Mặc dù chủ đề là R&B | Soul, top 10 vắng hẳn vế thứ 2, ngoại trừ bộ 3 [Mike – Lee – Crystal].
Siobhan Magnus – Through the Fire: Siobhan nhìn thật đáng yêu với cặp kính cận. Cá tính hơi lập dị, nhưng bằng cách nào đó, cô nàng luôn tạo cảm giác rất gần gũi. She’s likeable! Body rockin’ too. Riêng về khoản hát hò, Siobhan là một trong những trường hợp tệ nhất tuần này. Chóe. Chóe. Chóe. Run rẩy ở phần trầm và the thé, lạc giọng khi lên cao. Khoản gào thét cuối bài hoàn toàn không cần thiết và không liên quan. Liều lĩnh khi chọn Chaka Khan. Hy vọng Siobhan thoát khỏi cảnh shock elimination. 5/10
Casey James – Hold On, I’m Coming: Cao ráo, đẹp trai, tự tin, giọng tốt, chơi guitar nghệ – Casey như một kiện hàng đóng gói sẵn cho Nashville. Phần trình bày không có gì để chê, mọi thứ đều chỉn chu hết mức có thể. Vấn đề với Casey là bạn ấy quá an toàn, quá… dễ quên. Thà khoái gào như Siobhan, mau nước mắt như Didi, lúng túng như Lee. He’s too nice. 8/10
Michael Lynche – Ready for Love: Lần đầu nghe ca khúc này, nhưng thực sự được thuyết phục bởi cách truyền tải tinh tế, nhẹ nhàng, tình cảm. Mình tin vào những gì anh béo ấy đang hát. Điều khiển giọng rất tốt, ngọt ngào và thành khẩn. Với đà này, Mike dễ dàng… lăn vào top 3. 9/10
Didi Benami – What Becomes of a Broken Hearted: Rồi. Thấy cách chọn bài là biết chuyện gì sẽ xảy ra. Đúng như dự đoán, Didi đã để sự nhạy cảm thái quá của nàng chi phối toàn bộ màn trình diễn. Trên nền nhạc bi thảm, Didi phô chênh rất nhiều, không thoát ra được magic như thường khi. Tinh thần cần vững hơn. 5/10
Tim Urban – Sweet Love: Không tệ. Tim quay lại với nhóm “good karaoke singers” cùng Aaron và Katie. Quãng trầm chưa vững lắm, ngang ngang và khá nhạt. Tim còn bị Randy bắt lỗi vì chẳng biết cách ngân rung. Cuối cùng, vô duyên nhất là khoản toe toét khi nghe giám khảo nhận xét. He’s clueless. 3/10
Andrew Garcia – Forever: Wow, he’s back finally. Forever không hề dễ hát (Chris Brown sử dụng autotune) – Andrew đã acoustic hóa tương đối thành công. Lâu lắm rồi mới thấy nụ cười thoải mái trên gương mặt anh. Tiến bộ hẳn! Tốt nhất với riêng Andy kể từ Top 20. 7/10
Katie Stevens – Chain of Fools: Katie dần đi đúng hướng, không lạc lỏng như thời gian đầu nữa. Đây đó còn vài lỗi cao độ, nhưng ít nhất em ấy đang từ từ tiến lên. Điểm yếu của Katie là hát như một cái máy, chưa biết cách dẫn dắt thông điệp. 6/10
Lee Dewyze – Treat Her Like a Lady: Xuất sắc!!! Rốt cục, đã đến lúc bạn Lee nhà ta tỏa sáng. Sở hữu chất giọng khỏe khoắn và bắt tai, đây là lần đầu tiên Lee biết cách tận dụng nó. Chuẩn mực về cao độ, tràn trề trong cảm xúc, Lee đã biến bài hát thành của riêng mình. Thuyết phục nhất trong đêm! 10/10
Crystal Bowersox – Midnight Train to Georgia: Crystal chơi piano không tự tin bằng Katelyn – mắt cứ dán xuống bàn phím. Chưa đạt đến mức độ “tuyệt vời” như vài tuần trước, nhưng cũng ok. Quan trọng là bạn này luôn có chất Soul/Blues dạt dào trong cơ thể, nên làm cách nào cũng khó gây ra… thảm họa như các thí sinh còn lại. 8/10
Aaron Kelly – Ain’t No Sunshine: Hát đầy mũi, rung được nhưng quá đà. Vẫn một màu, thiếu trải nghiệm để thấu được sự đau đáu trong lời ca. Thua xa nếu so với Kris Allen. 6/10
Tham khảo:
- Top 10 – R&B | Soul
- Top 11 – Billboard #1’s
- Top 12 – The Rolling Stones
- Top 8 Boys
- Top 8 Girls
- Top 10 Girls
- Top 10 Boys
- Top 12 Boys
- Top 12 Girls
Sao tự dưng tuần này em lại có cảm giác lo lo cho Didi. Hic hic, sợ quá :((
Hi vọng Tim sẽ out. Như vậy là xứng đáng nhất 😀
Anh nghĩ Didi ít nhất sẽ vào Bottom 3, poor girl. 😦
omg Im having crush on Lee tonight!!! cant help
Didi mit uot that, chac giong minh lolzz
Hi anh, cho em hỏi câu này hơi ngu 1 chút nhé. Anh kêu Aaron hát bằng giọng mũi, cụ thể là ở đoạn nào ạ. Làm thế nào để nghe mà biết được là hát bằng giọng mũi hay giọng khác? Và ngoài giọng mũi ra người ta còn hát bằng những giọng gì nữa?
Anh thẳng thắn luôn là bản thân không rành về… lý thuyết, nghĩa là giải bày nhạc lý ra giấy tờ í, nên nếu cần thiết thì anh cũng như em hay nhiều người khác – dùng Google để nghiên cứu thêm, haha. Trong bài Sunshine chẳng hạn, âm thanh của Aaron bị đẩy lên mũi nhiều, chứ không phải xuất phát từ bụng hay họng. Nghe nhiều nên phân biệt được thôi, chứ anh ko phải giáo sư gì đâu. 😀
http://en.wikipedia.org/wiki/Nasal_voice
http://www.askmehelpdesk.com/other-member-discussions/nasal-voice-singing-talkign-nose-171618.html
chừng nào cho kao hình Trang xù?
Huhu…
Cảm giác nếu Didi không bị loại tuần này thì sẽ không bị loại trong ít nhất 5 tuần nữa 😉
Let’s hope so. 😀 Cô gái đó thực sự cần phải tỉnh táo, rõ ràng cổ có đủ tài năng để ít nhất lọt vào Top 3.
dự đoán bottom 3: siobhan, didi, tim; hy vọng judges sẽ cứu DIDI & SIOBHAN 😡
Nope. Too good to be true.
OMG. Giám khảo đã không cho Didi thêm cơ hội 😦
Bây giờ nam gấp đôi nữ. Liệu mùa này Idol lại là nam nữa sao?
Crystal should be the winner, Lee should be the dark horse runner-up. That’s it. The season is quite over for me. At least Didi made the bad show this year more interesting to watch. Shame on you Idol judges.
Btw, Didi’s singout was great.
Em cũng thế, anh Rob ơi, huhu hichic
có vẻ như bh american idol chỉ đc vote bởi các bà mẹ độc thân & các bé teen girl -> ôi AI đã xuống cấp đến thế ư?
Vote for Crystall 😀
Siobhan Magnus – Through the Fire
Hum wa miss fần của Siobhan, coi đc khúc hậu trg, ẻm khóc, nhìn tội wá 😦
Xem lại clip Youtube mình post ở trên kìa. 😉
bạn ơi, siobhan khóc ở đoạn nào đấy, có thể send link đc k? thx
Ngay khúc đầu tiên trc khi Casey hát íh, coi phần video youtube của Casey íh, ngay khúc đầu 😀 (quay cảnh vào hậu trg)
hình như Didi tuần này bị eliminated,poor girl. Sơ sẩy 1 tuần là rớt ngay y như Lacey 2 tuần trước :(( còn thằng Tim thì cứ lẹt đẹt bottom 3 mà dai như đỉa ko chịu về nhà:-&ko bik có đủ kiên nhẫn đợi cho lũ hát karaoke về hết ko nữa hay AI xuống cấp quá mức ,chỉ còn mấy teen nữ mê trai bầu chọn ko bik nữa,càng xem càng nản:((
6 nam 3 nữ. WOW for such a “girl season”. =)) Tim 3 tuần liên tiếp trong bottom 2 rồi, sống dai ghê, ko khéo thành Idol cuối cùng. =))
Khổ thân Didi…. so unfair…. Cứ kiểu này thì thèng “Tim gan lá lách” lại win Idol thì bỏ mie :)).
AI is being over its heyday. It sucks and feels like sh*t !!!!!
anh có studio version ko ạ 😀 Didi out rồi chẳng muốn xem nữa 😦 nghe lại terrified tự dưng thấy tiếc ghê gớm
me 2, and rhiannon :(((((
i cried today when i saw siobhan is still in the safety. I cried today when i saw didi standing alone on the stage. I cried today when i saw crystal, siobhan and didi hugging on the stage.
Today is a day full of tears
😦
They should have been the final 3.
i absolutely agreed: they should ‘ve been in the final 3, crystar is the winner and siobhan is the dark horse runner-up
Y như Megan năm ngoái,Didi vào bottom 3 1 lần là đi luôn >_<. Em chỉ còn biết trông vào siobhan thôi
you have a very good taste :)), i love siobhan 2
Anh ơi chưa có studio version ạ 😀
go on Tim! Looking him against the judges is one of the most interesting part of the show. I guess he will be there for at least 2 weeks!
Hừ, giờ chẳng nhẽ Idol fans nên vote cho thằng Tim để piss off giám khảo? :-w
Tim ở lại đúg là một sự sỉ nhục cho AI. I have no idea how can he still stick around when didi had to leave!!!
thực sự thấy thất vọng khi Didi bị loại thậm chí đã có lúc em nghĩ Didi cùng với Lee, Crystal và Shioban dắt nhau vào top 4 hay 5 gì đó. Tim Urban như kiểu ở đấy ám người khác hay sao ấy 😐
Mình hoàn tòan không có thiện cảm đối với Siobhan. Một Adam Lambert thứ 2, quả thật quá sức đối với cô bé này! Phần trình diễn của cô bé này lúc đầu nghe còn cảm tình, nhưng cái tình cảm ấy hình như sống chưa được 30s nữa thì bị Siobhan tạt cho 1 gáo nước lạnh. Lạc giọng, giọng nhiều khi bị thiếu hơi nên nghe “e é”, còn khoản gào thét, nhàm chán quá! Chỉ thấy mỗi điễm cứu vớt là ngoại hình ổn thôi.
Tiếc nhất có lẽ là Didi, lựa chọn sai bài hát nên Didi trình diễn không thực sự tốt lắm, Bị Simon Cowell chê thấy thương luôn “Cô hát thật kinh khủng, cứ như trong hậu trường một show thi nhảy vậy” :((. Hy vọng cô ấy lọt vô top 3 ^^
Ấn tượng nhất là Lee, giọng cực khỏe, làm mình nhớ đến David Cook 😀
mình nghĩ là e ý chỉ bad in this performance, còn đâu thì e ý là ng có cá tính nhất và luôn để lại ấn tượng nhất 🙂
Bạn viết nhiều đề tài nhỉ, hay thật
Hix, mới nãy xem AI trên StarWorld xong mà trái tim nát tan :(. Không thể tin là Didi lại phải chia tay với cuộc thi sớm như thế! Mặc dù mình cho rằng giọng của cô ấy nghe giống Taylor Swift, nhưng không vì thế mà mình không thích cô ấy. Sự thật cô ấy có một giọng hát rất hay, gương mặt rất ưa nhìn (đẹp nhất trong girl idol ở đây), nhưng có lẽ cô ấy đã không làm chủ được cảm xúc và giọng hát nên khi trình diễn đã không thể hiện tốt như những lần trước. Chủ quan là thế, thực tế thì Didi không nhận được nhiều sự ủng hộ của ban giám khảo (đặc biệt là Simon, ông này chỉ có Susan Boyle trị nổi thôi, bực mình >”<). Didi àh! Bạn đã làm tốt lắm, hy vọng tương lai bạn sẽ trở thành một ca sĩ thực thụ và được mọi người trên thế giới đón nhận.
Còn mùa AI năm nay, mình còn trông đợi "gà" Crystal Bowersox. Thiếu Didi, mùa giải năm nay coi như mất đi một nửa hứng thú rùi (Nếu Siobhan, Katie, Tim và Aaron Kelly bị loại thì còn hứng xem tiếp). Hy vọng Crystal sẽ làm nên chuyện. Crystal cố lên 😀
didi out r 😦
Download Studio Versions:
1. Siobhan Magnus – Through the Fire
2. Casey James – Hold On I’m Coming
3. Michael Lynche – Ready for Love
4. Didi Benami – What Becomes of a Broken Hearted
5. Tim Urban – Sweet Love
6. Andrew Garcia – Forever
7. Katie Stevens – Chain of Fools
8. Lee DeWyze – Treat Her Like a Lady
9. Crystal Bowersox – Midnight Train to George
10. Aaron Kelly – Ain’t No Sunshine
Credit: Jon-wire
Studio ver của Andrew tệ thế 😐
Pingback: March 2010 – Tháng của Bưởi! « Robbey McNificent
Cách Didi trình diễn hum wa, có vẻ như nàng đang thất tình hay sao ý… như lời của Ryan thì Didi hát bài này cho 1 ai đó… anyway, I like her!
Bên studio ver tuần này íh, Siobhan hát nghe đỡ hơn đêm live, còn bản của a Andrew dở wá, ko hay như hôm live.
nghe lại bản studio of What Becomes A Broken Hearted của a Rob.Đẹp.Trai thì thấy đâu tệ lắM. It’s even very good
càng nge càng tiếc cho Didi:( còn thằng Tim sao mà đáng ghét quá >.<nhìn lại cái nụ cười dễ gai của hắn …mùa giải tệ nhất từng xem ban giám khảo quá ghét Didi đặc biệt là bà Kara,:(còn Simon thì quá mê Crystal nên hầu như ghét phần còn lại , Randy mùa này mờ nhạt quá, còn Ellen hình như nhà đài mời vô để chọc cười khán giả, khán giả thì nge theo BGK răm rắp,thấy họ khen ai là vote cho người đó.Tệ quá đi mất
Có single mới của Didi đó mọi người ui, ở bên trang rickey.org đấy. Hạnh phúc quá!!
Lần đầu tiên mình nghe bài mang tính positive & sweet ở Didi. Mà em cảm thấy thích Didi hát live hơn studio anh Rob à.
Giọng Didi nghe bắt tai kinh khủng í! Thu nghiêm túc sẽ hay thôi mà, demo hoặc những bài ghi âm vội vàng ở Idol chưa nói lên được nhiều đâu. 😀
Trong các vòng từ đầu đến giờ nghe studio của Siobhan là hay nhất
Didi thì nghe studio ko hay bằng live với cả chị này hay luyến láy khoe giọng quá nên nhiều lúc thấy xử lý bài hát thiếu tinh tế, mặt lại hơi đanh đá
Còn Crystal hát cứ nghe’ giật giật’ chẳng tròn chữ rõ nốt gì cả hic
Cực kỳ thích Didi. Didi rớt rồi cũng chả mún coi nữa. Thanks Rob nhìu về bài viết cũng như link các bài studio version.
Pingback: American Idol Season 9 – Top 9 – Lennon/McCartney Songbook « Robbey McNificent
Pingback: American Idol Season 9 – Top 9B – Elvis Presley « Robbey McNificent
Pingback: American Idol Season 9 – Top 7 – Inspiration « Robbey McNificent
Pingback: American Idol Season 9 – Top 6 – Shania Twain « Robbey McNificent
Pingback: American Idol Season 9 – Top 5 – Frank Sinatra Songbook « Robbey McNificent
Pingback: American Idol Season 9 – Top 4 – Songs from the Movies « Robbey McNificent
Pingback: American Idol Season 9 – Top 3 – Contestants & Judges « Robbey McNificent
Pingback: American Idol Season 9 – Top 2 – Crystal FTW « Robbey McNificent