American Idol Season 9 – Top 10 Boys

boys-top20


Theo dõi các cậu trai, mình tự hỏi, liệu tuần trước có nặng lời quá không? Nope. They were crappy. Sau khi bị giám khảo và dư luận đập tưng bừng (nhiều thí sinh các mùa trước bày tỏ sự thất vọng trên Twitter), họ đã rút kinh nghiệm, chọn bài kỹ lưỡng hơn, biết cách trình diễn hơn. Phew… Finally! Nói về sự tiến bộ vượt bậc.

AMERICAN IDOL: TOP 10 BOYS:


Michael Lynche – This is a Man’s World: Mike là điển hình nhất cho sự lột xác. Nếu so với nhiều anh béo đen (Ruben chẳng hạn), Mike không sở hữu chất giọng cực khủng, nhưng bên trong vẫn đậm đà chất Soul. Ca khúc chẳng thể hợp hơn, được Mike trình bày với sự tinh tế, kỹ thuật vừa vặn, rất thuyết phục. Mike hợp với vest, lịch lãm và tự tin. 9/10

AMERICAN IDOL: TOP 10 BOYS:


John Park – Gravity: John đúng kiểu xuất phát từ zero, nhìn ngô ngố và chả ra dáng ngôi sao. Bạn này mà vào mấy lò K-Pop, được đào tạo 1 năm là khác hẳn! Quãng trầm đẹp. Nhả chữ khéo. Tốt hơn hẳn tuần trước. Cái John thiếu là cảm xúc, hoặc John chưa biết cách truyền tải điều đó đến khán giả. 6/10


AMERICAN IDOL: TOP 10 BOYS:


Casey James – I Don’t Want to Be: May là mình chưa điên lên vì Casey sau phần trình diễn thành công đêm 12 Boys. Bởi nếu thế, mình sẽ thất vọng. I Don’t Want to Be là bước tiến… lùi. Giọng Casey chưa đủ bụi bặm để hát bài này, nó hợp với phong cách Acoustic hơn. Hụt hơi nhiều, nhiều nốt cuối bị mờ. Tuy nhiên, cực cực cực kỳ thích cách bạn này chơi electric guitar, trình cao nhất phía nam. 7/10

AMERICAN IDOL: TOP 10 BOYS:


Alex Lambert – Everybody Knows: Alex nom giống Sir Paul McCartney điên đảo, và mình hoàn toàn… không thích nhạc chú ấy. May mắn thay, Alex vẫn tạo được cảm tình bởi sự thành khẩn, tinh tế và giản dị. 200% tiến bộ. Nhưng đúng như Simon nói, Alex thiếu tính cạnh tranh cần thiết cho một cuộc thi, kiểu như “vào được đến đây là mừng rồi”. Gotta believe in yourself! 8.5/10

AMERICAN IDOL: TOP 10 BOYS:


Todrick Hall – What’s Love Got to do with It: Tod hiểu giọng của mình có giới hạn, nên thường biến hóa lung tung với bài hát, chắc hy vọng người nghe sẽ quên bản gốc như nào? Lựa chọn chán, nhưng ít ra cách trình bày thú vị hơn nàng mông-toa năm ngoái. Still, no Kris. 4/10

AMERICAN IDOL: TOP 10 BOYS:


Jermaine Sellers – What’s Goin’ On: Bạn này làm miềng nổi da gà. Vẫn dùng giọng mái quá đà, và nhìn như một con gà mái. Phô chênh, điều khiển hơi thở chưa tốt. Hát một bài với nội dung đậm tính nhân văn mà lại thiếu chiều sâu cần thiết. Cứng đầu, giám khảo nhận xét cứ nhảy chồm vào miệng. Go home. 3/10

andrew-20


Andrew Garcia – You Give Me Something: Andy tự tin, và sở hữu chất giọng phải-nghe. Mình vẫn thích ví von Andy như phiên bản nam của Adele. Tuy nhiên, không hài lòng. Thú vị, chứ chưa wow. Như này an toàn quá, có thể làm tốt hơn nhiều. 8/10

AMERICAN IDOL: TOP 10 BOYS:


Aaron Kelly – My Girl: Giọng cậu nhóc phình phường, không mang lại nét gì mới mẻ. Có thể tards của Aaron sẽ chẳng ưa điều mình nói, nhưng bạn này khó thành công nếu đặt chân vào showbiz, trừ khi chịu thay đổi. Được cái Aaron luôn cố gắng hoàn thành trọn vẹn nhất. Liệu có đủ thời gian để em í trưởng thành trong Idol? 6/10

tim-20


Tim Urban – Come On Get Higher: Tim kém nhất phía nam, nhưng biết thân biết phận, không “láo” như Jermaine. OK hơn thảm họa Apologize vạn lần, nhưng kỹ thuật xử lý hãy còn non. Bạn này nên đầu quân vào Disney là hợp nhất, đẹp trai kiểu Mỹ và biết hát… sơ sơ. 5/10

lee-20


Lee Dewyze – Lips of an Angel: Như viên ngọc thô cần được mài giũa, bản thân Lee cũng chưa hiểu hết về năng lực của mình. Với chất giọng radio-friendly và ngoại hình bắt mắt, Lee sẽ tiến xa trong cuộc thi, nhưng bạn í cần tự tin hơn nữa. Lee trình diễn chưa thực sự thoải mái, cứ rụt rè như nào í. 8/10

Kết luận: Họ hát tốt hơn, nhưng vẫn chưa có sự đột phá. Đa phần các ca khúc là ballad nên tính… gây mê hơi bị cao.

Nên bị loại: Jermaine Sellers và Todrick Hall.

Tham khảo:


30 responses to “American Idol Season 9 – Top 10 Boys

  1. nhug vẫn chưa ai nổi trội hẳn lên như kiểu adam, năm nay hy vọng vào nữ cao hơn :X

  2. e thích bạn Andrew Garcia :X :X :X

  3. Đúng là thương hiệu anh Robb , viết luôn hay , giờ ĐH rồi nên bận nhưng em vẫn thường tranh thủ qua nhà anh , chỉ là ít comment hơn hồi trước thôi 😦
    Năm ngoái nhờ đọc blog anh em mới mê AI , say mê tìm hiểu các mùa trước và mê Adam , để rồi thất vọng với các chàng trai mùa này , có lẽ Casey James sẽ lọt sâu , nhưng k0 làm mình mê mẩn như Adam :((

  4. Có phần thì của các thí sinh nữ rồi đó bạn. Rất mong đợi bài viết tiếp theo của bạn.
    Mà bạn có thể chèn thẳng những video vào bài viết được hoh? Như vậy sẽ đỡ mất công cho visitor

  5. Todrick nếu anh đã nghe trong mấy vòng ngoài thì anh ta lên được tới D5 mà mặt tỉnh rụi hà, cho nên nói giọng anh ta có giới hạn nên phải change the song arrangement thì không phải đâu, tại anh ta thích change thế thôi. Chưa nghe bản original nhưng personally I really enjoy his performance.
    Jermaine thì thật sự em nghe không thấy anh ta phô hay chênh gì hết, cùng lắm một hai nốt phô khúc đầu thôi. Hơi thở anh ta điều khien quá tốt mà, đâu thay đuối hơi cuối câu gì đâu. Anh này Kara khen là kĩ thuật thượng thừa mà. Điểm ảnh bị chê là lạm dụng kĩ thuật nhìu quá. Còn vụ chiều sâu thì cũng khó nói, em thấy tình cảm như thế là ổn. Anh này có tiềm năng về giọng nhìu nhất bên nhóm nam đó chứ, range của anh ta thuộc loại đáng gờm đó. Cái personality của anh này thì chắc vì em thấy mấy thí sinh khác “diễn” nhìu quá nên anh này em thấy bình thường thôi.
    Năm nay Aaron với Andrew bị pimp dữ quá, đáng tiếc là không thể có 1 David A và 1 Danny thứ 2

    • Todrick cứ “kỳ dị hóa” bài hát í, không phải thay đổi để khán giả có thể dễ dàng nuốt gọn màn trình diễn. Trước khi vào điệp khúc, có chỗ Oh oh í, anh này ko dùng giọng thật được, phải giả thanh mà yếu xìu ah.

      Jermaine rất cocky, em nhìn nét mặt lúc hát sẽ hiểu ca sĩ nghĩ gì trong đầu mà. I just didn’t buy it at all. Quãng âm giọng không có nghĩa là hát hay – sai lầm, sai lầm và sai lầm. Làm chủ hơi thở tốt hay không, chẳng phải đợi đến cuối câu, anh này hát bị shaky và thở vào mic quá nhiều.

      Seriously, I don’t see them 2 even being in the top 10.

  6. Mới nghe Andrew hát 2 vòng mà đã thấy hơi nhàm. Cũng bởi anh này nổi quá sớm từ vòng holl… Giờ ai cũng lấy ca khúc Straight up làm côt mốc đánh giá sự tiến bộ :))

  7. đồng ý, 2 bạn da đen nên bị loại, quá nản!!
    bắt đầu thích Lee Dewyze, không biết có phải vì rất cảm bài hát anh này hát hay không 😀
    Tội nghiệp John Park bị dập dữ quá, chắc mất hết cả tự tin, mong là đừng bị loại trước 2 ông da đen kia

  8. em chỉ nói người nhìu range thì sẽ có tiềm năng hơn thôi, chứ range nhìu vẫn chưa chắc là hay. Ca sĩ có range nhìu thì melisma dễ dàng hơn, mà nhạc Mỹ người ta rất đánh giá cao những ngừoi melisma giỏi. Anh này nhạc cảm tốt lắm, lúc luyến anh ta không phô 1 tẹo nào cả. Cũng bài này năm ngoái Kris trình diễn thực sự là em không hề có ấn tượng gì lun, lúc search bài này mới biết là ổng có hát trong đêm finale.
    Còn vấn đề tính cách của Jermaine thì em thay cũng bt, so với bên Vietnam idol thì lịch sự chán 🙂
    John Park hát không hay nhưng thế nào cũng vô sâu lắm, nhà đài năm nào mà chả kéo 1 thí sinh châu Á để câu view 🙂

  9. Pingback: American Idol Season 9 – Top 10 Girls « Robbey McNificent

  10. 😦 cùg là dân châu Á nên rất có thiện cảm với John Park , tiếc là John bị loại mất rồi 😦

  11. Pingback: American Idol Season 9 – Top 8 Girls « Robbey McNificent

  12. Pingback: American Idol Season 9 – Top 8 Boys « Robbey McNificent

  13. Pingback: American Idol Season 9 – Top 12 – The Rolling Stones « Robbey McNificent

  14. Pingback: American Idol Season 9 – Top 11 – #1 Billboard « Robbey McNificent

  15. Pingback: American Idol Season 9 – Top 10 – R&B | Soul « Robbey McNificent

  16. Pingback: March 2010 – Tháng của Bưởi! « Robbey McNificent

  17. Pingback: American Idol Season 9 – Top 9 – Lennon/McCartney Songbook « Robbey McNificent

  18. Pingback: American Idol Season 9 – Top 9B – Elvis Presley « Robbey McNificent

  19. Pingback: American Idol Season 9 – Top 7 – Inspiration « Robbey McNificent

  20. Pingback: American Idol Season 9 – Top 6 – Shania Twain « Robbey McNificent

  21. Pingback: American Idol Season 9 – Top 5 – Frank Sinatra Songbook « Robbey McNificent

  22. Pingback: American Idol Season 9 – Top 4 – Songs from the Movies « Robbey McNificent

  23. Pingback: American Idol Season 9 – Top 3 – Contestants & Judges « Robbey McNificent

  24. Pingback: American Idol Season 9 – Top 2 – Crystal FTW « Robbey McNificent

Bình luận về bài viết này