Daily Archives: Tháng Mười 5, 2008

Đêm Play Off Ấn Tượng

Hôm qua mình rất hài lòng về màn trình diễn của tất cả các thí sinh. Do 8 người mà chỉ có 1 ‘chỗ’ nên ai cũng làm hết sức mình, nhờ vậy mà chất lượng được nâng cao thấy rõ! Tất cả những bạn mình gửi vé đi xem đều có cùng nhận xét về sự tiến bộ đồng đều, và sự bứt phá bất ngờ của vài cá thể.

Có thể nói không ngoa, đêm play off lại là đêm tốt nhất từ đầu mùa giải Ngôi Sao Tiếng Hát Truyền Hình đến giờ! Như vậy mới cho thấy sự cân bằng về cả thanh lẫn sắc của ts năm nay. Hy vọng ở những đêm sau, vẫn sẽ thấy họ hát máu lửa và có hồn như vậy. Từ Top 5 bắt đầu loại trực tiếp từng người một, nên hứa hẹn sẽ gay cấn không kém Idol.

Quang Thanh Thủy hát lại bài cũ Điệp Khúc Tình Yêu, nhưng lần này thấy một Thủy khác hẳn. Khắc phục được nhiều nhược điểm bí hơi và phô chênh, ca khúc trở nên tròn trịa hơn. Bên cạnh đó, được biết về câu chuyện mất mát thật sự của Thủy, mình thấy em đã truyền tải được cái tình cảm ấy vào bài hát. Những khoảng lặng, những day dứt xử lý rất đạt. Điểm của em vẫn không cao, do BGK có thói quen chấm trung bình… các đêm trước, nhưng tối nay Thủy đã tiến bộ rất nhiều. Đối với một người ngoại đạo, sửa khuyết điểm nhanh thế là không hề dễ dàng.

Tiến Trung kỹ thuật có thể không chắc bằng Triệu Lộc, nhưng trong giọng hát luôn có được cái “tình” cần thiết. Mình thích Khoảnh Khắc của Trung, dù vẫn còn một vài lỗi nhỏ. (Lộc nên bớt căng thẳng và đừng quá chú trọng kỹ thuật, vì đã học đến năm 4 NV thì em vững rồi, chỉ cần tình cảm hơn thì “chuyện gì cũng có thể!”)

Mừng cho em Thu Hiền ở 3 chỗ:

1. Điểm em cao thứ nhì!
2. Em dừng lại đúng lúc.
3. Em out rất đẹp!

Nếu cứ nghĩ đơn giản mỗi đêm thi như một đêm trình diễn âm nhạc thôi, thì cái kết đẹp luôn là cần thiết. Nó để lại ấn tượng tốt nơi khán thính giả. Chưa từng thân thuộc với Dân Gian Đương Đại, nhưng sau Trên Đỉnh Phù Vân, Hiền lại một lần nữa gây bất ngờ khi thể hiện thành công Thành Phố Miền Quan Họ. Cấu trúc bài hát khá phức tạp, có lên có xuống, có luyến láy, có hát, có đọc. Chỉ luyện tập trong 2 ngày, Hiền đã có đủ bản lĩnh để vừa hát vừa múa vừa diễn rất tự tin trên một đôi giày cao… 15 phân! (Nguyên văn là suýt vấp té mấy lần đấy) Đúng như lời chị Thanh Thúy nhận xét, Hiền đã trưởng thành hẳn từ Tiếng Ca Học Đường. Hiền cũng mừng tíu tít, “Thi xong mới biết là em cũng hát được DGDD đấy anh ạ!”

Một số bạn trên các diễn đàn thấy tiếc, vì sao Hiền không hát những bài như thế ngay từ đầu? Cô nàng vừa xong cuộc thi… trẻ con, đã kịp chuẩn bị bài vở gì đâu hehe. Em Lâm ít nhất cũng đã học qua ở Nhạc Viện rùi. Đi thi lần này để lấy kinh nghiệm thôi, vào sâu quá sợ không tìm được bài hợp để hát tiếp í chứ.

Đề cập forum, nhân đây nhắc luôn các bạn đang dùng nick mình để download nhạc, đừng post bài linh tinh nữa. Ai có gì thắc mắc thì cứ liên hệ trực tiếp với mình, vì dạo này có blog rồi rất ít khi tham gia forums các thể loại. Đấy là chưa kể bị tạo nick giả nữa, search Robbey nhiều khi cho ra nick trong mấy diễn đàn… vớ vẩn, công nhận đứa nào rảnh ghê (120.000 trang web có từ khóa Robbey trên Google VN thì kinh zồi ). Đấy, nick Robbey đăng… Công Chúa Hôi Nách trên Diễn đàn LQĐ có phải mình đâu, đòi hoài mà nó không trả lại chứ huhu.

Một số bạn (như mình) thắc mắc vì sao Ngọc Ánh không hay như thời Idol. Hôm nay có nói chuyện riêng với anh ấy, được biết là quyết định đi thi rất chớp nhoáng và cũng chưa có điều kiện chuẩn bị kỹ lưỡng. Ông ấy sắp tới sẽ làm kinh doanh nên nhiều thứ còn vướng bận trong đầu. Bài Mắt Đen đêm nay khá tròn, nhưng chưa thấy được “sức mạnh” của Ngọc Ánh năm ngoái. Dù sao, vẫn chúc mừng anh vào Top 5 và hy vọng ở những đêm sau sẽ lấy lại phong độ 120%. Hãy gạt bỏ tất cả những lo toan khác khi đứng trên sân khấu!

Chuyện khen chê thì không liên quan đến yêu ghét cá nhân lắm đâu. Đêm thi thứ 4 mình đã rất thích Không Thể và Có Thể, cứ tưởng như bài tủ. Đấy, bạn mình còn tưởng mình là fan NA nên… nói quá nữa cơ mà. Đồng ý là khi hát có thể mắc lỗi, nhưng làm sao để cái tình cảm trong bài chinh phục được khán giả là ok!

Tiếp tục đọc