American Idol Season 9 – Top 12 Guys

american-idol-season-9-top-12-guys


Wow. Hy vọng khởi sắc trong đêm Top Males của nhà tổ chức, ban giám khảo cũng như khán giả xem như rơi tõm xuống cống. Mặt bằng chung tệ đến bất ngờ! Vào thời điểm này năm ngoái, bạn dễ dàng đổ ầm – hoặc ít nhất gật gù trước các màn trình diễn của Adam, Allison, Alexis, Megan, Kris, Danny, Scott, etc. Sau 2 đêm thi đầu tiên của Season 9, vẫn chưa một thí sinh nào đủ khả năng thuyết phục đại chúng rằng họ sẽ trở thành front-runner. Với tình trạng như rứa, mình có 2 lựa chọn:

1. Miễn bình loạn cho đến khi có sự đột phá.
2. Trở thành Worster thứ thiệt, châm biếm cho… sướng tay.

Nếu dễ dãi một tẹo – Casey James tạo được thiện cảm nhất định nhờ phần trình bày Heaven tương đối sạch sẽ, còn lại…

american-idol-season-9-todrick-hall


Todrick Hall – Since U Been Gone: Liều lĩnh thay đổi toàn bộ giai điệu bài hát theo phong cách Jazz funk… Ban đầu khá thú vị, đến điệp khúc bét nhè hết cả ra (giống Cẩm Tú với “Hà Nội Đêm Đua Xe”). Thế mới biết, không phải ai chỉnh lại cách hòa âm cũng thành công như Kris. Tod giọng có giới hạn, nghĩ được nhưng làm chưa tới. 5/10

american-idol-season-9-aaron-kelly-


Aaron Kelly – Here Comes Goodbye: Vào vai David bé của mùa năm nay. À ừ, nếu xử lý tinh tế hơn chút, ưa nhìn hơn chút, sáng tạo hơn chút – sẽ giống Archie. Căng thẳng, karaoke, và cá tính bằng tờ giấy dán tường. 3/10

american-idol-season-9-jermaine-sellers


Jermaine Sellers – Get Here: Chọn bài diva, giả thanh quá nhiều, mệt cả tai. Nếu biết tiết chế sẽ thú vị, đằng này cứ lạm dụng nên gây hiệu ứng ngược. Thái độ chưa đúng mực với ban nhạc, khó kiếm vote. 3/10

american-idol-season-9-tim-urban


Tim Urban – Apologize: Ohoho, đây mới là cơn ác mộng của falsetto. Chuyển giọng rất nửa vời, nghe cứ… buồn cười như nào í. Tim hát tệ nhất đám, chỉ được mỗi cái mã. 3/10


american-idol-season-9-joe-munoz


Joe Munoz – You and I Both: Mình thích những bạn petite – thấp bé xinh, dễ chiếm cảm tình. Joe dùng giọng chuyển tốt, kỹ thuật nhiều hơn cả cần thiết. Có cố gắng truyền tải thông điệp ca khúc, không bị “khô” như những người trước. Expressive eyes. Điều duy nhất có thể khiến Joe gặp rắc rối là cách chọn bài khá an toàn, dễ quên. 7/10

american-idol-season-9-tyler-grady


Tyler Grady – American Woman: Tyler là một trong số ít thí sinh có style riêng, rất 70’s, rất dễ nhớ. Tuy nhiên, vocal chưa đủ thuyết phục, cố gồng cho ra Rock, nhưng kết quả chỉ là sự phô chênh vụng về. 4/10

american-idol-season-9-lee-dewyze


Lee Dewyze – Chasing Cars: Lee gợi nhớ tới Danny, từ ngoại hình cho đến chất khàn (bảnh toỏng hơn một chút). Đây sẽ là mồi câu các bà nội trợ. Mở đầu rất thoải mái, nhưng đến điệp khúc thì tiết chế chưa tốt, nốt cao nghe hơi chóe. Hát khác bản gốc – vừa đủ để nhận ra. Hứa hẹn sẽ thú vị. 8/10

american-idol-season-9-john-park


John Park – God Bless the Child: Muốn ủng hộ John vì cùng là dân Á Đông, nhưng bạn ấy gây thất vọng quá. Chọn bài khá chung chung, chẳng nói lên được gout nhạc. Tone đẹp. Hiểu kỹ thuật, nhưng dùng chưa hợp lý, luyến láy vô tội vạ. Thiếu cảm xúc. 4/10

american-idol-season-9-michael-lynch


Michael Lynche – This Love: Anh béo hát như bị ngạt mũi, nom tựa backup singer hơn là ca sĩ chính. Mike dựa vào hoàn cảnh “vợ vừa sinh con” quá nhiều. 3/10

american-idol-season-9-alex-lambert


Alex Lambert – Wonderful World: Giọng đã giống James Morrison lại chọn bài của James Morrison, càng tạo sự so sánh. Kỹ thuật và kinh nghiệm còn non. Khi trình diễn dùng 2 tay cầm mic nữa chứ, hệt như ở quán Hát Với Nhau. 3/10

american-idol-season-9-casey-james


Casey James – Heaven: Casey dung hòa nhất bên nam. Ngoại hình ổn, lãng tử. Vận dụng khả năng chơi guitar hợp lý, tôn được giọng. Rất tự nhiên, thành khẩn, và tình cảm. Điều mình không hài lòng là BGK cứ “làm trò” khi bình luận về Casey, chị Kara thèm ra mặt. Pó chiếu. 9/10

american-idol-season-9-andrew-garcia


Andrew Garcia – Sugar We’re Going Down: Ngoại hình không giống một ngôi sao. Chắc sẽ trụ lâu nhờ giọng hát, nhưng không về được đích. Tone anh này như phiên bản nam của Adele, có chất tự sự khá thuyết phục. Chọn bài sai, may mà hát tốt. 8/10

Nên và sẽ bị loại: Tim Urban, Jermaine Sellers

Tham khảo: Top 12 Girls

41 responses to “American Idol Season 9 – Top 12 Guys

  1. nam nay chan that! Nhung season khac, nhat la season 7 va 8, vao thoi diem nay la minh ko biet vote cho ai gi co nhieu nguoi hat noi bat qua…con nam nay thi minh cung ko biet vote cho ai nhung gi ko ai co cai wow factor.

  2. Về nhà vừa kịp lúc Judges đang nhận xét bạn John Parks. Sau đó thì hét ầm ầm với quả Casey. Chị Kara dễ thương nhở. Khakha.

  3. em ủng hộ a viết châm biếm,hôm qua nữ nghe chưa đã,hi vọng hnay nam sẽ tốt hơn 1 chút,ai dè em xem mà muốn tắt đi ngay.Ah,a có biết tại sao Tim duoc keu lại ko?

  4. Làm ơn cho bà Kara về hưu and bring either Paula back or someone else in. Cant stand her…
    Bạn Park hát xong là mình mún xỉu. Hix. Its totally the worst song he could ever picked.
    Andrew is cute with this pair of glasses, but the pair yesterday was like…. really?

  5. Bảng Girls năm nay công nhận bảng Guys ha. Bên Guys này em thik Casey, nhưng thấy Andrew Garcia hát cũng ổn. Còn lại thì… chẹp chẹp, thất vọng toàn tập 😦

  6. Paula hay Kara đều mê trai hết. Năm ngoái, Paula cũng mê tít Danny Gokey mừ 😀 Thiệt tình …
    Coi xong tốp nam bạn thấy thất vọng dữ dội còn hơn top nữ. Năm này hát tệ ghê
    Tyler Grady dáng dấp hao hao như Mika í, thật kinh khủng. Lee thì giống style của D.Cook còn giọng anh Rob nói em mới thấy giống của Danny (mới nghe em cứ nghĩ là Cookie). Lúc nghe Tim Urban lên giọng cứ nổi da gà, còn anh Park người Hàn thì quá oải. Casey hôm qua thấy đẹp trai kỳ lạ từ trước đến giờ & hát quá ổn, tuy nhiên hổng phải style của bạn :D. Bạn ủng hộ Andrew Garcia

  7. Nếu bạn xem Idol từ vòng Audition thì bạn sẽ thấy Idol mùa này hay hơn mùa trước. Bằng chứng là hiện giờ nó vẫn có lượng khán giả xem lớn hơn mùa trước. Các vòng thi Hollywood week các thí sinh hát rất hay. Top 24 người rất xứng đáng, nhưng đến vòng này thì công nhận í ẹ thiệt. Chỉ có vài người là giữ được phong độ thôi. Hi vọng vòng tiếp theo họ sẽ hát hết mình hơn

  8. khi nào hát được như họ rồi hãy bl …

  9. Girls result : agreed !!
    Guys result: not fair!! 😦

  10. Mới thay 1 loạt video links. Chắc lý do bản quyền với FOX nên links cũ bị tháo hết trơn. 😐

  11. Chú Rob nghĩ có sữ xếp đặt trong đây không? Hai người bị loại là Joe và Tyler. Tyler có lẽ không hợp gu khán giả bằng mấy thí sinh khác nên bị ít lượt bầu chọn cũng hợp lí. Nhưng Joe thì trừ vòng loại ra, chưa từng dc lăng xê chút nào cả. Chú Rob chấm điểm cao nhất cho Joe thế nhưng một bài hát dĩ nhiên k chiếm dc cảm tình bằng Aaron 16-tuổi-với-bà-mẹ-hết-lòng-vì-con và dc lăng xê tất cả mỗi tập… Ban tổ chức làm vậy là cố ý rồi…

    Hmm… mà chú Rob đoán John Park vào dc đến đâu…?

  12. * nói nhầm, chú rob không châm Joe cao nhất nhưng nằm trong top 3. 😀

  13. bao nhiêu người trong ban giám khảo biết hát a???

    biết Kara DioGuardi làm gì không?
    biết vì sao Simon Cowell chưa 1 lần hát và vẫn là “đinh” trong thành phần BGK không?
    và Randy Jackson ???

    Có biết vì sao ns Hà Dũng + Tuấn Khanh + saxophone Trần M Tuấn vì sao chưa hát 1 lần mà vẫn được chọn vào tp BGK không ???

    Xem chương trình Idol mà chẳng biết tiêu chí chọn tp BGK của họ !!! làm ơn đừng có b loạn lung tung !!!

    • khi nào hát được như họ rồi hãy bl …

      Bitch, this was your comment and now you’re contradicting yourself?

      Do you know why people enjoy reading my blog? Then STFU. All of your future posts will be peacefully ignored and deleted.

  14. Bình luận là quyền tự do cá nhân mà.Biết hát mới nhận xét đc ah? :((

  15. Mọi người lúc nhỏ ai cũng biết hát “cháu lên ba ..” òy nên được quyền bình luận hết. Nói như thế mà cũng nói cho được.

  16. Xem auditions + hollywood week rõ hay mà sao top 24 chán đừng hỏi lun, wrong song choices. Tim urban should be voted off asap.
    I’m rooting for Andrew Garcia, watch his vid on yt with Cathy Nguyen(she’s has an okay voice for a Vnese too bad she has a lisp) – Knock u down

  17. Pingback: American Idol Season 9 – Top 10 Boys « Robbey McNificent

  18. Pingback: American Idol Season 9 – Top 10 Girls « Robbey McNificent

  19. Pingback: American Idol Season 9 – Top 8 Girls « Robbey McNificent

  20. Pingback: American Idol Season 9 – Top 8 Boys « Robbey McNificent

  21. Pingback: American Idol Season 9 – Top 12 – The Rolling Stones « Robbey McNificent

  22. Pingback: American Idol Season 9 – Top 11 – #1 Billboard « Robbey McNificent

  23. Pingback: American Idol Season 9 – Top 10 – R&B | Soul « Robbey McNificent

  24. Pingback: American Idol Season 9 – Top 9 – Lennon/McCartney Songbook « Robbey McNificent

  25. Pingback: American Idol Season 9 – Top 9B – Elvis Presley « Robbey McNificent

  26. Pingback: American Idol Season 9 – Top 7 – Inspiration « Robbey McNificent

  27. Pingback: American Idol Season 9 – Top 6 – Shania Twain « Robbey McNificent

  28. Pingback: American Idol Season 9 – Top 5 – Frank Sinatra Songbook « Robbey McNificent

  29. Pingback: American Idol Season 9 – Top 4 – Songs from the Movies « Robbey McNificent

  30. Pingback: American Idol Season 9 – Top 3 – Contestants & Judges « Robbey McNificent

  31. Pingback: American Idol Season 9 – Top 2 – Crystal FTW « Robbey McNificent

Bình luận về bài viết này