Kết Quả Tiếng Ca Học Đường Khá… Bất Ngờ!

Ngũ Quỷ!

Những ai có theo dõi cuộc thi này 2 năm trước, nhìn vào kết quả năm nay, chắc không khỏi vài giây bàng hoàng ngạc nhiên: Vì sao Quốc Thiên và Tùng Lâm không thắng giải?! Tiêu chí thay đổi à?

Dù mình rất thích giọng hát của Quốc Thiên, nhưng vẫn phải công nhận Khởi My chiến thắng là phù hợp. Cũng như Tùng Lâm từng được giám khảo cuộc thi lớn hơn – Tiếng Hát Truyền Hình – nhận xét là giọng hiếm và kỹ thuật tốt, vẫn không vượt qua được Mạnh Ninh đa phong cách và đầy sáng tạo trên sân chơi ca hát của teen.

Nếu tham khảo ý kiến của cộng đồng teen, sẽ dễ dàng nhận ra độ buzz cao nhất của các em dành cho Như Quỳnh và Công Khanh, thế nhưng năm nay mọi thứ không như ý các em nữa rồi. Các Cụ Già đã biến cuộc thi này thành MINI Tiếng Hát Truyền Hình! Rõ ràng, thí sinh nào vấp tẹo lỗi kỹ thuật nào là lại bị mang ra liệt kê như đúng rồi. Hát tốt, mà chọn bài khiến đối tượng khán giả chính không thiết tha, thì hát tốt để làm gì? Cuộc thi nên đổi tên thành Tiếng Hát Chiều Lòng Các Cụ Già, kể cả chị Ngọc Anh, thất vọng quá.

Đây là thứ tự lý tưởng nhất:

1. Như Quỳnh
2. Công Khanh
3. Hiền Trinh
4. Thái Sơn

Không phải do mình thích Quỳnh nhất, nhưng bạn thử so sánh về tổng thể: Ngoại hình + Giọng hát bản năng + Kỹ thuật + Độ sáng sân khấu + Diễn xuất + Sự sáng tạo + X-Factor, xem thứ tự này có sai không?

Bên phía nữ, có cảm tình với Hiền Trinh nhất. Trinh ở ngoài lanh lợi hơn Quỳnh, nhưng khi lên sân khấu, lại chưa có độ hút bằng. Quỳnh tươi tắn, lại biết diễn tả bằng cả nét mặt lẫn hình thể. Công Khanh cũng có những ưu điểm tương tự, nhưng nếu chọn giữa Khanh và Quỳnh, mình nghĩ Quỳnh nhỉnh hơn một chút về kỹ thuật.

Sơn hát tốt, nhưng chả nhỉnh hơn 3 thí sinh kia mấy. Giám khảo có thể cho là tình cảm, mình thấy S.Ế.N., không hợp gout. Tất cả các yếu tố còn lại đều thiếu, cách chọn bài lại bị một màu. Chả có ác cảm gì với cá nhân Sơn cả. Em này cũng vui tính, nhí nhảnh không thua gì các em khác, nhưng hình như không thể mang cái năng lượng ấy lên sân khấu. Mình chỉ nhận xét khách quan dựa theo những gì diễn ra Trên Sân Khấu thôi. Theo ý kiến cá nhân, giải thưởng nên được trao cho những bạn nào có quyết tâm VÀ tiềm năng lớn nhất để gia nhập showbiz, chứ không phải chỉ nhận giải rồi lặn mất tăm. Sorry, I don’t see any potential.

Bố mình cũng có quan điểm tương tự. Thank you dad!

Mình có capture lại khoảnh khắc của các em trên sân khấu, tí nữa xem hình là hiểu mình đang nói gì ah.

Mạnh Ninh – Phố
Như Quỳnh – Bata
Bạch Công Khanh – Con Cò



resized_IMG_3681
Vài ảnh đẹp đêm Gala bị bỏ sót.
resized_IMG_3680


Em Quân hôm nọ hỏi, “Nhìn em ngoài đời có khác gì không?” Mình bảo, “Cũng vậy.” Soi lại ảnh mới thấy sự khác biệt. Cái thần của em í trên sân khấu không có, thế nên mới bị Ngọc Châu nhận xét là “chỉ biết một cách biểu cảm” đấy. Em Quân cần chui ra khỏi vỏ ốc, tự tin, thoải mái hơn khi diễn. Giọng đẹp, chăm chỉ trau dồi sẽ còn phát triển nữa.

resized_IMG_3684
resized_IMG_3686
11 người bạn trong tiết mục mở màn.

resized_IMG_3689

3 nét đẹp hoàn toàn khác nhau: dịu dàng, mạnh mẽ và hiện đại.
resized_IMG_3690

Công Khanh và nụ cười trời ban.

resized_IMG_3844


Tùng & Ninh trước khi đêm Finale diễn ra. Ninh chính là điển hình của một nghệ sĩ có cá tính, không chỉ trong cách xử lý hay biểu diễn. Chụp ảnh bình thường thôi, thằng nhóc cũng… chả giống ai. Mà rất tự nhiên nhé, chứ không phải cố làm cái gì hắn không thích.

resized_IMG_3846
Chụp hay ko? Đứa nào cũng cu-te.

resized_IMG_3847

Bảo Anh nét giống búp bê cực, nhìn là muốn… bẻ tay bẻ cổ kakak.

resized_IMG_3848
Background có cả em Mai Hương aka. Thần Tự Sướng.

resized_IMG_3853

Mình vừa comment: “Mai Trắng cái gì cũng múa được” thì bạn ở giữa ảnh trên nhảy dựng lên, “Hôm nay là vũ đoàn Rex chứ hok phải Mai Trắng nha!”
Hạ Trâm & Tùng Lâm.
resized_IMG_3863


Chỉ mỗi Trinh biết pose sau khi bài hát kết thúc, các em khác nên học hỏi nhé.

resized_IMG_3865


Zoom lên sẽ thấy Bảo Anh và Tùng píu đang lườm máy ảnh kakak.

resized_IMG_3867
Vui lên Quân ơi haha.
resized_IMG_3870
Nguyên Vũ & Thanh Ngọc

resized_IMG_3872

resized_IMG_3873

Công Khanh & Như Quỳnh – tiếp tục sáng sân khấu nhất đêm.

resized_IMG_3874

resized_IMG_3876

Hiền Trinh khá xinh xắn, nhưng lại chưa thể lột tả được nét đẹp của em khi biểu diễn. Còn nhăn nhó nhiều và chưa thật duyên dáng.

resized_IMG_3882

Xem nét mặt Như Quỳnh – She’s singing like she’s really enjoying what she does.

resized_IMG_3890
Máy ảnh mình yêu em Quỳnh còn hơn mình.

resized_IMG_3895

resized_IMG_3898

Chọn ảnh Sơn vẫn khó khăn nhất, như mọi khi.

resized_IMG_3905

resized_IMG_3906

resized_IMG_3909

Công Khanh có thể được mệnh danh là dark horse của mùa giải năm nay. Cứ qua mỗi đêm thi, Khanh lại hát tốt hơn và thuyết phục hơn. Người ta thường đánh giá thấp thực lực của những ca sĩ có ngoại hình, họ luôn phải cố gắng gấp nhiều lần để tài năng tỏa sáng không kém hình thức!

resized_IMG_3914

Mạnh Ninh tình tứ cùng với “Phố”, cả phần hát và diễn đều rất đạt.

resized_IMG_3921

Phong cách tự nhiên của Mạnh Ninh luôn khiến người xem phải chú ý từ đầu đến cuối.

resized_IMG_3931

Trinh nối tóc, nom là lạ, nhưng “Tóc hát” không tốt bằng đêm đầu tiên.

resized_IMG_3942

Bộ hồng này ổn quá, chiếc vương miện be bé trên đầu cũng rất gây chú ý hehe. The princess should have won!
resized_IMG_3945
resized_IMG_3946
Sơn.
resized_IMG_3951

resized_IMG_3963

Mình thích cách Công Khanh không “pretty hóa” bài Áo Xanh. Lần xuất hiện này, Khanh không chỉ hát mà diễn cũng tốt hơn trước, không còn những khoảnh khắc “cười vu vơ” nữa. Mọi động tác đều chắc nhịp và phù hợp với ca khúc.

resized_IMG_3970

Sáng tạo nhiều so với bản gốc, Khanh còn mạnh dạn phiêu linh. Nhìn chững chạc và manly hơn thường khi.

resized_IMG_3971

Mình vẫn chưa hiểu vì sao em Hồng Anh được giải “thí sinh ấn tượng” vào năm ngoái. Boring performance.

resized_IMG_3977
Ca khúc cuối.
resized_IMG_3981

Hồi hộp chờ kết quả.

resized_IMG_3984


Giải khuyến khích:
Mỵ, Trang, Long, Huy.

resized_IMG_3986


Giải 4:
Bảo Anh, Mai Hương, Văn Tùng, Minh Quân. 3/4 đứa lườm máy mình mới ghê chứ kakakak.

resized_IMG_3987
Phân định nhất nhì ba.
resized_IMG_3990


Giải ba
thuộc về 2 cô bé xinh xắn: Như Quỳnh & Hiền Trinh.

resized_IMG_3993
Mình tóm được khoảnh khắc công bố winner này!
resized_IMG_3999
Thế là xong.

resized_IMG_3997

Ái Phương đáng iu kekek.

resized_IMG_4000


Mai Hương và Nam Long. Anh Minh vào lấy ảnh con zai anh này!

resized_IMG_4001
Văn Tùng & Hiền Trinh
resized_IMG_4002
Thí sinh được yêu thích nhất, đồng thời là chủ xị của bữa tiệc!

resized_IMG_4005

Hồng Mỵ & Mai Hương – Ai thấy giống Yến béo ko lào?

resized_IMG_4007


Tự sướng phát cuối trước khi máy hết pin này hehe.

24 responses to “Kết Quả Tiếng Ca Học Đường Khá… Bất Ngờ!

  1. em đồng ý vz anh cái khúc mở đầu, thi TCHD mà làm như idol ý 😐
    còn 2 ng` anh đề cao nhất, em cũng công nhận là 2 anh chị đó tỏa sáng trên sân khấu nhát, nhưg chẳng biêt sao em cứ linh cảm anh Sơn đoạt giải nhất (mặc dù anh Sơn bị anh chê hơi nhiều =.=), ko phải tại em thix anh Sơn đâu, em linh cảm vậy thôi. em là em thix anh Quân kìa =)) teen teen cute cute :X (như anh nói đó). cho em làm wen vz anh Quân đi :))

  2. Em đồng ý gì lạ vậy nhỉ? Anh có bảo “thi TCHD mà làm như Idol” à?!

    “Linh cảm” của em là do giám khảo nhồi nhét vào đầu khán giả sau mỗi đêm thi mà, lần nào chả chấm cho TS cao nhất.

  3. Chị Thùy Trang ở ngoài hát cực hay. nhưng sao đêm thi đó lại tệ quá. chắc là tại run wa’. uo^ng~ ghe^

  4. Thích nhất Mai Hương, rất tiếc là em đã sớm dừng chân!
    Thực sự từ đầu đã rất… kinh dị trước chất “sến” của Thái Sơn, đến tận khi nghe giới thiệu bài “Ánh mắt của cha”, tôi đã định tắt tivi nhưng… đúng như NS Ngọc Châu nhận định “Nghe mà nổi cả da gà”…

  5. hihi, anh Nynk thì dễ thương và tự nhiên hết chỗ chê rồi anh, cảm ơn anh vì đã khen idol của em

  6. anh Nynk thì tự nhiên và friendly hết chỗ chê luôn, cảm ơn anh vì đã khen idol của em . Hihi

  7. Em hâm mộ anh Robbey quá, em cũng muốn đi cùng các thí sinh mà không được, ghen tị quá đi à. 😦

  8. em thix Trinh nhứt! Khanh số 2 Quỳnh số 3 Sơn về bét! đây là cuộc thi tiếng ca học đường chứ ko phãi tiếng ca dành cho các cụ già đâu hen anh….hì hì

  9. thix Dinh Manh Ninh.chat giong hay 😀

  10. Nói thật , kết quả ko làm người xem phục chút nào. Ai hôm đó đi xem cũng phải công nhận fan hâm mộ ủng hộ cho Như Quỳnh rất nhiều . Đêm chung kết Như Quỳnh hát khá tốt + rất có phong cách . Ngay cả giải “Thí sinh đc yêu thích” cũng ko làm mình phục lắm. Cuộc thi qa đến năm thứ 3 làm khán giả nhàm qá , kết quả chẳng làm mình hài lòng.

  11. Cả khán phòng như lặng đi khi công bố Quỳnh giải 3. Kết qả làm ng` xem nản 😦 . Ít nhất Khanh giải 1 kòn chấp nhận đc , đằng này………….. Nhưg mình tin là Quỳnh sẽ kòn tiến xa hơn trong con đường âm nhạc bởi chất giọng khá chuẩn và phong cách khá tốt .

  12. Giải của Bạch Công Khanh và Lưu Hiền Trinh không có gì đáng bàn cãi, đa phần khán giả đều có nhận xét giống BGK. Vấn đề đặt ra là giải 1 của cuộc thi liệu có xứng đáng hay ko?. Đây là cuộc thi “TIẾNG CA HỌC ĐƯỜNG” dành cho lứa tuổi học sinh, chứ không phải cuộc thi “NGÔI SAO TIẾNG HÁT TRUYỀN HÌNH” dành cho những người thật dầy dặn.

    Lê Thái Sơn được BGK đánh giá như sau: em có giọng hát tốt và già dặn trước tuổi, cái khuyết của em là ko có phong cách, ko lôi cuốn sân khấu và khán giả, và ko phong phú trong việc lựa chọn bài hát. Sơ qua thì có thể thấy BGH nhận xét vô cùng chính xác, nếu ai có theo dõi thì sẽ thấy Sơn lựa chọn 2 bài giống nhau, chủ yếu là biện pháp an toàn để bộc lộ dc thế mạnh về giọng của mình. Nhưng chỉ có giọng chưa đủ, thử hỏi 1 “ca sĩ tương lai” – không lẽ chỉ cần giọng hát là đủ.

    Còn về Như Quỳnh, dc BGK đánh giá: em rất “khôn” trong việc chọn bài, bài đầu nhẹ nhàng sâu lắng, em thể hiện dc cái hồn của nó, bài thứ 2 thì mạnh mẽ, trẻ trung, và em cũng bộc lộ dc qua giọng hát khỏe và bản năng của mình, tôi thích bài thứ 2 hơn, điểm yếu của em là phần lên cao chưa dc hoàn chỉnh lắm. Nghe vậy. cũng rất chính xác. Bài Hạ Đâu – Quỳnh hát ăn sâu vào lòng người, khán giả ngồi xem trực tiếp (có mình) cũng phải lặng theo nó. Còn bài thứ 2 Quỳnh hát rất có lửa, và bài thứ 2 (xin lỗi quên tựa đề) cũng là bài mà Quỳnh vừa đạt Huy Chương Vàng toàn quốc vừa rùi (29/6/2009). Xem xét cho thấy, Quỳnh vừa hát hay, vừa có phong cách, lôi cuốn khán giả và làm chủ cả sân khấu. Và chính BGK cũng có nhận xét tương tự.

    Những tưởng, vị trí nhất nhì sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Như Quỳnh và Công Khanh (cũng dc rất nhiều lời khen của BGK + hát rất có hồn, có lửa + điển trai, bắt sân khấu + dc khán giả dự đoán sẽ làm nên chuyện), nhưng cuối cùng, vị trí cao nhất lại thuộc về Lê Thái Sơn, còn Như Quỳnh chỉ dc giải ba. Công Khanh giải nhì – Hiền Trinh đồng hạnh ba, xem ra dc khán giả đánh giá là chính xác. Cái dấu chấm hỏi (????) trong lòng khán giả, đó là giải 1 của cuộc thi – chưa tìm đúng chủ. Nhiều người nói Thái Sơn hạng nhất là xứng đáng, vì giọng hát hay và khỏe. Nhưng chúng ta nên suy nghĩ kĩ lại, xem đây là cuộc thi gì. Cuộc thi dành cho lứa tuổi học sinh “tiếng ca học đường”, chứ không phải cuộc thi giọng hát hay “tiếng ca chuyên nghiệp”. Từ đầu mùa, Thái Sơn lôn tỏ ra phong cách wá già dặn, wá người lớn, không còn là sự trẻ trung hồn nhiên của tuổi học sinh nữa. Điều đó dc thể hiện khá đúng wa giọng hát và cách biểu diễn.

    Trong khi, Như Quỳnh, Công Khanh, Hiền Trinh đều có giọng tốt ( chỉ có Hiền Trinh là hơi yếu thế) và đều có phong cách trẻ trung, thể hiện đúng bản chất của cuộc thi là “Tiếng Ca HỌC ĐƯỜNG”. Ngay cả BGK cũng nói: vào đến vòng này, các em đều hát hay như nhau, giọng tốt như nhau, cái quyết định đó chính là phong cách biểu diễn, cách chọn bài hát. Thế nhưng, dường như BGK đã ko làm theo những gì mình nói, khi chỉ chấm về giọng hát (mặc dù giọng của Như Quỳnh và Công Khanh cũng không thua kém gì Thái Sơn). Đó là 1 dấu hỏi lớn dc đặt ra sau khi kết wả dc công bố. Có mặt tại Lan Anh, mình có thể thấy dc sự tiếc nuối của khán giả và của cả thí sinh. Khi MC hỏi “ai sẽ đăng quang ạ?” – cả khán phòng hét lên : Như Quỳnh Như Quỳnh…..Đến lúc MC đọc giải 3 đồng hạng gồm Như Quỳnh và Hiền Trinh, cả khán phòng đã lặng đi, chỉ có vài tiếng vỗ tay từ khán giả, và chính Như QUỳnh cũng bất ngờ với vẻ đầy tiếc nuối. Chắc chắn, kết quả của Tiếng Ca Học Đường năm 2009, sẽ khó làm khán giả bằng lòng. Bởi còn dấu hỏi wá lớn đặt phía sau những kết quả từ BGK.

  13. CUối cùng Công khanh thắng hả anh. Em khôgn được coi nên không biết. Nhìn cô bé Như Quỳnh đúng là đẹp và sáng sân khấu thật. Bảo Anh thì có nét đẹp gi đó buồn buồn và dễ vỡ

  14. Như Quỳnh khi hát có nét tương tự Ái Phương nhất là những lúc phiêu íh !!!!

  15. nhóc Nam Long này nhìn wen wen, hình như học Hùng Vương ????

  16. mình thì nghĩ Như Quỳnh đoạt nhất là ok vì đúng như Rob nói phần nhép rất chuẩn, nhưng giải nhì nên trao cho Sơn, Khanh giải 3, Trinh giải 4 là xứng đáng vì mình thấy K hát bị gồng và bị “giả” quá, giọng cũng không đặc biệt …chỉ là ý kiến chủ quan thui 🙂
    vụ giải thưởng, nếu nhìn không lầm thì giải được yêu thích nhất là 25tr, hơn cả giải nhất àh 😀

  17. Mình ủng hộ Bạch Công Khanh, thấy CK xứng đáng đoạt giải nhất hơn Sơn nhiều ^^

  18. Em thấy anh hơi khắc khe quá khi nhận xét như vậy…..em thấy chị Như Quỳnh hát hay nhưng thấy giống mấy ca sĩ thị trường bây giờ quá….ở đây em ko có ý chê ca sĩ thị trường vì em cũng thích ca sĩ thị trường mà…em thấy anh ca ngợi hơi quá….anh Thái Sơn hát hay đấy chứ …chỉ mổi ngoại hình ko chuẩn, ko thu hút bằng anh CKhanh…nhưng ngoại hình ko tốt đâu phải là lỗi…..Tốt nhất là chị Hiền Trinh…..1 nét hiện đại pha lẫn tinh nghịch…..dể thương hát lại vừa tầm người nghe….tại sao trong đêm gala lại ko có sự kết hợp của anh Công Khanh vs chị Hiền Trinh nhỉ…( giống Lâm Y Thần vs Trịnh Nguyên Sướng)…chiều cao ko cân xứng nhưng mổi người 1 nét đẹp ghép lại là no.1…hố hố…hy vọng sẽ dc làm quen vs chị Hiền Trinh…

  19. e thì thấy 4 người…mỗi người đều có điểm mạnh riêng và khuyết điểm riêng ..nên ai cũm xứng đáng :D…mỗi cuộc thi cũng phải có 10% may mắn nữa chứ…có lẽ vì anh Sơn may mắn hơn nên đc giải nhất…nhìn ngoại hình thì thấy anh ý khó gần nên ko đc nhìu người iu thích…nhìn chung thì đa số các khán giả đều nhìn phần lớn là ngoại hình để đánh giá hơn >”<…

  20. SOn, minh nhin khong thik chut nao, hat thi cung khong de lai an tuong cho nguoi nghe, hat cung nhu di thi 1 cuoc thi hat o truong lop, binh thuong wa. Cong Khanh dam mao hiem , dam chon nhung bai hat ki thuat de thu suc minh( minh rat thik dieu do), con NHU QUYNH thi minh khong the noi gi hon, vi ban ay hat+dien deu rat dat, khien minh khi xem, cu ngo ban do giong 1 ca si wa di ah..con ban Hien Trinh minh hok an turong nen hok mun noi….
    Thu tu giai thuong:
    1. Nhu Quynh
    2.COng Khanh
    3.S+T

  21. Thực sự thì mình thích Như Quỳnh hơn cả. Chắc là vì gà nhà. Như Quỳnh nổi bật trog trườg với giọg hát rất hay, khỏe, ko có gì đág chê trách, nụ cười duyên dág, có nét dịu dàg nhưg cũg rất cá tính.. Mình thích phog cách biểu diễn của Như Quỳnh, rất trẻ trug và lôi cuốn ng khác. Mình ko nghĩ NQ lại hạg 3… có tí buồn và thất vọg 1xí

  22. hố hố…chị Hiền Trinh hát hay quá àh…Tuy chị Hiền Trinh là người Bắc nhưng em vẫn rất ấn tượng với chị..chắc dân cư blogtamtay đông về miền Nam quá nên ưa chuộng Như Quỳnh và anh Công Khanh cũng phải….Hông sao vì cả hai cũng hát rất ổn….ko có gì phải chê, nhưng vẫn hao hao giống nhau….( Có ai nghe thử bài ” Chuyện tình những vì sao ” đi..hay àh..Hiền Trinh-fan Minh hát đấy)..Vào youtube mà nghe có hình chị Hiền Trinh tóc dài…dể thương cực lun àh….ko đúng ko ăn tiền

  23. tat ca cac anh chi hat deu hay ! em thix nhat la chi HIEN TRINH , chi ay vua dep gai la i de xuong nua .ma cong nhan anh chi nao cung co chat giong tot !

  24. :),nằm trong chăn mới biết chăn có rận,ai đó có biết học sinh trường dân lập Hòa Bình thì hỏi xem có biết Bảo Anh không? Câu trả lời đầu tiên là: nó là 1 đứa chơi bẩn 🙂

Bình luận về bài viết này