Không không, tớ không buồn gì vụ chó cắn đâu, cảm ơn các bạn đã chia sẻ nhé. My mind is half American, I’ve got a damn strong spirit that sometimes even amazes myself mwahaha. Cũng may là blog tớ đang bị lag nặng đấy nhé, bản thân trả lời comment còn phải refresh mấy lần, thế mà nhận được nhiều comments và messages ra phết hehe. Đừng bao giờ nghĩ tớ viết blog với mục đích chà đạp ai, chỉ đơn giản là tớ chả thích giấu trong lòng cảm xúc gì cả. Sống thật lòng thì sẽ chơi được với những người thật lòng. Nếu làm copywriters chỉ để sống bề mặt giả tạo và lừa độc giả, nó không cao giá như mình nghĩ. I bet some’d even fake orgasms in bed. Well, what do you expect from wannabes?
Nguyên văn là từ lúc xem Idol về rất hớn đây, mà bây giờ kể hết thì “spoiling” quá! Nhìn chung rất hài lòng về các bạn nữ, ai cũng có thế mạnh riêng và nếu bắt chọn để loại ai thẳng thừng thì sẽ rất khó khăn… Mình đánh giá cao bên phía nữ hơn nam, nhưng về đường trường cánh nào “dẻo dai” và “khỏe khoắn” hơn thì… về sau bàn tiếp nhé! Say đấy, ngất ngây đấy, không biết lên TV có khác gì không nữa hihi. Em Hương Trà không phụ lòng mong đợi của mình, còn các em khác chưa biết nhiều để… mong đợi, nhưng cũng đều có cái gì đó để mình chú ý. Thứ 4 sẽ xem lại và bình chọn, chắc chắn rồi.
Vậy là cuối cùng Ngôi Sao THTH cũng đã kết thúc. Nhẽ ra mình không định theo cuộc thi này đâu, vì không thuộc về gout nhạc của mình. Tự dưng Hiền lùn lại đậu vào đây, nên không thể bỏ mặc em gái bơ vơ được hihi, thế là cùng đồng hành. Nhưng đêm cuối thì công nhận tốt thật. Cũng như các cuộc thi khác, đêm Final bao giờ cũng chứng kiến sự trưởng thành của các thí sinh.
Khi viết các entry về NSTHTH, bản thân cũng đủ hiểu sẽ khó có được số comments nhiều bằng Vietnam Idol hay SMDH, đơn giản nó không đại chúng bằng. Nhưng không sao, vì cứ chạy theo “thị trường” cũng không hay. Phải có chút ít gì đó chính thống, một chút gì đó dân gian – một phần để thử thách bản thân xem mình có cảm thụ được các dòng khác không. I did pretty well it seems, cứ tưởng là không ai thiết tha đấy chứ, thế ra cũng có một bộ phận không nhỏ quan tâm đến cuộc thi này. Thank you guys, just for reading it the whole time. Riêng về mảng âm nhạc và showbiz Việt Nam, chỉ trong 2 năm qua đã thấm và học được nhiều hơn mình tưởng. Sẽ tiếp tục làm tốt.
Trước hết có lời khen dành cho Ban Tổ Chức, đêm chung cuộc rất đẹp và hoành tráng. Nhà hát Hòa Bình được trang trí sang trọng từ ngoài vào trong. Bảo vệ cũng rất nghiêm nhé, đi ra đi vào cũng khó khăn, đau cả đầu.
![resized_IMG_6230](https://i0.wp.com/farm3.static.flickr.com/2282/2935791954_e5c5a54430.jpg)
Dạ Tiệc Trắng – từ MC đến các thí sinh đều một màu trắng tinh khôi.
Ngày mai sẽ được gặp lại Ngọc trong tư cách ca sĩ.
3 thí sinh ra mắt khán giả.
Hội ngộ 23 người thắng giải các mùa trước…
Thanh Ngọc và Hạ Trâm đáng yêu quá.
Mấy người này ko bik hahaha.
H Ren Lên Rẫy – Ca khúc dễ thương nhất của Uyên từ đầu giải đến giờ, nhí nhảnh phết!
Tin chắc khán giả thích bài này nhất của Uyên, sự góp mặt của vũ đoàn cũng rất hiệu quả.
Mắt Buồn – rất hiếm khi được nghe ku cậu hát nh
c trẻ trên sân khấu nhé. Lâm quen với kiểu hát truyền thống và hơi hướm… quan họ nên đôi lúc vận dụng không phù hợp vào nhạc trẻ, nhưng tối qua em đã thả lỏng hơn và thể hiện khá tốt bài này.
![resized_IMG_6260](https://i0.wp.com/farm4.static.flickr.com/3163/2934944263_74d5e80f16.jpg)
Lại một shade hồng nữa trong pink collection của ku cậu.
Này thì nhăn nhó nhé! Phiêu thế cơ mà hehe.
Triệu Lộc hát Ngọn Cỏ Lau nên… xanh mướt.
Ca khúc này rất khó để thể hiện live tốt vì chạy nhịp liên tục. Lộc hát ok, cách chọn bài vẫn HAT.
Mở đầu cho lượt bài thứ 2, Uyên đằm thắm nhưng không kém phần day dứt với Chiếc Vòng Cầu Hôn của nhạc sĩ Trần Tiến.
Em Lâm… trông chồng thêm 1 lần nữa. Cái ông cameraman duyên dáng phết, không cách nào né được huhu.
Dù chững chạc trong giọng hát nhưng ku Lâm vẫn còn khá… ngố trong cách ứng xử, mới sinh năm 90 cơ mà hehe.
![resized_IMG_6294](https://i0.wp.com/farm4.static.flickr.com/3009/2935808460_29fa3b429e.jpg)
Những Mùa Đông Yêu Dấu – đúng sở trường, Triệu Lộc thể hiện rất nồng nàn.
Còn lại trong tôi những mùa đông yêu dấu…
Triệu Lộc, các em gái xinh đẹp và… cameraman.
Bộ đồ này làm Uyên béo lên, lại không liên quan đến bài hát.
![](https://i0.wp.com/us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/41.gif)
Lâm đã biết cách dàn trải cảm xúc, toát lên được tinh thần của bài hát.
Áo này ăn sân khấu nhưng cũng kém liên quan hix.
Tiến bộ rõ rệt qua từng vòng, Triệu Lộc đã kết lại phần dự thi của cả 3 bạn rất đẹp, bằng sự hùng t
ráng và sâu sắc khi thể hiện Giai Điệu Tổ Quốc.
Hạ Trâm – ca sĩ hát “ngọt” nhất đêm, đi vào lòng người với ca khúc Quê Nhà song ca cùng Nathan Lee.
![resized_IMG_6330](https://i0.wp.com/farm4.static.flickr.com/3179/2934962567_8fac19b91c.jpg)
Trâm khẳng định được vị trí #1 của mình là hoàn toàn xứng đáng.
Waiting for her debut album. ^_^ Such a beautiful voice.
Cả 10 thí sinh này – do ánh đèn sân khấu nên trắng hóa… kem hehe.
Giải thí sinh người dân tộc đạt thứ hạng cao thuộc về H’Zina Byă.
Uyên đoạt Giải thí sinh thể hiện bài hát truyền thống cách mạng hay nhất – không ngoài dự đoán của khán giả.
![](https://i0.wp.com/us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/3.gif)
Trai đẹp gái xinh đeeee
Vinh danh giải Nhất NSTHTH 2008 – Đỗ Tùng Lâm
Coi ai hăm hở lên tặng bông kìa
Winning moment.
Tới tiết mục chụp hình cùng bông hậu ha. Bảo Anh và xì tai lít Tuấn Trần mở hàng.
Vinh linh tinh – mặt lờ đờ – năm sau thi đi!
Mặc cái áo con bò này nhìn mập quá bây!
Series đú đỡn của bé Bảo Anh – mún lấy ảnh to thì bấm vào nhé cưng!
Lâm đại gia rồi nha – thu nhập trong năm nay hơi bị cao kakak.
Con bé này thấy trái dừa là chả biết ai nữa, nghiện dừa thế!
Người thì bé tí nên cứ thích mặc sọc ngang cho béo ra. Ụt ụt.