễn Đức Cường – “Tình yêu là thế”. Duy Khoa hoàn toàn “lột xác” với dòng R&B mạnh mẽ khác với hình ảnh một chàng ca sĩ thư sinh của 3 đêm thi trước. Điều mà Khoa gây bất ngờ là đột ngột khoe “ngón nghề” sử dụng kỹ thuật beatbox (giả tiếng nhạc cụ bằng miệng) và đọc rap trong phần biểu diễn của mình. Rõ ràng bằng cách sử dụng chút “tiểu xảo” này, Duy Khoa khiến phần biểu diễn của mình mới mẻ, cuốn hút và đã chinh phục được khán giả và HĐNT. Có lẽ sau phần biểu diễn của Duy Khoa, đêm R&B và Dance mới thật sự “sung” và tạo sự chú ý.

Lệ Quyên – Hà Nội Mới

DKB

Có lẽ người gây bất ngờ nhất cho khán giả và Hội đồng nghệ thuật đêm nay chính là ca sĩ Duy Khoa. Anh là người duy nhất trong 12 ca sĩ chọn dòng nhạc Hiphop để biểu diễn trong đêm quyết định này. Nhưng cũng chính sự mạo hiểm đó đã giúp Duy Khoa tạo được dấu ấn riêng trong ca khúc của Nguyễn Đức Cường – Tình yêu là thế. Với trang phục rất hiphop cùng phong cách tự tin, điêu luyện, những động tác hình thể gợi cảm và đặc biệt là phần “beatbox” khá ấn tượng đã giúp Duy Khoa ghi điểm trong đêm quyết định này.

Minh Hiền – Netlife

Mới du nhập vào Việt Nam chưa bao lâu nhưng phong trào Hiphop đã lan toả rất nhanh, đặc biệt với các nhóm nhảy theo phong cách này. Nhưng hát Hiphop trong một cuộc thi khốc liệt như SMĐH 2008 là một sự dũng cảm đáng ghi nhận và ca sĩ duy nhất lựa chọn phong cách này là Duy Khoa. Phần trình diễn của anh trong ca khúc mang phong cách Hiphop pha R&B có tên Tình yêu là thế (Nguyễn Đức Cường) từ quần áo, phong cách diễn tất cả đều Hiphop và tài lẻ chơi beatbox ở giữa bài hát khiến anh trở thành ca sĩ gây ấn tượng mạnh nhất đêm nay.

Sơn Hà – Vietnamnet

SMDH-10

Đầu tiên phải nói đến Duy Khoa với màn trình diễn beatbop khá ấn tượng trong ca khúc Tình yêu là thế (Nguyễn Đức Cường). Một Duy Khoa trẻ trung, vũ đạo tốt là điều mà khán giả đã chờ đợi từ lâu nhưng đến đêm diễn tối qua, Khoa mới khoe được thế mạnh của mình.

Trần Lương – 24h

Thay đổi mạnh mẽ và gây ấn tượng nhất cho khán giả trong suốt đêm diễn có lẽ không ai khác ngoài Duy Khoa. Chọn ca khúc Tình Yêu Là Thế của nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường, một bài hát chưa hẳn gắn liền với bất cứ một tên tuổi ca sĩ đã nổi tiếng nào, Duy Khoa có rất nhiều đất để thể hiện sự sáng tạo và khả năng xử lý bài hát của mình. Vì thế mà cả phần rap lẫn beatbox của Khoa đều nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt của khán giả, dù rằng xét trên góc độ chuyên môn của các beatboxer chuyên nghiệp thì những chiêu của Khoa chỉ là căn bản và thậm chí có một số âm thanh như tiếng chà dĩa vinyl còn khá giả tạo và nghiệp dư.

Thế Hiển – Zing

44331215977840

Không uổng công Khoa nỗ lực dày công luyện tập và chờ đợi đêm diễn này, phần trình bày của anh đã mang đến một dấu ấn khó phai trong lòng những người chứng kiến. Đây chính là đêm Khoa hát tốt nhất từ khi SMĐH 2008 bắt đầu: trẻ trung, năng động và đậm chất Hip-hop.

Đặc biệt là phần “Beatbox” của anh – vô cùng độc đáo, mới lạ, nhuần nhuyễn và gây được ấn tượng mạnh với cả khán giả lẫn HĐNT, có lẽ chính vì điều đó đã làm NSƯT Thanh Lam có phần bối rối, nhầm lẫn trong việc gọi tên tiết mục đặc sắc ấy là “phần đánh trống bằng miệng” (!).

Không thể phủ nhận được những cố gắng của Duy Khoa, từ một chàng trai hơi có phần ủy mị 2 đêm đầu tiên, đến chỗ “mô phỏng rất tốt một rocker” (ý kiến của nhạc sĩ Ngọc Châu), và giờ đây là một ca sĩ Hip-hop chính hiệu – rõ ràng Khoa đang tiến những bước đi tốt ở cuộc thi năm nay. Nhiều khả năng anh sẽ là người dành được lượng bình chọn nhiều nhất từ các khán giả sau đêm diễn vừa rồi. Nếu duy trì được “phong độ” như thế và có mặt ở vòng sau, anh sẽ là thí sinh rất đáng theo dõi.

***
Ngoài lề một chút nhé: Mấy tuần vừa qua tớ vẫn chưa hết “rung rinh” vì bạn Dương Hoàng Yến, thế nên đương nhiên sau đêm qua vẫn tiếp tục nhắn tin vote cho bạn ấy! Tớ cũng rất ngưỡng mộ chị Hà Linh, vẫn bình chọn đều đặn cho chị ấy. Nhưng lần này tớ còn chọn Duy Khoa nữa, bởi công bằng mà nói, phần trình diễn của anh này vẫn tạo ấn tượng rõ nét nhất…Ai vào vò
ng trong – điều ấy còn chưa rõ, nhưng trước mắt, tớ muốn được thấy 3 người ấy bước tiếp…

Rakitic (tham khảo friendlist của tớ)
VnMedia (Blogger viết)

71751215886219

Đậm phong cách Hiphop và gây ấn tượng mạnh nhất có lẽ là phần trình diễn của ca sĩ Duy Khoa. Đoạn beatbox đáng giá giữa bài của anh tạo nên một điểm nhấn độc đáo cho cả đêm diễn. Vũ đạo và giọng hát được anh thể hiện khá thuần thục, nhuần nhuyễn. Ở phong cách này, Duy Khoa đã khẳng định được sở trường của mình với một sáng tác của Nguyễn Đức Cường – “Tình yêu là thế”.

laibichloan@yahoo.com
VnMedia (Bạn đọc)

avatar

Duy Khoa lại gây ấn tượng với khán giả bằng phong cách trẻ trung, sôi động khi trình diễn ca khúc Tình yêu là thế (Nguyễn Đức Cường) với lối đánh trống bằng miệng rất được ưa thích của các nghệ sĩ da màu.

Thể Thao & Văn Hóa

Nhà báo Ngô Bá Lục – Vnmedia: Sau 2 lần tổ chức thì lần này các thí sinh đã rút kinh nghiệm và có chuẩn bị kỹ càng hơn cả về trang điểm, trang phục lẫn cách chọn bài. Có một điểm mới mà tôi cho rằng nó sẽ là một yếu tố bất ngờ và mới lạ cho năm nay là khả năng tự sáng tác của một số thí sinh.

Mạnh Quân là nhạc sĩ trẻ được các biết đến qua nhiều ca khúc dành cho giới trẻ và nhiều ca khúc được đưa vào album của các ca sĩ. Ngoài ra, Mạnh Quân còn có giọng hát tốt và khả năng biểu diễn rất chuyên nghiệp. Thứ hai là Duy Khoa cũng là người có khả năng sáng tác tốt. Tuy nhiên, đòi hỏi một thí sinh nào “quái quái” như Tùng Dương hay cá tính như Ngọc Khuê thì chưa thấy phát lộ, nhưng theo tôi không vì thế mà SMĐH năm nay kém hay mà thí sinh còn lại sẽ phát huy những thế mạnh khác của họ.

Các thí sinh cũng nên “cảnh giác” với những bài báo khen ngợi trong quá trình thi vì đó chỉ là đánh giá về mặt chuyên môn trong một đêm diễn, nếu không khống chế tốt thì đó sẽ là áp lực khi bạn trở thành tâm điểm của báo giới cũng như nhà chuyên môn. Hoàng Nghiệp trong SM 2007 là một thí dụ khi không được đánh giá cao, anh ta thi rất tốt và thoải mái, cuối cùng đã giành giải nhì dòng nhạc nhẹ. Hy vọng SMĐH 2008 sẽ đem lại nhiều màn trình diễn mới mẻ và hấp dẫn hơn.

VTV

Tớ: Nhớ lời cảnh báo và vote vote vote chứ không chủ quan nha các bạn.

71761215886214

Duy Khoa và Hoàng Nghiệp là 2 ca sỹ duy nhất trong đêm thi hip hop và R&B làm nên bất ngờ, chứng tỏ sự trưởng thành qua 4 tuần tập luyện, cọ xát với sân khấu lớn. Duy Khoa kéo hàng nghìn khán giả tại trường quay SMĐH 2008 đứng dậy hò reo, nhảy theo từng điệu hip hop của ca khúc “Tình yêu là thế” của nhạc sỹ Nguyễn Đức Cường. Mặc dù, nhận được số phiếu bình chọn cao nhất của khán giả trong đêm thi tự chọn, song đến đêm thi cuối cùng của vòng 1, Duy Khoa mới thoát khỏi cách hát nhàn nhạt để thể hiện hip hop là sở trường.

Thanh Khánh – Ngọc Lương – Hanoinet

Dự đoán của Ngọc Khuê về 6 gương mặt lọt vòng 2 của SMĐH 2008?

Mạnh Quân, Duy Khoa, Hoàng Nghiệp, Hà Linh, Thu Hường, Hoàng Yến, Hải Yến. 7 gương mặt này thì Mạnh Quân và Duy Khoa sẽ là đối thủ gườm nhau nhất.

Mọi năm thì lớp trưởng sẽ được vào Top 6 nhưng năm nay thì lớp trưởng Khắc Hiếu sẽ không được vào và nhường cho các bạn khác trong lớp. Còn Ngọc Minh sẽ phải học hỏi nhiều hơn nữa.

duy-khoar

Tớ theo media rất sát và chắc chắn rằng đây là tuần đầu tiên mà số bài viết về Sao Mai Điểm Hẹn lại nhiều đến như vậy! Duy Khoa chính là một trong những yếu tố khác lạ mang lại nét mới mẻ & sáng tạo cho sân chơi năm ’08. Nếu so với ’04 và ’06, chúng ta đã có được những ca sĩ giọng tốt hơn dàn thí sinh năm nay rất nhiều! Vậy nên, ta cần những gương mặt cá tính hơn, năng động hơn, FRESH hơn trên sân khấu: những Duy Khoa (SM 02), Hải Yến (S
M 06
), Hoàng Yến, Hoàng Nghiệp và Hà Linh. Hy vọng các bạn xứng đáng nhất sẽ được bước tiếp vào vòng trong.

Chi tiết bình chọn xin xem thêm tại entry này.

cb6b

Bonus quả ảnh: em gái Duy Khoa sáng tạo fết!

Blog Duy Khoa

Vy + Hải + Hà = NSC Tớ!

Tối thứ 6 tuần trước là lần đầu tiên 3 tình yêu của tớ tham gia cùng một chương trình, Ngôi Sao Của Bạn – đấy, tên chuẩn luôn!

Dàn ca sĩ tháng này hay hơn trước nhiều, ít cùi mía, phải đảm bảo đẳng cấp chứ sao!

Đầu tiên là bé yêu của tớ.

resized_IMG_2289

Phương Vy hát Leave Me Alone. Quả đầm cực ăn sân khấu hehe, nhảy hơi bị bốc heheh!

IMG_2290

IMG_2299 IMG_2300

resized_IMG_2308

Má Mai

resized_IMG_2303

Bé Bô-nè 9x

resized_IMG_2301

Rabbit sau 1 thời jan dài mất tick

resized_IMG_2307

Huy hói chụp a bị rung tay, hừm, thấy anh Hòa chụp hem?

resized_IMG_2310

Tiếp đến là anh zai Habe kekek. Dạo này chăm chỉ tập tành nên trông gọn gàng rồi, di chuyển trên sân khấu đã năng động hơn với Em Sẽ Là Giấc Mơ.

resized_IMG_2343

IMG_2347

IMG_2348

IMG_2349

Hải béo vẫn ra ra vào vào suốt, đại ja ghia lắm kakak

IMG_2356

Shiny discoballs

IMG_2361

Separated at birth!

Cuối cùng là chị Hà Hồ super verdette. Như đã thông báo trước là máy tớ chụp ảnh động rất chán, nhưng hình như nó thick bà Xíu nên cứ bấm là dzô đúng thế à!

IMG_2409

Liên khúc Người Yêu Bé Nhỏ + Khi Ta Yêu Nhau + Em Vẫn Muốn Yêu Anh. Nhạc cực chất, toàn bài sôi động đúng gout mình.

IMG_2412

IMG_2417

Oh hurrr currrves

IMG_2425

Lần trước không đi xem Album Vàng chị cũng bik, bị hỏi

IMG_2420 IMG_2436

IMG_2437

Mấy quả này chụp cho em Rabbit

IMG_2359

resized_IMG_2363

Hậu trường tối hù mà cũng ráng bon chen nì

resized_IMG_2441 IMG_2442

Một vài ca sĩ khác… Dạo này mình nắm bắt khoảnh khắc tốt hơn.

resized_IMG_2274

5 Dòng Kẻ ngày càng xinh xắn ^^

IMG_2266

3 bạn ò í e nè, vào tay tớ lung ling hẳn, đùa chứ thick mỗi nét Hải Băng

IMG_2371

Thu Minh hát live rất có lửa!

IMG_2315

Khi Đoan Trang đi cầu… lá

IMG_2406

Anh Khoa trông lúc nào… cũng vậy.

IMG_2326

Hà Anh Tuấn – hãy dùng Panadol

IMG_2398 IMG_2403

Lưu Hương Giang aka. Cải Bắp aka. Downy dạo này chơi nhạc rất Hà Hồ nhé, nhảy sexy lắc mông điên đảo kakak

IMG_2377

IMG_2270

MC Cu Bê duyên dáng
Đùa chứ anh Quốc Bình dẫn hay hơn ông lần trc, chả nhớ tên.

Tình Yêu Là… Thế Đó!

Tình hình là rất ức chế bên Sở Điện Lực, canh đúng 20h10′ cúp điện tối om om, đánh một giấc đến 1h sáng mới thấy đèn sáng trưng. Rốt cục bỏ lỡ SMĐH lần thứ 2 vì lý do rất ngớ ngẩn là… mất điện (tuần trước thì khu em gái mình bị cúp kaka, chả hiểu ). Đã dạo qua các diễn đàn + blog và rất vui vì thấy khán giả phản hồi rất tốt về phần trình bày của Duy Khoa, Hải Yến, Hoàng YếnHoàng Nghiệp. Hy vọng họ sẽ là ~ người có vé đi tiếp. Những đối tượng “OK” khác là Hà Linh, Thu Hường và Khắc Hiếu – nhưng xem ra trong đêm nay Hường bị chê nhiều quá, có lẽ khó vì ở những đêm trước cô cũng không hoàn toàn chinh phục được HĐNT. 5 gương mặt còn lại vẫn rất nhạt nhòa, nếu vào được vòng trong e sẽ không có tính thuyết phục cho chương trình. Anyhow, trong ngày hôm nay sẽ xem lại trên Tuoitre Online rồi mới tiếp tục phát biểu, phân tích mạnh và yếu của các thí sinh qua 4 đêm, đồng thời đưa ra những dự đoán cá nhân mình. Vậy đi.

Sau đây là một entry rất dễ thương từ em gái mình… Con bé cũng ít khi bàn về nhạc nhẽo Việt Nam, nhưng mình luôn thích cách em nó viết. Các bạn tham khảo trong thời gian chờ đợi nhé.

Cả nhà nhớ nhắn tin bình chọn cho Duy Khoa và Hải Yến đấy.

Xem tạm… The quality’s not that good, waitin’ for Clip.vn

Duy Khoa [MSBC: 02] – Tình Yêu Là Thế
Hải Yến [MSBC: 06] – Ngọn Cỏ Lau
Hoàng Yến [MSBC: 09] – Quạt giấy

images1594944__L0U9538

Duy Khoa bừng sáng trong đêm R&B với “tuyệt chiêu” beatbox và vũ đạo

Mình có đọc một truyện tranh, nhân vật nam đẹp trai có nụ cười cuốn hút nhất Nhật Bản đã phát ngôn thế này

“Làm người nghệ sĩ phải biết cách khiến người khác yêu mình”

Nghệ sĩ mà không được yêu thì chả ai chấp nhận cái nghệ thuật mà người nghệ sĩ đó theo đuổi. Có người bảo nghệ sĩ thì giả tạo. Thế bây giờ đặt câu hỏi ngược lại: Có ai muốn dinh dáng tới một đối tượng không gây được cảm tình cho mình không? Người nghệ sĩ đó hát rất hay nhưng có lối sống buông thả, đêm đi lang thang với bộ dạng chả khác gì ma cà rồng hút chưa đủ cữ máu, mặc quần thì hở trên mà mặc áo thì kín mỗi dưới, chuyên bạ đâu phát ngôn linh tinh đấy thì bạn mê nổi không? Như Amy Winehouse đạt đến hơn một bàn tay Grammy danh giá đấy mà giờ đây với lối sống xuống cấp có còn ai dám trải thảm đỏ mời, còn bao nhiêu người nghe tẩy chay Miley Cyrus vì mấy vụ scandal gần đây?

Cần phải phân biệt giả tạo với biết cách khiến người khác yêu mình: giả tạo có nghĩa là chấp nhận đánh đổi bản thân để lấy sự thương cảm của người khác, còn biết cách khiến người khác yêu mình là con đường phát triển bản thân để những người khác chấp nhận. Khiến người khác yêu mình không có nghĩa là 100% người nghe ca sĩ hát, họ đều phải hết mình yêu ca sĩ đó; quan trọng là đối tượng mà ca sĩ đó nhắm tới thực sự bị cuốn hút bởi sản phẩm nghệ thuật mà ca sĩ đó mang lại, còn những đối tượng khác dù không yêu nhưng cũng không bài xích cái nghệ thuật đó.


Nói xa rồi lại nói gần, đã là “sao” thì dù ở Đông hay Tây, dù to hay nhỏ, đều muốn được “yêu”. Mà muốn được “yêu” thì bắt buộc phải chăm chút cho hình tượng Hình tượng ở đây là đến từ đâu: không chỉ là giọng hát, thời này đâu còn là thời của Radio FM nữa, đây là thời của MTV, Bài hát Việt, Điểm hẹn âm nhạc, là thời của phim thần tượng, Thần tượng âm nhạc và Sao Mai Đào Huyệt (). Nói thẳng ra, trong thế giới âm nhạc, ca sĩ nào tìm được cách tiếp cận khán giả tốt nhất, ca sĩ đấy thăng tiến trong sự nghiệp.

Xét về
mặt tiếp cận khán giả thì Sao Mai Đào Huyệt chiếm ưu thế: là sân chơi đầu tiên, qua 2 kì đã có được uy tín chất lượng, phát song trên Đài Truyền Hình quốc gia và các ca sĩ có hợp đồng dài hơi với nhà đài (thực ra là lao động không công ) . Là cuộc thi nhằm xây dựng hình tượng, SMĐH bước đầu đặt nền móng cho sự yêu mến dành cho ca sĩ. Đây hoàn toàn không phải là cuộc thi tài năng đơn thuần, mà là một chiến dịch đánh chiếm thị trường giữa 12 thí sinh được tường thuật trực tiếp hàng tuần
. Vậy câu hỏi đặt ra là các ca sĩ nhà mình đang muốn đánh chiếm tình yêu của đối tượng nào đây?

Sao Mai Đào Huyệt đã đi qua đêm nhạc thứ 3 rồi và những gì tớ còn nhớ được thì chỉ ở một số ca sĩ, chứ không phải tất cả. Nhất là qua đêm nhạc Rock, lộ hết cả sở trường sở đoản, chắc là tại hát rock hay không đơn giản nhỉ?


1.

Đầu tiên là Hoàng Nghiệp nhé. Mỗi lần xem anh Nghiệp hát là tớ thấy hay lắm. Nghiệp dễ tạo cho người khác nghĩ rằng anh là ca sĩ của… thiểu nhi: từ phục trang đơn sơ làm anh kém thước tấc cho đến cách chọn bài hát rất phù hợp với cuộc thi Tuổi Đời Mênh Mông. Đối tượng anh này muốn được yêu, theo cách anh ấy chọn bài hát và trình diễn, có lẽ là trẻ em dưới 5 tuổi, vì chỉ trẻ em dưới 5 tuổi mới mới đủ kiên nhân xem anh ý hát Tuy Hoàng Nghiệp là thí sinh yếu cả về phục trang, non về thanh nhạc và kém về trình diễn nhưng là một người khá khiêm tốn và có cách cư xử hiền hoà, biết người biết ta, thế nên dù anh có không “bị” yêu nhưng cũng sẽ chẳng “được” ghét.

Anh Robbey bảo là đồng chí này hao hao giống Quang Vinh. Dù sao thì một cuộc thi như SMĐH cũng là quá sức với anh.


2.

Sau là Duy Khoa:

13211215453523

Ai cũng có thể yêu được anh . Từ trẻ con thiếu nhi đến các em teen 9x, từ phụ nữ có thai cho tới người già, từ đàn ông cho đến gay và les (). Vì lẽ hình tượng anh tạo ra là hình tượng không-độc-hại, tinh khiết và trong lành. Anh như chai Lavie trên sân khấu, anh hát xong rồi anh đi ra. Anh cười và anh khiến khán giả ngất ngây.

Chính những cái kiểu như: bài hát không đá ai, ngoại hình không đá ai, giọng hát không đá ai lại trở thành điểm mạnh của Duy Khoa. Cái kiểu lừ lừ im im lại thành ra đàn ông nhất trong lứa Sao Mai lần này khiến Khoa có đông đảo người nghe chấp nhận. Duy Khoa sẽ toả sáng hơn nữa nếu như anh biết cách làm chủ sân khấu, điều này cũng chỉ cần thời gian. Để ý thấy mấy lần hát trên sân khấu Duy Khoa có lúc khớp, đôi mắt đôi khi lạc vào trạng thái gọi là…thất thần, nghiệp dư như mình vẫn thấy Khoa có lúc bị “ngố” trên sân khấu.


3.

Ơi tiếp theo là anh Ngọc Minh Voi Non, mỗi lần thấy anh này mình lại nhớ đến bài Chú Voi Con ở bản Đôn. Anh Ngọc Minh hát hay, truyền cảm, mình có cảm tình vì anh này … béo như mình J). C
ch trả lời hội đồng nghệ thuật cũng khá lễ phép, biết mình biết ta, nhưng anh này có vẻ vẫn chưa tự tin vào con đường mình đi lắm, vẫn còn đang băn khoăn hay sao mà anh ấy có ngoại hình như đàn ông mà lại hát theo kiểu…đàn bà. Có lẽ tại anh chưa tìm được một đối tượng để mình gửi gắm tình yêu cho phù hợp (). Riêng tớ thì thấy rất thích Ngọc Minh mặc dù trong đêm nhạc Rock trang phục của anh Ngọc Minh làm mình liên tưởng đến miếng chả xương xông nướng mình hay ăn hồi bé: tức là phần lá bó chặt vào phần thịt đến mức 2 đầu thịt nó lòi ra…. Tin rằng Ngọc Minh sẽ khiến những người như tớ, tức là chỉ ở giai đoạn thích phải thực sự mê tít thò lò anh ý nếu như anh dứt khoát hơn. Ngọc Minh cần một cái gì đó mạnh mẽ và định hướng con đường cho mình.


4.

small_158062

Hải Yến phải đợi đến đêm nhạc Rock mới có thể “vút bay” ! Đối tượng có thể yêu Hải Yến cũng là số đông khán giả trẻ. Hải Yến bộc lộ rõ là mình có khả năng làm chủ san khấu và tiếp cận một lượng khán giả đông đảo. Đặc biệt là cách Hải Yến đối đáp với Hội Đồng Nghệ Thuật: shock nhưng chất. Hải Yến trong đêm Rock khiến người ta nghĩ đến Siu Black, nhưng xinh hơn, nổi bật trên sân khấu hơn và hoàn toàn có khả năng để vượt lên toả sáng. Hải Yến hát mà như đốt cháy cả sân khấu và người nghe, khác hẳn sự ẩp ủ nửa vời từ 2 đêm trước. Mong rằng Yến sẽ giữ vững được phong độ.


5.

Đại diện nữa cho cách hát Nghệ thuật vs Nghệ thuậtHà Linh. Anh Châu Béo ngỏ lời với Hà Linh là chị chọn phong cách nhạc quá kén người nghe. Anh Châu hoàn toàn đúng nhưng hình như anh chưa để ý là qua từng đêm diễn một, Hà Linh đã thay đổi dần dần. Một cách rât từ từ thôi Hà Linh chuyển hướng cách hát tiếp cận khán giả hơn.


So với 2 đêm đầu thì đêm thứ 3 Hà Linh đã rất ‘dễ hiểu’ hơn . Ở Hà Linh khó nhận thấy ngay sự thay đổi đột ngột như Hải Yến vì ngay từ đầu Hà Linh đã tỏ ra bản lĩnh hơn tất cả những Sao Mai khác khi định hình hướng đi rõ rang cho mình.

Mới đầu thì mình thấy khá chướng với cái chị này, nhạc khó nghe, cách hát chứng tỏ công phu nội lực cao nhưng không tạo được sức hút trên sân khấu . Tuy nhiên đến “dệt tầm gai” thì Hà Linh rõ rang đã có sự thay đổi : Hát quyến rũ hơn rất nhiều. Vài đoạn Hà Linh hát khiến người ta thấy mê hoặc, nhưng vẫn tỉnh táo. Không biết Thanh Lam ngồi dưới có lo lắng không khi chắc chắn với những bước tiến thế này thì Hà Linh sẽ trở thành “một cái gì đó” của nhạc Việt.

Tuy nhiên với một sân chơi như Sao Mai Điểm Huyệt, Hà Linh sẽ tiếp tục đào huyệt cho mình thật nếu như còn chưa xác định được rằng, đối tượng xem tivi cần một thứ âm nhạc dễ nghe, dễ hiểu và ăn ngay hơn. Dòng nhạc quai quái mà Hà Linh đang theo đuổi sẽ không hút được người nghe, quan sát Hà Linh hát thấy gần giống như việc hét lên câu tiếng Anh Don’t shoot với thổ dân da đỏ .


Còn lại các Sao Mai khác thì cũng chẳng có ấn tượng gì mấy. Có cảm tình nhiều nhất với em Hoàng Yến, Yến trẻ trung dễ thương, chọn bài có gout, nhưng Sao Mai Điểm Hẹn không thể khai thác hết được những thế mạnh của em. Xét về giọng hát và phong cách, em sẽ bị đàn chị như Hà Linh, Hải Yến qua mặt, xét về độ hút sân khấu thì em không đọ được với anh giai Duy Khoa, chị già Thu Hường, xét về bình chọn thì chắc em cũng như những khán giả khác đều ngơ ngác không hiểu vì sao đêm nhạc pop Nhật Thu lại được vote nhiều nhất. Nhưng chắc chắn sau SMĐH cái tên Hoàng Yến sẽ còn được nhắc tới rất nhiều, cứ chờ xem

small_158065

Credit

Pic: From Robbey’s Blog.

Chịu không biết cách nào attach clip . Ai muốn xem Clip SMĐH thì click vào đây: Clip.vn

Update những bài review về đêm diễn Dance – R&B – Hip Hop:

VnMediaSao Mai điểm hẹn Dance, R&B, Hiphop: “Lột xác”
VietnamnetSMĐH 2008: R&B, Dance, Hiphop – Đêm diễn khởi sắc!
VTVR&B và Dance: Vượt lên chính mình

Một lần nữa chúc mừng Duy Khoa – anh đã nhận được nhiều lời khen và cổ vũ nhất từ Hội Đồng Nghệ Thuật, khán giả và cả báo chí!

SMĐH 08 – 6 Người Đi Tiếp Sẽ Là… ?

Mặc dù nhận được rất nhiều lời khen ngợi và động viên từ Hội Đồng Nghệ Thuật, truyền thông và khán giả, Duy Khoa vẫn chỉ dừng lại ở mức hài lòng với màn trình diễn đêm nhạc R&B của mình thôi. Không muốn dự đoán kết quả “người đi kẻ ở” vào tuần sau, vì theo anh là quá bất ngờ với kết quả 2 tuần vừa rồi để có thể nói trước điều gì. Ở tình huống xấu nhất, Duy Khoa hay Hải Yến – những gương mặt tương đối nổi trội so với mặt bằng chung SMDH 08, vẫn có thể dừng lại nếu tổng số bình chọn 4 tuần của họ không cao bằng những người còn lại.

Khác với 2006, khi chúng ta có thể nhìn mặt chỉ tên Hoàng Hải, HAT, Minh Thư & Phương Linh được vào vòng trong (và điều đó cũng được phản ánh chính xác qua số vote mỗi tuần) – năm 2008 hoàn toàn là một ẩn số! Khán giả còn bị… sốc trước kết quả bình chọn của… khán giả mà. Không thắc mắc sao được khi thí sinh vừa không có lợi thế ngoại hình, yếu kém trong giao lưu, âm vực hạn chế lại được chính “chúng tôi” bình chọn nhiều nhất mà “chúng tôi” không hề hay biết gì?

Hãy cùng tớ điểm sơ qua cơ hội vào vòng trong của các thí sinh nhé!

images1594946__L0U9516

1. Hà Linh

+ Ưu điểm: Chọn toàn bài quái dị, có khả năng vùng vẫy hết mình với những tác phẩm hoàn toàn mới. 2 đêm đầu, thật khó nắm bắt được Hà Linh muốn truyền tải điều gì sau 5 phút trình bày ngắn ngủi, nhưng cũng phải gật đầu: “Ừ, cô ta khác hẳn!” 2 đêm sau thì khán giả có vẻ “bắt kịp” hơn – cũng có nghĩa là khoảng cách giữa cô và họ được rút lại. Nếu nói Linh lạ chỉ vì cô ta cố tình làm khác người cũng không đúng, vì Linh hát có hồn và chiều sâu, thể hiện không chỉ qua giọng hát mà còn là cái cá tính – màn hình không cần hiện tên cũng không thể lẫn với ai được!

+ Nhược điểm: Linh có thể biến một ca khúc thành của mình, nhưng có khi lại lạm dụng để… ép một ca khúc theo ý mình. Có nghĩa là Linh không theo khán giả, mà Linh cũng không cần theo… chủ đề. Đồng ý là người hát hay thì hát gì cũng hay, nhưng có những ca khúc khi “bắt” nó qua một sân đấu khác thì rất gượng và nguyên văn là – trong đêm Pop cũng không hẳn Pop, trong đêm Rock cũng không hẳn Rock, trong đêm Dance cũng không hẳn Dance. Biết là mình “cá tính”, nhưng… Cũng giống như bạn đi mua sắm, nhiều khi nhìn thấy những món đồ là lạ, hay hay – nhưng chả bao giờ mua vì có cần… dùng đến đâu?

+ Cơ hội: 90% – nếu không muốn nói là Linh sẽ thắng tuyệt đối từ HĐNT.

DKB

2. Duy Khoa

+ Ưu điểm:Ngoại hình dễ nhìn, ăn sân khấu. Phải nhắc đến yếu tố này trước vì cao ráo đẹp trai năm nào chả hút được một lượng lớn các fan SMĐH, nhất là so với dàn thí sinh 08. Chưa bàn đến kỹ thuật, giọng hát của anh này rất thuận tai đối với số đông khán thính giả – cho dù đẳng cấp thế nào thì đi được vào lòng người vẫn là yếu tố rất cần thiết. Sự mộc mạc trong 2 đêm đầu đã mang lại cho Khoa một nhóm fans không hề nhỏ, thành công một phần nhờ những ca từ đẹp và lãng mạn do chính anh sáng tác. Có thể nói để có được chỗ đứng nơi sân chơi này với Duy Khoa không phải là một bất ngờ, mà đó là kết quả của sự chuẩn bị và luyện tập không ngừng nghỉ. Đâu phải tự dưng anh ta có quá nhiều yếu tố không-ai-có để che bớt đi giọng hát còn hạn chế của mình? Từ khả năng viết nhạc đến làm chủ sân khấu, đến vũ đạo, và cuối cùng là tuyệt chiêu beatbox và rap cũng được tung ra vào thời điểm thích hợp. Ngay cả gout ăn mặc của Duy Khoa cũng ổn nhất trong các thí sinh – và từ đấy chiến lược nhắm vào khán giả của anh xem ra vẫn tiến triển rất tốt. Dù không vào tận sâu các cuộc thi trước như một vài thí sinh khác, nhưng tần suất lên báo cũng như số lượng người quan tâm đến Duy Khoa trên blog và các diễn đàn lại rất cao!

+ Nhược điểm: Về giọng hát, không quá lạ hay cá tính. Dù đã tốt nghiệp trường lớp nhưng đây đó vẫn còn mắc lỗi, cột hơi cũng không thật khỏe. Không có đủ kinh nghiệm trình diễn Rock (và cũng may là chỉ có 1 đêm bắt hát Rock thôi!). Giao lưu với camera cũng chưa thật tốt, khuôn mặt cần bớt căng thẳng hơn.

+ Cơ hội: 80% từ KG – anh cần tiếp tục trau dồi kỹ thuật thanh nhạc của mình trong và sau cuộc thi.

Gala 1 – Đêm Tự Chọn

Duy Khoa – Khi Ta Thuộc Về Nhau (Studio)
Duy Khoa – Khi Ta Thuộc Về Nhau (Live)
Duy Khoa – Khi Ta Thuộc Về Nhau (Video)

Gala 2 – Pop

Duy Khoa – Lời Hứa (Studio)
Duy Khoa – Lời Hứa (Live)
Duy Khoa – Lời Hứa (Video)

Gala 3 – Rock

Duy Khoa – Về Ăn Cơm (Short Demo)
Duy Khoa – Về Ăn Cơm (Live)
Duy Khoa – Về Ăn Cơm (Video)

Gala 4 – Dance R&B Hip Hop

Duy Khoa – Tình Yêu Là Thế (Live)

Bonus

Duy Khoa – Như Ngày Xưa Em Đến
Duy Khoa – Chờ Em (st: Duy Khoa)
Duy Khoa – Chờ Anh (st: Duy Khoa’ gf)

small_159176

3. Hoàng Nghiệp

+ Ưu điểm: Giọng tốt so với các nam thí sinh năm nay. Cách hát ban đầu còn chưa ổn định phong cách, nhưng 2 vòng gần đây thì đã có định hướng rõ nét hơn. Hơi phản cảm với cách gằn trong đêm Rock, nhưng khi sử dụng phù hợp như trong đêm R&B vừa qua thì lại rất hiệu quả! Đã biết vận dụng nét duyên trên gương mặt của mình hơn (đêm đầu diễn cười bị… đơ) Quan trọng nhất là lấy lòng được HĐNT qua việc tiếp thu và đối đáp nhã nhặn (mà không giả).

+ Nhược điểm: Ngoại hình tương đối loắt choắt so với các nam thí sinh khác, chọn trang phục chưa ổn, luôn làm mình… lùn đi. Khâu chọn bài hát nên kỹ càng hơn nữa, cần xác định mình sẽ đi theo hướng nào.

+ Cơ hội: 75% từ HĐNT – khen nhiều thế mà không vào cũng phí!

Hoàng Nghiệp – Lời Yêu Xa (Video)
Hoàng Nghiệp – Anh Mãi Là (Live)

200872122541_11

4. Khắc Hiếu

+ Ưu điểm:Giọng lạ, luôn biết vận dụng hợp lý để màn trình diễn được trơn tru. Kinh nghiệm biểu diễn phong phú sau nhiều năm ca hát, chọn bài hợp với giọng. Được một lượng fan Hoàng Hải ủng hộ do ngày trước cùng nhóm nhạc Tình Bạn (nhưng đừng tính mình vào).

+ Nhược điểm: luôn có cảm giác anh này quá già so với cuộc thi. Không chỉ về tuổi tác, vì Hải cũng lứa đấy nhưng phong cách vẫn trẻ trung. Không phải không đẹp trai, nhưng không biết cách làm việc với stylist, luôn làm mình xấu đi rất nhiều. Chọn bài an toàn quá dễ gây nhàm chán.

+ Cơ hội: 70% từ KG – cũng đã cao nhất đêm… Rock rồi còn gì!

Khắc Hiếu – Đến Bên Em (Live)

200872122819_IMG_9667

5. Hải Yến

+ Ưu điểm: Giọng hát bốc lửa nhất SMĐH năm nay – không ai qua được Yến! Kể cả Hà Linh hay Thu Hường gì cũng thế. Khi Yến đã bước ra là “all eyes on her”, bất kể em í sẽ hát cái gì. Lực hút khán giả đó khô
ng phải ai cũng có được. Yến làm chủ sân khấu rất tốt, từ cách bước đi, từng động tác trên cơ thể cho đến ánh mắt. Quãng âm rộng, và rất sáng ở những nốt cao. Chịu khó trau dồi và sáng tạo trong từng màn trình diễn của mình. Giao lưu đôi lúc hơi… nhanh miệng quá, sẽ làm khó chịu một vài người, nhưng tính ra lại rất tự nhiên và dễ thương.

+ Nhược điểm: Chọn trang phục chưa thật phù hợp, chưa làm mình đẹp lên được và hơi phí công trình giảm 10 cân. Trang điểm cần trẻ trung hơn nữa. Một điều này hơi mê tín, nhưng Yến không có duyên thi cử cho lắm, giọng cũng tương đối kén khán giả. Có nghĩa là người ta sẽ hô hào đó chứ chưa chắc sẽ lấy điện thoại ra vote (?!) – vụ này mình đã chứng kiến từ dạo Idol nên hy vọng là ai khen Yến hát hay thì hãy vote vote vote ngay!

+ Cơ hội: 70% từ KG – nếu căn cứ trên những lời khen dành cho Yến trên báo chí và các diễn đàn. 70% từ HĐNT.

Gala 1Hát | Video
Gala 2Nuối Tiếc | Video
Gala 3Ngựa Ô Thương Nhớ | Video
Gala 4Ngọn Cỏ Lau

6. Nhật Thu

+ Ưu điểm: Giọng khàn trầm và tương đối thuộc bài khi đứng trên bảng. Có khả năng góp 5 triệu cho quỹ từ thiện mỗi tuần. Tập đoàn fan hâm mộ đi xe hơi đến cổ vũ khá đông đúc. À nhầm, gia đình chứ.

+ Nhược điểm: Hình tượng “Cô gái của những giấc mơ” đã thất bại hoàn toàn, vì quá gượng ép. Người ta chỉ nhớ đến cô này hay hát mấy bài có tựa… “giấc mơ”, chứ không mơ màng khi nghe cô hát. Âm vực hẹp, lên nốt cao sẽ bị chóe. Tư duy âm nhạc kém, nhạc một đằng hát đi một nẻo. Ngoại hình xấu, cả khuôn mặt lẫn dáng người đều không phải dạng số đông (hoặc số ít) sẽ yêu thích.

+ Cơ hội: có thể 100% nếu nhà đài không (hoặc có) can thiệp – Money money money – must be funny in a rich man’s world.

small_159296

7. Hoàng Yến

+ Ưu điểm: xinh xắn, đáng yêu, nhìn rất có cảm tình. Sở hữu khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương, dáng người chưa được chuẩn nhưng em mới 17t nên không sao. Giọng hát tốt, có thể phát triển về sau này. Rất tự tin khi trả lời phỏng vấn, nhưng lại nhũn như mèo con khi đối mặt HĐNT – khôn ngoan chứ không… ranh.

+ Nhược điểm: Kiểu tóc, trang phục chưa làm em đẹp lên được, nhìn hơi bị già hơn tuổi – trong khi em đã có thể hồn nhiên và giành được một lượng phiếu khổng lồ từ teen fans. Cách chọn bài sai lầm! 2 tuần đầu em hát rất nhạt nhẽo vì không biết tự lượng sức mình khi trình bày 2 ca khúc đòi hỏi sự trải nghiệm. Rất tiếc. Đến tuần thứ 3 em chọn bài dễ thương thì lại… lạc đề. Tuần thứ 4 em thành công nhất – dù còn cần phải cố gắng để vượt qua hình tượng Đoan Trang đã xây dựng trong ca khúc.

+ Cơ hội: 65% từ KG – Hy vọng quạt giấy đủ đẩy em bay cao.

Hoàng Yến – Làm Sao Nói Yêu Anh (Video)
Hoàng Yến – Quạt Giấy

small_159178

8. Thu Hường

+ Ưu điểm: rất nhiều ưu điểm về kỹ thuật thanh nhạc, từ cao độ, nhịp phách cho đến cột hơi dài. Nói chung là về khoản chất giọng, khó có thể than phiền về Thu Hường. Vẫn có cá tính nhất định, dù không trỗi dậy mạnh mẽ như Hà Linh. Biết cách ăn mặc và diễn nên vẫn che được khuyết điểm hình thể cho mình (cũng tùy lúc).

+ Nhược điểm: dù biết rằng giống được… Hà Trần cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nhưng mà sự ảnh hưởng thái quá có thể khiến HĐNT suy nghĩ “một Hà Trần là đủ rồi” và trao cơ hội cho những người khác.

+ Cơ hội: 65% từ HĐNT. Cần bứt phá nếu lọt vào trong.

Thu Hường – Nước Sâu (Video)

9. Ngọc Minh

+ Ưu điểm: hát tương đối sạch sẽ, trơn tru. Hết.

+ Nhược điểm: không thể nào ngăn bài hát trôi tuột đi, cách xử lý còn thiếu tư duy, chưa biết cách biến bài hát thành của mình. Nói như lời anh Lục, “ngoan ngoan, khôn khôn, đao đao, điêu điêu… tóm lại là không đỡ được.”

+ Cơ hội: 60% từ HĐNT. Nhưng nên nhớ tài sản và địa vị của gia đình cậu chàng cũng không nhỏ đâu.

small_159231


10. Thu Phượng

+ Ưu điểm: thi thố trình diễn nhiều, có kinh nghiệm. Kỹ thuật tương đối tốt do có qua trường lớp. Ngoại hình đẹp, biết cách diễn.

+ Nhược điểm: Nhiều lúc chưa kiểm soát được giọng của mình, đặc biệt ở khoản chuyển từ giọng giả thanh sang giọng thật. Có thói quen bắt chước những ca sĩ cũ đã trình bày bài hát.

+ Cơ hội: 60% từ HĐNT.

images1594952__L0U9711

11. Mạnh Quân

+ Ưu điểm: khả năng tự sáng tác, đêm nào cũng hát bài mình sáng tác. Ngoại hình khá cao to. Vũ đạo tốt.

+ Nhược điểm: Giọng hát yếu nhất trong 12 thí sinh, đôi lúc cứ ậm ừ trong mồm không nghe được gì. Nhảy có khi không cần liên quan đến bài hát, mà chọn bài cũng ít liên quan nốt (lalala trong đêm Rock chứ).

+ Cơ hội: 50% từ KG – nếu không có sự trợ giúp đặc biệt nào khác.

12. Phương Thủy

“Cố gắng xong đêm Gala về đoàn ca múa công an là cực hợp.” – không phải tớ nói nha.

Lời cuối của entry này, mong các fans của anh Duy Khoa và em Hải Yến đừng chủ quan, dù cậu chàng đã làm sống dậy sân chơi R&B Hip Hop hay cô nàng đã đốt cháy đêm Rock. Nếu các bạn không bình chọn, họ sẽ out. Có thể sẽ có một số bất công, nhưng khi số phiếu mình đủ mạnh thì không sợ ai cả. So guys, please just vote vote vote.

– Để nhắn tin cho Duy Khoa: Soạn SM 02 gửi đến 8242, hoặc điện thoại tới 19001773 làm theo hướng dẫn (ms 02).

– Để nhắn tin cho Hải Yến: Soạn SM 06 gửi đến 8242, hoặc điện thoại tới 19001773 làm theo hướng dẫn (ms 06).

Note:

1. Tin nhắn SMS sẽ chỉ được tính MỘT lần cho MỘT người. Nếu vote HAI người trở lên thì chỉ tính SMS sau cùng. (Vụ này em cũng mới biết luôn)

2. Điện thoại bàn cố định sẽ được tính NĂM lần, lựa chọn có thể khác nhau.

3. Kết quả do khán giả bình chọn sẽ được thống kê dựa trên tổng số phiếu cả 4 tuần, và hạn chót để vote là 12h trưa ngày Chủ Nhật 27/7.

Thông tin này đã được xác nhận.

Về

Nhân tuần R&B, giới thiệu với cả nhà sáng tác thứ 2 của iem, nội dung nhẹ nhàng lãng mạn nên có chặt chém cũng nhẹ tay giùm em ạ.

Note 1: được viết trên nền instrumental của một bài hát do nhóm nhạc nam da màu thành công nhất mọi thời đại thể hiện, nhưng beat của nó chỉ có nhiệm vụ hỗ trợ thôi. Cả giai điệu (melody) và ca từ (lyric) đều khác hoàn toàn! Say no to “đạo nhạc”. Khi nào có người thu âm and/or được phối lại hoàn toàn, mình sẽ bật mí “sự trợ giúp” sau.

Note 2: khi bắt tay vào ghi âm, nhận ra rằng âm vực không đủ rộng với chính đứa con của mình huhu. Luyến láy vẫn còn vụng, vì viết đến đâu – hát đến đó chỉ trong 1 tiếng rưỡi… Nhìn chung là file nhạc này chỉ mang tính chất tham khảo, nên xin đừng nhận xét về giọng hát giùm em. Con này mình nuôi không đủ chuẩn nên trên tinh thần là giao người khác chăm zồi!

Note 3: có ảnh hưởng “ai đó” không nhỉ?

Robbey – Về (demo)

Nhạc & Lời: Robbey Lê

Verse 1
Mới hôm qua, ta trao nhau nụ hôn đắm đuối theo từng hạt mưa sa
Còn mãi câu ca, anh và em tay nắm tay bước xuyên qua mọi phong ba
Dù ngày mai, anh rời xa hơi ấm nơi em
Tình anh vẫn như ngàn sao sáng mãi trong đêm
Hãy nhìn anh, tận sâu trong trái tim anh
Nhớ những gì anh nói, nhé em.

Chorus
Mong thời gian đừng xua tan bao kỷ niệm đôi lứa
Mong khoảng cách đừng xóa vội đi những gì đã hứa
Nhớ đến anh, khi từng ngày còn xanh
Nhớ đến em, khi lòng anh ướt mềm
Và sẽ bên em anh về.

Verse 2
Gió hôm nay, nói anh biết em vẫn nhung nhớ đến khi tình ta say
Nắng trên tay, từng giọt nắng như tiếng khúc khích em cười vào ban mai
Dù rằng anh, đã rời xa hơi ấm nơi em
Tình anh vẫn như ngàn sao sáng mãi trong đêm
Hãy nhìn anh, tận sâu trong trái tim anh
Nhớ những gì anh nói, nhé em.

Repeat Chorus

Bridge
Và em có biết…
Đêm từng đêm
Niềm tin này càng vững bền
Vượt qua thời gian rồi mình lại tay cầm tay
Vượt qua khoảng cách rồi mình lại môi kề môi
Cười tươi thật tươi tình lại ngọt men rượu say
Có em bên anh đôi ta sẽ chắp cánh bay
Đừng lo làm chi, chuyện người đời không cần hay
Nhìn anh thật sâu, tận sâu thẳm trái tim này
Và hát

Repeat Chorus

Anh sẽ về.

* Bạn nào có nhã ý hát thử thì liên hệ tớ, sẽ gửi instrumental sau nhé. Thank you and very welcome. ^^

Em Đã Về

Trưa đang ngủ thiu thiu… [Nokia classic ringtone – lần thứ 5 ]

– Dạ con nghe đây cô…
– Em Thùy Lâm đây chứ cô nào!
– Thùy… hả? Sao gọi số này dzị?
– Trời em sợ anh luôn, ngủ còn hơn nghệ sĩ. Gọi sáng giờ mới được!
– Hị hị hị…

Nghĩ con bé đi về sẽ bị truyền thông quay vù vù nên mấy ngày nay vẫn chưa liên lạc, nào ngờ được nàng liên lạc trước. Thiệt ai mà nói ẻm chảnh tui cũng thua luôn, vì nghệ sĩ nào nổi tiếng rồi vẫn còn đủ chảnh để biết anh biết em như vầy là đáng mừng. Ít lắm. Như hồi Idol, cũng support nhiều thí sinh ngang nhau, nhưng về sau đâu phải ai mình cũng chơi. Cách ăn ở mỗi đối tượng khác nhau mà… có đứa còn đi nói xấu sau lưng mình mới ghia (mà tui có phải là celeb đâu trời wơiiiii, duyên quá, riết chắc bị hoang tưởng thiệt huhuhu). Bởi ta nói, giao du cần phải có chọn lọc, đụng chạm xong là biết ai thế nào ah.

DSC_0010 copy

Giọng em đã quay lại như xưa, không còn “căng” như lúc HHHV đang diễn ra… Còn nhớ lần nói chuyện một tuần trước sự kiện “say sóng và vắng mặt”, Lâm có vẻ mệt mỏi. Hỏi ra thì đúng em đang ốm, nhưng em bắt mình hứa không được kể với mẹ, và càng không được tiết lộ chuyện này vì sợ mọi người lo lắng. Ừ thì… cũng có vài comment hỏi Lâm có bị sao không mà một số ảnh trông hơi xanh xao – chỉ biết cười bảo do… chất lượng ảnh cho qua chuyện. Khổ thân, bệnh thế mà vẫn cố gắng, ngày nào đọc tin cũng thầm mong mọi việc yên ổn cho em nó. Rốt cục cũng bị quá sức… Thôi, cứ nghĩ may mắn em chỉ lỡ mất một đêm, sức khỏe là quan trọng nhất mà.

Dù sao, mình vẫn rất tự hào về em, đại diện của người phụ nữ Việt Nam trong lần giới thiệu văn hóa nước nhà đến toàn thế giới này. Nhìn em bước trên sân khấu, ở mỗi đêm diễn lại tự tin và cá tính hơn, cảm thấy tôn trọng cô gái bé nhỏ này. Rõ là em đã ý thức được vị trí của mình, cũng như cơ hội mà không phải ai cũng có được. Nếu chỉ với tư tưởng “Mình là nước chủ nhà – mình chắc chắn vào Top 15” thì có lẽ Thùy Lâm đã không trau dồi để tỏa sáng trên sân khấu như thế. Những cử chỉ tay múa, những lần hất tóc quyến rũ, đều đủ làm cho khán giả để mắt đến bản thân em chứ không chỉ vì em là người Việt. Nếu chú ý, bạn sẽ thấy một vài cô di chuyển rất… bất cần. Top 15 hay không cũng vậy, thiết yếu vẫn là ý thức thôi.

DSC_0061 copy

Mỗi dân tộc có một nét đẹp riêng, và nếu nói một cô gái cao lớn nở nang là đặc trưng cho nét đẹp Việt Nam thì mình xin phủ nhận ngay điều đó. Trung bình chiều cao con gái Việt chỉ có… 153,9 cm – nên mình có căn cứ để tin rằng những ai chê Lâm “lùn” chưa chắc đã cao hơn em í. Và đấy là chưa nói đến số lượng thí sinh tham gia có qua… bơm ngực và các thể loại giải phẫu thẫm mỹ khác. Mà nhỏ nhắn thì đã sao? Miss El Salvador, dù thấp nhất cuộc thi, nhưng lại được yêu quý nhất vì cô hòa đồng với mọi người. Bản thân Lâm cũng từng trả lời rằng em cảm phục cô này trong một bài báo, trước cả đêm đăng quang.

Nên thấy vui khi người đẹp các nước cũng dành lời khen cho Thùy Lâm, và đáng quý vì đó là điều họ kể lại với những người đại diện như Ines chứ không phải lên báo để “xã giao”. Thay vì bàn về đôi mắt hay nụ cười khả ái, “she’s a sweetheart!” xem ra lại có giá trị hơn. Đẹp cũng có dăm bảy trăm kiểu đẹp, nhưng nên để người ta nhớ đến bằng cái tâm của mình – vì họ sẽ về nước để kể về “Cô gái Việt Nam” (Miss Vietnam).

DSC_0094 copy

Chà, thật ra cũng không định viết nhiều thế này, chỉ là cảm xúc trong suốt cuộc thi chưa kịp tuôn tràn ra hết hehe.

– Em về nhà rùi lên mạng đọc mới biết nhiều scandal nhảm dữ vậy, chứ lúc thi lo tập trung, có nghe ai bàn tán gì đâu.

Bởi, vài vụ đầu mình còn lo cho em nó, hỏi han xem sự tình thế nào. Về sau thấy nhàm quá, nên thây kệ bọn rách việc kia, chả kể lại làm gì kẻo phân tâm người trong cuộc. Mà bản chất là chúng nó chỉ cần sự chú ý, ai đàng hoàng đọc cách viết giật gân cũng đủ hiểu rồi, giải thích dây dưa ra chi cho mệt hehe.

Thật ra, mình biết có những bạn quan điểm “sao tin được?”, có lẽ do hay suy bụng ta ra bụng người, cứ nghĩ ai cũng phải xấu xa như họ t
hì nó mới ra được cái xã hội. Đến mình còn bị bảo nhận tiền người này người kia mà. Ôi… Ai cho mình tiền để bóp méo sự thật thì làm ơn chi bằng tiền xu, càng nhiều càng tốt, để mình ném vào mặt bọn hám tiền kia xem thử có nặng như bánh xe bò không.

DSC_0069 copy

Hiện tại, nàng đang nghỉ dưỡng ở nhà… Hạn chế những hoạt động ngoại khóa luôn, vì ngay trong lúc thi lại nhận những lời dọa… giết nên cũng sợ sợ. Chán thế nhỉ? Người ta đã cố sức đi thi vì đất nước, không giúp được gì thì thôi, sao lại còn tìm cách trấn áp tinh thần như vậy? Nếu nhỡ do đó bông hậu ta bị ảnh hưởng, dẫn đến vấp váp thì chắc họ hả hê lắm? Buồn – cho người Việt mình.

Trong lúc thi là em í đổi số mới luôn rồi. Quá trời người hỏi mình số Thùy Lâm, nhưng đã giao kèo là không được đưa cho ai rùi nên phải giữ uy tín, các bạn thông cảm nha. (Chứ dùng số mới mà vẫn bị khủng bố thì chắc em í bóp cổ mình quá kakak)

Tóm lại là tốt rồi, cuộc thi xem như xong. Hiện tại Lâm đang chuẩn bị quay lại phòng thu để thực hiện album Vol. 2 dự kiến phát hành vào đầu năm sau. Nên vui vì những trải nghiệm đẹp, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục trôi thôi.

DSC_0064 copy

Quốc Huy Studio
Makeup: Phước Lợi
Trang phục: Văn Thành Công
Tóc: Hạ My
Model: Thùy Lâm

* Exclusively in Robbey’s

The Robbolution – 2007 [Part 3 – Ya! Experience]

Thấy có nhiều bạn khen ava đen trắng ngước mặt lên – cũng đồng nghĩa với việc bạn đọc blog mình chưa đến một năm. Sau đây là những hình ảnh quảng bá đầu tiên cho quán Ya! Ocean vào cuối tháng 08 – 2007. Mà đúng quán xá mau xuống cấp thật, bây giờ vào là khác hẳn rồi… Chú Chuột có vẻ tập trung cho gà Wanbi nên bi chừ không quan tâm nhiều đến 2 em Ya! nữa gòi.

DSC00874_resize

Tớ và nhiếp ảnh gia
Nguyên văn hôm này đi dự hội thảo và không hề có ý định chụp hình.

Series này tớ rất hài lòng, không cần dùng đến công cụ hỗ trợ hình ảnh, chỉ cần bàn tay vàng chụp ảnh 10 điểm của em Khang là đã capture được nhiều khoảnh khắc hay ho nhất của tớ.

Nguyên văn là PR hơi bị thành công, năm ngoái ai gặp cũng hỏi địa chỉ quán đấy heheh.

DSC00884_resize

Nụ hôn sau màn… lưới

DSC00891_resize

Này thì sắc sảo với góc cạnh

DSC00896_resize

Này thì hoa hậu thân thiện

DSC00929_resize

Như kiểu bao trọn gói, cứ nằm lăn ra giữa quán

DSC00979_resize

DSC00982_resize

DSC00987_resize

Nên có series “tớ & cột”

DSC00989_resize

Halfway around the world aka.
“Anh muốn ôm cả đất, anh muốn ôm cả trời”

DSC00992_resize

DSC00997_resize

Ảnh duy nhất có flash mà mình hài lòng

DSC00999_resize

Này thì quảng cáo thương hiệu heheh

DSC01007_resize

DSC01017

Nội dung các entries này như nhắc nhở, bạn đã rất đẹp zai

Thoáng Qua

Dạo này mình la liếm được một nhân vật cũng đang dính tùm lum xì-căng-đan là Mr. Siro. Thật ra biết cha này lâu rồi, ở trên YAN luôn chứ đâu, có dạo add qua lại nhưng sau khi bị hack thì mất địa chỉ blog luôn hix. Lần viết entry Xem Bói, ổng gửi message đại loại hỏi địa chỉ, “dạo này anh xui quá” mới có lại được contact đó chớ.

Hôm bữa hát xong bài Giấc Mơ Của Anh thì add nick Y!M của ổng vô, xin phép một tiếng kẻo bị kiện cáo về sau thì… bỏ xừ. Mình là mình đủ mệt với mấy cái scandal nhảm nhí nên hem muốn rước vào nữa. Chat một lúc thấy ông này cũng nice, chả hiểu sao bị mấy đứa dở người kia cắn dữ dzị, từ forum đến blog đều thấy xôn xao. Hoy, dù sao cũng là bạn thân của mama, đương nhiên phải tin người nhà gòy.

Vừa mò thêm được vài cái ins… Khoe với lão thì nghe feedback dư lày,

Mr. Siro: a khuyen e nen lam ca si
Man Le: hả sao tự nhiên nói zị?
Mr. Siro: de a co them nguo`n thu nhap ta’c quyen nho nho

Mình tưởng định khen mình hát hay, ai dè…

hbmn6

Ôi ảo ảo

À, lan man nãy giờ, thực ra mục đích viết entry này là để share với mọi người các phiên bản của bài Thoáng Qua do Mr. Siro viết lời Việt.

Hum nay anh zai tớ tự dưng BUZZ!!! điên đảo, còn gọi “Rob đẹp zai có đó không” nên tớ… xuất hiện ngay (bình thường invi 24/24 kakak) Té ra là Mr. Phan Tuấn Anh này vừa ghi âm một số bài, gửi cho tớ nghe thử đầu tiên đấy nhé. Thu bên 8x (chỗ Duy Khoa hay vào làm demo cho mỗi tuần đấy) … Lão anh quảng cáo ca khúc này mới lắm, tựa là “Giấc Mơ Của Anh” mới ghê chứ. Mình hỏi kỹ xem phải bài mình vừa hát không, lão cứ chắc chắn là không phải. Mở ra nghe, thấy… quen quen mà quên tựa, search lyric ra thì đúng bài Thoáng Qua.

Phan Tuấn Anh – Thoáng Qua
(ghi tựa nhầm, đúng bài TQ đấy)

– Anh ơi, bài này Minh Vương thu rồi còn mới gì nữa ạ?
– Thì anh thu bên chỗ ông í mà.

Minh Vương M4U – Thoáng Qua

Khổ thân, bị dụ dỗ, Thoáng Qua tuổi thọ phải hơn một năm là ít kakakkk. Không hiểu ông Vương luôn, rõ ràng bài này Siro viết lời mà sao ông kia cứ tự nhận là mình viết hixxx.

Anh Tí hát hay phết… Giọng ấm và nuột, cột hơi cũng tốt hơn chủ studio MV. Khổ thân, không có duyên thi cử, mỗi lần đứng trước mặt BGK là lại bị áp lực tâm lý. Nghe thêm một vài bài nữa nè.

Phan Tuấn Anh – Rồi Mai Thức Giấc | Link 2
Phan Tuấn Anh – Em Có Biết Không

Chưa có ảnh mới nên post ảnh xì tin minh wạ.

IMG_5638

Ôi 9x

Trùng hợp là “bà con” của mình cũng nhiều người record bài này gòi…

Đầu tiên là thằng khỉ em zai Hoàng Tôn… hót dự thi NewGen Star (và kết quả là được giải nhất )

Hoàng Tôn – Thoáng Qua (Solo Contest Version)
Hoàng Tôn – Thoáng Qua (Duet Version)

Nó nghe bảo mình sắp làm entry thì đang lục tục thu âm Piano Version đấy… bảo là chưa hài lòng với 2 phiên bản trên. Khi nào có mình sẽ update sau.

2109294974_88ee71911c

Ôi khìn khìn

Tiếp đó là em gái Bick Chip… Send mình bài này cũng lâu rùi, lúc mới ra mắt Vỵt Luv Rùa cơ kakak. File wma chất lượng tốt, download trực tiếp đừng dùng soft.

Ngọc Bích Idol – Thoáng Qua

IMG_2435

Tìm lại được quả ảnh này của Bik xinh wá

Cuối cùng là version của Bing Boong, người thường thể hiện các ca khúc của Mr. Siro.

Vũ Thanh Hằng – Thoáng Qua

Nhạc Hàn Quốc
Lời: Mr. Siro

Một đàn chim đang tung tăng bay, lướt hăng say qua muôn mây
Mặt trời cũng đang dần lên chờ ngày nắng không mây
Rồi lặng nghe không gian quanh đây vẫn như đang thiếu vắng ai
Một hình bóng đã từng phai như còn mãi
Để rồi anh nhận ra hình bóng em như đang dần qua
Vội tay với nhưng chỉ là mây khói

Một lần nữa nước mắt sẽ nhói tim đau hoài
Khi em yêu buớc ra đi bên ai
Lòng anh muốn níu kéo lê từng bước dài
Mong một ngày mai em sẽ hiểu chỉ có anh yêu em
Mong đôi ta một giấc mơ êm đềm
Sẽ chẳng mong cầu thêm
Dẫu đó chỉ là một giấc mơ khi em thuộc về anh…

Ngồi nhìn mây nặng bay, gió hiu hiu
Hát vu vơ một khúc ca
Mãi luôn mong em về để chẳng còn ngủ mê

Tình hình là tớ đang rất muốn tàn sát bài này các bạn ạ.

Bạn thích version Thoáng Qua nào nhất?
Anh Tí Phan Tuấn Anh

14

Ngộ Không Nguyễn Hoàng Tôn

6

Chip Chip Vũ Ngọc Bích

4

Minh Vương M4U

17

Bing Boong Vũ Thanh Hằng

10


Sign in to vote