Lan Trinh – Vượt qua con số 6

Cách đây 2 năm, Lan Trinh đã hát bài tạm biệt trong vòng tay của 5 thí sinh Idol…

DSC_0053


Con số 6 định mệnh?

Trong văn hóa phương Tây, số 6 tượng trưng cho quỷ dữ, điềm xấu và thất bại.

Họ sợ con số này bởi trong quyển cuối cùng của bộ kinh Tân Ước, thường gọi là sách Khải huyền, con số 666 được cho là dấu ấn đáng sợ từ quỷ Sa-tăng. Chẳng phải là “đặc sản” của riêng Công giáo, số 6 đồng thời bị nhiều nền văn hóa xem là xui xẻo. Ngay cả trong tiếng Việt, cách phát âm chữ “sáu” cũng gần gần với “xấu”.

Tuy nhiên, papa mình bảo người châu Á nên xem đó là vận may, vì hiểu “lục = lộc” sẽ chính xác hơn. Hmm… Cũng có lý đấy chứ?

Hơn ai hết, Lan Trinh ắt hẳn đã trải qua nhiều kỷ niệm và thăng trầm cùng số 6. Lần thử sức vừa rồi ở Sao Mai Điểm Hẹn, trùng hợp thay, em lại dừng chân ở top 6! Và em quyết định làm một điều gì đó…

Cầm debut album của Mikko trên tay, ấn tượng đầu tiên là track 6 bị gạch bỏ. Mình đoán chừng, đây là cách cô gái cứng đầu này khẳng định chắc nịch, “Tôi sẽ vượt qua số phận.”

2


Không Xấu

Khi đánh giá khách quan, mình tin rằng khó ai dám phán rằng em… xấu xí hoặc bất tài.

Em khá xinh. Nét lạ, dễ nhận ra.
Em hát ổn, vững kỹ thuật, sử dụng nhuần nhuyễn cả giọng thật lẫn giả thanh. Trong không gian âm thanh phù hợp (như Cacophony chẳng hạn), với những lựa chọn ca khúc phù hợp, bạn sẽ phải công nhận Trinh hát hay.
Em thông minh. Em có học thức.
Em cá tính.
Gout thẩm mỹ của em quá ổn.

Vậy thì do đâu em trầy trật suốt mấy năm trời, mãi chưa thăng hạng so với nhiều đồng nghiệp cùng trang lứa???


DSC_0117


Nếu số 6 đại diện cho sự kém hoàn hảo, thì Lan Trinh lại là tuýp người muốn trau chuốt tất cả mọi thứ. Sau mỗi màn thi cử trong quá khứ, em thường trách móc bản thân, dù ban giám khảo hay khán giả dành tặng bao lời khen. Với một số cá nhân, áp lực sẽ đẩy họ bay lên, nhưng dường như nó đã tác động  ngược tới cô nhỏ.

Sự dè dặt níu em chặt xuống mặt đất. Em chỉ tự do nhất, khi em vô tư sải cánh bay vào không trung.

Ai từng quan tâm theo dõi Lan Trinh trên sân khấu Idol hay Sao Mai, nếu thương em, xin tạm quên hết những gì bạn đã chứng kiến. Chính các kỹ xảo, chiêu trò, tính toán (cần thiết cho một cuộc thi) đã làm hình ảnh em sai lệch đến khôn lường. Mik ở ngoài dễ thương hơn, hoạt bát hơn, và trình diễn live tốt hơn rất nhiều. Mình đảm bảo điều này, vì ngay chính bản thân còn phát choáng trước sự khác biệt ấy!

Note: Entry khá dài nên mình chia làm 2 phần. Bi chừ mời mọi người xem tí ảnh đêm minishow ở Cacophony nhé. ^_^

DSC_0042

Mở màn bằng tiết mục sôi động cùng vũ đoàn.

DSC_0049

MC Nguyên Khang – “người nhà” từ XoneFM.

DSC_0063

Lan Trinh gây chú ý sau Idol nhờ 1 số ca khúc acoustic
phát hành online như Chạy theo ánh mặt trời.

DSC_0084

Toàn Thắng – tác giả của Uống Trà vừa ẵm giải Bài Hát Việt.

DSC_0089

2 bạn trẻ đang phiêu cùng nhau.

DSC_0059

Duyên dáng…

DSC_0098

Dưa Leo and his stand-up comedy.

DSC_0101

Nhạc sĩ Lương Bằng Quang cũng tới chung vui.

DSC_0118

‘Chạy theo ánh mặt trời’ – dữ dội nhưng không kém phần lãng mạn.

DSC_0147

Sư phụ của Lan Trinh tại Nhạc viện.

DSC_0150

‘You raise me up’ cùng 4 đàn anh.

DSC_0162

Nhóm Harmony nên theo đuổi dòng bán cổ điển. 🙂

DSC_0165

Lan Trinh và đại diện Mik’s Family.

DSC_0171

Robbey và em Vinh Socbay.

Ảnh do phía Socbay cung cấp. Entry sau sẽ dùng ảnh mình chụp, kèm thêm vài video clips.

Facebook | WordPress | Yume | 360 Plus | Zing Me | Opera
Multiply | Blogspot | Tamtay | LiveJournal | AnyArena

16 responses to “Lan Trinh – Vượt qua con số 6

  1. Chinh là một trong những ca sĩ hiếm hoi vừa đẹp vừa hát hay vừa có học thức. Chúng ta hãy ủng hộ Lanh Chinhhhhhhhhhh xD

    PS: Bên Socbay chụp hình đẹp quá 😡 không như bên gì chụp tui thấy ớn : ((

  2. anh ơi, ngày 6/12 chứ ko phải ngày 6/6 ạ T_T
    HÌnh chụo đẹp wá 😡 mấy chỗ cô Trinh trông yêu chết đc :XXXXXX

  3. Anh ơi là 12.12 anh ạ >.<
    @chubbie cũng sai kìa =) há há

  4. em sap’ cam tren tay album nei r. 🙂

  5. Lan Trinh hay, ai bảo k xinh nào ;;)

  6. lần đầu tiên com trong blog của a:D

    e thấy đối với Lan Trinh, n` ng cũng có cảm giác hứng thú, nhg chưa thực sự đến mức yêu thik, có thể đó là lý do khiến chị ý chưa có chỗ đứng vững chắc

    tuy nhiên bản thân e còn có 1 cak nghĩ thế này, ng ca sỹ hay ng làm NT nói chung, là n~ ng đi từ ý tưởng đến tác phẩm, còn khán giả, công chúng lại đi theo hướng ngược lại, vậy nên ng khéo léo hướng khán giả đi về phía mình để rồi gặp nhau ở 1 nơi nào đó, tức là tạo đc sự đồng cảm từ phía khán giả, thì sẽ có n` ng yêu thik, chỉ đơn giản vậy thôi nhg vì Lan Trinh cá tính mạnh quá, thể hiện sắc nét quá nên phần đông khán giả lại khó mà cảm, mà thik đc. Song e nghĩ chị ấy có lẽ k phải là ng có thể vì ng khác mà thay đổi bản thân, và e thì lại thik điều đó, nên mong rằng Lan Trinh sẽ k vì n~ khó khăn trc mắt mà chán nản, e mong sẽ đc thưởng thức thêm n` sản phẩm âm nhạc nữa của chị ý:D

    lảm nhảm quá rồi:D

    • Anh nghĩ mọi thể loại, mọi ý tưởng đều có nhóm khán giả yêu thích riêng, quan trọng là nghệ sĩ phải hiểu bản thân mình muốn gì. Bởi để chinh phục lượng khán giả lớn, trước hết cần phải có nền tảng fanbase, và nền tảng này hình thành từ những bước đầu tiên của ca sĩ.

  7. hAizzz. Tưởng ai. Quanh đi quảnh lại lại dzô blog của anh lần 2. Chời. Đúng là thế giới blog cũng có khi lại nhấp dzô lần 2 1 blog lạ. Lan Trinh. CHị ấy có giọng nói dễ thương, dẫn chương trình xonefm, hùi xưa lần nào cũng mở để coi. Rầu coi SMĐH, chờ mãi để tới phần thi của chị ấy. Hay.

  8. Lan Trinh hồi thi SMĐH dễ thương mà, khá hoạt bát ( nhưng sau hình như do giám khảo dìm hàng dữ quá nên sự tự tin giảm đi hẳn), hát có bài hay bài dở. Ấn tượng cái giọng hát khá lạ, dám thử sức và cá tính (nhiều khi thử hơi nhiều nên … thất bại). Chỉ không thích chị Mỹ Tâm cứ nhai đi nhai lại mấy câu “tui không thích giọng hát của bạn”, “tui khó chịu khi nghe bạn hát”, … –> sốc ghê.
    Thích bài “Chạy theo ánh mặt trời”, Trinh hát hay ghê.
    Ké thêm vài chữ về “Uống trà”, tưởng đâu nhận được giải bài hát của năm chứ, có nằm mơ cũng chẳng nghĩ bài “Việt Nam” được giải. Haizzz…

  9. Thanks Robbey for this entry !!!
    Trinh ơi em vui lắm khi đến tham dự buổi hôm đó. Em lặng lẽ đứng vào một góc và quan sát tất cả. Chị vẫn vậy, vẫn là Trinh xấu xí mà em biết. Chị đã làm được…
    Lan Trinh đã tự khẳng định được mình rồi. Tin rằng Trinh sẽ ngày càng tiến xa hơn !

  10. Pingback: Lan Trinh… là người phụ nữ anh yêu. | Robbey McNificent

  11. Lan trinh nói năng hoạt bát ! sễ gần ! tự nhiên ! tại sao vẫn ko bằng các ca sĩ cùng trang lứa nhĩ ! có chăng cô ấy ko đẹp bằng ng khác

Bình luận về bài viết này