Memoirs of an Imperfect Angel

Tối qua thức xem Eyes Wide Shut, nội dung khá lôi cuốn đấy chứ, dù diễn biến chậm chạp như một giấc mơ. Ngày trước, ba mẹ thuê băng video và cấm mình xem, vì… nhiều cảnh nóng quá. Bình thường. Mình chỉ tập trung vào cốt truyện là chủ yếu, chứ mấy thế làm tình… có gì mới mẻ đâu? Dạng chỉ mang tính chất minh họa. Để cảm nhận được chiều sâu của một tác phẩm nghệ thuật, cần thoát khỏi tư tưởng trần tục tầm thường đập vội vào mắt.

Như chị Mimi bây giờ, bơm ngực xong cứ uốn éo mệt cả mắt, trong khi thưở xưa cân đối và quyến rũ biết bao nhiêu. Haizz, tuổi tác luôn làm con người sợ hãi. Nổi tiếng hay không, cũng khó vượt qua được nỗi sợ đó.

Mariah_Carey_-_Memoirs_of_an_Imperfect_Angel


R&B

Mariah Carey – Memoirs of an Imperfect Angel

Cũng như nhiều album “bom tấn” trong năm nay, Memoirs of an Imperfect Angel đã bị dời ngày phát hành, bởi phản hồi cho single đầu tiên “Obsessed” không tốt cho lắm. Đứng ở vị trí #3 và chỉ bán được hơn 168,000 bản trong tuần phát hành, đó là một bước lùi rõ rệt so với 2 albums gần đây.

Điểm -: Do lạm dụng autotune, đa số các ca khúc khá vô hồn, ca từ cũng thiếu chiều sâu. Nội dung và giai điệu na ná nhau từ track này sang track kia, ấn tượng mà Angel để lại kém hẳn so với Mimi. Với đẳng cấp của Mariah, nhẽ ra chị đã có thể làm được nhiều hơn thế, nên sự an toàn này mang đến cảm giác khá thất vọng.

Điểm +: Phong độ của Mariah Carey quá tốt, giọng vẫn đẹp như ngày nào, so với đối thủ một thời Whitney Houston thì có thể thấy được ai sẽ trụ lâu hơn trong showbiz. Chị xử lý nhẹ nhàng, mềm mượt, bay bổng từ nốt trầm đến nốt cao mà không thấy chút vất vả nào cả. Một album khá dễ nghe, dễ chịu – Mariah có vẻ hài lòng với cuộc sống hiện tại và điều đó thể hiện rất rõ nét.

Nghe khi nào? Khi tai bạn thèm kẹo ngọt, chất giọng như mật ong của Mariah chắc chắn sẽ chiều bạn hết mình.

1


Xem tiếp hình ảnh quảng bá cho album và tải Memoirs of an Imperfect Angel


2

3


Tracklist
————

Disc 1/2:

01. Betcha Gon Know
02. Obsessed
03. H.A.T.E.U.
04. Candy Bling
05. Ribbon
06. Inseparable
07. Standing O
08. It’s A Wrap
09. Up Out My Face
10. Up Out My Face (The Reprise)
11. More Than Just Friends
12. The Impossible
13. The Impossible (The Reprise)
14. Angel (Prelude)
15. Angels Cry
16. Languishing (The Interlude)
17. I Want To Know What Love Is

Disc 2/2:

01. Obsessed (Cahill Radio Mix)
02. Obsessed (Seamus Haji And Paul Emanuel Radio Edit)
03. Obsessed (Jump Smokers Radio Edit)
04. Obsessed (Friscia And Lamboy Radio Mix)


MariahCarey-Butterfly

Then

MariahCarey-Butterfly2

Now.


16 responses to “Memoirs of an Imperfect Angel

  1. Album này mình chỉ nghe lọt tai bài cover I wanna know what love is. Thực sự thì mình là fan của Whitney. Giọng của cô ko còn được như xưa nữa nhưng mình vẫn ủng hộ sự trở lại, bỏ lại quá khứ đen tối phía sau của mình.

  2. a Rob ơi, m đang sevenlove dậy em nên nghe bài nào hở a? huhu

  3. đang phân vân, rùi click thử bài H.A.T.E.U (vì tên bài này giống như tâm trạng e bi giờ), nghe xong thấy… hay!!!
    thanks a rob 😀

  4. Ui idol của em kìa ^^ em rất thích Album này, dù nó hok thuộc dạng dễ nghe như 2 Album trước nhưng em vẫn thích ^^

  5. Đêm qua vừa nằm mơ thấy mấy cảnh phim trong EWS, là sao??? Thần jao cách cảm à =)) btw, album flop mà vẫn dễ thương, rất là mong chờ video H.A.T.E.U, Brett Ratner làm mà, hehe

  6. Thời gian – tuổi tác – sắc đẹp là nổi ám ảnh của phụ nữ ….
    Thix Mariah trước hơn.
    Những bài gần đây gần như đánh vào lớp trẻ nên nhạc dễ nghe nhưng lại gây những fan của Mariah cảm thất thất vọng về chìu sâu

  7. Mimi mới trình làng ca khúc H.A.T.E.U khá là ấn tượng anh nhỉ ^^

  8. album này chán vô cùng chỉ nghe được hai bài Obsessed với bài I Want To Know What Love Is

  9. em cũng thích Mariah nhưng dạo này công nhận ! Bom ngực xong uốn éo nhìn mệt mắt thiệt hehe ! huống điều hơi rẻ tiền ! cứ ưỡng ưỡng nghĩ là quyến rũ !

  10. that su thi album nay hay so voi mat bang album chung hien nay nhung chan so voi dang cap mc

  11. E nghe Obsessed ròi. Giai điệu cũng đc, giọng chị í thì vẫn thế.
    Nhưng dù sao thì e vẫn iu bài “We belong together” nhất. Chẳng thể nào chán nổi bài này từ giai điệu cho đến cách thể hiện. Wá đỉnh!
    Dạo này e đang dạo quanh country vs Taylor. A đã nghe “U belong with me” chưa?

  12. thích cái cách nhận xét của robbey “Khi tai bạn thèm kẹo ngọt…” – nghe iu thế ko bít

Bình luận về bài viết này