Công nhận các bạn trẻ bây giờ ngày càng tự tin. Đa số chỉ mới lần đầu tiên xuất hiện trước đông đảo công chúng, nhưng họ không bị khớp và hoàn thành khá tốt phần ra mắt của mình. Một vài em hơi run và động tác thiếu dứt khoát, chưa có những điểm nhấn cần thiết trong khoản ‘catwalk’, nhưng so với tuổi các em thì như vậy đã là đáng khen rồi.
Tuy nhiên, điều đáng buồn là mình không… chấm được em nào, nam lẫn nữ. Cả nét đẹp lẫn… cá tính của các em đều na ná nhau, không ai thật sự nổi bật so với những người còn lại. Đã xem qua một số ảnh của bé Đan Cha trước đó, thấy em này ăn hình và diễn cực tốt, nhưng ở ngoài vóc dáng lại khá nhỏ bé. Hmm… Ít ra cũng nhớ được tên một em.
Hay mình quá già để thưởng thức văn hóa hot boy hot girl nhỉ? Đến giờ vẫn chưa phân biệt được Sam và Kelly. Hic.
Những hình ảnh trên sân khấu và đằng sau cánh gà. ^^
Hòa Mi và học trò Chí Thiện. Ku Thiện cứ tung tăng khắp nơi: “Áo mình nhiều màu nhất, mình bệnh nhất ở đây.” Ặc ặc.
Đêm thời trang nên cấm… vận đồ xấu, ai cũng có cớ để chặt chém thiên hạ haha.
Tường Vi đang được Hòa Mi dạy múa, mồm ngậm một đống bánh!
Nhìn Tây phết! Mặt Băng Di đúng là nguồn cảm hứng cho các chuyên viên makeup hehe.
Khởi My vẫn giữ vững phong độ… nhí nhảnh. Dạo này MC nhiều hơn hát hò rùi.
Tiết mục mở màn khá ấn tượng bởi sự kết hợp ngẫu hứng giữa ca sĩ Hòa Mi, diễn viên Tường Vi và người mẫu ảnh Sam trong ca khúc Mơ.
Hòa Mi – Mơ
Đại Nhân – Khổng Tú Quỳnh – Chí Thiện cùng hòa giọng trong liên khúc hits Đợi – Lạnh – Một Lần Thôi, trên nền nhạc remix sôi động được gợi cảm hứng từ Nobody của The Wonder Girls.
3 ca khúc đã quyện vào thành một thể, các ca sĩ diễn rất ăn ý.
Hoàng Phi & Khởi My – 2 MC xuất thân từ Yeah1.
Màn trình diễn thời trang đầu tiên được set up như trong một lớp học, do vậy các bộ cánh đều ít nhiều liên quan đến… đồng phục.
Tên bạn này rất hay: Thái Trung – Trúng… Thai.
MC phỏng vấn 3 bạn đạt thứ hạng cao năm ngoái, và hiện nay đang hành nghề mẫu ảnh: Thái Trung – Sam – Kinh Lâm.
Đón xem tiếp phần sau.
chà, hoá ra anh Rob cũng đi xem cái này, em cũng muốn đi xem chị Dan Cha ở ngoài đời như thế nào nhưng ko đi dc 😦
nhưng xem tường thuật trên wordpress thế này cũng hay 😀
chị Dan Cha có đôi mắt đẹp nhưng trên sàn catwalk như này, make up như này thì đôi mắt chả thấy đâu nữa :-s
Cái này của 2! sao e thấy background nó nhìn không được hoành tráng cho lắm . Season 1st hả a Robb ?
**Bài “Mơ” nghe hoài ko chán , remix lẫn original :”>
Năm thứ 2 chứ nhỉ? Đợt trước là Sam Kelly gì gì đóa. 😀
bạn Thiện thật là cute xDD
Hoàng Phi – Khởi Mi dẫn lâu lâu cũng bị làm wa’ nhưng dễ thương trẻ trung. Áo mới này lên hình làm anh bị già rồi.
Em nghĩ a bao nhiêu tuổi hehe. Mà a cũng đâu bị áp lực chuyện đó đâu e ơi. :-j
chài. chị Hòa My dễ thương wá. hôm bữa Đại Nhân – Hòa My – Băng Di wa trg` em hát. chị HM nối tóc nhìn trẻ hơn, xinh hơn, làm em nhìn hoài mới nhận ra, rùi 2chị em cũng nói chuyện chút xí. keke. dạo này chị My nhìn mi nhon wá.
còn chị BD thì ít nói wá, nhưng xinh. keke.
tóc mới của ĐN nhìn okie đó a ha.
KM và HP dẫn nhìn chung là có sáng tạo, chỉ là nhìu khi hành động và lời nói hơi lố thôi.
A thấy Mi để tóc dài nhìn dừ hơn đấy chứ? 😕 Tóc của Đại Nhân fải oánh phồng lên coi mí được. :”>
2 bạn MC thì hên xui, cái lố có khi vui, có khi… fản tác dụng. :”>
Lúc em diễn thì anh còn đó không hay sang bên kia rồi? Lúc sau em chẳng thấy anh đâu cả …
A chạy wa bên kia mất tiêu haha :”>
Tóc Đại Nhân phải uốn lên giống Robbey :))
=)) Chạy sao đi hái Bắp :))
Ôj a thjện,lúc nào cũg nhj nhảnh,lon ton…haha
Anh Nhân có tấm để tay khó đỡ =))
Pingback: Khen và Khen « Robbey McNificent