[Một điểm khá trùng hợp trong đêm vừa rồi: Mean Girl Nu trong Giải Cứu Thần Chết chọn màu trắng của… Angel, trong khi Phương Vy trong lành của Lúc Mới Yêu lại quất bộ cánh màu đỏ… soooo Devilicious.]
Máy ngoan là máy nghe lời chủ. Mà mình là… chủ ngoan nên mình cũng… nghe lời máy! Song phương vậy đó haha. Camera của mình mà đã chấm ai, chắc chắn nó sẽ chụp những người đó đẹp hơn! Ngộ chưa?
Mối quan hệ ngày càng rộng nên mình cũng “kiêng” chuyện… bôi bác ca shĩ lắm. Thích hay không thích nhân vật nào, vẫn thường chọn ra những tấm oki nhất của họ để post lên. Dù sao blog cũng là blog của mình, xấu là xấu ngay mặt tiền nhà mình chứ ai! Thế nhưng, có những người muốn chụp đẹp cũng chả được, bao nhiêu ảnh phải xóa hết trơn. Trong khi đó, series ảnh Bi & Nu – lại có rất nhiều poses hay ho để đăng tải. My Canon loves ya both, I guess.
Phương Vy & Đông Nhi xuất phát từ cùng một điểm: Tuổi Đời Mênh Mông – nơi 2 chị em từng share một căn phòng ngủ.
Nếu như Bi có duyên với các giải thưởng hơn, thì Nu lại có duyên với Internet hơn. Cũng không có gì là bất ngờ, bởi hướng đi của 2 cô gái gần như trái ngược nhau.
Phương Vy có thế mạnh về kỹ thuật và chiều sâu trong giọng hát, cộng với hình thể ưa nhìn và duyên sân khấu, dễ dàng chiếm được cảm tình của các giám khảo và khán giả ở lứa tuổi… lớn hơn Vy. Trong khi đó, Đông Nhi lại biết cách đặt cảm xúc của mình vào những sáng tác, release bài nào là ăn bài đó, lại xinh xắn đáng yêu, tìm được nhiều sự đồng cảm lớn từ các khán giả cùng lứa và… nhỏ hơn Nhi.
Một người trong giới từng nói với mình: “Không có 2 cô ca sĩ nào yêu thương nhau cả.” Khoan – đừng nghĩ mình cố tình khơi dậy lửa hiềm khích nhé, hehe. Quan hệ tốt với cả 2, nhưng trong tất cả những lần hội thoại, ít khi nào tên Đông Nhi xuất hiện trong lời nói của Phương Vy, và ngược lại. Họ rất hạn chế nhắc về nhau, có lẽ do lâu ngày không gặp mặt chăng?
Ở giai đoạn cần các nhân tố trẻ bật lên thành Superstar trong làng V-biz, sự cạnh tranh ngấm ngầm giữa các ứng viên là chuyện dễ hiểu. Chủ yếu là bạn thể hiện tinh thần ấy như nào thôi. Xem trọng 2 em này, vì luôn tập trung vào chuyên môn của mỗi người chứ không sử dụng đến “mánh khóe”.
Mình thích chất giọng của Phương Linh, nhưng chị này… lạnh quá hóa ra “lạnh nhạt”, dần dần đánh mất các ưu thế khi không biết tận dụng thời cơ. Mặt khác, khi đã có lại cảm tình với Bảo Thy, cũng là lúc mà mình nhận ra rằng: Scandals liên tục đã làm xấu hình ảnh của em quá, giờ vực dậy cũng khó có được “sức mạnh” như trước đây. Nếu biết dừng chân đúng lúc, có thể Lona nay đã nổi ngang với Myta ngày ấy (không bàn về chuyên môn). Dân chúng bây giờ bị… lờn scandal rồi.
Sân chơi V-Pop đang chứng kiến sự thăng hạng của 2 cô gái trẻ. Sở hữu hình tượng sạch sẽ tin đồn, lượng fans ngày một đông, cộng thêm những ưu điểm đã đề cập – Đông Nhi và Phương Vy tỏa sáng theo 2 trường phái nhạc hoàn toàn khác nhau. Hey, I love competition! Bring it on. ^^
Xem tiếp những khoảnh khắc của 2 cô gái Vàng trong V-Biz ^^ [nhiều ảnh hơn cả entry trước nhé hehe]
Bạn diễn của Phương Vy – “hot boy” trường Trưng Vương – trong vai Mailman. Em này lên video rất ăn hình, nhưng nhìn ở ngoài có vẻ gầy gò quá. À, sẵn đây có lời khen BTC thêm một lần nữa vì đoạn clip vui nhộn, xem… lố chịu không nổi haha. Chị Hương Giang nhập vai nào cũng tếu.
Giọng hơi… đớt jống A2 Lam Trường.
Makeup xong nhìn So Fierceeeeeeee, em Vinh Trần còn hỏi… chặt chém Beyoncé được chưa nữa kakakak.
Tấm ni tôn vinh Hoa Học Trò quá nha. The Queen of the Night, ố ye.
Vy ngày càng tiến bộ trong khâu vũ đạo, thần sắc khi diễn cũng rất tốt, phù hợp với tinh thần của bài hát.
Cùng chàng Mailman hòa giọng với “Nụ Cười và Những Ước Mơ”
…với phần múa minh họa của mí bé teens trường Trưng Vương. Chỉ tập luyện trong 3 ngày mà vũ đạo tốt lắm nha!
Thanh Tú đang phỏng vấn Phương Vy nè, giống bạn Ling quá điiiiiii!
Cí liên khúc ni mới gọi là Ấn Tượng nè, lần đầu biểu diễn trên sân khấu luôn! Nhạc phối dập còn đã hơn cả bản gốc, dù nghe vẫn nhận ra giai điệu quen thuộc của Giận Anh và Đừng Buồn Phiền. Khi nào Vy gửi sẽ share cho mọi người nhé hehe.
Không chỉ là những động tác lặp lại, điệu nhảy này có nội dung xuyên suốt nhé, khắc họa rõ hình ảnh Material Girl. ^^
Và đây là bạn diễn của Nu – Noo. Đến cả 2 cái tên còn hợp vần nữa mà! ^^ Khi nãy thì khán giả tìm Noo, lần này đến lượt Nu mất tích. Nàng từ từ bước ra phía cuối khán đài.
Kịp nhận lấy một em gấu bông trên đường lên sân khấu. Ở góc này thì chụp hok thấy mặt mũi đâu cả.
Này thì vào cuộc solo với Bối Rối Remix!
Bấm tấm nào là dính tấm đó. Mới lần trước góp ý về khẩu hình, nay đã tiến bộ hẳn!
Tất cả những hình ảnh còn lại sẽ được đăng trong Part 3. Trong thời gian chờ đợi, hãy xem lại Part 1 nhé cả nhà. ^^
em thích series A chụp V đc gọi là Material Girl ! haha ! phải nói bất ngờ quá trong liên lúc thứ 2 mà V hát 🙂
Vy nhảy ăn ý với vũ đoàn hơn trc nhiều rồi. Nếu so với năm trước, cả 2 con bé này đều đã tiến rõ xa. ^_^
Hqua em có xem h2t concert!
Nu dễ thương, tự nhiên còn chị Vy thì lúc nào cũng hừng hực,rất nàh phiêu!!!!
Keep it up girls!
😀 😀 😀
Hopefully, more and more fans will turn to Nu and Bi ‘coz they lure the music buff by their own talent nd lifestyle!!!
I’m always believe in their bloom (nearly in full bloom, i think so) in the near future!!!
P/S: I recommend Dong Nhi :))
mấy tấm rớt giày nhìn dễ thương chứ >.<
nhj`u hìh đẹp wó 😀
Chưa có chị Phương Thanh lun à
Phương Vy No.1 !
Bộ cánh này của PV để lộ nhược điểm bắp đùi to quá nha
Có bao giờ nhỏ đâu mà phải lộ với ko lộ haha. Giống Beyoncé, đã to thì phải cho thiên hạ thấy cái to cái khỏe của mình ra luôn. XD
haha Phương Vy nhìn đẹp phết.
Có Chanh nhà ta hem
Iu Chanh mờ hoz có hềnh chanh
Em thấy chị Phương Vy mặc quần da bó sát đùi nhìn chân to lắm. :(( hôg thik đâu
Có em nào chân nhỏ đâu. Nhẽ ra nên fun fun bằng cách trích dẫn một câu giống nhau từ 2 đứa: Đùi To Đẹp. =)))))))))
Rồi là giờ chú mới được đọc entry, hoành tráng quá, haha… Thế này ai ko biết lại ganh tỵ đây, chắc ko dám lại gần chỗ nào bán Mirinda quá :))
anyway, thk cháu nhìu nhìu, hẹn gặp lại concert lần tới nha, hụt mất vụ cafe vì đang mưa quá trời luôn, hiz
Doan chac la 2 ng nay,chac cuoi cung la Chanh w Anh Khoa
Thik nge nhac cua Bi hon Nu nhung luc buon,thik nhung luc Bi dam tham,diu dang,mak du e be hon Bi:)
Nu’s my cousin.hehe.cuz i love Nu.Nu’s n.1
Nu kute we …nhảy sung wa rớt cả giày…
me coi viet ve chanh nha minh thoz uzzzzzzzzzm
Em Văn Sơn cute kinh khủng, vô đối!!!
rat cam on ban vi da dua den nhung buc anh that tuyet voi, minh rat thich Nu ko phgai vi ban ay co cung 1 thu chung voi minh ma vi minh cong nhan tai nang cua ban ay, nhung sang tac cua ban ay rat chan that va gian di, va minh hy vong ban co the giup minh lien lac dc voi Nu. Thanks
ban MC nam hinh nhu ko fai Thanh Tu con trai chu’ Thanh Bach dau anh Rob oi, vi` nhi`n ma.t hoan toan ko gio’ng em i’ ti’ nao ca, hoi do’ em cung co hoc chung, biet Tu’ nhin ra sao ma. ban nam MC nay nhin lai giong 1 nguoi kha’c ma em wen ten mat roi, hinh nhu cung kha’ la` popular…
Phuong Vy xinh hon khi di luu dien ve thi` phai?….^^