Hát Cùng Tôi

V-Pop hiện tại không như 10 năm về trước nữa.

Phương Thanh từng chia sẻ, chị trình diễn tốt hơn khi không có vũ đoàn, vì hay quên bước nhảy và dễ… va đụng vào mấy bạn dancers. Mà đúng, thử tưởng tượng Mỹ Linh hay Thanh Lam “hành quân” theo giai điệu… Nước Mắt Thiên Thần hoặc Khi Ta Yêu Nhau, không biết kết quả sẽ ra sao? Có khi sẽ gây cười chẳng kém vòng Audition của các cuộc thi Idol.

Lam Trường và Đan Trường cũng cố gắng trẻ trung hóa phần trình diễn, nhưng kết quả… không mấy khả quan. Anh 2 hay nhún Hip Hop xì-tin vào khoảng thời gian 2 năm trước, khiến nhiều bé 9x tròn xoe mắt, “Chú Trường đang làm gì vậy ta?” Anh Bo khá khẩm hơn một chút, nhưng động tác thường ít… liên quan đến bài hát. Thêm vào đó, nét mặt Đan Trường quá hiền, thiếu độ phiêu cần thiết. Vũ đạo không chỉ đơn giản là làm đúng các động tác từ A -> Z. Đó chỉ là điều… căn bản nhất.

Đôi khi mình thấy bất công cho các ca sĩ trẻ, cứ chịu sự so sánh với thế hệ trước rồi bị chê bai nặng nề. Thời thế tạo anh hùng. Nếu để các anh chị khởi nghiệp vào thời điểm này, chưa chắc họ có thể vươn đến vị trí ngôi sao mà họ đang chiếm giữ.

Xu hướng nghe nhìn không chỉ thay đổi ở Việt Nam, đơn giản là ta đang chuyển mình theo thế giới thôi. Ví như Whitney Houston chẳng hạn, người ta có thể đưa album của chị đến vị trí #1 để… động viên tinh thần, chứ ra single thì thất bại thảm hại, vì không còn ai yêu cầu phát chúng trên radio nữa. Đây là thời của Lady Gaga, Rihanna, Katy Perry, Taylor Swift – những nữ nghệ sĩ khả năng hát live không xuất sắc, nhưng họ biết sử dụng những thứ khác để chinh phục khán giả: phong cách, vũ đạo, sáng tác, vv.

RobbeyQTA0036


Quay lại với V-Pop, sự thành công gần đây của Đông Nhi, Wanbi và Bảo Thy đã cho thấy chất giọng không còn là yếu tố đầu tiên. Khán giả ngày càng đòi hỏi nhiều hơn, họ muốn ca sĩ ăn mặc đẹp, nhảy chuẩn, có khả năng tự sản sinh ra hit và chơi nhạc cụ. Muốn đo gout đại chúng, chỉ cần theo dõi các cuộc thi… bình chọn. Thanh Duy hay Duy Khoa thường bị than phiền về “phần nghe”, nhưng họ vẫn về đích ở vị trí á quân, thành tích không tồi chút nào. Duy Khoa cao ráo, thư sinh, làm chết ngất khán giả nữ với các ca khúc ballad “cây nhà lá vườn” và trình đọc rap, beatbox. Trong khi đó, Thanh Duy lại mang đến sự mới lạ cho mỗi lần xuất hiện.

Ngay đến cả người chiến thắng như Phương Vy hay Quốc Thiên, cũng phải phá vỡ lớp vỏ bọc an toàn của họ. Cả 2 đều… đứng đơ như khúc gỗ trong những đêm Gala đầu tiên, và chỉ được nhìn nhận như ứng viên cho chức vô địch khi họ chịu khó khai thác các yếu tố sân khấu. Nói không ngoa, Trà My và Thanh Duy chính là nguồn động lực mạnh mẽ để Vy và Thiên hoàn thiện bản thân.

RobbeyQTA0029


Quốc Thiên tâm sự, “Em mà không tham gia Idol, cũng không nghĩ là mình có thể biểu diễn được như vậy.” Trong hằng hà sa số cuộc thi, Vietnam Idol vẫn thực tế nhất – giúp ích không chỉ cho nhà tài trợ, đơn vị tổ chức mà còn cho khán giả và chính thí sinh. Nổi tiếng được đến đâu, chưa bàn tới, nhưng chắc chắn một điều: Đã vào đến Top 10 thì sau cuộc thi, kỹ năng và chuyên môn của từng bạn sẽ tiến bộ bội phần.

Danh hiệu giúp họ tăng uy tín, nhưng không phải tất cả.  Vy và Thiên đâu dám ngủ quên trên chiến thắng? Họ vẫn đi học đều đặn như bất kỳ sinh viên nào cùng độ tuổi, song song việc chạy show và liên tục trau dồi. Thiên còn chăm tập thể hình, để có được cơ bắp săn chắc trong những bộ ảnh gần đây (mà không ít bạn tưởng nhầm… photoshop).

Mỗi dòng nhạc đều có những đặc điểm riêng về mặt hình thức, và đã quyết định theo đuổi phong cách nào, người nghệ sĩ buộc phải trau chuốt từ ngoài vào trong. Không thể ỷ y vào chỉ giọng hát. Khi đã quyết định chọn Latin, nghĩa là cậu này cần lột xác toàn bộ. Các casanovas của dòng Latin thường có cách ăn mặc khỏe khoắn, bụi bặm – không cần “cởi tất” mới khoe được body. Thêm vào đó, Rumba, Samba, Salsa, Mambo, Bachata etc. là những kiến thức tối cần thiết. Chưa bàn đến việc khi pha trộn Pop Dance, Quốc Thiên còn phải biết kết hợp với những yếu tố nhảy hiện đại.

Khó chứ. Trong thời gian ngắn ngủi, cần công nhận nỗ lực làm mới bản thân của Thiên. Lần đầu tiên trình diễn sống hơn 10 ca khúc mà đã tốt đến vậy, bằng tuổi em mấy ai làm được? Đương nhiên, ku cậu vẫn còn “độ khớp” nhất định, nhưng nhìn theo hướng tích cực, sự chưa hoàn hảo ấy là cái cớ tốt để tiếp tục phấn đấu, đúng không? ^_^

RobbeyQTA0001

RobbeyQTA0002

RobbeyQTA0003

RobbeyQTA0004

RobbeyQTA0005

RobbeyQTA0006

Bên cạnh giọng hát trầm ấm và truyền cảm, Lê Hiếu còn có khả năng chơi piano rất tốt. Anh thường đích thân đàn cho các anh em trong cty nếu có dịp song ca.


RobbeyQTA0007

RobbeyQTA0009

RobbeyQTA0010

Quốc Thiên chìm đắm trong lời ca đậm chất tự sự – Mỗi Đêm Tôi Về.


RobbeyQTA0011

RobbeyQTA0012

RobbeyQTA0013

RobbeyQTA0014

RobbeyQTA0015

RobbeyQTA0016

RobbeyQTA0017

Hoàng Bách thể hiện một sáng tác mới cho CD sắp tới, khá hợp giọng. Tuy nhiên, gout ăn mặc của anh í hơi khó hiểu. Chỉ cần khoác một trong 2 chiếc áo đã… quá đủ rồi.


RobbeyQTA0018

RobbeyQTA0019

RobbeyQTA0020

RobbeyQTA0021

RobbeyQTA0022

“Hồi xuân” cùng Quốc Thiên trong Chuyện Chàng Cô Đơn.


RobbeyQTA0023

RobbeyQTA0024

RobbeyQTA0025

RobbeyQTA0026

RobbeyQTA0027

Dấu Chân Địa Đàng – lần đầu tiên nghe Thiên hát nhạc Trịnh.


RobbeyQTA0028

Lại thêm một đóa hoa. ^^

RobbeyQTA0030

RobbeyQTA0031

RobbeyQTA0032

RobbeyQTA0033

Quý ông hát Rock Phạm Anh Khoa trong ca khúc được yêu cầu – Trở Về Ngày Xa Xưa.


RobbeyQTA0034

RobbeyQTA0035

Thời Gian Tôi – anh í chọn 2 ca khúc tương đối nhẹ nhàng để trình diễn, nhưng cái lửa trong giọng hát vẫn cháy âm ĩ. Very good control. He’s a born rocker.


RobbeyQTA0037

RobbeyQTA0038

RobbeyQTA0039

Bạn bè Nhạc Viện đến ủng hộ Quốc Thiên.

RobbeyQTA0040

RobbeyQTA0041

RobbeyQTA0042

Suboi, Anh Khoa và “người ấy”.

RobbeyQTA0043

RobbeyQTA0044

Gia đình Quốc Thiên và Minh Sang từ Biên Hòa – Gia Kiệm cũng đến chung vui.


RobbeyQTA0045

You-know-who.

RobbeyQTA0046


Các nhóm fan hâm mộ ở lại đến cuối chương trình để chụp ảnh cùng thần tượng.




17 responses to “Hát Cùng Tôi

  1. tự dưng thấy bố QT lại thấy nhớ Gia Kiệm (hơi lạc đề xíu ^^)
    ko hiểu chị Mik đang nhìn cái gì???
    e thix 2 tấm ảnh Suboi chụp chung với Mr.PAK và bx a ấy

  2. Phải công nhận anh Rob chụp hình quá đẹp, có photoshop chút nào ko a. Hôm ở không tên tụi e ko thể nào chụp được 1 tấm nào ra hồn cả, có bí quyết hay là do máy xịn vậy anh Rob. kaka

  3. Nhìn hình mà muốn hát lại 1 lần nữa.hehe

  4. cai quan cua anh Thien co mieng gi do ..trong sexy qua …^^

  5. Mỗi đêm em lại nghe “Mỗi Đêm Tôi Về” ^^ iu bài này wóa

  6. Hòang Bach body tròn như khúc chả ấy, hihi…

  7. anh Thiên…hãy cứ bước tới .^_^.

  8. em đồng ý với ý kiến của anh Robbey

  9. o thích HB 1 chút nào, nhìn mặt a í cứ bóng ngời lên!
    “người ấy” của PAK là bạn học cấp 1 của tui, hehe!

  10. Hay qua! khong nen ngu quen trong thanh cong ma phai co gang khong met moi dung khong a?

  11. mot nguoi luon co gang, tim toi va ko ngung no luc nhu QT thi nhat dinh se thanh cong, se co mot ngay dc nhieu nguoi biet toi bang chinh tai nang that su cua minh

  12. quoc thien dep trai qua

Bình luận về bài viết này