Noo Phước Thịnh … Ba Chấm

Robbey-Noo-0041


Trước nay, mình không kiệm mỹ từ dành cho nghệ sĩ, kể cả Việt Nam lẫn quốc tế. Thiết nghĩ, nếu đó là sự tâng bốc sáo rỗng, có lẽ chẳng thu hút một lượng độc giả lớn đến vậy quan tâm. Mình cẩn trọng với mỗi lời khen, thứ nhất để giữ uy tín cho bản thân, thứ hai để xứng đáng với người nhận, thứ ba để công chúng tiếp cận đúng giá trị thực.

Trở thành một nhân tố nổi trội trong xã hội, chắc chắn bạn phải sở hữu vài thế mạnh nhất định. Tất nhiên, sẽ có kẻ không ưa, nhưng thật ngớ ngẩn nếu anti đồng nghĩa với việc “phủ nhận mọi năng lực”. Anti mù quáng thì hơn gì fan cuồng? Chỉ khi thanh tịnh nơi tâm hồn, bức tranh ưu khuyết mới hiện lên rõ nét nhất.

Để ý, cả nhà sẽ thấy sắc thái những lời khen của tớ khá phong phú. Về giọng chẳng hạn: Giọng khỏe, giọng đẹp, giọng lạ, giọng hiếm, giọng thú vị = Trời ban. Tiếp theo sẽ xét đến âm vực, cột hơi, độ rung = Bản năng (dù chăm luyện tập vẫn có thể phát triển thêm). Kẻ biết hát sẽ vận dụng nguồn vốn ấy, đầu tư thêm kỹ thuật (luyến láy, giả thanh, nhả chữ, ngắt câu, etc.) để sinh lời.

Robbey-Noo-0030


Tuy nhiên, đừng ngạc nhiên khi một ca sĩ giọng đẹp kỹ thuật giỏi vẫn chỉ dừng ở mức “thợ hát”. Simon Cowell hay chê thí sinh qua chữ indulgent = Tự Sướng. Cố gắng khoe mẽ tất cả những gì mình có, nhưng quên mất nội dung ca khúc, quên mất khán giả ngồi bên dưới – Giống như làm ra một sản phẩm chất lượng mà không mấy ai biết cách dùng, đó là sự thất bại. Cảm Xúc chính là cầu nối cần thiết giữa người hát và người nghe.

Hát tốt, hát hay, hát tình cảm – chưa chắc đã giúp bạn tách biệt khỏi đám đông. Đến lúc này, Cá Tính sẽ bật dậy, đi cùng Trí Thông Minh và Óc Quan Sát để giúp bạn hình thành phong cách riêng. Xác định xong hình tượng, bạn phải kỹ lưỡng khâu chọn bài, đồng thời phối trang phục sao cho… liên quan.

Rồi chưa? Mọi yếu tố chuyên môn nay đã đầy đủ trong tay, nhưng nếu bạn đứng im một chỗ: may ra ma xó biết! Bấy giờ, Truyền Thông sẽ vào cuộc. Cần một ekip năng động để đưa âm nhạc của bạn đến với nhóm đối tượng phù hợp.

Robbey-Noo-0038


Phức tạp? Haha.

Đôi lúc, mình khen một bạn hát hay, nhận được phản hồi rất cắc cớ: Hay sao chả nổi tiếng?! Ngược lại, khi nhận xét một ca sĩ là thành công điển hình của nhóm entertainer, câu hỏi quay về cũng… khó không kém: Giọng bằng Siu Black không?! –> Xàm xí mứng. Hy vọng rằng, khi đọc hết entry, họ sẽ tự trả lời được những thắc mắc vô cùng noobie ấy.

Having mentioned that,

Mình đánh giá rất cao tiềm năng của Noo Phước Thịnh.


Robbey-Noo-0040


Vốn dị ứng các thể loại hot boy hot girl mần nhục V-Pop, mình đã từng bỏ qua cậu nhóc, khi đọc một bài giới thiệu Noo mà toàn đề cập kinh nghiệm… modeling. Another one? NEXT! Thậm chí còn chả thèm play bài hát đính kèm.

Sau đó, vô tình nghe bản cover Because I’m Stupid trong playlist nhạc mới của ZingMP3, mình đã phải dừng ngay tất cả công việc để xem ai đang hát. “Hmm, interesting.”  Nghiêm túc chứ, không tài nào chịu được Quỳnh Trương hay Hamlet Trương (cùng một loạt tào lao khác nữa) quá 30 giây. Noo là trường hợp ít ỏi khiến mình muốn tiếp tục thưởng thức.

Chưa từng qua đào tạo bài bản, nhưng Noo dường như hiểu rõ về vocal của bản thân. Chuyển từ giọng thật lên giả thanh nhẹ như chơi, rất bay bổng. Ngân rung vừa đủ để biểu đạt cảm xúc chứ không lạm dụng. Bản năng? Thế thì phải gọi là – Raw, natural talent!

Robbey-Noo-0045


Một điểm cộng nữa dành cho việc luôn chịu khó tìm tòi và hoàn thiện. Lần đầu chứng kiến Noo biểu diễn live, mình hơi mệt vì em dùng sức quá nhiều, mặt mũi nhăn nhó rất… khó coi. Đừng đùa, mấy cái đó đòi hỏi trường lớp nha. Chị Mỹ Linh tươi như hoa khi chạm đến những nốt cao, nhờ biết cách tiết chế hơi thở hợp lý đấy chứ! Bao nhiêu ra bấy nhiêu, tầm 3 bài là đuối như trái chuối. Góp ý đôi chút, Noo nắm bắt rất nhanh. Về sau, mỗi dịp nghe em hát sống, lại gật gù trước sự tiến bộ rõ rệt. Mới năm ngoái chập chững vào nghề, giờ đây Noo đã đứng vững bằng thực lực của chính mình.

Nếu xét riêng về giọng, Noo nhỉnh hơn nhiều gương mặt nam cùng lứa. Không chỉ vậy, phần nhìn cũng sáng sủa: Ngoại hình bắt mắt, ăn mặc rất có gout, vũ đạo đẹp và tự tin.

Chê? Noo hơi “điệu”, may mà biết vận dụng sự uyển chuyển ấy vào cách hát và nhảy hợp lý. Mình đánh giá chuyên môn trong phòng thu và trên sân khấu thôi, cuộc sống riêng thế nào là chuyện của ẻm.

Robbey-Noo-0039


Điều Noo và quản lý cần thiết nhất hiện nay là kinh nghiệm + mối quan hệ để tiếp tục vươn đến vị trí ngôi sao. Việc này đòi hỏi Thời Gian chứ không đốt giai đoạn được.

One last note: That kid is genuinely nice. Support him! ^_^

Robbey-Noo-0031

.

Robbey-Noo-0033

.

Robbey-Noo-0032

Hình ảnh ngày họp báo ra mắt album.
Anh Trung ít có bị hại lắm đó nha. 

Robbey-Noo-0035

Đằng Phương luôn được vây quanh bởi các cô gái shink đệp.

Robbey-Noo-0036

Tâm Tít…

Robbey-Noo-0037

…và Hòa Mi cũng đến mừng “đứa con đầu lòng” của Noo.

The Booklet
.

Robbey-Noo-0042

.

Robbey-Noo-0043

.

Robbey-Noo-0044

.

Robbey-Noo-0046

.

Robbey-Noo-0047

.

Robbey-Noo-0048

.

Robbey-Noo-0049

.

Robbey-Noo-0050

.

Robbey-Noo-0052

.

Robbey-Noo-0051

.

Robbey-Noo-0053

.

Robbey-Noo-0054

.

Robbey-Noo-0055

.

Robbey-Noo-0056

.

Robbey-Noo-0057

.

Robbey-Noo-0058


Nghe online album Ba Chấm

73 responses to “Noo Phước Thịnh … Ba Chấm

  1. Xinh trai..nhưng vẫn chưa đủ tự tin để mua album này.

  2. chỉ thik Noo vì Noo cười đẹp còn k mê giọng hát lắm

  3. Anh robbey! Mua album o dau anh ? Em tim may bua nay ma hem thay’ T_T

  4. phải rồi, em rất thích. Album Ba Chấm quả ko làm thất vọng sự chờ đợi của những người hâm mộ. Nhạc của anh Noo, phong cách, gương mặt đều có nét lạ, thích lắm! ^^ Em cũng bị ấn tượng từ lần đầu nghe anh Noo hát như anh vậy (nhưng bài đầu tiên em nghe là Nếu, ko phải Because I’m stupid). Vì thật sự em ko thích việc ca sĩ VN cứ đi lấy nhạc nước ngoài rồi thay lời Việt để hát (Hơn hết là cái cô Bảo Thy cứ khoái làm cái trò đấy) Họ đã xin phép những nước, hay người sáng tác ra bài đó chưa? Nếu đã xin, thì em nghĩ nên cover lại để tạo sự mới mẻ. Chứ ko thì “nhàm” lắm!
    Còn anh nghĩ sao?

    • Anh ko quan tâm lắm, nếu ghét mấy bản cover đã ko theo dõi các cuộc thi Idol. :-j Giọng tốt là giọng tốt, cover hay original chả liên quan. Dù sao, cũng không khuyến khích nghệ sĩ cover quá nhiều, ví dụ như WESTLIFE chẳng hạn. May mà Noo biết dừng lại đúng lúc, không lạm dụng như Bảo Thy.

      Anh thích Noo từ bài Nếu, và nghiện Như Một Thói Quen (vẫn đang nghe, rất nhiều, như một thói quen).

      Đúng như em nói, Noo thu hút nhờ nét độc đáo từ khuôn mặt đến giọng hát, diễn xuất cũng rất có thần chứ không phụ thuộc vào nét đẹp có sẵn. That is what I call: Beauty beyond Beauty.

      • ko, ý em đâu có bảo ghét mấy bản cover. Chỉ là nếu lấy nhạc nước ngoài để hát thì cover lại nghe cho nó lạ lạ tí. Nhưng mà thôi, dù sao cũng ko thích đem nhạc nước ngoài về rồi chuyển lời Việt hát, thà cứ hát thẳng bản gốc lại hay. Vâng, cũng như anh nói, “may mà Noo biết dừng lại đúng lúc”.
        Cũng rất nhất trí với những suy nghĩ của anh. Rất vui vì chia sẻ với anh vài ý kiến trên!

  5. ôi thix bạn này, giọng hay hát nghe dễ chịu ghê, lại còn được cái shinh :X :X
    em thấy Noo mặc đồ bình thường vậy mà trên báo nói là ẻo lả etc là xao?!?

  6. Đồng ý vs a.Rob là Noo có giọng hát tốt, ngoại hình đẹp. Nhưng theo em thấy Ba chấm vẫn còn thiếu 1 chút màu sắc, các bài hát trong album cứ na ná nhau, nghe xong 1 lần khó phân biệt được bài hát trừ Như 1 thói quen ( nhờ phần điệp khúc ^_^).

    • Đó là do album được biên tập tốt đấy chứ, có màu sắc chủ đạo. 😀 Chứ nếu mỗi bài đều một phong cách khác nhau, cảm xúc sẽ lẫn lộn, rất khó thưởng thức trọn vẹn cả dĩa hát. ^_^

      Các ca khúc vẫn có linh hồn riêng đấy thôi. Ban đầu anh mở repeat liên tục, đến lần thứ 3 đã có thể nhớ giai điệu chính xác cho từng track rồi. 😛

  7. Không ngờ cũng có 1 ngày mình PHẢI mua 1 album của ca sĩ teen như thế này (nhất là trong thời buổi này), kkk:)

  8. chúc pán đc nhìu đĩa gốc ……

  9. cảm giác như thế giới này thuộc về mình và mình như được sih ra 1 lần nữa ở đây hihih….đọc mà sướng rung…cám ơn anh Rob hihih

  10. Sjs trong booklet la` ai vay ta ?? I like her .She doesnt look cute . She looks damn naughty and wild 😀

    Qua that luc’ dau` e ko thix a Noo chut’ nao` ….vi` e thix nghe nhac. Kpop , Noo lai. co’ cover 1 so’ bai` nhac. han` noi tieng. Chi? la` cxuc’ dau` tien la` ko thix lam’ thoi , chu’ ko fai~ vi` Noo hat’ do~ :p..
    A Rob bik kg , 1 fan` lon’ Kpop fan ho*i bi. …..vo^ duyen nha . Em thay’ truong` hop Noo la` +)o*~ nhat’ r`, Noo ghi ” Nhac ngoai loi` Viet ” , chu’ ko nhu BThy +)ao. ca? lyric lan^~ vu~ +)ao. (ak ak ) , nhung ma` ho. anti Noo kinh khung & con` goi . Noo , thuy tien la` “~ ng` tao. ra dirty Vpop ” =..=
    E co’ 1 lan` xem Noo hat’ live . Giong. khoe? cuc. ky` , va` hoan` toan` ko he` lyp-sync . ~^^~ Vui la` ca si~ teen it’ ra giong. hat’ cung~ dc. nhu vay . ( Bua~ do’ co’ KTQ , KTQ hat’ be^? tum` lum =.=)

    Haha , anyway muc. dich’ chinh’ cua e …ko fai~ noi’ ve` Noo :)…. e thay’ a Rob binh` luan. ve` am nhac rat hay , a lam` e bi. thuyet’ phuc. & a thay’ dc ~ cai’ hay ma` e ko thay’ :)) ….sao a ko thu*? nghe nhac kpop va` binh` luan ve` kpop xem 😀 . E nho’ co’ 1 lan` a cover hit I Dont Care cua? 2ne1 dung’ ko .+)ung` dung` lai. o do’ :))…A thu*? tim` hieu se~ thay’ kpop thu’ vi. cuc ky` 😀 Kpop is sooo addictive 🙂

    I would be extremely glad if u do 😀 . But if u dont , I ‘d keep visiting ur blog like usual . Cuz i madly love ur writing skill ^^. When i heard about 360 ‘s death , I was so upset that I cant read ur blog anymore . But I was wrong . And I’m so happy that u keep on writing blog and now I can find u anywhere : multiply , wordpress, 360plus ( ak I’m using it .IT SUCKS 🙂 …
    This is my very first comment on ur blog and i think it’d also be the last , since I’m a silent reader 😦
    [i guess now u know why =] ….
    Rob , last thing to say , there are so many haters out there . They dislike u . But u are doing a gr8 job with ur blog & I totally love it . Keep it up !!!And hey, one little thing , i love the mole next to ur mouth =))

    I hope that i will recieve good news 😉

    • Awwwwwwwww. That comment of yours was so nice. 😀

      Anh cũng thích nghe K-Pop trên Channel V, nhưng ít khi blog về nó, vì không hiểu nội dung. 😦 Rào cản ngôn ngữ xem vậy chứ lớn lắm, âm nhạc mỗi nơi đều mang văn hóa của họ vào mà. Anh chẳng biết lời gốc có gì khác biệt không, chứ anh đọc bản dịch tiếng Anh thấy một số bài rất catchy nhưng nội dung khá nhạt, thiếu chiều sâu. Có lẽ do K-Pop thiên về hướng entertaining nên nhạc hơi “ăn liền” một chút. Tuy nhiên, vẫn phải nể trình hòa âm phối khí của họ, rất hiện đại, văn minh – bắt kịp thế giới nhưng vẫn có nét độc đáo riêng.

      Cô bé trong booklet là Mina, bạn thân của Noo. Mình thích 2 em này diễn vì họ không “trying to be cute” như các bạn teen khác. Rất tự nhiên, chiều sâu nằm ở ánh mắt. Nghiêm túc mà nói, photoshoot ấy hoàn toàn có thể nằm trong tạp chí thời trang nc ngoài.

      Cũng giống như anh đã nói ở trên. Khi mình đã thành công, có tiếng nói ở một lĩnh vực nào đó, chắc chắn sẽ xuất hiện GATO. Xã hội phải có người này người kia, mọi người đều tốt hết thì sao mình biết trân trọng “người tốt” nữa. 😀 Anh không bận tâm haters đâu, tập trung làm tốt cv của mình là được. ^_^

      Nice day. 😉

      • em cũng thích đĩa này 😀 em ko ở VN nhưng vừa xem MV trên kenh14 là fải nhờ mua lìn kkk lâu lâu mới có 1 đĩa đáng nghe 😀

        about K-pop đúng là nhạc của Hàn tuy mix chuẩn nhưng lời khá nhạt, bài nào cũng gần gần giống nhau nên nghe xong mau quên (tuy là e nghe nhạc Hàn nhìu, hì hì). Tuy nhiên trong khi đang type cái cm này bạn e gửi 1 bài lyrics khá dễ thương, Love Class – Mighty Mouth ft. Han Ye Seul 😀 nếu a có tg nghe thử cho vui 😀

        @bonus thêm cho cái cm nó dài là từ lúc đọc blog a e bắt đầu theo dõi AI và sau đó là theo dõi blog a lun, lâu lâu mới thấy 1 hot blogger có trách nhiệm v từng post trên blog mình như này :-X ủng hộ ủng hộ

  11. Hồi đầu em cũng bị dị ứng với ca sĩ mang mác Teen, bởi vậy ko quan tâm đến cái tên Noo cho lắm. Sau đó tình cờ nghe được vài bài của Noo, rồi hộ tống đứa em đi coi Let’s mix cũng nghe Noo live mới thấy bạn này hát cũng khá, không lởm như một vài người khác. Chỉ mới nghe vài bài trong album này nhưng rất thích, đặc biệt là cái booklet wá ấn tượng. Chắc chắn sẽ tiếp tục ủng hộ bạn này!

  12. em rất thik chất giọng của Noo mặc dù chưa thật sự khỏe lắm, chỉ ko thik mấy bản cover trước đó thôi, vì thế mà em rất mong chờ cái album này, một album với những bài hát đích thật của Noo! Có lời khen cho Noo, album rất hay! Chỉ tiếc là ko có bài 100% Yêu Em!

  13. Đồng ý với Robbey, Noo là nam ca sĩ trẻ ( ko thích gọi là teen dzì Noo cũng 22 tuổi roài còn gì, nhạc lại chả có gì gọi là teen hết ) mà mình thấy có triển vọng nhất, về ngoại hình lẫn giọng hát. Quyết định sẽ ủng hộ bạn này!

  14. 2 Clip koi rất thích 🙂 album nghe cũng đĩnh :”>
    điểm 10 cho entry cả album Noo
    @ Tâm tít làm nghề gì vậy a ^^ chị ấy dễ thương dã man con ngan :”>

  15. A Rob bít j hem? Mỗi lần vào toiltet, mỗi lần tắm là em lại ngân nga rên rỉ: “Nếu như một ngày mai em không quay trở lại…” hehe. nghiện ghê. Hồi đó chả bít mặt mũi Noo ra mần sao, mà cũng hem bít là Nu hay Noo. hehe. Nghe thấy khoái là bụp tới thoai.
    Hum bữa coi Album Vàng, thấy pà chị Thủy Tiên giành hát hết trơn, mà có hay ho gì cho cam. hát cà hụt cà hử mà cũng giành với anh Noo. Hem bít có phải giành hem, nhưng thấy anh Noo hát ít, và có mấy lần định mở miệng hát, nhưng pà Tiên nhảy vào trước rồi nên anh thôi.
    Hehe.

  16. 1. đẹp như tài tử, có khi hơn ấy chứ. Sau này qua điện ảnh thi cũng natural nhé. Đóng mà như các bạn trong “Những thiên thần…” là khán giả mất hết cảm xúc thôi.
    2. giọng hát tạm ổn, chăm chỉ luyện tập sẽ thành công. Trước sau cũng có thêm bài hit….

    3. Chúc mừng và cố lên!

  17. Đang thắc mắc là anh Noo tổ chức họp báo lâu rùi mà chưa thấy anh Robbey viết bài, chắc dạo này anh bận!Sao rentry này ko có anh ở trỏng,thấy thiêu thiếu HIhi

  18. Em thik nhất là “Như một thói quen”, lạ tai, tâm trang…

  19. Lần đầu tiên coms cho wordpress của a mặc dù đã đọc (thoe dõi) blog rất lâu rồi, Noo là ca sĩ Teen e thích nhất, nói đúg hơn là thần tượg, và e đã mua Album “…” ròy :”)

  20. Như một thói quen và ký ức sôi động, lạ phá cách
    Biệt ly (Muộn của Khỏi My) lại nghe nhói nhói khi gặp đúng hoàn cảnh
    Quên, đến suốt kiếp vẫn chờ thì thường thường
    Lặng thầm (hit hiện nay, hòa âm bắt tai, giọng hát khá kĩ thuật)
    Còn những bài còn lại thì quá cũ rồi

  21. Đã mua “…” rồi 🙂
    nghiện đĩa này từ ngày mới up online trên mạng
    Anh Noo hát rất có cảm xúc, nhẹ nhàng, ko có cảm giác đang gồng mình nhã chữ.
    Chết mê chết mệt Biệt Ly và Như Một Thói Quen 😀
    Clip với Mina cũng rất hay và hợp nhạc .
    @ : sao chưa thấy anh Rob up hình album vàng nhỉ ? :)..wait so long….

  22. Album rất là hay. Thích từ hồi nó mới ên sóng trên zing. Thích nhất là NHƯ MỘT THÓI QUEN (vì nội dung), YÊU LÀ ĐAU thì càng nghe càng thấy hay :x. Bạn MHKK quay clip cho Noo cũng rất là “chất”, cái ý tưởng của bạn í trong clip LẶNG THẦM mình rất là thích 🙂

  23. em chưa nghe Noo live bao giờ ^^
    cg~ hiếm khi nghe Vpop (em fan Kpop anh ạ)
    nhưng đúng như anh nói
    Noo là 1 trong những trường hợp hiếm hoi
    có tài có sắc ^0^
    nghiêm túc trong công việc
    chứ ko có như mấy bạn hot boy hot girl mần nhục Vpop kia
    đã xem clip lặng thầm
    great!!

  24. chừng nào có fan hú em tiếng =)) thích ấy
    ấy dễ thương :”>

  25. anh Man,phim nay ne: “black snake moan” la phim buoi trua em noi do, co justin timberlake do,noi dung cung rua rua ah

  26. Mình không có thói quen nghe những ca sĩ gọi là teen..teen hay hot j cả vì mình không tha thiết lắm với ca sĩ trào lưu mới .Có thể mình khá kén chọn chăng, nhưng mình thích nghe những j mà mình có thể cảm nhận được từ một giọng hát mang lại và dường như với giọng hát này mình cũng đã cảm… cảm được một chút j đó …hihihi và giờ đây mình như đã có một thói quen ….

  27. Trui ui co ai jup minh k album tim mun dien ma k co ne :(( mua o dau vay chi minh voi :((

  28. lúc đầu k để ý nhưng gần đây thì khác, mình bị Noo hớp hồn rồi ^^ một phần vì ngoại hình của Noo, gương mặt sáng nụ cười đẹp một phần vì tài năng của Noo và nhiều thứ khác là vì sự cố gắng vượt lên chính mình của Noo thể hiện qua ý chí bản thân, vượt lên tất cả để khẳng định niềm đam mê của mình ^^ hình như Noo trở thành thần tượng của mình mất rồi , Noo tài thật, ước gì mình được trò chuyện cùng Noo thì hay biết mấy, mình sẽ dõi theo từng buoc của Noo và mình tin rằng Noo se thành công và vuot qua tat cả, thầm ủng hộ Noo hi ^^

  29. hay lam nhung can co gang them

  30. co gang len ban nhe se co nhju ng ung ho

  31. Trui` ui, vui vui waaaa waa di thoi !!
    Sap den ngay nhan Dia rui kakak 😀
    Anh Rob viet hay that day !! Chac la Noo rat hp vi tinh cam cua anh do !
    Em cung thank anh nhiu` nhiu` nha Vi`…em la Fan ruot cua anh Noo ma kakak

  32. Best album of the year – Itouch của em lúc ra đường hay trước khi ngủ cứ play mãi Như một thói quen , Lặng thầm , Yêu là đau , … cả album nghe liền 1 mạch k0 hề skip tí nào hết , cố lên anh Noo :X

  33. Trước giờ ko thích cậu này lắm, nhưng giờ đọc bài này xong sẽ nghiền ngẫm album này thử. Hy vọng đúng như những gì Robbey nói 🙂

  34. Giong ca cua Noo qua tuyet voi ,hoa am phoi khi cua dia nay cung rat hay.Mong rang Noo se tien xa trong tuong lai gan !!!!!!

  35. Minh di ung voi tui ca si lam nhuc v-pop, voi lai minh nghe nhac cua ca si nuoc ngoai quen, it khi nao quay lai nghe nhac tre Vietnam, vo tinh thoi, de y nhac cua Noo tren may trang web…..minh quyet dinh load het album ve may tinh luon, tru bai song ca voi Thuy Tien…minh di ung voi nang nay vi hat it ma noi nhieu…noi qua troi tren bao….Hy vong trong tuong lai Noo hop tac voi ca si nu nao chat luong hon nha…..rat thich giong cua Noo, cuc ky tinh cam….thich lam…Noo oi co gang thanh cong nhieu hon nua tren con duong em chon nhe ! Anh luon ung ho^ Noo !

  36. uh mình cũng vậy, chỉ thích nụ cừơi của noo chứ kông thích gọng hát cho lắm hihi

  37. Giong hat Noo duoc ma, sao Nobita200046 noi la khong duoc nhi…hat vay la hay hon rat rat rat nhieu nhung nam ” ca si ” dang lam nhuc V-pop (loi cua Robbey ) day chu…..Minh mong Noo se danh thoi gian nhieu de luyen giong, luyen thanh trao doi ban than de tien xa hon nua….May tam hinh Noo chup trong album nhin giong hinh thoi trang cua tap chi Cheeze o Thailand, nhin rat stylish, fashionable va cool….Tien xa hon nua Noo nhe ! Tiec la Anh khong o Vietnam de xem Noo hat live duoc !

  38. San tien noi luon….minh moi biet blog cua Robbey cach day hon mot thang thoi…Nhung ma minh rat rat la ket Rob, noi chuyen rat la hay…and….I also like your world in this blog….very cool ! Keep going ! 🙂

  39. Pingback: March 2010 – Tháng của Bưởi! « Robbey McNificent

  40. hi nhan ra anh ni than voi noo ne. chắc luon

  41. a rob đã đúng. như một thoi quen cũng nên. tôi đa nghi sai. đoan Phải chi thời gian lắng yên, để mình vẫn còn mãi đây and Giờ khi từng ngày vẫn trôi, chỉ là nỗi buồn nữa thôi, làm tôi sựng lại và phai bắt đầu nghe ki lại và co lẽ đã bị thuyết phục, nhưng t chi thich mỗi bài này với giọng này. giọng này tự nhiên vốn đa mang một sự tĩnh lặng, và mang nét gì đó trên 30 không cần nhiều kỹ thuật. tôi vôn thich những gi mộc mac đơn giản không cầu kỳ, nên có lẽ …

  42. e thich anh Noo tu bai MAT Em ( because I’m stupid ) luc dau thay cover tu because sang ten thanh mat em , e cung ko thik lam , nhung nghe con hay hon nhung ca si lau khac ! I love you so much….

  43. Bao thy thi copy cua Lenka bai The show sang thien than trong truyen tranh ( tieng viet nghe cung dc ) nhung tren Zing noi Lenka kien Bao Thy . For loss of Vietnamese singers through !

  44. Hihi … hnay vô tình đọc đc bài viết này của a Rob … rất là thích luôn á vì trc h a Rob viết rất công bằng, ko phải tự nhiên mà khen or chê một ng/ việc .. v…v … kaka … Nghe ng khác khen idol của mìh mà mìh cũng thấy vui nữa … hé hé ^^

  45. Thật sự thấy những bài Noo hát ko phải là cover Kpop tốt hơn nhiều, điển hình là album này, mang màu sắc của Noo rất rõ ràng. Những bài hát trong album có một số bài nghe nhiều mới ngấm được, tuy nhiên khi đã ngấm thì rất tuyệt. Booklet đẹp và ấn tượng 🙂

  46. hi!a noo rat dep trai ma hat cung hay.giong rat am ap lam!

  47. ko bit a noo gio dang lam j ta?

  48. that tuyet voi !toi nghi vay

  49. Noo đã làm xóa hết mọi định kiến về nhạc trẻ vpop hiện nay,khiến cho những khán giả dễ tính cũng như khó tính và không bao giờ nghe nhạc thị trường đều bị thuyết phục :X

  50. noo dep zai lam y. lai con hat hay body chuan. album thi that tuyet voi
    I LOVE U SO

  51. SAO TREN DOI DEP ZAI DEEN NHU THE. HAT BAI NAO CUNG HAY NUA CHU. MONG CO MOT LAQN NHIN THAY NOO NGOAI DOI

  52. Umh. anh NOO tuyet lam. anh ROB cung vay. xem live show MY DREAM cua NOO thay iu wa (hix chi dk xem tren youtube thui) uoc gi dk gap anh ay ngoai doi nhi. I LOVE YOU. I LOVE VIET NAM. I LOVE VPOP

  53. e là fan a Noo nè!thaks a rob nhju!
    e iu a noo wá,đọc xong bàj a rob viết e thax zuj lem hjhj
    I love Noo forever

Bình luận về bài viết này