Ngày xưa, người ta nói ốm khổ, ai có da có thịt nghĩa là gia đình đầy đủ, no ấm, hạnh phúc.
Ngày nay, người ta tự hành hạ bản thân, tiền bạc rủng rỉnh nhưng chả dám ăn uống gì cả.
Sở dĩ “béo phì” được cảnh báo, vì nó là một dạng bệnh, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của con người (mỡ trong máu, tai biến mạch máu não, etc). Cái gì hại thì phải chống lại, tất nhiên rồi. Tuy nhiên, quá nhiều người nhầm lẫn giữa bệnh béo phì và một cơ thể đầy đặn bình thường. Bạn mấy khi gặp ai nặng trên 100 cân? Dân ta cứ lo xa, trong khi nhìn quanh toàn… bộ xương di động, được tí mỡ là lại phát hoảng lên: Giời ơi, mập quá rồi, làm sao đây?
Oh please.
Kiêng khem bậy bạ, cơ thể thiếu chất, còn nguy hiểm đến tính mạng hơn. Quan trọng nhất vẫn là chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi.
Có người mập đẹp, có người mập xấu hoắc.
Có người ốm đẹp, có người ốm xấu hoắc.
Có người cơ bắp cuồn cuộn, nhìn vẫn… ghê chết được.
Tạng mỗi người mỗi khác, cớ sao lại phải giống thiên hạ? Khi bạn là chính bạn, tự khắc bạn sẽ đẹp. Thế thôi.
Ví như Beyoncé, đùi đẳng cấp… khủng long chứ chả vừa, nhưng nàng rất thích khoe ra. Vì sao? Sở hữu vòng 3 bootylicious đến thế, cặp giò vậy là hợp lý rồi! Cân đối mới vừa mắt. Chả ai chê Bee vì cô ấy đùi to cả, nàng luôn nằm trong top những người phụ nữ quyến rũ nhất thế giới, nhiều năm liền.
Nên thương những ai… tự làm khổ, không dám ăn không dám mặc, hơn là những người hiểu rõ cơ thể của họ và biết cách làm đẹp cho bản thân.
Cũng “thử” 2 cục cưng Phương Vy và Đông Nhi rồi. Vài lần bắt chước bọn anti fan, trêu: “Em, đùi to quá!” Câu trả lời giống nhau: “Kệ, đùi to thông minh!”
That’s the spirit I’m talking about! Tinh thần phải vững vàng, mới trụ lâu trong nghề, thành đạt trong cuộc sống được. Đã nổi tiếng, đương nhiên sẽ bị soi xét, dựa trên những gì họ cho là “nhược điểm” của bạn. Kể cả khi bạn đẹp, tài năng, sống tốt – đừng nghĩ sẽ… được tha. Càng tỏ ra hoàn hảo, người ta càng ra sức phủ nhận bạn. So… Why perfection? Thà sống thật với chính mình, vì ta vẫn hiểu ta hơn cả.
Ba mình bảo: “Con gái Việt Nam đa phần đùi to mà. Chả sao, vẫn đẹp chán.”
Cơ bản do gene di truyền nữa. Tập đùi khác tập bụng, vì đùi có nhiều cơ bắp hơn. Muốn nhỏ hẳn, chỉ có nước… gọt. Mà giải phẫu thẩm mỹ, không khéo mai mốt già đi còn hok nổi.
Nếu “đẹp” để trả giá đắt như vậy, xứng đáng không? Những ai yêu mình vì tài năng, phẩm cách, họ sẽ ở bên mình hoài. Chứ mấy kẻ quan tâm thái quá đến đùi to đùi nhỏ, đến lúc có cặp đùi khác, còn chú ý đến bạn à?
Hơn thế nữa, nghe những gì Hà Hồ học được từ giáo viên yoga này: “Đẩy tốt một quả tạ là nhờ vào cái đầu, ý chí ở bạn chứ không phải nhờ tay mạnh, chân khỏe. Có ý chí lớn thì việc gì cũng làm được.”
I love healthy people, not fake ones.
Xem tiếp những hình ảnh của Phương Vy, Phan Đinh Tùng, Tim, Phương Thanh, Bảo Thy và MC Quốc Bình trong chương trình Album Vàng tháng 11 – 2009.
Bộ trang phục này do Phương Vy tự tay thiết kế. Quần… đùi mà vẫn glam, nhờ phần top ấn tượng và hợp thời trang. Nhiều người cứ thích Vy mặc váy dài như các quý cô thời xưa, nhưng thực tế, con bé không phải dạng yểu điệu thục nữ. Vy hiền lành, nhã nhặn, nhưng đồng thời cũng năng động, sáng tạo, đúng nghĩa phụ nữ thế kỷ 21. Tại sao phải là cái mắc áo? Tự làm nên bộ cánh cho mình, Vy bảo, “Chỉ mình mới hiểu những gì phù hợp với bản thân nhất.”
Chìm đắm trong bản remix của Có Đôi Lần, Phương Vy truyền tải một hơi thở hoàn toàn mới đến cho ca khúc.
Liên khúc Giận Anh – Đừng Buồn Phiền từng gây bùng nổ tại H2Teen Concert.
Đến giờ vẫn không rõ phong cách chủ đạo của Phan Đinh Tùng là gì? Ví dụ mình là fan của anh này, sẽ thích sản phẩm nào nhất? Tùng teen, Tùng Trịnh, Tùng Chung, Tùng Thuận, Tùng ba láp hay Tùng xèng?
Sở hữu chất giọng cực khỏe, lại có kỹ thuật và kinh nghiệm, tuổi nghề – nhưng thấy anh Tùng vẫn mải loay hoay, không xác định được đối tượng khán giả.
Tình Yêu Tuyệt Vời là điểm nhấn trong album Hạt Nhân, nhờ cách phối mộc mạc với chỉ keyboard và saxophone.
Tim và Món Quà Vô Giá – nhạc chuông được tải nhiều nhất trong tháng thông qua dịch vụ iMuzic.
Bạn Tim lên hình đẹp zai điên đảo, ở ngoài cũng ok nhưng không sáng dữ vậy hehe.
Thích Phương Thanh vì chị này luôn biết cách điều phối fans của mình. Ví dụ như khi đang hát acoustic, các fans la to quá, Chanh sợ ảnh hưởng đến những khán giả khác nên đã đặt tay ra hiệu thế này. Very nice.
Phương Thanh thể hiện rất có hồn liên khúc Tình 2010, với các bài hits được phối mộc mạc. Mọi người nhớ mua album gốc để ủng hộ nhé!
Chị cho biết, sẽ còn phát hành nhiều tuyển tập trong thời gian tới, vì Chanh có quá nhiều hits để gom lại một lần cho đủ. Lona cũng là fan của Phương Thanh đó nha, giao lưu dễ thương. ^^
Xuân Phú nhận được giải thưởng “Nghệ sĩ trình diễn thành công nhất”.
Phương Vy lần thứ 2 nhận giải Hội Đồng Nghệ Thuật, và Phan Đinh Tùng thắng giải Khán Giả Bình Chọn.
Anh Quốc Bình cũng biết làm quá lắm đó nha!
A Trung đang buồn… đi toilet cũng bị lôi vào chụp, vì 2 ông thần kia chặn trước cửa. Xem mặt kìa.
Mặt a Trung … =)) =)) =)) kiểu như : “có chụp nhanh cho anh không thì bảo” :))
Khổ, ngta đang mắc tè thì chớ. :”>
chữ “tí mỡ” of a sao pé tí teo ah…..hjhj…..
Như vậy để nhấn mạnh cái sự “không đáng kể” của nó.
Hôm đó xem wa tivi thấy A Rob đang say sưa chụp hình 😀 , hình như hôm đó sức khỏe chị Vy hem dc tốt lắm phải hem A?
Uh, ngồi ở dưới cứ ho khù khụ, vậy mà lúc hát trên sân khấu vẫn tốt ghê. Đúng là chuyên nghiệp rồi có khác, nhìn thế ai biết ốm? ^_^
Bộ của Phương Vy rất đẹp. Toàn là lựa chọn thông minh,
– Áo vai lệch nhìn nữ tính.
– Váy – quần nhìn ngắn nhưng không phản cảm, khán giả khỏi ngó nghía 😀
– Tóc cột cao nhìn năng động
– Giày gladiator – còn hot
– Chi tiết bạc lấp lánh – hot & sáng SK
– Áo vai phồng – còn hot
Góp ý tí, tay có bị hơi rộng ko? thêm 1 tí chi tiết màu đỏ sẽ hot thêm :D. Ý kiến chủ quan thôi
Thế nên mình mới bảo, Vy phối đồ bật lên được tính cá nhân, mà vẫn hợp với xu hướng chung. 😛
Để trắng rứa nhìn tinh khôi hơn, màu đỏ vào quảng cáo Coca à? 😛
Một xíu góp ý nhỏ với Bi:không biết có phải do V hay cột tóc cao,do makeup, hay do quá nhập tâm mà mỗi lần hát những bài ballad,mặt V rất căng thẳng,và trông rất “dữ”,có cảm giác như đang gồng.Mình nghĩ V nên để tóc suôn thẳng trông sẽ bớt “dữ” hơn là cột cao lên.Mình thì không nghĩ là V “đùi to”.Hehe. Như vậy là đầy đặn và nữ tính đấy chứ.Quốc Bình cười tươi quá.Hehe
Cố tình makeup dữ dội mà hehe. Phong cách trong album mới của Vy mạnh mẽ và táo bạo hơn, nên hình ảnh này tương đối phù hợp. Tuy nhiên, hát ở VN thường đòi hỏi 1 bài ballad, 1 bài sôi động, ko có thời gian thay đồ và đổi makeup nên tạm chấp nhận thôi. 😀
ooh` bộ trang phục của ss vy do tự ss thiết kế hả, em thấy bộ này đẹp
ssvy đùi to nhưng ko sao miễn xinh miễn đẹp, hót hay là được rùi
Anh thấy như lúc này là cân đối rồi, chỉ cần giữ dáng thế. ^_^
mà công nhận đùi Vy hơi to thật. hì hì..nhà tui cũng để ý cái này lâu òi, Mẹ cũng nói ” bé này ý là chưa có gia đình, có rồi sẽ còn to nữa đó!” hihi…
Hên xui ah. Cái tạng ra sao thì rốt cục sẽ quay về như thế thôi hehe. Bởi vậy mình cũng đâu có ngại ai chê mập ốm gì. XD
chủ đề viết bài của anh càng ngày càng phong phú nhỉ !
🙂 còn nhớ Jenny Thu Hà k anh 😀 Dạo này trông gọn gàng xink xắn lắm í 😀
Đang hơi bùn tí về đùi to mà đọc xong bài này thấy hết bùn ^o^ hý hý !!! Đùi to thông minh !!!!
Thanks chùm ảnh pà Chanh của em đỉnh thế
híhí… tớ cũng dzị đóa.. đùi to thông minh nà!!!khakha. thanks Robbey.
Đùi to thông minh…..đọc bài này của xong,hết mặc cảm đùi to lun… 🙂
co that dui to thogn minh ko ?? dui minh cung to lam day…rat buon vi cai dui qua to nay..hix hix..cam on bai viet nay nhe
Mỗi người nên hạnh phúc với những gì mình có, vì như thế mới tạo động lực để ta tự tin bước vào đời. 😛 Vui lên nhé!
dui to giu vung su nghiep ^^, bai viet cua a hay wa, em copy ve FB cua e dc ko?
Đồng ý là V nhìn đầy đặn và hấp dẫn 😀
em thấy Vy để tóc mái nhìn đẹp hơn
chị Chanh hôm ni đẹp wá :X
Vậy Bụng to có thông minh không?
Sinh con sẽ thông minh. =]
” Tạng mỗi người mỗi khác, cớ sao lại phải giống thiên hạ? Khi bạn là chính bạn, tự khắc bạn sẽ đẹp “.
E thix cau này. good good
Bao Thy co qa? toc xi tin qa’ 😀
Du j` dui` to binh thuong van la dep nhat’ :))
entry này thú vị á hihi
hay 😀
good good 🙂
đa số VN nào mà gene đùi to chòi? VN chứ phải Korean đâu chòi hehe. Con gái Việt đa phần là chân nhỏ so với mặt bằng chung của thế giới é
VN nhỏ con nhưng đùi nhỏ hay ko – hên xui à. Chắc Việt Nam của bạn khác Việt Nam của tui, vậy ih ha. Tui chỉ quan tâm đến những gì xung quanh tui thôi.
Vy xinh, váy xinh, đùi to vẫn xinh.hehe
bài viết này thú vị quá anh Rob. Thanks
Hôm đó mới bật TV lên cứ tưởng Hồ Ngọc Hà, nhưng khi chị Vy hát lên thì biết ngay :)) live hay cực !
Cô ca sĩ đó xinh nhỉ .. cute quá …
Lau roi moi thay a nhac toi Vy nha. Dao nay gout tham my cua Vy tot han len, thay hinh Vy chup ben Thuong Hai, nhieu bo dep va hop voi dang Vy. HOm coi Album vang thay co bac nhan xet Vy phang phat hinh anh chi Hà, thay kho chiu, tu nhien khi ko so sanh 2 nguoi voi nhau, ko tế nhi ji het.
Giọng hát và phong cách của Phương Vy và Hà Hồ khác hẳn nhau, liên quan gì? :-< Ôi, mà bác í phát biểu nhiều câu về nhạc trẻ cũng đâm hơi lắm em ơi, đâu fải đợi đến giờ?
bé đùi to .. mà thông minh … khứ khứ khứ ….
Nói tóm lại không cần fải quan tâm mình béo hay gầy chỉ cần có1 thân hình khoẻ mạnh là đc
Đùi to thông minh – nghe yêu thế 🙂 Đúng là ng của công chúng rồi nên đôi khi cũng phải biết phớt đi những lời khen chê, kẻo suốt ngày xì trét 🙂
haha…đùi to thông minh haha… =)) đúng là 2 ss này iu thiệt =))
hay…duoc do’.dui` to thong minh thi` ngam lai minh` thong minh ghe ta oi!hjhj
Live tốt , xinh đẹp .. Phương Vy number 1 😡
Hic, Nhung lo dui ai do to qua thi lam sao. Ao di mua mac duoc, quan toan phai may!
A thấy đồ may cũng đâu mắc đồ mua bao nhiêu đâu. Với lại con gái VN đa phần đùi to, sao lại sợ ra shop ko tìm được quần? :”>
lâu lâu mới đọc một bài hay thế nỳ! thax nhìu về những suy nghĩ đáng yêu & chân thật của bạn nha^^~! có lex đọc xog bài này nhiều bạn gái sẽ cảm thấy hạnh phúc nhiều hơn hi!
Pingback: Album Vàng Tháng 3: Thiếu Điểm Nhấn « Robbey McNificent
Pingback: Album Vàng Tháng 4 – Gala Tổng Kết « Robbey McNificent
Pingback: Album Vàng Tháng 6 – 2010: Không có Kẻ Lót Đường! « Robbey McNificent
Pingback: Album Vàng Tháng 8 – 2010: Nhìn thắng Nghe | Robbey McNificent