Daily Archives: Tháng Mười 10, 2008

Chặng Cuối Superstar

Như vậy là sau 9 đêm thi, ngày mai 11/10 Ngôi Sao Tiếng Hát Truyền Hình sẽ chọn ra được ‘Superstar’. Chuỗi ngày thi liên tục nối tiếp nhau, nên mặc dù thời gian cuộc thi diễn ra không kéo dài như Vietnam Idol hay Sao Mai Điểm Hẹn, thí sinh và cả bạn xem đài cũng đã bắt đầu hơi… đuối. Thế nên, khá ngạc nhiên khi thấy khán giả vào kín cả nhà hát Hòa Bình, chứng tỏ là cuộc thi vẫn có sức hút nhất định đối với target audience của nó. Ngoại trừ các cổ động viên của thí sinh tuổi trung bình còn teen, đa phần đi xem là các cô chú; ba mẹ mình cũng không ngoại lệ.

Ở thế thượng phong và gần như nắm chắc trong tay Giải Nhất năm nay, em Tùng Lâm hẳn bây giờ biết e dè khi Uyên và Triệu Lộc đã bám sát nút. Điểm đã không còn chênh xa như trước, thậm chí Uyên có trội hơn tí chút trong đêm vừa rồi (Uyên 19.89 – Lâm & Lộc 19.88).

Anh Ngọc Ánh bị loại tối qua, không nằm ngoài dự đoán của mình cũng như nhiều người khác. Có lẽ Ánh khá lo lắng nên phần trình bày bị khớp, không tròn trịa như đêm trước, có chỗ bị ‘oét’ nhẹ. Là người ngoại đạo duy nhất, tiến được đến đây đã là thành công, vì 3 thí sinh còn lại đều có đào tạo bài bản. Ngọc Ánh sở hữu chất giọng mộc mạc, giàu cảm xúc, nhưng chưa đủ với tiêu chí “hàn lâm” của Superstar. Đi Tìm Lời Ru Nữ Thần Mặt Trời từng giúp anh chinh phục khán giả Idol, lần này đem ra sử dụng lại không hiệu quả bằng, nhưng phải công nhận là giọng anh rất hợp với ca khúc này. Bài thứ 2, Biển Đêm, trôi chảy hơn nhưng lại không có quá nhiều ‘đất’ để khoe những biến hóa trong giọng hát.

Tùng Lâm, vẫn với chất giọng sáng cao và hiếm, nhưng xem ra không còn ‘lạ’ như thời gian đầu nữa. Khán giả đã quen thuộc với cách xử lý của em Lâm nên không bất ngờ trước những luyến láy, thậm chí có đôi chỗ chưa được phù hợp trong bài Yêu của Lê Minh Sơn. Cần da diết, tinh tế và… yêu hơn nữa! Nếu có một góp ý cho đêm chung kết, không gì hơn là hy vọng Lâm sẽ thả tâm hồn của mình vào bài hát, đừng để nó bị căng bởi kỹ thuật nhiều quá. Mọi người đã ấn tượng với chất giọng của em rồi, bây giờ điều cần làm là sử dụng nó để làm các tác phẩm dễ đi vào lòng người hơn.

Triệu Lộc có tinh thần cầu thị cao và tiếp thu tốt, những ý kiến đóng góp của hội đồng nghệ thuật và bạn bè ắt hẳn đã được Lộc xem xét kỹ lưỡng. Từ một khởi điểm chỉ trau chuốt về mặt kỹ thuật, Lộc hát ngày càng có màu và có hồn hơn, và nay đã tự tin hơn rất nhiều khi thể hiện 2 bài nhạc trẻ: 12 GiờVì Anh Yêu Em. Đặc biệt ở sáng tác của anh Đức Trí, sự nuột nà và tình cảm của Lộc gần như đã chắc chắn trao tấm vé cho em vào vòng sau, trước khi kết quả được xướng lên. Tuy nhiên, ở những bài có tiết tấu nhanh như 12 Giờ, Lộc cần phóng khoáng hơn nữa trong cách di chuyển của mình.

Uyên phong độ vẫn vững. Thềnh Thềnh O Ơi hát rất tốt và đúng tinh thần, Đất Nước tuy chưa thuyết phục lắm nhưng cũng là một màn trình diễn vừa vặn. Dù sao, người ta không khỏi thắc mắc liệu em có hát được nhạc trẻ hay không?

resized_IMG_6171

Nguyên Dzũ và Thanh Ngọc

resized_IMG_6174

Nụ cười rạng rỡ – Từ lúc làm MC chương trình này thích Ngọc hơn nhiều! Đây đúng là 1 cách hay để hâm nóng tên tuổi. ^^

resized_IMG_6177

Đẹp đấy chứ.

resized_IMG_6178

4 thí sinh
êm thi thứ 9: Ngọc Ánh, Tùng Lâm, Hoàng Uyên, Triệu Lộc

resized_IMG_6180

Hội Đồng Nghệ Thuật: chỉ thick Thanh Thúy và Hồ Quỳnh Hương, sợ các bác kia quá!

resized_IMG_6181

Ngọc Ánh mặc bộ này nhìn nhỏ xíu, không sợ bị Nữ thần Mặt Trời thiêu cháy à hehe.

resized_IMG_6183

12h – Nguyên văn là rất HAT luôn nhé, đương nhiên kỹ thuật chuẩn hơn rùi.

resized_IMG_6184

Lộc rất hợp với style thư sinh.

resized_IMG_6189

Bắc Ninh Kinh Bắc… Đi trong mây…

resized_IMG_6191

Vẫn là 1 màu hồng…

resized_IMG_6192

Thềnh Thềnh O Ơi… Uyên là người Kinh chứ ko phải Ede nhé.

resized_IMG_6193

Tâm hồn vẫn thuộc về núi rừng.

resized_IMG_6195

Cô giáo thanh nhạc của các thí sinh – nghệ sĩ Hàn Quốc Cho Hye Ryoung – đã gây bất ngờ khi thể hiện bài Hà Nội Niềm Tin và Hy Vọng bằng 2 ngôn ngữ Hàn – Việt. Khán giả hoàn toàn bị chinh phục trước giọng hát quá đẹp này. Trên hết, cô hát với tình yêu thực sự, đầy cảm xúc.

resized_IMG_6200

Dáng người nhỏ nhắn và khuôn mặt rất duyên!

resized_IMG_6201

Biển Đêm – trầm lắng và bụi bụi…

resized_IMG_6205

resized_IMG_6206

Góc chuẩn nhé. ^_^

resized_IMG_6208

Vì Anh Yêu Em – Nồng nàn và thuyết phục!

resized_IMG_6214

Đang ngân nga…

resized_IMG_6216

Và em ấy vẫn tiếp tục hồng.

resized_IMG_6218

Do yêu cầu của chuyên gia nên Uyên không thay trang phục để HDBC đặt câu hỏi.

resized_IMG_6221

Nhà tài trợ… Đồng chí Dũng Maschio rất đỏ và nổi nhá.

resized_IMG_6224

Thêm 1 phát cho 2 bạn MC hehe

resized_IMG_6225

Mỗi người 1 cảm xúc.

Bạn sẽ bình chọn cho ai trong đêm chung kết?
Hoàng Uyên

3

Triệu Lộc

12

Tùng Lâm

5


Sign in to vote