Đằng Phương

Ấn tượng đầu tiên khi gặp Đằng Phương là: Tên này nhìn… đù đù gian gian (khó vậy đó, 2 tính từ gần như đối lập haha). Vẻ ngoài không giống người làm nghệ thuật cho lắm; phải trò chuyện mới biết, hắn sở hữu… cái điên cần thiết đó.

DP0051


Phương cộng tác với Đông Nhi gần 2 năm, và mình ít thấy trường hợp nào ăn ý đến vậy, đặc biệt khi bé Nu không abc gì với má-này-ghê. Lão Phương mê gái có tiếng, nhưng được cái không… mần thịt gà. Nhờ đặt sự chuyên nghiệp lên đầu như thế, quá trình hợp tác mới bền vững và mang lại hiệu quả cao; chứ với tốc độ thay người iu của anh í, làm việc chung sau khi chia chân chắc cũng… ngứa mắt chết (đâu phải ai cũng điềm tĩnh như Đức Trí và Hồ Ngọc Hà).

Mình thích những thành công đến từ chữ Duyên. Đằng Phương trước đó chỉ làm nhạc cho các chương trình, quảng cáo, đồng thời hòa âm giúp bạn bè như Hà Anh Tuấn, Đoan Trang, Thủy Tiên, nhà WePro, New Gen, vv. không hề có ý định “bắt gà” gì gì cả. Vào một dịp tình cờ, Hoàng Tôn giới thiệu 2 người với nhau, từ đó mọi sự mới bắt đầu (btw, Tôn cũng giới thiệu Phương Vy và Quốc Thiên với mình, he’s got taste).

Có thể thấy rõ trong thời gian mới đảm nhiệm công việc manager, Phương không hề biết tí gì về PR, Nu nổi lên hoàn toàn nhờ tung các ca khúc tự sáng tác (mixed by Phương) lên mạng – đúng nghĩa hữu xạ tự nhiên hương. Dần dà, chàng ta mới học cách xây dựng các mối quan hệ, và tiếp tục song kiếm hợp bích với Nu để giúp nàng có được vị trí ngày hôm nay.

Ngẫm cũng hay. Không có Phương làm nhạc, chưa chắc Nu đã đình đám được như giờ. Ngược lại, nếu gà đầu tiên không phải Nu, chưa chắc Phương còn làm quản lý. Yeh, they’re so fit.

Khi Đông Nhi chuẩn bị phát hành album đầu tay cuối tháng này, Phương đã lật sang chương 2 sự nghiệp bầu bì với hot girl Tâm Tít. Em í đang loay hoay tìm… nghệ danh, mọi người có sáng kiến gì không? She’s such a cutie too. ^^

Xem tiếp ảnh sinh nhật “tí điệu” Đằng Phương.


DP0035
Hải sản ê hề nè (rau muống không liên quan!)

DP0037

Rút cục đã chụp lén và hại được chút chút hehe.

DP0040

Bắt được khoảnh khắc… lơ ngơ của bé Tâm, vẫn cute chán.

DP0039
Đến lượt chàng vào cuộc.

DP0041

DP0042

Cùng Trang 2Sao!

DP0044

Mặt hớn!

DP0045

Noo xuất chiêu – Lột tôm thần công.

DP0046

Leo và Cici.

DP0047

Chú Chụt và Takej Minh Huy – mặc đồ cực kỳ mát mẻ acac.

DP0048
Leo Leo.

DP0049

Wanbi tròn tròn. ^^

DP0050

DP0052

Bạn Nhã này độ hoành tráng ăn đứt Top zồiiii.

DP0053

Hủ tíu chay trưa nay mẹ nấu – ngoài lề.

22 responses to “Đằng Phương

  1. Hủ tíu chay quá hấp dẫn, ực ực …

  2. Anh này có phải là rapper trong mấy bài của Nu ko anh? Em thấy thik giọng anh đó mà ko biết ai cả :). Mà sao party sinh nhật anh quản lý mà Nu ko có mặt zậy cà ?

  3. ai cha cha , wuang hinh tui vo ma sao o tag tui dzi ha ??? :))

  4. haha…chú P 75 …thay pồ như thay áo…nhưng màh công nhận tài năng mix nhạc quá chuẫn..
    zậy có gà mới wên gà cũ ko nhỹ… 😀

  5. ua? sao sn a D.P, ma hok thay Nu, e rat thich cach viet van cua a

  6. dung roi, professional work thi fai noi Khong voi dong nghiep, say No voi doi tac , khong an thit ga nha hahah thich nhat cau nay hhihihihi khong ho danh Robbey

  7. Do an nhin ngon wa. Cho e hoi quan nay la quan nao duoc ko? Co gi khi ve VN ghe wa an thu. =DDD

  8. Anh WanBi tròn dữ dội vậy nhỉ :-?..Thế cơ mà vẫn đẹp trai, mũm mĩm..Iu qá :X

  9. Hehe biet ngay la Nguyen Tri Phuong ma….:))

  10. Em nói xấu anh nhiều quá nhé,anh mê gái bao giờ???

  11. Uh. Công nhận mặt ông Phương gian thật, kaka

  12. hủ tiếu ngon quá !

  13. Pingback: Classic Hair & Top of November « Robbey McNificent

  14. tai sao ko co’ Nu trong sinh nhat^ Dang` Phuong dzay…?…ma` lai co’ Tam^ Tit’…ko thich’ Tam^ Tit’..thich’ Nu co…Iu Nu tron doi`…lol

Bình luận về bài viết này