Nhận phiếu quà tặng được gần… nửa năm, nay mới có cớ dùng. Do papa cả, cứ than phiền mấy đôi giày của mình cũ rồi, đi làm việc dễ bị… oánh giá. Haizz, đợt cuối cùng shoe-shopping là dịp Tết, lâu thiệt. Phải biết kìm chế chớ! Giảm giá bao nhiêu cũng không đủ í, mỗi lần mua sắm lại vơ vét linh tinh, triệu bạc bay vèo vèo trước khi kịp nhận ra.
Y như rằng, nhìn đám giày dép tí tởn ập vào mắt, mình đã muốn gom bọn nó về nhà rồi. Bởi, kinh nghiệm cho thấy không nên mang quá nhiều tiền mặt ra đường, để muốn tiêu cũng phải… từ tốn. Dẹp cả vụ credit card – tai hại, tai hại.
Tiếp tục nhật ký mua sắm nào!
Thử qua thử lại, đã chân ghê. Papa cũng rinh về 1 đôi haha.
Thật ngưỡng mộ khả năng tự sướng mọi lúc mọi nơi của mình, không biết đánh vần từ “xấu hổ”.
Mình thích đôi này nhất, tiệc Giáng Sinh sẽ mang. Ai muốn tham gia party cùng tớ nào?
Đối tượng ni đã lọt vào tầm ngắm của paparazzi.
Mua giày xong rước em, đồng thời ghé thăm cô chủ nhiệm cũ. Từng là học trò cưng mấy năm liền đấy nhá! Thế mà cô Mỹ phải đợi đến lúc mình… cười toe toét mới biết thằng Mẫn (Đây cũng là dấu hiệu giúp papa nhận ra mình ở sân bay ).
Thích gặp lại bạn bè phổ thông và các thầy cô lắm, bởi câu cửa miệng luôn là: “Sao dạo này ốm vậy???” Yeh, compared to 84-kg me during those years!
À à, suýt quên kể khoảnh khắc sướng nhất trong ngày: Một bác phụ huynh chặn mình khi đang lang thang dưới sân trường, hỏi: “Sao lớp con ra sớm quá vậy?” Ôi ôi ôi!!!
Sáng quỡn quỡn nên nhờ bé giúp việc chụp giùm vài tấm. Như này là đang gọi taxi.
Mẫu mèo diễn tốt hơn mẫu chó nhiều lah.
Tiện thể khoe ví mới, đỡ phải chia làm nhiều entries. Hết rùi.
Doi giay cua anh chon nhin lich su, don gian va de ket hop do. Em nghe noi o VN bay gio gia ca mac lam, chac cai coupon cua anh o tren khong du cho doi giay phai khong anh?
Cũng được 1/2 cho 1 đôi, nhưng rốt cục vẫn hết… triệu mấy. :”>
nể phục , nể phục , từ 84kg mà bây giờ có dáng của model quá ? cho hỏi thămbí kíp nhe ( nếu có thể ) vì ông xã của chị đang từ 64 tăng lên74 kg rồi , hu hu …
Ui ui, 74kg vẫn chưa đáng lo ngại mà hihi
Năm lớp 9 e cũng học cô Mỹ :))
thích con mèo của bạn Rob wá
Ui, chiều nay e cũng tính đến Đông Hải…
hehe, party party coming …Anh Robbey sắp tố chức party dzùi …híhí
Dự đoán sẽ có celebs tham ja. :”>
Can I have your cat? So cute.
Chủ nào tớ nấy đóa, cho ko đc đâu hehe.
trước giờ thì đây là dáng đứng diệu nghệ và thiệt thực nhất.
Dáng đứng bến xe haha.
Giày đẹp, mèo đáng yêu
aaaaaaaaaaaaa cô Mỹ kìa xDDD hồi đó a cũng học cô Mỹ hả? e học cô đc 3 năm. BESTEST ENGLISH TEACHER EVER !
Dùng Bestest quá chuẩn í! XD
cô mỹ cô mỹ 🙂
cô cũng là fave của e.
đôi giày mới tậu cũng đẹp ^^
Từ lớp 6 rùi em ạ. Anh từng học qua nhiều thầy cô cực cool, nhưng cô Mỹ vẫn là #1 hehe.
em cung hoc ma’ My~ ne`… 🙂 ma’ van~ khoe ha anh? Xem hinh` em doan’ chac’ ma’ cung~ do~ nhieu` roi`, ko con` om’ nhu dao trc’ nua… mung` cho ma’… 🙂 thanx anh ma` em dc thay’ hinh` ma’… 🙂
Dạo này nhìn khỏe khoắn tươi tắn hơn xưa mà hehe
Đi mua đồ mà ko có em làm stylist nó vậy đó, đôi giày đẹp thiệt mà ko có hợp với anh lắm 😛
Tùy đồ mặc à em ơi, anh thấy hợp là được. Trước giờ anh ko thích làm theo ý ai hết trơn á.
Mới coi toàn bộ entry, thấy cô Mỹ. Nhìn cô dạo này khác quá. Ngày xưa cũng được học cô năm lớp 9. Cô hiện mở trường dạy thêm ở Nguyễn Du phải hông ? 🙂
OH..DOI GIAY CUA ANH LAM EM KET OY DO NHA….
công nhận nhìn anh dạo này mi nhon ghê…:)).
ah mà anh sap tổ chức party huh..cho em tham gia voi nào..hehe
Oki em 😀
haha, năm hết Tết đến, ai cũng mua sắm ghê hồn thiệt =))
Ô giầy Đông Hải dạo này nhiều mẫu mã trẻ trung phết nhỉ? ngày xưa nhà mình làm đại lý cho ĐH ngoài Hà Nội, mẫu mã già lắm, may được cái da tốt
chu dep trai, meo xinh gan bang meo cua minh, giay cung ca tinh
Giang sinh vui ve nha anh Robbey!
Pingback: Top VIBEs of December 2009 « Robbey McNificent