Daily Archives: Tháng Mười 11, 2008

Khán Giả Idols Khó Tính

Nếu năm ngoái, một số ý kiến cho rằng khán giả trọng hình thức hơn là nội dung, thì điều này đã được chứng minh là sai trong tối qua. Khi đã trao quyền quyết định cho đại chúng, không ai bảo ai, hướng bình chọn của họ sẽ nhắm vào những đối tượng dung hòa nhất về giọng hát, ngoại hình và phong cách.

3 bạn bị loại không oan ức gì đâu.

Tuan-Dung

1. Tuấn Dũng rớt từ khâu chọn bài, như mình đã nhận xét trước đó: Không khoe được giọng mà phong cách cũng bất ổn. Đặt lên bàn cân, thấy rõ phần trình bày này khá nhạt và người ta không phải lưỡng lự trong việc gạch tên khỏi danh sách cần quan tâm. Đây cũng là bài học đầu tiên (và muôn thưở) cho các thí sinh năm nay: khâu chọn bài luôn là quan trọng nhất, chọn bài phù hợp là giúp bản thân và giúp cả khán giả nhớ đến mình. Giọng của Tuấn nghe bảo lại cũng không đến nỗi tồi, “an toàn” quá lại hóa ra “dưới sức”.

Tuan-Nam

2. Tuấn Nam có ngoại hình ưa nhìn, nói năng lưu loát với kinh nghiệm làm MC, nhưng trong chuyên môn còn thiếu quá nhiều để trở thành một ca sĩ. Nếu xem lại trường hợp Trà My năm ngoái, sẽ thấy nàng làm chủ sân khấu cũng như màn trình diễn của mình rất tốt, thu hút được sự chú ý của khán giả. Cái đẹp cần được phát triển cho sinh động hơn, giàu sức sống hơn. This kid has a long way to learn.

Manh-Tuan

3. Mạnh Tuấn mặc dù trông không đẹp trai chút nào, nhưng đó không phải là lý do duy nhất dẫn đến chuyện bị loại. Anh này khá thụ động trong phần trình bày của mình: không có điểm nhấn, lại không biết cách di chuyển trên sân khấu. Thế nên, dù giọng hát rất đẹp, nhưng một ca khúc đã quá nhiều người thể hiện như Yêu Thương Mong Manh cũng nhanh chóng… trôi trong tai khán giả.

Một điểm trùng hợp là trong tên của 3 bạn này đều có chữ “Tuấn”. Còn một bạn “Tuấn” nữa đang trụ lại đấy, nhưng nếu còn trình diễn theo lối… Chuông Gió thì thôi cho lên chùa đánh chuông luôn là vừa vặn.

Bạn còn lại mình nghĩ nên ra đi là Ngọc Luân, vì bạn này khá nhạt, từ giọng hát đến phong cách. Màu da ngăm ngăm làm mình cứ tưởng bạn ấy phải man hơn thế, nhưng khi trả lời câu hỏi tối qua lại thấy… yếu yếu.

Ngoc-Luan

Bàn sơ qua về chữ cá tínhsẽ còn nhắc đến nhiều.

Mặc dù biết tính loại trực tiếp của chương trình, nhưng 2 vòng Studio này chưa phải lúc để các thí sinh tung ngón đòn tủ của mình ra. Nếu bị loại sớm, có thể rút kinh nghiệm và đường hoàng tham gia một chương trình khác. Còn hơn là tạo ấn tượng quá mạnh ở vòng ngoài, để rồi vào trong Gala cứ nhàn nhạt mà… lướt quá thì không hay, vì hình ảnh của mình sau cuộc thi sẽ bị mất sức hút. Một ví dụ cho trường hợp này là Thảo Trang, vòng Audition rất ấn tượng với Rêu Phong, đến Gala vẫn sáng với YêuLangbiang S’ning – nhưng đó là dấu chấm hết. Khi nghe đến Ngựa Ô Thương Nhớ, thấy Trang đã rất đuối và chất ‘lạ’ cũng không còn nữa, nên khán giả ngừng vote cũng không sai. Hạ Trâm năm ngoái nhờ bị loại sớm từ vòng Piano mới khiến khán giả phải tiếc nuối và liên tục bình chọn cho em trong THTH đó chứ.

Chính vì vậy, 2 vòng Studio chỉ là để khán giả chấm điểm ‘sơ tuyển’ về ngoại hình, giọng hát và phong cách. Chứ nếu gọi ai là “cá tính” chỉ qua một đêm thi, mình nghĩ là hơi sớm và hơi vội. Vietnam Idol là một cuộc thi đường trường, nên muốn biết ai nổi bật thật sự thì cần phải tiếp tục theo dõi. Phương Vy năm ngoái không hề nổi trội ở vòng Piano, đó chỉ là một giọng hát đủ tốt và khuôn mặt đủ xinh để khán giả chọn đi tiếp. Thế nhưng đến Gala là khác hẳn, từ 60 Năm Cuộc ĐờiTôi Tìm Thấy TôiĐêm Đô Thị cho đến Từng Ngày DàiThương Nhau Ngày MưaNếu Có Yêu Tôi, Phương Vy đã từng bước khẳng định đẳng cấp, sở trường cũng như con đường sẽ theo đuổi về lâu về dài, đồng thời thuyết phục được khán giả bình chọn cho mình.

Mục đích của Vietnam Idol để tìm kiếm ngôi sao giải trí, thế nên mới nhắm vào Khán Giả ngay từ đầu. Đa phần người tham gia bình chọn sẽ muốn một ngư
i thắng cuộc sáng sân khấu + biết hát + biết diễn. Nếu chỉ cá tính trong giọng hát, đã có những cuộc thi khác như Sao Mai hay THTH. Nếu chỉ nổi bật trong ngoại hình, hãy theo đuổi con đường… người mẫu. Chữ “cá tính” cần được hiểu cho cả một tổng thể, chứ không chỉ dừng lại ở bất kỳ yếu tố riêng lẻ nào.

PS: Mình xem em Quân như “con bài bí ẩn” của lần này đấy, ku cậu nằm ngoài rất nhiều phép toán, cũng khá tò mò em ấy sẽ tiến được đến đâu. Vẫn hy vọng em sẽ từ từ nghiên cứu lại băng hình để từ từ xây dựng phong cách diễn cho mình – chững chạc và chuyên nghiệp hơn. Nếu thắng giải em sẽ đại diện cho Việt Nam, ko thể diễn như… hôm rồi được! Ngoài ra, một tin vui cho Quân là rất nhiều các anh chị phóng viên thích giọng hát của Quân và Duy, vừa sang blog bé Vy cũng thấy support Quân đấy.

Bạn dự đoán năm nay Idol sẽ là… ;))
Nam

61

Nữ

31


Sign in to vote