Thứ 7 rồi ghé lại trường cũ để xem chương trình Giáng Sinh, do có nhóc em diễn thời trang. Chà, mới đó cũng 3 năm rồi chứ ít gì? Thú thực, ngày còn học ở RMIT, mình chả bao giờ tham gia mấy “sự kiện” như này. Vì một lý do nào đó, luôn tồn tại trong mình mối nghi ngờ về chất lượng tổ chức, dù giá vé không mềm chút nào.
Buồn thay, mình không sai. Ngoại trừ vài điểm nhấn nhất định, Concert nhìn chung khá nhạt, nội dung thiếu chặt chẽ (à, đấy là nếu có kịch bản). Xem ra trường quốc tế không hơn trường nội địa là mấy: sân khấu đẹp, ánh sáng tốt, MC nước ngoài nói tiếng Anh chuẩn. Hết zồi. Khâu âm thanh quá tệ. Dĩa midi của nhiều ca sĩ không chạy được, đến khi có nhạc rồi lại bị “vấp cục đá” tùm lum. May mà không ai nhép, nếu có chắc chắn bể tại chỗ.
Thất bại đầu tiên đến ngay từ tiết mục thời trang. 7h tối, đại diện vào thông báo, mẫu nam không được lo trang phục – có nghĩa là, ai đang mặc gì thì cứ vậy ra diễn luôn (?!). Nếu để ý, bạn sẽ thấy quần áo các models chả liên đới gì với nhau. Mệnh danh là RMIT models, nhưng mình biết mấy bé này toàn học… trường khác, đam mê modeling nên mới tham gia thôi. Diễn tốt.
RMIT singers chắc cây nhà lá vườn thật, hát hò nghe… sợ quá, bè phụ đâm bè chính. Khoản phát âm sai nhiều, toàn những từ căn bản. Ví như “nhầm lẫn” 1-2 lần, có lẽ mình đã không chú ý, chưa già cả khó tính đến vậy. Đằng này, cứ “We wish you a merry Tristmas, we wish you a merry Tristmas” x 20. It’s Christmas, which sounds the same as Kristmas, not Tristmas!
Do âm thanh trục trặc, phần trình bày của các ca sĩ diễn ra kém trôi chảy. Hát hay nhất trong đêm là 2 cô gái đại diện hội khuyết tật. Nhận xét nghiêm túc, không hề chặt chém nha.
Khán giả không đông lắm, nhưng sung! Sinh viên khắp mọi nơi đều giống nhau chỗ đó.
Thế thôi. Bi chừ mời cả nhà xem tiếp ảnh chị Chanh, Thủy Tiên, Noo Phước Thịnh, Đại Nhân, Hòa Mi, Băng Di và… em zai Giáp Lê Tuấn.
Bom đang được oánh mặt (mặt này dễ bị oánh thiệt hehe )
Lợi nhuận thu về sẽ được dùng để hỗ trợ chương trình Khuyết Tật và Phát Triển (DRD)
MC nam cool ghê, chả biết giáo viên hay học sinh… có tuổi.
Không tập trước mà diễn được vậy là ok rùi.
Bạn ni hát đớt kiểu A2 Lam Trường, mặt từa tựa anh Trung CATS.
Hòa Mi sôi động cùng Đợi Remix. Phần trình diễn khá tốt, nhưng tóc tai rũ rượi sợ lắm cơ!
Băng Di chỉ mới có 3 bài hát được tung ra thị trường, tiêu đề liên quan đến nhau phết: Cảm Giác Khi Được Yêu – Hết Yêu – Hãy Yêu Em Lần Nữa.
Khả năng hát sống cũng như làm chủ sân khấu của Di còn yếu lắm, cần đúc kết thêm nhiều kinh nghiệm trong thời gian tới. Cố gắng nhé.
Giáp Lê Tú nổi loạn cùng liên khúc Paparazzi và Bad Romance. Giọng man hơn ông anh, nhưng khả năng xử lý thua xa, phô chênh quá nhiều. Xem xong, mình ghi chú thêm được một điều: Với khán giả sinh viên, chỉ cần điên là họ sẽ… điên theo, không quan trọng ta hát hay dở ra sao.
Phương Thanh dễ thương ghê, đang đau họng mà “hát và hét” quá trời, khiến mình gào theo suốt!
Sau khi trình bày 2 nhạc phẩm Tình Cờ và Trái Tim Mong Manh theo phong cách Acoustic, chị Chanh làm khán giả bất ngờ với thử nghiệm Dance Electro mang tên… Tuổi Dần. Lời bài hát dí dỏm, và hợp với dáng chị.
Noo Phước Thịnh bước ra, các fans nữ rú lên và nhất quyết bon chen lên hàng đầu cho bằng được. Noo là trường hợp thành công hơi bị nhanh, đi hát mới tầm 1 năm mà tên tuổi đã có sức hút đến vậy.
Ku cậu đã bớt… điệu, nhìn cứng cỏi và man hơn dạo trước.
Tiếp nối solo hit Giấc Mơ Thiên Đường, Noo mời đàn chị Thủy Tiên cùng song ca Quay Về Đi, ca khúc đang được yêu thích trong series Ngôi Nhà Hạnh Phúc.
Tiên gầy quá, chắc do nhớ người iu? Hát live tốt tương đương CD luôn nha!
Tiên ăn khách trong thời gian qua nhờ những ca khúc nhạc phim. Hát Vang Rằng Em Yêu Anh lẫn Ngôi Nhà Hạnh Phúc đều được đón nhận nồng nhiệt. Khán giả sau khi la tên Thủy Tiên chán chê, chuyển sang… trêu nàng: “CÔNG VINH! CÔNG VINH! CÔNG VINH!” Công chúa tuyết bẽn lẽn: “Các bạn làm Tiên ngại quá ah. “
hehe, đang chờ póc tem nóng hổi ý 😉
Hok bít là khen hay chê đây :-w Hi vọng là chê ít ít, khen nhìu nhìu hehe
Thik chi chanh nhat “mai mai ung ho chi’ hihihi thik blog cua pan lam
Cây nhà lá vườn làm thế còn chê gì Rob!
Nhìn chung cũng ổn, nhưng đã có thể làm tốt hơn. 😉
thich nghe Thuy Tien hon la fa`n nhi`n,dao nay` hoi bi over
ban Hoa` Mi hoi tròn ra fai ko a?
e xem may tam truoc nhi`n gon gan`g hon nhiu`
Thủy Tiên ở ngoài dễ thương nha, giọng ngọt như đường í. 😀
Ôi! Chanh nhà em sock quá đê áh, hok bik chị về đấy huhu
Anh cho em copy vài tấm hình về fb fc Thuy Tien nhé hjhj…=]
Oki em. 😀
Cái Quần Cô Chanh nhìn vãi! nàng có bộ tóc xì cun ..
Thanks anh
a Rob ghi vui thiệt 😀
Woa Phương Thanh máu lửa quá đê! coi mấy tấm này cũng thấy nóng rồi.
Rob có bản Tuổi Dần không?
Chưa có, để hỏi wác wác thử xem sao? XD
oh thank anh đợi chờ có nhiêu đó áh….hôm đó em hát nhiều quá nên fiển anh phải chụp và lăng xê nhiểu rồi hihihih
Merry Tristmas =))
hình như chỉ có sinh viên trg ngoài mới thích event của RMIT phải ko a ? còn e thấy mấy ng trog trg ko ai hứng thú lắm 🙂
em hoc truong nay lun ne`, hihi
chtrinh ko lam tot do fai chuan bi qua gap trong tat ca cac khau, nhat la fai giai quyet chuyen noi bo. hon nua, chu nhat tuan truoc moi co 1 cai event cua 1 club khac nen nhiu thu fai delay
san khau be ti teo, co the noi la pe nhat tu truoc den gio
khau marketingthat su chua hieu qua va an tuong, an theo danh tieng truoc day, annual party cua truong ma
lan dau tien event cua truong ma` e ko di, chac tai chan’ rui` ^^
model cay nha la vuon ma`, co casting model va` practice trong melbourne theater (tinh co vao` do thay)
nhan su qua it or lam viec qua cham, 4h chieu thu 7 di hoc ra van thay con dang trang tri, trang tri. Oi!
cuoi cung, thich doc bai anh viet. het! ^^
Chắc models ko đủ nên phải cast thêm ở ngoài đó em. 😀
Ở hậu trường, thấy 1 bạn váy đỏ có vẻ… bitchy, phát ngôn nhiều câu ko đỡ được: “Đồ diễn cất kỹ vô đi nha, cả triệu 1 bộ lận đó”. =)) Pó tay, toàn đồ nữ, mà cũng chả đẹp đẽ gì. Đã vào đó học thì toàn nhà khá giả, không hiểu trịch thượng với ai nữa lol.
haha Thủy Tiên Thủy Tiên Công Vinh Công Vinh, đúng thiệt sinh viên, máu lửa dễ sợ.
chừng nào chị Chanh mới ra Cd mới đây ta, mong chờ ghê.
Chanh ếm dĩa Mèo Hoang lâu phết! XD
Ối Chanh nhà em dạo này thích đồ đen nhỉ?
Anh Rob biết nó nằm CD nào không? bài này dễ thương không anh?
Anh thích quần chị Chanh, nhìn trẻ trung. 😀
Bài Dance này hợp giọng bất ngờ, không biết phải bản phối cuối cùng chưa? Vì nghe đồn CD tới là Rock toàn tập! B-)
Phuong Thanh van bo nay trong tre ra, ma dao nay it nghe nhac her qua, nhung hinh nhu her khong con dinh nhu truoc nua? ma cai tuoi dan do hay lam khong vay anh Rob thay anh khen ? chac mua CD ve nghe qua, sao lau qua PT chua ra CD moi nhi ?
Những show ở trường đều có 1 điểm chung : chỉ lo tập trung vào 1 mặt nào đó mà bỏ qua biết bao nhiêu mặt khác khiến cho 1 show không diễn ra trôi chảy và hoàn thiện như dự tính. Noo kool wá ^^
Haha cô Chanh khủng quá! miss her quá đi! phải đi coi nghe tuổi dần à thanks
Noo Thay hoz manly!
Thuy Tien thi em khong ua duoc
Cuoi cung ket moi Chi Chanh
nhung lai yeu anh Rob
Khakha
ac…ac…gom’ wa’….may cai hinh` gom’ chet zay am` a cug bo~ len dc ha>~..bo trym Y.Y
ack ack sao fan Chanh qua đây rần rần thế :)):)):))
mình là Phát trong band Nostal , sao chẳng ai chụp hình band mình zậy , huhuhu
Ủa bạn diễn khi nào ta? Hay chắc lúc đó mình đi zìa rùi? :”>
Chắc zị , bị trục trặc giờ nên 10h30 btc mới cho lên diễn , còn bị cắt giờ diễn nữa , hic .
anh Rob góp ý với bạn Di để tóc này ko đẹp, để mái như bình thường mới shinh =)
Dear Rob,
bạn đánh giá 1 event có vẻ theo hướng chủ quan quá rồi. đồng ý là phần rmit model có vẻ quá lạc nhịp và ko professional,đó là điểm thiếu sót của ctrình.Còn về phần âm thanh, đó là do lỗi kỹ thuật của bên phía công ty được thuê để dàn dựng sân khấu, ban tổ chức event ko thể chịu trách nhiệm đc cả những chuyện như thế này.Xin góp ý với bạn 1 điều nữa : theo bạn như thế nào là “với khán giả sinh viên,chỉ cần điên là họ điên theo,ko cần biết hát hay hay hát dở”???,chắc bạn cũng biết rằng hiện nay khán giả chủ yếu của dòng nhạc trẻ là các bạn học sinh,sinh viên.Nếu nói như bạn thì các ca sỹ trẻ hiện giờ cũng nằm trong số “ko cần biết hát hay hay dở” hay sao??:D
Best regards.
Chủ quan cần thiết mà, chỉ có máy móc mới không chủ quan thôi, đúng không? Người lãnh đạo tốt phải biết phòng trước mọi trường hợp, mà nhỡ có sai sót cũng không “tại bị bởi vì” được. Rút kinh nghiệm, lần sau làm tốt hơn, vậy thôi.
Còn câu nhận xét kia, mình không rút lại, nó hoàn toàn đúng trong trường hợp cụ thể mình đã nêu. ^_^
@meo: AR noi dug rau` chu co`n j` nua~….dien j ma` ko co do`….nhac thj` nhO~..den` thj` cu’ sang’ bug` bug` ..nha`m
Eo,a Rob mà đi hát thì lổi tiếng lun, chả cần 1 năm như Noo ký rì kả lày, hoho
Hikhik, cái tên Jáp Lê Tú/Tuấn sao nge wen vậy lày:)
Vietlam Idol. :”>
Pingback: Top VIBEs of December 2009 « Robbey McNificent
Moi biet den em zai hom ni. Doc bai em tu trua toi gio. Bai nao cung hay! Well done!